Trang Đầu | Mục Lục | << Thơ 11 | Hướng Dẫn

Thơ 12

Vũ điệu Đông-Xuân




Tháng ba là tháng bắt đầu mùa xuân, vậy mà.năm nay, vào ngày lập xuân, tuyết lại bay lả tả, đẹp ơi là đẹp ! "Vũ điệu Đông-Xuân" thật qúa tuyệt vời ! Xin cảm ơn Chúa, xin cảm ơn thiên nhiên tươi đẹp mà Ngài đã tạo dựng cho chúng con- Amen.

Một sáng mùa xuân hoa tuyết rơi,
Lả tả bay bay giữa khoảng trời,
Hoa đào hé nở chào hoa tuyết,
Vũ điệu Đông-Xuân qúa tuyệt vời !

Tôi lái xe qua những ngọn đồi,
Nhẹ nhàng âu yếm, tuyết hôn tôi,
Lâng lâng ngỡ lạc trong huyền thoại,
Ngỡ hóa thần tiên giữa cảnh trời !

Chúa vẽ mùa đông giữa cảnh xuân,
Để hồn xao xuyến đến bâng khuâng,
Để niềm rung cảm dâng trong mắt,
Hoa tuyết làm xuân đẹp bội phần !

Tôi bỗng quên đi những muộn phiền,
Thả hồn chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên,
Ước chi tôi biến thành mây gió,
Cùng tuyết lang thang khắp mọi miền !

Mưa tuyết về đâu, ơi mưa ơi ?
Có dừng chân ghé đến quê tôi,
Ly hương tôi đếm từng xuân đến,
Tính đến xuân nay mấy độ rồi !

Tôi hứa ba xuân sẽ trở về,
Quê nhà xa cách mấy sơn khê,
Thôi nhé quê hương, đành lỗi hẹn,
Tình quê xin gửi lại tình quê.

Ngọc Lam Kiều- 03/2002