Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 89

Ơn Phước Qua Sự Phục Vụ?

Serving (Philíp 2:1-11) -- 2/9/2001-- BG #5 for Teens

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

2:1 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, 2:2 thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. 2:3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 2:4 Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. 2:5 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 2:6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 2:7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 2:8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 2:9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 2:10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 2:11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Introduction

* Bài chia xẻ sáng hôm nay sẽ là Bài giảng cuối cùng - đặc biệt cho lứa tuổi thiếu niên...

> Trong ~tuần lễ qua -- tôi rất vui & được khích lệ bởi sự trung tín của các em - đã kiên nhẫn đến nhóm đều đặn

> Thật ao ước ~lẽ thật của lời Chúa đã từ từ biến đổi đới sống mỗi người c/ta... không còn có ~tư tưởng cũ -- theo tánh xác thịt nữa... nhưng hiểu ~tiêu chuẩn mới & biết bước đi theo Chúa mỗi ngày - để hưởng được nhiều phước hạnh

* C/ta đã học ~lẽ thật trong lời của Chúa về ~vấn đề sau đây:

1) Nhu cầu lớn nhất của tuổi thiếu niên là mối liên hệ bạn bè - Làm sao biết & chọn ~người bạn tốt?

> The most important need for teens is friendship & How to choose good friends & avoid the bad ones!

2) Làm sao thắng được sự cám dỗ? How to overcome temptations?

3) Làm sao có 1 đức tin thành thật & tăng truởng? How to have & discipline your authentic faith?

4) Tuần trước -- Làm sao có sự tự do tối đa? How to have maximum freedom?

Bài học hôm nay -- làm sao tìm được hạnh phước thật trong cuộc sống? How to find true happiness?

* Sáng nay c/ta sẽ suy gẫm lời Chúa về bí quyết tìm được hạnh phước thật, thỏa mãn trong cuộc sống hằng ngày

đó là biết trau dồi cho mình 1 đức hạnh rất quan trọng -- đó là tánh hay thương người

& hành động thực tế của đức hạnh hay thương người - đó là sự phục vụ ~người khác xung quanh...

# Bí quyết này cũng là chủ đề trong câu gốc cho trại tạ Ơn V:

Galati 5:13b -- "... Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau"

> Mới nghe qua - sao thấy đây thật là 1 bí quyết thật "ngược đời"

vì làm "đầy tớ" cho ~người khác, phục vụ người ta - thì sao gọi là phước hạnh được?

> Khi Chúa Giê-xu đến thế gian giảng đạo...Ngài truyền dạy rất nhiều ~lẽ Thật thường đi ngược đời,

trái với tánh xác thịt hay sự suy nghĩ của người phàm...

nhưng nếu chịu khó nghe, hiểu & áp dụng... thì sẽ tìm được sự hạnh phước cho cuộc sống ở đời này!

# Math. 20:26 - "trong các ngươi... kẻ nào muốn làm lớn - thì sẽ làm đầy tớ các ngươi"

# Luca 6:27 - "Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình,

chúc phước cho kẻ rủa mình & cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình"

# CVCSĐ 20:35 -- "Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh" -- To have blessing is not to receive... but to give!

> Cũng vậy làm sao phục vụ ~người khác mà sẽ tìm được hạnh phước thật ở đời này -- Ngược đời quá!

I. Định Nghĩa Chữ Phước

* Tại sao lẽ thật của Chúa dạy mới nghe thấy "ngược đời" vậy?

> Xem trên TV, phim ảnh, báo chí ngaỳ nay -- đời dạy các em ~điều gì?

Be the best, achieve the best -- all of it, get the most attention, get that promotion, be the No. 1...

> Đời dạy 1 người có hạnh phước thật là 1 người đạt được tất cả ~tham vọng mình muốn... hay ~mơ ước mình có

> Đời dạy -- 1 người thành công/hạnh phước thật nhiều hay ít - tuỳ thuộc vào bao nhiêu thứ mình đang thâu trữ được,

bao nhiêu vật mình chiếm đoạt được... hơn ~người bên cạnh

> The society is teaching us that a succesful & happy person

is the one who has everything, achieves all of his/her ambitions, dreams & has more toys than his/her neighbor

Nhưng có thật vậy không? Có thật c/ta sẽ thật thỏa mãn & hạnh phúc... khi c/ta có & nắm tất cả ~thứ này trong tay?

# Vị MS vào nhà thương tâm thần tham quan... thấy 1 người đàn ông đứng ở 1 góc nhà

-- tay cầm & nhìn vào 1 tấm ảnh & đang khóc lóc thảm thiết...

vị MS hỏi người hướng dẫn về người này bị gì & tại sao? người hướng dẫn trả lời: "Ng đàn ông đã lỡ yêu & quen với 1 cô tài tử nổi tiếng ở vùng này... nhưng cô gái đó đã không thèm anh, từ chối cưới anh -- nên anh nay bị điên..."

> Đi 1 khoảng nữa -- 2 người lại thấy 1 người đàn ông khác đang khóc lóc -- đập đầu vào tường la lớn tiếng

Vị MS lại hỏi 1 lần nữa: "Còn anh này thì sao? bịnh gì? tại sao bị bỏ vào đây?"

> Ng hướng dẫn viên trả lời: "Anh này cũng điên vì anh đã cưới được cô tài tử mà anh kia mơ ước

-- nhưng đã bị nàng lừa lọc, ngoại tình với người khác & bỏ anh -- nên bây giờ anh bị điên"

> Có phải đạt được tất cả ~tham vọng mình muốn ở trên đời này -- là tìm được hạnh phúc thật chăng?

& nếu có thì hạnh phước đó sẽ kéo dài được bao lâu?

> Có ~người rất tài giỏi, thành công, học cao hiểu rộng (succesful people), giàu có ở trên đời này

lại là ~người đã thất bại nặng nề -- không tìm cho mình được hạnh phúc, ý nghĩa trong cuộc đời này

# Tuần trước gặp 1 người bạn trong chợ Albertson -- hôì trước làm cùng trong sở Exxon -- Tiến sĩ kỹ sư hoá học, 1 kỹ sư rất giỏi & "có hạng" trong sở, đã từng là Giáo sư trong trường đại học LSU, mới về hưu ở Exxon

nay có lẽ ~67 tuổi -- nhưng đang sửa soạn ly dị người vợ mình... vì gia đình không được hạnh phúc

> Nhiều khi nghĩ - Cuộc sống c/ta đang có - với đầy đủ sự tiện nghi bề ngaòi này -- nhưng thật có hạnh phúc không?

> "Đầu tắt mặt tối", bận rộn để lo lắng đủ thứ: nhất là tiền bills (No mail means goodnews), sợ đủ thứ rủi ro có thể làm mất hết cơ nghiệp, sợ ~bịnh tật hiểm nghèo như Cancer... nghĩ lại c/ta thật đang có hạnh phúc không?

# Gia đình của Mục Sư Phan M. Hải (Giáo sĩ của người Việt Nam ở nước Phi) khi đến thăm gia đình tôi: nhắc lại hình ảnh thật của hạnh phúc gia đình... Gia đình sống có lẽ không được dư dật vật chất như c/ta... nhưng gia đình của Ô/B lúc nào cũng gần gủi/khắn khít - bên nhau: vợ biết vai trò của mình, Chồng biết kính nể vợ, con cái vâng lời cha mẹ...

> Mấy đứa con xin xem phim hoạt họa? Oân bà không cho phép, không có đứa nào cãi lại...

Cả gia đình vào phòng ngủ khúc khích vui đùa với nhau -- mà lâu quá chưa nghe....

> So sánh bên đây vào ~gia đình: thường cha mẹ không có ở nhà... mà có đi nữa thì thường ~đưá con không ngồi trước TV thì cũng máy điện toán Internet... còn cha mẹ thì bận rộn xem video PBNight

- How do define the real Happiness of a family?

Hạnh phúc có phải là khi c/ta nghe tiếng TV, hay nghe ~tiếng clicks của maý điện toán suốt ngày

hay là tiếng khúc khích vui đùa của con cái với cha mẹ?

* What is true happiness? It's not to get & to gain for ourselves...

But the way to a fulfilled & joyful life is to put away our personal need... & put the needs of other first

starting at our own family, our church, our school, our work & our neiborhood....

II. Từ Bỏ Sự Ích Kỷ

Bí quyết của 1 đời sống phước hạnh bắt đầu từ 1 tấm lòng hay thương người... hay phục vụ ~kẻ khác

Nhưng trước hết muốn trau dồi được đức hạnh này -- c/ta cần hiểu 1 kẻ thù lớn nhất ở trong c/ta -- đó là lòng ích kỷ

> Sự ích kỷ là No. 1 enemy -- kẻ thù lớn nhất - cản trở c/ta không thể "thương người như thể thương thân được"

> Xã hội ngày nay dạy dỗ con người nhiều về tánh tự ngã... chỉ lo cho mình - nhiều hơn là lo nghĩ đến ~người khác

> Thế giới c/ta đang sống bao gồm 3 chữ "M's" = Me first, Mine-first & Myself-first!

# Biết bao nhiêu là "self-improvement" courses dạy người ta làm sao để trở nên 1 con người khá hơn: ăn noí hay hơn, "galant", How to date, cách làm bạn, cách làm đẹp, how to get rich, sung sướng, thành công, nổi tiếng...

> Xem tất cả ~quảng cáo trên TV đều có nhu hướng để thỏa mãn ~nhu cầu cá nhân....

.... Không có nghĩa là ~điều này không cần thiết... hay xấu

nhưng ~điều này thường chỉ cổ động & dẫn con người đến chỗ tự mãn, ích kỷ hơn... thay vì nghĩ đến ~người khác

> Lòng ích kỷ (chỉ nghĩ đến mình) thì không thể đem đến hạnh phước

nhưng ngược lại -- chính nó là cội rễ gây ra mọi sự tranh chấp, bại hoại & đau khổ...

# Giacơ 4:1-2 -- "~chiếu đâú, tranh cạnh, giết người - từ tình dục sanh ra bởi ~tham muốn AE có -- nhưng chẳng được"

# Lòng cạnh tranh đã tổn thương biết bao nhiêu mối liên hệ, phá hoại hạnh phúc

trong gia đình, xã hội và kể cả trong H/T của Chúa ngày nay

? Why families, gia đạo xuống dốc -- cũng vì ích kỷ: vì ai cũng muốn giữ vai trò "làm chúa" của mình hết

> ~người chồng thì muốn độc quyền làm ~điều người "đàn ông" phải làm

> ~người đàn bà thì cũng vậy -- không muốn bị "đạp đầu", muốn làm ~điều mình muốn > chẳng ai chịu thua ai

> Nghe nhiều chuyện lục đục trong gia đình -- tóm đi vẹn lại cũng vì sao? Cũng vì "người bên kia" không làm theo đúng ý của mình nên giận, sanh cãi cọ, không nói chuyện -- từ đó đánh mất hạnh phúc

> Nhiều lý do gây ra ~chuyện lục đục trong H/T Chúa -- why? Vì người ta không làm theo ý của mình...

không làm theo ý tôi thì tôi bỏ, tôi từ chức, đi nhóm chỗ khác...

# Bên Phi, Mục Sư Hải nói H/T Phi giống H/T Việt Nam ở Mỹ... cứ lên khỏang 100 người là bắt đầu chia đôi? Nếu không đồng ý với nhau thì mở nhóm chỗ khác, tôn giáo khác... và còn gọi là "phương pháp phát triển H/T"

* Như vậy muốn có lòng thương người... sự ích kỷ trong mỗi người c/ta phải bị diệt mất, dìm xuống...

Nhưng làm được điều này thì không bởi sự tu tỉnh cá nhân... nhưng bắt đầu từ quyền năng thánh hoá của Đức Tlinh

> Bài học Kinh thánh tại gia: "Sanctification" quyền năng của Aân Điển -- do ĐTL thánh hoá c/ta mỗi ngày

# Bài hát "Lửa cháy Tâm Linh" -- đốt cháy bao nhiêu điều không tốt lành & 1 trong con ~điều không tốt lành đó

là sự ích kỷ trong đời sống của tôi & ACE - trước khi c/ta tìm được hạnh phúc thật...

> Càng để Đức Thánh Linh đốt nhiều -- hạnh phúc càng nhiều; để đốt ít -- hạnh phúc ít; không để Tlinh đốt gì hết -- cứ như cũ -- chẳng thay đổi & sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được 1 đời sống sung mãn & hạnh phúc là gì

III. Trau Dồi Đức Hạnh Thương Người

* Bí quyết để tìm được hạnh phước thật -- trau dồi đức hạnh "hay thương người"...

Muốn có đức hạnh này -- c/ta trước hết phải nhờ cậy Chúa Tlinh đốt cháy sự ích kỷ trong tư dục xác thịt của mình

> Rồi sao nữa - Các em muốn trau dồi đức hạnh "hay thương ng" thì phải làm sao? Có thêm 4 phần chia xẻ với ACE

1) Muốn trau dồi đức hạnh yêu thương ~người xung quanh

-- c/ta đừng cho phép ~tham vọng định mọi sự quyết định trong cuộc sống mỗi ngày

> Don't allow your ambitions drive your daily decisions...

> câu 3 -- chớ để lòng tranh cạnh, hư vinh, tham vọng... Làm chủ mình - quyết định hành vi cử chỉ của mình mỗi ngày

# ~Thứ này đến từ đâu - Bật TV lên là thấy ~quảng cáo cổ động Fame (sự danh tiếng), Popular (sự nổi tiếng)...

- Nếu có cell phone dắt lưng is cool! Lái được Fast car -- thì được chú ý! Brandname clothes -- gọi là chịu chơi

# Không phải Nike ra quảng cáo "Image is everything": look cool, look good, look professional....

> Không phải ~điều này không cần thiết... nhưng đừng vì ~thứ này

mà c/ta để cả cuộc đời mình sống nô lệ, đeo đuổi ~điều này...

2) câu 3 - Muốn thương yêu người khác -- phải xem ~người khác tôn trọng hơn mình

> Làm sao các em vâng lời cha mẹ, thầy giáo, Mục Sư, ~người lãnh đạo?

Nếu không trước hết ý thức được ~lời dạy dỗ, khuyên răng của họ là quan trọng cho đời sống của mình...

# ~Đứa con hoang đàng -- tại sao? Bắt đầu khi nào?

Khi nó bắt đầu coi địa vị & ~lời nói của cha mẹ mình không còn ra ký lô gì nữa

# Chương trình Truth trackers trong VBS -- dạy gì? tôn trọng Chúa, tôn trọng cha mẹ, tôn trọng sự sống & tôn trọng ~người xung quanh... Kết quả là gì? 1 xã hội trật tự, gia đình nề nếp, 1 H/T có thứ tự đáng hoàng -- hạnh phúc mọi nơi

# Có ~người khi mới qua Mỹ -- cuộc sống còn thiếu thốn -- dễ tôn trọng ~lời khuyên răng của vị Mục Sư...

bây giờ giàu có, giỏi dang, bằng cấp đầy tường... coi thường ~lời khuyên răng đó

# Câu chuyện 1 anh lính rất dũng cảm ra trận là hăng say.... Vị sĩ quan thắc mắc hỏi tại sao? Anh trả lời là vì anh mắc phải 1 căn bịnh mà Bác Sĩ noí có thể chỉ còn sống 6 tháng nữa thôi...cho nên anh phải "make for myself a name"... Vị sĩ quan thấy tội nghiệp cho anh về phép chữa bịnh...

> Lúc khỏi và trở lại trận thì anh trở nên nhút nhát, trốn tránh trách nhiệm... Vị sĩ quan hỏi - tại sao vậy?

"Hồi xưa tôi bị bịnh sắp chết -- chứ bây giờ đâu có còn nữa -- phải bảo vệ mạng sống quí giá này chớ ông!"

> Muốn tôn trọng người khác -- c/ta phải biết "khiêm nhường" = hạ mình xuống thì mới nâng mọi người lên được

3) câu 4 - Thương người là không chỉ lo cho nhu cầu riêng của mình thôi

- nhưng chú ý & chăm sóc đến nhu cầu của ~người khác...

> Thực tế làm sao chú ý đến nhu cầu của ~người khác nữa?

# Tại sao nhiều người khâm phục Masơ Têrêsa -- có phải bời vì ~gì bà đã nói... hay ~hành động thực tế bà đã làm?

Sự hy sinh cả cuộc đời cho người nghèo đói, the lowest class people...

> Không có nghĩa là c/ta phải trở nên như Masơ Têrêsa mới gọi là thương người...

> Xin chia xẻ vài điều thực tế c/ta có thể làm:

bắt đầu từ trong mối liên hệ gia đình vợ chồng; cha mẹ & ccái hay trong vòng ACE trong H/T

a) Điều thứ nhất - Ráng Nghe nhiều hơn noí (Listen more -- Talk less)

> Cá tánh con người (bản năng tự ngã) thích đưa ý kiến lắm...

> Nhưng không thể nào c/ta đáp ứng nhu cầu của người khác -- khi c/ta chỉ biết nói thôi... mà không chịu nghe trước

chỉ biết nhanh miệng xét đoán... thay vì nghe để thông cảm vấn đề...

# 2 vợ chồng đưa nhau ra toà ly dị... vào là bà vợ nói với ông luật sư liên tục không ngừng... liệt kê ra cả trăm lý do...

đến khi người chồng được phép nói -- ông nêu lên chỉ có 1 lý do thôi...

mỗi khi gặp khó khăn - bã lo nói hết, đâu có cho tôi còn cơ hội để giaỉ thích đâu?

b) Nhớ và đáp ứng nhu cầu của người bên kia...

# Cha mẹ thường rất bực tức con cái

- khi cứ phải nhắc các em hoài về trách nhiệm trong nhà:hút bụi, rửa chen, cắt cỏ...

> Các em cứ phàn nàn là cha mẹ mình cứ cắn nhằn hoài -- why? Các em cứ quên bổn phận mình hoài...

Chịu khó nhớ & làm đi rồi sẽ không còn nghe "ca cải lương" nữa...

# Bao nhiêu em nhớ ~giờ sinh hoạt của lứa tuổi mình... và nhu cầu trong ~buổi nhóm đó là gì -- mỗi khi đến nhóm?

- Nếu hay quên thì viết xuống thời khoá biểu ngay, làm dấu... trong sách, trước tủ lạnh, trong bóp...

c) Phải thường Hỏi han nhau thì mới biết nhu cầu của người kia là gì...

# Hôm nay công việc sao má, chuyện gì đó ba.... Con có thể giúp đỡ được không?

> Tình vợ chồng, bạn bè sẽ càng ngày tốt đẹp hơn -- khi c/ta less complain, less xét đóan/phê bình...

nhưng thường hỏi han ~nhu cầu của nhau

# Chồng đi làm đã mệt về nhà... vợ không hỏi "Sao hôm nay công việc thế nào -- anh muốn em làm gì không?"

mà lại nói "Làm gì mà hầm hầm như quỉ sứ mới dưới hoả ngục lên?"

# Chồng về thay vì hỏi "ngày hôm nay của Em như thế nào"... nhưng lại phê bình "Sao nhà dơ vậy? Em ở nhà làm gì suốt ngày?"

# Nếu trong H/T Chúa mà mỗi người thường gọi điện thoại cho nhau -- không phải để nói xấu người khác, nhưng hỏi han nhu cầu, tình trạng bệnh hoạn của nhau xem -- H/T hạnh phúc biết mấy... nhiều khi chữa bịnh được nữa

? Có bao giờ các em TN/TN & kể cả tráng niên... trước ~buổi sinh hoạt hỏi han người lãnh đạo trong nhóm mình

có ~nhu cầu gì mình có thể giúp được không? hay là chỉ đến đó rồi cứ nói: "Sao chán quá, không có gì chơi hết"

> Khi c/ta hỏi han -- c/ta noí với người kia -- I'm very interested about you & your needs....

d) Cầu Nguyện cho họ...

Thay vì khi cầu nguyện - chỉ xin Chúa đáp ứng nhu cầu của mình thôi... nhưng nhớ và cầu thay cho ACE mình

~gánh nặng của họ đang đối diện phải... cần được giải cứu...

# Trong bài cầu nguyện chung -- Chúa Giê-xu dạy: "Xin cho c/con hôm nay đồ ăn đủ ngày... "

có nghĩa là không phải con thôi... nhưng cho chúng con nữa... (Chú ý số nhiều)

> Đây là cách c/ta trau dồi đức hạnh thương người xung quanh

- bằng cách nhớ & chăm sóc nhu cầu của ~người khác...

IV. Bắt chước Chúa Giê-xu

* Mọi bí quyết chia xẻ cho các em-- đều được làm gương qua đời sống của Cứu Chúa Giê-xu -- hãy bắt chước Ngài

a) câu 5-8: Chúa Giê-xu có lòng khiêm nhường & hạ mình -- để quyền hành của Ngài qua 1 bên....

"Mọi quyền phép ở trên trời & dưới đất trong tay của Ngài"...

nhưng Chúa đã lìa bỏ tđàng giáng thế làm người phàm....

> Qua đời sống Chúa Giê-xu -- cho thấy để có thể yêu thương ~người khác - đòi hỏi tối thiểu 2 điều:

1st) Tâm trí ý thức rằng mình phải biết "hạ mình" xuống

-- thì mới có thể thông cảm sự khó khăn của ~người xung quanh

> Sẽ đòi hỏi c/ta phải sẵn sàng chịu bước ra khỏi ~chỗ xác thịt đang được thoải mái... "Comfort zones"

? Đây có thể là Cái ghế truớc máy điện toán Internet (nghe nhạc, chát), ~giây phút nói chuyện với bạn bè trên Đthoại, thì giờ được đi shopping, thể thao lành mạnh, ~giây phút rảnh rỗi với tách trà và tờ bào....

# Math. 14 - Chúa Giê-xu mệt mỏi... muốn đi tẻ vào trong đống vắng để nghỉ ngơi... nhưng thấy đoàn dân đông không người chăn đi tìm Ngài... Chúa động lòng thương xót... mà lại tiếp tục giảng đạo cùng chữa bịnh cho họ...

# Giăng 13 -- trong bữa tiệc ai cũng thoải mái -- khi mọi người đá giầy ra & sửa soạn ăn...

> Nhưng lại quên mất công tác hầu hạ rửa chân... hay có nhớ đi nữa thì nghĩ là công việc của người bên cạnh

... Chúa Giê-xu đứng dậy: vấn khăn đổ nước vào chậu, rửa & lau chân cho từng môn đồ 1...

2nd) Chúa Giê-xu mặc lấy vai trò của 1 người đầy tớ....

> Người đầy tớ không có sự lựa chọn -- No right to choose... chỉ biết vâng lời tuyệt đối dù cho công việc đó có nhỏ hay lớn, có hợp với thời khóa biểu của mình hay không, tiện hay không tiện

# Vào nhà hàng mà chỉ còn 15' là đóng cửa -- người chiêu đãi viên rất khó chịu...

không tiện với thời khóa biểu của mình

# Có lẽ có 3 nhóm người tín đồ chính trong H/T khi nói đến sự hầu việc Chúa: 1) ~người không hầu gì hết -- chỉ đến hưởng & ra về; 2) ~người hầu... tuỳ theo thời khoá biểu của mình;

3) Hầu việc Chúa bất cứ khi nào, lúc nào & bất cứ việc gì?

? Theo ACE thì nhóm nào được lãnh phần thưởng nhiều nhất trên thiên đàng

-- thật đúng như Chúa Giê-xu đã nói: "Ai muốn làm đầu -- làm đầy tớ cho nhau"

# Greatest ones in heaven is one who serves Christ by serving others when on earth!

* Cuối cùng - Tinh thần phục vụ không phải tự nhiên từ lúc sanh ra đơì - mà có ...

nhưng phải được cảm động & thách thức làm....

# Mục Sư Hải -- khích lệ các Thanh Niên đi Summer Mission Trip -- kéo dài 2 tháng hay 2 năm....

Đi để biết thế giới bên ngàoi của nước Mỹ: chỗ không có A/C, không có điện -- chỉ dùng đèn dầu, mỗi ngày có 2 gallons nước để tắm -- thì khi trở lại Mỹ mới thật cảm tạ cho ~thứ c/ta có ở đây...

và có tinh thần hy sinh phục vụ Chúa nhiều hơn...

# Cuộc đời của 1 người hạnh phúc nhất trên thế giới -- có lẽ là đời sống tương tự như masơ Têrêsa chăng?

Because - True happiness is not to gain nor to get for ourselves...

but to give so that we can make differences in other people's life...

> Lòng tôi mơ ước & cầu nguyện cho mỗi c/ta ý thức & hiểu được hạnh phúc thật là gì?

không phải chỉ thâu trữ cho mình thôi... nhưng bí quyết đó là thương người & hay phục vụ ~người xung quanh....

> Điều thật mong ước trong kỳ trại tạ ơn năm nay mỗi TN, TNiên sẽ được Chúa cảm động, hiểu rõ chủ đề "phục vụ" là gì... để rồi khi xong trại ra về -- mỗi người trở thành ~người đầy tớ lẫn cho nhau....

# ~buổi sinh hoạt Thanh Thiếu Niên sẽ không còn như cũ

-- mọi người nghĩ đến nhu cầu của nhau, nhu cầu chung mà dự phần chăm sóc nhau

> Mong ước "phục vụ" phải là mục tiêu của H/T c/ta -- để thật sự tìm được hạnh phúc cho cuộc sống...

Kêu Gọi

* Do you know what true happiness is? Có thể nhận biết & phân biệt được không?

C/ta có đang dần dần đi vào thế giới hưởng thụ vật chất -- mà quên đi hạnh phước thật là gì?

> Teenagers -- Happinees is not just to get the most handsome boyfriends, the prettiest girlfriends

Not really to be No. 1, be popular, be cool, have nicest car....

> Lời Chúa -- hầu việc ~người khác, chăm sóc nhu cầu -- tìm được 1 cuộc sống thỏa lòng & hạnh phước

* Có giá phải trả -- 1st cho phép Chúa Tlinh đốt cháy lòng ích kỷ còn nằm bên trong của mình

không thể phục vụ được... cho đến khi nào trước hết "get rid" lòng ích kỷ...

> C/ta tìm được phước hạnh thật -- khi bắt đầu phục vụ ~người xung quanh

> Có thể bắt đầu từ ~người trong gia đình, cho đến H/T của Chúa tại đây...

* Who is your model? ~tài tử, ca sĩ, ~lực sĩ thể thao lúc nào cũng muốn cho mình được nổi tiếng... hay Đấng Christ

Hãy bắt chước Chúa Giê-xu -- hạ mình & hầu việc kẻ khác

* Cha mẹ & các quí phụ huynh có đang khích lệ con em c/ta trở thành ~người có trách nhiệm

& phục vụ người khác không?

Cuộc sống của c/ta có là 1 tấm gương thực tế không?

Not what we get or gain... but the differences we make in other people's life -- that is true happiness!