Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 5 | Bài 7 >> | Hướng Dẫn

Bài 6

Ngoại Tình - Tại sao người ta phạm tội ngoại tình? (tiếp theo)

Hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp về những nguyên nhân khiến người có gia đình ngã vào cám dỗ và phạm tội ngoại tình. Trong bài trước chúng tôi nói rằng người ta có thể phạm tội ngoại tình khi sống trong một hôn nhân không tình yêu, và nêu ví dụ về một đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân chỉ vì những lợi lộc hai người mong nhận được ở nhau: Một người muốn được đi ra nước ngoài còn người kia muốn có một người vợ thuần túy Việt Nam. Nhưng khi về sống chung thấy thực tế không đúng như mình trông mong, hai người đã chán nhau và hướng tình cảm về một người khác. Nếu không bước vào hôn nhân bằng tình yêu và lòng cam kết chân thật, khi điều mình trông mong không thành sự thật người ta sẽ thất vọng, vì thế dễ ngã vào những quan hệ tình cảm bất chính và phạm tội ngoại tình.

Tuy nhiên, có những hôn nhân bắt đầu với tình yêu nhưng cũng đi đến ngoại tình và tan rã, vì sao vậy? Lý do là vì vợ chồng không yêu nhau thật lòng hoặc không chăm sóc tình yêu mình dành cho nhau, nên sau một thời gian tình yêu đó khô héo và chết. Có những người trước khi cưới yêu nhau rất nhiều, nghĩ rằng mình sẽ không sống được nếu không được lấy nhau, nhưng khi cưới rồi, tức là khi người yêu thuộc về mình rồi thì không còn quý người yêu nữa. Điều này thường thấy nơi phái nam hơn phái nữ. Khi thích một cô nào, các anh thường làm đủ mọi cách để chinh phục người đó, lắm khi làm những điều quá đáng, quá sức và thiếu khôn ngoan. Nhưng khi cưới được vợ rồi, thì để vợ qua một bên và đeo đuổi những điều khác như công danh, sự nghiệp, vật chất hay chạy theo một thú vui nào đó. Người nào khi chưa cưới say mê nhiều thì khi cưới được người yêu rồi, thường không quý người yêu nữa. Lý do là vì họ đã đạt được mục tiêu về tình cảm rồi và muốn nhắm đến những mục tiêu khác. Có những hôn nhân không hạnh phúc vì người trong cuộc xem cha mẹ hay bạn bè quan trọng hơn vợ hay chồng, hoặc xem sự nghiệp và công ăn việc làm quan trọng hơn, không dành thì giờ cho vợ/chồng và không chiều nhau, chăm sóc nhau nên tình yêu phai nhạt dần. Khi sống trong một hôn nhân không tình yêu, lòng chúng ta khắc khoải, khao khát và không thỏa nguyện nên khi gặp người nào có tình cảm với mình, chúng ta rất dễ xiêu lòng.

Ngày trước, vì sợ dư luận, vợ chồng không dám bỏ nhau, nhưng ngày nay, với đời sống tự do ở xứ người, cộng thêm ảnh hưởng của nền đạo đức suy đồi, người ta dễ dàng bội lời hứa nguyện để đi tìm tình yêu mới. Nhiều gia đình người Việt chúng ta bị đổ vỡ vì những người sống trong hôn nhân không tình yêu không cố gắng giúp nhau tìm lại tình yêu đã mất nhưng vội vàng bỏ nhau để đi tìm người yêu khác. Có những người đàn bà ngoại tình là vì sống bên cạnh một người chồng không có tình thương hoặc không bày tỏ tình thương qua hành động cụ thể. Các ông thường nghĩ, mình đi làm nuôi gia đình, cung cấp cho vợ con nhà cửa, cơm ăn áo mặc và mọi nhu cầu vật chất là tròn bổn phận, là vợ con phải vui. Thưa quý vị, nhu cầu vật chất cần thiết thật, nhưng đời sống con người không phải chỉ có vật chất. Chúng ta là những con người có tình cảm, có trái tim; ngoài vật chất chúng ta còn cần tình thương, cần được ban cho và tiếp nhận tình thương của người chung quanh. Có thể các ông không có nhu cầu tình cảm nhiều như các bà nhưng đừng quên là người vợ của quý ông rất cần sự chăm sóc tế nhị và những lời nói yêu thương của chồng. Khi không nhận được tình thương của chồng mà lại gặp một người bạn trai quan tâm, chăm sóc mình cách tế nhị, ngọt ngào, các bà rất dễ xiêu lòng và có cảm tình với người đó.

Có đôi bạn trẻ kia quen nhau do bạn bè giới thiệu. Sau đó hai người yêu nhau và khoảng một năm sau thì cưới nhau. Đám cưới của hai người tưng bừng, vui vẻ. Đời sống gia đình mới cũng tốt đẹp vì vật chất đầy đủ, công việc làm vững vàng. Thế nhưng chỉ khoảng ba năm sau, người vợ trẻ cảm thấy cô đơn và ngăn cách với chồng. Hai vợ chồng không còn trò chuyện với nhau như hồi chưa cưới. Người vợ cố gắng làm trọn bổn phận, hết sức chăm lo gia đình. Trong khi đó người chồng thì quá cao vọng, muốn làm ăn lớn, muốn được giàu có nên đi làm nhiều và vắng nhà thường xuyên. Khi nào có mặt ở nhà thì nói điện thoại, làm việc bên máy điện toán chứ không quan tâm đến vợ con. Người chồng càng thành công, người vợ càng cảm thấy cô đơn. Nàng cảm thấy như mình là một góa phụ. Tiền bạc dư dật, xe đẹp, nhà cửa sang trọng, nhưng đời sống không vui. Người chồng chẳng bao giờ lấy ngày nghỉ để đưa vợ con đi chơi. Không những thế, lúc nào anh cũng nói chuyện công việc và lắm khi xem bạn cùng làm việc quan trọng hơn vợ con. Người vợ sống trong cô đơn, khao khát tình thương và sự chăm sóc của chồng nhưng chồng không hề quan tâm đến. Mỗi khi người vợ nhắc chồng đừng làm việc quá nhiều thì anh nói cơ hội đang đưa đến, không làm không được. Khi vợ buồn khóc, người chồng không thông cảm nhưng nói: Em còn muốn gì nữa, anh là người chồng tròn bổn phận: mỗi ngày đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình; anh không hút thuốc, uống rượu; không cờ bạc, cũng không lăng nhăng với ai. Tất cả những gì anh làm là cho em, cho con chứ đâu phải cho anh. Và anh an ủi vợ: mai mốt khi thành công rồi, khi anh bớt trách nhiệm rồi, vợ chồng mình sẽ có thì giờ cho nhau. Đó là sự tính toán của người chồng nhưng tiếc là ngày đó đã không bao giờ đến vì ba năm sau, khi người chồng còn say mê đeo đ uổi danh vọng thì người vợ gặp một người đàn ông trong sở. Người này quan tâm thăm hỏi, lắng nghe tâm sự, dần dần trở thành bạn thân của người vợ và cuối cùng người vợ đã quyết định từ giã chồng để có một hôn nhân có tình yêu.

Tiến sĩ Gary Chapman, nhà tâm lý học Tin Lành chuyên về tư vấn hôn nhân nói rằng, trong mỗi con người chúng ta có một kho tình cảm, tiếng Anh gọi là "the emotional tank." Khi hai người mới yêu nhau, kho tình cảm này tràn đầy tình yêu. Khi nên vợ chồng rồi, nếu không chăm sóc nhu cầu tình cảm của nhau, kho tình yêu sẽ dần dần cạn đi. Muốn giữ cho kho tình yêu được đầy, mỗi ngày vợ chồng cần nói với nhau những lời yêu thương, có những hành động cụ thể để bày tỏ tình yêu đối với nhau. Nếu vợ chồng không quan tâm đến nhau như buổi ban đầu, không có những lời nói hay hành động yêu thương, mà trái lại, chỉ nói những lời chỉ trích, bắt bẻ, chê bai, kho tình yêu của hai người sẽ cạn. Và đó là lúc người vợ hay người chồng rất dễ trở thành con mồi cho cám dỗ và phạm tội ngoại tình." Tiến sĩ Gary Chapman kết luận: "Giữ cho kho tình yêu của hôn nhân được đầy cũng cần thiết và quan trọng như giữ cho mực dầu máy trong xe được đầy đủ, nếu không sẽ cháy máy và hư xe."

Ngoài nguyên nhân thông thường là có một hôn nhân không tình yêu, người có gia đình còn có thể ngã vào ngoại tình khi đời sống có nhiều áp lực tinh thần. Khi đời sống có quá nhiều trách nhiệm phải chu toàn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, không được thư duỗi hay nghỉ ngơi, chúng ta cũng có thể ngã vào cám dỗ và phạm tội. Những nhà lãnh đạo tinh thần, những người có địa vị cao và trách nhiệm lớn trong xã hội thường ngã vào tội ngoại tình vì lý do này. Khi tinh thần căng thẳng và nhiều lo âu mà không thể chia xẻ với vợ hay chồng, chúng ta sẽ tâm sự với người nào thông cảm với mình. Nếu đó là một người bạn khác phái, và nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi và có tình cảm đặc biệt với người đó. Điều thu hút nhất đối với những người bị tinh thần căng thẳng là có một quan hệ tình cảm vụng trộm. Đây là điều thường xảy ra cho các ông hơn các bà. Nhưng các bà cũng không tránh khỏi cám dỗ khi tinh thần căng thẳng hay mệt mỏi cô đơn.

Có bà vợ kia có chồng bị chứng nan y khi ông mới hơn bốn mươi tuổi. Bà chăm sóc chồng thật tận tình, với lòng thương yêu và hy vọng một ngày kia ông sẽ được chữa lành và trở lại với vai trò người chồng trong gia đình. Nhưng sau hai năm rồi ba năm, tình trạng sức khỏe người chồng không khá hơn mà lại ngày càng suy sụp. Người vợ thương chồng nhưng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Lúc đầu có con cái và một vài người bà con đến giúp nhưng dần dần ai lo phần nấy. Bà không có người nâng đỡ về mặt tinh thần để có thể đủ sức tiếp tục lo cho chồng. Trong lúc cô đơn, tinh thần mỏi mệt, người vợ này gặp lại người bạn trai hồi còn học trung học. Hai người liên lạc, trò chuyện và đến thăm nhau. Người vợ đang cần có người lắng nghe, an ủi và nâng đỡ tinh thần. Người bạn cũ thì cảm thấy sung sướng vì có người cần đến mình. Không bao lâu tình bạn dẫn đến tình yêu. Người đàn bà vẫn yêu chồng nhưng bây giờ có một người khác đáp ứng nhu cầu tình cảm cho bà, bà rất khổ tâm vì biết mình không trọn vẹn với chồng và đã vướng vào một quan hệ tình cảm bất chính nhưng không thoát ra được.

Thưa quý thính giả, chúng tôi trình bày những điều trên để chúng ta thấy rằng chăm sóc tình yêu vợ chồng dành cho nhau là điều quan trọng để giữ vững hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, với những cám dỗ trong xã hội và người chung quanh, nếu không nhờ sức của Chúa và không sống theo Lời Chúa, chúng ta ai cũng có thể ngã vào cám dỗ và phản bội người phối ngẫu.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành