Trang Đầu | Mục Lục | Bài 2 >> | Hướng Dẫn

Bài 1

Ngoại Tình

Một thiếu phụ kia đến chia xẻ với vị tư vấn hôn nhân về nan đề của gia đình chị như sau. Chị nói:

Tôi lập gia đình đã được 20 năm. Chồng tôi là người yêu vợ thương con và biết lo cho gia đình nhưng gần đây chúng tôi gặp một nan đề. Tôi có một người bạn gái rất thân, chúng tôi quen nhau từ ngày còn đi học và thương nhau như chị em ruột. Người bạn tôi cũng có gia đình. Vợ chồng tôi và vợ chồng người bạn rất là thân nhau. Bốn người chúng tôi thường đến nhà nhau và thường đi ăn chung, đi chơi chung. Cách đây khoảng một năm, người chồng của bạn tôi bất ngờ ngã bệnh. Anh bị ung thư và bác sĩ cho biết là sẽ không sống được bao lâu nữa. Chị bạn tôi nghe tin chồng đau thì buồn và tinh thần suy sụp nên tôi đến thăm và chăm sóc chị thường xuyên để nâng đỡ chị. Những lúc chị ở trong nhà thương với chồng, tôi cũng vào nhà thương để thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe tâm sự của chị. Chúng tôi thường ra công viên đi dạo hay đi trong khuôn viên nhà thương. Dù mất thì giờ nhưng tôi vui vì thấy mình có thể giúp bạn trong lúc gặp hoạn nạn, khó khăn. Được ít lâu, chồng tôi nói anh cũng muốn đi với tôi và chị bạn. Từ đó ba người chúng tôi thường đi dạo chung quanh nhà thương, đi ăn chung và trò chuyện với nhau.

Nhưng sau một thời gian, chị bạn tôi bắt đầu nói chuyện với chồng tôi nhiều hơn. Hai người dần dần gặp nhau riêng để tâm tình với nhau. Họ gọi điện thoại cho nhau luôn, bất cứ ngày hay đêm, chia xẻ với nhau những chuyện riêng tư, mà tôi không được biết. Bảy tháng sau, người chồng của bạn tôi qua đời. Từ đó chồng tôi nói anh phải chăm sóc bạn tôi nhiều hơn, vì chị cô đơn, tội nghiệp, cần có người ở bên cạnh. Và với lý do đó, anh gặp bạn tôi riêng và thường xuyên hơn nữa. Tôi bắt đầu nghi ngờ và lo sợ. Khi tôi bảo chồng tôi phải cẩn thận, đừng nói chuyện riêng, đừng đi thăm một mình, thì anh nổi giận lên, bảo là tôi nghĩ xấu cho anh. Mỗi khi biết anh muốn đi thăm người đó một mình, tôi xin đi chung thì anh làm ngơ và rồi lén đi một mình. Cuối cùng, tôi hỏi thẳng chồng tôi rằng anh thương bạn tôi phải không? Anh thú nhận là có. Anh xin lỗi tôi, anh nói là anh vẫn yêu tôi nhưng cũng yêu bạn tôi và muốn sống với cả hai!

Đây là một trường hợp tiêu biểu về tội ngoại tình. Tội ngoại tình thường đến với chúng ta cách nhẹ nhàng, âm thầm, mỗi ngày một bước nhỏ, trong khung cảnh bình thường, tự nhiên, khiến chúng ta không ngờ, không đề phòng và đến khi nhận ra mình đã ngã thì đã quá trễ. Có lẽ một số quý vị đã kinh nghiệm điều này. Có thể có người hiện đang sống trong đau khổ vì tội ngoại tình đã xâm nhập vào hôn nhân của quý vị. Trong Câu Chuyện Gia Đình những tuần đến đây, chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề ngoại tình, là điều đã làm tan nát hôn nhân của nhiều người, và nếu không cẩn thận đề phòng, nó sẽ tiếp tục phá hủy hạnh phúc của chúng ta và nhiều gia đình khác nữa.

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem ngoại tình là gì hay khi nào thì một người phạm tội ngoại tình? Theo lời giải nghĩa của tự điển Webster, "một người phạm tội ngoại tình khi người đó đã có gia đình nhưng có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng của mình." Đó là định nghĩa của con người, còn Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, dạy gì về tội ngoại tình? Trong Bảng Mười Điều Luật Chúa, ghi trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 20, điều thứ bảy Chúa phán: "Ngươi chớ phạm tội tà dâm" (c.14). Chữ "tà dâm" ở đây trong nguyên ngữ là "ngoại tình." Vì vậy, mạng lệnh của Chúa cho những người đã có gia đình là: Chớ phạm tội ngoại tình. Thư Hê-bơ-rơ trong Kinh Thánh Tân Ước, dạy: "Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình" (13:4). Một bản Kinh Thánh Công Giáo dịch câu này như sau: "Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình." Theo lời dạy này, Chúa bảo mọi người phải tôn trọng hôn nhân, tức là tôn trọng sự hiệp nhất của những đôi vợ chồng đã được Chúa kết hợp. Tôn trọng sự hiệp nhất của vợ chồng có nghĩa là chúng ta không chen vào giữa tình cảm của hai người, không làm sứt mẻ tình yêu hai người dành cho nhau và không đoạt lấy vợ hay chồng của người khác cho mình. Lắm khi người không tôn trọng sự hiệp nhất của vợ chồng và xen vào giữa tình cảm của hai người là chính người cha người mẹ. Cũng có khi đó là anh chị em hay bạn bè, là những người lúc nào cũng muốn lôi kéo người đã có gia đình đi với mình, dành thì giờ cho mình, phục vụ hay chiều ý mình. Tuy nhiên trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nói đến những người dùng tình cảm bất chính để ly gián vợ chồng và phá hỏng hôn nhân của người khác.

Khi được hỏi về quan niệm của Ngài đối với hôn nhân và ly dị, Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp" (Ma-thi-ơ 19:4-6). Theo lời Chúa Giê-xu dạy, khi một người nam và một người nữ đã nên vợ chồng, hai người là một chứ không phải là hai nữa, vì thế, người chung quanh không nên phân rẽ hay tách rời hai người. Khi một người yêu người đã có vợ có chồng, dù bất cứ vì lý do gì, là đã phạm tội phân rẽ, chia cách những người đã kết hợp trong hôn nhân.

Theo định nghĩa của đời, ngoại tình là đã có gia đình nhưng có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa, nếu một người đã có gia đình nhưng có một tình cảm không chính đáng với người khác phái, dù chưa có quan hệ tình dục với người đó, là cũng đã phạm tội ngoại tình. Mọi tội lỗi đều phát xuất từ trong tư tưởng, khi đã có tư tưởng tội lỗi, người ta sẽ đi đến chỗ hành động để phạm tội cách dễ dàng. Trong bài giảng trên núi, Chúa Cứu Thế Giê-xu cho biết, phạm tội trong tư tưởng cũng là phạm tội. Chúa dạy như sau: "Các ngươi có nghe lời phán rằng: ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi" (Ma-thi-ơ 5:27-28). Khi chúng ta có sự ham muốn trong lòng hay có tư tưởng tội lỗi là đã phạm tội rồi.

Từ trước đến nay chúng ta thấy có bao nhiêu người phạm tội ngoại tình, trong những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau. Có người thì phạm tội ngoại tình trong tư tưởng, chẳng hạn như vì không lấy được người mình yêu nên khi đã lập gia đình với người khác, vẫn hướng tình cảm về người yêu cũ. Có người thì đã có vợ có chồng nhưng sau một thời gian, tình cảm phai nhạt nên bắt đầu hướng tình cảm của mình về một người khác. Khi tình cảm bất chính đó được nuôi dưỡng, tăng trưởng và mạnh hơn tình cảm dành cho người phối ngẫu, ta sẽ muốn thay đổi, tức là muốn ly dị hoặc âm thầm bỏ người phối ngẫu để sống với người mình yêu. Đây là hình thức ngoại tình gây nhiều đau đớn và đổ vỡ cho người trong cuộc. Ngoài ra, ngày nay với kỹ thuật truyền thông hiện đại, người ta còn có thể phạm tội ngoại tình dưới những hình thức khác. Chẳng hạn như có những người lừa dối người phối ngẫu và ngoại tình qua thư từ, điện thoại và điện thư. Nhưng hình thức ngoại tình hiện đại và phổ thông nhất ngày nay trong các xã hội văn minh là qua mạng lưới điện toán. Máy vi tính và mạng lưới điện toán là con dao hai lưỡi, rất là nguy hiểm. Nó đưa con người vào chỗ phạm tội một cách tinh vi, kín giấu không ai biết, nhưng dù hiện đại và kín đáo đến đâu, tội cũng vẫn là tội và sẽ không tránh được hậu quả đớn đau.

Có một ông chồng kia đêm nào cũng thức khuya làm việc bên computer. Bà vợ thấy chồng phải thức khuya làm việc thì sợ chồng bị kiệt sức nên lo bồi dưỡng cho ông. Mỗi đêm bà đem đến cho ông bánh trái, sữa, nước trái cây, thuốc bổ và nhắc ông nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá mà bị bệnh. Khi bà kể cho người con trai lớn về việc bố thức khuya làm việc bên computer mỗi đêm hằng hai ba tiếng đồng hồ, người con trai đâm ra nghi ngờ. Một ngày kia, khi bố đi vắng, anh mở máy xem thử thì khám phá ra rằng ông bố lâu nay liên hệ qua mạng lưới điện toán với một người đàn bà ở một tiểu bang khác. Hai người trao đổi với nhau những lời thân mật, tình tứ, và ông hẹn với người đàn bà đó là ông sẽ cố gắng lấy ngày nghỉ để đi chơi với bà. Khi bà vợ hỏi chồng về chuyện đó thì ông bảo là ông chỉ trò chuyện trên mạng cho vui thôi chứ không có gì. Ba tháng sau, người chồng cho biết ông phải đi công tác xa nhưng thật ra là ông đi gặp người đàn bà mà ông đã liên hệ trên mạng lưới! Đó là hình thức ngoại tình của thời đại chúng ta, là thời đại tin học.

Thánh Kinh cho biết, "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được?" (Giê-rê-mi 17:9). Vì sinh ra trong tội lỗi, lòng người tự nhiên là xấu xa, dối trá và thiếu chân thật. Và với bản tính tội lỗi, những điều xấu xa, vụng trộm rất dễ thu hút chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận, bén nhạy trước cám dỗ và tội lỗi để không ngã vào cạm bẫy của ma quỷ mà phạm tội và gieo đau khổ cho những người thân yêu của chúng ta (còn tiếp).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành