Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 86

Ích Lợi của sự Thờ Phượng

(The Benefits of Worship) Sáng Thế Ký 22:15-18

February 6, 2005

"Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng: sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước."

Introduction

* Sống ở trên đời này, trước khi làm 1 việc gì... thì điều tự nhiên ai nấy cũng thường tự hỏi rằng

việc mình sắp sửa làm có đem lại ~ích lợi gì, phải không?

# Có biết bao nhiêu người sẵn sàng chịu ăn uống ~món ăn thật ghê tởm, hoặc bằng lòng chịu đựng ~hiểm nguy, gian nan... trong ~c/trình như "Fear Factor hay Survivor" đâu phải là để cho vui chơi hay giải trí

... nhưng là vì giải thưởng 50-100k đô la, phải không?

# Nhiều người sẵn sàng "bỏ công mài sắt," học hành... chỉ để mong 1 ngày trong tương lai

mình nắm được 1 mảnh bằng có gía trị trong tay... và ra đời có 1 chỗ đứng quan trọng

> [PP] C/ta thờ phượng Chúa... có lẽ một câu hỏi cũng đáng được hỏi -- đó là có ~kết qủa, ích lợi gì cho sự thờ phượng Chúa không? (What are the benefits of experiencing the true worship?)

> [PP] Khoãng 3 tuần trước đây, c/ta đã bắt đầu suy gẫm bài giảng đầu tiên... về chủ đề "thờ phượng"

1) Hy vọng bài giảng thứ nhất này đã giúp c/ta hiểu được mục đích chính c/ta "đi nhà thờ" là để thờ phượng Chúa

... vì sự thờ phượng không cho c/ta, không thuộc của c/ta... nhưng là dành cho Chúa và thuộc của Ngài

(The primary reason to go to church should be to worship God

... because worship is not for us, nor about us... but for God... and everything in worship is about God)

2) Bài giảng thứ hai, c/ta học được tối thiểu 3 điều về đời sống thờ phượng của Ápraham

a) Sự thờ phượng là 1 mạng lệnh, điều răn... ĐCT sai c/ta làm... như Ngài đã sai Ápraham... vì Ngài là Chúa

của c/ta... và c/ta là chiên của đồng cỏ Ngài (Worship is a command from God)

b) Một tinh thần sửa soạn kỹ càng của Ápraham cho việc thờ phượng Chúa trên núi xứ Môria

(We have learned that how Abraham prepared to worship God)

c) Sự dự phần của Ápraham dám dâng chính con trai mình là Ysác... để làm của tế lễ thờ phượng Chúa

(We have also learned that how Abraham participated in worship by willingly offered his only son to God)

> Trong phần KTĐĐ, c/ta thấy ĐCT thử đức tin của Ápraham -- sai ông dâng của tế lễ cho Ngài;

nhưng không dùng các súc vật như mọi thường... mà lại muốn chính mạng sống đứa con trai độc nhất của mình

> Điều còn khó hiểu hơn nữa -- đó Ysác lại là đứa con của lời hứa -- Chúa đã hứa ban cho Ápraham nữa

Làm sao ĐCT đã hứa ban cho mình... nhưng bây giờ đòi lại... để dùng làm của tế lễ?

> Nhưng Ápraham vâng lời Chúa... không một lời trách móc, phàn nàn, thắc mắc...

# Tại sao Ápraham dám hy sinh? Trong Hêb. 11:19 có chép vì người có đức tin nơi Chúa như sau: "Người (Ápraham) tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình."... Ápraham tin cậy rằng nếu Chúa cho Ysác sanh ra đời, thì Ngài cũng có thể làm Ysác sống lại

> Ápraham sửa soạn thờ phượng Chúa rất kỹ càng: ông dậy sớm, sửa soạn từng con lừa, 2 người đầy tớ, củi,

cả con dao, lửa chụm... và cho cả đến chính con mình

> Sau hai bài giảng này -- mỗi người c/ta ai là con cái của Chúa - đã bắt đầu tập sửa soạn cho sự thờ phượng chưa?

i) C/ta có đã bắt đầu đi nghỉ sớm tối thứ Bẩy... để có thể dậy sớm đến nhà thờ sớm sáng Chúa Nhật

... dự buổi tĩnh nguyện, cầu nguyện, xưng tội và tham gia các lớp TCN đúng giờ chưa?

ii) C/ta có đem theo Kinh Thánh của mình, phong bì dâng hiến đầy đủ chưa?

iii) C/ta có dự phần trong buổi nhóm qua sự hát xướng ngợi ca & lắng nghe lời Chúa

bằng cách ngồi gần lên ở trên chưa -- để tránh sự cám dỗ nói chuyện trong giờ nhóm?

3) Nếu ACE đã bắt đầu tập làm ~điều thay đổi nhỏ này... thì thật bài giảng thứ 3 sáng nay mới có ý nghĩa cho mình

> Sáng nay, c/ta sẽ suy gẫm lời Chúa xem ~lợi ích gì mình sẽ gặt hái được... sau khi thờ phượng Chúa đúng cách

> Có 4 ích lợi căn bản muốn chia sẻ với ACE (đọc)

I. Chúa Chúc Phước Ápraham

> [PP] Điều thứ nhất, c/ta thấy ở trong STK 22: 15-18... đó là Ápraham được ĐCT chúc phước cho...

> ACE có thích được chúc phước không? Nhất là khi năm mới sắp đến, phải không?

> Khi Tết đến, các trẻ em chỉ đợi đến màn được lì xì, được chúc phước của ông bà, cha mẹ hoặc Mục Sư?

# Thiên hạ - họ kiêng cử rất kỹ từng lời chúc, việc làm, cách đi lối đứng của họ trong ~ngày này

... để khỏi bị xui xẻo, mà còn được đầy phước suốt một năm mới, phải không?

> Có ~phong tục như là ăn hạt dưa, vỏ rớt xuống đất không được quét nhà trong 3 ngày tết

Tại sao? Tin dị đoan là quét đi hết ~phước!

> Có ~ng sẵn sàng bỏ biết bao nhiêu tiền để "xem xâm bói qủe" lấy hên cho suốt năm

> Còn tệ hơn nữa, có người mua ~bùa ngãi về nhà treo để xua đuổi ma quỉ, đón mừng ~cái phước mới, ~cái hên

> Là con cái của Chúa c/ta chớ có làm ~điều này... nhưng c/ta chỉ cầu xin phước từ nơi ĐCT Ba Ngôi - là Đấng Tối Cao, Đấng Tự Hữu, Đấng Sáng Tạo, Ngài là Vua các Chúa, trên tất cả các thần

... như là bài hát "Cha yêu thương" mà em Katheline vừa mới hát ngợi khen Chúa sáng nay...!

> Ápraham thờ phượng Chúa hết lòng... không tiếc chính đứa con trai yêu dấu của mình

> Tấm lòng thờ phượng thành tâm này làm Chúa vui lòng... và Ngài đã chúc phước cho ông -- phước gì?

> Ápraham được làm tổ tiên của 1 dòng dõi chọn lựa (A chosen and greatest nation)

... và dân tộc sẽ nhiều như sao trên trời và đông như cát bờ biển

> C/ta biết sau này dòng dõi đó trên nghĩa đen là dân Do Thái, và nghĩa bóng là tất cả ~ai đã tin nhận Cứu Chúa Giê-xu... Mỗi người c/ta ai ở đây là Christian... chính là thuộc dòng dõi của Ápraham...

> Tên của Ápraham được người Do Thái ghi nhớ hoài... vì ông là tổ tiên của họ....

# ~Brand name như Gucci, Tommy Hilfiger, GAP -- 100, 1000, 5000 năm nữa sẽ không còn nghe đến nữa

nhưng danh của Ápraham sẽ còn hoài... vì ĐCT chúc phước cho ông

> Không phải người ta còn nhớ đến danh của ông thôi... mà chính ĐCT cũng thường nhắc đến Ápraham luôn

# Lúc nào ĐCT xưng đến danh của mình cho người Do Thái

-- thì Ngài cũng thường dùng câu nói như sau: "Ta là ĐCT của ai? của Ápraham, của Ysác, và của Giacốp..."

# Cũng như thánh ca số 14 -- sáng nay c/ta ngợi khen Chúa có câu đầu:

"Ngợi Giêhôva Thánh Đến là Chân Chúa Ápraham..."

> Chúa Giê-xu cũng thường nhắc đến Ápraham để làm gương trong sự dạy dỗ -- chẳng hạn như trong Luca 16... Chúa dùng Ápraham trong ẩn dụ người nghèo Laxarơ và kẻ giàu có xấu nết

để ám chỉ đến thiên đàng hạnh phước & hỏa ngục đau khổ đời đời

> [PP] Chính tên của Ápraham còn được bỏ vào danh sách của ~ng anh hùng đức tin nữa...

(Not the Hall of Fame... but the Hall of Faith)... như có chép trong sách Hêb. 11:8-19

# Tối nay trận Supwerbowl thứ 39 sẽ định coi ai là đội vô địch trong môn thể thao Football: Eagles hay Patriots

> Đội nào thắng cuộc chắc chắn sẽ được nổi tiếng lắm... nhưng theo thời gian tiếng tăm đó sẽ qua đi & chóng tàn

nhưng ai được đặt trong "the Hall of Faith" -- sự vinh hiển Chúa ban cho người đó sẽ còn mãi mãi!

> Thờ phượng có biết bao nhiêu là ích lợi... vì c/ta đến đây mang theo nhiều gánh nặng trao cho Chúa... thì được Chúa cất đi cho hết, ra về còn vác đầy phước về nhà nữa... vì chắc chắn ai thật sự thờ phượng Chúa sẽ nhận được phước

> Hay nói cách khác... c/ta ra về -- nếu không thấy phước gì hết

... là vì có lẽ mình chưa gặp được Chúa trong sự thờ phượng mà thôi!

II. Vui Mừng

> [PP] Điều thứ hai, người nào được Chúa chúc phước tự nhiên sẽ có sự vui mừng siết kể đi theo sau...

> Không có ai - thật sự thờ phượng Chúa mà chưa kinh nghiệm được sự vui mừng tuyệt đỉnh "The extreme happiness"

# Nếu ACE không tin thì cứ hỏi anh Quang thì biết

> Anh làm chứng từ ngày anh tin Chúa Giê-xu... ông chủ tự nhiên để ý & khen anh

"Sao dạo này Quang trông có vẻ mập mạp và vui vẻ ra!"

> Nếu c/ta là con cái của Chúa... c/ta lê thê đến nhà thờ với bộ mặt dài thòn lòn (long face) - rồi ra về nó còn "dài hơn nữa" gần đụng đất... thì thử hỏi khi c/ta làm chứng, mời người ta đến nhóm... có linh nghiệm không?

# Bài hát số 484 -- "I have joy"... c/ta có thể nào hát bài này với gương mặt mếu máo, đau đớn được không?

> C/ta phải vui, vì c/ta còn cơ hội được vào trong nơi cung thánh để gặp được Chúa

... và biết Ngài sẽ chúc phước cho con cái của Ngài...

> Các bạn nào còn đi học... quí vị có vui khi mình nhận được report card... mà có 1 dọc toàn là A+ không?

# Đem về khoe mẹ, khoe ba thì chắc chắn là được thưởng

# Có ~ng được bản danh dự... họ về treo đầy trên tường, ~lá thứ tổng thống gởi đến khen... đóng khung treo đầy tường

vì hãnh diện, vì vui mừng... tưởng tượng nhận được report card từ ĐCT là Đấng Tối Cao thì còn gì bằng?

> Ápraham vui lắm lắm.... tại sao? vì Chúa cho ông 1 cái report card ở núi Môria... và điểm là straigth A+

> Điều nữa về sự vui mừng mà nhiều người có lẽ chưa kinh nghiệm

... niềm vui trong Chúa chữa được nhiều bịnh tật lắm

> Nào là bịnh nhức đầu, depression, high blood pressure, heart burn (đầy bụng), mất ngủ, ăn không ngon...

# Đây không phải là 1 điều tôi nói xuông... nhưng trong chính đời sống tôi... tuần nào gần với Chúa nhiều trong sự cầu nguyện, tập hát ~bài ca mới, xưng tội thường xuyên... lại dễ ngủ, ăn ngon miệng, đỡ bị nhức đầu

... là vì niềm vui trong Chúa là 1 liều thuốc chữa bá bịnh

> Ngược lại tuần nào mà cứ lo lắng công việc, thờ ơ trong sự tĩnh tâm

... đủ thứ bịnh lặt vặt:. từ nhức đầu, đến tật hay than phiền, mau nóng giận - đến nỗi quí vị cũng biết được

> Người thật sự thờ phượng và gặp được Chúa... được diễn tả trong TThiên 1:3 - là như "cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng."

III. Biến Đổi

> Điều thứ ba, người nào đã gặp Chúa rồi trong sự thờ phượng

thì chắc chắn cuộc đời cũng bắt đầu có nhiều ~biến đổi... làm đẹp lòng Chúa

> Có ai đã gặp Chúa thật lòng... mà còn y nguyên không?

# Trong Luca 19 - Ông Xa-chê là người thâu thuế trưởng

> Đối với dân do thái... nhóm người thâu thuế lúc đó thuộc hạng xấu xa tội lỗi

... nhưng cho đến 1 ngày Xachê được Chúa Giê-xu đến nhà thăm...

> Sau khi gặp được Chúa, biết Chân Lý sự sống -- Xachê đã thay đổi gì?

> Xachê vui mừng quá... ông đứng lên và tuyên bố rằng ông sẽ lấy ½ gia tài đem ra "lì xì" cho người nghèo,

còn nếu ai ông ăn gian từ đây trở đi sẽ đền gấp 4 lần...

# [PP] Có người nói rất đúng: "Worship will change your destiny, worship will re-arrange your future" - Tạm dịch là: "Sự thờ phượng thật sẽ thay đổi định mệnh của 1 người, sẽ xếp đặt lại thứ tự cho cuộc sống của 1 người"

1) trong Cựu Ước có ông tiên tri Giôna... Chúa bảo ông qua phía đông xứ Ninive giảng đạo cứu người

> Giôna chạy trốn ĐCT... ông đi qua phía tây... xứ Tarêsi

> Cho đến khi ông gặp Chúa trong bụng con cá lớn... và ĐCT cho cá lớn nhả ông lại lên đất

> Thì Giôna đổi hướng... không còn đi về hướng Tarêsi nữa... nhưng đi ngược trở về phía thành Ninive

2) Trong Giăng 3 có chép về người đàn bà tội lỗi samari gặp Chúa tại giếng nước

> Chủ đích bà đi đến giếng là để múc nước... nhưng sau khi gặp Chúa và hiểu được Ngài là Nước Hằng Sống

bà đã bỏ vò mình tại giếng... mà chạy ngược vào làng để làm chứng cho mọi người về Chúa Giê-xu

3) Luca 8:26 - Ng bị quỉ ám ở làng Galilê... suốt ngày ở trong nghĩa địa kêu la, đánh mình....

> Cho đến khi người gặp Chúa, được chữa lành... ông không còn muốn ở nghĩa địa, nơi mồ mả nữa

nhưng giờ đây ông xin "đổi đời" -- muốn được đi theo làm môn đồ của Ngài...

4) Chuyện gì xẩy ra cho cuộc đời của người tên Saulơ

... sau khi gặp Chúa Giê-xu trên đường đi đến gần thành Đamách để bắt bớ đạo Chúa

> Đời sống ông thay đổi 180 độ, cả tên ông cũng thay đổi thành Phaolô

và Phaolô này trở thành nhà truyền giáo đầu tiên trong Tân Ước cho dân ngoại

> Có ai đã thật sự tìm gặp Chúa... mà còn y nguyên không?

> Như vậy nếu c/ta thật sự gặp Chúa trong giờ thờ phượng... thì thể nào c/ta vẫn còn y nguyên được? Impossible!

(It is possible that we do not change at all... because we haven't met Jesus in worship

but it is impossible that we met Jesus in worship... and haven't changed! Amen!)

> Khi đã thật sự gặp Chúa... thì tự động ~tư tưởng cũ, ~lời nói xấu xa, ~việc làm gian ác của c/ta

sẽ phải bắt đầu thay đổi....

> C/ta sẽ thay đổi sự suy nghĩ - xem nhẹ ~điều thuộc thế gian tạm bợ này (không có nói là xem thường hay không thèm) - "xem nhẹ" là coi kém quan trọng hơn ~điều trường tồn thuộc nước thiên đàng

# Chẳng hạn như là coi sự ganh đua xe xua giàu sang của đời này... kém quan trọng hơn điều răn giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh; xem cái máy TV, Chát line, ~cuộn movie videos kém quan trọng hơn thì giờ tĩnh tâm cầu nguyện mỗi ngày; xem nhẹ việc học hành hơn là học lời Chúa,

kể cả xem nhẹ thì giờ ngủ nướng hơn là được dậy sớm để đến dự lớp TCN...

> Cái nhìn (perspective) của c/ta cũng thay đổi:

chẳng hạn như sẽ tự hỏi - Tôi nên bắt đầu chọn ngành học nào để tương lai đây... có cơ hội được Chúa dùng?

> Tôi nên chọn hay tránh xa ~bạn trai hoặc bạn gái nào... để tương lai đây - cả gia đình tôi sẽ hầu việc Chúa

> Biết bao nhiêu con cái Chúa đi nhà thờ mỗi tuần... nhưng sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm hay nếm được

niềm vui tuyệt đỉnh... khi biết rằng định mệnh của đời mình đang nằm trong bàn tay của Chúa

IV. Năng Sức Hầu Việc

> [PP] Điều thứ tư, người nào thờ phượng Chúa & gặp Ngài thì sẽ nhận được quyền năng, sự nóng cháy,

hăng hái để mau lẹ hầu việc Chúa....

# Sự kiện xẩy ra trong Êsai 6 -- sau khi tiên tri Êsai thấy được sự vinh hiển của ĐCT... ông ngã xuống như người chết

... và rồi tiên tri Êsai nghe tiếng Chúa gọi: "Ta sẽ sai ai đi?"

> Êsai liền đáp lại ngay điều gì? Êsai không có nói: "Để coi đã..." nhưng "Có tôi đây! Xin Ngài sai tôi"

> Người nào thật sự gặp Chúa trong buổi thờ phượng... ra về c/ta biết ngay

... vì có tinh thần tự nguyện xung phong hầu việc Chúa

> Họ đã gặp Chúa rồi... thì không cần ai đến năn nỉ, kêu gọi, hay phải "đẩn" họ nữa

nhưng họ tự động gia nhập dự phần lo công việc Chúa với khả năng ân tứ Chúa ban cho mình

# Ai đang trong tuổi yêu đương... mà thấy cô bạn gái của mình đang bị người ta ăn hiếp.... thì bạn sẽ làm gì?

> Bạn có tự nghĩ: "Thôi để mặc kệ cỗ, mắc công, mất thì giờ, nhỡ mà mất mạng uổng lắm!"

... hay là bạn tự động nhẩy ngay vào và noí: "Có anh đây.... Anh sẵn sàng hy sinh mạng sống công tử của anh để bảo vệ em, đừng lo! Có anh ở ngay bên cạnh đây!"

> Tôi nói thật, nếu thật sự có Chúa hiện diện trong phòng nhóm này khi c/ta thờ phượng Ngài hết lòng

thì chắc chắn sẽ có nhiều tiếng hô hào sau buổi nhóm: "Có tôi đây! đừng lo! Chuyện nhỏ!" (I take care it!)

# Anh Phúc... có nhiều lúc trễ giờ, bận rộn -- anh xung phong: "Thôi MS về đi -- con chở mấy em về cho"

How do you feel? When someone told you: "I take care of it... go do your job pastor, and let me do mine!"

> H/T có ai cần thăm viếng không? Có tôi đi với đây! ACE nào có cần giúp gì không? -- Có tôi đây!

> Có cần đem truyền đạo đơn, giấy mời đến chỗ nào, cho ai không? Có tôi đây!

Cần sửa chữa, dọn dẹp, làm gì không? Có tôi đây! Cần nấu nướng gì không? Có tôi đây!

> Chứ không còn sự suy nghĩ: H/T mướn ông MS để lo ~công việc "vô vụ lợi"

... chứ còn mình xen vào làm gì, thì giờ đâu mà làm?

> Không phải con mắt nhìn xa ~điều có gía trị trường tồn, mà còn có lỗ tai thính - để ý xem có ~tin tức gì xẩy ra trong H/T (không phải để mình nói xấu hay phê bình, xét đóan)

... mà là để mình có thể xung phong dự phần giúp đỡ gì được không?

> Ng nào thật sự gặp Chúa trong thờ phượng là người "hot" lắm? Không phải "hot" theo nghĩa hình dáng bề ngoài đâu... nhưng là nóng cháy, hăng say, đầy dẫy passion hầu việc Chúa

... mà chẳng mệt mỏi, chẳng có 1 lời than phiền chi hết...

> I want to be hot... because "hot" is much better than cold or lukewarm!

> I want to meet God every time we worship...and I want Jesus to give me the desire and passion to worship Him!

# [PP] Câu chuyện của 1 người phụ nữ lập gia đình với 1người chồng rất tàn ác qua nhiều năm

> Mỗi ngày trước khi ông đi làm... thì luôn để lại 1 tờ giấy... chi tiết tất cả ~điều bà phải làm trước khi ông về

Nào là việc dặt dũ, nấu ăn, lượm củi, chìu lau các cửa sổ...

> Nếu ông về... mà việc chưa làm xong thì người chồng rủa sả vợ 1 cách tàn nhẫn

mà hôm nào xong mọi việc thì ông không bao giờ thỏa lòng, luôn kiếm chuyện chê trách điều này việc nọ

> Một vài năm sau, người chồng lâm bịnh qua đời

... khoảng 1 thời gian sau bà lập gia đình lại với 1 người đàn ông khác

> Nhưng người chồng mới này rất yêu thương, chìu mến bà... không có đàn ép như người chồng cũ...

> 1 Ngày kia trong lúc làm việc ở nhà... tình cờ khi bà dọn dẹp thì có 1 tờ giấy rớt xuống đất

> Tờ giấy đó chính là 1 trong ~tờ giấy mà người chồng cũ của bà thường hay để lại bắt bà phải làm ~công việc nhà

> Khi bà đọc tờ giấy này - nước mắt bà tuôn tràn và tự nghĩ: "Ngày hôm nay, tôi vẫn còn làm tất cả ~điều này, chẳng thiếu điều chi... nhưng chỉ có 1 sự khác biệt mà thôi

... tôi làm không vì sự bắt buộn nữa, nhưng là vì tôi yêu chồng tôi."

> Mong rằng c/ta học được ý nghĩa của câu chuyện này mà cũng tự nói với mình: "Tất cả ~gì con làm trong sự thờ phượng Chúa ngày hôm nay: dậy sớm đi nhà thờ, đem theo Kinh Thánh, vui vẻ hát ngợi ca Chúa, sẵn sàng trong sự dâng hiến... là vì con yêu mến Chúa... và chẳng tiếc 1 điều gì... kể cả thì giờ quí báu và cả đời sống con!"

> Qua ~loạt bài gỉang về thờ phượng này -- tôi cầu xin Chúa chỉ 1 điều

... Chúa dấy lên trong vòng H/T của c/con được 5 người có tâm thần yêu mến thờ phượng Chúa như Ápraham

> Người thứ nhất là con, 1 em thiếu nhi, 1 người thiếu niên, 1 thanh niên, và 1 người tráng niên... giống Ápraham

> Những người đó sẽ là ai? Who will that be? Can it be any of you?

> [PP] Do you want blessings from God? C/ta có muốn nhận được phước từ Chúa không?

> Do you want to experience God through worship? C/ta có muốn gặp được Chúa... trong buổi thờ phượng không?

> [PP] Vậy thì hãy ra về và làm theo ~gì bạn đã học biết về sự thờ phượng thật

... Nếu không thì e rằng sự hiểu biết của mình qua 3 bài giảng này... 1 ngày chỉ luống công vô ích mà thôi chăng?

Lời Mời Gọi

> Do you want blessings from God? Are you looking for blessings at the wrong places?

> Do you want to experience the greatest joy of meeting Jesus? Even better than your boy/girl friends...

> Do you want a life greatest transformation? Not extremely make-over cosmetics!

> Do you want a long-lasting power & passion to serve God?

> Do you want to become a hero of Faith liked Abraham?

> Then you got to do something about what you have learned on worship for the last month

if you don't... all of this knowledge, wisdom will just become a waste!

> Start changing little things on your worship life

> Little things impact big things for God

> You don't just wake up one Sunday... then experience the extreme happiness in worship... but by changing little things each Sunday... until one day you experience what Abraham had once experienced at the mount of Moriah

> But the bottom line question is... do you want it? What is your heart desire?