Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 4 | Bài 6 >> | Hướng Dẫn

Bài 5

Ngoại Tình - Tại sao người ta phạm tội ngoại tình? (tiếp theo)

Có một thiếu nữ kia ở Việt Nam, sống trong gia đình khá giả nhưng lúc nào cũng mơ ước được đi ra nước ngoài. Thế rồi mùa xuân năm đó có người bà con giới thiệu với cha mẹ cô một thanh niên ở Mỹ về Việt Nam tìm vợ. Chàng thanh niên này nói anh trở về quê hương tìm vợ vì không muốn có một người vợ chịu ảnh hưởng văn hóa Tây phương. Sau hai tuần gặp gỡ trò chuyện, nàng thiếu nữ bằng lòng làm đám hỏi với chàng thanh niên. Dù chàng trai lớn hơn cô gái mười tuổi, nhưng đôi bên thấy mình có thể đem lại cho nhau điều mà cả hai đang tìm kiếm nên sau ba tháng liên lạc, hai người đồng ý làm đám cưới. Nàng con gái được đi Mỹ, còn người đàn ông được một người vợ thuần túy Việt Nam. Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Những tháng đầu chung sống đôi vợ chồng mới cũng vui vẻ, thương nhau, chiều nhau nhưng dần dần hai người khám phá ra là mình quá khác nhau. Khác từ cách nói chuyện, đi đứng đến cách ăn uống, cư xử, cách suy nghĩ, cách làm việc...

Không những khác nhau, họ còn có nhiều điều trái ngược nhau. Nhưng điều tệ hại hơn cả là hai người thấy những điều họ trông mong khi quyết định lấy nhau đã không thành sự thật. Người vợ thấy đời sống ở Mỹ không tự do sung sướng, không thoải mái sang trọng như bao nhiêu người mô tả. Người chồng thì thấy vợ mình không phải là một hiền thê ngoan ngoãn, mẫu mực như mình vẫn hình dung trong trí. Vì thất vọng ở nhau, hai người bắt đầu không bằng lòng với hoàn cảnh, rồi họ đi đến chỗ chê trách, chỉ trích nhau và đổ lỗi cho nhau. Vì luật lệ hai người không thể ly dị nên họ phải tiếp tục sống trong một hôn nhân không tình yêu. Hai vợ chồng cố gắng làm trọn bổn phận của mình, nhưng họ không thể nói với nhau những lời ngọt ngào yêu thương, không có những cử chỉ trìu mến. Hai năm sau, người chồng gặp lại người bạn gái cũ, bây giờ anh thấy mình hợp với người này hơn, và anh bắt đầu hẹn hò gặp gỡ. Không bao lâu sau, anh công khai giao du thân mật với người bạn gái cũ, kể như người vợ cưới ở Việt Nam không có quyền gì trên anh.

Thưa quý thính giả, mấy tuần trước đây, chúng tôi có trình bày một vài khía cạnh về vấn đề ngoại tình, hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp về những nguyên nhân khiến người ta ngã vào tội ngoại tình. Lý do đầu tiên khiến người có gia đình phạm tội ngoại tình là vì những nhu cầu quan trọng không được người phối ngẫu thỏa đáp. Lý do thứ hai khiến người ta ngoại tình là vì có một hôn nhân không hạnh phúc, hay nói đúng hơn, vì sống trong một hôn nhân không tình yêu.

Lý do 2: Sống trong một hôn nhân không tình yêu

Sau khi tạo dựng loài người, Đức Chúa Trời tuyên bố: "Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó" (Sáng thế ký 2:18). Chúa biết con người sống một mình không tốt vì Ngài tạo dựng con người là một sinh vật có tình cảm. Con người không những cần giao tiếp với người chung quanh nhưng cũng cần được trao đổi cảm xúc của mình với người khác. Theo Việt Nam Tự Điển của hội Khai Trí Tiến Đức, con người có bảy cảm xúc căn bản là: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục, trong tiếng Việt là: mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, muốn. Các nhà tâm lý học cho biết, trong các cảm xúc của con người, yêu thương là cảm xúc mạnh nhất. Nếu nói về nhu cầu tình cảm thì được yêu thương là nhu cầu lớn nhất trong con người. Khi được yêu, chúng ta cảm thấy đầy đủ, sung sướng và thỏa nguyện. Khi yêu, nhất là trong tình yêu nam nữ, chúng ta cảm thấy hăng hái, sẵn sàng làm tất cả những gì mình có thể làm để biểu lộ tình yêu. Chúng ta đều biết câu: "Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát giang cũng lội, ngũ thập đèo cũng qua." Khi đang yêu hay được yêu, bao nhiêu khó khăn, vất vả, bao nhiêu thử thách lớn lao chúng ta đều có thể vượt qua được. Trái lại, nếu đời sống không tình yêu, nhất là sống trong một hôn nhân không tình yêu, chúng ta sẽ buồn nản, chán chường, dần dần không còn nhiệt tình hay hăng hái để làm gì cả. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng dạy rằng điều quan trọng nhất trong đời sống con người là tình yêu. Trong thư I Cô-rinh-tô chương 13, sứ đồ Phao-lô cho biết, nếu chúng ta làm điều gì cho ai, dù điều đó to lớn hay giá trị bao nhiêu mà không có tình yêu hay không do tình yêu thúc đẩy, việc ta làm sẽ không có giá trị. Và ông kết luận: ba điều quan trọng trong đời sống người tin Chúa là đức tin, hy vọng và tình yêu, nhưng trong ba điều đ ó, tình yêu quan trọng hơn cả.

Đức Chúa Trời biết nhu cầu của con người nên Ngài đã thiết lập hôn nhân. Hôn nhân và gia đình là nơi nhu cầu tình cảm của con người được thỏa đáp, là nơi chúng ta ban cho tình yêu và tiếp nhận tình yêu. Trong chương trình và ý định tuyệt vời của Chúa, đời sống vợ chồng phải là một đời sống tràn đầy tình yêu. Tuy nhiên, vì bản tính tội lỗi và vì ích kỷ, nhiều người đã không tìm thấy tình yêu trong hôn nhân. Nhiều đôi vợ chồng không thật sự yêu nhau hoặc không bày tỏ tình yêu qua hành động cụ thể, vì vậy họ sống trong một hôn nhân không tình yêu. Có thể nói, niềm đau lớn nhất của con người là sống không tình yêu giữa những người gọi là người thân yêu. Khi con cái không được cha mẹ yêu thương, khi cha mẹ không cảm nhận được tình thương của con cái, và nhất là, có vợ có chồng mà không cảm nhận tình yêu của vợ, của chồng đối với mình là điều đau buồn hơn hết trong đời sống. Hôn nhân không tình yêu cũng chẳng khác gì con người không có sự sống, như xác không có hồn, không mang lại ích lợi cho ai mà chính mình cũng không có niềm vui. Hôn nhân không tình yêu là một trong những nguyên nhân chính đưa người ta đến chỗ ngoại tình. Có những người tin Chúa, có tiêu chuẩn đạo đức cao, muốn chung thủy suốt đời với vợ, với chồng nhưng đã phạm tội ngoại tình, vì sống trong một hôn nhân không tình yêu.

Một vị bác sĩ nọ, sau nhiều năm làm việc trong nghề đã thành công và trở nên giàu có. Ngày kia, một người bạn đến thăm, nhìn thấy những tài sản anh có, rất khâm phục và nói: Anh như vầy là đạt đến tuyệt đỉnh hạnh phúc rồi! Nhưng vị bác sĩ lắc đầu nói: Thấy vậy mà không phải vậy anh ơi, tôi đang buồn lắm. Người bạn ngạc nhiên hỏi: Anh giàu có, thành công như vầy mà không hạnh phúc sao? Người bạn bác sĩ trả lời: "Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, có ý nghĩa gì khi mà vợ anh không thương anh? Đời sống không tình yêu không có ý nghĩa gì nữa." Người bạn nghe vậy rất là ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì thêm. Bây giờ anh mới hiểu tại sao bạn anh làm việc suốt ngày, suốt tuần không nghỉ ngơi. Đi xe sang, ở nhà đẹp nhưng lúc nào cũng không vui.

Tại sao có những hôn nhân không tình yêu? Có nhiều lý do. Có người bị cha mẹ ép lập gia đình với người mình không yêu. Có người thì yêu một người nhưng vì hoàn cảnh phải lấy một người khác. Cũng có những người vì một lợi lộc nào đó đã quyết định bước vào hôn nhân với người mình không yêu hoặc không biết rõ. Đây là trường hợp những người con gái ở Việt Nam lấy chồng để được đi ra nước ngoài, những người lập gia đình để được ở lại Hoa kỳ hay nước nào đó cách hợp pháp. Có người thì lấy người mình không thương để được hưởng gia tài điền sản, để cứu gia đình khỏi cảnh nghèo thiếu nợ nần hoặc để thoát khỏi sự kiểm soát nghiêm khắc của cha mẹ. Có người thì vì đã lớn tuổi, không còn sự chọn lựa nào khác nên đành lấy người mình không yêu. Cũng có người bước vào một hôn nhân không tình yêu vì bị lừa dối, khi về sống chung mới biết là mình bị dối gạt. Trong những hoàn cảnh vừa kể, nếu vợ chồng không thay đổi, không chấp nhận nhau và yêu thương nhau, hôn nhân của họ sẽ tẻ nhạt hoặc đau khổ chứ không hạnh phúc. Có người nói rằng tình yêu không bao giờ đến sau hôn nhân, nhưng theo lời Chúa dạy, yêu là quyết định của lý trí. Chúa phán: "Ngươi hãy yêu người lân cận như mình" (Ma-thi-ơ 22:39). Nếu hết lòng sống theo những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về tình yêu và quyết tâm mang lại hạnh phúc cho người bạn đời, chúng ta có thể biến hôn nhân không tình yêu thành một hôn nhân tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Cũng có những người yêu nhau mới lấy nhau, nhưng sau khi chung sống một thời gian, tình yêu dần dần phai nhạt và chết. Đây là trường hợp những vợ chồng không chăm sóc tình yêu của mình nhưng để cho công việc, con cái và những bận rộn khác trong cuộc sống chen vào và giết chết tình cảm vợ chồng dành cho nhau, vì thế hôn nhân của họ trở th ành hôn nhân không tình yêu.

Hôn nhân không phải là điều chúng ta dựa vào để đạt được điều mình mong ước. Trái lại, hôn nhân là một cam kết suốt đời mà người bước vào phải biết rõ nhau, thương yêu nhau, chấp nhận khuyết điểm của nhau và quyết tâm mang lại hạnh phúc cho nhau. Nếu đã lỡ bước vào một hôn nhân không tình yêu, chúng ta vẫn có thể cứu vãn tình thế bằng cách dâng hôn nhân của chúng ta cho Chúa. Chúa sẽ ban cho chúng ta tình yêu của Ngài để chúng ta có thể chấp nhận nhau, bỏ qua những lầm lỗi, khuyết điểm của nhau. Chúa cũng sẽ giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy: vợ vâng phục chồng, chồng yêu thương vợ. Tình yêu của Chúa sẽ chữa lành thương đau, xóa bỏ ngăn cách giữa vợ chồng và khiến cho hôn nhân của chúng ta được tốt đẹp, hạnh phúc, như điều Đức Chúa Trời đã định khi Ngài thiết lập hôn nhân. Chấp nhận nhau và quyết tâm mang lại hạnh phúc cho nhau là một trong những bí quyết giúp vợ chồng chung thủy với nhau suốt đời. Nguyên tắc muôn đời của Thánh Kinh cho một hôn nhân hạnh phúc là: "Mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng" (Thư Ê-phê-sô 5:33).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành