Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 75

Bốn Định Luật Cha Mẹ Cần Biết

(Four Basic Laws on Parenting) PTLLK 6:4-8

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

April 25, 2004

Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí;

Introduction

* Tuần trước, tôi có chia xẻ với ACE về nguyện vọng của mình - đó là thật muốn thấy

-- H/T của Chúa tại đây kinh nghiệm được sự phục hưng, kinh nghiệm được quyền năng Chúa Phục Sinh

> Muốn có sự phục hưng -- nó phải bắt đầu từ mỗi cá nhân... trong mỗi gia đình... của H/T c/ta...

> Mong rằng bài giảng tuần trước đã giúp mỗi người thấy được sự phục hưng cá nhân nghĩa là thế nào?

i) Chúa Giê-xu cho thấy hình ảnh 1 hạt giống lúa mì bị gieo xuống & chết đi... thì mới bắt đầu nở nụ, sanh trái

ii) Và rõ ràng Chúa Giê-xu phán người chịu sự gieo xuống & chết đi này

là người phải biết vác TTG của mình -- nghĩa là từ bỏ ý riêng & việc riêng... mà đi theo Chúa Giê-xu

> C/ta đã bắt đầu vác TTG của mình chưa... hay vẫn đi theo ý riêng, việc riêng của mình?

> C/ta đã bắt đầu làm chủ được tư dục xấu xa của con người xác thịt tội lỗi chưa?

> C/ta đã bắt đầu từ bỏ ~điều thuốc, ~lon beer, ~thú vui giải trí quá đáng, ~đam mê, gian dâm, ô uế, ganh tị chưa

... mà bắt đầu tìm kiếm ý & việc Chúa cho đời sống mình?

> Hôm nay, c/ta sẽ bước tới thêm 1 bước nữa -- đó là sự phục hưng trong gia đình của mỗi con cái Chúa

> Lý do là vì mỗi gia đình là ~viên gạch xây nên bức tường của H/T Chúa tại đây

Nếu ~viên gạch này mà vững bền... thì tự nhiên bức tường của H/T Chúa được vững chắc... (ngược lại...)

> Để hiểu điều này, trong ~tuần tới đây, tôi xin chia xẻ 2 bài giảng về trách nhiệm của bậc cha mẹ phụ huynh

-- đối với con cái mình... trong thời đại mới

> Chia xẻ 2 bài giảng về bổn phận của con cái... đối với cha mẹ

> Chia xẻ 2 bài giảng về tình nghĩa/vai trò giữa vợ và chồng... phải đối xử với nhau thể nào

> ĐCT trao cho c/ta phần đông ở đây 1 trọng trách trên đất -- đó là trách nhiệm nuôi nấng, uốn nắn, chăm sóc, gây dựng con em c/ta... không phải chỉ "nên người" mà thôi... mà còn là ~con người đức hạnh cơ đốc theo ý Chúa nữa

(God has given many of us here the most important duty on earth... and that is to raise our children

-- not just becoming good people... but also godly children...)

> Ai làm cha mẹ biết rõ -- đây không phải là 1 công tác dễ dàng đâu...

nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội đầy sự phóng túng, cám dỗ & buông lung...

# Nhìn xung quanh c/ta thì thấy đầy dẫy ~đảo lộn luân lý căn bản của con người -- hay gọi là ~bất luân đang phô trương trước mắt con em c/ta... trên màn ảnh TV, báo chí, phim ảnh, máy điện toán, kể cả trong khía cạnh nhạc lý nữa

> Có bao giờ trước khi qua Mỹ, c/ta có thể tưởng tượng được rằng mình sẽ sống trên 1 con đường... mà trời tối đến là phải lo vô nhà... vì có ~trẻ em còn dưới tuổi vị thành niên bán, hút thuốc phiện và lo chuyện cướp giựt...

> Có bao giờ trước khi qua Mỹ mà c/ta có thể tưởng tượng trên màn ảnh TV ngày nay có ~tài tử nổi tiếng

- cùng 1 giống "đực hay cái" với nhau -- đang ôm nhau hun hít...

> Có bao giờ c/ta qua Mỹ mà tưởng tượng ngày nay có ~phim hoạt hoạ cổ động sự phản loạn, xấc xược (rebellious)

đối với cha mẹ... như là show hoạt họa The Simpson's -- mà 1 số con em c/ta mê xem

> Có bao giờ c/ta qua Mỹ mà tưởng tượng được ~phim ảnh đồi trụy

mà các con em c/ta có thể thâu nhập 1 cách dễ dàng trên màn ảnh điện toán ngày hôm nay...

> Không có lúc nào mà vai trò & trách nhiệm của bậc cha mẹ Cơ Đốc quan trọng hơn cho bằng lúc này...

> Bài giảng sáng nay mong giúp quí phụ huynh thấy được 4 định luật chính

về trách nhiệm trong sự dạy dỗ uốn nắn con em mình... cho thời đại này

I. Gieo và Gặt

> Định luật thứ nhất trong sự nuôi nấng con cái mà c/ta phải hiểu rõ -- đó là định luật của sự "Gieo & Gặt"

# Galati 6:7-8 -- sứ đồ Phaolô nói rõ về định luật này như sau: "Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời."

> Trong c/ta - không có ai mà không hiểu điều này... vì đây là 1 định luật tự nhiên....

> Trong định luật này, c/ta thấy có tối thiểu 4 qui tắc kèm theo:

1) Có gieo mới gặt được (You must first sow to reap... and it costs us a lots to raise our children to be godly)

> Qui tắc thứ nhất: "Có gieo thì mới gặt được"

# Ở đây có ai không đầu tư bỏ tiền vốn của mình vào nhà bank trước... mà đòi lãnh tiền lời mỗi tháng được không?

# Ai qua Mỹ đều biết -- nước này là "the land of opportunity"... nhưng c/ta cũng phải chịu đổ mồ hôi, đầu tắt mặt tối

mới gặt hái được cơ nghiệp... chứ đâu có tự trên trời rớt xuống cho c/ta đâu?

> Thì cũng vậy, nếu c/ta không chịu bỏ ra công lao, sức lực, thì giờ... trong sự nuôi nấng dạy dỗ con cái "đạo lý"

thì làm sao c/nó trở nên ~ng cơ đốc đầy dẫy đức hạnh trong tương lai được đây?

# Sống ở đời này, trong c/ta đâu có ai cần dạy con cái mình làm ~điều ác, nói láo... nhưng phải bỏ hết sức mình ra dậy nó, đe nó luôn làm ~điều tốt, nói thật... vì bản năng tự nhiên của con người là hay phạm tội

> Mỗi quí phụ huynh sống bên nước Tây phương tự do phóng túng này là c/ta phải trả 1 giá rất đắt

... Và cái giá đó là phải đổ mồ hôi, có khi rơi nước mắt... mà gieo "đạo" vào lòng con mình

... thì mới gầy dựng con em mình 1 ngày trở nên ~người của Chúa...

2) Gieo chi thì gặt nấy (Whatever we sow for our children, that what our children will be)

> Qui tắc thứ hai: "Gieo chi thì gặt nấy"

> Nếu suốt đời chỉ biết gieo cho c/nó tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng, sự giàu sang

... thì khi c/nó lớn lên sẽ thiếu "tình cảm, tình người"... vì đó không phải là điều mình đã gieo

> Nếu chỉ cho nó phương tiện... mà không cho c/nó thì giờ gần gũi để xây dựng mối liên hệ gia đình, tiêu chuẩn sống của 1 người tốt lành... thì điều tự nhiên - khi lớn lên

... c/nó cũng sẽ chỉ biết cha mẹ là cái "credit cards -- thẻ nhựa" mà thôi...

# Điều đáng buồn mà thống kê ngày nay cho biết, ~người cha ở Mỹ để dưới 15 phút mỗi tuần tâm sự, gần gũi, khuyên lơn dạy dỗ con em của mình... mặc dầu ở Mỹ này các bậc cha mẹ có thể cho con em mình không thiếu 1 thứ gì: Máy điện toán, game boy, tiền bạc, xe hơi, quần áo, credit card...

# Thống kê của trường đại học bên Illinois -- gọi đến 2000 gia đình từ giữa đêm đến 2 giờ sáng trong ngày thứ Sáu

tại thành phố Chicago để xem các trẻ em có biết bậc phụ huynh mình đang ở đâu

> 75% số gia đình gọi thì có tiếng trẻ em trả lời và không biết cha mẹ mình ngay lúc đó đang ở đâu nữa?

> Nếu muốn con em trở thành ~ng cơ đốc -- thì c/ta phải hy sinh thì giờ gần gũi

... gieo trong lòng con 1 tình cảm, 1 mối liên hệ gần gũi, đạo đức cá nhân

3) Gieo nhiều thì gặt nhiều; gieo ít thì gặt ít (If we sow a lot, we'll reap a lot; but if we sow little, we'll reap little)

> Qui tắc thứ 3 -- số lượng gặt nhiều hay ít... tùy theo mình đã gieo nhiều hay ít...

> Điều này khỏi giải thích... thì ACE cũng biết rồi...

> Nếu c/ta xem việc gần gũi với con cái quan trọng hơn của cải vật chất... mà để nhiều thì giờ uốn nắn

thì tự nhiên con em c/ta sẽ hấp thụ nhiều ~đức hạnh hơn trong tương lai...

> Ngược lại, nếu thờ ơ... chưa thấy quan trọng, chưa hy sinh nhiều thì giờ cho mỗi đứa con

thì con em c/ta không thể gặt hái nhiều ~đức hạnh... khi c/nó lớn lên

> Tôi không có nói nhu cầu vật chất không cần thiết... nhưng theo định luật "gieo & gặt" - con em c/ta sẽ trở thành loại người nào, nhiều hay ít... tùy theo mình gieo vật chất hay tình cảm, đạo đức cho c/nó nhiều hay ít

> C/ta đừng quên rằng nhu cầu của con em c/ta không phải chỉ là vấn đề vật chất mà thôi... vì c/nó đâu phải cái máy, là ~con vật đâu... nhưng còn nhu cầu tình cảm, đạo đức... mà c/ta cũng phải gieo nữa...

4) Gieo bây giờ... phải kiên nhẫn đợi đến mùa gặt

(We sow now... but we have to wait patiently... until the time we can reap later)

> Qui tắc thứ 4 -- sau khi gieo... c/ta phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến mùa gặt...

# Khi c/ta trồng 1 vườn hoa, hay cây ăn trái... c/ta có trái của nó qua đêm - ngay ngày hôm sau được không?

# Ai làm nghề nông thì sẽ biết rõ về sự kiên nhẫn trong sự chờ đợi mùa gặt

# Tại sao gỗ của cây xồi quí hơn là gỗ của cây thông... cũng vì thời gian

> Nuôi nấng con cái nên người đã là 1 công phu lớn lao rồi...

huống gì muốn nuôi nấng con cái trở thành ~người đầy cơ đốc đức hạnh... còn khó đến chừng nào?

> Không phải chịu khó gieo bây giờ và kiên nhẫn đợi mùa gặt mà thôi...

nhưng còn phải chịu khó mà lo gieo sớm nữa... thì sau này càng gặt nhiều hơn nữa

# Châm Ngôn 19:18a -- chép gì? "Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy..."

"Còn sự trông cậy" có nghĩa là "khi còn cơ hội"... chứ để đến lúc nó thành "tre" rồi thì làm sao mà uốn nắn được nữa?

> Không có công việc đầu tư nào quan trọng bằng công việc nuôi nấng dạy dỗ con em mình... vì nếu c/ta đặt ưu tiên và làm hết lòng... sau này sẽ gặt hái phước hạnh, sự thoả lòng, vui sướng & hãnh diện ở con cái

> Ngược lại, nếu coi thường, thờ ơ, chưa thấy là vấn đề quan trọng... thì sau này sẽ lãnh sự buồn đau, nước mắt...

vì định luật tự nhiên của "gieo & gặt"

# Câu chuyện có 1 đứa bé bị má nó phạt & đánh đòn...

> Nó hận má nó lắm... nó bèn đi ra đằng sau vườn đến 1 thung lũng và la lớn lên : "I hate you"

thì có nghe tiếng dội lại "I hate you... I hate you..."

> Nhưng thằng bé không biết là tiếng dội, nó sợ quá... chạy về nhà nói với má nó rằng bên kia thung lũng

có 1 thằng bé hung dữ lắm... cứ la lên là: "I hate you, I hate you..."

> Má nó biết nên đem thằng bé ra lại thung lũng và bà la lên: "I love you"

... thì có tiếng dội lại "I love you, I love you..." rồi hỏi cháu - thằng bé hung dữ nào đâu?

> Câu chuyện này nói lên rõ định luật gieo & gặt, phải không?

> Con em c/ta sẽ ra thể nào... tùy thuộc vào ~giá trị quí gía, đức hạnh gì... c/ta đã gieo vào đời sống của c/nó

theo định luật dội lại (Echo), phải không?

II. Dạy con sự Kính Trọng

> Định luật thứ 2 cha mẹ cần ý thức -- đó là nếu muốn con em c/ta trở nên ~ng của Chúa

thì phải cố gắng đặt trong lòng c/nó 1 tinh thần biết tôn trọng/kính sợ thẩm quyền (Respect authorities)

# I Phiêrơ 2:17 -- có chép gì? "Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua."

> Có nhiều điều c/ta không nên sợ: sợ ma, sợ thua kém, sợ bác sĩ, sợ đói...

nhưng có ~điều đáng cho c/ta sợ... đó là kính sợ các thẩm quyền chính đáng -- để mình khỏi làm ~điều ác...

# 1 trong ~lý do ngày nay cho các trẻ em dưới tuổi vị thành niên phạm pháp càng ngày càng tăng lên cao - là vì các trẻ em chẳng còn sợ hậu qủa mình sẽ gặt:

tự nghĩ quá lắm là ngồi tù, hoặc cha mẹ giàu có của mình sẽ có tiền "bail" mình ra thôi

> Con cái lớn lên mà không biết tôn trọng thẩm quyền nào hết

c/nó sẽ trở nên ~ng dại dột, hư hỏng... mà uổng cả 1 đời người

> Vì vậy mà trong sự dậy dỗ con cái lúc nào cũng cần có mục kỷ luật là vậy

... đó là mục dậy dỗ con cái biết hậu quả khi làm ~điều ác, nghịch lại ~thẩm quyền chính đáng

> Sự kính sợ nhất mà cha mẹ cần đặt trong lòng con cái của mình là sự kính sợ Chúa

# Trong Kinh Thánh có tất cả 116 chỗ nhắc đến sự kính sợ Chúa (Fear the Lord)

> C/ta phải dậy con em c/ta lời Kinh Thánh -- để c/nó biết Chúa là ai mà kính sợ Ngài để tránh làm ~điều ác

cho dù 1 ngày c/ta không có ở đó... để nắm tay dìu dắt c/nó nữa

# Cuộc đời của Giôsép -- khi bị AE mình đối xử tệ bạc... bán qua xứ lạ quê người, nước Ai cập

... nhưng khi ở bên đó - ông vẫn không chịu làm điều bậy bạ - khi vợ bà chủ ép mình ngủ cùng bà

> Giôsép đã không làm điều này - không phải vì sợ bị bắt quả tang, hay sợ bị mất job, sợ mắc bịnh AIDS, hay bị gọi là cù lần... nhưng bởi vì Giôsép kính sợ ĐCT, biết rằng điều đó là tội lỗi, là nghịch cùng Chúa

cho dù cha mẹ mình không có ở đó

> Đó là tấm lòng tự giác kính sợ Chúa... mà c/ta phải cố gắng hết sức đặt trong lòng của mỗi con em c/ta...

trước khi nó mọc cánh bay đi...

> Muốn con cái biết kính sợ Chúa -- c/ta phải tận tâm cố gắng dậy con cái mình lời Kinh Thánh

để từ đó mà c/nó biết kính sợ Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù đối diện với đám đông người

> ACE có biết áp lực lớn nhất của con em c/ta ngày nay là gì không? Áp lực của "ùa theo đám đông"

> Ngày xưa gia đình, H/T Chúa là ~áp lực ảnh hưởng mạnh nhất trong đời sống trẻ em...

nhưng thời đại ngày nay, ảnh hưởng mạnh nhất cho giới trẻ là ~đứa bạn bè của c/nó!

# Ng ta làm 1 thí nghiệm trong 1 trường Trung Học... chia ra nhiều tóan -- mỗi toán là 10 em học sinh

> Người hướng dẫn vẽ sẵn trên bảng 3 đường vằn... trong đó rõ ràng là 1 đường dài hơn 2 đường kia

> Sau đó gọi 10 em học sinh này vào phòng và nói trước cho 9 em là khi được hỏi đường vằn nào dài nhất

thì đừng chỉ đúng vào đường vằn dài nhất... ngaọi trừ 1 em không cho biết trước việc này

> Thống kê cho biết 75% của ~em mà không cho biết trước thường quan xát xung quang xem 9 em kia dơ tay thế nào thì cũng giơ tay lên giống như vậy... cho dù biết rõ đường vằn đám đông đã chọn không phải là đường dài nhất

> Đây là "áp lực của đám đông" -- vì tuổi trẻ ngày nay ùa theo đám đông - không muốn làm phiền lòng ai hết!

> Mục tiêu của quí phụ huynh cơ đốc thành công trong thời đại này là khi c/ta đặt được 1 tấm lòng kính sợ Chúa

trong đời sống con em c/ta -- đến nỗi cao hơn là áp lực đám đông xung quanh!

> Dấu hiệu nào để c/ta biết rõ con em c/ta đang biết kính sợ Chúa...

dễ lắm -- đó là c/nó có vâng lời làm theo ~mạng lệnh của Chúa dạy không... từ việc nhỏ đến việc lớn

# Trong Math. 21:28-31a - Chúa Giê-xu kể câu chuyện 2 đứa con trai như sau: "Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai."

> Chúa Giê-xu hỏi - ai thật là đứa con vâng lời cha mình?

> Tôi hỏi cách khác -- ai thật là đứa con biết kính sợ cha mình?

> Sự kính sợ Chúa và sự vâng lời Chúa phải đi đôi với nhau...

> Không có sự vâng theo ~điều răn của Chúa -- thì sự kính sợ Chúa của c/ta chẳng có gía trị chi hết!

(Without obedience to God's commandments, our respect to God has no value!)

> Chớ có nói mình kính sợ Chúa... mà xem thường ~mạng lệnh của Ngài đã chép về sự nhóm lại giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, về vấn đề dâng cho Chúa phần đầu tiên của ~lợi tức mình cho Ngài, về việc chọn bạn trăm năm có theo đúng tiêu chuẩn Kinh Thánh không, về việc buôn bán, giấy tờ mỗi ngày...

> Fear of God means we "put weights" (put kilos) on His commandments and obey them

... You & I cannot say we respect God... w/o putting weights on what He said... and obey them!

> Phải dậy dỗ con em c/ta biết kính trọng ~ng lãnh đạo H/T...

# Nhận xét thấy bên Công giáo khi mà ~ông cha phán ra điều gì... là giáo dân họ răm rắp làm theo

... có người mù quáng làm theo không cần biết phân tích điều đó đúng hay sai...

> Bên Tin Lành, Báptít -- lời nói của vị Mục Sư, của ~ng lãnh đạo ngày nay nhiều khi không ra kílô gì hết!

> Ỗng nài xin, cáo trách, dạy dỗ về vấn đề "giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh, về tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm trong Chúa, về việc hoà thuận trong gia đình, trong H/T"... thì lại nghe rồi để đó... (there is no weight to it!)

> Khi c/ta thật sự kính trọng 1 người -- c/ta xem trọng lời người nói... và làm theo

chứ không có "dạ, dạ..." rồi để yên đó!

III. Dạy con về Trách Nhiệm Cá Nhân

> Định luật thứ 3 cha mẹ cần dạy dỗ con em mình đó là cho c/nó hiểu về trách nhiệm cá nhân

(The third law is to teach our children about the personal responsibility)

# Galati 6:5 -- "Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy." (Each should carry his own load!)

> ~Ng tốt trong xã hội đều là ~ng có trách nhiệm cá nhân cao

ngược lại ~phạm pháp xẩy ra trong xã hội ngày hôm nay thường là do ~ng vô trách nhiệm

# Biết bao nhiêu ~vụ lái xe DWI vô ý tứ... mà lấy đi mạng sống của ~ng vô tội... vì thiếu trách nhiệm cá nhân

# Hôm qua -- tin tức cho biết trên ~bờ biển nổi tiếng của CA, người ta cấm không cho hút thuốc nữa

tại sao -- có biết bao nhiêu người vô trách nhiệm, hút thuốc lá xong dục ~tàn thuốc bừa bãi khắp nơi...

# Ở đây có ~bảng quảng cáo "mặt người mũi heo" -- để cổ động phong trào chống lại vấn đề xả rác

làm mất thẩm mỹ của thành phố -- tiền phạt có thể đến 500$ (Ng việt c/ta cần chú ý...)

> Đương nhiên trách nhiệm cá nhân nhiều hay ít tùy theo lứa tuổi...

nhưng cha mẹ phải khôn ngoan luôn dạy dỗ c/nó gánh trách nhiệm... tùy theo khả năng có thể nhận được

# Còn nhỏ thì giao việc nhỏ... lớn rồi thì giao việc khó & lớn hơn... đừng có "babysit" hoài

# Nếu c/nó biết vặn TV lên xem, chát trên Internet được, chơi ~trò chơi video games thật khó...

thì c/nó cũng có thể tự giặt dũ quần áo, ủi quần áo, tự lấy thức ăn cho mình được...

> Con cái nhiều khi chưa tự lập, trở nên "spoil" lười biếng... là vì cha mẹ quá nuông chiều c/nó chăng?

> Dạy con cái chịu trách nhiệm cho chính mình... chứ đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ thừa cho người khác

# Không thể nào cứ đi làm trễ hoài... rồi đổ lỗi cho traffic, kẹt xe được

> Đừng bắt chước tổ phụ của loài người là Ađam & Êva đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho hoàn cảnh

# Khi Giôsép bị cám dỗ bên Ai cập... ông đâu có đổ lỗi cho hoàn cảnh không,

đổ thừa cho sự bạc đãi của AE mình mà tự cho mình lý do chánh đáng để phạm tội không?

# Nếu có xe hơi lái... thì phải có trách nhiệm với chiếc xe hơi của mình -- mà lái cẩn thận

> If you drive then you pay, if you speed then you pay more... đừng có lấy tiền ra bào chữa cho c/nó...

> Dạy con phải biết trách nhiệm về tiền bạc... đừng xài xả láng... để rồi phải mượn người khác, nợ nần

> Dạy con biết khôn ngoan giữ gìn thân thể cá nhân của mình...

# Trên TV tin tức tối thứ Hai vừa qua nói đến 1 vấn đề mà c/ta phải dậy dỗ con em mình biết canh giữ bản thân mình

> Đó là nan đề "Sexual Harrassement" -- Hãm hiếp tình dục bậy bạ của các em trong tuổi Trung học Highschool

hay bị khi đi đến ~cuộc vui chơi, party, promt... nhất là khi đến mùa sắp ra trường này

> Có ~anh chàng đi đến ~buổi party này đem theo 1 số ~loại thuốc kích thích tình dục

& tìm cơ hội lén bỏ vào ~ly nước uống của các cô... thế là uổng 1 đời trinh nữ...

> Tôi không có "bịa ra ~chuyện này" chính tin tức tại BR đã nói đến

và khuyên cha mẹ bạn bè thân thuộc phải để ý và bảo vệ con em mình

> Là cha mẹ c/ta có biết ~nan đề này không để dạy dỗ con em mình biết "take care yourself"?

kể cả đến vấn đề ăn mặc nữa... c/nó phải có trách nhiệm cho chính mình?

> Các người lãnh đạo thanh & thiếu niên có biết ~điều này để dạy dỗ nhắc nhở trong ~nhóm nhỏ mình không?

> Là cha mẹ, mỗi lần con em c/ta xin phép đi đến ~cuộc party -- kể cả Birthday parties

c/ta có dạy con là phải coi chừng ly nước của mình không... không khẻo sẽ hối hận suốt đời chăng?

> Do you take time to teach them these responsibilities... or are you just too busy to make money?

> It's a very very dark world out there... that we are raising our kids in!!

> Dạy con về trách nhiệm lo cho chính tương lai của mình

What you do today... will determine who you are tomorrow!

> Nếu bỏ học hành khi còn khả năng... mà lo đi làm quá sớm... thì tương lai của c/nó sẽ ra sao?

> C/ta phải nhớ là mỗi người c/ta sẽ có đến 45 năm làm việc mà... thế thì vội vã làm gì?

IV. Cầu Nguyện cho con cái

> Định luật thứ 4 cha mẹ cần biết -- đó là phải nhờ cậy Chúa là Đấng tể trị/điều khiển muôn loài

# Người Việt có câu nói gì? "Mưu sự tại nhân... thành sự tại Thiên"...

(The fourth law that parents need to know is the law of dependency on God... through prayer)

> Có nghĩa là cha mẹ phải có thì giờ cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình... ACE đã làm điều này hôm nay chưa?

# Mỗi ngày tôi thức dậy là cầu nguyện cho 2 đứa con của tôi -- vì c/nó thuộc của Chúa

> Xin Chúa giúp c/nó biết kính sợ & luôn hầu việc Ngài... kể cả vợ hoặc chồng & con cái của c/nó trong tương lai nữa

# James Dobson (Mục sư nổi tiếng về cố vấn gia đình)

có chép lại ~điều c/ta cần cầu nguyện cho con cái mình mỗi ngày như sau:

1) Thứ Hai -- Xin Chúa giữ gìn c/nó suốt tuần lễ -- trước ~sự cám dỗ ở đời này

2) Thứ Ba -- Ban cho c/nó có sự khôn ngoan trong sự chọn ~ng bạn mỗi ngày... biết phân biệt bạn tốt & xấu

3) Thứ Tư -- Giúp c/nó lúc nào cũng có ~suy nghĩ, ý tưởng thánh khiết, trong sạch trong đầu óc

4) Thứ Năm -- Khi c/nó làm ~điều xấu như nói láo, ăn gian... xin Chúa cho bị lộ tẩy ra

và lãnh hậu quả của nó... để tránh làm ác nữa, không khẻo ~tai họa lớn khác sẽ xẩy đến

5) Thứ Sáu -- C/nó có sự khôn ngoan thông minh, chịu khó & siêng năng, cố gắng trong sự học hành

6) Thứ Bảy -- cầu nguyện cho ~ng vợ hoặc chồng tương lai của c/nó cũng là ~ng cũng yêu mến Chúa

& có tấm lòng muốn hầu việc Chúa. Cho con cháu của c/nó là ~ng đầy dẫy đức hạnh cơ đốc...

7) Chúa Nhật -- Sống cho Chúa và là ~chứng nhân tốt cho sự vinh hiển của Chúa...

Tóm tắt:

1) Định luật "gieo & gặt"

2) Định luật biết tôn trọng ~thẩm quyền -- nhất là biết kính sợ Chúa trên hết & vâng theo ~mạng lệnh của Ngài

3) Định luật về trách nhiệm cá nhân -- giữ gìn bản thân của mình

4) Định luật nhờ cậy Chúa qua sự cầu nguyện cho con em c/ta mỗi ngày

> Nếu ngay giờ phút này -- mỗi quí phụ huynh tự xét lấy chính mình... c/ta thấy mình thế nào trong trách nhiệm dạy dỗ con cái? Điểm gì c/ta sẽ được: Grades A, B, C, hay là D... thiếu xót chỗ nào?

> Đây là lúc, mỗi quí phụ huynh phải tự xét, sửa lại vai trò của mình & nhờ cậy Chúa

trong trọng trách nuôi nấng con em mình trở nên ~ng cô đốc tương lai

> C/ta hãy bắt đầu ngay hôm nay...

Lời Mời Gọi

> Trong cuộc sống này có nhiều ~cuộc đầu tư quan trọng: học vấn, kinh doanh, sự nghiệp....

> Sự đầu tư quan trọng nhất -- đó chính là "trọng trách" trong sự nuôi nấng con cái...

> Làm cha mẹ -- c/ta có cơ hội ảnh hưởng con cái nhiều hơn hết... nhưng c/ta có đang bắt lấy cơ hội đó không?

> C/ta có hiểu 4 định luật căn bản trong trọng trách dẫy dỗ con cái này không?

1) C/ta đã & đang gieo ~gía trị quí báu gì trong đời sống của con em mình

2) C/ta có đang dạy dỗ c/nó về sự kính sợ Chúa & tôn trọng thẩm quyền, tôn trọng ~ng lãnh đạo không?

tôn trọng là vâng theo, là làm theo...

3) C/ta có dạy con cái về trách nhiệm cá nhân đối với bạn bè, thân thể, tài chánh và tương lai mình không?

4) C/ta có cầu nguyện cho con cái của mình mỗi ngày không?

> How do we do? What grade should we get? Có điều gì cần sửa đổi? Cần bắt đầu làm lại?

Hay c/ta còn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ thừa trách nhiệm hoàn toàn cho người khác?

> Tiếng dội "Echo" của c/ta 1 ngày sẽ là gì? Nhiều khi quá trễ rồi...