Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 3 | Bài 5 >> | Hướng Dẫn

Bài 4

Ngoại Tình - Tại sao người ta phạm tội ngoại tình?

Trong bài hôm nay chúng tôi sẽ trình bày những lý do khiến một số người có gia đình nhưng không chung thủy với vợ, với chồng mà lại ngã vào tội ngoại tình. Người ta ngoại tình vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi trình bày những lý do hay nguyên nhân này không phải để bào chữa cho tội ngoại tình nhưng để chúng ta thấy nguy hiểm của cám dỗ mà đề cao cảnh giác, hầu giữ cho hạnh phúc gia đình mình được tốt đẹp. Ngoài lý do căn bản là vì bản tính tội lỗi trong con người, người ta còn ngã vào tội ngoại tình vì những lý do khác như sau:

1. Điều mình trông mong nơi người bạn đời không được thỏa đáp

Trong lễ cưới, đôi vợ chồng mới nào cũng hứa nguyện chung thủy với nhau cho đến đầu bạc răng long, nghĩa là cho đến cuối cuộc đời. Trong lễ cưới của người tin Chúa, cô dâu chú rể hứa sẽ quyết tâm gạt bỏ mọi cám dỗ để chung thủy với vợ, với chồng mình suốt đời nhưng bao nhiêu người đã không giữ vẹn lời hứa đó. Trừ những trường hợp người ta cố tình lừa dối nhau, không cô dâu chú rể nào trong ngày cưới nghĩ rằng mình sẽ có ngày phản bội người bạn đời và san xẻ tình yêu cho người khác. Cô dâu chú rể nào cũng thành thật khi hứa nguyện và tin là mình sẽ sống với nhau trong hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên sau năm năm, bảy năm hay mười năm sự việc bắt đầu thay đổi, vợ chồng có những điều buồn giận nhau, không vui thỏa với nhau, và rồi một người, hoặc cả hai người, không dành trọn vẹn tình yêu cho người bạn đời nhưng hướng tình cảm về một người khác hay một điều nào khác. Vì sao vậy? Lý do là vì những điều vợ chồng trông mong ở nhau đã không thành sự thật, những ước mơ chính đáng và thầm kín không được người bạn đời thỏa đáp. Khi nhu cầu hay điều mong ước không được thỏa nguyện, chúng ta sẽ thất vọng rồi khao khát và muốn đi tìm sự đáp ứng hay thỏa nguyện ở một nơi khác. Có người khi đời sống hôn nhân không hạnh phúc thì lao đầu vào việc làm ăn buôn bán, có người thì đeo đuổi việc học hành. Những người khác thì tìm niềm vui bên rượu chè, cờ bạc, v.v... nhưng hầu hết những người trong trường hợp này đi tìm một tình yêu mới và phạm tội ngoại tình.

Trong đời sống con người có nhiều nhu cầu. Một số nhu cầu chỉ có thể được đáp ứng trong hôn nhân, qua người phối ngẫu. Trong quyển sách nói về nhu cầu của vợ và chồng, Tiến sĩ Willard Harley, Jr. cho biết, trong đời sống vợ chồng, người nam và người nữ có những nhu cầu sau đây cần được đáp ứng.

Năm nhu cầu chính của các ông chồng là:

Được vợ đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối.

Được vợ kính trọng và vâng phục.

Có vợ là người bạn đồng hành, hỗ trợ những việc mình làm.

Có người vợ xinh xắn dễ thương

Có người vợ giỏi việc nội trợ để tạo một mái ấm gia đình.

Đó là những điều chính các ông trông mong khi bước vào hôn nhân.

Năm nhu cầu chính của các bà vợ là:

Được chồng yêu thương, trìu mến

Được chồng dành thì giờ trò chuyện với mình

Có người chồng mình có thể tin cậy

Được chồng bảo đảm về mặt kinh tế

Chồng biết thương con và lo cho con.

Các nhu cầu này có thể khác nhau đôi chút hoặc thay đổi thứ tự quan trọng tùy từng người, nhưng nói chung, các ông và các bà có những nhu cầu chính kể trên. Khi bước vào hôn nhân, chúng ta tin rằng những điều mình trông mong sẽ được người bạn đời thỏa đáp. Khi những điều đó không được thỏa đáp, chúng ta sẽ buồn và thất vọng.

Tại sao vợ chồng không đáp ứng nhu cầu cho nhau? Nguyên do chính là vì chúng ta không biết nhu cầu của nhau. Các ông không biết vợ mình cần gì hay trông mong ở mình điều gì và các bà cũng không biết chồng cần hay trông mong nơi mình điều gì. Theo bảng liệt kê các nhu cầu chính của phái nam và phái nữ mà Tiến sĩ Harley Jr. liệt kê, chúng ta thấy các ông và các bà có những nhu cầu hoàn toàn khác nhau, vì thế nếu không nói ra hoặc không tìm hiểu chúng ta sẽ không thể nào biết được, và một khi không biết, chúng ta sẽ không thể đáp ứng cho nhau. Nhiều đôi vợ chồng rất là thương nhau và muốn đem lại hạnh phúc cho nhau, nhưng vì cứ "suy bụng ta ra bụng người," nên đã không đáp ứng đúng nhu cầu cho nhau. Lỗi lầm chung của nhiều người trong chúng ta là không biết là người bạn đời có những nhu cầu khác với mình nhưng cứ nghĩ rằng điều gì mình cần người kia cũng cần và vì thế đã đáp ứng không đúng nhu cầu và không mang lại thỏa nguyện cho nhau. Khi những nhu cầu sâu kín không được thỏa đáp, chúng ta sẽ thất vọng, dần dần cảm thấy có một sự ngăn cách nào đó giữa mình với người bạn đời. Nếu không thể thành thật nói lên cảm nghĩ hay điều mình trông mong ở nhau, giữa hai vợ chồng sẽ có một khoảng cách, dần dần chúng ta sẽ hướng về một người khác, hay một điều gì khác để nhu cầu của mình được thỏa đáp và vì thế dễ dàng đi đến chỗ ngoại tình. Trong phạm vi bài này chúng tôi không đi vào chi tiết về những nhu cầu khác nhau của vợ và chồng và cách làm thế nào để thỏa đáp những nhu cầu đó nhưng chỉ nêu một vài ví dụ để chúng ta thấy vì sao nhu cầu không được thỏa đáp là nguy cơ có thể đưa đến tội ngoại tình.

Có đôi bạn trẻ kia yêu nhau hai năm mới làm đám cưới. Mấy năm đầu hai vợ chồng sống vui vẻ hạnh phúc nhưng đến khi có con thì gia đình bắt đầu có nan đề. Từ khi có con người vợ chỉ lo cho con mà không quan tâm đến chồng và không gần gũi chồng như trước. Người chồng buồn vì thấy mình bị bỏ quên. Đối với vợ, anh không còn là ưu tiên một nhưng xuống đến hàng thứ ba, thứ tư. Khi đứa con được hai tuổi rồi ba tuổi, người vợ vẫn luôn luôn bận rộn với con. Bất cứ lúc nào hai vợ chồng đi đâu, làm gì cũng có đứa con chen vào. Người chồng thấy như vợ không thương anh mà cũng không cần đến anh nữa. Cái gì cũng cho con, lúc nào cũng nhắc đến con, khi nào lo cho con xong hết mọi việc mới nhớ đến chồng và dành cho chồng chút thì giờ còn lại. Không những dành quá nhiều thì giờ cho con, người vợ cũng thay đổi, không vâng phục chồng như trước. Trước kia chị mềm mại dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ khó tính bấy nhiêu. Mỗi khi chồng làm gì mà không đúng ý, chị sửa sai ngay, lắm khi còn nặng lời với chồng, nói những câu khiến chồng bị tổn thương. Người chồng vừa buồn vừa cảm thấy thật cô đơn. Khi gặp khó khăn, căng thẳng trong sở anh không muốn nói cho vợ biết, vì có nói cũng vô ích, vợ anh sẽ không chú ý nghe và dĩ nhiên là sẽ không thông cảm với anh. Đối với người vợ bây giờ chỉ có đứa con là quan trọng, ngay cả đến bản thân chị cũng không thấy là quan trọng. Chị không chăm sóc đầu tóc mặt mày, cách ăn mặc cũng lôi thôi hơn trước. Đứa con hầu như đã đáp ứng điều người vợ trông mong và đã thay thế chỗ của người chồng trong tâm hồn người vợ.

Mỗi ngày người chồng đi làm về cảm thấy buồn vì hạnh phúc mà anh mơ ước không còn nữa. Vợ anh không quan tâm đến anh mà cũng không cần anh. Dần dần, thay vì thương con, anh cảm thấy ganh với con. Đứa con đáng lẽ khiến vợ chồng gần nhau hơn lại là nguyên nhân khiến hai người buồn giận và ngăn cách nhau. Các nhu cầu của người chồng đều không được vợ thỏa đáp: Vợ anh không vâng phục anh, không đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối cho anh, cũng không quan tâm đến công việc của anh để mà nâng đỡ, khích lệ. Người vợ vì không biết điều chồng cần nơi mình, nên không điều chỉnh mà lại còn trách chồng là ích kỷ và ganh tị với con. Quan hệ giữa hai vợ chồng vì thế ngày càng tệ hại hơn. Thế rồi có một cô bạn ở sở thấy người chồng có vẻ buồn nên hỏi thăm. Vì có người hỏi thăm, anh liền tâm sự. Hai người dần dần trò chuyện với nhau thường xuyên hơn và dần dần họ khám phá ra rằng cả hai người đều có một hôn nhân không hạnh phúc. Vì cùng "hoàn cảnh," hai người dễ dàng thông cảm với nhau. Lúc đầu họ chỉ trò chuyện với nhau như bạn. Nhưng rồi vì có thể chia xẻ những điều riêng tư, hai người trở thành thân thiết và dần dần họ mong được gặp nhau mỗi ngày để tâm sự. Ngày nào không gặp nhau họ cảm thấy như thiếu một điều gì. Họ cảm thấy cần nhau và mến nhau hơn là cần và yêu mến người vợ người chồng của mình. Dù hai người không có quan hệ về tình dục, họ cũng đã phạm tội ngoại tình: ngoại tình về mặt tình cảm, vì họ có một quan hệ thân thương gần gũi với người không phải là người vợ hay người chồng của mình. Nguyên nhân chỉ vì nhu cầu của họ không được người phối ngẫu đáp ứng mà lại được một người khác đáp ứng.

Theo Lời Kinh Thánh dạy, tội lỗi thường đến với chúng ta qua những cám dỗ nhẹ nhàng, êm ái. Bắt đầu trong tư tưởng, rồi đến trong tấm lòng và cuối cùng là hành động. Mọi tội lỗi đều bắt đầu từ trong tư tưởng. Tư tưởng đó đến rất nhẹ nhàng, lắm khi khiến ta thích thú nên nuôi dưỡng trong tâm trí và tìm cách suy luận, diễn dịch để bào chữa cho tư tưởng tội lỗi đó. Nhưng khi tư tưởng sai quấy được cưu mang và sinh ra tội ác thì thật là nguy hiểm. Nó sẽ đưa đến cái chết: Tình yêu dành cho vợ chồng sẽ chết, hạnh phúc của gia đình chúng ta sẽ chết, danh dự của chúng ta cũng không còn và cuối cùng là cái chết của linh hồn. Sứ đồ Gia-cơ viết: ẪMỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác, tội ác đã trọn, sinh ra sự chết" (Gia-cơ 1:14). Vì thế, điều quan trọng chúng ta cần làm để không ngã vào tội lỗi là giữ tâm trí và tư tưởng được trong sạch, luôn luôn hướng về những điều thiện lành, cao quý. Mặt khác, chúng ta chăm sóc cho tình yêu của vợ chồng luôn được ngọt ngào, tràn đầy; bằng cách tìm hiểu xem vợ hay chồng trông mong điều gì nơi mình và cả hai cùng giúp nhau đạt đến những điều đó. Theo Lời Chúa dạy, nguyên tắc căn bản cho một hôn nhân hạnh phúc là: "Chồng yêu vợ như chính thân mình, còn vợ thì phải kính chồng" (Thư Ê-phê-sô 5:33).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành