Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 19 | Hướng Dẫn

Bài 20

Ngoại Tình - Giải Quyết Nan Đề Ngoại Tình

Trong Câu Chuyện Gia Đình hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 20, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài nói về vấn đề ngoại tình. Chúng tôi sẽ đến nói những điều chúng ta cần phải làm khi biết mình đã ngã vào ngoại tình. Trong số quý thính giả theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành này, có nhiều người đang đau khổ vì người phối ngẫu đã phản bội quý vị để yêu một người khác, cũng có những quý vị đang sống trong tội lỗi vì đã ngã vào cám dỗ. Nếu đang ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải làm gì?

1. Công nhận mình đã vấp ngã và quyết tâm thoát ra khỏi tội lỗi

Điều đầu tiên người phạm tội ngoại tình cần làm để giải quyết nan đề là phải nhận rằng mình đã ngã vào tội lỗi và thật lòng muốn dứt khoát với tội lỗi. Nếu người có tội không nhận là mình có tội, người đó sẽ không bao giờ từ bỏ hay tìm cách thoát ra khỏi tội lỗi. Nếu một người đã ngoại tình mà nói rằng tôi không làm gì sai quấy, hoặc bảo người phối ngẫu phải chấp nhận rồi từ từ giải quyết. Khi một người nói như thế rất là nguy hiểm, vì người đó xem thường tội lỗi và không tôn trọng người bạn đời. Và vì không cho điều mình đang làm là tội lỗi, người đó sẽ không từ bỏ, không dứt khoát.

2. Xưng tội với Chúa và cầu xin Ngài tha thứ

Không những công nhận mình có tội, người phạm tội ngoại tình cũng cần xưng tội với Chúa và xin Ngài tha thứ. Chúa hứa nếu chúng ta xưng tội, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Sứ đồ Giăng viết: "Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1:8-9). Một khi Chúa tha thứ, Ngài tha thứ hoàn toàn và không bao giờ nhắc đến nữa. Kinh Thánh cho biết, "Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu" (Thi Thiên 103:12).

3. Xưng tội với người phối ngẫu và xin người đó tha thứ

Điều thứ ba chúng ta cần làm khi biết mình đã không chung thủy với người bạn đời là nói lên sự thật, xưng nhận tội và xin người bạn đời tha thứ. Lúc đầu người bạn đời của chúng ta có thể phản ứng không thuận lợi, như buồn giận, khóc lóc vì quá kinh ngạc và đau đớn nhưng rồi người đó sẽ mừng vì chúng ta đã nói thật chứ không che giấu. Cũng có thể người bạn đời của ta đã biết tất cả nên lời thú nhận của chúng ta sẽ giúp người đó cảm thấy nhẹ nhàng và tin cậy chúng ta hơn. Dù người phối ngẫu phản ứng như thế nào, chúng ta cũng nên thành thật thú nhận lỗi lầm của mình. Lời Chúa trong Châm Ngôn dạy rằng: "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót" (28:13). Khi chúng ta nhận tội và cầu xin sự tha thứ, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và Ngài cũng cảm động người phối ngẫu để người đó cũng tha thứ chúng ta. Người được Chúa tha tội là người có phước. Thánh Kinh dạy: "Phước thay cho người nào được tha vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Chúa Hằng Hữu không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối" (Thi Thiên 32:1, 2).

4. Quyết tâm dứt khoát với tội lỗi

Tội lỗi cũng giống như trái cấm, thường đem lại cho người phạm tội nhiều thi vị và thích thú. Có những tội lỗi đem lại cho ta điều ta khao khát, mong ước; vì thế dứt khoát với tội lỗi không phải là dễ. Tuy nhiên, nếu lương tâm lên án và Lời Chúa đã chỉ cho ta biết điều ta làm là tội, chúng ta phải quyết tâm dứt khoát. Dứt khoát với người tình trong mối quan hệ vụng trộm là điều khó, sự dứt khoát đó có thể làm ta đau đớn và luyến tiếc. Nhưng, như lời Chúa hứa, nếu chúng ta xưng tội và loại bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống, chúng ta sẽ được Chúa thương xót. Ngài sẽ phục hồi hôn nhân của chúng ta, ban cho tình yêu vợ chồng được ngọt ngào, tốt đẹp. Chúa cũng sẽ lấy lòng nhân từ, đãi ngộ chúng ta, ban cho cuộc đời chúng ta những phước lành mà chúng ta không ngờ. Không những có thái độ dứt khoát, chúng ta cũng cần có hành động dứt khoát. Phải cắt đứt mọi liên lạc với người tình, trao trả tất cả những gì người đó đã tặng cho mình: thư từ, hình ảnh, quà tặng, v.v... Nếu cần, đưa vợ/chồng đến gặp người đó để đôi bên thấy sự quyết tâm dứt khoát và lòng thành thật của chúng ta.

5. Người bị tổn thương nên rộng lòng tha thứ

Phản ứng và thái độ của người bị phản bội cũng là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết nan đề ngoại tình. Nạn nhân của những vụ ngoại tình là người bị tổn thương nhiều, về mọi mặt, vì thế thường thấy khó tha thứ cho người có lỗi. Có người nói, tôi không thể nào tha thứ cho người đã phản bội tình yêu của tôi, và đã nhất định không tha thứ. Theo tiêu chuẩn của con người, chúng ta có quyền buồn giận và làm cho người kia phải đền bù xứng đáng với những đau đớn người đó đã gây ra cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu người bạn đời đã thật tâm ăn năn hối lỗi mà chúng ta không tha thứ, đau khổ sẽ chồng chất khổ đau và đổ vỡ trong hôn nhân là điều không tránh được. Không những thế, không tha thứ là chúng ta tự giam mình vào ngục tù cay đắng, buồn giận, là ngục tù do chính chúng ta tạo ra.

Theo tiêu chuẩn yêu thương của Chúa Giê-xu, chúng ta nên tha thứ cho nhau và với sức của Chúa, chúng ta có thể tha thứ cho người đã gieo đau khổ cho mình. Thánh Kinh dạy: "Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người" (Rô-ma 12:17-18). "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy" (Ê-phê-sô 4:32). Khi tha thứ cho người chồng, người vợ đã gây đau khổ cho mình, chúng ta có thể thấy như mình dại dột và mềm yếu, nhưng thật ra đó là hành động của người mạnh mẽ và khôn ngoan. Khi chúng ta lấy tình thương tha thứ cho người khác, Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta và bao phủ chúng ta trong tình yêu cao cả của Ngài.

Một điều quan trọng khác là, khi đã tha thứ cho người có lỗi, chúng ta nên bỏ qua và quên đi, đừng nhắc đến nữa. Có nhiều người nói là tha thứ nhưng thỉnh thoảng lại đem lỗi lầm cũ ra, nhắc lại, khiến người có lỗi phải khổ tâm. Có người thì dùng lỗi lầm đó để hành hạ, làm khổ người bạn đời, buộc người đó phải chiều chuộng, phục vụ mình để chuộc lại lỗi lầm. Đây là những điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cần tha thứ như Chúa đã tha thứ, tức là tha thứ và quên, không nhắc lại cũng không nhớ đến nữa. Thưa quý vị, đây là điều khó làm, vì chúng ta là con người yếu đuối, không thể quên những đau đớn người khác đã gây ra cho mình. Tuy nhiên, khi Chúa bảo chúng ta tha thứ cho người như Chúa đã tha thứ chúng ta, Chúa muốn chúng ta dựa vào sức của Chúa, chứ không phải sức riêng. Với sức của Chúa và tình yêu của Ngài, chúng ta có thể thật sự tha thứ và quên. Có người đã nói, "con người cao quý hơn tất cả mọi loài mà Đức Chúa Trời đã dựng nên vì con người biết tha thứ."

6. Giúp nhau giải quyết nan đề

Khi người có tội đã nhận lỗi, xin lỗi và thành thật ăn năn, chúng ta nên bỏ qua những điều đã xảy ra và chú tâm vào những điều cần làm để giải quyết nan đề tận gốc rễ. Đây là lúc vợ chồng giúp nhau, bàn thảo với nhau điều cần phải làm để cám dỗ và nguy hiểm không xảy ra nữa. Nếu cần đổi sở hay đổi giờ làm việc, chúng ta nên sẵn sàng chấp nhận điều đó. Đừng nghĩ đến vấn đề tiền bạc, những đặc ân, đặc quyền hay số hưu bổng mình sẽ được hưởng sau này; những điều đó không thể so sánh với sự bền vững của hạnh phúc gia đình. Nếu cần đổi nhà hay dọn đến một thành phố khác để cứu vãn hôn nhân của mình, chúng ta cũng đừng ngại. Những chuyện nhỏ khác như đổi số điện thoại, đổi đường đi lối về hằng ngày, hủy bỏ những chương trình đã dự tính để không gặp lại người tình cũ, v.v... là điều hai vợ chồng phải quyết tâm làm và giúp nhau làm. Điều quan trọng là chúng ta phải giải quyết vấn đề tận gốc rễ, đừng xem thường tội lỗi, hãy nhớ rằng con người yếu đuối rất dễ quay trở lại chỗ tội lỗi, dù biết đó là nơi nguy hiểm, phải tránh xa.

7. Dâng hôn nhân cho Chúa và cầu xin Ngài dìu dắt

Sau khi đã xưng tội và tha thứ cho nhau, chúng ta hãy đến với Chúa, dâng hôn nhân của chúng ta cho Chúa dìu dắt và cầu xin Ngài bao phủ chúng ta trong tình yêu của Ngài. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên: "Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con" (Châm Ngôn 3:1, 4-6).

Đến đây là kết thúc loạt bài nói về vấn đề ngoại tình. Dù đã dành nhiều tuần cho đề tài này, chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót vì còn nhiều khía cạnh chưa đề cập đến, Tuy nhiên, chúng ta phải tạm ngưng để dành thì giờ cho những vấn đề khác, liên quan đến đời sống gia đình. Nếu quý vị muốn có đầy đủ những bài này, xin liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị. Cầu xin Chúa ban ơn lành tràn đầy trên gia đình quý vị.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành