Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 138

Trung Tín

(Being Faithful)

II Timôthê 4:6-7

www.vietnamesehope.org

"Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành,

đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta;

Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi,

nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài."

[PP] * Lại 1 lần nữa, Chúa Nhật sáng nay... thật là 1 ngày Chúa Nhật đặc biệt

... vì là ngày thuộc của Chúa... và còn là ngày đầu của 1 năm mới (Tết Nguyên Đán) nữa...

[PP] > Phong tục của người Việt Nam có 1 điều rất hay, mỗi khi năm mới đến... đó là phong tục "Ôn cố tri tân"

> Đây có nghĩa là "ôn lại ~điều cũ mà sửa đổi... để sửa soạn ~điều mới mẻ" đem vào trong 1 năm mới

> Năm mới là cơ hội tốt cho H/T cũng nên làm điều này... bằng cách thành thật xem lại ~thành qủa, cũng như xét lại ~suy kém nào đang diễn tiễn... để c/ta biết củng cố, chỉnh đốn lại... hầu cho H/T Chúa không bị thụt lùi mãi

[PP] > Nhìn lại quá khứ, thấy rõ 1 điều... là HTBTHV đã và đang được Chúa ban phước cho rất nhiều

[PP] > Bắt đầu từ 1 nhóm "người tị nạn Việt Nam"... tìm đến H/T Mỹ Victoria này để học tiếng Anh, để sinh sống

> Qua nhiều năm tháng thăng trầm... cho đến nay đã được Chúa ban phước... trở thành 1 H/T tự trị và tự dưỡng

> Từ 1 nhóm truyền giáo nhỏ... mà c/ta nhận sự trợ giúp hằng tháng của cơ quan Báptít Miền Nam (SBC) qua nhiều năm... mà hôm nay chính H/T ở đây đang có ngân quỹ gần $10,000 mỗi năm

để dự phần chung sức hổ trợ trong quỹ Coorperate Program dâng hiến của SBC

> Riêng ngân quỹ hoạt động của H/T năm nay đang đạt đến 1 mức cao nhất... gần đến con số $100,000

... chưa kể ~c/trình xây cất tu bổ đặc biệt khác

[PP] > Không phải chỉ được Chúa ban phước cho tài sản, địa ốc khang trang mà thôi... nhưng Chúa còn ban cho đầy đủ ~ng lãnh đạo, ~trưởng nhóm... và kể cả ~nhân sự đầy đủ trong các ban ngành

I. Sự Sa Sút

[PP] > Mặc dầu vậy, nếu nhìn lại tình trạng tổng quát của H/T trong vài năm qua, thì thấy có 1 điều đang làm cho c/ta lo âu... đó là sự trung tín của con cái Chúa trong sự nhóm lại, sự tận tâm chăm sóc nhu cầu của nhau

và công tác thăm viếng/làm chứng đạo... có lẽ đang trên đà... ngày càng suy kém

(Mở ngoặc 1 chút - không dám "vơ đũa cả nắm"... nghĩa là tất cả mọi người ai cũng vậy, vì chắc rằng đang vẫn có ~ng nhiệt thành và trung tín trong công việc của Chúa ở đây, và Chúa biết ACE là ai... hãy cứ trung tín với Chúa)

> Sự nhóm lại trong ngày thánh có lẽ là 1 trong ~điều quan trọng nhất cho 1 H/T của Chúa

... vì ngày thánh là ngày không thuộc của c/ta, nhưng để biệt riêng ra cho Chúa, và là mạng lệnh của Chúa trao cho

> Không phải sa sút trong sự nhóm lại mà thôi... nhưng thiết nghĩ tinh thần của sự nhóm lại, lòng nhiệt tâm (enthusiasm) của sự thờ phượng đang giảm dần... không như thưở ban đầu

[PP] > Không biết nếu Chúa Giê-xu dự nhóm thờ phượng tại H/T này với c/ta

... thì Ngài có đang vừa lòng với sự trung tín và lòng nhiệt tâm của mỗi c/ta không?

II. Tình Trạng Thương Lượng

[PP] > Là con cái của Chúa - c/ta phải ý thức rằng... Chúa đòi hỏi và vừa lòng... với sự trung tín của H/T Ngài

# Khi ma-sơ Têrêsa còn sống và 1 lần được phỏng vấn: "Làm sao bà có thể đo lường được ~sự thành công của mình?"

> Masơ Têrêsa suy nghĩ 1 chút rồi trả lời: "Tôi không nhớ có chỗ nào Chúa Giê-xu của c/ta dạy về sự thành công

... nhưng chỉ nói về lòng trung tín... và tôi thiết nghĩ đó mới là sự thành công duy nhất trong đời sống c/ta"

[PP] > Tại sao đời sống của 1 số con cái Chúa ngày nay... đang thiếu sự trung tín... trong sự nhóm lại?

1) Lý do là vì họ đang sống trong 1 tình trạng thương lượng giữa đạo và đời

# Có người tự nghĩ: "Tôi tin Chúa trong lòng là đủ 'đạo' rồi, lâu lâu đi nhà thờ, có mặt trong ~c/trình đặc biệt mỗi năm là đủ bổn phận của 1 hội viên... đâu cần làm chi nữa? Chúa thông cảm mà!"

> Và vì cứ tự nghĩ như vậy... nên họ có lẽ đã tự lập cho mình 1 cái đạo riêng

gọi là "đạo đời" là đạo và đời (không phải đạo vào đời)

> Thay vì đem đạo vào ảnh hưởng đời... nhưng lại để ~lo lắng, bận rộn ở đời này làm nghẹt ngòi đạo

... mà đã được trồng trong lòng mình

# Trong Math 16:12 - có lần Chúa Giê-xu dùng 1 ẩn dụ về "men và bánh"... để nhắc các môn đồ mình sức mạnh ảnh hưởng của 1 chút men... làm cho cả đống bột bị dấy lên... mà các môn đồ phải canh chừng sự gỉa hình "đạo đức bề ngoài" của 1 số ~ng Pharisi, ~thầy thông thái lúc đó - "Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê." (Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees.)

> Thì cũng vậy, muốn sống trung tín với Chúa... c/ta phải canh chừng "men của trần thế" đó là ~sự mời mọc, quyến rũ, đòi hỏi của nó dấy vào đạo... mà đã được cấy trồng trong lòng mình... để rồi mình dần dần sống bất trung với Chúa, xem thường điều răn mạng lệnh của Chúa... mà lại không biết, hoặc tự nghĩ chẳng có điều gì sai quấy nữa...

[PP] 2) Lý do thứ hai, con cái Chúa 1 số thiếu sự trung tín... là vì đã quên ơn Ngài là Đấng đã cứu họ ra khỏi ách cộng sản, ban cho họ được sức khỏe, làm ăn phát tài, thành công xây nhà tậu cửa

bên 1 đất nước thật tự do và giàu có cho đến ngày hôm nay...

> Thời gian và ~sự thành công của mình đã làm mai một lòng biết ơn Chúa

# PTLLK 8:11-14 - Nhớ lại lời của lãnh đạo Môise nhắc nhở với dân sự mình trước khi họ được vào đất hứa... về sự "chớ quên ơn Chúa" như sau: "Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng." (Be careful that you do not forget the LORD your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied, then your heart will become proud and you will forget the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.)

> Nhưng khi dân Ysơraên đã vào chiếm được đất hứa bởi quyền năng của Chúa ban cho... thì họ lại trở lại con đường cũ bất tín, quên đi điều răn của Chúa và đi thờ lạy các tà thần... để rồi đất nước họ bị diệt mất, bởi ~dân ngaọi bang

> Ngày nay, có phải đây cũng là 1 tuồng kịch, 1 thảm cảnh tương tự... mà 1 số con cái của Chúa đang đóng không

vì khi đã được vào 1 đất nước tự do và giàu có... thì lại đã quên ơn Chúa, xem thường sự nhóm lại thờ phượng ...

III. Lòng Trung Tín

> Là con cái của Chúa, c/ta phải chỉnh đốn lại sự trung tín của sự nhóm lại thờ phượng

... khi sắp sửa bước sang 1 năm mới

> Theo từ điển Việt-nam... 2 chữ "trung tín" hay "trung thành" được định nghĩa là: "1 lòng, 1 dạ, không thay đổi"

[PP] 1) Người trung tín sẽ làm và giữ ~điều phải làm... cho dù có lúc khó khăn hay bất tiện

> Lời hứa và mối liên hệ của họ không bị lay chuyển... hay mai một theo thời gian, hoặc hòan cảnh đưa đẩy

> Người trung tín với Chúa là người sống trung thành với ~điều răn, mạng lệnh của Chúa mỗi ngày trong đời sống mình... dù cho mình phải trá 1 giá rất đắt đi nữa

# Trong Hêb. 11:36-37 có chép các môn đồ của Chúa Giê-xu đã phải trả giá gì... để giữ vững sự trung tín với Chúa? (Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned; they were sawed in two; they were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted and mistreated...) "Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi..."

> Khi "thuận buồm xuôi gió"... thì việc giữ được chữ "tín"... tương đối là điều dễ làm, phải không?

nhưng khi hoạn nạn, xui xẻo, thiếu thốn kéo đến... lúc đó mới là lúc lòng trung tín bị thử lửa (acid test)?

# 1 Số con cái Chúa sống tốt lành... cho đến khi "bất tiện, khó khăn" đến... thì thấy cũng chẳng tốt là bao nhiêu!

[PP] 2) Ng trung tín không chỉ "1 lòng, 1 dạ" cho dù ~lúc khó khăn hay bất tiện mà thôi

nhưng còn là người cứ trung thành trong công việc... cho dù ít có ai xung quanh mình làm cho đến cùng

> Tôi phải nói "lòng bất tín" là điều dễ làm mọi người xung quanh nản lòng nhất trong bất cứ 1 đòan thể nào

> Hay nói ngược lại, sự hiện diện, có mặt của mọi người trung tín nhóm lại

... là 1 trong ~điều khích lệ lớn lao nhất cho ~ng lãnh đạo

> Vì chỉ muốn làm vừa lòng Chúa, người trung tín sẽ không ngã lòng, đổi ý, chuyển hướng, bỏ cuộc

cho dù khi thấy ~ng xung quanh đang đi quẹo quanh co...

> H/T Chúa ngày nay tại sao chưa làm được ~chuyện lớn và khó cho Ngài?

> Câu trả lời là không phải vì c/ta thiếu ~ng có tài năng... nhưng là thiếu ~ng trung thành với Chúa

# Quan sát thì thấy con cái Chúa ở H/T này có nghèo nàn không? Có thiếu năng không? Ai cũng tậu được nhà cửa, mua xe, bằng cấp, mở tiệm... nhưng tìm 1 người có lòng trung tín, có ý chí kiên cường, chịu đựng gian khổ lâu dài... để cứ trung thành lo công việc Chúa, cho dù hoàn cảnh thế nào đi nữa... thì là điều hiếm có!

[PP] 3) Người trung tín hết lòng trong công việc Chúa... cho dù là ~việc rất nhỏ, ít có ai để ý đến

> Dù cho việc đó chỉ là "tắt đèn, xếp tờ c/trình, giặt cái khăn, hát ngợi khen, lái xe đưa đón,

giữ trẻ, hút bụi, đổ rác, lau nhà..."

> H/T Chúa ngày nay tại sao chưa làm được ~chuyện lớn và khó cho Ngài?

1 Lý do nữa là vì có rất nhiều ~việc nhỏ... nhưng chưa có đủ người trung tín dự phần để gánh vác

# Lúc nào cũng "Tôi mắc bận! Tôi mắc kẹt! Không phải việc của tôi! Việc đó không xứng với khả năng của tôi!"

> Nhiều con cái của Chúa chưa hiểu 1 bí quyết căn bản - đó là muốn tập trung thành với Chúa trong việc lớn (đại sự)

thì phải trước hết tập trung thành với Chúa trong ~công việc nhỏ... (tiểu sự)

> "Nhỏ không chịu học... mà lớn lên cứ muốn làm đại úy" thì sao được?

# Nếu chưa tập đến nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật đúng giờ, đem theo Kinh Thánh để học TCN, nhóm thờ phượng

thì làm sao ACE biết dạn dĩ, bênh vực đạo với người bạn boy/girl friend mình... khi có cơ hội?

IV. Phục Hồi sự Nhiệt Tâm

[PP] > Điều H/T c/ta cần nhất cho Năm Mới này

đó là sự phục hưng từ mỗi tấm lòng của mỗi hội viên trong H/T này

> Muốn có sự phục hưng, điều đầu tiên là c/ta cần ôn lại mục đích cho đời sống của c/ta, H/T Chúa

... là ~ng đã được chuộc bằng huyết vô giá của Con ĐCT... là gì?

# Trong bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ của Ngài (Mathiơ 6:9-10) giúp c/ta thấy rõ được mục tiêu ưu tiên cho đời sống của người cơ đốc ("This, then, is how you should pray: " 'Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.) "Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!"

> Mục đích cho đời sống của c/ta là để làm sáng danh vinh hiển Chúa... và dự phần mở rộng nước của Ngài

> Có 3 khu vực căn bản, mỗi người c/ta phải nhiệt tâm và trung tín... để đạt được mục đích này:

> Có hiểu 2 chữ "nhiệt tâm" là gì không? Khó định nghĩa... nhưng có lẽ dễ thấy được

# Hình ảnh ~ng mặc áo mưa, đứng gào thét cổ động cho đội banh của mình - chưa kể đã tốn tiền mua vé vào xem

# Có ~ng sơn phết đủ màu trên thân thể mình, đứng giữa trời lạnh để ủng hộ cho đội banh nhà của mình

> C/ta gọi họ là ~người điên... nhưng đó là sự nhiệt tâm đó quí vị...

> Nếu ACE không thích thể thao... thì tôi sẽ đổi qua 1 thí dụ khác

> Chẳng hạn như ACE có 1 cửa tiệm mới mở, khách vào rất đông mỗi ngày, đến nỗi mà ACE phải dậy sớm làm việc đến tối, 7 ngày 1 tuần lễ, 365 ngày mỗi năm... để được thâu tiền vào như nước

... thì ACE có nghĩ là mình có điên không... hay chỉ là lòng nhiệt tâm... trong việc hái tiền cho mình?

# Trong 1 cuộn phim "Funniest Video" của 1 trường Middle school

có 1 em trong đội bóng rổ rất thích chơi... nhưng bị ngồi đợi hoài... vì chơi không được khá lắm

> 1 Hôm đội thua xa, không còn cách nào gỡ, ông huấn luyện bèn gọi và cho em này vào đấu

> Em excited quá... khi cới áo thung choàng ngàoi ra để sửa soạn vào chơi thì chẳng may lột luôn áo đồng phục bên trong của mình mà khôngđể ý, em chạy ra sân, cởi trần (bare chest) và sẵn sàng đấu bóng rổ

[PP] 1) C/ta phải nhiệt tâm, trung tín trong sự thờ phượng Chúa...

> ĐCT trao cho dân sự Ngài ĐR thứ 4th -- đó là "Hãy giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh...

thì phải trung tín mà giữ lấy - chớ bỏ sự nhóm lại... nhất là khi thấy ~dấu hiệu của ngày tận thế đang đến!

> Người nhiệt tâm đến nhà thờ thờ phượng Chúa là người đem theo Kinh Thánh, đã học bài TCN trước, đến đúng giờ, để ý trong giờ học, sẵn sàng sự dâng hiến, hát ca ngợi thờ phượng với cả tấm lòng, không lo ra, ghi chép ~điều đã học, và cam kết ~điều sẽ thay đổi và sẽ vâng lời làm theo

# Nhà lực sĩ chạy đua Eric Liddell -- ng Tôcách lan - trong cuộn phim "chariot of fire"...

> Vào năm 1924 -- trong 1 cuộc đua thế vận hội tại Pháp -- anh đã liều không chịu chạy đua trong 1 giải chạy đua là vì xảy ra trong ngày Chúa Nhật, là ngày anh phải giữ "để làm nên ngày thánh"

... và trong năm đó nước Anh đã mất 1 huy chương vàng ...

> Eric Liddell đã bằng lòng đánh mất cơ hội vinh quang... để trung tín giữ điều răn của ĐCT

> Ông đã xem sự vinh quang ở đời này kém quan trọng hơn sự trung tín thờ phượng ĐCT trong ngày thánh

[PP] 2) Nhiệt tâm, trung tín trong sự chăm sóc nhu cầu của nhau, và lo công việc của Nhà Chúa

> Trong ~ngày tháng qua, c/ta đã nghe giảng tối thiểu 7 bài... về tình yêu thương trong I Côrinhtô 13... nhưng mình đã bắt đầu sống bày tỏ lòng yêu thương thực tế cho ~người xung quanh chưa, cho ~ng nhà của Chúa?

> C/ta đã có phần nào, 1 trách nhiệm nào trong nhà của Chúa trong Năm Mới này chưa và có đang hết lòng mà làm không? Không trễ nãi, thờ ơ, không làm lơ mơ, không phải bị thúc làm nữa, nhắc phải làm

... vì biết mình đang làm cho Chúa!

[PP] 3) Nhiệt tâm và trung tín trong sự làm chứng đạo đến ~ng khác

# Bao nhiêu lần ACE đã làm chứng cho ai chưa trong năm qua?

# Bao nhiêu lần ACE đã dự phần trong sự mời mọc ~thân hữu... khi có ~c/trình nhóm đặc biệt?

> C/ta có đang sẵn sàng lời chứng đạo, truyền đạo đơn... để làm chứng Tin Lành, Tin Vui cho bất cứ ai chưa?

V. Sự Thành Tín của Chúa

[PP] > Trung tín là 1 đức hạnh hiếm có... và 1 bí quyết để giúp c/ta có được

đó là vì chính ĐCT là Đấng trung tín với c/ta

> C/ta thấy trong chữ "trung tín" hay dịch ra tiếng Anh là chữ "Faithfulness"... nó có chữ "Faith" ở trong đó

Đây là "đức tin" nơi Chúa, ở trong Ngài

> Lòng trung tín phải bắt nguồn từ đức tin nhận biết và kinh nghiệm được Chúa là Đấng Thành Tín đối với c/ta

# PTLLK 7:9 -- (Know therefore that the LORD your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commands.) "Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài..."

> Không phải Chúa là Đấng thành tín và hứa sẽ tha thứ tất cả ~tội ác mình xưng ra sao?

# I Giăng 1:9 -- (If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.) "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta,

và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."

[PP] > Vì lời hứa thành tín của Chúa là Ngài sẽ ban cho mão triều thiên của sự công bình cho mọi kẻ trung tín và yêu mến Ngài... mà Phaolô đã nói: "Về phần ta, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin..."

# Trong Kinh Thánh KHuyền 22:12 - lời Chúa Giê-xu hứa sẽ trở lại 1 ngày... mang theo phần thưởng để ban phát cho con cái Ngài... là điều thành tín, đáng lấy cả cuộc đời này mà đeo đuổi nó

("Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done.)

"Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm."

[PP] # Một cuộn phim nổi tiếng sắp sửa được chiếu ở ngaòi rạp hát, đáng xem - đó là cuộn phim:

"Beyond the Gates of Splendor"... dựa trên cuốn sách của tác gỉa Elizabeth Elliot

> Đây là 1 cuộn phim dựa trên ~gì xẩy ra thật cho 5 nhà truyền giáo

đã bị 1 bộ lạc người da đỏ, bên nước Nam Mỹ, Ecuador giết chết, và thả trôi sông...

> 1 Trong 5 người truyền giáo đó là anh Jim Elliot - chồng của bà Elizabeth Elliot

> Vào ~năm 1952, 1 chàng thanh niên rất yêu mến Chúa... bắt đầu có 1 khải tượng

muốn đem Tin lành đến 1 bộ lạc người da đỏ có tên là Aucas, ở trong rừng phiá Nam Mỹ (South America)

> Khi hỏi, tại sao anh muốn làm 1 nhà truyền giáo... mà không làm MS ở Mỹ này

# Jim Elliot lại hỏi ngược lại 1 câu: "Tại sao có người được nghe Tin lành đến 2-3 lần

... nhưng có người lại chưa bao giờ được nghe đến 1 lần nào?"

> Sau nhiều cuộc làm quen, dùng máy bay thả ~món hàng gởi đến cho bộ lạc da đỏ này... thì đến năm 1956, Jim Elliot và 4 người bạn đã quyết định cập bờ biển của bộ lạc này... mà chưa có ai đến, để làm chứng cho họ về Tin lành

> Nhưng 2 ngày sau, người ta thấy xác chết của 5 nhà truyền giáo này trôi lềnh bềnh trên biển

> Nhưng vợ của Jim chính là bà Elizabét Elliot sau đó đã không bỏ cuộc

... vẫn cứ tiếp tục tìm cách để liên lạc và đem tin lành đến cho bộ lạc da đỏ này

> Vài năm sau, dân làng này đã đến biết Chúa Giê-xu... và họ đã từ bỏ sự giết hại ~người khác

> Điều lạ lùng là sau này chính 1 người con trai của 1 trong 5 vị truyền giáo bị giết chết, tên là Steve Saint đã trở lại thăm bộ lạc này, và em đã tiếp nhận Chúa Giê-xu tại làng đó

> Người làm lễ báp têm cho em tại 1 bờ sông ở đảo Ecuador đó... lại chính là kẻ ngày trước đã giết cha mình

nhưng nay đã tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu, và dạy đạo cho dân mình

> Tôi chưa xem cuộn phim... nhưng cảm động lòng trung tín của ~vị giáo sĩ này, gia đình của họ, và chính bà Elizabét Elliot, dù cho mất mạng sống của chồng mình, nhưng gia đình họ đã không bỏ cuộc

... đem Tin lành đến nơi mà Chúa đã sai họ đi

> Trong Năm Mới này, có lẽ Chúa sẽ không gọi c/ta phải trung tín đi ra hy sinh cho đến chết như Jim Elliot

> Nhưng thiết nghĩ việc Ngài muốn là c/ta làm đó là hãy

trung tín trong sự nhóm lại, chăm sóc nhau và nhiệt tâm, trung tín trong sự làm chứng đạo...

[PP] > Đây là lúc c/ta cần cam kết lại lời hứa của mình từ khi quyết định tin theo Chúa và với H/T của Ngài

> Nhân dịp Năm Mới đã đến, c/ta hãy cùng nhau hứa nguyện lại lời cam kết này

và đó là điều c/ta sẽ làm chung với nhau, trong buổi sáng hôm nay - trước khi bắt đầu 1 Năm Mới!

========= LỜI CAM KẾT ============

Vì đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho linh hồn mình, đã nhận phép Báptêm, và đồng ý gia nhập Hội Thánh Báptít Hy-vọng Việt-nam, hôm nay tôi bằng lòng tái cam kết với Chúa và với Hội Thánh, để nguyện thực hành những điều sau đây:

1) Luôn bảo vệ sự hiệp một của Hội Thánh bằng cách sống nhơn từ, yêu thương nhau, và không nói xấu những người nhà trong Hội Thánh

2) Thuần phục và hổ trợ những người lãnh đạo, trưởng toán, như họ phục vụ Chúa

3) Trung tín trong sự nhóm lại học Kinh Thánh, và thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật, và dâng hiến 1/10 đều đặn

4) Cầu nguyện cho sự tăng trưởng của Hội Thánh mỗi ngày

5) Dự phần mời thân hữu đến nhóm, và tiếp đón họ nhiệt thành

6) Dự phần khám phá và dùng những ơn tứ, khả năng Chúa ban cho để phục vụ trong những nhóm nhỏ hay công tác chung của Hội Thánh

7) Cố gắng và nhờ cậy Chúa để sống một đời sống thánh khiết theo tiêu chuẩn Thánh Kinh.

========= COMMITMENT VOWS ============

Because I have accepted Jesus as my Lord and Savior, received the baptism, and decided to join the Vietnamese Hope Baptist Church, I now revow the following commitments:

1) Protect the church unity by acting in compassionate and love toward other members; and refuse to gossip

2) Obey and follow the leaders as they follow and serve God

3) Be faithful in attending the weekly Sunday school, worship and tithing regularly

4) Commit to pray for the growth of the church every day

5) Be involved in inviting the un-churched to attend service and warmly welcome those who visit

6) Discover and use my spiritual gifts, talents to serve in cell groups and general church needs

7) Work hard and ask GodỴs help to live a godly life according to the Bible standards

-------------- Lời Mời Gọi

# Motto của quân đội Thủy Công Lục Chiến Mỹ có câu "Always faithful" - Luôn trung thành

> Lòng trung tín là 1 đức hạnh rất lớn... hiếm có được...

> Hãy tự xét xem... is your faithfulness to God cheap or expensive kind?

> Có ~dấu hiệu nào đang chứng tỏ tôi đang trung thành với Chúa không? Đo lường được không?

a) Sự nhóm lại -- giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh...

b) Sự tận tâm chăm sóc nhu cầu của nhau?

c) Sự sốt sắng làm chứng đạo Tin Lành

> Muốn có lòng trung... phải tập tành... từ ~bước nhỏ, dự phần trong ~trách niệm nhỏ trước

a) Tập đem theo Kinh Thánh của mình và dự các lớp TCN mỗi Chúa Nhật

c) Tập dâng hiến 1/10 hôm nay -- thì ngày mai khi được giàu có, phát tài lên

- mới có thể trung tín trong sự dâng hiến lớn?

> Do you want to be the best? Hãy trung thành cho đến chết...

rồi H/T Chúa ở đây sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống!

# Ẩn dụ Talâng... Mathiơ 25

> Đừng quên... ~kẻ bê trễ trong ơn tứ Chúa ban cho không đem ra xử dụng

... thì ~ân tứ sẽ bị đòi lại... và đem cho người khác!

# Có ~ng huấn luyện viên của đội football như Saints, Jim Haslett sau nhiều năm không thành công...

> Tỉ số chơi của đội năm qua là 3-15... thua nhiều hơn thắng

... người chủ phải cho ông nghỉ việc và mướn 1 người huấn luyện viên khác!

> Tôi không muốn bị nghỉ việc ở đây... cũng không muốn 1 ai trong c/ta đánh mất phước

vậy thì hãy phục hưng lại sự trung thành và nhiệt tâm trong sự nhóm lại và hầu việc Chúa trong Năm Mới này

-----------------------------

Be Faithful (II Timothy 4:6-7)

What is today? It's the first day of the Chinese New Year. One of the important customs of New Year is to re-evaluate the past and prepare new plans for the New Year to come. Let's do that together this morning. First, God has greatly blessed VHBC. We were a group of refugees, but now have become a self-governed Vietnamese church in Baton Rouge. Also, God has faithfully equipped many leaders and workers to His church. But are we faithful to Him? We must realize that God does not call us to be successful, but to be faithful. Some Christians are living unfaithful to God because they are compromising with the world. Be careful not to let our ambitions and achievements in this world blind us to forget God. Be faithful even when it's not easy or convenient. Be faithful even when the people around us are quitting. Be faithful even if it's a small task. Learning to be faithful, we must first revive our purpose. Our purpose of the church is to glorify God. How can we do that? 1) Get excited about worship with a heart of enthusiasm. 2) Get involved in doing good works and caring for one another. 3) Get serious about witnessing the Good New until Jesus comes back. We must remember that we can be faithful because our God is faithful to His promises about the eternal rewards. That was why Paul had fought the good fight, finished the race, and kept his faith to the end. Let the life of the modern martyrs Jim Elliot and his friends motivate you to be faithful. The best thing we can do in New Year is to revow our commitments to God and to His church.