Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 141

Ích Lợi của Hội Thánh

(The Benefits of God's Church)

Êphêsô 4:13

www.vietnamesehope.org

"... để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ."

[PP] * Cách đây 2 tuần lễ, c/ta đã bắt đầu ~loạt bài giảng mới... với chủ đề "Hội Thánh Chúa là gì?"

> Bài giảng đầu tiên mong rằng đã giúp ích cho mỗi người c/ta hiểu được định nghĩa

cùng 1 lúc và thấy được hình ảnh của H/T Chúa... là một đại gia đình của ĐCT

> Trong gia đình này, c/ta có cùng một Cha ở trên Trời... bởi Cứu Chúa Giê-xu Christ, c/ta được gọi Ngài là "Abba!"... và vì sự mầu nhiệm đó... mà c/ta trở nên Anh Chị Em với nhau trong Chúa

> C/ta cũng đã học biết rằng nếu là 1 gia đình... thì điều tự nhiên là ~người ở trong nhà đó cùng chia xẻ ~nỗi vui cũng như buồn với nhau, và cùng chung sức gánh vác ~trách nhiệm chung với nhau

... nếu không thì đâu gọi là "gia đình" được, phải không?

[PP] > Bài giảng sáng nay là BG thứ hai về chủ đề H/T Chúa - với mục đích mong giúp cho c/ta thấy được ~ích lợi

... khi c/ta trở nên và gia nhập thành 1 hội viên của H/T Chúa

> Ngoài ~ích lợi ưu tiên của 1 hội viên H/T... như là có chỗ để làm đám cưới cho mình, cho con cái mình... hay là có người lo cho đám tang của mình, có người giúp đỡ ~công việc xã hội

... thì H/T Chúa còn giúp ích gì cho mình nữa không... hay chỉ có vậy thôi sao?

# There are Christians that have a relationship with the church only three times in their lifetime: The first time is when the church throws water on them (their baptism); the second time, the church throws rice on them (their wedding); and the third time, the church throws dirt on them (their funeral)

I. Ý Muốn của Đức Chúa Trời

[PP] > Muốn hiểu rõ còn ~ích lợi cao đẹp nào nữa không... trước hết c/ta cần hiểu rõ ý muốn của ĐCT đã cứu c/ta

bằng sự hy sinh chính Con một của Ngài... là để làm gì?

[PP] # Rôma 8:29 - Từ lúc ban đầu, ĐCT dựng nên loài người và cứu con người với mục đích

được trở nên trọn vẹn giống hình bóng Con Ngài

"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài..."

(For those God foreknew he also predestined to be conformed to the likeness of his Son...)

# Êphêsô 4:12-13 - ĐCT cứu c/ta rồi... không phải "để nằm yên" 1 chỗ

... nhưng là để c/ta được trưởng thành, và có tầm thước trọn vẹn của Đấng Christ

"... để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ."

> Điều đáng buồn là có biết bao nhiêu ~cơ đốc nhân ngày nay đang bị lừa dối

... không biết rõ mục đích này... vì chỉ nghĩ rằng "tin là hết!"

> Họ tự nghĩ: "Tôi tin Chúa Giê-xu chỉ là để thoát khỏi địa ngục thôi"... cho nên cuộc sống hằng ngày chưa kinh nghiệm biết bao nhiêu ~ơn phước Chúa để dành cho mình ở đời này,

cùng 1 lúc cũng đánh mất biết bao nhiêu ~cơ hội... để thâu trữ ~phần thưởng đời đời ở đời sau

[PP] # Max Lucado có noí 1 câu rất đúng: "God loves you just the way you are; but He refuses to leave you that way" > Tạm dịch: "ĐCT yêu thương và cứu mỗi c/ta là ~kẻ tội nhân, 1 cách không điều kiện;

nhưng Ngài còn yêu c/ta đến nỗi sẽ không để c/ta cứ sống còn y nguyên là ~kẻ hay phạm tội được"

> Mỗi lần c/ta cầu nguyện bài cầu nguyện chung: "Lạy Cha, c/con ở trên trời. Danh Cha được nên thánh. Ý Cha được nên?" (Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven) C/ta phải hiểu rằng ý muốn của ĐCCha cho mọi người ở trên trái đất này được sự cứu rỗi linh hồn, thoát khỏi hình phạt của tội lỗi... nhưng không phải vậy thôi, không dừng ở đó

... mà được trở nên trọn vẹn giống hình bóng của Con Ngài nữa...

[PP] > Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, thăng thiên về Trời, Ngài ban cho c/ta ĐTLinh giáng xuống,

và công tác chính của Chúa Thánh Linh trong đời sống của mỗi cơ đốc nhân là gì?

> Là dùng lời ĐCT như "thanh gươm hai lưỡi" (double-edged sword) để dạy dỗ (teaching), bẻ trách (rebuking), sửa trị (correcting), và huấn luyện (training) cơ đốc nhân... đi trong đường lối công bình của Chúa

... và trở nên như Đấng Christ, mỗi ngày càng hơn

II. ĐCT Lập H/T

[PP] > Để uốn nắn mỗi người đã được cứu bởi chính huyết Con của Ngài... trở nên như Đấng Christ

[PP] ĐCT có một môi trường lý tưởng để thực hiện được mục đích này... môi trường đó chính là "Hội Thánh"

> Trong thời Cựu Ước, hình ảnh "H/T của Chúa" chính là sự nhóm hiệp lại của dân sự ĐCT

# Chẳng hạn như trong PTLLK 4:10 - cho thấy ĐCT đòi sự nhóm lại của dân sự Ngài như sau: "Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. " (Remember the day you stood before the LORD your God at Horeb, when he said to me, "Assemble the people before me to hear my words so that they may learn to revere me as long as they live in the land and may teach them to their children.)

[PP] > ~Động từ như "to gather hay to assemble" (nhóm hiệp lại) này trong Cựu Ước tương đương với 1 chữ Hylạp trong Tân Ước - đó là chữ "ekklẽsia" nghĩa là Hội Thánh (Tiếng Anh dịch thành chữ "church")

> ĐCT muốn hội họp con cái của Ngài... trong 1 hội của ~ng thánh - sau này gọi là Hội Thánh (ekklẽsia)

> Sau này trong Mathiơ 16:18 - chính Chúa Giê-xu đã sáng lập nên Hội Thánh Tân Ước... mà cửa âm phủ chẳng thắng được hội (And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.)

> Mục đích của ĐCT cho mỗi người c/ta không phải là sau khi tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, Con Ngài xong rồi... thì mỗi người ai nấy đi tìm 1 ngọn núi cho mình, và rồi lên đó "tu thân tích đức"... sống riêng biệt nhau

nhưng mục đích cho c/ta là nhóm lại trong H/T của Ngài

[PP] > Và lời Chúa trong Hêb. 10:25 - là mạng lệnh c/ta phải nhóm lại thường xuyên... nhất là khi thấy "ngày ấy" gần rồi! "chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy." (Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another... and all the more as you see the Day approaching.)

> Ngày gì vậy? Ngày Chúa Giê-xu sắp trở lại trên mây... để tiếp đón H/T của Ngài, từ khắp 4 phương trời

> Sự sáng lập nên H/T không phải do sáng kiến của con người tạo ra

> Mạng lệnh nhóm lại trong H/T của Chúa cũng không phải do chính sách của chính phủ Mỹ đưa ra...

> Nhưng H/T là ý muốn của ĐCT, là đường lối... để nắn ~người cơ đốc

trở nên giống hình bóng Con Ngài... mỗi ngày càng hơn

> Nếu mình xưng là cơ đốc nhân... mà chưa nhóm lại trong 1 H/T nào của Ngài hết

thì thật mình đang xem thường lời và mạng lệnh của Chúa

> Lời mình xưng Chúa Giê-xu là "Cứu Chúa của đời sống tôi" có lẽ là 1 lời tuyên xưng còn mâu thuẫn chăng?

... vì mình chưa làm theo lời của Chúa mình phán dậy

III. Ích Lợi của H/T

> Tại sao H/T lại quan trọng như vậy? Vì đem lại nhiều ~ích lợi cho con cái Chúa

[PP] 1) Thứ Nhất, H/T giúp đỡ c/ta đặt Chúa là "trung tâm điểm" cho đời sống mình (Help us to focus on God)

> C/ta đang sống trong 1 xã hội phóng túng... mà có rất nhiều ~mời mọc, lo ra, thu hút, cám dỗ xung quanh

... hay lôi kéo c/ta xa Chúa

> Biết bao nhiêu Chúa Nhật, c/ta đến đây... tai nghe lời Chúa, lòng cảm động, miệng hứa ~điều với Chúa

nhưng mới đến sáng thứ Hai, thì tất cả ~lời hứa đó biến đi đâu hết rồi?

Tại sao vậy? Vì ~lo ra, ~lôi kéo ở đời này đã chi phối lòng c/ta, phải không?

# I Giăng 2:16 - sự tham lam của xác thịt, của mắt, và lòng kiêu ngạo... nên dễ làm cho c/ta đánh mất trung tâm điểm đạo của mình (the cravings of sinful man, the lust of his eyes and the boasting of what he has and does...)

# Trong Mathiơ 13 -- Chúa Giê-xu có nói đến ẩn dụ "Người gieo giống": có ~hột giống (là đạo, là lời và chân lý của Chúa mình đã nghe) rơi dọc đường, trên lối đi... thì "chim trời" là quyền lực cám dỗ của satan đến nhặt hết

... mà ~hạt giống đó chưa có cơ hội để nẩy mầm, sanh ra hành động, sanh trái

> Có ~hạt giống rớt vào đất có nhiều đá sỏi, có gai gốc cùng mọc lên... là ~lo lắng, buồn phiền, cực nhọc ở đời này

... làm nghẹt ngòi/lu mờ đi ~lẽ thật c/ta đã nghe... trong ngày Chúa Nhật

> Vậy mà nếu c/ta không thường chịu khó kỷ luật đi nhóm tối thiểu mỗi tuần 1 lần trong ngày thánh, trong H/T Chúa

... thì làm sao c/ta đứng vững đến ngày sau rốt được đây?

> Chỉ cần 1 cơn khủng hoảng, 1 rủi ro, 1 cơn gió bão lốc Katrina... thì có lẽ sẽ bị "vấp ngã" chăng?

[PP] a) H/T giúp c/ta đặt Chúa làm trung tâm điểm... trong sự thờ phượng Chúa chung với nhau

> Có lẽ mục đích quan trọng nhất của H/T là để thờ phượng Chúa... để ca ngợi danh thánh của Chúa

# Côl. 3:16 -- sứ đồ Phaolô khuyên bảo gì cho H/T Côlôse? "Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.)

# Có người nói, bộ tôi ở nhà thờ phượng Chúa 1 mình không được sao?

> Điều đó không sai... nhưng không đủ theo mạng lệnh của Chúa... vả lại ai nói điều này thường chỉ là để bào chữa,

vì thật sự họ cũng không muốn và không đọc Kinh Thánh hay thờ phượng Chúa ở nhà đâu?

> Sự nhóm lại thờ phượng chung có quyền năng lạ lùng ở trong đó... và có Chúa ở giữa c/ta

# Hôm qua lót insulation ở trên trần nhà... c/ta đã học rõ được bài học về sức mạnh của sự hiệp chung, phải không?

> Thử hỏi nếu 1 mình anh Huỳnh làm thôi... thì sẽ ra sao? Có lẽ đến lúc anh 100 tuổi thì mới xong?

# Câu chuyện 1 hội viên lâu ngày bỏ không đi nhóm... thì ông MS đến thăm trong 1 ngày mùa Đông lạnh lẽo

> 2 Người ngồi trước 1 lò sưởi có ~cục than cháy đỏ hồng

> Người đàn ông cứ lấy lý do là mình đâu cần đến nhà thờ làm gì... vì ở đâu cũng có Chúa mà?

> Lúc đó thì ông MS lấy cái cây gắp và bới ~cục than đang cháy đỏ rời rẽ ra... và tiếp tục khuyên nhủ

> Người đàn ông lại cứ lấy thêm ~lý do khác... 1 hồi thì tự nhiên căn phòng trở nên lạnh lẽo

> Vị MS chỉ đống than đã bị tắt ngầm, rồi nói: "Bạn thấy không, khi ~cục than hồng chụm lại với nhau, nó sẽ tỏa sức nóng sưởi ấm c/ta; nhưng khi c/ta chia ~cục than này ra ở riêng rẽ 1 mình, nó sẽ ngấm ngầm tắt đi hồi nào

Đức tin của c/ta cũng vậy, có nóng cháy là khi c/ta chụm lại trong H/T Chúa mà thờ phượng Ngài chung"

> Người đàn ông bấy giờ hiểu ý... và hứa với vị MS mình sẽ có mặt tại nhà thờ Chúa Nhật này!

> Biết bao nhiêu người xưng là cơ đốc nhân... nhưng đang sống với đức tin như ~viên than bị tắt ngầm hồi nào rồi

thì còn có ích lợi để sưởi ấm gì nữa?

[PP] b) H/T Chúa giúp c/ta đặt Chúa làm trung tâm điểm... vì trong H/T lời Kinh Thánh được giảng dậy ra

# Ngày nay trong xã hội, c/ta có tìm thấy được lời của lẽ thật không? Cũng có... nhưng rất hiếm

> Lời Chúa có tìm được ở trong các trường học công cộng không? Trong các toà án không? Trên ~TV shows như soap operas, phim ảnh, nhạc lý, video games, quảng cáo super bowl, xổ số, sòng bài casino, chợ búa, tiệm ăn không?

> Vậy mà c/ta không chịu nhóm lại trong H/T... để học lời Kinh Thánh

thì làm sao hiểu và đặt ý Chúa làm trung tâm điểm cho đời sống của mình?

> Nếu để ý thì thấy... hầu hết ~sách trong Kinh Thánh không phải viết cho ~ng ngoại, nhưng cho chính con cái của Chúa, cho c/ta, cho H/T Chúa... mà c/ta không học, thì có sẽ làm Chúa vui lòng không?

> Nhiều người muốn biết rõ ý muốn của Chúa cho đời sống mình... trước khi mình sẽ quyết định có vâng lời không... nhưng thật ra phải đi ngược lại - đó là mình phải sẵn sàng chịu vâng lời trước

... rồi thì mới nghe được ý muốn của Chúa bày tỏ cho mình

> Theo ACE nghĩ, Chúa có sẽ bầy tỏ cho c/ta ~điều mầu nhiệm cao sâu không

khi mà c/ta chưa trung tín với 3 điều căn bản: sự nhóm lại thờ phượng, dâng hiến và học Kinh Thánh

> Sự nhóm lại trong H/T để thờ phượng Chúa và học lời Ngài... giúp cho c/ta đứng vững vàng và tăng trưởng đức tin

không bị lay chuyển, đưa đẩy theo chiều gió của đời này... nhưng đến bực thành nhân giống Đấng Christ

# Côlôse 1:28 - "Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời." (We proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ.)

[PP] 2) Ích lợi thứ hai của H/T là giúp đỡ c/ta trong khi có lúc cần dùng... khi đối diện với ~giông tố của cuộc đời

# Người Việt c/ta có câu nói: "Đời là bể khổ".... tại sao vậy?

> Dù cho có sống tốt đẹp như thế nào đi nữa... sẽ có lúc gặp phải ~cơn giông bão, ~rủi ro

... thì lúc đó c/ta sẽ ra sao... nếu không có H/T hay gia đình của Chúa đứng bên cạnh?

# Hãy tưởng tượng bạn gặp phải 1 căn bệnh hiểm nghèo và vào nhà thương nằm chữa trị, thì ai sẽ đến thăm bạn?

> Có phải người hàng xóm không? Ông chủ của hãng? ~Người khách hàng của mình?

Hay là chính ~ACE trong H/T của mình đến yên ủi và giúp đỡ c/ta

# Tôi nhớ cách đây gần 20 năm... khi đối diện với sự khủng hoảng trong gia đình... tôi không thấy ông hàng xóm qua thăm, tôi không thấy ông chủ trong sở để ý đến... nhưng chỉ là ~ng ACE trong H/T Chúa đến yên ủi tôi về tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa... mà ngày hôm nay tôi còn đứng ở đây và hầu việc Chúa... trước mặt ACE

# Tôi thấy có nhiều người mê chuộng qúa sức ~giọng hát của ~ca sĩ trong PBNight... cuộn nào mới ra là lo chạy đi mua ngay, dán mắt vào xem, ca tụng người này, nâng người kia lên... nhưng khi bạn bị đau ốm -- Như Huỳnh đã làm gì cho bạn không? Ái Lan, Nhật Trường, Đon Hồ, Henry Chúc, Khánh Hà... (only to take your money!)

> Tôi không tưởng tượng được nếu ngày hôm nay tôi sống... mà không có H/T Chúa... thì tôi sẽ ra sao đây? Thế mà lại có ~con cái Chúa đang sống chẳng cần đến H/T chi hết!

Chẳng có 1 mối liên hệ gì với nhà Chúa... thì thật là điều đáng buồn!

# Trong CVCSĐ 2:44-45 - cho thấy gương sáng của H/T ban đầu... đó là họ hiệp sức và tài sản chung với nhau

để cung cấp đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết cho mọi người...

"Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người." (All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need.)

> Đương nhiên, đây không phải chỉ là tài sản vật chất cần dùng mà thôi

... nhưng còn tình cảm, tinh thần, sự khích lệ, yên ủi... khi có sự cần dùng nữa...

[PP] 3) Ích lợi thứ 3 của H/T là giúp đỡ c/ta tìm được môi trường/mục vụ để chung sức hầu việc Chúa

> Có lẽ nhiều khi c/ta có tật xấu khi đọc Kinh Thánh... đó là chỉ thích đọc ~câu đem đến ích lợi cho mình mà thôi

còn ~câu đem đến sự vinh hiển cho Chúa... thì lướt qua

# Chẳng hạn như khi đọc Êphêsô 2... c/ta không thể chỉ có đọc câu 8-9... mà bỏ đi câu 10

"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình... (10) vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." (For it is by grace you have been saved, through faith... Ïand this not from yourselves, it is the gift of God... not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.)

> Đương nhiên Chúa yêu thương cứu c/ta bằng ân điển (ơn đẹp) bởi đức tin... nhưng không có ngừng ở đó

nhưng còn là để c/ta "làm việc lành, là việc ĐCT đã sắm sẵn trước cho c/ta làm theo"

> Khi c/ta đến nhóm... muốn có ích lợi thì phải đến với tinh thần

mong mỏi Chúa sẽ nói chuyện với mình điều gì, sẽ sai mình làm gì... và sẵn lòng để vâng theo

> Lời Chúa phải đi vào đầu (head) c/ta... rồi đi xuống con tim (heart), rồi từ tim truyền ra tay chân (hands)

mà sanh hành động... giống như Đấng Christ đã sống vậy

> Tại sao đời sống của c/ta có lúc cứ còn phạm tội, chưa hữu ích cho nước thiên đàng của Chúa... là bởi vì lời Chúa đi vào trong đầu óc c/ta... rồi ngừng lại ở trong đó, không đi đâu nữa - vì đó mà 1 số mắc căn bịnh "đầu to" (big heads)

[PP] > H/T giúp c/ta tìm mục vụ để hầu việc... để thâu trữ ~phần thưởng đời đời của c/ta ở trên thiên đàng 1 ngày

# Math. 6:19-20 -- lời Chúa khuyên c/ta điều gì?

"Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy." (Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal.)

# Bài học Kinh Thánh tối thứ Sáu vừa qua, lời Chúa trong I Côr. 3:9-15 nhắc nhở c/ta thấy rõ

... con cái Chúa cũng sẽ phải đứng trước tòa án của Ngài... để chịu sự phán xét

> Đương nhiên không phải để bị đoán xét bỏ vào hồ lửa... vì lời Chúa hứa trong Giăng 5:24 (đã nghe tuần trước) là Ngài sẽ cho c/ta vượt khỏi sự phán xét đời đời... nhưng c/ta sẽ bị phán xét để lãnh phần thưởng tùy theo ~việc lành mình đã làm ở đời này... trong ~mục vụ... nhất là ~mục vụ chung sức trong H/T của Chúa

> Tiêu chuẩn phán xét để ban phát thưởng của Chúa là Ngài sẽ đưa mọi công việc lành của mỗi c/ta qua lửa

> ~Thứ nào như vàng, bạc, bửu thạch (đá quí)... thì sẽ còn tồn lại và người đó sẽ được thưởng;

còn như là gỗ, cỏ khô, hoặc rơm... thì sẽ bị lửa thiêu đốt mất tiêu - hay gọi là mất phần thưởng đời đời

> Buồn thay sẽ có ~ng cơ đốc... trong ngày sau rốt... thì công việc mình bị đốt cháy rụi... mất phần thưởng đời đời

là bởi vì họ chỉ nói, hứa với Chúa nhưng chưa chịu làm, hoặc làm... nhưng cho sự vinh hiển của mình, chưa cho vinh hiển Chúa, theo ý Chúa

> H/T là môi trường tốt nhất để giúp đỡ c/ta thâu trử của cải mình trên thiên đàng - theo đúng tiêu chuẩn

là vàng, bạc, đá quí... chứ không là gỗ, cỏ khô hay rơm rạ

-------------------------

> Lời Chúa có khích lệ tấm lòng của ACE thấy yêu thương H/T hơn không... vì ~ích lợi H/T đem đến cho c/ta?

> Lời Chúa có thúc dục mình sẽ sốt sắng hơn trong sự nhóm lại thờ phượng và học lời Chúa trong H/T hơn không?

> Lời Chúa có giúp đỡ mình thấy sự quan trọng để mau dự phần trong các mục vụ của H/T

hầu thâu trữ của cải đời đời ở trên thiên đàng không?

> C/ta đã nghe và biết rồi... bây giờ phải thực hành... vì đó là ý muốn của Chúa cho mỗi người c/ta!

[PP] > Kinh Thánh trong Êph. 5:25 có chép - H/T quá quan trọng, qúa quí gía

... đến nỗi Chúa Giê-xu đã hy sinh chết cho Hội

"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,"

(Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her)

[PP] > C/ta có tấm lòng yêu mến H/T của Chúa... giống như vậy không?

# Câu chuyện người mẹ có 1 vết sẹo lớn trên gương mặt bị nám - trông rất là xấu xí

... và vì đó mà cô con gái rất ái ngại mỗi khi phải giới thiệu mẹ mình với ~đứa bạn

> 1 Ngày bà mẹ nói với con mình... lý do là vì có 1 lần nhà mình bị cháy... khi con còn nhỏ

và mẹ đã phải chạy vào để cứu con,

> Chẳng may khi ôm con chạy ra ngoài, thì có 1 cái sàn nhà lửa cháy rớt xập xuống

mẹ đã nhanh trí trí quăng con ra gần cửa... cứu con sống, còn riêng mẹ bị cháy nát gương mặt

> Bà nói tiếp: "Mỗi lần con ái ngại khi giới thiệu cho ~đứa bạn của con

mẹ mong con nhớ... vì ai mà mẹ có vết sẹo này trên mặt"

> Cũng vậy, mỗi lần c/ta thấy có vẻ chán nản trong sự nhóm lại thờ phượng ở H/T... hãy nhớ lại ~vết sẹo trên tay, chân và sườn của Chúa Giê-xu, ~vết roi trên lưng của Ngài

... vì ai mà Ngài đã chịu đau đớn như vậy? Câu trả lời là... vì Hội Thánh của Ngài! Vì hết thẩy c/ta

[PP] > Mong c/ta mỗi người sẽ sống không còn như là 1 người khách đến nhóm ở H/T này nữa

nhưng thật sự là 1 hội viên, 1 phần tử trong gia đình của Chúa, H/T của Ngài!

> Let us not live no longer as guests... but true members of VHBC - God's church

# Thánh ca số 223 -- "Lòng tôi yêu Giáo Hội" có lời nhạc như sau: "Lòng tôi yêu Giáo Hội thay,

chỗ Chúa cư trú xưa nay. Ấy do Ân Điển Ngài cao sâu bấy, tuôn huyết cứu mua Hội này"

> C/ta cùng đứng lên hát chung bài này, câu số 1... hai lần - với tấm lòng yêu mến H/T của Chúa... yêu mến Chúa

và sau đó hướng lòng chung với nhau để cầu nguyện

----------------- Lời Mời Gọi

> Trong cuộc sống của mỗi người c/ta... có rất nhiều điều c/ta yêu chuộng

và rồi c/ta sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền của, thì giờ và năng sức để đạt được ~điều yêu chuộng này

> Có rất nhiều ~điều c/ta yêu chuộng không có gì sai hết... nhưng có bao giờ c/ta tự hỏi xem những điều này có đem lại ích lợi trường tồn cho mình không... hay chỉ là tạm thời mà thôi?

> Nếu là người khôn ngoan thì c/ta sẽ phải đầu tư của cải, thì giờ và năng sức của mình vào ~điều gì?

> Khi ĐCT sai Con một của Ngài xuống thế gian để cứu mỗi người c/ta - Ngài có một mục tiêu cao đẹp... đó là không phải chỉ là để cứu c/ta thoát khỏi hình phạt đời đời của lửa hỏa ngục mà thôi

... nhưng còn là trở nên trọn vẹn giống Con Ngài - là Cứu Chúa Giê-xu nữa

> Môi trường ĐCT dùng để c/ta được uốn nắn đúng mục đích chính là Hội Thánh của Chúa

> Ba ích lợi của H/T Chúa cho c/ta

1) H/T Chúa giúp c/ta đặt Ngài làm "trung tâm điểm" trong cuộc sống hằng ngày

vì H/T là nơi có sự nhóm lại chung để thờ phượng Chúa và học hỏi lời của Ngài

2) Ích lợi thứ hai của H/T Chúa là giúp đỡ c/ta trong ~lúc cần dùng

... khi c/ta đang còn sống ở trong 1 thế giới đen tối này

3) Ích lợi thứ ba là H/T giúp đỡ c/ta tìm được môi trường phục vụ - làm trọn ý muốn của Chúa cho đời sống mình

và thâu trử phần thưởng đời đời ở trên nước thiên đàng của ĐCT

> Nếu H/T có ích lợi và gía trị cao đẹp như vậy... thì phải là nơi c/ta yêu chuộng, muốn dự phần, và đầu tư tiền của, thì giờ và năng sức của mình có... không phải cho thế hệ của c/ta mà thôi, nhưng cho đời con, đời cháu của mình nữa....

> Phải cẩn thận luôn đắn đo kỹ ~việc mình đang đầu tư

không khẻo 1 ngày mình sẽ hối tiếc, mất phần thưởng... vì đã không đeo đuổi ích lợi chính đáng?

> Nếu Chúa Giê-xu đã yêu hội này... và hy sinh chính mạng sống mình cho Hội

thì c/ta cũng nên lấy gương sáng đó mà yêu mến H/T của Chúa!

The Benefits of God's Church (Ephesians 4:12-13)

What are some of the benefits of God's church? To know these benefits, we must first understand the completed purpose of God's salvation. God did not save us to nothing; but to be conformed to the likeness of His Son. After Christ resurrected and ascended to heaven, He sent God the Holy Spirit. The Holy Spirit major role is to use God's Word as a double-edged sword to teach, rebuke, correct and train us in righteousness, so that we can become more like Christ each day. What framework that God will use to achieve this purpose? The church. The Greek word for "church" is "ekklesia" which means to "gather, or call out." God's will for us is always to assemble in His church. Jesus established the New Testament "ekklesia." There are at least four benefits of God's church: 1) The church helps us to focus on God through worship, teaching and preaching of the Word. 2) The church helps us in times of needs. 3) The church provides us the opportunities for ministries. 4) The church helps us to store up treasures in heaven. Don't you know that Christ loves the church so much that he gave Himself up for her. Shouldn't we follow Jesus' footsteps? Let us commit ourselves to live no longer as guests, but true members of VHBC -- Jesus' church!