Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 13 | Bài 15 >> | Hướng Dẫn

Bài 14

Ngoại Tình - Ngoại tình là phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời

Có một cô vợ trẻ kia, lập gia đình được 15 năm, có người chồng hiền lành đạo đức và hai đứa con xinh đẹp. Mỗi ngày ở nhà rảnh rỗi nên người vợ thường xem những tuồng tình cảm "soap opera" trên ti-vi, hầu hết là chuyện tình của những người phản bội vợ/chồng để đi vào những cuộc phiêu lưu tình ái. Vì bị ảnh hưởng của những chuyện tình không lành mạnh đó, người vợ trẻ thấy đời sống gia đình mình nhàm chán và bắt đầu mơ tưởng một tình yêu vụng trộm. Vì mơ ước quá nhiều, khi cám dỗ đến người vợ đã ngã một cách dễ dàng và gian díu với người hàng xóm, cũng là bạn của chồng. Thiếu phụ này nghĩ mình đã tìm được tình yêu mà mình mơ ước bao lâu nay nên làm đơn ly dị chồng để lấy người tình mới. Nhưng chỉ một năm sau, hôn nhân đó tan rã. Người vợ như chiếc xe tuột dốc, cặp với hết người này đến người khác và sống một đời sống tội lỗi, phóng túng. Ba năm sau, khi ngã bệnh, vì một chứng nan y, người vợ mới tỉnh ngộ và nói:

Bây giờ tôi mới thấy là tôi đã quá ngu dại. Nhìn lại những người đàn ông đi qua đời tôi trong thời gian qua, tôi thấy không ai tốt đẹp, đáng yêu đáng quý bằng người chồng đầu tiên của tôi. Tôi đã quyết định điều sai lầm lớn nhất trong đời, ai có thể giúp tôi cách nào để chinh phục lại người chồng đáng kính mà tôi đã dại dột phản bội?

Đây là tiếng kêu tuyệt vọng của người đã dại dột, chọn con đường tội lỗi, nên đã phá hỏng gia đình và bản thân. Không chỉ một mình người đàn bà trẻ này dại như thế nhưng ngày nay có biết bao nhiêu người đàn ông đàn bà khác, trẻ tuổi có mà lớn tuổi cũng có, đang muốn bỏ người vợ người chồng đáng yêu mình đang có để đeo đuổi một hình bóng khác, một tình yêu khác, để rồi sẽ ân hận suốt đời.

Thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiếng nói của Chương Trình Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi ước mong quý vị vẫn đón nghe chương trình này hằng tuần để tìm sự hướng dẫn trong Lời Chúa cho đời sống. Trong các tuần qua, chúng tôi có trình bày những lý do cho thấy ngoại tình là điều nghiêm trọng để chúng ta cẩn thận đề phòng hầu không ngã vào đó. Tội ngoại tình có ảnh hưởng sâu đậm đến người phạm tội và những người liên hệ. Ngoại tình là tội nghiêm trọng vì nó hủy hoại đời sống chúng ta về mặt thể xác, tinh thần và tâm linh. Theo lời Kinh Thánh dạy, tội ngoại tình tiêu hủy thân xác và cuộc đời chúng ta trong đời tạm này và trong cả cõi đời đời, vì người ngã vào ngoại tình phạm những lỗi lầm sau đây:

Bội lời giao ước với người phối ngẫu và gia đình đôi bên.

Bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa.

Không tôn trọng định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.

Vi phạm nhiều điều trong Mười Giới Răn của Đức Chúa Trời.

Luôn luôn sống trong dối trá và giả hình.

Phá hủy thân thể, là đền thờ của Chúa.

Nếu không ăn năn, sẽ không được tha thứ.

Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày năm điều đầu tiên nên hôm nay xin nói đến điều thứ sáu, đó là, người phạm tội tà dâm và ngoại tình phá hủy thân thể mình, và phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời.

Theo Lời Kinh Thánh dạy, thân thể người tin Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời và là nơi Chúa Thánh Linh ngự. Đây là một ý niệm vô cùng sâu nhiệm trong đạo Chúa. Kinh Thánh dạy như sau: "Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên" (Công vụ 17:24). Đức Chúa Trời không ngự trị trong đền thờ do tay người dựng nên, nhưng Ngài ngự trong tấm lòng của những người tin nhận Ngài. Đền thờ của Chúa chính là tấm lòng và thân thể của người tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết về chân lý này như sau: "Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?" Và: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?" (I Cô-rinh-tô 3:16 và 6:19). Qua những câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, khi chúng ta tin nhận Chúa, thân thể chúng ta có một giá trị cao quý, vì đã trở nên đền thờ cho Chúa ngự trị. Sở dĩ người tin Chúa có một địa vị cao quý như thế vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hy sinh chính sự sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Máu vô tội của Chúa đã đổ ra trên thập giá để tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Vì thân thể những người được Chúa cứu có một giá trị cao quý như thế, chúng ta phải dùng thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Phao-lô khuyên: "Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời" (I Cô-rinh-tô 6:20).

Sứ đồ Phao-lô không những nói về giá trị cao quý của người tin Chúa nhưng ông cũng khuyên chúng ta hãy dùng thân thể mình làm sáng Danh Chúa, tức là sống một đời sống thanh sạch, tốt đẹp để Danh Chúa được tôn cao. Phao-lô cũng cảnh cáo mạnh mẽ những ai không tôn trọng thân thể và không giữ cho thân thể trong sạch, xứng đáng là đền thờ của Chúa. Ông viết: "Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ" (I Cô-rinh-tô 3:17). Có lẽ quý vị sẽ hỏi: Làm sao ai có thể phá hủy đền thờ của Chúa được? Khi một người làm gì là phá hủy thân thể và đền thờ của Chúa? Câu trả lời được ghi rõ trong Kinh Thánh. Phao-lô viết: "Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình" Lời dạy này thật rõ ràng. Lời Chúa bảo chúng ta hãy tránh sự dâm dục, tức là tránh tất cả những tội liên quan đến tình dục. Vì sao vậy? Vì khi chúng ta phạm những tội: trộm cướp, giết người, tham lam, ganh ghét, thờ hình tượng, v.v... những tội đó ở ngoài thân thể. Nhưng khi chúng ta buôngmình vào sự dâm dục, tức là sống một cuộc sống buông thả, bừa bãi về mặt luân lý và đạo đức và phạm những tội liên quan đến tình dục, là chúng ta xúc phạm đến chính thân thể mình. Vì thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa nên nếu sống trong tội lỗi là chúng ta phạm đến chính Chúa. Cũng trong thư I Cô-rinh-tô chương 6, sứ đồ Phao-lô nói rõ rằng, những tội phạm đến thân thể là tội tà dâm, ngoại tình, làm giáng yểu điệu, đắm nam sắc (tức là tính dục đồng giới), v.v... Trong một thư khác, Phao-lô cho biết, những người sống theo bản tính xác thịt, tức là gian dâm, ô uế, luông tuồng ... sẽ không được hưởng Nước Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:19-21). Đây là những tội liên quan đến tình dục, tức là những tội phạm đến thân thể. Nhìn lại những tội Kinh Thánh nói, chúng ta thấy ngoại tình được nhắc đến cách rõ ràng. Ngoại tình là phạm đến thân thể, tức là phạm đến đền thờ của Chúa và phá hủy đền thờ của Ngài. Và kết quả, theo lời Kinh Thánh dạy, là người có tội sẽ không tránh được những hậu quả ê chề, đớn đau.

Điều kinh khủng trong xã hội chúng ta đang sống là hôn nhân không được tôn trọng như trước, những người chung thủy suốt đời với một vợ một chồng bị xem là dại, là không biết sống. Ngoại tình được đề cao trong tiểu thuyết, phim ảnh, văn thơ, âm nhạc, và đã để lại ảnh hưởng lớn lao trong đời sống nhiều người. Bao nhiêu người sau khi xem những phim, đọc những tiểu thuyết đề cao những mối tình vụng trộm đã mơ ước tình yêu tội lỗi đó và đã ngã vào cám dỗ.

Nếu quý vị đang bị cám dỗ, muốn bước ra khỏi hôn nhân đang có để đi tìm niềm vui hay sự thích thú của một tình yêu mới, hoặc nếu quý vị muốn để bỏ người bạn đời hiện tại để tìm một hôn nhân hạnh phúc hơn, xin quý vị hãy nghĩ đến lời Chúa dạy. Phản bội người bạn đời vì nghĩ rằng mình sẽ có một hôn nhân hạnh phúc hơn là điều vô cùng sai lầm. Hơn nữa, ngoại tình và tà dâm là tội, tội của những người có tấm lòng cứng cỏi, cố tình đi ngược lại mẫu mực của lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, người nào cố ý phạm tội sẽ không được may mắn nhưng phải chuốc lấy hậu quả việc mình làm. Hãy nhớ, khi chúng ta ngoại tình hay phạm những tội liên quan đến tình dục là chúng ta phá hủy chính thân thể mình. Bệnh tật, đau đớn, hổ nhục và niềm ân hận hối tiếc sâu xa là điều chúng ta phải đối diện trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nếu là người tin Chúa mà phạm những tội này là chúng ta phá hủy đền thờ của Chúa trong chúng ta và hậu quả lớn lao mà chúng ta phải nhận chịu là thân thể chúng ta bị tội lỗi hủy hoại, cuộc đời chúng ta sẽ tràn đầy bất hạnh và đau đớn.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành