Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 7 | Bài 9 >> | Hướng Dẫn

Bài 8

Ngoại Tình - Ngoại Tình Là Bội Lời Giao Ước

Chúng tôi đang trình bày loạt bài nói về vấn đề ngoại tình. Đây là nan đề đang xảy ra trong nhiều gia đình và gieo khổ đau cho nhiều đời sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ tám trong loạt bài này. Như chúng ta đều thấy, ngày nay hầu hết các bạn trẻ bước vào hôn nhân do tự nguyện, tự chọn và do tình yêu thúc đẩy chứ không có mấy ai bị cha mẹ ép buộc phải lấy người mình không thương như ngày trước. Nhưng điều đáng buồn là dù ngày nay được tự do chọn người bạn trăm năm theo ý mình, vợ chồng lại để bỏ nhau nhiều hơn trước.

Một trong những lý do khiến vợ chồng ngày nay ly dị nhau cách dễ dàng là vì nhiều người không xem trọng hôn nhân. Hôn nhân không còn là điều thiêng liêng, là quyết định quan trọng nhất trong đời. Hôn nhân cũng không được xem là cam kết trọn đời, lễ cưới không còn là điều mà "đời người chỉ có một lần." Một số người khác thì bị ảnh hưởng của nền đạo đức và luân lý suy đồi, bất cứ điều gì được gán vào hai chữ "tình yêu" đều cũng có thể chấp nhận. Cũng có người sống theo cá nhân chủ nghĩa, chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng thay vì nghĩ đến phúc lợi của những người liên hệ: điều gì tôi thích thì tôi làm, không cần biết điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người chung quanh. Có những người bỏ vợ bỏ chồng chỉ vì thấy nhàm chán và muốn thay đổi, vì không còn cảm tình, cảm xúc đối với nhau chứ người bạn đời không có một lỗi nào cả. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho biết: "Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được" (Giê-rê-mi 17:9). Và thật đúng như thế, lòng người thế nào không ai hiểu được. Chúng ta cũng thường nói: "Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người." Lòng con người không những xấu xa nhưng tình người cũng hay thay đổi, không trước sau như một, và không giữ vẹn những lời mình đã hứa nguyện với nhau.

Khi một người không chung thủy với người bạn đời, người đó sẽ có đủ lý do để bào chữa cho sự phản bội của mình. Nào là vì chồng tôi hay vợ tôi không thương tôi, không thông cảm với tôi, vì người kia cám dỗ tôi, vì đời sống quá cô đơn, tinh thần quá căng thẳng, vì hôn nhân của tôi là một hôn nhân không tình yêu, vì tôi không thể chôn chặt cuộc đời trong một hôn nhân như địa ngục, v.v... Có người còn đem Chúa ra để bào chữa cho sự thay lòng đổi dạ của mình và nói rằng, tôi đi tìm hạnh phúc mới vì chính Chúa cũng không muốn ai phải sống trong đau khổ. Nhưng dù biện luận hay bào chữa thế nào, chúng ta phải đồng ý rằng chúng ta phạm tội vì chúng ta chọn cho mình con đường tội lỗi. Lòng người không thể dò lường được vì nó xấu xa, đầy nguy hiểm nhưng con người cũng hay thay đổi, chúng ta không thể nào biết rõ tấm lòng một người đối với mình như thế nào. Vì tính hay thay đổi, chúng ta dễ chán điều mình có, đứng núi này trông núi nọ, thấy điều người khác có là tốt hơn, quý hơn và thèm muốn những điều đó. Một trong những nguyên nhân khiến người ta thay vợ đổi chồng hoặc mơ tưởng đến một hình bóng khác là vì chúng ta không bằng lòng với người bạn đời mình đã chọn. Một khi không thỏa lòng, chúng ta sẽ so sánh, ân hận, hối tiếc rồi ước mơ những điều không chính đáng. Đó là khởi điểm của tội ngoại tình.

Một thiếu nữ kia lập gia đình đã hơn mười năm. Chồng nàng là người hiền lành đạo đức, chăm sóc gia đình rất là chu đáo, làm trọn trách nhiệm nhiệm người chồng, người cha trong gia đình. Chỉ có điều anh là một người bình thường, không có tài năng gì đặc biệt. Trước khi lấy chồng, thiếu nữ này có một người khác đeo đuổi nhưng người đó nghèo nên nàng không để ý đến. Bây giờ, sau mười năm, người đó học hành xong và rất là thành công trong ngành nghề của mình. Không những giàu có, người đó cũng nổi tiếng và được nhiều người khâm phục. Thiếu nữ này nhìn lại, so sánh và hối tiếc, nghĩ rằng mình đã chọn lầm người. Và vì so sánh, ân hận, hối tiếc, người vợ bắt đầu nhìn thấy khuyết điểm của chồng. Nàng thấy chồng sao quá tầm thường, thấp thỏi, không xứng với mình. Từ ân hận, chán ngán đến không kính trọng, không khâm phục và rồi không yêu thương chỉ có một bước ngắn. Vì không thỏa nguyện với người bạn đời mình đã chọn, người vợ mơ ước một hình bóng khác, oai hùng hơn, tài giỏi, giàu có hơn. Và vì mơ ước như thế, không bao lâu sau, khi gặp một người đàn ông có tiền bạc và địa vị hơn chồng, người vợ rất là khâm phục, si mê và cuối cùng, ngã vào cám dỗ và phản bội người chồng đáng kính. Tội nghiệp người chồng, chỉ biết ôm con mà khóc, anh không hiểu được vợ anh, cũng không biết mình đã làm điều sai quấy gì đến nỗi bị vợ bỏ và gia đình tan nát!

Thánh Kinh dạy: "Tin kính cùng thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là điều làm đắm người ta vào sự hư mất hủy diệt hư mất" (I Ti-mô-thê 6:6-9). Thỏa nguyện, bằng lòng với những gì mình có là điều mang lại lợi ích lớn về phương diện tiền bạc, vật chất. Vì khi thỏa lòng với những điều mình có, chúng ta sẽ không ao ước, không bon chen tìm kiếm để có nhiều tiền hơn. Chúng ta cũng không tham lam, không chạy theo tiền bạc để rồi ngã vào những cạm bẫy nguy hiểm, làm những điều gian dối và chuốc lấy nhiều điều đau đớn, như lời sứ đồ Phao-lô cảnh cáo. Tương tự như thế, thỏa nguyện về mặt tình cảm, tức là bằng lòng người bạn đời mà mình đã chọn, cũng đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích. Khi thỏa lòng thỏa nguyện với người bạn đời, chúng ta sẽ không so sánh với người khác, không hối tiếc về quyết định của mình; cũng không mơ ước một hình bóng khác hay một hạnh phúc nào khác. Khi thỏa nguyện về mặt tình cảm, chúng ta sẽ không khao khát, tìm kiếm và vì thế sẽ không bị cám dỗ lôi cuốn, nhờ đó chúng ta không ngã vào những cạm bẫy tình cảm nguy hiểm, là điều sẽ lôi cuốn chúng ta vào sự hủy diệt hư mất. Không ham mê một quan hệ tình cảm bất chính cũng lợi ích vô cùng vì chúng ta sẽ không đi đến chỗ bội đạo, bỏ Chúa, mất đức tin và chuốc lấy những điều đau đớn cho chính mình. Nếu chúng ta đã có gia đình, hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta thỏa nguyện với người vợ người chồng mà mình đã chọn; hết lòng yêu thương, cam kết chung thủy với người đó trọn đời. Đây là yếu tố căn bản giữ cho hôn nhân của chúng ta được bền vững.

Thánh Kinh cũng cho biết, vào thời cuối cùng, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp trở lại trần gian, tội lỗi sẽ càng gia tăng. Những tội lan tràn nhiều hơn hết là những tội đối với người thân thương. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: "Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời" (theo thư II Ti-mô-thê 3:1-4). Một bản Kinh Thánh Công Giáo dịch các câu này như sau: "Anh hãy biết điều này, vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa." Trong những điều sứ đồ Phao-lô kể ở đây, chúng ta thấy những điều khiến cho hôn nhân tan rã, gia đình đổ vỡ là nhiều hơn cả, chẳng hạn như: "Ích kỷ, ham tiền bạc, vô ân bạc nghĩa, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa." Nhìn vào những người đã đi vào con đường ngoại tình và những hôn nhân đã tan vỡ, chúng ta thấy rõ những đặc điểm Kinh Thánh mô tả về bản tính của con người trong thời cuối cùng. Nếu chúng ta là người có gia đình nhưng không xem cách sống và cách cư xử của mình đối với người thân trong gia đình là quan trọng, hoặc nếu chúng ta không sống với người thân trong gia đình, nhất là với người bạn đời, với tình thương yêu và lòng chung thủy như lời Chúa dạy, những câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta bén nhạy trước lời nhắc nhở của Chúa và thức tỉnh để không chiều theo ham muốn của bản tính tội lỗi và ngã vào cạm bẫy của ma quỷ.

Vợ chồng nào cũng bước vào hôn nhân với lời hứa nguyện cam kết chung thủy với nhau suốt đời. Khi phạm tội ngoại tình là chúng ta đã bội lời hứa nguyện với nhau, với mọi người có mặt trong lễ cưới và nhất là bội lời chúng ta hứa nguyện trước mặt Chúa.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành