VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 47 | Sáng-thế Ký 48 | Sáng-thế Ký 49 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 48:1-2

48 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vả, khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Giô-sép rằng: Nầy cha người đau; Giô-sép bèn đem Ma-na-se và Ép-ra-im, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. 2 Họ cho Gia-cốp hay và nói rằng: Nầy Giô-sép, con trai ông, đến thăm ông đó; Y-sơ-ra-ên cố gượng ngồi dậy trên giường.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn