Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 143

Bốn Điều Khó của Tình Yêu Thương

Four Difficulties of Love

(I Côrinthian 13:7)

www.vietnamsehope.org

"Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự."

* Sáng hôm nay, c/ta cùng trở lại... để suy gẫm lời Chúa... về chủ đề "Tình Yêu Thương"

mà đã được sứ đồ Phaolô diễn tả trong Kinh Thánh I Côr. 13

> Chủ đề "tình yêu thương" này không phải là 1 điều gì mới lạ cho c/ta

... bởi vì bài giảng sáng hôm nay... sẽ là BG thứ 9th... dựa theo đoạn Kinh Thánh này

> Mong rằng lời mầu nhiệm của Chúa... sẽ giúp c/ta hiểu sâu hơn về tình yêu cao thượng của Thiên Chúa là gì

... cùng 1 lúc thúc đẩy c/ta đeo đuổi... để có được cho chính mình tình yêu này

I. Đức Hạnh của Cơ Đốc Nhân

[PP] > Thứ nhất, tình yêu thương phải là đức hạnh chính cho con cái của ĐCT... vì vài lý do tự nhiên sau đây:

1) Trong Kinh Thánh I Giăng 4:8 - có chép rõ "ĐCT là sự yêu thương" (God is love!) - như vậy thì điều tự nhiên cho con cái của Ngài... đó là c/ta phải có sự yêu thương của Chúa... và đời sống c/ta phải phản ảnh tình yêu Ngài

# Giăng 1:12 - có chép "Hễ ai tin nhận Ngài (Chúa Giê-xu) thì Ngài ban cho quyền phép

được trở nên làm con cái của ĐCT..."

(Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God)

[PP] > Bởi đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu Christ, Con ĐCT... mà 1 người được trở nên làm con cái ĐCT

> Mà nếu đã là con cái của ĐCT... thì điều tự nhiên người đó phải biết... và kinh nghiệm được tình yêu thương

# Còn nhớ 1 bài hát với tựa đề và lời nhạc rất có ý nghĩa như sau: "Đâu có tình yêu thương... ở đấy có ĐCT!"

nhưng tôi muốn đổi lại bằng cách nói: "Đâu có con cái của ĐCT... ở đấy phải có tình yêu thương!"

[PP] 2) C/ta thấy lẽ thật về bản tánh yêu thương của ĐCT... được chứng tỏ rõ ràng qua 2 điều răn lớn nhất của Ngài... mà Chúa Giê-xu đã tóm tắt trong Mathiơ 22:37-40... đều dựa trên tình yêu thương...

"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra." (Jesus replied: " 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.'This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments.")

> We are created by God... to love Him and others; and to be loved by Him and others!

and love makes us... to be like God! (Tình yêu thương là đặc tánh để bầy tỏ rõ c/ta thật giống như ĐCT)

[PP] 3) Trong Galati 5:22 - cho c/ta thấy trái đầu tiên và có lẽ là nền tảng của 8 đức hạnh khác theo sau đó

... của ĐTLinh trồng trong đời sống của mỗi con cái Chúa - cũng chính là tình yêu thương

"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:" (But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness)

> Tình yêu thương là cội rễ, là nền tảng, là nguồn

... của mọi đức hạnh và động cơ lớn nhất sanh ra tất cả mọi việc lành

[PP] > Điều thứ 2, tình yêu thương... không phải là 1 điều rất khó định nghĩa được mà thôi

... nhưng còn là điều mà loài người không tự có được... vì bản năng tự nhiên của con người là tội lỗi và xấu xa

> Nếu c/ta không làm 1 việc ác nào hết... thì đời sống của mình cũng đầy dẫy ~điều ích kỷ, tham vọng cho riêng mình

> Bản năng tự nhiên của con người không phải là yêu thương, hay xả kỷ, hay tha thứ cho mọi người

nhưng lại thường là "ăn miếng trả miếng" (get even)

> Hay nói 1 cách khác, tình yêu thương không phải là 1 điều dễ làm... hay là 1 tiêu chuẩn dễ sống theo được,

nếu con người xác thịt này của c/ta không nhờ ơn Chúa Thánh Linh ban cho

[PP] > Love is difficult... because it does not ask to live an easy or comfortable life!

II. Bốn Điều Khó Khăn

[PP] > Trong I Côr. 13:7 - sứ đồ Phaolô diễn tả rõ 4 khía cạnh khó của tình yêu thương

đó là việc làm của sự dung thứ, tin tưởng, trông cậy và nín chịu

[PP] (Love always protects, love always trusts, love always hopes, and love always perseveres)

[PP] > Thứ nhất, tình yêu thương khó là vì không chỉ đòi hỏi thực hành ~điều tốt lành này cho ~ng xung quanh... có 1 lần là xong đâu... nhưng trong lời Kinh Thánh này có chữ "hay" (always) có nghĩa là phải làm thường luôn...

# Người Việt c/ta có câu nói gì? "Nhất quá Tam" có nghĩa là ở đời này không có thể chịu đựng 1 điều gì quá 3 lần

đến lần thứ 3 là lúc "ăn thua đủ" không thể còn nhường nhịn hay tha thứ được nữa...

# Trong Math. 18:21-22, có 1 lần môn đồ Phiêrơ hỏi Chúa Giê-xu là mình nên tha thứ cho ACE mình bao nhiêu lần?

có phải 7 lần là qúa đủ rồi không?

"Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?" Thì Chúa đáp rằng: "Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy." (Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?" Jesus answered, "I tell you, not seven times, but seventy-seven times.)

> Chúa Giê-xu trả lời: "Không phải 7 lần... nhưng là 70 lần 7... hay là phải tha thứ đến 490 lần"

> Câu nói này không có nghĩa là c/ta giữ từng điểm 1, mỗi khi tha thứ cho 1 người nào đó... cho đến đúng 490 lần, thì sẽ không còn tha thứ nữa; nhưng nghĩa bóng của Chúa Giê-xu muốn nói ở đây... là c/ta phải "hay luôn" tha thứ cho nhau, như Chúa "hay luôn" tha thứ cho mỗi người c/ta, mỗi khi mình xưng tội cùng Chúa

... và nếu phải làm điều này luôn thì thật qúa khó, phải không?

> Không phải trạng từ "hay" có ở trong câu này thôi, mà trong câu Kinh Thánh tiếng Việt c/ta còn có chữ "mọi sự" nữa (hay 1 lối dịch khác có chữ "tất cả") được lập đi lập lại đến 4 lần

> Người Mỹ thường có 1 danh từ gọi là "Hot Button" - đây có nghĩa là mỗi người c/ta có ~khu vực trong đời sống cá nhân của mình... mà nếu có ai lỡ hay cố ý đụng đến (bấm vào ~buttons đó) là c/ta dễ nỗi nóng (hay gọi là "get hot") ngay... vì đây là ~điều c/ta sẽ không thể chịu đựng nổi

# Vụ 1 người vẽ ~hình hoạt họa bêu xấu danh dự của "Allah"... là "Hot Button" của ~ng Hồi Giáo

nên họ chịu không nổi... và đã xuống đường biểu tình, đòi công lý?

# Người Việt c/ta cũng vậy... nói đụng đến ai thì cũng có thể bỏ qua được, nhưng mà nói đụng đến danh dự của cha mẹ, ông bà... là sắp có chuyện lớn ngay, có lúc dẫn đến chỗ đánh nhau nữa

> Nhưng lời Chúa nói tình yêu thương cao thượng phải hành sự trong "mọi sự", trong tất cả mọi hoàn cảnh

kể cả khi ~"Hot buttons" của mỗi người c/ta bị đụng đến, bị chạm tự ái

-----------------------------------------

[PP] 1) Điều khó khăn thứ nhất trong câu Kinh Thánh này - đó là tình yêu thương hay dung thứ mọi sự

> Động từ "dung thứ" hay "khoan dung" này trong nguyên nghĩa có liên hệ đến 1 động từ khác

đó là động từ "to cover"... hay dịch ra tiếng Việt là "che đậy"

> Đây có nghĩa là nếu c/ta yêu thương 1 người nào đó... thì dù cho người đó có đã phạm 1 lỗi lầm gì xấu xa đi nữa

c/ta luôn mong muốn được "che đậy" cho họ, vì c/ta không muốn danh dự của người đó bị tổn thương

# Trong STK 9:20-23 - có chép lại 1 lần ông Nôe làm điều ô uế...

"Vả, Nô-ê khởi cày đất và trồng nho. Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha, thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Gia-phết đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thùi lui đến đắp khuất thân cho cha; và bởi họ xây mặt qua phía khác, nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào." (Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders; then they walked in backward and covered their father's nakedness. Their faces were turned the other way so that they would not see their father's nakedness.)

> Cham thấy sự xấu hổ của cha mình... thì đi ra "mét" lại cùng anh em mình

nhưng Sem và Giaphết, vì thương cha mình, đi lấy áo choàng để che đậy (che khuất) lấy sự lõa lồ của cha mình

> Tình yêu thương cao thượng không bao giờ muốn moi móc tội lỗi, ~điều xấu xa của người mình yêu

> Không muốn khơi ra thêm, làm cho lớn chuyện,

vì không mong và không muốn thấy ~lỗi lầm của ~người mình thương

# Phó tổng thống Dick Cheney có 1 người con gái bị máng vào tệ nạn "đồng tính luyến ái"

> Điều tự nhiên - Dick Cheney ít khi bàn cãi về vấn đề này; và cho dù bị người khác hạch hỏi, nói móc... nhưng ông vẫn dịu dàng trong câu trả lời đối đáp... lý do tự nhiên là vì ông thương con ông (ông không thích điều con ông đã làm) nhưng không muốn làm tổn thương danh dự của nó

> Nhiều khi sẽ giúp c/ta đối xử với nhau trong sự yêu thương... nếu c/ta đặt ~ng phạm lỗi trước mắt mình... như chính là ~ng thân yêu của mình... thì chắc sẽ giúp c/ta có 1 thái độ cư xử nhẹ nhàng, mềm mại khác thường, phải không?

# Câu chuyện về 1 người lính trẻ bị lên án tử hình... trong thời cai trị của tướng Oliver Cromwell bên nước Anh

> Cô thiếu nữ yêu chàng lính này đã đến năn nỉ Cromwell xá tội cho người yêu của mình... nhưng tướng Cromwell không chịu, và ra lịnh là khi tiếng chuông chiều của 1 cái chuông lớn giữa thành vang lên... thì anh sẽ bị xử bắn

> Nhưng đến lúc chiều đến, người đi ra kéo chuông... thì chuông lại không phát ra 1 tiếng nào hết

> Hóa ra là cô thiếu nữ đó đã trèo lên và vào cái chuông, cô ôm lấy quả lắc,

chịu bị dập mình mỗi khi quả lắc đánh vào thành chuông, để chuông không phát ra 1 tiếng động nào

> Khi tướng Oliver Cromwell biết được như vậy thì cảm động cho tình yêu hy sinh của cô, chịu đau đớn để che đậy tội của người lính trẻ... thì sai người thiếu nữ đi xuống và ra lệnh thả chàng lính trẻ đi

và nói: "Chuông chiều hôm nay sẽ không đổ nữa"

> Cô thiếu nữ yêu người lính trẻ... mà sẵn sàng lấy chính thân thể mình... để "che đậy" cho tội của chàng

đó là ý nghĩa tìm ẩn của "tình yêu thương hay dung thứ mọi sự"!

[PP] > Gần 2,000 trước đây, Chúa Giê-xu khi Ngài đổ huyết xuống trên TTG, thì chính huyết đó đã "che đậy" mọi tội của c/ta... hầu trong ngày phán xét, c/ta mỗi người "vượt khỏi" được hình phạt đời đời của lửa hỏa ngục,

vì ĐCT không còn thấy tội lỗi của mỗi người c/ta nữa

> Chúa Giê-xu che đậy tất cả mọi tội của c/ta... không chừa 1 loại tội nào hết

... vì "tình yêu thương hay dung thứ mọi sự!"

# Bài TC số 182 - "Jesus Paid it all" điệp khúc có câu: "Dầu tội đỏ như son mài, Chúa làm sạch trắng như tuyết"

-----------------------------------------

[PP] 2) Điều khó khăn thứ hai - đó là tình yêu thương hay tin tưởng mọi sự

> Tin tưởng điều gì? Tin tưởng ~điều tốt nhất trong ~ng xung quanh mình hay luôn nghĩ tốt về ~ng xung quanh

(Always believe the best things in people - this is not easy!)

> Đây là 1 điều rất khó làm... nhất là cho ~ng mình không ưa... vì cá tánh tự nhiên của con người là hay nghi ngờ... hay có thành kiến là ~ý kiến trong đầu mà không thể thay đổi được

... và từ đó dễ sanh ra tánh mau xét đóan ~ng khác xung quanh

> Nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội đen tối này... mà đang có biết bao nhiêu ~chuyện tham nhũng, lường gạt,

hối lộ xung quanh... nên con người hình như càng ngày càng thiếu sự tin tưởng ở nhau?

# Vụ ~nhà tang (funeral homes) mà c/trình 20/20 mới chiếu trên TV tuần qua... thay vì chôn xác ~ng chết theo đúng như giao kèo, thì ~nhà xác này trước hết mổ lấy đi ~bộ phận của xác chết

và rồi đem bán cho ~cơ quan chuyên thay bộ phận con người và làm gìau cả tỉ tỉ bạc

> Phỏng vấn 1 gia đình có người cha bị chết... sau này khám phá ra, chính nhà xác họ lấy ~bộ phận trong xác chết của người cha mình, và độn vào đó ~ống PVC... gia đình họ rất giận... cho là 1 điều rất bất công!

> Những chuyện xẩy ra như vậy... làm c/ta mất sự tin tưởng trong xã hội ngày nay...

> Ngày nay c/ta khó có thể tin tưởng ở ~nhà chính trị gia? C/ta nghi ngờ không biết chính phủ có xài tiền thuế mình 1 cách ngay thẳng không? FEMA có sẽ phân phối trợ cấp 1 cách chính đáng không? Đài thông tin truyền hình có loan báo hay phân trình mọi vấn đề 1 cách công bằng, không thiên vị không?

# Xuống New Orleans làm việc... vào trong tiệm ăn thấy có biết bao nhiêu "private security" mặc đồ đen, mang súng và phone đặc biệt bên hông - tại sao vậy? Là bởi vì có quá nhiều ~vụ cướp bóc, trộm cắp

biết lợi dụng cơ hội khủng hoãng... mà làm giàu 1 phen

> Nhất là đối với ~ng không hợp tánh, hợp tình, có tiếng là hay nói xấu sau lưng mình nữa

... thì càng khó tin tưởng hay nghĩ tốt về họ được

> Chỉ cần họ xì xầm điều gì 1 chút thôi... là trong đầu óc của c/ta tưởng tượng nghi ngờ ngay

chắc là họ đang nói xấu mình

> Nhưng tình yêu thương cao thượng thì khác... hay tin tưởng/nghĩ tốt về ~ng xung quanh mình

> Người có tình yêu thương hay tin tưởng mọi sự... thường có 1 cặp mắt đặc biệt

vì họ thấy được ~điều tốt lành... mà mắt của ~người thường... không thể thấy được...

# Câu chuyện bà masơ sống trong 1 trại cùi -- 1 ngày có người đến phỏng vấn bà và hỏi:

"Động cơ nào đã cảm động bà hy sinh cả cuộc đời mình cho ~ng cùi này?"

> Bà lấy 1 tờ giấy trắng và vẽ trên tờ giấy trắng đó ~đốm mực đen đủ hình thù và hỏi: "Các ông thấy gì?"

> Họ trả lời thấy ~đốm đen... hình vuông, hình tam giác, hình tròn...

> Sau 1 hồi bà masơ hỏi lại: "các ông chỉ thấy ~đốm đen thôi sao... nhưng còn tờ giấy trắng thì sao... Sao các ông không thấy? Riêng tôi, Chúa cho tôi còn thấy linh hồn quí giá của ~ng cùi này nữa... nên tôi sống ở đây với họ!"

> Tình yêu thương hay tin tưởng mọi sự... thường thấy "tờ giấy trắng"... hơn là ~"đốm đen"

-----------------------------------------

[PP] 3) Điều khó khăn thứ ba - đó là tình yêu thương hay trông cậy mọi sự

> Trông cậy là mong chờ, là hy vọng ~điều tốt lành nhất sẽ xẩy đến trong đời sống của ~người xung quanh mình

chứ không chỉ thấy tương lai với thái độ "tiêu cực" thôi!

# Có biết bao nhiêu người đã thành công trong cuộc sống... lý do là vì có ~thầy cô đã 1 lần không chịu thua, nhưng trông cậy vào khả năng của ~ng này khi còn bé, tuy rằng mọi người khác đã bỏ cuộc chịu thua, không thèm để ý đến

[PP] > ĐCT có sự trông cậy ở nhân loại... nên Ngài kiên nhẫn đợi chờ

... chưa để ngày phán xét cuối cùng đến mau chóng... vì không muốn cho 1 người nào hư mất hết...

> Đời sống của Chúa Giê-xu cũng bầy tỏ sự trông cậy của Ngài ở nơi ~ng có tội

# Giăng 8:11 - có chép về sự kiện của 1 người phụ nữ bị bắt qủa tang về tội ngoại tình

> Mọi người xung quanh lúc đó chỉ mong chờ được ném đá người phụ nữ này... làm trọn sự công bình của luật pháp

> Nhưng ngược lại, Chúa Giê-xu lại thấy 1 tấm lòng hối cãi, 1 đời sống mới biến đổi của người nữ này... nên Chúa đã phán cùng bà: "Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa.]"

("Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and leave your life of sin.")

> Người hay trông cậy mọi sự... sẽ thường cho người khác cơ hội lần nữa (the second chance)

> Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-xu đã đến trần gian, chịu chết và sống lại để đem đến cho c/ta sự trông cậy của sự sống đời đời - là 1 tương lai tươi đẹp... thì điều đó cũng phải cảm động c/ta là con cái của Ngài

biết yêu thương và trông cậy, mong đợi ~điều tốt nhất cho ~ng xung quanh mình

-----------------------------------------

[PP] 4) Điều khó khăn thứ tư - đó là tình yêu thương hay nín chịu mọi sự

> Mang ý nghĩa của sự chịu đựng lâu dài... để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho ~ng xung quanh

# Hình ảnh đẹp của người hay chịu đựng chính là hình ảnh của ~ng mẹ c/ta - phải mang thai nặng đẻ đau

... và có khi hy sinh cả 1 tương lai học vấn sự nghiệp của mình... là vì con cái

> Kiên nhẫn chịu đựng trong sự làm chứng đạo... cho dù có khi chưa thấy 1 dấu hiệu của kết qủa nào hết

# Lời chứng của 1 người phụ nữ nam Hàn mỗi buổi sáng là bà dậy thật sớm trước khi chồng mình thức dậy

đi đến nhà thờ gần đó để cầu nguyện cho chồng mình được cứu

> Bà dậy sớm đi và đem theo đôi giầy của chồng mình và cầu xin Chúa 1 ngày thấy được chồng bà bước đến H/T

> Người phụ nữ này kiên nhẫn làm điều này trên 10 năm

và 1 ngày ông chồng đến biết Chúa... và nay hoạt động trong nhà thờ địa phương

> Chịu đựng trong sự cầu nguyện, kiên nhẫn trong công việc chăm sóc ACE mình, và bền lòng làm chứng đạo

... vì sự thúc đầy của tình yêu Thiên Chúa

# Bài thánh ca: "Người gieo giống ra đi gieo trong nước mắt, trở về trong sự vui mừng... vì vác lúa đầy trên vai!"

[PP] # Hêb. 12:2 - Chúa Giê-xu nhìn TTG... mà vui mừng chịu đựng cho đến cuối cùng

... vì Ngài biết đó là con đường giải thoát duy nhất cho nhân loại...

"... nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời." (Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.)

III. Nhờ Cậy Ơn Chúa

> Sống 1 đời sống... theo đúng tiêu chuẩn yêu thương của Chúa... không phải là điều dễ làm cho cơ đốc nhân

vì bản năng xác thịt xấu xa của mỗi người c/ta

> Tình yêu thương sẽ luôn đòi hỏi ~điều khó... đi ngược với sự đòi hỏi của xác thịt,

mà c/ta chỉ có thể vượt qua được... khi c/ta bắt đầu để Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống của mình

> Càng để Chúa làm Chủ đời sống mình... c/ta càng dễ

hay dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự

[PP] > Kinh Thánh chép sau khi mỗi người c/ta được cứu... thì Chúa Thánh Linh vào ngự trong lòng mình

# I Côr 6:19 - "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?" (Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own;)

> ĐTL ngự vào để làm gì? Để dậy dỗ, cùng ban ơn cho c/ta để sống đúng tiêu chuẩn của tình yêu cao thượng

và có sức vượt khỏi ~điều khó mà tình yêu đòi hỏi...

# Trong Philíp 4:13 -- chính lời Chúa có chép: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi"....

(I can do everything through him who gives me strength...)

> Đấng đây chính là Cứu Chúa Giê-xu... qua Đức Thánh Linh ở trong lòng mình

[PP] > C/ta cũng đừng quên về lời hứa của ~phần thưởng

mà Chúa hứa ban cho ~ai thắng và vượt khỏi ~khó khăn này của tình yêu thương

# Winter Olympic vừa qua - không có điều gì vinh dự cho bằng, sau khi 1 lực sĩ thể thao đã lấy hết sức mình ra tranh tài, và nay được đứng trên bục cao, cổ đeo huy chương, lá cờ của nước mình được kéo lên cao

cùng bài quốc ca của nước mình được ca tụng

> Cho ~ai thắng được, vượt khỏi ~khó khăn của tình yêu thương cao thượng

thì chắc chắn sẽ còn có phần thường còn lớn hơn như vậy... đó là sự vinh hiển, mão triều thiên đời đời

> Nguyện xin Chúa TLinh giúp đỡ mỗi người c/ta... có thể sống theo tình yêu này

là tình yêu hay dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự!

Lời Mời Gọi ----------------------

> Ở đời này, bất cứ 1 thứ gì cũng đều có ~tiêu chuẩn đi theo sau

> 1 Sản phẩm có gía trị đều có ~tiêu chuẩn rõ ràng và nhất định phải đi theo... để bảo đảm gía trị của sản phẩm đó

> 1 Căn nhà được dựng nên cũng phải đi theo đúng 1 số tiêu chuẩn

... để có thể còn tồn tại, đứng vững, nếu 1 cơn giông tố kéo đến

> 1 Thực phẩm cũng phải đi đúng theo 1 số tiêu chuẩn... để bảo vệ mạng sống của ~ng mua thực phẩm đó mà dùng

> Sau khi c/ta ăn năn hối cãi và tiếp nhận Chúa Giê-xu

mỗi con cái Chúa bắt đầu sống theo 1 định luật mới - đó là định luật của tình yêu thương

> Tình yêu thương này không phải là loại tình yêu của thế gian, nhưng là tình yêu cao thượng của ĐCT

> Và tình yêu này cũng có 1 số ~tiêu chuẩn, để cho c/ta biết làm theo...

> ~Tiêu chuẩn này của tình yêu cao thượng này rất là khó làm...

vì không chỉ cho riêng mình... nhưng luôn đem đến ích lợi cho ~ng khác

> C/ta đã thấy trong lời Chúa hôm nay - có 4 điều khó của tình yêu làm cho ~ng xung quanh

đó là tình yêu hay dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự

1. Tình yêu hay và mong che đậy ~lỗi lầm của ~ng mình yêu

2. Tình yêu không nghi ngờ ~điều dữ, nhưng hay tin tưởng ~điều tốt đẹp ở ~ng mình thương

3. Tình yêu hay trông cậy và chờ đợi mọi sự tốt đẹp sẽ xẩy đến cho đời sống của mọi người, xung quanh mình

4. Tình yêu hay nín chịu, chịu đựng trong mọi hoàn cảnh... để gìn giữ hạnh phúc của mọi người

> Những tiêu chuẩn của tình yêu cao thượng của Chúa không bao giờ dẫn c/ta đến 1 đời sống dễ dàng và thoải mãi

nhưng đối diện với nhiều khó khăn, mục đích để đem ích lợi đến cho ~ng khác

> Không dễ mà sống được theo tiêu chuẩn này... hay sự thật không ai có thể làm trọn ~tiêu chuẩn này được

> Nhưng Cứu Chúa Giê-xu của c/ta đã đến từ Trời và làm trọn ~tiêu chuẩn yêu thương cao thượng này

ở trên cây TTG cho đến hơi thở cuối cùng... thì Ngài cũng có thể giúp đỡ c/ta làm được

> Sau khi Chúa Giê-xu sống lại và thăng thiên về trời... Ngài gởi Chúa Thánh Linh xuống thế

để dạy dỗ và ban ơn cho c/ta mỗi ngày để có thể sống đúng theo tiêu chuẩn khó của tình yêu thương

> Điều thật sự khó không phải là việc làm "hay dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự"... nhưng việc khó hơn là c/ta có trao chủ quyền của đời sống mình cho Chúa Thánh Linh cai trị không?

> C/ta đang tự lái chiếc thuyền của đời mình, hay c/ta bằng lòng đưa tay lái thuyền cho Ngài

... thì còn có điều gì khó để có thể yêu thương ~ng khác không?

> Hãy trao đời sống của mình cho Ngài... và để Ngài làm Chủ!

Four Difficulties of Love (I Corinthians 13:7)

Does love ask to live an easy and comfortable life? The answer is no. First, love must be the main virtue of God's children (Christians) because God is love. Note that the two greatest commandments of God are based on the law of love. The first fruit that God the Holy Spirit will produce in a Christian is also love. But the truth is that love is not natural to sinful man; therefore, it is difficult to live by. In fact, there are at least four difficulties of love described in I Corinthians 13:7. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. First, love is difficult because it requires "always" and not just "seventy-seven." "Love always protects" carries the meaning of always "covering others' sins." The greatest example was when Christ died on the cross to cover all kinds of our sins. Love never has a desire to exaggerate others' faults. "Love always trusts" means to always believe best things in people. It does not doubt. Who has this kind of love also has the special eye sight to see through others' sins. "Love always hopes" means to expect good outcomes in all situations. In John 8, Jesus expected the woman caught in adultery would "go and sin no more." Christ hopes in us and gives us the second chance. "Love always perseveres" means it will not give up. Christ did not turn His back on us, but endured all the shame on the cross to the last breath. We cannot love this way without the help of the Holy Spirit. Jesus promised rewards for those who overcome these difficulties of love. Will you receive any?