Trang Đầu | Mục Lục | << Thơ 586 | Thơ 588 >> | Hướng Dẫn

Thơ 587

Tình Yêu Ôi Thật Nhiệm Mầu




Tình yêu ôi thật nhiệm mầu
Trái tim rung động rộng sâu vô cùng
Hai người xa lạ thành chung
Thành chồng thành vợ lạ lùng biết bao
Dù cho khó nhọc gian lao
Cùng chung nhịp đập không rào nào ngăn...

Tình chồng vợ chẳng chi bằng
Như “đôi dép”(*) cứ mãi gần bên nhau
Yêu nhau cho đến bạc đầu
“Bách niên giai lão” nguyện cầu khẩn xin
Nguyện Chúa ban cho đức tin
Sống trong hy vọng, thắm tình yêu thương (1)
Cùng nhau hướng đến Thiên đường
Tham dự tiệc cưới Chiên Con tuyệt vời
Phước hạnh được làm Con Trời
Vợ chồng thỏa nguyện trọn đời yêu nhau...

Tháng 2/ 2022
Bình Tú Ngọc



(*): “Đôi dép” là tên một bài thơ của Nhà Thơ Nguyễn Trung Kiên
(1): Theo ý trong Kinh Thánh, sách I Cô-rinh-tô, chương 13, câu 13