Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 12 | Bài 14 >> | Hướng Dẫn

Bài 13

Ngoại Tình - Người ngoại tình sống trong giả dối, không chân thật (tiêp theo)

Nhiều người ngày nay phản bội tình yêu vợ chồng để đeo đuổi những quan hệ tình cảm bất chính, khiến hôn nhân đổ vỡ, gia đình tan nát. Vì lý do đó, trong những tuần gần đây chúng tôi dành nhiều thì giờ trình bày về vấn đề ngoại tình, với ước mong chúng ta nhìn thấy nguy hiểm của tội lỗi mà tránh xa. Ngoại tình là điều nghiêm trọng vì người ngã vào đó bội lời giao ước với người bạn đời, không giữ lời hứa nguyện trước mặt Chúa, không tôn trọng định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Người phạm tội ngoại tình cũng phạm các giới răn của Chúa, sống trong giả dối, phá hủy thân thể mình là đền thờ của Chúa và nếu không ăn năn, người phạm tội ngoại tình sẽ không được hưởng sự sống đời đời.

Trong bài trước chúng tôi nói rằng người phạm tội ngoại tình thường sống trong giả dối, lừa dối người thân yêu về mọi mặt. Nếu đã có lần ngã vào tội ngoại tình hay là nạn nhân của ngoại tình, quý vị đã thấy rõ điều này. Khi một người phản bội vợ/chồng để bước vào một quan hệ tình cảm bất chính, người đó sẽ thường xuyên nói dối. Thật ra, tội ngoại tình bắt đầu bằng sự thiếu thành thật với người phối ngẫu về mặt tình cảm. Khi một người đã có gia đình bị cám dỗ hướng tình cảm về một người khác hoặc bị người khác tấn công về mặt tình cảm, nếu người đó thành thật nói cho vợ hay chồng biết là mình đang bị cám dỗ, nguy hiểm của cám dỗ sẽ giảm đi. Khi vợ chồng thành thật với nhau về những cám dỗ mình đối diện, chúng ta có thể giúp nhau chống lại cám dỗ và sẽ vượt thắng được. Ngược lại, nếu khi bị cám dỗ chúng ta cảm thấy sung sướng vì cái tôi của mình được nâng cao, tự ái được thỏa mãn, nên chúng ta giấu vợ giấu chồng để lén lút nuôi dưỡng tình cảm bất chính thì chắc chắn chúng ta sẽ ngã vào tội lỗi. Khi quyết tâm ôm giữ một quan hệ tình cảm bất chính, chúng ta sẽ chỉ còn một con đường duy nhất là sống trong giả dối để che đậy việc làm sai quấy của mình.

Có hai vợ chồng kia lập gia đình với nhau đã được 25 năm. Một hôm có người cho người vợ biết là chồng chị thường đi ăn trưa với một cô bạn trong sở. Khi người vợ hỏi chồng có đúng như vậy không, người chồng chối và nói dối bằng nhiều cách. Anh nói anh đi ăn chung với nhiều người chứ không đi riêng với một người nào. Anh cũng nói nhiều khi vì công việc khẩn cấp, anh không thể về nhà ăn cơm với gia đình chứ không có đi đâu với ai. Người vợ biết chồng nói dối nhưng không có bằng chứng cụ thể nên không nói gì được. Một hôm người chồng nói anh phải đi ăn với một người bạn trong sở để bàn công việc nhưng thật ra là anh mời người tình đi ăn để mừng sinh nhật người đó. Người chồng nói dối mà không hề áy náy hay xấu hổ. Khi người vợ thấy trong cặp của chồng có gói quà nhỏ, chị hỏi quà của ai vậy, người chồng không trả lời mà còn nói chị không có quyền lục soát cặp của anh. Người vợ rất buồn vì biết chồng đã ngã vào cám dỗ nhưng anh cứ chối và tiếp tục nói dối vợ. Tuy nhiên, điều làm người vợ buồn hơn hết là suốt hơn mười năm qua chồng chị không bao giờ đưa vợ đi ăn hay đi chơi một nơi nào, cũng không hề tặng quà cho vợ nhưng bây giờ anh sẵn sàng bỏ thì giờ, tiền bạc để lấy lòng người tình mới và cũng sẵn sàng nói dối vợ để che đậy việc làm sai quấy của mình.

Lắm khi chúng ta nghĩ rằng những tội như giết người, cướp của, mới là nghiêm trọng chứ còn nói dối là chuyện bình thường, ai cũng nói dối. Có người chủ trương rằng, muốn được thành công hay muốn được mọi việc theo ý mình, chúng ta không thể không nói dối. Có người còn nói rằng những người lúc nào cũng nói thật sẽ bị thiệt thòi về nhiều mặt. Thưa quý vị, theo tiêu chuẩn của con người tội lỗi, nói dối có vẻ như là điều khôn ngoan và cần thiết, nhưng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nói dối là tội nghiêm trọng cũng như những tội khác. Theo Khải Huyền chương 21, tội nói dối được xếp ngang hàng với những tội: không tin, giết người, dâm loạn, phù phép, thờ thần tượng, v.v... Người phạm tội nói dối cũng không được hưởng sự sống đời đời. Dối trá là tội nghiêm trọng như thế mà những người ngã vào ngoại tình luôn sống trong dối trá, đây là điều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không nên xem thường tội ngoại tình và nói rằng mình chỉ nếm thử trái cấm để tìm thi vị cho đời sống, vì kết quả của tội lỗi là sự chết, chết về thể xác lẫn tâm linh.

Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta phải nói thật với mọi người thân cận, với anh chị em trong Chúa cũng như với người thân trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô viết: "Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau" (Ê-phê-sô 4:25). Trong thư Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô lại khuyên: "Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó" (3:9). Phúc âm Giăng ghi lời Chúa Giê-xu dạy rằng, người nào nói dối là con cái của ma quỷ, vì ma quỷ là cha của dối trá. Chúa phán dạy như sau: "Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối" (Giăng 8:44). Theo lời Chúa dạy, người nói dối là con cái của ma quỷ vì ma quỷ là cha của dối trá. Chắc chắn chúng ta không ai muốn làm con cái của ma quỷ, vì thế chúng ta cần cầu xin Chúa giúp mình tránh khỏi tội nói dối. Người ta thường cho rằng nói dối chỉ là sự khôn ngoan khéo léo cần thiết để sống còn, nhưng lời Chúa nói rõ ràng rằng nói dối là tội, là điều chúng ta phải loại bỏ khỏi đời sống.

Khôn ngoan của đời khác với khôn ngoan của Chúa. Sứ đồ Gia-cơ cho biết, nói dối nghịch cùng lẽ thật là sự khôn ngoan của đời. Khôn ngoan đó thuộc về đất, về xác thịt và ma quỷ. Khôn ngoan của đời sẽ gây ra sự tranh cạnh, rối loạn và đủ mọi điều gian ác. Trái lại, sự khôn ngoan từ trên mà xuống là khôn ngoan đến từ Chúa thì có những đặc tính sau: "Trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình" (Gia-cơ 3:17).

Nếu quý vị đang bị cám dỗ phản bội vợ/chồng mình, muốn đem tình yêu vợ chồng san xẻ cho người khác, xin quý vị hãy tỉnh ngộ, hãy tránh xa cám dỗ như người ta tránh xa lửa địa ngục. Nếu quý vị đã ngã vào cám dỗ và nói rằng tôi chỉ vui chơi qua đường, tôi vẫn tròn bổn phận với gia đình; hoặc quý vị cho rằng như thế mới là biết sống, biết hưởng thụ đời sống, hoặc như thế mới là người tự do, không bị luật lệ gì hay người nào ràng buộc, v.v... Nếu quý vị đang suy nghĩ trong chiều hướng sai lầm đó, cầu xin Chúa cứu quý vị, xin lời của Chúa soi sáng tâm linh quý vị, giúp quý vị nhìn thấy con đường quý vị đang đi là con đường dẫn đến chỗ chết. Trên hết, chúng tôi cầu xin Chúa ban cho quý vị sự khôn ngoan của Ngài. Khôn ngoan của Chúa sẽ giúp chúng ta tránh tội lỗi. Theo Lời Chúa dạy, đặc điểm đầu tiên của khôn ngoan của Chúa là trong sạch. Người có tấm lòng trong sạch không thích những điều không trong sạch vì thế sẽ tránh xa những quan hệ tình cảm tội lỗi, bất khiết. Người có khôn ngoan của Chúa cũng sẽ sống trong hòa thuận, hiếu hòa, không làm điều gì gây đau buồn hay tổn thương cho người khác. Người đó cũng sẽ biết tiết độ hay tự chế, tức là biết cầm giữ tình cảm và hành động của mình, không chiều theo cám dỗ hay những điều xác thịt ưa muốn.

Ba đặc điểm khác của sự khôn ngoan của Chúa là nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành. Một người mềm mại, nhu mì sẽ không muốn gây đau khổ cho ai nhưng sẵn sàng hy sinh phúc lợi riêng để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Một người vợ, người chồng nhu mì, đạo đức sẽ không bao giờ phản bội người bạn đời để đi tìm hạnh phúc riêng hay tình yêu mới. Hai đặc điểm cuối cùng của người có sự khôn ngoan của Chúa, theo lời sứ đồ Gia-cơ mô tả là, không có sự hai lòng và giả hình. Đây là hai điều cao quý và cần thiết trong quan hệ vợ chồng. Vợ chồng phải sống với nhau trong thành thật, chân thật, không thay đổi, nay thế này mai thế khác; cũng không hai lòng và nhất là không giả hình, giả dối trong tình yêu dành cho nhau. Cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng ta sự khôn ngoan của Chúa, tức là lòng thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Khi vợ chồng sống với nhau trong tình yêu của Chúa và khôn ngoan của Ngài, chứ không theo khôn ngoan của thế gian, hôn nhân của chúng ta sẽ bền vững và gia đình chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc (còn tiếp).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành