Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 80

Tình Yêu Thiên Chúa

(God's Love) Giăng 3:16

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

Christmas Eve - December 24, 2003

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài,

hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

Introduction

> Mùa Giáng Sinh của năm 2003 đã đến với mỗi người c/ta...

> Tôi tin rằng -- trong mấy ngày hôm nay... chắc quí vị rất là bận rộn lắm... phải không?

... vì phải đi chợ mua quà, goí quà... và chờ đợi ngày mai đây c/ta thức dậy sớm... để mở quà với gia đình mình

> Có lẽ ai trong c/ta cũng thích nhận được quà Giáng Sinh?

Nhất là nếu người biếu quà cho c/ta lại là 1 người giàu có, và có 1 tấm lòng rộng rãi!

> Tại sao c/ta lại biếu quà cho nhau? Tại sao các bậc cha mẹ, hoặc ~người tình nhân tốn biết bao nhiêu công sức,

thì giờ và tiền bạc... để đi shopping lựa ~món quà thật đẹp... cho con cái, hoặc cho người yêu của mình?

> Không biết nguồn gốc của sự biếu quà bắt đầu từ đâu?

Nhưng có thể nói -- lý do chính mà c/ta cho quà nhau... cũng là vì tình yêu thương, phải không?

# Có người nói rất đúng: "You can give - without loving, but you cannot love - without giving"

tạm dịch là: "C/ta có thể cho, nhưng không cần yêu; nhưng c/ta không thể yêu - mà không cho chi hết."

> Càng yêu nhiều... hình như lại càng cho nhau nhiều... và cho nhau ~món quà quí gía nhất, phải không?

> Thật ra - ý nghĩa của mùa lễ Giáng Sinh cũng là vậy!

> Giáng Sinh c/ta có ngày hôm nay... cũng là vì 1 mối tình, vì 1 sự yêu thương vĩ đại...

> Đây không phải là mối tình giữa nam & nữ, cũng không phải là sự yêu thương giữa cha mẹ & con cái

... nhưng là tình yêu giữa Trời -- đã ban cho loài người...

I. Tình Yêu?

> Yêu là gì? Tình yêu là 1 đề tài rộng lớn, mênh mông - mà đã được nhiều nhà tâm lý học - tìm cách phân tách

& nhiều nhà văn thơ hay nhạc sĩ đã vị hóa trong ~dòng thơ hay nốt nhạc

> Yêu là 1 thứ mà hầu hết ai trong c/ta cũng có thể cảm nhận... nhưng thật khó giải thích được?

- vì vậy mà đã có người nói: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu"!

> Nhưng dù cho c/ta có giải thích được hay không -- tình yêu vẫn là 1 nhu cầu tự nhiên cần có của con người

# Đã có 1 câu thơ nói lên nhu cầu cần thiết tự nhiên này của con người c/ta như sau:

"Làm sao sống được mà không yêu... không nhớ, không thương 1 kẻ nào?"

> Nếu có đã sống... thì phải cảm nhận được tình yêu: biết yêu và muốn được yêu

> Nếu hỏi hình ảnh nào đẹp nhất để diễn tả tình yêu - thì có lẽ phải là hình ảnh của 1 đôi tình nhân - đang nắm tay nhau đi bộ trên 1 bãi biễn thơ mộng không người; hay là hình ảnh của 1 người mẹ bồng con đang cho đứa bé bú

> Nếu hỏi chuyện tình nào đẹp nhất thì phải nói - ngày xưa là câu chuyện tình của Rome & Juliet...

nhưng theo thời đại tân tiến này thì phải là cuộc tình chìm thuyền - "Titanic"!

> Nhưng không có chuyện tình nào đẹp bằng chuyện tình Giáng Sinh -- khi Con Trời đã giáng thế làm người

để cứu người - ra khỏi ách của tội lỗi... mà được vào nước thiên đàng 1 ngày

> Muốn hiểu được Giáng Sinh có liên hệ đến tình yêu...

II. ĐCT là Tình Yêu

> Trước hết -- c/ta phải biết Kinh Thánh đã chép trong I Giăng 4:8 cho thấy -- "Đức Chúa Trời là sự yêu thương..."

> Hầu hết -- ai trong c/ta cũng có thể nhận biết được sự hiện hữu của Thượng Đế... vì mỗi ngày c/ta thấy và cảm nhận được ~sự sáng tạo của Ngài ở xung quanh: nào là ~tia nắng ấm chiếu xuống trong ban mai

hay bầu không khí trong lành... c/ta đang thở ra hít vào

> Nhưng c/ta không thể hiểu ĐCT là Đấng yêu thương.... cho đến khi Ngài đến gần & trở nên 1 người như c/ta

# Quân đội Mỹ bên Iraq không thể cảm nhận được tấm lòng biết ơn của TThống Bush -- nếu ông Bush đã không

thình lình lái chiếc máy bay phản lực -- bay qua Iraq để đãi các chiến binh bữa cơm cảm tạ vừa qua, phải không?

> Thiết nghĩ -- lý do Con của ĐCT đã giáng sinh

thứ nhất... là để lật đổ ~hiểu lầm nhiều người tự nghĩ sai lầm về chính Ngài

# Thống kê cho biết 95% ~người sống ở Mỹ tin có ĐCT, Thượng Đế, 1 Đấng tối cao nào đó

nhưng thường có ~quan niệm sai lầm về Ngài chăng?

a) Có người chỉ thấy Thượng Đế là 1 ông thần dữ -- lúc nào cũng cầm roi rình rập và hành phạt c/ta

b) Người khác tự nghĩ Thiên Chúa quá cao xa, quá vĩ đại, quá trừu tượng

... mà loài người nhỏ bé không thể liên hệ đến được

c) 1 số khác lại nghĩ Thượng Đế qúa bận rộn... nên không thể nào đến với loài người được...

> Nhưng khi Con Trời giáng thế và sinh ra hơn 2,000 năm trước đây... theo y như ~lời tiên tri đã nói trước

ĐCT đã sửa đổi/xóa tan đi ~quan niệm sai lầm này

> Con trời sinh ra trên đất để chứng tỏ -- ĐCT là Đấng yêu thương, Ngài muốn đến gần với loài người

- để c/ta có thể liên hệ với chính Ngài & Ngài muốn có 1 mối liên hệ mật thiết với mỗi người c/ta...

II. ĐCT Yêu C/ta

> Lẽ thật thứ hai của tình yêu Giáng Sinh - đó là không phải "ĐCT là sự yêu thương" mà thôi...

nhưng Chúa còn yêu mỗi người c/ta nữa -- bằng cách "ban cho" c/ta chính Con một của Ngài...

# Trong mùa này c/ta thường thấy người ta treo tấm bảng có gắn 1 câu như sau: "Jesus is the reason of the season"

có nghĩa là "Chính Chúa Giê-xu là mục đích của mùa lễ Giáng Sinh"

> Nhưng nếu suy nghĩ lại... thì có lẽ c/ta phải sửa lại câu này là: "We are the reason for the season"

nghĩa là - chính "c/ta mới là mục đích, là lý do (là cause)... mà Con Trời đã phải giáng thế làm người..."

> Hồi nãy tôi đã nói: Tình yêu thương và việc người ta cho nhau quà cáp... là 2 việc đi đôi với nhau:

c/ta cho hoặc biếu quà nhau... cũng vì yêu thương nhau

... thì cũng vậy Kinh Thánh sách Giăng 3:16 -- chép rõ: "Vì ĐCT quá yêu thương thế gian... đến nỗi đã ban cho...

> Động từ "ban cho" này diễn tả cho c/ta thấy - tình yêu thật không phải là loại tình yêu đòi hỏi

... chỉ nhận cho mình mà thôi... nhưng tình yêu thật là hy sinh...

> Hy sinh là gì? Có nghĩa định nghĩa hy sinh như sau: là sẵn lòng mất để người khác được nhận

Sẵn lòng buồn để người khác được vui

Sẵn lòng chết để người khác được sống....

> ĐCT đã yêu thương c/ta và bằng lòng hy sinh chính "Con một" của Ngài... hy sinh chính Ngài!

để mỗi người c/ta được nhận, được vui và được sống!

# Trong 1 tờ báo có đăng về 1 người thanh niên trẻ chẳng may bị tai nạn xe cộ

... vào nhà thương cứu cấp & bác sĩ quyết định cần phải mổ ngay -- không thì anh chết

> Nhưng khổ 1 cái là anh có 1 laọi máu đặc biệt... và lúc đó nhà thương lại đang thiếu loại máu đặc biệt này

> Người cha nghe tin và biết mình có cùng 1 loại máu giống con... ông đã lái xe đến nhà thương gặp cô y tá và nói

"Cô hãy lấy máu tôi đi, lấy bao nhiêu cũng được, dù cho tôi phải mất mạng sống mình đi nữa...

vì thằng bé đáng được sống hơn"

# I Giăng 4:9-10 -- tóm tắt tình yêu hy sinh của ĐCT như sau: "Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta,

và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta."

> ĐCT yêu thương c/ta -- Ngài không gởi 1 đấng tiên tri, 1 người phụ tá, 1 thiên sứ đến thế cho Ngài

... nhưng chính Ngài đã đích thân bước vào đời như 1 hài nhi bé nhỏ, lớn lên và 1 ngày đã đổ huyết trên TTG

chết thay chỗ cho mỗi người c/ta....

III. Con Ngài chịu chết cho C/ta?

> ĐCT ban cho Con một của Ngài giáng thế sanh ra đời để làm gì?

và tại sao đứa bé này 1 ngày lớn lên... và rồi phải chịu chết trên TTG?

> Mục đích Con Trời sanh ra & chịu chết... để cứu linh hồn c/ta ra khỏi lửa địa ngục... chốn hư mất đời đời...

mà mỗi người c/ta không tự cứu mình được

> Nếu mỗi người c/ta có thể tự cứu linh hồn mình... thì Chúa Cứu Thế đã không sanh ra đời làm gì...

và thế giới ngày nay sẽ không có lễ Giáng sinh

> Con người c/ta không giống với tất cả các loài sáng tạo khác ở 1 chỗ -- đó là c/ta có linh hồn bất diệt

> Linh hồn của mỗi c/ta sẽ sống mãi... 1 là trong điạ ngục... hay 2 là ở nước thiên đàng đời đời...

> Chúa Cứu Thế đến để cứu linh hồn c/ta khỏi chốn địa ngục... mà vào được nước thiên đàng

> Chúa Giê-xu đã đến không phải để chồng chất lên lưng c/ta thêm 1 cái ách của tôn giáo, với ~lễ nghi rườm rà...

> C/ta có quá nhiều ~tôn giáo ở đời này rồi... nhưng Chúa đến để ban cho linh hồn c/ta 1 con đường giải thoát khỏi lửa địa ngục... và 1 chỗ yên nghỉ ở trong nước thiên đàng!

> Nhu cầu lớn nhất của loài người là gì? Là được sự tha tội - để có đủ điều kiện vào nước của ĐCT...

vì trên thiên đàng chỉ có ~người vô tội, sạch tội mới ở được

> Nếu nhu cầu của c/ta là sự văn minh kỹ thuật - thì ngày xưa ĐCT đã ban cho nhân loại 1 nhà Bác học tài ba

> Nếu nhu cầu của c/ta là tiền bạc, thương mại - thì ngày xưa ĐCT đã ban cho loài người 1 nhà kinh doanh giỏi

> Nếu nhu cầu của c/ta là ~thú vui mà thôi - thì ĐCT đã ban cho c/ta 1 người hài kịch xuất sắc...

> Nếu nhu cầu của c/ta là được khỏe mạnh, sống lâu trên đất

- thì ĐCT đã ban cho ta 1 danh nhân bác sĩ tài giỏi... để chế ra ~chất bổ dưỡng cho thân thể

... nhưng vì nhu cầu lớn nhất của loài người là phải được tha tội, sạch tội... nên hơn 2,000 năm qua - ĐCT đã ban cho nhân laọi 1 vị cứu tinh - sanh ra nằm trong máng cỏ và 1 ngày đã bị treo trên TTG chuộc tội cho mỗi người c/ta...

# Thất đúng với 1 câu nói đã được chép trong 1 tấm thiệp Giáng Sinh như sau: "Chúa Cứu Thế đã đến để trả món nợ mà Ngài đã không mắc, bởi vì tôi đã mắc món nợ... mà mình không thể trả nổi"

IV. Ban cho mọi người -- Không điều kiện

> Điều mầu nhiệm của món quà cứu rỗi mà ĐCT ban cho đó là ban cho mọi người

# Luca 2:10 -- khi thiên sứ báo tin mừng cho các mục đồng ngày xưa... về sự sanh ra đời của vị cứu tinh toàn cầu - họ đã phán: "Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;"

> Tin mừng này sẽ đến cho muôn dân... không phân biệt màu da, học thức, làm lương bao nhiêu con số,

lái xe đời mấy, nhà ở khu nào, đã có bằng cấp gì treo tường...

> 2 Chữ "muôn dân" có nghĩa là mỗi người c/ta -- bất cứ ai - cũng có thể đặt tên mình trong đó

... mà không cần phải ghi danh, học luật, đóng tiền, lăng tay mới có được

> Vấn đề của Giáng Sinh không phải là ĐCT có phải là Đấng yêu thương và đã ban cho tôi món quà cứu rỗi

... nhưng vấn đề ở đây là tôi có dám nhận lấy món quà... đã gói sẵn cho mình rồi không?

> Điều mầu nhiệm nữa về món quà giáng sinh -- đó là ĐCT ban cho mọi người không điều kiện & không đòi giá

# Tình yêu nào trên đời này cũng thường có điều kiện, ~móc nối đi theo

-- đó là ~cái gì xứng đáng để cho mình yêu & trao đổi tình yêu

> Nhiều người đến với nhau trong tình yêu với 1 số điều kiện -- Nếu không "Tại vì"... thì cũng "Nếu mà..."

# "Tại vì" anh giàu... hay "Nếu mà" em đẹp... "Tại vì" ông giỏi... hay là "nếu mà" con ngoan...

> Đây là ~laọi tình yêu dựa trên ~tiêu chuẩn, điều kiện - có thể là nhan sắc, tiền bạc,

dáng vóc bề ngoài, bằng cấp, địa vị, tính tình, hợp khẩu, cùng hoàn cảnh, quyền lợi... v.. v

> Nhưng tình yêu của Chúa là loại tình yêu cao đẹp hơn, vĩ đại hơn, trọn vẹn nhất

-- vì đó là tình yêu "mặc dầu", tình yêu không điều kiện....

... vì ~người như c/ta được ĐCT yêu... không có điều gì để đáng yêu -- mà ngược lại còn nhiều điều đáng ghét nữa!

V. Tiếp nhận Tình Yêu Giáng Sinh

> Ý nghĩa của Giáng Sinh bày tỏ tình yêu Thiên Chúa

> Vì yêu nhân loại mà ĐCT đã sai Con Ngài giáng thế làm người -- qua 1 hài nhi bé nhỏ nằm yên trong máng cỏ

> Đứa bé đó đã phải lớn lên... và 1 ngày chịu chết chuộc tội thay thế cho nhân loại

> Hầu qua đó... nhân loại thoát khỏi chốn hư nát... mà vào được nước của ĐCT 1 ngày

> Món quà Giáng sinh này ban cho mọi người -- không điều kiện, không đòi giá...

> Chỉ có ~người không thấy mình cần món quà này... hoặc từ chối không nhận lấy

thì món quà giáng sinh, sự cứu rỗi linh hồn... không thể nào đến cho người đó được

> Nếu c/ta chưa ý thức được tình trạng "tội lỗi xấu xa" của mình

-- c/ta sẽ không thể nào hiểu được tình yêu Thiên Chúa... và muốn tiếp nhận Con Ngài

# Nếu c/ta còn nghĩ mình có thể bơi qua được biển đại dương... thì Chúa chưa có thể cứu c/ta được

cho đến khi c/ta buông tay chịu trận và kêu cầu Ngài...

> Nếu c/ta còn nghĩ rằng mình là 1 người không đến nỗi tệ như nhiều người khác & mình còn có thể "bù đắp" ~điều xấu xa, tội ác bằng ~điều lành mình cố gắng làm -- thì món quà giáng sinh này sẽ không thể nào thuộc của c/ta được..

# 2 Tuần qua trên Internet có nói về ~ng làm công

trong 1 hãng làm giầy (hand-made shoe company) tên là SAS bên tiểu bang Maine...

> ~Người nhân công được người chủ gọi tất cả vào và loan bao là sẽ cho mỗi nhân công năm nay

Christmas bonus là $1,000... cho mỗi năm họ làm việc tại hãng đó

> Có 2 vợ chồng kia làm ở đó gần 20 năm & mỗi người nhận được cái check gần đến $19,000

> Tôi cũng muốn gởi cho hãng giầy này 1 lá thư và xin - $1,000 Christmas bonus...

> Nhưng sẽ chắc chắn là không được... bởi vì tôi không thuộc là nhân công của hãng giầy đó

& cũng chưa bao giờ làm ở đó 1 ngày nào hết...

> Cũng vậy... nếu c/ta chưa chịu nhận món quà Giáng Sinh... c/ta chưa bằng lòng thuộc của Chúa qua Con một của Ngài... thì ngày sau rốt c/ta cũng không thể nào được rỗi linh hồn... mà vào được nước thiên đàng, phải không?

VI. Chỗ Nghỉ cho Linh Hồn

> Thưa các bạn -- mùa Giáng SInh đến... rồi sẽ đi qua... nhưng câu hỏi tối quan trọng nhất của cuộc đời này lúc nào cũng là -- khi tôi nhắm mắt xuôi tay rồi... thì linh hồn của tôi sẽ được an nghỉ ở đâu?

> Mọi vật sẽ tiêu tan một ngày... nhưng linh hồn của mỗi c/ta sẽ còn tồn tại đời đời

và rồi lúc đó - Ai sẽ ban cho linh hồn c/ta sự an nghỉ đây?

# Ẩn dụ về 1 người đàn ông giàu sang có 4 người vợ...

1) Cô vợ thứ nhất có nhan sắc tuyệt đẹp... người đàn ông này thương người vợ thứ nhất lắm...

> Đi đâu hay đến chỗ nào... ông cũng đem người vợ thứ nhất này theo mình - để khoe với mọi người &rất hãnh diện..

tuy rằng ông cũng hay sợ người khác lấy mất

2) Cô vợ thứ hai -- tuy không đẹp bằng người thứ nhất... nhưng người này rất giỏi về tài năng giao thiệp, kinh tế, siêng năng làm ăn... và vì tài năng của người vợ thứ hai này... mà người chồng được giàu có -- chẳng thua kém 1 ai...

Cho nên ông chồng cũng rất thương người vợ thứ hai này lắm

3) Cô vợ thứ ba -- tuy không đẹp lắm, cũng không có tài kinh doanh... nhưng lại khéo chiều chồng

Lúc nào cũng làm ông chồng vui thỏa với ~món ăn ngon miệng,

~mẫu chuyện cười vui vẻ và đem đến cho ông nhiều hạnh phúc

4) Tội nghiệp cho cô vợ thứ 4 -- là người chẳng đẹp, chẳng có tài làm ăn giàu có

... mà cũng chẳng biết nói chuyện cười để làm ông vui vẻ gì hết

> Nhưng đặc biệt là người vợ thứ 4 này rất thương chồng mình

luôn chung thủy và lúc nào cũng luôn ở bên cạnh... chăm sóc ông

> 1 ngày kia thì bỗng nhiên ông chồng bị lâm bịnh nặng... và bác sĩ cho biết là sẽ không còn sống lâu được nữa

1) Ông đến với người vợ thứ nhất của mình và noí: "Anh sắp chết rồi, em có sẽ theo anh không?"

> Người vợ thứ nhất này trả lời: "Không được đâu -- em còn nhàn sắc, còn yêu đời -- không thể chết theo anh được!"

2) Ông buồn bã đến với người vợ thứ hai và cũng hỏi: "Anh sắp chết rồi, em có sẽ theo anh không?"

> Người vợ thứ hai cũng trả lời: "Không được đâu -- em còn cả 1 chương trình kinh doanh xây sự nghiệp

-- không thể chết theo anh được đâu!"

3) Ông chồng rầu rĩ đến với người vợ thứ ba của mình và cũng nói: "Anh sắp chết rồi, em có sẽ theo anh không?"

> Người vợ thứ ba cũng trả lời: "Không được đâu -- chết buồn lắm... cuộc đời của em phải là vui...

nếu anh chết -- em chỉ có thể đi đám tang của anh mà thôi..."

4) Người đàn ông oà lên khóc... thì lúc đó người vợ thứ 4 bước vào -- tướng đi gầy mòn, yếu đuối vì thiếu được chăm sóc và nói: "Em lúc nào cũng thương anh, muốn luôn được ở bên cạnh anh,

nếu anh chết... em sẽ bằng lòng chết theo anh..."

> Người chồng bèn thốt lên: "Phải chi khi anh còn khỏe mạnh,

anh để nhiều thì giờ chăm sóc em... vì tình yêu chung thủy của em đã để dành cho anh"

> Thưa các bạn - ẩn dụ này nói lên 1 lẽ thật -- đó là mỗi người c/ta sống... hình như cũng có 4 người vợ

1) Người vợ thứ nhất chính là nhan sắc của mình... nhưng khi sự chết đến -- c/ta không giữ nó được nữa

2) Người vợ thứ 2 chính là cơ nghiệp tài sản của mình mà khi sự chết đến -- c/ta phải bỏ lại tất cả đằng sau lưng

3) Người vợ thứ 3 chính là ~thú vui, bạn bè, người thân yêu của mình

-- khi c/ta nhắm mắt -- họ chỉ có thể đến tiễn c/ta đi trong ngày đám tang của mình mà thôi

4) Chỉ còn có người vợ thứ 4 -- đó chính là linh hồn bất diệt của mỗi người (our soul)

mà nơi nào c/ta đi -- nó sẽ đi chung với c/ta...

> Vậy thì khi c/ta còn sống và còn có cơ hội -- hãy chăm sóc & dọn cho linh hồn của mình sẵn 1 chỗ yên nghỉ!

> Khi Chúa Giê-xu giáng Thế, chịu chết & sống lại -- là lúc ĐCT đã dọn sẵn cho linh hồn của mỗi người c/ta

1 chỗ yên nghỉ đời đời... nếu c/ta bằng lòng tiếp nhận món quà Chúa Cứu Thế Giáng Sinh...

> Thiên Chúa đang mở rộng vòng tay yêu thương... và chờ đón mỗi người c/ta quay trở về...

c/ta sẽ đáp ứng lời mời gọi đó như thế nào, tối hôm nay?

> Tình yêu Thiên Chúa không có hẹp hòi hay bị giới hạn... không đòi gía...

nhưng như 1 món quà - ban cho "bất cứ ai" bằng lòng nhận...

# Đúng như 1 người đã nói 1 câu như sau: "Chúa Giê-xu là sự sống mà - chỉ có thiên đàng mới có thể ban cho

và Ngài là món quà - chỉ tâm hồn nào rộng mở - mới có thể tiếp nhận được"

> Thật mong bạn sẽ mở rộng tấm lòng để nhận món quà Giáng Sinh năm 2003 -- Tình Yêu Thiên Chúa

ngay tối hôm nay!

----------------- Lời Mời Gọi

> ĐCT là sự yêu thương... không phải loại tình yêu có điều kiện như ở đời này... nhưng là 1 tình yêu "mặc dầu"

có nghĩa là "mặc dầu" mỗi người c/ta như thế nào đi nữa -- Chúa vẫn yêu c/ta

> Chúa dựng c/ta nên vì Ngài yêu c/ta & Ngài muốn có 1 mối liên hệ đời đời...

> Ngài muốn c/ta được ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời...

> Nhưng tội lỗi đã chia cách c/ta khỏi mặt Ngài -- khi con người đã tự từ bỏ Tđế...

# Sách Kthánh Rôma 3 -- "Mọi người đều đã phạm tội - chẳng 1 ai trọn vẹn... vì chẳng 1 ai tìm kiếm ĐCT...."

> Nhưng ĐCT cứ vẫn cứ yêu c/ta... bằng cách đi tìm con người hư mất & đã hy sinh Con Một của Ngài giáng trần

-- để chết trên TTG chuộc tội cho c/ta

> Giáng Sinh là tin mừng là vì từ lúc đó... con người tìm được con đường duy nhất - để quay trở về với Đấng Sáng tạo

> Tin mừng này qua bao nhiêu ngàn năm vẫn không thay đổi...

> Nhưng đêm nay -- nếu bạn đã hiểu được ý nghĩa của Giáng Sinh rồi

... mà chưa nhận món quà Giáng Sinh... thì vẫn chưa đủ... chưa thật sự kinh nghiệm được tin mừng này

> Thật ra nếu c/ta đã hiểu - nhưng chưa tiếp nhận lấy Chúa Giáng Sinh

- thì sự hiểu biết đó cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho linh hồn của chính mình

> Chỉ có ~ai đã hiểu, lòng cảm động thấy mình cần có Chúa Giáng Sinh và bằng lòng mở tấm lòng để tiếp nhận Chúa

thì mới hưởng được tất cả ~lời hứa Chúa Giê-xu hưá ban cho bạn...

> Các bạn thân mến - tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng là 1 điều dễ... nhưng cũng rất khó....

.... Dễ là vì nó không đòi hỏi 1 công đức khổ tu cá nhân nào hết...

.... Nhưng nó khó vì bạn phải tự thành thật quyết định cho chính mình...

> Sự quyết định này bắt đầu khi c/ta ý thức được tình trạng băng hoại tâm linh của mình

ăn năn sám hối và tìm cầu đến Chúa Cứu Thế Giê-xu

> Mong các bạn sẵn lòng làm điều này... ngay tối hôm nay...

để rôài thật sự bạn thật sự tìm được -- ý nghĩa trọn vẹn của Giáng Sinh!

> Thiên Chúa đã làm trọn phần của Ngài... ban cho ơn cứu chuộc này không điều kiện...

... nhưng mỗi người phải tự bằng lòng tiếp lấy món quà này cho chính mình...

> Hãy ăn năn quay trở về - khi bạn còn có cơ hội hôm nay

... mùa Giáng Sinh năm nay là thì giờ thuận tiện cho bạn đến nhận sự cứu rỗi...

> Ngay giờ phút này & ngay trong chỗ bạn đang ngồi

-- tôi muốn giúp bạn cầu nguyện để tiếp đón Chúa Giê-xu vào lòng (Giơ tay)

"Lạy Chúa yêu thương, con đã hiểu được vì tội lỗi con mà Chúa đã giáng thế để chết trên thập tự giá chuộc tội cho con. Nay con xin ăn năn và bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào tấm lòng của con. Nguyện xin Chúa biến đổi đời sống con từ nay, giúp con sống từ đây luôn làm sáng danh Ngài, cho đến khi Ngài trở lại."

> ~Ai đã thành thật cầu nguyện như vậy... quí vị giờ đây nhận được sự vui mừng lớn

vì đã được trở nên con cái của ĐCT -- linh hồn quí vị chắc chắn đã được cứu thoát

Cũng là lúc quí vị....bước vào 1 đời sống mới..... bắt đầu 1 cuộc hành trình với Chúa Giê-xu

được biến đổi mỗi ngày..... bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh.