Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 2 | Bài 4 >> | Hướng Dẫn

Bài 3

Ngoại Tình - Người nào thường dễ ngã vào tội ngoại tình (tiếp theo)

Trong hai tuần qua chúng tôi có trình bày về vấn đề vợ chồng không chung thủy với nhau nhưng đem chia xẻ tình yêu với một người thứ ba. Đây là nan đề đang xảy ra hoặc công khai hoặc kín giấu trong nhiều gia đình, làm tan vỡ hôn nhân và gieo khổ đau cho tất cả những người liên hệ. Hôm nay chúng tôi xin trả lời thêm về câu hỏi đã đặt ra lần trước: Những người nào dễ ngã vào tội ngoại tình?

Như chúng ta đều biết, là con người sinh ra trong tội lỗi, với bản chất yếu đuối, chúng ta ai cũng có thể ngã vào cám dỗ và phạm tội. Tuy nhiên, những tội liên quan đến tình cảm là những tội chúng ta dễ ngã vào hơn hết. Khi bị cám dỗ về tình cảm, chúng ta thường cảm thấy thích thú và sung sướng nên không còn sáng suốt để vượt thắng cám dỗ. Khi vướng vào những cám dỗ liên quan đến tình cảm, tự ái của chúng ta được vuốt ve, thỏa mãn, vì thế chúng ta sung sướng mà ngã vào tội lỗi. Thêm vào đó, những chuyện liên quan đến tình cảm bất chính giữa nam nữ thường được ca ngợi trong văn chương, âm nhạc, như là những điều mang lại thi vị cho đời sống. Nếu để ý lời của những bản nhạc tình cảm mà chúng ta thường nghe, quý vị sẽ thấy hầu hết nội dung những bài này là ca ngợi những mối tình dang dở hay là những trái cấm tình cảm mà chúng ta không nên đụng đến. Đó là lý do tại sao tội ngoại tình và tội tà dâm, là những tội nghiêm trọng, nhưng rất là thu hút. Bao nhiêu nhà đạo đức mô phạm không ngã vào những tội khác nhưng ngã vào tội tà dâm. Bao nhiêu người có một gia đình đàng hoàng, êm ấm nhưng đã ngã vào tội ngoại tình để rồi chuốc lấy nhục nhã cho mình và đau đớn cho người trong gia đình.

Trong bài trước chúng tôi nói rằng những người có một hôn nhân không hạnh phúc hoặc không bằng lòng với người bạn đời mình đã chọn thường dễ ngã vào tội ngoại tình. Tuy nhiên, có những người được vợ/chồng yêu thương, gia đình đầm ấm yên vui nhưng cũng phạm tội ngoại tình. Đây là trường hợp của những người có những đặc điểm hay bản tính sau:

Những người ích kỷ, không trưởng thành, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình chứ không biết nghĩ đến người khác. Những người này chỉ sống theo dục vọng và làm theo điều gì mình muốn.

Những người sống cuộc sống lang thang, vô định, không có hướng đi hay mục tiêu cho cuộc đời, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai.

Những người không có tinh thần trách nhiệm và không có tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng, việc gì cũng chấp nhận, ai nói gì cũng nghe theo, cũng dễ trở thành con mồi cám dỗ của tội ngoại tình.

Những người có tính không kiên trì và không chung thủy, làm gì cũng mau chán, gặp khó khăn là bỏ cuộc và muốn thay đổi. Sau khi cưới được người mình yêu một thời gian, họ cảm thấy nhàm chán và khi gặp một người khác trẻ hơn, đẹp hơn họ muốn thay đổi.

Những người xem thường tội lỗi hoặc muốn đùa với tội lỗi, muốn dan díu vào những quan hệ tình cảm bất chính mình để tìm thấy thích thú cho đời sống.

Những người không cẩn thận khi giao tiếp với bạn khác phái: không cẩn thận trong cách cư xử, nói năng, trong những lúc và những nơi gặp gỡ, khiến mối quan hệ giữa hai người đi quá giới hạn và trở thành một cạm bẫy nguy hiểm. Có bao nhiêu người chỉ vì làm việc chung một sở, đi về chung một đường hoặc cùng lo chung một công tác mà sau một thời gian có tình cảm với nhau và đã phản bội người vợ, người chồng của mình.

Những người vì công việc hay công vụ, phải sống xa vợ/chồng trong một thời gian dài. Những người đi công tác xa thường xuyên hoặc về Việt Nam làm ăn buôn bán sau một thời gian thường dễ có quan hệ tình cảm với người mà mình tiếp xúc thường xuyên.

Những người đứng núi này trông núi nọ, không bằng lòng với người mình đã chọn nhưng hay so sánh với người khác và ân hận, hối tiếc.

Những người bắt đầu bước vào tuổi trung niên, khi thấy mình bắt đầu già thì muốn níu kéo tuổi trẻ, muốn tìm lại những thú vui của tuổi trẻ. Đây là những người mà chúng ta thường gọi là trong tuổi hối xuân. Những người này cũng dễ ngã vào tội ngoại tình.

Có người nghĩ rằng những người còn trẻ, tình cảm chưa ổn định, chưa có kinh nghiệm về người khác phái mới dễ bị cám dỗ và sa ngã, còn mình đã nhiều tuổi đời, nhiều kinh nghiệm sống, sẽ chẳng bao giờ vấp váp trong vấn đề tình cảm. Khi một người nói như thế là đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì không biết rõ chính mình và không nhìn thấy nguy hiểm của cám dỗ. Lời Chúa cảnh cáo: "Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã" (Thư I Cô-rinh-tô 10:12). Tội lỗi, đặc biệt là tội ngoại tình, không loại trừ một người nào, nam cũng như nữ, người trẻ tuổi cũng như người cao tuổi. Có những người lúc còn trẻ có đời sống đàng hoàng nhưng khi tuổi đã xế chiều lại ngã vào cám dỗ và gieo đau khổ cho vợ con hay chồng con. Cũng có những người suốt đời lúc nào cũng lăng nhăng, dan díu hết người này đến người khác, không bao giờ chung thủy với người bạn đời mà mình đã chọn. Đây là những người xem thường tội lỗi, xem thường hôn nhân, là định chế thiêng liêng, tốt đẹp mà Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho con người.

Một bà vợ kia kể lại kinh nghiệm của bà như sau:

Tôi lập gia đình đã được 50 năm. Năm nay tôi 70 tuổi, chồng tôi 73. Chúng tôi có tám đứa cháu nội ngoại. Vợ chồng chúng tôi đều là người học thức, có địa vị trong xã hội, đời sống vật chất đầy đủ. Bạn bè và người chung quanh đều bảo gia đình chúng tôi thật là hạnh phúc, nhưng sự thật không phải như vậy. Trong bốn mươi năm đầu sống với nhau, chồng tôi ngoại tình tất cả sáu lần, với sáu người, đó là những người tôi biết. Nếu kể cả những người tôi không biết thì con số đó chắc chắn phải nhiều hơn. Cứ mỗi lần lãnh công tác ở đâu xa một thời gian là ông có một cô bồ ở đó. Năm năm gần đây, tức là lúc đã gần bảy mươi tuổi, chồng tôi lại gian díu với một người khác nữa. Dĩ nhiên là hầu hết những người đàn bà đó đều trẻ hơn tôi. Có người gọi điện thoại đến nhà, bảo tôi cho ông nhà tôi tự do để họ được lấy nhau. Suốt cuộc đời tôi sống trong đau khổ vì biết chồng không thương mình. Tôi muốn ly dị ông ta từ lâu nhưng vì danh dự của gia đình, vì thương con và nhất là vì sợ cô đơn, tôi đã yên lặng chịu đựng. Tôi mong chồng tôi nhìn thấy lòng chung thủy cũng như lòng tha thứ và chịu đựng của tôi mà thay đổi, nhưng tôi đã lầm! Bây giờ đã gần cuối cuộc đời mà ông vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi và tiếp tục gieo đau khổ cho vợ con! Tôi đã sống suốt đời bên cạnh một người không bao giờ thật lòng yêu thương tôi.

Kinh nghiệm của người đàn bà đáng thương này có lẽ cũng là kinh nghiệm của nhiều người hôm nay. Nhất là trong một xã hội mà chuyện vợ chồng chung thủy suốt đời bị xem là tiêu chuẩn quá cao, quá khó, không ai trông mong làm được, người sống chung thủy suốt đời với một vợ một chồng lắm khi bị xem là người không biết hưởng thú vui ở đời. Trong văn hóa Á đông chúng ta thì người phụ nữ thường bị ràng buộc trong tiêu chuẩn đạo đức hơn phái nam. Chúng ta đều biết câu: "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng," và nhiều bà vợ đã phải sống trong tiêu chuẩn bất công đó. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ngày nay, trong thế kỷ 21 này và tại đất nước tự do bình đẳng này, có nhiều ông chồng vẫn còn sống theo tiêu chuẩn bất công đó. Họ buộc vợ phải chung thủy, trong sạch; còn họ bê bối thế nào vợ cũng phải chấp nhận. Đây là quan niệm sai lầm, đi ngược với ý định tốt lành của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân và gieo đau khổ thay vì hạnh phúc cho người thân yêu. Những người xem thường mạng lệnh của Chúa và sống trong tội lỗi như thế sẽ không tránh được những hậu quả đớn đau. Chúng tôi mong rằng nếu đang sống trong tiêu chuẩn bất công và tội lỗi đó, quý vị sẽ nhờ sức của Chúa, dứt khoát với những quan hệ tình cảm bất chính để không làm khổ người bạn đời của mình và tránh được hình phạt của Chúa. Nếu quý vị là nạn nhân, xin Chúa an ủi quý vị. Xin Chúa ban cho quý vị tình yêu đời đời của Ngài để bù đắp và xoa dịu những đau thương trong lòng quý vị.

Kinh Thánh dạy: "Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (Thư I Phi-e-rơ 5:8). Ma quỷ cám dỗ mỗi chúng ta mỗi người một cách khác nhau, dưới những hình thức và trong những trường hợp khác nhau. Nó biết rõ điều chúng ta mơ ước hoặc khao khát và cám dỗ chúng ta đúng những điều đó. Để không mắc mưu ma quỷ và bảo tồn hạnh phúc gia đình, chúng ta cần làm theo lời dạy của sứ đồ Phi-e-rơ, đó là phải tiết độ và tỉnh thức. Chúng ta cần tỉnh thức để thấy rõ đâu là những hoàn cảnh nguy hiểm và cần tiết độ, tự chế trong mối giao tiếp giữa chúng ta với người những người bạn khác phái (còn tiếp).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành