Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 145

Chén Đau Thương

(The Cup of Suffering)

Mathiơ 26:39

www.vietnamesehope.org

"Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được,

xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha."

(Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed,

"My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will.")

[PP] * C/ta đang ở giữa "mùa chay" (lent season) cho năm nay...

> Mùa chay bắt đầu 40 ngày... trước ngày lễ Phục Sinh... sẽ đến vào Tháng Tư ngày 16 năm nay

> Lễ Phục Sinh là 1 đại lễ cho ~ng Cơ Đốc (Christians) ở khắp nơi là lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu đã từ phần mộ

sống lại... mà không có chủ giáo nào trên thế giới này có lễ này hết

[PP] > "Mùa chay" là mùa mà ~ng Cơ Đốc thường hay tự nguyện kiêng cữ nhiều điều: như thức ăn, nước uống, ~thú vui chơi, thì giờ đi shopping, bớt ngủ, bớt làm việc O.T... để cầu nguyện, dọn lòng

và tưởng nhớ đến sự thống khổ và sự chết của Cứu Chúa Giê-xu

> Vì sự thống khổ này của Chúa Giê-xu trên cây TTG gần 2,000 năm qua... mà nay mỗi người c/ta nhận được sự cứu rỗi linh hồn, và đang sống với niềm trông cậy chờ đợi sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT

> Để khích lệ và giúp đỡ nhau sửa soạn lễ Phục Sinh cho đầy ý nghĩa, c/ta sẽ bắt đầu suy gẫm 1 số bài giảng

về sự thống khổ của Chúa Giê-xu... trên con đường đến TTG, từ đây cho đến ngày lễ Phục Sinh đến

[PP] > Bài giảng sáng nay tôi muốn đặt thành 1 câu hỏi

... đó là "tại sao Chúa đã phải chịu sự thống khổ, và cuối cùng bị đóng đinh trên cây TTG?"

> Sự thống khổ của Chúa Giê-xu chịu... có phải là 1 điều ngẫu nhiên xẩy đến không

hay đã được xếp đặt theo ý muốn của ĐCT... từ lúc ban đầu?

> Trong Kinh Thánh chép lại... sự thống khổ của Chúa Giê-xu không phải là 1 chuyện tình cờ đã xẩy đến

nhưng đã được xếp đặt rõ ràng... vì là ý muốn của Đức Chúa Cha đã trao cho Cứu Chúa Giê-xu

[PP] > Trong câu Kinh Thánh gốc, tại vườn Ghếtsêmanê... là nơi Chúa Giê-xu cầu nguyện tha thiết

vì Ngài biết rõ "giờ thương khó" của mình sắp đến... và đây là lý do tại sao Ngài được ĐCCha sai xuống trần gian

# Trong Luca 9:22 - Chúa Giê-xu đã nói trước cho các môn đồ của mình biết về sự khổ nạn của Ngài

và đây là lúc "giờ đã đến"Con Người phải bị nộp cho kẻ ngoại mà chịu đau đớn

> Chúa phán: "... Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại" (saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day.")

I. Mối Liên Hệ Giữa Chúa Cha và Chúa Con

[PP] > Muốn hiểu sâu lời cầu nguyện này và sự thống khổ của Chúa phải chịu, trước hết c/ta thấy trong lời cầu nguyện này chứa đựng 1 mối liên hệ tương giao mật thiết giữa Đức Chúa Cha - Ngôi thứ nhất và Đức Chúa Con - Ngôi thứ hai (The First and Second Persons of God)

[PP] > Mối liên hệ này không phải bắt đầu cách đây 2,000 năm... tại vườn Ghếtsêmanê mà thôi

... nhưng đã có trước... từ lúc nguyên thủy, khi mọi vật chưa được dựng nên

# Chẳng hạn như trong STK 1:26 - có chép lời của ĐCT khi dựng nên loài người:

"Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất." (Then God said, "Let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.")

> Trong câu này có chữ "chúng ta" (số nhiều) chứa đựng sự tìm ẩn về sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi:

ĐCCha, ĐCCon (là Chúa Giê-xu) và ĐTL

> Chỉ có Một Chúa... nhưng có 3 Ngôi vị rõ ràng (One God in Three Persons: The Father, Son, Holy Spirit)

> Cũng có nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh có chép sự liên hệ mật thiết giữa Ba Ngôi ĐCT

# Chẳng hạn như trong Math. 3:16-17 - Có tiếng phán của ĐCha, sự hiện diện của Chúa Thánh Linh biểu hiệu trong hình chim bồ câu... trong lúc Đức Chúa Con, Chúa Giê-xu chịu báptêm bởi Giăng Báptít ở bờ sông Giôđanh

"Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." (After being baptized, Jesus came up immediately from the water; and behold, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Him, and behold, a voice out of the heavens said, "This is My beloved Son, in whom I am well-pleased.")

> Vì mối liên hệ quá mật thiết... mà trong Giăng 10:30 - có ghi chép lại 1 lần Chúa Giê-xu đã 1phán: "Ta với Cha là Một" ("I and the Father are one.") Hay nói cách khác - Ta chính là Đấng Sáng Tạo mặc thể thành Người

[PP] > Trong giây phút buồn bực sầu não nhất trong đời mình... là lúc Ngài sắp sửa "lên đoạn đầu đài"

thì Chúa Giê-xu bước đến cầu nguyện cùng Cha mình

# ACE đến với ai khi có ~chuyện đau buồn xẩy ra trong cuộc sống mình? Có sẽ đến với kẻ thù mình để tâm sự không?

Có đến với người hàng xóm để bày tỏ nỗi ưu sầu của mình? Có đến với ~kẻ lạ không?

> C/ta đến tâm sự với người mà c/ta yêu thương và gần gũi nhất - phải không?

> Trước giờ phút đau khổ, Chúa Giê-xu tha thiết cầu nguyện cùng Cha mình

II. Chén

> Chúa Giê-xu cầu nguyện với Cha mình điều gì? Ngài xin chén đau thương lìa khỏi Ngài... nếu có thể được

[PP] 1) Lời cầu nguyện này trước hết cho c/ta thấy phía con người xác thịt của Chúa Giê-xu (Jesus' humanity side)

> Ngài biết hình phạt phần xác mà Ngài sắp sửa phải chịu sẽ đau đớn là thể nào

... cũng như mỗi người c/ta là con người... cũng ý thức được sự đau đớn phần thể xác

> Tuy Chúa Giê-xu với ĐCT là một... nhưng cùng 1 lúc khi đến thế gian này, Ngài mang lấy bản năng xác thịt hòan toàn của loài người, cùng với mọi cảm giác như loài người có (~God with human skin on)

> Trong Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-xu sanh ra đời có đủ mọi cảm xúc như mỗi người c/ta có: Ngài biết khát bên 1 bờ giếng ở xứ Samari, Ngài khóc khi đứng trước mộ của 1 người bạn thân mình, Ngài mệt mỏi và ngủ trong 1 chiếc thuyền, Ngaì giận khi thấy người ta làm việc bất chính trong đền thờ, Ngài đói sau 40 ngày và đêm ở trên núi không ăn, Ngài cảm thương khi nhìn thấy đoàn dân đông trước mắt chưa được nghe Tin Lành, Ngài đau đớn quằn quại trên cây TTG..

> Vì mang hình thể của loài người... Chúa Giê-xu buồn bực, sầu não... cho đến chết tại vườn Ghếtsêmanê

vì biết giờ mà Ngài phải chịu hình phạt của TTG đã kề rồi

> Đây không còn là lúc để Ngài làm phép lạ, giảng đạo, hay chữa bịnh nữa

... nhưng là lúc Chúa phải đối diện với thần chết đang đứng chờ chực mình

2) Trong cơn sầu não, Chúa Giê-xu cầu xin với Cha mình - nếu có thể được - "xin Cha cất chén này khỏi Con"

[PP] > Chén đây có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu thấy gì trong chén, mà Ngài sắp sửa phải uống?

[PP] a) Chén đây... thứ nhất biểu hiểu cho tội lỗi (SIN) không phải tội của Ngài... nhưng là tội của cả nhân loại... mà Ngài sắp sửa phải gánh chịu trên thân thể mình - vì Chúa Giê-xu là Đấng Vô Tội

# I Giăng 3:5 và I Phiêrơ 2:22 - chính 2 môn đồ của Chúa Giê-xu (Giăng và Phiêrơ) đã từng ăn ở với Ngài trên 3 năm, nhưng đã không thấy 1 điều xấu xa nào ở trong Ngài... và họ đã khẳng định - Chúa là Đấng Vô Tội Trọn Vẹn

"Vả, các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi." (You know that He appeared in order to take away sins; and in Him there is no sin.)

"Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;" (WHO COMMITTED NO SIN, NOR WAS ANY DECEIT FOUND IN HIS MOUTH;)

> Nhưng nay Đấng Vô Tội đó sẽ sắp sửa gánh hết mọi tội của cả nhân loại

từ Ađam (người đầu tiên được dựng nên) cho đến tội của người sanh ra cuối cùng ở trên trái đất này...

# Rôma 5:12 -- "Cho nên, như bởi một người (Ađam) mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội." (Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned)

> Chúa Giê-xu thấy trước mình là 1 chén chứa đầy dẫy ~tội lỗi xấu xa của cả nhân loại... mà mình sẽ phải uống lấy

# Rôma 1:29-31 - nào là "gian ác, hiểm độc, tham lam, ganh ghét, giết người, tranh chấp, gian trá, quỷ quyệt, nói xấu, phao vu, ghét Thượng Đế, xắc láo, kiêu căng, khoác lác, nghịch cha mẹ, không phân biệt thiện ác, bội ước, không tình nghĩa, không thương xót..."

[PP] b) Điều thứ 2, chén đây cũng biểu hiệu cho sự đau đớn (SUFFERING) mà Chúa Giê-xu sẽ phải chịu trên cây TTG... vì cơn thạnh nộ của ĐCT sẽ đổ lên trên ~ai đang gánh tội ác

> Trong phần Kinh Thánh Cựu Ước cũng có nhiều chỗ dùng hình ảnh "chén" - để biểu hiệu sự thạnh nộ của ĐCT... đổ lên trên dân sự của Ngài, vì họ đã phạm tội tà dâm thuộc linh - bỏ Chúa mà đi thờ các tà thần khác

# Giêrêmi 25:15 -- "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán cùng tôi như vầy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy." (For thus the LORD, the God of Israel, says to me, "Take this cup of the wine of wrath from My hand and cause all the nations to whom I send you to drink it.)

# Êsai 51:17 -- "Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy thức dậy, thức dậy, và đứng lên! Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va..." (Rouse yourself! Rouse yourself! Arise, O Jerusalem, You who have drunk from the LORD'S hand the cup of His anger...)

> "Chén" đây chính là TTG đau thương mà Chúa Giê-xu sắp phải lãnh: đầu Ngài phải bị đội mão gai, lưng đẫm máu vì 39 roi móc sắt, vai Ngài sẽ phải vác TTG... bước lên đồi Gôgôtha trong giữa sự sỉ nhục của đám đông xung quanh, tay và chân Ngài sẽ bị đóng đinh trên cây gỗ, sườn Ngài bị đâm

... chịu chết nhục nhã... để chuộc tội lỗi cho cả nhân loại

# Ở khắp nơi người ta thường hay bảo vệ khoi sự tàn nhẫn của việc tử hình hoặc tra tấn tù binh

> Sự kiện 1 người sát nhân bên tiểu bang California 1 tháng trước đây sắp sửa bị chích thuốc độc tử hình

> Nhưng 2 vị bác sỉ chuyên chích thuốc này, từ chối không chịu thi hành... vì nghĩ rằng việc chích thuốc độc này sẽ gây nên sự đau đớn qua sức cho người tù nhân này, nên công việc tử hình đã bị đình trệ lại

> Mỹ bị lên án vì đối xử với ~tù nhân bên Iraq qúa tàn nhẫn... dùng chó dữ, dùng phương pháp điện dựt

vì người ta luôn muốn bảo vệ con người khỏi sự đau đớn

[PP] > Nhưng việc Chúa Giê-xu chịu chết trên cây TTG

... thì còn tàn nhẫn, dã man đến như thế nào... mà Ngài đã phải chịu

# 1 Cuộn phim nổi tiếng đã được phát hành của Mel Gibson "The Passion of Christ", mà c/ta sẽ xem lại trong ngày Thứ Sáu (Good Friday) sắp đến, có lẽ diễn tả rõ phần nào sự đau đớn tàn nhẫn mà Chúa Giê-xu đã phải chịu từ thành Giêrusalem đến đồi sọ Gôgôtha, là nơi Chúa bị đóng đinh trên cây TTG

[PP] c) Điều thứ 3, chén đây cho thấy sự đau khổ của Chúa Giê-xu không chỉ phần xác mà thôi... nhưng còn là phần tâm linh nữa... mà Ngài sắp chịu, vì Ngài biết giờ mà ĐCCha sẽ phải lìa khỏi ĐCCon đã đến... (SEPARATION) vì trên thân Ngài gánh mọi tội của thế gian

# Tại Afghanistan ngày nay, có 1 người đàn ông 41 tuổi tên Abdul Radman đang bị cả nước treo án tử hình

vì tội đã bỏ đạo Hồi giáo... mà tin theo đạo Cơ Đốc (Christianity)

> Điều có lẽ làm anh đau khổ phần tình cảm hơn nữa... đó là chính gia đình anh đã từ bỏ anh

và chính gia đình anh đã tố cáo anh về tội này

> Còn gì đau khổ cho bằng, khi chính ~ng thân yêu của mình từ chối, phân rẽ và lên án mình, phải không?

> Trong mối liên hệ của Thiên Chúa Ba Ngôi... chưa bao giờ có sự phân rẽ giữa ĐCCha và ĐCCon xẩy ra

... nhưng cho đến khi Chúa Giê-xu vác TTG lên đồi Gôgôtha... lúc đó ĐCCha đã đành ngoảnh mặt khỏi Con Ngài...

# Vì vậy mà trong Math. 27:46 có chép lại lời kêu đau đớn của Chúa Giê-xu trên cây TTG sau đó:

"Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?" (About the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, "ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI?" that is, "MY GOD, MY GOD, WHY HAVE YOU FORSAKEN ME?")

> Đây là chén đau thương mà Chúa Giê-xu trong tánh xác thịt của con người - Ngài xin Chúa Cha nếu có thể được cất lấy khỏi Ngài tội lỗi của cả thế gian, để Chúa không chịu phải cơn thạnh nộ của ĐCCha,

và mối liên hệ giữa Thiên Chúa Ba Ngôi không bị phân rẽ...

[PP] > Nhưng trong giữa sự quằn quại buồn bực sầu não của tâm thần, Chúa Giê-xu cầu nguyện tiếp

... đó là "nhưng xin theo ý Cha"

III. Ý Cha

> Ý của ĐCT là gì? Mục đích ĐCCha sai Con Ngài đến thế gian chịu sự đau đớn là để làm gì?

# Trong Kinh Thánh Êsai 53:7-10 - có chép về lới tiên tri của ĐCT là Chúa Giê-xu Con Ngài phải chịu khổ hình

"Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm." (He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was stricken. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, hough he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer, and though the LORD makes his life a guilt offering,)

[PP] > Ý Chúa Cha là Con Ngài phải chịu đau đớn...

Điều làm vừa ý của ĐCT là Chúa Giê-xu phải bị đóng đinh trên cây TTG

[PP] > Tại sao? # Giăng 3:16 - "Vì ĐCT yêu thương thế gian..."

> Ngài muốn cứu nhân loại được sống... mà đành để Con Ngài phải chết... để trả gía chuộc tội cho nhân loại

> Qua Con, mà loài người hễ ai tin... thì tránh khỏi hình phạt của hồ lửa địa ngục

> Ý Chúa Cha là Con Ngài phải chịu đau đớn - để cung cấp cho loài người sự công bình, sự thánh khiết đủ

hầu c/ta được sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài 1 ngày

# II Côr. 5:21 --"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." (He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him.)

> Ý muốn của ĐCCha là Chúa Giê-xu phải nếm sự chết thay thế cho con người

để cho loài người không còn ai phải trải qua sự phán xét của sự chết đời đời nữa...

# Hêb. 2:9 -- "... Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết."

(... so that by the grace of God He might taste death for everyone.)

# Câu chuyện người cha giải thích cho đứa con gái mình... đang nằm trên giường bệnh

> Cô gái lo lắng về sự chết và nghĩ bên kia cuộc đời này sẽ ra sao? Có còn sự chết phân ly nào nữa không?

> Ng cha cố gắng giải thích cho con mình hiểu, Chúa Giê-xu đã chết cho c/ta rồi

... thì c/ta không còn bị chết trong hỏa ngục nữa, nhưng có sự trông cậy của sự sống đời đời

> Bỗng nhiên có 1 con ong bay vào phòng... làm cô bé hoãng sợ?

> Người cha bèn vớ lấy, để cho con ong chích vào tay mình... và rồi đữa tay ra chỉ cho đứa con gái mình thấy cái nọc (the sting) của ong còn dính trên tay, và nói: "con ơi, đừng sợ! ong này sẽ không còn hại đến con nữa, vì nóc của nó đã dính trên tay ba rồi!"

[PP] > Cũng vậy, nếu Chúa Giê-xu đã nếm sự chết thế cho c/ta rồi (Nọc của sự chết đã dính trên thân thể của Ngài rồi) ... thì c/ta cũng sẽ không bao giờ nếm sự chết đời đời nữa!

[PP] > ĐCCon vì yêu mến Cha... mà vâng lời chịu mọi đớn đau trên cây TTG

> ĐCCha vì yêu thương nhân loại mà đành phải hy sinh Con Một mình chịu mọi sự đớn đau

> Còn phần của c/ta (H/T) thì sao? Phải yêu mến Chúa Giê-xu, vì ~gì Ngài đã hy sinh chịu chết thay chỗ cho c/ta

# Trong lịch sử của chiến tranh quốc nội (Civil War) có kể lại 1 câu chuyện của Hiram Smith...

xẩy ra vào tháng 10, 1862 tại thành phố Palmyra như sau

> Lúc đó thành phố này đang bị thống trị bởi quân địch

... thì trong làng đó có 1 người đã yên lặng đi thông tin mật cho kẻ thù phía bên kia

> Vì lý do đó mà người lãnh đạo đã ra lệnh sẽ xử tử 10 người vì tội cáo cho quân địch

trong số 10 người có tên bị xử tử đó có ông William Humphrey, là 1 người cha có nhiều đứa con lúc đó

> Ng vợ nài xin sự khoang hồng vì có nhiều người con phải nuôi & bà đang ở trong tình trạng đau ốm

> Ng tướng lãnh bèn chọn 1 người khác tên là Hiram Smith là anh thanh niên còn trẻ, chưa có lập gia đình

> Hiram đã bằng lòng chết thế cho Humphrey vì nghĩ rằng kẻ độc thân như mình chết thì đỡ hơn...

> 10 người bị xử bắn trong ngày 17 tháng 10, 1862 tại thành phố Palmyra... trong đó có Hiram Smith

> Ngày nay người ta vẫn còn 1 mộ bia ở đó và còn khắc ~hằng chữ sau đây: "Bia đá này có để tưởng nhớ đến Hiram Smith là 1 anh hùng đã nằm xuống tại đây, vì bị bắn chết trong ngày 17 tháng 10, 1862

thay thế cho William Humphrey - là cha của c/tôi"

> C/ta thật cảm động cho gương hy sinh của Hiram Smith đã hy sinh cho 1 người... thì huống gì còn vĩ đại hơn nữa, tại TTG là nơi "Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa" đã đổ huyết... chết thay thế cho mỗi người c/ta là ~kẻ tội nhân đáng chết

# I Phiêrơ 2:21-25 -- Đấng Christ đã chịu khổ vì AE, Ngài gánh tội lỗi của c/ta trên thân thể của Ngài

bởi ~lằn roi đòn của Chúa mà AE được lành bịnh... vì ĐCT yêu thương c/ta

"Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh..." (For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps, WHO COMMITTED NO SIN, NOR WAS ANY DECEIT FOUND IN HIS MOUTH; and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously; and He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness; for by His wounds you were healed.)

> Chúa Giê-xu biết rõ mục đích của mình khi đến thế gian là để làm gì?

> Ngài thấy rõ "chén đau thương" tại vườn Ghếtsêmanê là gì... mà Ngài sẽ phải uống?

> Ngài đã bằng lòng thi hành ý của ĐCCha trọn vẹn... gánh mọi tội của nhân laọi (tôi và bạn) và chịu sự đau đớn trên cây TTG, để ban cho nhân loại con đường cứu rỗi... dẫn đến sự sống vĩnh cửu ở trên nước thiên đàng

> C/ta đang ở trong "mùa chay" và sửa soạn cho đại lễ Phục Sinh của Chúa Giê-xu - hãy thông hiểu rõ ý nghĩa về sự thống khổ của Chúa Giê-xu đã trải qua là thể nào... vì tội lỗi của mình

để c/ta biết yêu mến Ngài hết lòng... và sống không còn cho mình nữa... nhưng cho Đấng đã vì c/ta chịu chết!

[PP] > Mong mỗi người c/ta hiểu và kinh nghiệm được tình yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa

ban cho c/ta qua chính Con Ngài, mà bằng lòng lấy đức tin tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình!

Kêu Gọi

> Khi nhìn thấy TTG -- bạn nghĩ đến gì? Có phải chỉ là 1 vật mà người ta đang dùng để trang sức thôi không?

> TTG chính là "chén đau thương" Chúa Giê-xu đã phải uống... là hình phạt của sự đoán xét của tội lỗi đời đời...

là bản án rõ ràng cho mỗi người c/ta... vì mọi người đều đã phạm tội...

> Ai có sống thì 1 ngày cũng phải chết... và chờ đợi ngày phán xét để nhận án phạt của sự chết đời đời trong hồ lửa hoả ngục... vì đây là "tiền công" của tội lỗi"... và đó là điều công bằng mà thôi!

> C/ta phạm tội vì trái với luật pháp của ĐCT... c/ta phạm tội vì đã từ chối Chúa

-- là Đấng dựng nên sự sống trong mỗi người c/ta và ban cho sức sống mỗi ngày

# C/ta thở không khí Trời, uống nước Trời ban cho mưa, ăn cơm Trời ban cho, đụng 1 chút lại than "Trời ơi!"

nhưng lại không thờ phượng Trời là 1 điều quá bất công... 1 điều đáng tội!

> Ai cũng sẽ phải đối diện với Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo nên mình 1 ngày để lãnh hình phạt...

... nhưng Kinh Thánh khẳng định - ai dám tin nhận Chúa Giê-xu (Con ĐCT) là Đấng đã hy sinh chết chuộc tội thay thế cho c/ta... thì sẽ không phải đối diện với sự phán xét trong hồ lửa nữa... mà nhận được sự sống đời đời trên thiên đàng

> Nợ của đời này thì c/ta còn trả được -- nhưng nợ tội lỗi với Trời

-- thì chỉ có ông Trời mới trả được cho mình mà thôi...

# Ông Trời yêu thương c/ta & đã trả xong mọi nợ tội lỗi nghịch cùng c/ta -- khi Ngài sai Con Một của Ngài

xuống thế gian để chịu đánh đập & cuối cùng bị treo trên TTG -- trả mọi nợ tội lỗi cho c/ta...

# Giăng 3:16 -- ai tin Con ấy thì không bị hư mất... nhưng được sự sống đời đời với Ngài 1 ngày trên tđàng....

> Chúa Giê-xu không có chỉ nói "Ta yêu con" rồi bỏ đi...

nhưng đã giang tay trên TTG, đổ huyết chết thay thế cho mỗi người c/ta

> C/ta sẽ phải đáp ứng gì với sự ban ơn của Ngài đây?

> Bạn có sự tự do chọn lựa... nhưng chỉ có 1 con đường trở về với ĐCT mà thôi -- đó là TTG...

> Mong bạn bằng lòng đến với Chúa Giê-xu là Đấng đã chết cho bạn chuộc tội cho bạn tại TTG

# Thích câu chuyện của cậu bé nghịch ngợm trong tay có 1 con chim sẻ mong lừa 1 ông lão khôn ngoan...

> Nó hỏi ông lão: con chim chết hay sống?

> Nếu ông nói chết -- nó sẽ buông cho chim bay & rồi chọc cười ông lão

> Nếu ông nói nó sống -- thì sẽ bóp chết con chim -- rồi cũng chọc cười ông lãi trước ~đứa bạn mình...

> Nhưng ông lão trả lời 1 cách khôn ngoan: "Con ơi! -- con chim nó chết hay sống là tuỳ ở nơi con mà thôi:

Con buôn ra thì nó sống, con bóp thì nó chết!"

> Sự cứu rỗi của ĐCT đã ban cho sẵn qua Chúa Giê-xu không điều kiện & nay đang ở trong bàn tay của bạn...

> Bạn có được sáng hôm nay hay không cho mình - là tùy ở mỗi người c/ta có sẽ nhận lấy vào lòng...

hay là từ chối mà thôi

> Bạn sẽ chọn gì? bạn sẽ quyết định điều gì sáng hôm nay?

> Thật mong bạn quyết định chọn Chúa Giê-xu làm đối tượng cứu chuộc cho linh hồn của mình

The Cup of Suffering (Matthew 26:39)

What is the most important question during the Lent season? It should be the question: "Why did Jesus have to suffer?" Was the suffering of Christ is accidental? In the garden of Gethsemane, Jesus knew ahead of His suffering. He prayed to His Father during His greatest sorrow. Jesus' prayer revealed an intimate relationship between the Father and the Son. Before creations, three Persons of God: the Father, the Son, and the Holy Spirit were already self-existed. The request of removing the cup showed the humanity side of Jesus. What did Jesus see in the cup? First, He saw the sins of the whole world. Secondly, He saw the terrible wrath of God that He was about to endure. The cross is the cruelest punishment. Thirdly, Christ foresaw the dreadful separation from His Father. But He finally submitted to His Father's will. God's will was that the Son to be afflicted and tasted death. God's will was that Jesus must become the substitute for our sins. Why? "For God so loved the world that He gave His Son..." The Son loves the Father, the Father loves the world, then the church must love Jesus Christ. May you taste the deepest love of God through Jesus Christ this Easter!