Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 11 | Bài 13 >> | Hướng Dẫn

Bài 12

Ngoại Tình - Người ngoại tình sống trong giả dối, không chân thật

Một thiếu phụ nọ kể lại kinh nghiệm đau thương của bà như sau:

Chồng tôi là một bác sĩ chuyên về ngành giải phẫu, rất thành công và được nhiều người trong cộng đồng kính phục. Vợ chồng chúng tôi có hai đứa con ngoan ngoãn dễ thương. Đời sống gia đình tốt đẹp, bình lặng và thoải mái. Nhưng một ngày kia thế giới êm đẹp đó của tôi đã sụp đổ một cách thật bất ngờ. Sáng hôm đó, cũng như bao nhiêu buổi sáng khác, chồng tôi thức dậy chuẩn bị đi làm. Sau khi ăn sáng, chồng tôi hôn từ giã tôi rồi đi đến phòng mạch, còn tôi ở nhà đưa con đi học và lo những công việc vặt vãnh cho gia đình. Chiều hôm đó khi trở về, bước vào nhà, tôi giật mình kinh hoảng vì tất cả bàn ghế, tranh ảnh treo trên tường và máy móc trong nhà đều mất hết. Tôi liền gọi đến phòng mạch, báo cho chồng tôi biết là nhà bị trộm vào lấy hết đồ đạc. Người thư ký trả lời điện thoại, nói rằng chồng tôi đi vắng, không có mặt ở văn phòng và cho tôi số điện thoại của một vị luật sư. Khi tôi gọi đến văn phòng luật sư thì vị luật sư đó bảo tôi đến văn phòng của ông ngay để ký giấy tờ. Tôi hỏi ký giấy tờ gì thì ông nói là giấy ly dị. Ông còn nói rằng chồng tôi có để một ngân phiếu 20 ngàn Mỹ kim sẵn ở đây, tôi có thể nhận ngân phiếu đó nếu tôi đồng ý để cho chồng tôi nuôi hai đứa con. Nghe tất cả những điều đó tai tôi lùng bùng, tôi như từ trên trời rớt xuống.

Không tin những gì vị luật sư nói, tôi liền gọi điện thoại cho cha mẹ chồng, ông bà cũng là người có địa vị trong cộng đồng và được nhiều người kính nể. Tôi kể cho ông bà nghe những gì xảy ra để cầu cứu với ông bà. Nhưng nghe xong, ông bà cụ không ngạc nhiên mà lại khuyên tôi chấp nhận hoàn cảnh! Ông bà bảo tôi nên dọn đi thành phố khác để chồng tôi được hạnh phúc trọn vẹn với người vợ mới! Tôi như người chết đuối không ai thương xót. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là tìm một luật sư để nhờ họ chỉ dẫn xem tôi phải làm gì chứ nếu không thì tôi sẽ mất tất cả. Nhưng khi liên lạc với luật sư tôi biết thêm một điều đau đớn khác, đó là tất cả tiền hai vợ chồng tôi để trong ngân hàng không còn một đồng nào, tên tôi cũng không còn trong đó. Chỉ trong một ngày mà mọi sự thay đổi hết! Tôi mất tất cả: mất chồng, mất con, mất một gia đình êm ấm và mất luôn cả tiền bạc để sống. Tôi hoàn toàn trắng tay. Chồng tôi đã đóng kịch quá hay. Ông giả dối với vợ con một cách tán tận lương tâm mà tôi không hề hay biết. Chồng tôi đã gian díu với người đàn bà nào đó trong suốt thời gian qua và đã chuẩn bị tất cả mọi thứ mà tôi không nhìn thấy một dấu hiệu nào về sự phản bội của ông. Đến nỗi sáng hôm đó, ngày mà chồng tôi bỏ tôi một cách không thương xót, ông vẫn đóng vai một người chồng đạo đức, thương vợ thương con. Tôi không ngờ chồng tôi giả dối và đóng kịch quá giỏi như thế! Ông đã lừa dối người hết lòng yêu thương và tin cậy ông. Vị tư vấn gia đình khi nghe câu chuyện này nói: "Chồng chị thật là một bác sĩ giải phẫu đại tài. Ông đã giải phẫu một trái tim còn đập và giữ cho trái tim đó sống để có thể bàn đến chuyện phân chia con cái."

Người phạm tội ngoại tình làm nhiều điều sai quấy, và một trong những điều kinh khủng nhất là người đó sống trong giả dối mà không chút áy náy. Người đó lừa dối người mình thương yêu nhất, gần gũi nhất mà không thấy khó chịu. Tại sao người phạm tội ngoại tình phải sống trong dối trá? Lý do là vì việc họ làm là sai quấy, là tội lỗi nhưng họ cứ tiếp tục che đậy và tiếp tục làm chứ không ăn năn từ bỏ. Khi một người có gia đình mà gian díu với người khác hoặc còn độc thân mà gian díu với người có gia đình không thể sống trong thành thật. Không những không thể sống chân thật, người đó còn sẵn sàng nói dối và lừa dối mọi người liên hệ để vui hưởng tội lỗi. Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dối trá là tội. Tội dối trá cũng nghiêm trọng như những tội khác. Sách Khải huyền 21:8 cho biết, trong ngày cuối cùng, khi Chúa Cứu Thế trở lại trần gian để cai trị thế giới này, những người sau đây sẽ không được tiếp nhận trong vương quốc của Ngài: "Những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng." Qua lời dạy này, những người phạm tội giết người, dâm loạn, thờ hình tượng và người nói dối đều sẽ chịu hình phạt như nhau.

Có những người khi ngoại tình đóng kịch một cách khéo léo nên vợ con hay chồng con không hề hay biết như trong trường hợp chúng tôi vừa kể. Nhưng thường thường, sự dối trá của người ngoại tình, người thân trong gia đình có thể đoán biết. Tuy nhiên, khi bị vợ/chồng nghi ngờ hay dò hỏi, người ngoại tình thường chối chứ không nhận. Không những không nhận mà còn nổi giận lên, bảo rằng mình vô tội, tốt đẹp mà bị nghi ngờ cách oan ức. Có người không nhận lỗi mà còn dọa nạt và làm dữ để người phối ngẫu không dám hạch hỏi nữa. Khi một người làm điều gì mờ ám, bất chính, người đó sẽ phải nói dối để che đậy tội của mình, và nếu không tỉnh ngộ và chạy thoát ra khỏi tội lỗi, lương tâm người đó sẽ chai lì, người đó sẽ tiếp tục lừa dối người thân yêu mà không một chút áy náy. Kinh Thánh dạy: "Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành" (Rô-ma 12:9). Tình yêu giả dối là điều vô cùng nguy hiểm, vì thà không yêu còn hơn là yêu cách giả dối; miệng nói yêu thương mà trong lòng toan tính chuyện phản bội. Không gì đau đớn hơn là bị người mình tin cậy, yêu thương, phó thác trọn cuộc đời, phản bội tình yêu và lòng tin cậy của mình.

Tại sao người ngoại tình phải sống trong dối trá? Có nhiều lý do. Trước hết, mối quan hệ mà người đó can dự vào là mối quan hệ tội lỗi, bất chính; là điều sai quấy, không một người đàng hoàng nào có thể chấp nhận. Người vướng vào ngoại tình biết việc mình làm là sai quấy, đáng bị chê cười, lên án. Nếu người đó dừng lại và sửa đổi, chấm dứt quan hệ bất chính là người khôn ngoan, biết tránh xa tội lỗi. Nhưng thường thường người ngoại tình biết điều mình làm là sai nhưng không muốn từ bỏ hay không đủ ý chí để từ bỏ, vì thế người đó chỉ còn một con đường là sống trong giả dối, và tiếp tục lừa dối mọi người liên hệ. Người ngoại tình thường phải nói dối với người phối ngẫu lẫn người tình mới. Người đó nói dối về chính mình, về người phối ngẫu; không thành thật trong vấn đề tình cảm, giờ giấc, tiền bạc, về những nơi mình đi, những người mình tiếp xúc và về công việc mình làm. Nói một cách khác, người ngoại tình nói dối về mọi mặt trong đời sống, cuộc đời người đó bao trùm trong sự dối trá.

Có ông chồng trẻ kia có vợ ngoan hiền và ba đứa con xinh đẹp nhưng không biết vì lý do gì, anh say mê một người đàn bà cùng làm trong sở. Từ ngày gian díu với người đàn bà đó, anh nói dối vợ con luôn luôn. Khi đi làm về trễ vì người tình, con hỏi: sao ba về trễ vậy? Anh nói: Ba bị kẹt xe trên đường, vì có tai nạn. Khi vì hẹn với người tình, không về ăn cơm với gia đình, vợ hỏi: sao anh không về được? Anh nói: Anh phải ở lại sở họp vì có chuyện cần gấp! Một ngày kia, anh sắp quần áo vào va-li, vợ hỏi: anh đi đâu vậy? Người chồng đáp: Ngày mai anh phải đi họp ở xa, chuyện quan trọng nên phải đi gấp? Câu trả lời hoàn toàn dối trá mà trong lòng anh không một chút áy náy, lương tâm anh đã chai lì, đã chết, vì anh không đi họp hành gì cả mà là đi chơi với người đàn bà trong sở. Không những thế, khi người vợ khóc, nói rằng lúc này anh làm việc nhiều quá, vắng nhà thường xuyên, không có thì giờ cho gia đình, thì người chồng nổi giận, bảo rằng anh đi làm là để nuôi vợ nuôi con, cho vợ con được đầy đủ chứ đâu phải là cho anh! Người chồng đó không những lừa dối vợ con, lừa dối chính mình mà còn lấy uy quyền người chủ gia đình để khống chế mọi người. Tuy nhiên, khoảng nửa năm sau đó, một bà bạn cho người vợ biết, chồng chị đã có một đứa con với người đàn bà thứ hai đó!

Chân thật là điều quan trọng và cần thiết nếu chúng ta muốn có một đời sống bình an trong ơn lành của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: "Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi. Đừng nói điều ác và lời gian dảo, phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của người, nhưng mặt Chúa sấp lại, nghịch với kẻ làm ác" (I Phi-e-rơ 3:10-12). Nguyện xin Chúa giúp chúng ta thấy nguy hiểm của ngoại tình và tai hại của dối trá để chúng ta luôn sống trong tình yêu chân thật với mọi người, nhất là với những người tin cậy và yêu thương chúng ta hơn hết.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành