VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xê-chi-ên | Đa-ni-ên 9 | Đa-ni-ên 10 | Đa-ni-ên 11 | Ô-sê

Đa-ni-ên 10:7-8

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ta, Đa-ni-ên, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó; nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. 8 Vậy ta sót lại một mình, và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa. Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, và ta không còn sức nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn