Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 13 | Bài 15 >> | Hướng Dẫn

Bài 14

Chịu Đựng Tất Cả

Sáng nay ông Trung đến gặp vị mục sư cố vấn về gia đình để trình bày nan đề trong gia đình ông. Ông nói: "Thưa mục sư, tôi lập gia đình đã 22 năm. Tôi biết là nếu muốn gia đình hạnh phúc thì người chồng phải làm gì, phải đối xử với vợ như thế nào. Tôi biết Lời Chúa dạy và tôi cũng đã cố gắng áp dụng những gì tôi biết, nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu, đời sống vợ chồng chúng tôi chẳng những không khá mà còn tệ hại hơn. Tôi là người thành công ở ngoài đời, công việc làm tốt, bạn bè thương mến, tiền bạc dư dả, đời sống vật chất thoải mái nhưng nói đến đời sống hôn nhân thì tôi hầu như thất bại hoàn toàn, mà đâu phải lỗi của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để làm trọn bổn phận một người chồng, người cha, nhưng tất cả những cố gắng của tôi đều không có ý nghĩa gì đối với bà vợ tôi. Bã vẫn không chấp nhận tôi, không bằng lòng với những gì tôi đã cố gắng làm. Tình trạng này kéo dài hơn 20 năm rồi, tôi cần một lối thoát, đã đến lúc tôi phải nghĩ đến hạnh phúc của mình, tôi không thể hy sinh một cách vô lý và vô ích như vậy suốt cả cuộc đời.

Yên lặng một vài giây, ông Trung ngập ngừng nói tiếp: Thú thật với mục sư, gần đây tôi có gặp một người đàn bà khác, người này hiểu tôi, thông cảm với những khổ tâm của tôi. Tôi biết suy nghĩ của tôi về người đàn bà này là không đúng, là tội, nhưng thật tình mà nói, tôi muốn thay đổi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Nếu tôi tiếp tục hy sinh, tiếp tục cố gắng làm người chồng tốt thêm mười năm, hai mươi năm nữa thì cũng thế thôi."

Thưa quý vị, nghe tâm sự của ông Trung, quý vị nghĩ gì? Quý vị muốn khuyên người chồng này điều gì? Lời nói của ông Trung cho thấy hy vọng trong lòng ông về một một hôn nhân hạnh phúc đã chết. Không những hy vọng đã chết mà tình yêu của ông đối với vợ cũng không còn. Khi không còn tình yêu đối với nhau, hoặc là khi không có tình yêu thật dành cho nhau, chúng ta không còn tin tưởng hay hy vọng điều tốt đẹp trong đời sống chung với nhau, và kết quả là chúng ta nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nhau được nữa, dù chỉ một vài ngày hay trong một thời gian ngắn mà thôi.

Theo lời Kinh Thánh dạy, người có tình yêu thật, tình yêu bền vững của Chúa, sẽ khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Nghe chữ "chịu đựng tất cả," có lẽ chúng ta lắc đầu, ai mà có thể chịu đựng tất cả được. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng một số những việc nào và trong một thời gian nào mà thôi, chứ ai mà chịu đựng mãi mãi, chịu đựng tất cả mọi sự được. Trong 15 đặc điểm của tình yêu thật mà Thánh Phao-lô mô tả trong Kinh Thánh, có hai điều liên quan đến lòng nhịn nhục và chịu đựng. Có lẽ một số quý vị còn nhớ, đặc điểm đầu tiên của tình yêu thật là hay nhịn nhục, và đặc điểm thứ mười bốn của tình yêu thật là nín chịu mọi sự, hay chịu đựng tất cả. Đức nhẫn nhục, chịu đựng là điều cao quý và tối cần trong mối quan hệ giữa người với người vì thế đã được Thánh Kinh nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Trong câu "Tình yêu thương hay nhịn nhục", chữ nhịn nhục nói về sự kiên nhẫn, nhẫn nhục đối với người chứ không phải đối với hoàn cảnh. Còn trong câu "Tình yêu thương nín chịu tất cả, chịu đựng tất cả", là nói đến lòng kiên nhẫn chịu đựng sự việc và hoàn cảnh chứ không phải là đối với người. Tình yêu chịu đựng tất cả là tình yêu có thể đứng vững trước những áp lực lớn lao, những khó khăn kinh khiếp trong đời sống, khi mà sự việc hay hoàn cảnh không thuận lợi, không tốt đẹp như chúng ta mong muốn. Có người bước vào hôn nhân với nhiều giấc mơ tươi đẹp, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, giấc mơ tươi đẹp đó biến thành thực tế phũ phàng.

Có một thanh niên nọ, sau khi học hành xong và có công việc làm khá vững vàng, bèn nghĩ đến việc xây dựng hạnh phúc với người chàng đã yêu hơn năm năm qua. Nhưng sau khi cưới nhau được hai năm thì người vợ trẻ được bác sĩ cho biết là nàng bị một chứng bệnh trong máu, có thể không thể chữa trị được và vì bệnh này hai vợ chồng sẽ không thể có con. Nỗi buồn lo vì bệnh của người vợ hai vợ chồng chưa có dịp chia xẻ với nhau thì mấy tuần sau đó, bà mẹ của cô vợ bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại. Dù hoàn cảnh thật tuyệt vọng và chán nản như thế, nhưng vì thương vợ, người chồng trẻ

không than một lời. Vì không muốn vợ đã đau ốm lại còn phải khổ tâm, khi nghĩ rằng mình và mẹ là gánh nặng cho chồng, nên người chồng trẻ hết sức vui vẻ, hết lòng giúp vợ và mẹ những gì anh có thể làm được. Đó thật là người vì tình yêu chịu đựng tất cả.

Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng nhẫn nhục, yêu thương của người chồng kia nên đã giúp anh ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng, khó khăn. Sau một thời gian được con cái tận tụy chăm sóc, bà mẹ đã bình phục. Không những thế, Chúa cũng chữa cho vợ anh được lành và cuối cùng hai vợ chồng được Chúa ban cho hai đứa con rất là kháu khỉnh. Nếu người chồng này không thật lòng yêu vợ, anh có thể buồn bã chán nản, than trách cho số phận không may của anh. Trong cách cư xử anh có thể cắng đắng, cằn nhằn, nói những lời làm cho vợ khổ tâm. Anh cũng có thể viện lý do này lý do kia để đi tìm một người vợ khác. Nhưng nếu anh làm như thế chứng tỏ anh là người không có tình yêu thật và người không có tình yêu thật khó có thể được hưởng hạnh phúc thật.

Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã giải thích câu tình yêu thật chịu đựng tất cả như sau: "Tình yêu thương kiên trì chịu đựng mọi sự bằng tinh thần cương dũng, tin quyết vào chiến thắng. Đây không phải là tinh thần khoanh tay bó gối thụ động chịu đựng mọi việc xảy ra, nhưng là tinh thần vừa chịu đựng vừa cố gắng để thắng hơn hoàn cảnh, để lật ngược thế cờ. Đây là thái độ trượng phu, trước sau như một trong lúc gặp thử thách... Tình yêu thương chịu đựng mọi sự, không phải bằng thái độ giận dỗi, thụ động, nhưng bằng tinh thần can đảm, tin quyết vào chiến thắng vì biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, người Cha yêu thương chẳng bao giờ khiến con mình rơi lệ vô ích." (Barclay, I Cô-rinh-tô, chương 13).

Một yếu tố khác có thể giúp ta vì tình yêu chịu đựng tất cả, đó là chúng ta không những vì tình yêu dành cho nhau, chịu đựng nhau, nhưng vì biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta sẽ giúp chúng ta có đủ sức chịu đựng mọi thử thách, khó khăn. Vì yêu chúng ta, Chúa cho phép khó khăn hoạn nạn xảy đến để rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Chúa hứa rằng khi chúng ta đã chịu nổi sự rèn luyện đó, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Chúa. Sứ đồ Gia-cơ khuyên như sau: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Và thánh Gia-cơ nói tiếp: "Phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài" (Gia-cơ 1:2-3, 12).

Nếu chúng ta làm điều sai quấy và vì vậy gặp hoạn nạn khó khăn, đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ người uống rượu nhiều nên bị bệnh, say rượu mà lái xe nên bị tai nạn, hoặc mê cờ bạc nên gia đình bị nợ nần, túng thiếu, v.v... Đó là những điều chúng ta gây ra cho chính mình nên chúng ta phải chấp nhận hậu quả. Đó không phải là vì tình yêu chịu đựng tất cả. Tuy nhiên, những người thân yêu trong gia đình vì người có lỗi mà phải chịu thiệt thòi, phải đương đầu với khó khăn, đó là những người vì tình yêu nhẫn nhục chịu đựng mọi sự, đó là những người đáng được nâng đỡ và an ủi. Và đó là những người sẽ nhận được sự bù đắp của Chúa.

Có người lập gia đình một thời gian mới biết vợ mình hay chồng mình có những thói hư tật xấu rất là khó sửa đổi, chẳng hạn như chồng có bệnh say sưa, mê cờ bạc hoặc không nghiêm chỉnh, đứng đắn đối với người khác phái. Có người thì gặp người vợ có tính hay than van, không bằng lòng với những gì mình có, hoặc có người có người vợ hay người chồng có tính ham làm giàu, ham tiền, không xem tình người hay hạnh phúc gia đình là điều quan trọng. Cũng có người lấy phải người có tính hẹp hòi, ích kỷ, hay giạn hay phiền trách, hẹp hòi trong cách cư xử cũng như trong cách sử dụng tiền bạc. Chúng tôi biết có những người vợ người chồng đời sống không có một ngày vui chỉ vì có người bạn đời quá cay nghiệt, quá ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến niềm vui, hạnh phúc hay nỗi khổ của người bạn đời. Trong những hoàn cảnh đó thật khó cho chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng.

Có lẽ quý vị đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi vừa kể, quý vị chịu đựng đã lâu, đã nhiều nhưng hoàn cảnh khó khăn đó không biết bao giờ mới thay đổi, mới chấm dứt. Nếu hoàn cảnh đó không do quý vị gây ra nhưng đến từ người khác, và nếu đời sống quý vị lúc nào cũng ngay thật và trong sạch trước mặt Chúa, xin quý vị đừng nản lòng. Nếu vì tình yêu mà quý vị phải chịu đựng khó khăn, hoạn nạn, đau đớn, quý vị là người được phước, vì Đức Chúa Trời, Đấng công bình và là Chúa của tình yêu, sẽ ban phước lại tràn đầy trên cuộc đời quý vị, ngay trong đời này và cả đời sau. Chúa phán: "Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy" (Ma-thi-ơ 5:10).

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành