Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 73

Cha Mẹ Làm Gương Tốt

(Parents set Examples) Êphêsô 5:1-2

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

May 2, 2004

Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.

Introduction

* Tuần trước, tôi đã chia xẻ cùng với ACE về 4 định luật cha mẹ cần biết trong sự nuôi nấng dạy dỗ con em c/ta

... không phải chỉ "nên người" mà thôi... mà còn là ~con người đức hạnh cơ đốc theo ý Chúa nữa

1) Định luật thứ nhất là luật "Gieo & gặt" (The law of Sow & Reap... or the "Echo" Law)

2) Phải dạy con cái biết về định luật tôn trọng ~thẩm quyền chính đáng -- để tránh làm điều ác (respect authorities)

3) Phải dạy con cái về định luật trách nhiệm bản thân (Personal responsibility)

4) Định luật nhờ cậy Chúa - trong sự cầu nguyện cho con cái mỗi ngày...

(the Law of dependency on God... through daily prayer for our children)

I. Những Phương Cách

> Quí vị phụ huynh đã biết bổn phận của mình phải dậy dỗ con cái rồi... vấn đề tôi muốn chia xẻ với ACE buổi sáng hôm nay -- đó là phương cách dạy dỗ con cái nào hữu hiệu nhất... trong thời đại ngày nay?

> Có nhiều cách c/ta có thể dạy dỗ con em của mình...

1) Cách thứ nhất là c/ta có thể đổ dồn tất cả bổn phận này cho ~ng khác

> Theo định luật tự nhiên c/ta biết -- trên đời này không có ai chăm sóc dạy dỗ con cái hay cho bằng chính cha mẹ của c/nó... lý do dễ hiểu là bởi vì cha mẹ và con cái có 1 mối liên hệ tình nghĩa ruột thịt

-- có người gọi là "tình máu mủ" mà không thể diễn tả được...

> Vả lại nếu để cho ~người khác dậy dỗ c/nó hòan toàn... thì con em c/ta khi lớn lên sẽ không có được ~đức hạnh cơ đốc như mình mong ước... nhưng chắc chắn c/nó sẽ có bản tánh... giống như ~ng đã gần gũi chăm sóc, nuôi nấng c/nó... vì đó là 1 định luật tự nhiên

# Đã từng thấy ~cha mẹ đem con từ hôì nhỏ vào nhà trẻ quá sớm... đến khi c/nó lớn lên thì chỉ biết đòi & thương người đã babysit c/nó mà thôi... vì tình cảm với cha mẹ ruột thịt đã không được xây dựng từ hồi nhỏ...

> Vả lại, ~người Babysit con em c/ta đâu có làm tận tình được... vì thường họ còn phải chăm sóc ~đứa bé khác nữa

để kiếm được nhiều tiền... thế là họ cứ bật cái TV lên cho c/nó muốn xem gì thì xem...

> Nếu c/ta để cái TV, máy điện toán, video games đóng vai trò "cha mẹ" chăm sóc c/nó... thì lại càng tai hại hơn nữa... là bởi vì trong đó có nhiều ~điều cổ động sự bạo động, tánh xấc xược, đua đoì, tình dục xấu xa bừa bãi... hơn là ~điều tốt lành... thì con em c/ta sẽ không thể nào trở thành ~ng cơ đốc đầy dẫy ~đức hạnh được

2) Phương pháp thứ hai c/ta có thể làm là luôn dùng áp lực, đe dọa, roi vọt... trong sự dậy dỗ con cái

> Đương nhiên phải tùy theo từng lứa tuổi, tính tình từng đứa... mà áp dụng ~kỷ luật hay sự trừng phạt

> Nhưng phải làm trong sự yêu thương, có chừng mực và với mục đích dạy c/nó biết sai/đúng và hậu quả hoặc hiệu quả của ~hành động... để con em c/ta biết sợ... mà tránh làm ~điều ác....

> Nhưng nếu chỉ biết cho con "rọi vọt, sự trừng phạt" mà thôi... thì thiết nghĩ con cái lớn lên sẽ sống trong sự uất hận, cay đắng cha mẹ của mình... vì ~vết thương sâu trong lòng & c/nó có thể làm ~điều dại dột trả đũa... khi có cơ hội

> Kỷ luật & sự trừng phạt là 1 trong ~phương cách cần thiết để uốn nắn, dậy dỗ con em

nhưng thiết nghĩ phải là phương pháp cuối cùng, tùy lứa tuổi, tùy từng đứa một & phải có sự chừng mực...

3) Nhưng ttrong tất cả ~phương pháp dậy dỗ con cái

-- có lẽ phương pháp cha mẹ "làm gương" tốt cho con cái noi theo/bắt chước... là phương pháp hữu dụng nhất

> Đây là phương pháp tốn nhiều thì giờ và công lao nhất -- hay có thể nói là cả cuộc đời của mình

... nhưng gặt hái sự thành công lâu dài... cho dù 1 ngày c/nó ra đi tự lập lấy tổ ấm riêng....

> C/ta thấy các nhà lực sĩ thể thao nổi tiếng... lý do vì sao họ tài gỉoi về năng khiếu thể thao của họ

> Đương nhiên là 1 số có tài và phương tiện

... nhưng thường ~ng lực sĩ này giỏi là vì họ hay "bắt chước" ~ng lực sĩ giỏi khác

# Những người chơi gôn gỉoi -- họ sưu tầm ~nhà chơi gôn nổi tiếng khác, xem ~video cách người đó chơi như thế nào

và họ bắt chước giống như vậy...

> Cũng vậy khi cha mẹ làm gương tốt cho con cái... là c/ta chiếu cho con em c/ta "xem đi xem lại" ~cuộn video về ~đức hạnh cơ đốc là thế nào & ~điều này in sâu trong lòng của nó... cho đến lâu dài

& có giá trị nhiều hơn là chỉ lời nói mà thôi!

II. Sự Làm Gương của Chúa Giê-xu

> Trên đời này nếu nhìn lại lịch sử của loài người... thì c/ta thấy không có ai có sự ảnh hưởng mạnh mẽ, lâu dài bằng chính Chúa Giê-xu... tuy rằng Ngài chưa bao giờ sáng tác 1 bài nhạc, viết 1 cuốn sách, hay đóng 1 bộ phim nào hết...

> Thiết nghĩ lý do Chúa Giê-xu có sự ảnh hưởng mạnh mẽ... không phải bởi vì ~lẽ thật của Chúa đã dậy dỗ mà thôi

... nhưng vì tấm gương, việc làm trong đời sống của Ngài... khi còn sống trên đất này...

> Chúa Giê-xu để lại ~tấm gương gì... mà đã được ghi chép trong Kinh Thánh?

1) Gương quên mình phục vụ tha nhân... có khi Ngài sẵn sàng bỏ ăn, bỏ nghỉ... để chăm sóc nhu cầu của đám đông người theo Ngài... qua sự chữa bịnh, đuổi quỉ, hoá bánh cho ăn, và dạy dỗ họ về nước của ĐCT...

# Nếu tất cả mỗi người lãnh đạo quốc gia... mà bắt chước giống như gương phục vụ của Chúa Giê-xu

thì thế giới này khỏe biết mấy?

2) Gương cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày tương giao với ĐCCha... có khi từ lúc trời còn tờ mờ sáng

Ngài đã lên núi đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện -- vì đây là vấn đề ưu tiên trong cuộc sống của Chúa...

# Trong Math. 14:23 -- cầu nguyện cho đến chiều tối...

# Trong Luca 6:12 -- Ngài cầu nguyện thâu đêm....

> Ai muốn trở thành chiến sĩ anh hùng cầu nguyện... hãy bắt chước gương của Chúa Giê-xu

3) Gương sống 1 đời sống đơn giản, chẳng cầu kỳ, chẳng đua đòi ~xa hoa của trần thế

# Trong Math. 8:20 -- "Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu."

> Nếu Chúa Giê-xu đến & đã sống 1 đời sống xa hoa, đua đoì, phú qúy

... thì có lẽ chỉ ~người giàu mới họa may vào được nước thiên đàng mà thôi

4) Gương khiêm nhường có chép lại trong Giăng 13 -- khi Ngài là Đức Thầy mà trong bữa ăn tối -- đã đứng dậy khỏi chỗ mình, cởi áo ngaòi ra, quấn khăn vào lưng, đổ nước vào chậu, cúi xuống rửa & lau chân cho tất cả các môn đồ của mình... Có hình ảnh khiêm nhường nào đẹp hơn hành động này không?

5) Nhưng trong tất cả mọi tấm gương, gương vâng lời ĐCCha là có sức mạnh ảnh hưởng mạnh nhất cho đến ngày nay

> Ngài đã vâng lời theo ý Cha mình mà đi trọn con đường thập tự giá

cho đến khi thốt lên 1 câu "mọi việc đã được trọn" (Giăng 19:30) -- rồi trút linh hồn

> Thập tự giá là dấu chứng đã thay đổi lòng của biết bao nhiêu triệu triệu người qua biết bao nhiêu thời đại

khi trên cây gỗ đó Chúa Giê-xu đã vâng lời ĐCT -- đổ huyết chuộc tội cho nhân loại

> Chúa Giê-xu thành công trong sự giảng đạo về nước của ĐCT... vì suốt cả cuộc đời khi đi ra rao giảng đạo

Ngài đã để lại biết bao nhiêu tấm gương bằng ~hành động, việc làm thực tế

(Why Jesus was so successful in His teachings? Because He always taught by examples. Jesus set examples of service, prayer, living a simple life, meekness, and ultimate obedience to the Father. If we want to be successful in teaching our children godly values, we need to do the same as Christ did.)

> Cha mẹ, quí phụ huynh muốn thành công trong sự dạy dỗ uốn nắn con cái của mình nên ~ng cơ đốc đức hạnh... thì cũng hãy bắt chước noi gương của Chúa Giê-xu... bằng cách thường xuyên gần gũi với con em c/ta

& làm gương tốt cho c/nó noi theo/bắt chước mỗi ngày...

> Nếu lời dạy dỗ của c/ta mà không có ~tấm gương theo sau... thì có lẽ lời đó không mấy là có gía trị

> Nếu lời dạy dỗ và nếp sống của c/ta có sự mâu thuẫn -- đi ngược lại nhau

thì lại càng tai hại đến chừng nào, phải không?

(The most effective way to teach our children is to set godly examples for our kids to follow

when parents will "walk the talk"... and not just "talk the talk!")

III. Gương của Cha Mẹ

> Cha mẹ có thể làm gương gì được cho con cái của mình?

> Đương nhiên trong c/ta chẳng có ai là hoàn toàn cả -- there is no perfect parent!

... nhưng mục tiêu của c/ta phải là cố gắng hết sức bắt chứơc Chúa Giê-xu mà làm gương cho con cái

thì họa may c/nó mới có thể trở nên ~ng cơ đốc đầy dẫy đức hạnh 1 ngày...

> Một vài tấm gương cha mẹ có thể để lại cho con em mình...

1) Tuần trước, c/ta đã học về bổn phận cha mẹ phải dậy con cái biết kính sợ Chúa

vậy thì chính c/ta là cha mẹ c/nó phải có 1 đời sống biết kính sợ Chúa trước... (Set example of fearing the Lord)

> Như c/ta đã học & biết -- kính sợ Chúa là vâng lời Ngài

và muốn vâng lời Chúa thì phải học lời Kinh Thánh - để biết ~mạng lệnh của Chúa mà vâng theo

# Nếu đến ngày nghỉ c/ta có người bạn mời đi ăn tiệc trùng với giờ nhóm... c/ta nói với con cái: "Thôi hôm nay mấy con cứ đi nhóm đi, còn ba má thì mắc bận phải đi ăn tiệc, phải lo công chuyện"

... thì ACE nghĩ con cái của c/ta nghĩ sao về sự c/ta kính sợ Chúa?

> Coi chừng mấy đứa nó "dạ, da... con đi nhà thờ" nhưng hóa ra... đi chơi giống ba má thôi!

> Có người nói: "Khi con tôi lớn lên, muốn nó hầu việc Chúa, đi trong đường lối Chúa..."

> Lời nói rất chân thành... nhưng lại quên 1 điều - đó là nếu muốn như vậy... mà chính mình là cha mẹ chưa giữ được trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh - thì làm sao ước muốn của c/ta cho con mình được thành hình?

> Khi gia đình c/ta gặp ~hoàn cảnh khó khăn.. là cha mẹ cơ đốc c/ta cư xử như thế nào?

> C/ta có lo chạy qua nhà ông hàng xóm, tìm gấp vị Mục Sư... hay là gọi gia đình lại cầu nguyện trước?

> Kính sợ Chúa là luôn đặt Chúa trong vị trí ưu tiên số một

trong mọi quyết định của đời sống mình & gia đình của mình... Ngài là Chủ và là Vua của gia đình mình

# Câu chuyện trên 1 chiếc xe bus chật cứng người -- không còn chỗ đứng nữa...

> Có 1 người đàn ông đòi lên... nhưng các hành khách không cho... vì hết chỗ rồi

> Nhưng người đàn ông cứ cố gắng lấn lên...

~ng hành khách hạch hỏi: "Xe bus chật hết rồi! Ông là ai mà c/tôi cho ông lên được?"

> Người đàn ông trả lời: "Thưa quí vị, tôi là người lái xe bus này!"

> Câu chuyện ngộ nghĩnh... nhưng nhắc mỗi cha mẹ hãy tự hỏi: "Ai đang là chủ của chiếc xe bus gia đình của mình?"

Chúa là Chủ... hay c/ta lại cứ đòi lái chiếc xe bus đó?

2) Làm gương cho con em mình 1 nếp sống lương thiện và thật thà... (Set example of honesty)

# Sống ở đời này, có lắm người giàu có là bởi vì họ sống "bất lương"

-- Họ giả mạo giấy tờ, ăn gian trốn thuế, mua bằng cấp...

> Họ có cửa tiệm đầy hết, nhưng không phải tên của mình... để còn có đủ điều kiện ăn welfare, nhận foodstamps

# C/ta muốn con em mình trở nên ~ng cơ đốc 1 ngày... c/ta phải hết sức mình sống cẩn thận lương thiện thật thà từng việc nhỏ -- kể cả khi có người gọi điện thoại đến... mà mình không muốn noí chuyện... thì đừng có nói nhỏ với con là

"nói với họ ba má không có nhà!"

# Hay vào ~cuộc vui chơi -- nói với con là nói láo về tuổi của mình... để được bớt giá tiền...

> Sống lương thiện khó lắm ACE... lỗ lắm ACE ơi... nhưng đây là giá mà c/ta phải trả, phải chịu khổ

để con em c/ta trở thành ~ng cơ đốc thanh liêm chính trực 1 ngày

> Nếu không - nhỡ con em c/ta sau này làm lớn, cai trị nước... mà không thanh liêm thì đất nước sẽ ra sao?

> Có phải đây là lý do ở khắp nơi ngày nay... có ~nan đề tham nhũng và xã hội thối nát là vậy chăng?

> Tôi hỏi ACE chứ ~ng lãnh đạo tham nhũng này họ học điều xấu này ở đâu vậy?

-- có lẽ phần lớn là từ chính trong gia đình của mình khi được nuôi nấng lên

# Thống kê cho biết con em c/ta chỉ có 2% thì giờ mỗi tuần liên hệ đến nhà thờ, 25% liên hệ đến trường học,

nhưng đến 73% thì giờ là có liên hệ đến ~ng trong gia đình -- ảnh hưởng gia đình phải là mạnh nhất!

> C/ta nói mình "yêu nước"... nhưng chẳng dạy con em sống 1 nếp sống thành thật, lương thiện... mà chỉ biết làm ~điều gian dối, mờ ám... thì lời nói yêu nước của mình cũng vô ích... vì không thể nào có 1 thế hệ tương lai tốt được?

3) Làm gương cho con em về 1 nếp sống thánh sạch (Set example for purity)

> Biết bao nhiêu ~điều ô uế xung quanh con em c/ta ngày nay

... mà không có sự làm gương của chính cha mẹ... thì làm sao con em c/ta biết thế nào là thánh sạch...

# Khi sứ đồ Phaolô viết lá thư này cho con cái Chúa ở thành phố Êphêsô -- ACE phải hiểu đây là thành phố đầy dẫy ~tà thần: như đền thờ Diana (1 trong 7 kỳ quan của cựu thế giới), và nan đề tình dục bất luân... ngay ở trong ~đền thờ này... mà ~ng tín hữu mới tanh trong Chúa sống ở giữa xã hội đó

> Họ cần có 1 tấm gương (model) để biết phải sống thế nào mới là thánh sạch... theo ý Chúa

> Vì vậy nên sứ đồ Phaolô viết thư này và đời sống ông làm "model" cho con cái Chúa biết mà noi theo đạo...

> Cũng vậy ngày hôm nay -- con em c/ta đang sống trong 1 xã hội buông lung, tình dục phóng túng... mà nếu cha mẹ không làm gương cho con cái về 1 đời sống cơ đốc thánh sạch

... thì làm sao c/nó biết tiêu chuẩn ở đâu mà bắt chước theo

> Muốn sống thánh sạch - c/ta phải tự xét xem ngay trong nhà mình có ~thứ gì cần vất đi không?

> Có ~~cuộn phim nào, hay ~cuộn PBN nào mà người ta nhẩy múa... với quần áo hở hang -- có nên vất đi không?

# Có đôi khi vào nhà của ~ng tín đồ... chất ~cuộn PBN này cả tủ cả tủ... đầy hết, không thiếu 1 cuộn nào

nhưng chẳng thấy 1 cuốn Kinh Thánh nào hết trên kệ... thì thử hỏi con em c/ta lớn lên sẽ giống ai?

> Có ~két beer nào trong tủ lạnh, mà cần đổ xuống bồn nước không?

> Có ~c/trình TV cable nào chứa ~đài không được thẩm mỹ cho lắm... mà cần cắt ngay đi không?

> Có ~loại nhạc nào có vẻ khiêu gợi tình dục xấu xa... mà cần bỏ đi không?

> Có ~ng bạn nào... đang không bày tỏ đức hạnh cơ đốc... mà đến lúc c/ta cần "goodbye" họ không?

... vì chả thà c/ta không có ~thứ này... còn hơn có đủ ~thứ này... mà 1 ngày con em c/ta vào hỏa ngục?

4) Gương hầu việc, lo tròn trách nhiệm chăm sóc & đối xử tốt với mọi người (Set example of kindness)

# Điều tôi học được ở đời sống của mẹ tôi: đó là trách nhiệm tài chánh cá nhân, và trách nhiệm gia đình

> Tánh mẹ tôi hay dành dụm, để dành & tiết kiệm, hay khuyên nhũ về sự chịu khó học hành

để có 1 tương lai tốt đẹp lo cho gia đình con cái...

> Đã có lần muốn bỏ học vì trở ngại sinh nghữ... nhưng cuối cùng cũng cố gắng ra trường, có việc làm tốt

> Bắt chước tánh hay để dành, không phung phí... cho nên ngày nay mới mua được 2 chiếc xe mới và trả xong căn nhà

> Chúa ban ơn cho tôi qua 1 người mẹ làm gương tốt

... mà bây giờ chẳng nợ nần ai nữa, và lo trọn trách nhiệm của mình đối với con cái...

> At least, I can be some examples to some of you!

> Cách c/ta đối xử với ~ng xung quanh thế nào -- để làm gương cho con cái?

# Khi đi ăn ở nhà hàng -- c/ta đối xử với người hầu bàn thế nào -- cho dù họ sơ ý?

> Đối xử với ~ng chạy xe cắt ngang qua đầu xe của mình -- c/ta có lên tiếng rủa nào không?

> Đối xử giữa vợ & chồng với nhau... cách c/ta đối xử với mẹ của c/nó, cha của c/nó

# Có lần tôi đi ăn nhà hàng -- đi ra trả tiền dùng coupon được bớt 15%: bà vợ chủ ông tiệm không biết dùng máy tính... khi ỗng ra thì lên tiếng phàn nàn: "Vợ gì mà ngốc quá vậy, chỉ cách dùng máy tính hoài mà cũng không biết,

chắc đem ra bắn bỏ cho rồi..."

# Tôi khéo léo nói: "Bên Mỹ này chị đừng lo người ta ra 1 cái máy tính... mà mình không cần phải biết bấm số như thế nào... nhưng chỉ noí vào là máy sẽ tính tiền hết cho mình... và cái máy đó chính là ông chồng của mình đó"

> Người vợ thì cười lên hì hì... còn ông chồng có vẻ không vui lắm!

5) Gương tha thứ là tấm gương lớn nhất... nhưng cũng khó làm nhất.... (Set example of forgiveness)

# Trong Êphêsô 4:32 - sứ đồ Phaolô dạy gì? "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau

... như ĐCT đã tha thứ AE trong Đấng Christ vậy..."

> Kỷ luật cần thiết... nhưng sự tha thứ lúc nào cũng cần thiết hơn nữa... vì c/ta không bỏ con cái được

# Luca 15 -- có chép về câu chuyện nổi tiếng của "đứa con trai hoang đàng"...

> Điều lạ là khi đứa con gặp tình thế eo ngặt, chán chường... nó lại không đi tự sát hay làm ~điều ác hơn nữa...

> Nhưng quyết định trở về nhà cha mình & chỉ xin được làm đứa đầy tớ của cha mình...

> Tại sao vậy? Vì trong đầu óc của nó, nó tin rằng cha nó có thể tha thứ cho nó được... sẽ không bỏ nó được!

> Làm gì thì làm... nhưng phải lúc nào cũng còn có cánh cửa tha thứ cho con cái để c/nó trở về... khi lầm lỗi!

# Có 1 đứa con gái làm điều xấu hổ với mẹ nó... nên nó bỏ nhà ra đi...

> Sau 1 thời gian nó ăn năn trở về... nhưng không dám đi cửa trước... lén lén vào ngõ sau

> Nó ngạc nhiên là cửa sau nhà lại khép mở... khi lén vào thì thấy mẹ mình -- nó khóc lóc ăn năn, xin lỗi

> Sau khi hoà lại, nó hỏi mẹ nó: "Con biết mẹ là người rất kỹ lưỡng

... nhưng sao khi con trở về nhà... lại thấy cửa nghõ sau khép mở... mẹ không sợ ăn trộm sao?"

> Bà mẹ trả lời: "Từ ngày con bỏ nhà ra đi, mẹ để cửa sau khép mở -- cho con trở về!"

> Không có gương nào cao quí cho bằng gương tha thứ... vì đó chính là việc làm cao đẹp nhất của Chúa Giê-xu

khi Ngài phó chính mình, bị treo trên TTG -- để chết chuộc tội cho c/ta hầu cho c/ta nhận được sự tha thứ!

IV. Gương của ~người Lãnh Đạọ

> Cha mẹ giỏi cũng là ~phụ huynh biết khích lệ hướng dẫn con em c/ta học gương tốt ở ~ng cơ đốc khác

# Ngày nay có biết bao nhiêu ~tài tử, ca sĩ, lực sĩ thể thao

... mà con em c/ta đang đeo đuổi bắt chước theo từ ~gợn tóc, đến cách ăn mặc, tướng đi...

> Hãy xem phòng ngủ của ~con em c/ta -- có biết bao nhiêu là ~hình ảnh của ~tài tử này, ca sĩ nọ

... mà phần đông ~tài tử, ca sĩ, lực sĩ thể thao nổi tiếng này chỉ biết cổ động thú dục cá nhân (glorify self-pleasures)

... sự nổi tiếng, giàu sang, đua đòi... hơn là ~đức hạnh cơ đốc...

> Là cha mẹ khôn ngoan - c/ta phải biết khích lệ con em c/ta đi theo ~tấm gương cơ đốc

> C/ta có thể tìm được ~tấm gương này... ngay trong H/T của Chúa ngày hôm nay...

> Có ~ng lãnh đạo có tấm gương phục vụ - hết lòng dấn thân lo cho con em của c/ta

... mà c/ta nên khích lệ c/nó gần gũi để bắt chước theo

> Tôi nhận thấy con em quí vị rất được phước - ở trong H/T này... mà có biết bao nhiêu người lo sẵn ~c/trình sinh hoạt cho các em c/ta... mà c/nó khi đến dự đâu có phải mang 1 thứ gì theo? Cũng chẳng phải sửa soạn gì hết?

Vì mọi sự đã được ~ng lãnh đạo sửa soạn sẵn rồi... thế mà không khích lệ c/nó dự phần thì uổng quá là uổng!

# Đọc 1 lời chứng của cô Holly trong web site... xẩy ra trong kỳ đại lễ Phục Sinh đã làm cô cảm động

> Khi thấy 1 đứa thiếu nhi ham thích đi nhà thờ... nhưng mỗi lần đi cứ mặc 1 bộ quần áo hơi cũ kỹ hoài...

> 1 Số các AChị thanh niên họp lại, bỏ tiền ra mua cho em này 1 bộ áo quần, 1 đôi giầy mới để đi dự lễ Phục Sinh

> Đây là ~tấm gương phục vụ -- khó thấy ở ~tài tử, ca sĩ... mà con em c/ta cần bắt chước....

# Trong I Côr. 11:1 -- sứ đồ Phaolô nói gì? "Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy."

"Follow me... as I follow Christ!"

> Là cha mẹ -- c/ta có thể nói với con em mình điều này không? "Hãy bắt chước ba má... như ba má bắt chước Chúa Giê-xu"? để rồi 1 ngày c/ta sẽ thoả lòng vui sướng vì con em c/ta bước đi theo Chúa Giê-xu

# Định luật mua "công khố phiếu" 1) Mua sớm với giá rẻ... sau này lời vì gía trị của nó tăng lên theo thị trường

2) Được chia phần lời -- gọi là "dividends"... mà c/ta sẽ nhận "collect" mỗi 3 tháng... sướng lắm quí vị ơi!

> Làm chứng điều này - có người hay khen 2 đứa con của tôi: có tài, cùng hầu việc Chúa -- tôi rất hãnh diện... nhưng ACE cần hiểu 1 điều... ngày nay c/nó như vậy là bởi vì tôi đã để ra rất nhiều thì giờ gần gũi với 2 cháu từ hồi c/nó mới sanh ra & tôi đã rất cố gắng dậy nó lời của Chúa từ hồi nhỏ... cùng làm gương cho c/nó trong sự hầu việc Chúa...

> Không biết bao nhiêu ~buổi tối thật mệt mỏi... nhưng vẫn không quên đọc ~câu chuyện Kinh Thánh cho con

ru con bằng lời Chúa -- qua ~bài hát cơ đốc hay ca dao Việt Nam

> Không biết bao nhiêu lần bố con đã nắm tay cầu nguyện mỗi buồi tối trước khi đi ngủ

> Không biết bao nhiêu lần đi xem con chơi bóng rổ, gymnastic, trình diễn viơlôn, T-ball

-- hình như không miss 1 trận nào

> Không biết bao nhiêu cơ hội ở sở mà tôi đành phải từ chối... vì con có ~c/trình quang trọng cuối tuần

> Không biết bao nhiêu lần cầu nguyện cho 2 đứa... mỗi buổi sáng

> Điều tôi muốn nói với ACE ở đây là: "Tôi đã bỏ ra công sức, thì giờ để mua nhiều ~"công khố phiếu" từ lúc c/nó còn nhỏ... và ngày nay - đây là lúc Chúa cho tôi gặt hái trái của nó

(Time to collect the dividends -- there is no shorcuts in raising our children to be godly & do you understand that!)

> ACE có hiểu điều này không? Nếu c/ta không để thì giờ gần gũi con cái, làm gương tốt cho c/nó khi còn bé

thì thể nào 1 ngày c/ta "collect được dividends" đây? Con cái trở nên ~ng cơ đốc gương mẫu đây?

> Có người tự nghĩ -- "Thôi trễ rồi qua rồi, hết cơ hội rồi..." thiết nghĩ đây là tiếng nói của ma quỉ...

> Nuôi con không bao giờ trễ... hãy bắt đầu ngay hôm nay... hay làm gương ngay ngày hôm nay

không khẻo c/ta sẽ đánh mất cơ hội "collect the dividends" 1 ngày!

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi c/ta...

Lời Mời Gọi

> Nếu con em của c/ta 1 ngày sẽ bước theo từng bước.... giống hệt như c/ta đã bước

... thì có ~bước nào c/ta không muốn nó dẵm lên không?

# Có phải việc c/ta xem thường lời và mạng lệnh của Chúa -- chẳng hạn như việc giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh?

# Có phải đời sống chưa được thánh sạch đều không? Có ~c/trình TV c/ta đang xem không đáng xem?

hay ~cuộn video PBN chỉ glorify self pleasures, sự nổi tiếng... mà chẳng có tinh thần phục vụ cơ đốc gì hết không?

# Có phải ~ng bạn bè... chẳng có 1 cá tánh cơ đốc gì hết chăng?

# Có phải vì sự đua đòi, xa hoa... mà c/ta đang làm gương con cái lộn giá trị ưu tiên của cuộc sống rồi chăng?

> Thế hệ đời con cháu của c/ta ra thể nào... nó đi theo Chúa... hay nó đi theo đời này?

cũng tùy thuộc ở c/ta mà thôi!

> Đúng rồi "Trời sinh voi, trời sinh cỏ"... nhưng con cái của c/ta không phải là voi... nó cũng không ăn cỏ

> C/nó cần ~model ~tấm gương cơ đốc sáng láng... để c/nó noi theo...

> C/ta có thể sống và noí với con cái mình rằng:

"Hãy bắt chước ba má... như ba má bắt chước Chúa Giê-xu" được không?

> Hãy học ở Chúa Giê-xu, nhìm xem Ngài... và bắt chước Ngài... mà làm gương cho con cái

để rồi 1 ngày c/ta sẽ collect được "dividends"... chớ đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa!

> Không thiếu nghe, không thiếu hiểu... nhưng hay thiếu thực hành...

> Hãy dâng đời sống mình cho Chúa... và ra về bắt đầu làm ngay

> Cắt cables, đổ beer xuống bồn, bớt thì giờ làm việc O.T. lại, bớt tiêu xài lại -- để thì giờ cho con cái

> Vứt đi ~cuộn video PBN... tham dự vào ~c/trình của con em ở trường học và ở nhà thờ

-- đừng miss 1 trận nào hay cuộc trình diễn nào... vì 1 ngày... c/ta muốn cũng hết cơ hội rồi

> Tập cầu nguyện để làm gương cho con, hăng say đi nhà thờ sớm dự luôn giờ TCN với con

> Thực hành, thực hành, thực hành là "bà nội" của sự thành công!