Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 1 | Bài 3 >> | Hướng Dẫn

Bài 2

Ngoại Tình - Người nào thường dễ ngã vào tội ngoại tình?

Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua Câu Chuyện Gia Đình hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã liên lạc qua thư từ, điện thoại và e-mail, cho biết những điều chúng tôi chia xẻ trong Câu Chuyện Gia Đình của chương trình Tin Lành đã giúp ích nhiều điều cho gia đình quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn lành và niềm vui trên gia đình quý vị. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài Ngoại Tình trong Hôn Nhân. Kỳ trước chúng tôi đã định nghĩa ngoại tình là gì, hôm nay xin trả lời câu hỏi: Ai là người dễ ngã vào tội ngoại tình? Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng tôi xin chia xẻ một trường hợp như sau:

Có hai người kia, một nam, một nữ không là bạn, cũng không quen biết nhau. Họ chỉ có một điều giống nhau là có con học trong cùng một lớp. Người đàn ông có vợ và ba con; người đàn bà thì chồng đi làm xa, lâu lâu mới về. Hai người đưa đón con đi học mỗi ngày. Thỉnh thoảng khi chờ con tan lớp, họ chào nhau và hỏi thăm những chuyện vu vơ như con tên gì, học lớp mấy. Ít lâu sau, trường cần một số phụ huynh đến giúp trang hoàng lớp để chuẩn bị cho ngày "open house." Người đàn ông và người đàn bà cũng đến giúp cô giáo trang hoàng lớp. Gặp nhau, họ lại có dịp trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn. Lúc đầu hai người chỉ nói chuyện khi làm việc chung trong lớp, nhưng dần dần họ mời nhau đi uống cà phê, đi ăn trưa để trò chuyện thêm. Từ những câu chuyện có tính cách xã giao, họ đi đến chỗ chia xẻ với nhau về đời sống gia đình và dần dần chia xẻ những buồn vui, những cảm xúc riêng tư. Người đàn bà không được chồng dành thì giờ để trò chuyện, bây giờ có người quan tâm, hỏi thăm liền tuôn đổ ra tất cả. Bà tâm sự rằng chồng bà là người nhiều tham vọng, muốn làm ăn lớn để được giàu có. Ông không quý vợ con, không xem hạnh phúc gia đình là quan trọng. Vì ông vắng nhà thường xuyên nên bà rất cô đơn. Người đàn ông lắng nghe một cách trang trọng và kiên nhẫn, nhưng điều làm người đàn bà cảm động và muốn chia xẻ tất cả là ông không những chú ý nghe mà còn rất là thông cảm. Rồi người đàn ông cũng kể cho người đàn bà nghe nan đề của vợ chồng mình. Vợ ông là người cứng rắn, hay lấn lướt và điều khiển chồng. Ông mặc cảm vì không được vợ tôn trọng, không có thực quyền trong gia đình. Ông cũng cho biết vì bị mất việc làm cả nửa năm nay, ông bị vợ khinh thường và giao cho công tác đưa đón con mỗi ngày.

Sau một thời gian, việc gặp nhau để trao đổi tâm tình trở thành một nhu cầu cho cả hai người. Ngày nào con nghỉ học, không được gặp nhau, họ cảm thấy thiếu vắng, không vui. Dần dần mối quan hệ giữa hai người trở thành thân thiết hơn là quan hệ của họ với vợ, với chồng. Họ tâm tình với nhau rất nhiều và sự thông cảm khiến họ cảm thấy ngày càng gần nhau hơn. Hai người xa lạ này đã bước vào một mối quan hệ bất chính mà ta gọi là ngoại tình.

Khi một người đã có gia đình không thỏa lòng với hôn nhân của mình mà gặp một người bạn khác phái thăm hỏi, sẵn sàng lắng nghe và thông cảm, nhất là khi cả hai có thể chia xẻ những cảm xúc riêng tư, thầm kín với nhau, họ rất dễ đi đến chỗ có cảm tình đặc biệt với nhau, và đó là bước đầu của tội ngoại tình.

Những lý do khiến người đã có gia đình ngã vào tội ngoại tình

Tại sao những người đã có vợ có chồng mà lại yêu thương một người thứ ba để rồi phạm tội ngoại tình? Có nhiều lý do khiến chúng ta sa ngã và làm những điều sai quấy, tội lỗi. Lý do đầu tiên là:

1. Vì bản tính tội lỗi trong con người

Kinh Thánh dạy: "Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Vua Đa-vít thì viết: "Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi Thiên 51:5). Là con cháu của A-đam, tất cả chúng ta đã sinh ra trong tội lỗi, mang trong người bản chất tội lỗi, vì thế nếu không cẩn thận, ai trong chúng ta cũng có thể ngã vào cám dỗ và phạm tội. Vì thế nếu hỏi, ai là người có thể phạm tội ngoại tình hay ai là người sẽ ngã vào tội ngoại tình? Câu trả lời là: Bất cứ người nào đã có gia đình mà không cẩn thận đề phòng đều cũng có thể ngã vào tội ngoại tình.

Theo lời Kinh Thánh dạy, ma quỷ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và loài người. Nó không muốn con người sống bình an với nhau, và vui thỏa trong mối tâm giao với Chúa, nên nó luôn tìm đủ mọi cách cám dỗ con người, để chúng ta sa ngã, phạm tội với Chúa và với nhau. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy về nguy hiểm của cám dỗ và ma quỷ như sau: "Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (I Phi-e-rơ 5:8). Ma quỷ như những con sư tử hung dữ, vừa gầm thét vừa đi rảo chung quanh để tìm kiếm những người nó có thể cám dỗ, là những người sẽ ngã vào tội lỗi và trở thành miếng mồi ngon cho nó. Vì ma quỷ nguy hiểm như thế, chúng ta cần luôn luôn tiết độ và tỉnh thức để nhận ra mưu chước của nó, cùng những cạm bẫy nguy hiểm nó giăng ra để đánh ngã chúng ta. Ai là người có thể ngã vào tội ngoại tình? Một lần nữa, câu trả lời là, nếu không cảnh giác và không nương nhờ vào sức của Chúa, người nào cũng có thể ngã vào tội ngoại tình, cũng như ngã vào bất cứ một tội nào khác. Nếu ai nghĩ rằng mình là người vững vàng, mạnh mẽ, sẽ không bao giờ ngã vào tội lỗi thì thật là nguy hiểm, vì Lời Chúa cảnh cáo: "Ai tưởng mình dứng hãy giữ kẻo ngã" (I Cô-rinh-tô trong:12).

Chúng ta khó chống lại cám dỗ và tội lỗi vì trong con người chúng ta có bản tính tội lỗi, muốn làm điều xấu hơn là điều tốt. Sứ đồ Phao-lô nói lên kinh nghiệm của chính ông, cũng là kinh nghiệm của chúng ta như sau:

Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta (Rô-ma 7:14-21, 24-25).

Phao-lô biết, chính nhờ sức mạnh của Đức Chúa Trời, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông đã được cứu ra khỏi bản tính tội lỗi, muốn làm điều sai quấy. Sứ đồ Phao-lô mô tả thật cụ thể sự tranh đấu vật vã trong con người tội lỗi. Chúng ta biết điều tốt và muốn làm điều tốt nhưng không có đủ nghị lực làm. Còn đối với điều xấu, điều dữ, là điều ta không muốn làm thì ta lại cứ làm. Bao nhiêu người biết ngoại tình là tội lỗi, không muốn ngã vào nhưng vì yếu đuối, không đủ nghị lực hoặc không đề phòng, nên khi cám dỗ đến đã ngã vào và chuốc lấy bao nhiêu đau thương. Sứ đồ Phao-lô mô tả tình trạng tuyệt vọng của con người yếu đuối nhưng ông cũng cho thấy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hy vọng đó là, chúng ta yếu đuối và tội lỗi, không thể tự vươn lên để làm điều tốt, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, đã ban Con của Ngài là Chúa Giê-xu, đến trần gian, mang hết tội lỗi của chúng ta và chịu chết thay chúng ta trên thập giá. Nếu chúng ta tin nhận Chúa, mời Ngài làm Chủ, hướng dẫn cuộc đời, sự sống của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta, Chúa sẽ thay đổi chúng ta nên một người mới. Với sự sống mới của Chúa, chúng ta sẽ có đủ sức để chiến thắng cám dỗ và tội lỗi. Sứ đồ Giăng dạy như sau: "Các con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài" (I Giăng 3:5-6). Vì lý do đó, trước khi trình bày tiếp Câu Chuyện Gia Đình hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa Giê-xu, tiếp nhận món quà cứu rỗi mà Ngài đã chuẩn bị cho quý vị. Chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa và mời Ngài bước vào làm Chủ cuộc đời chúng ta. Khi có Chúa làm Chủ hướng dẫn cuộc đời, Ngài sẽ đi cùng, nâng đỡ dìu dắt chúng ta trong mọi hoàn cảnh và giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ.

2. Vì không có một hôn nhân hạnh phúc

Ngoài nguyên nhân chính khiến con người phạm tội ngoại tình là vì bản tính tội lỗi, về mặt tâm lý và tình cảm, chúng ta còn ngã vào tội ngoại tình vì nhiều lý do khác. Trước hết, người ta ngã vào cám dỗ và ngoại tình vì có một hôn nhân không hạnh phúc. Khi đời sống vợ chồng không hạnh phúc, chúng ta không thỏa nguyện nhưng cảm thấy hối tiếc, ân hận và mơ tưởng một hôn nhân hạnh phúc với một người khác. Những người sống trong hôn nhân không hạnh phúc, khi có dịp tiếp xúc riêng với người bạn khác phái thường dễ mềm lòng và có khuynh hướng hướng tình cảm về người đó. Thưa quý thính giả, trong Câu Chuyện Gia Đình kỳ tới chúng tôi sẽ nêu những ví dụ cụ thể để chúng ta thấy khi đời sống vợ chồng không hạnh phúc chúng ta sẽ dễ ngã vào tội ngoại tình như thế nào. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành