Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 10 | Bài 12 >> | Hướng Dẫn

Bài 11

Tin Tưởng Tất Cả

Anh Thanh lập gia đình đã hơn mười năm. Tuy hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng có những chuyện bất đồng ý kiến, cũng có lúc buồn giận nhau nhưng nói chung, gia đình anh khá êm ấm. Một ngày kia anh Thanh để lạc một vài giấy tờ quan trọng nên phải lục trong các ngăn tủ để tìm. Khi mở ngăn kéo của vợ, anh tìm thấy một phong bì là lạ. Tò mò, anh Thanh mở ra xem thì thấy đó là những lá thư viết tay và một số bài thơ tình bằng tiếng Anh, của một người đàn ông tên là Gary. Dù không lá thư nào ghi rõ tên người nhận mà chỉ đề là "My dear" hoặc là "My sweetheart, nhưng anh Thanh giận quá, run cả người lên. Thế là vợ anh lâu nay ngoại tình mà anh không biết. Ý tưởng bị vợ phản bội làm anh đau quặn thắt trong lòng. Anh để tất cả những thư từ và bài thơ tình đó trên bàn, chờ vợ về, sẽ làm to chuyện.

Hôm đó chị Thanh lại đi làm về trễ hơn mọi ngày, điều này khiến anh Thanh càng nóng ruột và tức giận thêm. Anh tin chắc là vợ anh vì hẹn hò với tình nhân nên về trễ. Tuy vợ chỉ về trễ khoảng 15 phút nhưng anh thấy như là 15 tiếng đồng hồ. Khi chị Thanh bước vào nhà, thấy cái phong bì mình cất trong tủ bị tháo tung ra để trên bàn, chị nói: Thôi chết rồi, ai đem mấy cái thơ này ra để đây. Chồng chị liền đến, nghiêm nghị nhìn vào mặt vợ và nói: "Em tưởng em qua mặt anh được hả, anh quá tốt với em mà sao em đối xử với anh tệ như vậy?" Chị Thanh ngơ ngẩn nhìn chồng, không hiểu anh nói gì, nhưng chỉ một giây sau, chị hiểu ngay ý chồng, bảo anh bình tĩnh ngồi xuống cho chị giải thích. Thì ra đó là xấp thư của một người bạn gái nhờ chị giữ giùm vì cô ta phải đi xa nhà một thời gian, cô không muốn người trong gia đình đọc lén những thư này.

Dù vợ giải thích như thế nhưng anh Thanh vẫn không tin, anh hỏi đi hỏi lại: "Có thật đúng như vậy không, hay em đã thay lòng đổi dạ thì nói cho anh biết" Cuối cùng chị Thanh phải hứa là hôm nào cô bạn gái của chị trở về, chị sẽ để anh tận tay trả lại cái phong bì đầy thư tình nguy hiểm đó cho cô ta. Nghe vợ hứa như thế anh Thanh thôi không hỏi nữa nhưng có lẽ trong lòng anh vẫn chưa yên.

Thưa quý thính giả thân mến, một trong những đặc điểm của người có tình yêu thật mà Thánh Kinh mô tả là: tin mọi sự. Thánh Phao-lô viết: "Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" Một bản Kinh Thánh khác dịch các câu này là: "Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự" (I Cô-rinh-tô 13:7). Trong Thánh Kinh Tân Ước, chữ "tin", "tin tưởng" hay "tin cậy," được dùng rất nhiều lần, hầu hết là nói về lòng tin, đức tin của con người đối với Đức Chúa Trời, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người có tình yêu của Chúa, nhìn vào những điều xảy ra trong đời sống với tấm lòng tin cậy, tin rằng Chúa có một mục đích rõ ràng khi cho phép những điều đó xảy đến trong cuộc đời mình, và tin rằng tuy mình không hiểu được nhưng Chúa hiểu và không lầm lẫn bao giờ.

Tuy nhiên, chữ "tin" trong câu "tình yêu tin cậy tất cả" cũng mô tả tấm lòng con người chúng ta đối với nhau. Theo lời Chúa dạy, người có tình yêu thật tin tưởng tất cả nơi người mình yêu. Nói như thế không có nghĩa là tin một cách mù quáng, dại dột đến nỗi chuốc lấy đau đớn thiệt thòi cho chính mình. Vì tình yêu "tin tưởng tất cả" không có nghĩa là chúng ta không suy nghĩ, không phân tích dữ kiện nhưng cứ đơn sơ tin hết tất cả những gì người khác nói với ta. Người tin cậy mù quáng như thế sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Câu "tình yêu tin tưởng tất cả" có nghĩa là chúng ta an tâm tin cậy vào những điều người thân yêu làm cho chúng ta, vì biết rằng người đó mong muốn điều phúc lợi cho chúng ta. Người có lòng tin cậy sẽ bình an, không lo lắng, không nghi ngờ, tương tự như hình ảnh đứa bé nằm trong vòng tay thân yêu của bà mẹ. Sách Châm ngôn chương 31, khi mô tả người đàn bà tài đức đã nói lên chi tiết sau đây: "Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi" (c. 10-11). Câu này cho thấy, người đàn bà tài đức làm được nhiều việc, đem lại nhiều ích lợi cho chồng cho con vì được chồng tin cậy.

Trong đời sống vợ chồng, khi nói đến hai chữ tin cậy có nghĩa là chồng tin cậy vợ, vợ tin cậy chồng. Người này tin cậy tình yêu của người kia dành cho mình, không nghi ngờ, không lo sợ vẩn vơ. Những người nào bước vào tình yêu và hôn nhân mà thiếu lòng tin cậy nhau sẽ khổ tâm vô cùng vì phải sống trong lo sợ luôn luôn. Có một thiếu nữ nọ, lấy một người chồng khá lớn tuổi, khi có người hỏi: sao cô lập gia đình với người lớn tuổi như thế, thiếu nữ ấy trả lời: Vì đàn bà mình mau già hơn các ông nên lấy chồng lớn tuổi chừng nào tốt chừng đó, không phải sợ mai mốt mình già người ta bỏ mình lấy người khác. Đó là người lấy chồng mà không tin cậy vào tình yêu và sự chung thủy của chồng.

Là vợ chồng, chúng ta không những cần tin cậy vào tình yêu và lòng chung thủy của nhau, người này cũng cần tin cậy vào tấm lòng chân thật của người kia. Ngoài ra chúng ta cũng phải tin cậy vào khả năng, tài năng của nhau. Vợ tin cậy vào sự khôn ngoan, tháo vát của chồng; chồng tin cậy vào tính đảm đang, khéo léo của vợ. Hai người tin rằng người bạn đời của mình sẽ là người nâng đỡ mình trên đường đời. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời phán: "Loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó." Thiên Chúa thiết lập hôn nhân để người nam, người nữ giúp nhau trong đời sống, làm cho cuộc đời nhau trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Chúng ta cần có niềm tin đó nơi người phối ngẫu.

Vì tin cậy nhau, vợ và chồng an tâm trao phó cuộc đời và tương lai cho nhau. Khi một lòng tin cậy nhau, vợ chồng sẽ không theo dõi, dò xét hành động của nhau, không hiểu thêm những ý khác đằng sau câu nói của mỗi người. Tin cậy nhau, chúng ta sẽ giao trách nhiệm, giao những công việc quan trọng cho nhau và nhất là giao phó những điều quý báu trong đời sống như con cái, tài sản, tiền bạc cho nhau. Người chồng tin cậy vợ sẽ không cản vợ học lái xe, không ngăn cản vợ đi làm việc ở ngoài, không để ý số mile ghi trên đồng hồ xe của vợ. Người vợ tin cậy chồng sẽ không nghi ngờ khi chồng về trễ, không canh đồng hồ, canh khoảng cách từ nhà đến sở, không tìm mùi nước hoa lạ trên áo chồng. Người chồng tin vợ sẽ không lo lắng, sợ hãi khi nghĩ vợ đi làm sẽ gặp những người bạn khác phái, sẽ tiếp xúc với người lạ, cũng không kiểm soát kỹ càng từng đồng bạc vợ chi tiêu, không nghe lén điện thoại của vợ. Người vợ tin cậy chồng sẽ không bất chợt gọi điện thoại đến sở xem chồng có đi đâu hay không, cũng không nhờ người để ý xem chồng có quen với ai mà mình không biết hay không.

Tin cậy là phản nghĩa với nghi ngờ. Vợ chồng tin cậy nhau sẽ không nghi ngờ điều không đẹp cho nhau. Lòng nghi ngờ rất là nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Khi vợ chồng sống với nhau dưới lăng kính nghi ngờ, chúng ta sẽ thấy bất cứ chuyện tệ hại nào cũng có thể xảy ra cả. Nỗi nghi ngờ và lo sợ đó sẽ ăn sâu vào trong tư tưởng, xen vào trong giấc ngủ, khiến ta luôn luôn lo sợ và lại càng nghi ngờ nhau hơn. Có người chỉ vì nghi ngờ nhau mà cuối cùng làm hại nhau, dù điều họ nghi ngờ chưa xảy ra.

Thưa quý thính giả, theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, tất cả chúng ta là người tội lỗi, yếu đuối, cho nên dù chúng ta muốn sống tốt đẹp và dù cố gắng đến đâu chúng ta cũng không thể sống cách tốt đẹp như lòng mong muốn. Thánh Phao-lô đã từng nói: "Tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn nhưng làm điều mình ghét. ... Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn... Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi... Khốn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Và thánh Phao-lô đã tìm được câu trả lời. Đó là: Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu!" (Rô-ma 7:15, 18-19, 21, 24-25). Chỉ một mình Chúa Giê-xu có thể cứu chúng ta ra khỏi con người tội lỗi này.

Bao nhiêu người sau khi vấp ngã và gây đau buồn cho người thân yêu đã tự nguyện cố gắng làm người chồng, người vợ tốt hơn nhưng rồi thất bại vẫn hoàn thất bại. Nếu chúng ta muốn sống với người chung quanh, với người thân yếu trong êm ấm, yêu thương, thật sự mang lại phúc lợi cho nhau, chúng ta không thể lấy sức mình cố gắng nhưng phải nhờ vào sức mạnh của Chúa. Khi chúng ta mời Chúa Cứu Thế bước vào cuộc đời, làm Chủ con người yếu đuối này, tấm lòng chúng ta sẽ tràn đầy tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh siêu nhiên của Chúa để thắng con người yếu đuối cũ và lúc đó chúng ta mới có thể kinh nghiệm được thế nào là tình yêu thật.

Một số quý vị vẫn đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành của chúng tôi hằng tuần, và cố gắng thực hành những điều chúng tôi chia xẻ nhưng vẫn chưa kết quả. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đón nghe Lời Chúa mà chúng tôi chia xẻ nhưng điều quan trọng hơn, chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiếp nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài, chúng tôi bảo đảm quý vị sẽ kinh nghiệm sự thay đổi lạ lùng trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong gia đình quý vị. Tự sức chúng ta không thể nào thực hành các nguyên tắc Kinh Thánh dạy, nhưng với sức mạnh của Chúa ban, chúng ta sẽ sống theo Lời Chúa và gia đình chúng ta sẽ thật sự hưởng hạnh phúc và bình an của Ngài.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành