VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Ma-thi-ơ 28 | Mác

Ma-thi-ơ 27:45-46

27 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn