Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 17 | Bài 19 >> | Hướng Dẫn

Bài 18

Ngoại Tình - Đề Phòng Ngoại Tình

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã liên lạc và chia xẻ tâm tình với chúng tôi sau những giờ phát thanh của chương trình Tin Lành. Qua những điều quý vị chia xẻ, chúng tôi thấy ngoại tình là nan đề đang xảy ra cho nhiều gia đình. Cầu xin Chúa an ủi quý vị, giúp quý vị đến với Chúa và Lời Chúa để tìm câu giải đáp, hầu có thể cứu gia đình mình khỏi đổ vỡ. Hôm nay chúng tôi xin nói về những điều chúng ta cần làm để nan đề ngoại tình không xảy ra cho chính chúng ta. Chúng ta đã thấy ngoại tình là tội nghiêm trọng, để lại ảnh hưởng tai hại trong đời sống mọi người liên hệ. Nếu tội ngoại tình kinh khủng như thế, chúng ta nên làm gì để nguy hiểm đó không xảy đến cho chính mình?

1. Ý thức rằng chính mình cũng có thể bị cám dỗ và có thể ngã bất cứ lúc nào

Khi nghe một người ngã vào ngoại tình, chúng ta thường trách người đó sao tệ bạc quá, yếu đuối quá và thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ vấp váp như thế. Nhưng những người nghĩ mình mạnh mẽ lại thường là những người dễ vấp ngã hơn hết. Lời Chúa trong Kinh Thánh cảnh cáo: "Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã" (I Cô-rinh-tô 10:12). Khi một người nghĩ là mình mạnh và vững, sẽ không cẩn thận đề phòng, vì thế dễ ngã trước cám dỗ, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm và tình dục. Thực tế nhiều lần cho thấy, những người chê cười, lên án người khác hoặc tuyên bố là mình sẽ không bao giờ ngã vì sắc dục đều đã ngã một cách ê chề đau đớn. Vì thế, điều đầu tiên chúng ta cần làm để tránh tội ngoại tình là nhớ rằng mình là con người yếu đuối, có thể bị cám dỗ và cũng có thể ngã vào tội lỗi như người khác. Ý thức đó sẽ giúp chúng ta cẩn thận khi giao tiếp với bạn khác phái và nhờ đó tránh được nguy hiểm.

2. Bén nhạy trước những hoàn cảnh nguy hiểm

Trong các sinh hoạt hằng ngày của đời sống, chúng ta không thể tránh giao tiếp hay tránh làm việc chung với những người bạn khác phái. Sự tiếp cận thường xuyên đó có thể đưa ta đến chỗ bị cám dỗ. Cám dỗ là điều ta không tránh được, tuy nhiên, phản ứng của ta trước cám dỗ sẽ là yếu tố quyết định chúng ta thắng hay bại. Nếu bén nhạy, chúng ta sẽ nhận biết khi cám dỗ đến và nếu thật sự ghê sợ tội lỗi, chúng ta sẽ quyết tâm thoát ra khỏi cám dỗ. Khi nói về cám dỗ, Mục sư Billy Graham, nhà truyền giáo thế giới đã nói: "Ta không thể ngăn cản chim chóc bay qua đầu mình nhưng ta có thể ngăn không cho chúng làm tổ trên đầu chúng ta." Tương tự như thế, chúng ta không thể ngăn cản một người bạn khác phái có cảm tình với mình, lắm khi cũng không ngăn cản được cảm xúc của con tim chúng ta với một người bạn khác phái, nhưng khi cảm nhận điều đó, chúng ta biết là mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tìm cách chạy thoát ra ngay. Chúng ta chạy thoát ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm bằng cách đổi việc làm, đổi chỗ ở, hủy bỏ những công tác đã lãnh, những chương trình đã dự tính, v.v... Nghĩa là bằng mọi cách, chúng ta tránh xa hay bước ra khỏi chỗ nguy hiểm trong quan hệ giữa ta với người bạn khác phái. Nếu biết mình đang ở trong nguy hiểm mà chúng ta xem thường hoặc chần chờ, không quyết định dứt khoát là chúng ta đang đùa với lửa. Sứ đồ Phao-lô dạy như sau: "Những cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được" (I Cô-rinh-tô 10:13). Trong cám dỗ, Chúa luôn luôn mở đường cho ra khỏi, nếu chúng ta ngã vào cám dỗ và phạm tội, đó là vì chính chúng ta mà thôi.

Có một thiếu nữ nọ tên là Mai. Mai học xong đại học ít lâu thì xin được việc làm ở tại một ngân hàng. Vì đây là việc làm đầu tiên trong đời nên Mai làm rất hăng hái và siêng năng. Bạn trong văn phòng đều thích Mai vì cô vui vẻ, dịu dàng, ai nhờ gì cũng sẵn sàng giúp. Nhưng có cảm tình đặc biệt với Mai hơn cả là người trưởng phòng. Mỗi khi Mai làm xong một việc gì, ông cảm ơn rất là chân tình, thỉnh thoảng, ông tặng Mai một gói kẹo hay bó hoa. Vào dịp sinh nhật của Mai ông mời mọi người đi ăn để chúc mừng. Nàng thư ký trẻ rất cảm động trước lòng tốt của người trưởng phòng. Ít lâu sau, ông mời Mai đi ăn riêng, rồi nhờ Mai đến giúp ông trong ngày thứ bảy, là lúc không có ai trong sở. Dần dần ông tâm sự với Mai về đời sống gia đình và than là ông không có một hôn nhân hạnh phúc. Nàng thiếu nữ bắt đầu thấy e ngại vì nhân viên cấp trên này quá thân với mình. Sau đó, vào dịp Giáng Sinh, ông tặng cho Mai một chiếc nhẫn thật đẹp, nói là để cảm ơn Mai đã giúp ông trong công việc. Mai rất cảm động và cũng có cảm tình đặc biệt với ông. Nhưng rồi Mai bắt đầu cảm thấy áy náy trong lòng. Nàng nghĩ: Người này đã có vợ mà lại chăm sóc mình quá đặc biệt, tặng cho mình món quà mà chỉ những người yêu nhau mới tặng. Sự chăm sóc đó khiến Mai sung sướng, nhưng sâu kín trong lòng, nàng biết đây là điều không đúng. Cuối cùng, Mai đem trả chiếc nhẫn và xin đổi làm việc ở một văn phòng khác. Nhờ bén nhạy, Mai không vướng vào một quan hệ tình cảm tội lỗi và không phá hỏng gia đình của người khác.

Sứ đồ Gia-cơ dạy như sau về vấn đề cám dỗ: "Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình" (Gia-cơ 1:13-14). Theo lời Kinh Thánh dạy, khi một người bị cám dỗ là do chính lòng dục trong người đó xui giục. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Chúa vì Ngài không cám dỗ ai.

3. Đừng vì những lợi ích trước mắt mà đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm

Như chúng ta đã biết, giữa nam nữ có một sự thu hút tự nhiên, dù là ở tuổi nào. Thêm vào đó, con người chúng ta vốn bản tính tội lỗi yếu đuối, có khuynh hướng muốn làm điều quấy và dễ ngã trước cám dỗ. Yếu tố thứ ba khiến những tội liên quan đến tình cảm và tình dục rất thu hút, đó là khi yêu nhau trong vụng trộm, người trong cuộc cảm thấy thích thú. Với những yếu tố đó, lắm khi vì những lợi lộc vật chất tạm bợ mà chúng ta đặt gia đình mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Những hoàn cảnh nguy hiểm đó gồm có: cho người lạ share phòng để nhẹ bớt tiền nhà, hai gia đình bạn bè hay anh chị em sống chung một thời gian để để dành tiền mua nhà, đi chung xe mỗi ngày khi đi làm để đỡ tiền xăng, đỡ bị kẹt xe trên freeway, sắp xếp để vợ đi làm ban ngày, chồng đi làm ban đêm cho đỡ tốn tiền gởi con, v.v... Những điều này thấy như là những tính toán khôn ngoan và giúp ta tiết kiệm tiền bạc nhưng thật ra nó rất là nguy hiểm. Bao nhiêu người đã mất vợ mất chồng chỉ vì những tính toán thiển cận đó.

4. Sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh

Để tránh cám dỗ và tội lỗi, chúng ta cần đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống theo Lời Chúa dạy. Theo lời Chúa dạy, hôn nhân là cam kết của cả cuộc đời. Những người quyết định bước vào hôn nhân phải chung thủy với nhau suốt đời. Cũng theo lời Kinh Thánh dạy, vợ phải kính trọng và vâng phục chồng; chồng phải yêu vợ như chính thân mình, phải yêu vợ và hy sinh cho vợ như Chúa Cứu Thế đã hy sinh cho hội thánh. Khi chúng ta thực hành những nguyên tắc này, đời sống chúng ta sẽ yên vui, tốt đẹp; hôn nhân của chúng ta sẽ hạnh phúc và vững bền. Lời Kinh Thánh là bí quyết giúp chúng ta không ngã vào tội lỗi. Tác giả Thánh Vịnh thứ 119 viết: "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa." Tác giả cũng nói: "Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa." (Thi Thiên 119: 9 & 11). Nếu trong lòng chúng ta có Lời Chúa, khi cám dỗ đến, Lời Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm gì để không ngã vào cám dỗ. Chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, vì Kinh Thánh cho chúng ta thấy đâu là tội phải tránh, đâu là điều nên làm để đời sống được bình an, hạnh phúc. Về tội ngoại tình, Kinh Thánh dạy: "Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên than lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy; phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bị phạt... Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi" (Châm Ngôn 6:27-29; 32-33). Chúa Giê-xu dạy về vấn đề ngoại tình như sau: "Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: "Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi" (Ma-thi-ơ 5:27-28). Khi những lời dạy này, khi được ghi sâu vào tâm trí, sẽ giúp chúng ta sức mạnh để chiến thắng cám dỗ.

Bốn bí quyết để giữ cho tội ngoại tình không xen vào hôn nhân của chúng ta là: (1) Nhớ rằng mình là con người yếu đuối, có thể ngã vào cám dỗ như mọi người khác. (2) Bén nhạy và tránh xa những hoàn cảnh nguy hiểm, (3) Đừng vì lợi ích vật chất mà đặt chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm và (4) Sống với vợ/chồng theo tiêu chuẩn cao đẹp của Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi" (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-22).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành