Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 146

Lời Tiên Tri về sự Thống Khổ,Chết và Chôn của Chúa Giê-xu

(The Prophecies about Christ's Suffering, Death, and Burial)

Êsai 53:1-12

www.vietnamesehope.org

"Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 53:2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 53:3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 53:4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 53:5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 53:6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. 53:7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 53:8 Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 53:9 Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. 53:10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. 53:11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. 53:12 Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội. "

"1 Who has believed our message and to whom has the arm of the LORD been revealed? 2 He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. 3 He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not. 4 Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. 5 he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. 6 We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; and the LORD has laid on him the iniquity of us all. 7 He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was stricken. 9 He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer, and though the LORD makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the LORD will prosper in his hand. 11 After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied; by his knowledge my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. 12 Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors.”

* C/ta đang tiến tới gần ngày đại lễ Phục Sinh cho năm nay

> Nếu chỉ được lấy có 1 điểm duy nhất để so sánh và phân biệt rõ giữa đạo Chúa Giê-xu (Christianity)

và tất cả các tôn giáo khác... thì điểm nổi bật nhất... phải là ngày lễ Cứu Chúa Giê-xu phục sinh

> Sự phục sinh của Chúa Giê-xu có 1 không 2... trong lịch sử nhân loại và là niềm trông cậy vững chắc của tất cả ~kẻ dám tin danh Ngài về sự sống lại vinh hiển 1 ngày

... để hưởng sự sống đời đời ở trong nước thiên đàng của ĐCT đã hứa ban cho

# Sứ đồ Phaolô đã 1 lần nói cùng H/T Côrinhtô trong 15:19 - "Nếu c/ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi... thì trong cả mọi người, c/ta là kẻ khốn nạn hơn hết..."

> C/ta có niềm trông cậy này chắc chắn

... là vì Chúa Giê-xu đã 1 lần vinh hiển... từ trong phần mộ 3 ngày Ngài bước ra

> Một điều nữa, mà cơ đốc nhân cũng không thể quên được khi đang sửa soạn mừng đại lễ Phục Sinh này... đó là sự thống khổ, đau thương của Chúa ở trên cây thập tự gía phải xẩy ra... trước ngày sống lại vinh hiển của Ngài

# Người Mỹ có nhiều câu nói... để nhắc đến ~sự đau khổ... thường phải đi trước sự vinh quang... như là

"No pain, no gain" hay là "No cross, no crown" (Không thập tự gía... thì sẽ chẳng thể nào có mão triều vinh hiển)

> TTG phải xẩy đến với Con của ĐCT... trước khi Con Ngài vinh hiển từ Âm Phủ bước ra - chiến thắng thần chết

> Chúa Giê-xu phải bị đổ huyết trên cây TTG

... vì đó là ý muốn và c/trình của Chúa Cha... để cứu nhân loại khỏi sự phán xét của tội lỗi

[PP] > Câu hỏi lớn nhất luôn là "Chúa Giê-xu có phải là vị Cứu Tinh cho cả nhân loại" không?

[PP] > Muốn trả lời câu hỏi này, c/ta phải trước hết cần trả lời câu hỏi về sự thống khổ, sự chết và sự chôn của Chúa Giê-xu có phải là 1 chuyện tình cờ xẩy ra không?

hay đây là 1 sự mầu nhiệm trong c/trình cứu rỗi của cả nhân loại... mà ĐCT đã xếp đặt kỹ càng?

[PP] > Để trả lời câu hỏi này cho chính đáng... c/ta phải quay trở về với ~lời tiên tri mầu nhiệm trong Cựu Ước

... mà đã được noí trước và ghi chép lại về sự đau đớn của Chúa Giê-xu...

I. Tiên Đoán

> Lời tiên tri là gì? Là ~điều mà ĐCT đã nói trước, qua các Đấng Tiên Tri của Ngài

... và sau này, ~việc đó được xẩy ra 1 cách rõ ràng và chính xác

[PP] > Thường thì ai cũng thích nghe đến ~lời tiên tri, tiên đoán

... vì 1 trong ~bản tánh tự nhiên của con người là có tánh hay tò mò

[PP] # Vì đó mà có biết bao nhiêu người thích đi xem "bói tay” (palm readings)... vì muốn biết trước định mệnh của mình sẽ ra như thế nào, nhưng tội nghiệp thay chỉ bị ~thầy cô bói lừa bịt, lấy tiền mà thôi

... và thường ~lời tiên đoán đó sai nhiều hơn đúng, hay cũng vì hên xui mây rủi mà thôi

# Đài khí tượng bên Colorado tuần qua tiên đóan năm tới đây sẽ có tất cả 17 vụ bão tại miền Gulf of Mexico

và 17 vụ bão này sẽ trở thành 9 cơn giông bão (hurricanes)...

> Nhiều người tiên đoán mỗi năm rồi... mà vẫn chưa năm nào chính xác hết

Nếu có đúng thì giờ đây c/ta đâu có thảm cảnh xẩy ra bởi cơn bão Katrina và Rita, phải không?

> Ai có giỏi thì nói rõ cho biết trong 9 cơn giông bão này có ~tên là gì

xẩy ra vào ngày nào, ở chỗ nào... thì mới gọi là "xiêu" phải không?

> Nhưng nếu có ~lời tiên đoán mà chẳng có sai chút nào... nhưng đúng "từng chấm từng nét”... thì phải nói đó là sự mầu nhiệm từ nơi Thiên Chúa, phải không? Vì ĐCT là Đấng "vô sỡ bất tri”

Nghĩa là điều gì Ngài cũng biết... kể cả ~việc sẽ xẩy ra trong tương lai

# Chẳng hạn như cách đây 5 năm... nếu tôi tiên đoán và viết thành 1 cuốn sách về môn bóng rổ NCAA là năm 2006 này, đội bóng rổ của trường đại học Floriđa (not LSU) sẽ thắng giải vô địch: vì trước hết sẽ thắng trường South Alabama với số điểm là 76-50, rồi thắng trường Wiscosin với số điểm là 82-60, rồi thắng trường George Town với số điểm là 57-53, rồi thắng trường Villanova với số điểm 75-62, rồi thắng trường George Mason với số điểm là 73-58 mà vào được vòng cuối cùng, và rồi đoạt giải vô địch - thắng trường UCLA với số điểm là 73-53...

thì chắc chắn lời tôi tiên đoán phải đến từ ĐCT.... bởi vì "Only God Knows!”

> Không phải mọi người sẽ phải thán phục tôi mà thôi, kể cả Tthống Bush, FBI, CIA vì họ đang truy nã muốn bắt Bin Laden sẽ đứng ngay ở cửa chờ đợi... và tôi còn sẽ trở thành 1 nhà tỉ tỉ phú nữa, phải không?

> Sự thống khổ, sự chết, và sự chôn của Cứu Chúa Giê-xu là 1 điều mầu nhiệm... vì đã được tiên đoán trước đó nhiều năm, và sau này được diễn tiễn ra từng chấm từng nét... y như đã được nói trước đó

hầu để c/ta biết được chính Ngaì là vị Cứu Tinh cho cả thế giới

[PP] > ~Lời tiên tri trong sách Cựu Ước như là ~cái "bóng"

... của ~cái hình mà sau này nhân loại sẽ chứng kiến rõ ràng

# Có bao giờ ACE "order" 1 món hàng nào qua Internet không? (# Mới mua 1 đôi giầy Nike qua Internet)

> Điều c/ta thấy trên màn ảnh Internet và ~lời quảng cáo của món hàng không phải là "đôi giầy" thật... chỉ là "hình bóng”mà thôi... cho đến khi hộp giầy gởi về tận nhà và tôi mở ra xem! lúc đó mới là "The Real Thing!”

[PP] > Chẳng hạn như trong sách Êsai đoạn 53 - tiên tri Êsai là người sống trước Chúa Giê-xu giáng sinh hơn 700 năm, nhưng đã chép lại kỹ càng về sự thống khổ, sự chết, và sự chôn của Đấng Mêsi sẽ phải đến là thể nào sau này... như ông chính là người "eyewitness" đã chứng kiến kỹ Chúa chết như thế nào

.... từ thành Giêrusalem, qua đến đồi sọ Gôgôtha, và cuối cùng bị chôn cất trong mộ đá!

II. Sách Tiên Tri Êsai

> Vài phút về bối cảnh của sách Êsai

> Sách Êsai do chính tiên tri Êsai được cảm động chép lại, duy trì

... sau này là 1 trong ~sách chính ở trong bộ Kinh Cannon của người Do Thái

> Chức vụ của tiên tri Êsai bắt đầu khoãng 740 B.C. trước Công Nguyên (trước Chúa giáng sinh)

> Ông làm tiên tri qua tất cả 5 đời vua... của phía nam nước Guiđa - lịch sử ghi chép lại rõ ràng

> Trong tất cả các sách trong Cựu Ước, ngoại trừ sách Thi Thiên - sách Êsai có 1 đặc điểm - đó là chứa đựng rất nhiều ~câu Kinh Thánh nói về Đấng Mêsi... là Đấng được ĐCT "xức dầu” (annointed)

để đến cứu dân Ngài ra khỏi sự lầm than của tội lỗi... mà người Do Thái luôn trông đợi

[PP] > Sách Êsai là 1 di tích khảo cổ lớn nhất hiện nay - do 1 người chăn chiên tình cờ tìm ra được ~cuộn và mảnh Kinh trong 1 hang núi gần biển chết vào năm 1947

Tiếng Anh gọi di tích nổi tiếng này là the "Dead Sea" scrolls

> Ngày xưa, trước khi có máy in, người ta ghi chép lại Kinh Thánh trên da thú

và rồi bỏ vào ~bình đất sét... để giữ cho lâu dài

> Người Do thái thời xưa có ~vị chuyên môn để ghi chép (copy) kỹ càng lại Kinh Thánh... gọi là the "Scribes"

> Dân Qumran là dân tộc sống vào thời 150 B.C. đến ~70AD... ở gần ~vùng núi này

mà họ đã đem dấu ~bản Kinh Thánh trong ~hang núi -- khi đang bị ~người Lamã xâm chiếm

> Trong 7 bình đất sét đầu tiên tìm được có chứa sách Êsai từ đoạn 38-66, Samuên I & II, cùng 2 đoạn Habacúc

> ~Bản này được ghi chép lại khoảng ~125 B.C. -- so sánh với bản cũ nhất tìm được vào ~1000 AD sau này

> Điều mầu nhiệm là ~bản Kinh Thánh này khi so sánh với nhau đều giống như đúc,

chỉ khác vài kiểu chữ... mà không thay đổi giáo lý

> Điều lạ lùng nữa là 20 năm sau - người ta tìm kiếm cả toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước - đó là 38 sách,

(ngọai trừ sách Êxơtê) trong 11 hang núi của dân Qumran

> Tại sao tôi dòng dài về bối cảnh lịch sử khảo cổ này để làm gì?

[PP] > Để chứng minh là sách Kinh Thánh Êsai không phải do người ta bịa đặt ra, hay sửa chữa

... để tự làm cho lời noí của mình sau này được đúng

> Càng tiến trình công tác khảo cổ -- càng chứng minh lời Kinh Thánh là đúng và đáng cho c/ta tin cậy

> Và chỉ trong đoạn Êsai 53... c/ta sẽ thấy trên 10 lời tiên tri về sự thống khổ, sự chết và chôn của Chúa được ứng nghiệm 1 cách thật mầu nhiệm... chưa kể ~lời tiên tri về chỗ sanh ra hay tên của Ngài...

III. Đối Chiếu Lời Tiên Tri

> Bắt đầu đoạn 53 c. 1 - tác gỉa đặt thành 1 câu hỏi? "Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?" (Who has believed our message and to whom has the arm of the LORD been revealed?)

> Hiểu theo diễn ý có nghĩa là tác giả Tiên tri Êsai muốn nói: "Làm sao 1 người biết về Đấng Mêsi là ai được?"

thì tác gỉa nói - sau đây là ~lời tiên tri đã được nói trước về Ngài... để cho người đọc biết và tin!

> Nhưng không thể dễ tin ~điều này được... nếu người nghe chỉ muốn tin theo ý riêng của mình

... thì sẽ không nhận ra được Đấng Mêsi khi Ngài đến

> Có vài lý do mà người Do Thái ngày nay vẫn chưa thấy Đấng Mêsi mà tiên tri Êsai nói đến

... chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu sau này... là bởi vì:

[PP] 1) Êsai 52:13-14 - họ không ngờ Đấng Mêsi đến là 1 "tôi tớ” (a Servant) và sẽ chịu nhiều sự đau đớn... bị hành hạ, xài xể - "Nầy, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan; sẽ được tôn lên, dấy lên, và rất cao trọng. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ (~mặt mày người xài-xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài-xể hơn con trai loài người)..." (See, my servant will act wisely; he will be raised and lifted up and highly exalted. Just as there were many who were appalled at him his appearance was so disfigured beyond that of any man and his form marred beyond human likeness...)

> Bản dịch khác có chép - "hình dung bị hủy hoại... đến nỗi không còn giống như con người?”

> Làm sao Đấng Mêsi mà họ đang trông đợi... có thể giống như ~lời diễn tả này được?

> Đây là điều làm cho nhiều người Do Thái phân vân về Đấng Mê-si, vì họ luôn đang mong đợi "1 anh hùng văn võ toàn tài" (A war Lord) sẽ đến... thì mới có thể gỉai cứu họ được

... chớ Đấng Mêsi là "1 kẻ tôi tớ" bị hành hạ... thì có ích gì?

# Nhưng trong sách Tân Ước Philíp 2:5-7 - có chép Con Trời đến không để làm vua, không sanh ra trong lâu đài, cung điện... nhưng mặc lấy thân xác của 1 kẻ hầu... để làm trọn ý của ĐChúa Cha

"Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;" (Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness.)

[PP] 2) Êsai 53:2 - Người ta trông đợi Đấng Mêsi là 1 người đẹp trai, có tướng tốt... theo như ý mình

Nhưng lại không ngờ "chẳng có điều gì bên ngoài của Ngài đáng yêu chuộng, hấp dẫn, cho c/ta ưa thích hết?"

(He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him)

# Có biết bao nhiêu ~hình vẽ về Chúa Giê-xu thật là đẹp trai, sinh sắn

nhưng chỉ là ~hình gỉa dối... để lấy tiền mà thôi... vì nếu vẽ mặt mày xấu xí thì ai thèm mua ~hình này?

> Tiên tri Êsai ghi chép rõ ràng ~điều mình được khải thị về sự đau khổ sau này sẽ phải xẩy ra cho Đấng Cứu Thế

... mà đã được ứng nghiệm sau đó ~750 năm

> C/ta hãy so sánh ~điều tiên tri trong Êsai này... với ~lời Kinh Thánh trong Tân Ước - sau khi Chúa đã sanh ra đời

[PP] 1) c. 3 - bị người ta khinh dễ, (khước từ, ngoảnh mặt, khinh miệt, ruồng bỏ)

"Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì." (He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not.)

# Trước 1 tuần lễ Chúa Giê-xu chịu chết, có biết bao nhiêu người đã đứng tung hô Ngài "Hôsana"... khi Chúa cưỡi lừa con vào thành Giêrusalem... nhưng rồi chính họ lại là ~người đã khinh bỉ Chúa, chối Chúa

còn có người nhổ nước miếng lên Ngài, vả mặt Ngài... và rồi la lên "Đóng đinh hắn!"

# Math. 27:27-31 - có chép sự người ta khinh bỏ Chúa thể nào? "Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự."

(Then the governor's soldiers took Jesus into the Praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front of him and mocked him. "Hail, king of the Jews!" they said. They spit on him, and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him.)

[PP] 3) c. 4 - "Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ." (Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted.)

# Math. 8:16-17 - lời này được ứng nghiệm - "Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta." (When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah: "He took up our infirmities and carried our diseases.")

[PP] 4) c. 5 - Ngài bị "vết đâm” - "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh." (he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed.) Tiếng Anh là chữ "pierce" nghĩa là "đâm thủng qua"

# TThiên 22:16 - diễn tả rõ Ngài sẽ bị đâm xuyên thủng qua tay và chân Ngài - "Vì những chó bao quanh tôi, Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi;" (Dogs have surrounded me; a band of evil men has encircled me, they have pierced my hands and my feet.)

# Tôi không thích cho máu... cũng không thích khám sức khỏe tổng quát... vì họ lấy máu

Muốn lấy máu, người y tá phải lấy kim, tìm và đâm kim vào mạch máu

(# Cô Lý ở đây là người có tướng nhỏ bé... nhưng có lẽ là gan dạ nhất... vì làm nghề đâm kim lấy máu của ng ta?)

> Có ai thích nhìn khi người y tá đâm cái kim vào gân maú của mình không? C/ta thường nghoảnh mặt đi

> Không phải bị đóng đinh trên tay chân thôi... trong Giăng 19:34 có chép Ngài bị đâm thủng bên hông nữa...

"nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra." (Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water.)

# Giăng 20:27 - khi Chúa Giê-xu hiện ra và làm chứng cho Thôma... về dấu đinh cùng vết đâm bên hông của Ngài

"Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!" (Then he said to Thomas, "Put your finger here; see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe.")

[PP] > c. 5 - còn nói Chúa sẽ bị "đòn vọt, lằn roi”

# Giăng 19:1-3 - "Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus và sai đánh đòn Ngài..."

(Then Pilate took Jesus and had him flogged.)

> Truyền thống của người Lamã là đánh tử tội 39 roi

> Giây roi ở đằng cuối có gắn ~cục sắt, hay ~mảnh xương của thú vật... với mục đích để móc thịt của ng tử tội ra

# Ai đã xem cuộn phim "The Passion of Christ” diễn tả 1 phần nào

của sự roi đòn tàn nhẫn mà Chúa Giê-xu đã phải chịu

[PP] 5) c. 6 - Ngài phải gánh mọi tội ác của cả nhân loại... đến nỗi ĐCT nghoảnh mặt khỏi Con của Ngài

"Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." (We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; and the LORD has laid on him the iniquity of us all.)

# Giăng 1:29 - khi Giăng Báptít giới thiệu Chúa Giê-xu - ông nói gì?

"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. (The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!)

[PP] 6) c. 7 - "chẳng hề mở miệng" (không 1 lời than thở) trước sự lên án và kiện cáo...

lời tiên tri so sánh... như chiên bị đưa vào chuồn làm thịt

# Math. 26:62-63 - "Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng: Những người nầy làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Jêsus cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?" (Then the high priest stood up and said to Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent. The high priest said to him, "I charge you under oath by the living God: Tell us if you are the Christ, the Son of God.")

[PP] 8) c. 8 - bởi "sự ức hiếp, và xử đoán..." (By oppression and judgment...)

# Luca 23 - chép lại rõ ràng Chúa Giê-xu bị xử án trước quan Philát và vua Hêrốt thể nào

> Ngài cũng bị áp bức của các thầy tế lễ, nhà thông thái, cùng đám đông thể nào... y như lời tiên tri đã nói trước

[PP] 9) c. 9 - "Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác..." (He was assigned a grave with the wicked...)

Ngài bị xử xét như 1 tử tội, liệt chung vào hàng của ~tội nhân

# Math. 27:38 - "Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả." (Two robbers were crucified with him, one on his right and one on his left.)

[PP] > c. 9 - "... nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng." (... and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth.)

# Math 27:57-60 - "Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho. Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng, và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi." (As evening approached, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away.)

[PP] 10) c. 10 - "Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng." (Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer, and though the LORD makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the LORD will prosper in his hand.)

> Đây là điều làm người Do Thái phân vân nhất vì làm sao sẽ "thấy dòng dõi mình... và ngày sẽ dài thêm...?"

... khi đã dâng mạng sống của mình làm của tế chuộc tội rồi (có nghĩa là đã chết rồi)?

> Vì câu này mà có 1 số người do thái tự nghĩ... chắc phải có 2 Đấng Mêsi: 1 Đấng chịu chết khổ hình cho dân mình, còn 1 Đấng sẽ sống vinh hiển lâu dài để giải cứu họ khỏi ách dân ngoại bang?... nhưng lại không hiểu chỉ có 1 Đấng Mêsi mà thôi - Ngài chịu chết, nhưng rồi sẽ sống lại vinh hiển sau này

[PP] > Chỉ trong vòng 1 đoạn Kinh Thánh Cựu Ước thôi... như Êsai 53 - có khoãng 10 lời tiên tri - đã được ứng nghiệm rõ ràng về sự thống khổ, chết và chôn của Đấng Mêsi sẽ đến - như thế nào... thật là 1 sự mầu nhiệm!

> Có người đã tính - nếu chỉ lấy 18 điều tiên tri chính về sự sanh ra đời, chết, chôn, và sống lại của Chúa mà đã được ứng nghiệm... thì tỉ số mà cả 18 điều này đều được ứng nghiệm là "the chance of 1 trên 10 lũy thừa 19"

.... hay nói cách khác đây là 1 điều "không thể xẩy ra" được! ngoại trừ đến từ sự xếp đặt mầu nhiệm của ĐCT

# Nếu ACE đi máy bay -- bay qua 1 biển đại dương, mở cửa sổ và quăng 1 chiếc nhẫn cưới của mình ra khỏi máy bay... Sau đó - lái 1 chiếc thuyền đến chỗ biển mà bạn nghĩ có chiếc nhẫn... Quăng 1 cần câu xuống chỉ 1 lần thôi xuống chỗ đó, thì có thể nào khi kéo cần câu lên, bạn dính được chiếc nhẫn của bạn đã quăng xuống không?

> 1 Điều c/ta chú ý thêm... để so sánh đó là trong kinh phật, sách Koran, hay sách Kinh Thánh mới của Măcmôn... không có 1 chỗ nào (hay có lời tiên tri nào) nói trước đến sự giáng sinh và sự chết của phật tử, Môhamét, hay Giôsép Smith sẽ phải xẩy ra như thế nào... chưa nói đến có sự sống lại của ~vị này có hay không?

IV. Chấp Nhận Lẽ Thật

> Ví đó mà 53:1 - tiên tri Êsai hỏi: "Ai có thể tin được?" Câu trả lời là "yes”... vì ~lời tiên tri này đã được nói trước về Đấng Mêsi... và sau này được ứng nghiệm từng chấm từng nét một

[PP] > Nếu những lời tiên tri này đúng... thì Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, Đấng Cứu Thế của cả nhân loại

và tất cả ~lời của Ngài nói cũng phải là lẽ thật...

> Ngài đã nói gì? Phán gì?

> Chúa Giê-xu đã tự xưng - Ngài là Con của ĐCT... vị Cứu Tinh duy nhất của cả nhân laọi... phải là lẽ thật

[PP] > Chúa Giê-xu đã phán lời tuyệt đối - "Ta là "đường đi, lẽ thật, và sự sống" - chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha" - phải là lẽ thật - không thể sai được

[PP] > Mà nếu lời Chúa là lẽ thật... nhưng bạn không chịu tin

... thì số mệnh của mình sẽ ra sao... trong ngày phán xét cuối cùng?

> Bạn cần bao nhiêu bằng cớ nữa để đặt lòng tin nơi Cứu Chúa Giê-xu... chính là vị Cứu Tinh cho cả nhân loại

trong đó có bạn và tôi!

# Giăng 20:31 - môn đồ Giăng đã nói: "Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống." (But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.)

> Vấn đề đây không phải là lẽ thật có đúng không... nhưng vấn đề ở đây là "tấm lòng của bạn" có mềm lại sau khi nghe ~lời tiên tri này, để bằng lòng chọn tin Chúa Cứu Thế Giê-xu không?

hầu để thoát sự phán xét của sự chết, nhưng được sự sống đời đời qua Đấng Christ?

# Billy Graham nói: "Lời Chúa giảng ra... thì luôn có 1 trong 2 tác động:

1 - là làm cho sáp (wax) chẩy mềm ra... hay 2 - làm cho đất sét (lay) bị cứng lại..."

> ~Lời tiên tri đã được giảng và giải thích rõ ràng... có người nghe, hiểu, ăn năn sám hối và tin nhận

người khác nghe, nhưng lại cứng lòng, chưa chịu tin... bạn là người có tấm lòng nào?

[PP] > Mong bạn được mềm lòng hôm nay... và đến với Cứu Chúa Giê-xu... để nhận được sự sống đời đời!

[PP]: Powerpoint Presentation is available. Contact www.vietnamesehope.org

------------------------------ Kêu gọi

> Câu hỏi lớn nhất cho nhân laọi - đó là Chúa Giê-xu có phải là vị Cứu Tinh cho thế giới không?

> Ai là Đấng có quyền năng để cứu thóat loài người tránh khỏi hình phạt đời đời của tội lỗi trong hồ lửa hỏa ngục

và đem loài người trở lại với Đấng Sáng Tạo Cội Nguồn của loài người?

> Làm sao c/ta biết và tin được Chúa Giê-xu là Đấng Cứu thế cho chính linh hồn mình?

> Làm sao c/ta biết Ngài đã chết đổ huyết thay thế cho c/ta trên cây thập tự gía?

> Biết và tin được ~điều này không thể nào mù quáng hay không có nền tảng rõ ràng được

nhưng phải dựa trên ~lời tiên tri mầu nhiệm đã được nói trước đó... cả trăm ngàn năm?

> Sự chết của Chúa Giê-xu không phải tình cờ, hên xui mây rũi mà đến...

nhưng đã được nói trước và xếp đặt trong c/trình mầu nhiệm của ĐCT từ lúc ban đầu

> Chúa Giê-xu có thể đến như 1 vị vua hay hoàng tử... nhưng Chúa đến là 1 kẻ tôi tớ y như lời Kinh Thánh đã chép

> Chúa Giê-xu có thể đến với 1 đạo binh của các thiên sứ trên thiên đàng - chống lại ~kẻ bắt bớ Ngài

nhưngười Ngài hy sinh bằng lòng chịu sự hành hạ và xài xể y như lời Kinh Thánh đã chép

> Chúa Giê-xu đến có thể bị treo cổ hay chết bởi gươm giáo... nhưng Ngài chết bởi bị đóng đinh trên tay và chân ở trên cây TTG, y như lời Kinh Thánh đã chép trước đó

> Chúa Giê-xu có thể biện cãi đòi xử án công bình... nhưng Ngài đã yên lặng như chiên bị đưa vào chuồng làm thịt

để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói trước

> Chúa Giê-xu có thể bị đóng đinh 1 mình trên cây TTG, nhưng Ngài chọn chết cùng với 2 kẻ tử tội

> Chúa Giê-xu có thể chết và bị thiêu hủy thân xác mất... nhưng Ngài chết và bị chôn đàng hoàng trong mộ của người giàu... y như lời tiên tri đã nói trước

> Chúa Giê-xu có thể chết và chết luôn... nhưng Ngài đã sống lại - để thấy dòng dõi mình

> ~Điều này phải được ứng nghiệm chính xác rõ ràng

... để cho c/ta biết và tin Chúa Giê-xu chính là vị cứu tinh cho cả nhân loại và cho chính mình

> ~Lẽ thật này phải xẩy ra... để con người biết ĐCT yêu thương nhân laọi thể nào

> Người ta sống không chỉ nhờ thức ăn, vật thực mà thôi

nhưng còn là nhờ ~lẽ thật từ nơi ĐCT ban cho nữa!

> Vì lý do đó... mà ngày hôm nay tôi có thể đứng trên đây để nói ~chuyện hài hước, giúp vui cho quí vị

nhưng tôi chọn đứng đây để nói lẽ thật... hầu cho mọi người nghe, tin và được cứu

# Biết bao nhiêu điều ở ngàoi kia, thiên hạ đang moi móc ra để áp chế lẽ thật

nhưng lẽ thật sẽ không bao giờ bị lay chuyển... vì đã được xẩy ra y như lới tiên tri đã nói trước

> Bạn đã nghe và hiểu ~lẽ thật rồi... bây giờ trách nhiệm của bạn là gì?

> Nếu bạn từ chối ~lẽ thật này... thì định mệnh của bạn sẽ ra sao? Chúa là kẻ nói dối sao?

> Nhưng nếu bạn bằng lòng tin Đấng Cứu Thế Giê-xu... thì bạn sẽ nhận được gì?

Sự cứu rỗi... mà Ngài đã hứa ban cho bạn qua Con Ngài

> Mong bạn chọn và tin Chúa Giê-xu hôm nay!

> Lẽ thật nữa là chưa chắc bạn sẽ còn có cơ hội để nghe ~lời này nữa

vậy thì chớ để ngày mai... hãy mở lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu!

The Prophecies of Jesus' Suffering, Death, and Burial (Isaiah 53)

The greatest question is always: "How do I know Jesus is really the Savior of the world?" To answer this great question, we must first answer the question: "Were His suffering, death, and burial the salvation of God as planned since the beginning of time?" We need to exam the prophecies that had been foretold in the

Old Testament. The prophecies about Jesus’ suffering, death and burial were the "shadows” of the "Real Thing” For example, the prophecies about Jesus’ suffering, death and burial as written in the book of Isaiah for more than 700 years were miraculously fulfilled. The "Dead Sea Scrolls” were the most significant archeology evidence

of the Old Testament. It would be difficult for us to believe "Jesus is the Savior” without the evidence of prophecies? The Jews could not recognize Jesus as the Messiah because they didn’t expect that He would come as God’s Servant, and His appearance would not be attractive as prophesied. Let's exam some of the prophecies that were fulfilled in Isaiah 53:

1) Isaiah 53:3 prophesied "He was despised

” that was fulfilled ~750 years later in Matthew 27:27-31.

2) Isaiah 53:4 prophesied He "took up our infirmities and carried our sorrows

” that was fulfilled ~750 years later in Matthew 8:16-17.

3) Isaiah 53:5 prophesied "He was pierced

” that was fulfilled ~750 years later in John 19:34/20:27 when the Romans soldiers nailed Him on the cross.

4) Isaiah 53:5 prophesied "He was flogged

” that was fulfilled ~750 years later in John 19:1-3.

5) Isaiah 53:6 prophesied He was carried "the iniquity of us all

” that was fulfilled ~750 years later through John the Baptist in John 1:29.

6) Isaiah 53:7 prophesied "He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth

” that was fulfilled ~750 years later in Matthew 26:62-63 when Jesus was standing before the high priest.

7) Isaiah 53:8 prophesied He was "oppressed and judged

” that was fulfilled ~750 years later in the four Gospels.

8) Isaiah 53:9 prophesied "He was assigned a grave with the wicked

” that was fulfilled ~750 years later when Christ died between two thieves.

9) Isaiah 53:9 prophesied He was buried "with the rich

” was fulfilled ~750 years later in Matthew 27:57-60.

10) Isaiah 53:10 prophesied that "He will see His offspring and prolong His days

” that was fulfilled ~750 years later when Jesus resurrected.

Statistically, the chance for Jesus to fulfill 18 main prophecies is 1 out of 10 X 10-19, or "impossible"; but all had fulfilled. In the conclusion, if these prophecies are true then all Jesus’ words must also be true. What did Jesus claim about Himself? Jesus said: "I am the way, the truth, and the life; No one comes to the Father but through Me.” What happens if you don’t accept Him as your Savior after knowing all these truths? May His words soften your heart and lead you to the Savior Jesus today!