Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 91

Những Phép Lạ Gần Thập Tự Giá

(Miracles near the Cross) - Mathiơ 27

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

Note: this document is protected. To unprotect go to "Tools" in the menu bar and select "Unprotect document"

April 6, 2003

Introduction

[pp] - Có ai ở đây có tánh tò mò... thích đi xem ~điều gì kỳ lạ ở trên đời này không?

# Hồi nhỏ thì tôi thích đi xem xiệc... hay ~màn ảo thuật trông thật là lạ mắt... vì chưa bao giờ chứng kiến

> Có ~chỗ có ~điều lạ mắt & thu hút rất nhiều người: chẳng hạn như ở Việt Nam -- chỗ có tượng đức mẹ Fatima khóc... đã làm nhiều người tò mò đến viếng thăm và tôn sùng... và sau này trở thành 1 địa thánh của nhiều người công giáo

... hay ở miền trung có tượng núi đá hình giống như 1 người mẹ bồng con đợi chồng về -- gọi là "hòn vọng phu"

> Có ~người đến mùa hè là rủ nhau đi nghỉ mát ở ~nơi có dấu tích / ~thắng cảnh lạ, ~vườn hoa thật nổi tiếng mà chưa bao giờ thấy

# Chẳng hạn như "bước tường thành vĩ đại bên Trung Hoa" -- the great wall of china

- mà đã được xây vào khoảng 200 B.C. -- coi như là 1 kỳ quan của thế giới hiện đại này

# ~Điều kỳ lạ đánh thức tánh hiếu kỳ tự nhiên của con người.... như khi đề cập đến vần đề "UFO" liên quan về thế giới ở ~hành tinh khác?

# ~Phim kỳ lạ trên TV... như là "the X-files" có tính chất của thần linh/kỳ quái... ở ngaòi sự tưởng tượng của đời sống con người bình thường

> ~Điều lạ này thường gây cho c/ta sự tò mò hay chú ý... và có khi dẫn nhiều người đến "đức tin" vào 1 đối tượng nào đó...

(Đương nhiên cũng có ~điều lạ dẫn con người đi vào ~sự tin dị đoan... mà không có nền tảng chắc chắn)

> Trong Kinh Thánh cũng ghi chép lại rất nhiều ~chuyện lạ hay gọi là ~phép lạ

# Định nghĩa của 2 chữ "phép lạ" là gì? là ~điều mầu nhiệm xẩy ra ở ngoài sức năng của con người...

> Chẳng hạn như 34 phép lạ Chúa Giê-xu đã làm... mà được ghi chép lại trong sách Kinh Thánh...

nào là chữa mọi bệnh tật cho kẻ mù được thấy, người bại được đi - kể cả làm cho người chết sống lại....

> [pp]- Nếu hỏi muc đích của những phép lạ là gì? (What is the purpose of miracles?)

> [pp]- Mục đích của ~phép lạ này là để bầy tỏ quyền năng của Thượng Đế -- Đấng Tối Cao... cho c/ta thấy

& mở lòng chúng ta chú ý đến Ngài

(Miracles reveals God's power & open our curious heart to pay attention to Him)

> [pp] - Có nhiều lúc phép lạ là phương tiện mà ĐCT cho phép xẩy ra - để dẫn con người đến với chính Ngài

... (Many times, miracles of God are the ways to lead people to have faith in Him)

# Chúa Giê-xu làm phép lạ hoá bánh cho 5,000 người ăn... gần bờ biển Têbêriát - sau đó cả 1 đoàn dân đông đi theo & tìm kiếm Ngài

# Giăng 11 -- Chúa Giê-xu làm phép lạ cho Laxarơ sống lại -- 1 chuyện kỳ lạ & đã đem nhiều người Guiđa trở lại đạo

# Trong ngày lễ Nghũ tuần (CVCSĐ 2) các môn đồ phát ra dấu lạ -- nói được nhiều tiếng ngoại quốc... gây sự thu hút / chú ý cho nhiều người ở giữa chợ... đến nghe Tin Lành về Chúa Giê-xu -- kết qủa 3,000 người được cộng vào H/T Chúa hôm đó...

> C/ta đang ở trong c/trình suy gẫm về Thập tự gía (TTG)... bài giảng thứ 2 sáng hôm nay... điều muốn chỉa xẻ với ACE -- đó là... [pp]- Sự chết của Chúa Giê-xu trên TTG không phải là một chuyện bình thường,

nhưng là 1 điều rất lạ lùng... hay nói khác hơn là 1 phép lạ mầu nhiệm của nhiều ~phép lạ khác

(Christ's death is not an ordinary story -- but a miracle of many miracles)

> C/ta cùng nhau suy gẫm về ~phép lạ xẩy ra gần TTG này... hầu cho đức tin của mình nơi Chúa - được vững chắc hơn, không bị lay chuyển... đang lúc c/ta sửa soạn cho ngày lễ Chúa Giê-xu Phục Sinh

I. Lời Tiên Tri (The Prophecies)

> TTG là nơi Chúa Giê-xu đã chịu chết là 1 điều mầu nhiệm vô cùng... vì thứ nhất sự chết của Chúa Giê-xu không phải là 1 việc tình cờ xẩy ra... nhưng được xẩy ra theo đúng y như ~lời tiên tri đã tiên đoán 500/1,000 năm trước đó....

> [pp] -- Trước hết tong Kinh Thánh -- cho thấy có ít nhất 25 lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong ngày Chúa chịu chết (There are at least 25 prophecies were fortold 500 to 1,000 years before Christ came & fulfilled in the day that Christ was crucified on the cross)

> Hãy cùng nhau xem qua một vài ~lời tiên tri này....

1) [pp] -- Trong ngày Chúa Giê-xu bị bắt -- có sự phản bội của 1 trong chính 12 môn đồ của mình -- (Guiđa íchcariốt) Người môn đồ này đã lừa thầy mình bằng 1 nụ hôn & với giá là 30 nén bạc... mà đã ghi chép rõ trong sách Kinh Thánh Matt. 26:49-50

> Sự phản bội, lừa lọc này đã được tiên đoán trước trong sách Thi Thiên 55:12-14 là sách được chính vua Đavít sống trước khi Chúa giáng sinh ~1000 năm... (Betrayed by a friend: Psalms 55:12-14 <-> Matt. 26:49-50)

> Điều này lạ lùng vì Chúa không bị lừa bởi ~kẻ thù, mà cũng không bị bán bằng 20, 50 hay 100 nén bạc...

nhưng bởi 1 người bạn, 1 người môn đồ của mình... và đúng với gía là 30 nén bạc -- mà đã được nói trước

2) [pp] -- Trong ngày Chúa bị tử hình... tất cả các môn đồ của Chúa đã ruồng bỏ Ngài trong đêm Ngài bị bắt

như đã chép trong Kinh Thánh Tân Ước Mác 14:50-52

# ~Môn đồ vì quá sợ trong đêm Chúa bị bắt - mà đã bỏ Thầy mình... có người sợ đến nỗi tuột cả quần áo để chạy trốn

# Phiêrơ là môn đồ đã từng biện hộ cho Chúa Giê-xu -- nhưng trong tối đó cũng đã tránh xa & chối Thầy mình 3 lần

> Sự kiện các môn đồ bỏ thầy mình này đã được tiên đoán và noí trước trong sách Kinh Thánh tiên tri Cựu Ước Xachari 13:7 là sách được viết trước Chúa Giê-xu giáng sinh khoãng 520 năm (The disciples deserted Him: Zech. 13:7 <-> Mark 14:27)

3) [pp] -- Khi Chúa Giê-xu bị lên án... các thầy thông thái & tế lễ không kiếm được 1 lý do nào chính đáng để buộc tội Ngài -- thì họ đã cho tiền mướn 1 số ~người làm chứng dối về Chúa -- sự kiện này có chép trong sách Mat. 26:59-61... thì chính điều này đã được tiên đoán trước đó... trong sách Thi Thiên 35:11 .... (They accused Jesus using false witnesses: Psalms 35:11 <-> Matt. 26:59-61)

4) [pp] -- Trong Kinh Thánh Tân Ước sách Mác 15:27-28 có chép Ngài bị đóng đinh chung với 2 kẻ có tội: 1 đứa bên trái & 1 đứa bên phải...

> 1 lần nữa, sự kiện này đã được ứng nghiệm bởi lời tiên tri đã chép trong sách KT Cựu Ước Êsai 53:12 ~700 năm trước khi Chúa Giê-xu sanh ra đời - (He was crucified with transgressors: Isaih 53:12 <-> Mark 15:27-28)

5) [pp] -- Trong lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên TTG, thì các lính la mã lấy mật & rượu dấm thấm vào 1 miếng vải để cho Chúa uống... như đã chép trong sách Kinh Thánh Tân Ước sách Math. 27:34

> Thì trong Thi Thiên 69:21 sách KT Cựu Ước đã tiên đoán 1 cách mầu nhiệm trước điều này rồi...

(Gall and vinegar were given to Jesus to drink when He was on the cross: Psalms 69:21 <-> Matt. 27:34)

6) [pp] -- Có điều lạ lùng nữa là có lời tiên tri trong sách TT 34:20 tiên đoán trước là khi Con trời bị tử hình -- Ngài sẽ không bị gẫy 1 cái xương nào... thì trong sách Kinh Thánh Giăng 19:32-33 sau này chép rõ ~tên lính la mã khi đi khám xem Chúa & 2 tên ăn trộm chết chưa - thì họ đã đánh gẫy ~ống chân quyển của 2 kẻ phạm pháp... nhưng lại đã không đánh gẫy chân của Chúa... vì thấy Ngài đã chết rồi

(His bones were not broken: Psalms 34:20 <-> John 19:33, 36)

7) [pp] -- Nhưng tên lính lấy giáo đâm vào sườn xuyên lên lồng ngực đến tim để muốn chắc chắn rằng Ngài đã chết...

như đã được chép trong sách Kinh Thánh Giăng 19:34...

> thì chính sự kiện này đã ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Xaxhari 12:10 đã chép trước đó hơn 500 năm...

về sự Ngài sẽ bị đâm - (His side was pierced: Zech. 12:10 <-> John 19:34-37)

8) [pp] -- Khi các tín đồ xin xác Chúa Giê-xu xuống thì đem đi chôn trong mộ mới của một người giàu tên Giôsép ở thành Arimathê cho -- mà chưa có ai đã chôn trong đó như đã chép lại trong sách Math. 27:57-60

> 1 Lần nữa -- điều này đã được tiên đoán trước ~700 năm trong sách Êsai 53:9

(He was burried in the grave of a rich man: Isaih 53:9 <-> Matt. 27:57-60)

> Còn tới 17 phép lạ nữa mà tôi muốn đối chiếu cho ACE thấy về sự lạ lùng của sự chết Chúa Giê-xu trên TTG

đã ứng nghiệm từng chấm từng nét... nhưng c/ta không có đủ thì giờ

> [pp] -- Có 1 nhà toán học đã tính theo con số thống kê thì số phần trăm của một người mà ứng nghiệm được hết 8 điều tiên tri vừa chia xẻ với ACE là 1 con số rất nhỏ -- hình như là "không thể xẩy ra" được:

0.000000000000000001% (percent) hay là 1 X 10-19

> [pp] -- Cũng giống như là - nếu tôi hỏi một người đi bộ trên đường - gọi điện thoại về cho ba má tôi mà người đó không biết số của ông bà... thì "the chance" bao nhiêu % - là họ sẽ gọi được ba má tôi ngay? (If I ask one person to call my mom and dad without knowing their number, what is the chance he/she will get it right?) 1 / 10! Factoriol = 0.0000275%... hay là 2.75 X 10-7 (chuyện impossible -- không thể xẩy ra được)

# Hãy xem thấy một thí dụ nữa (Let's see a scenario)

a) [pp] - Tỉ số ai đoán đúng cái ngày bắt đầu chiến tranh giữa Mỹ với Iraq: 1 / (~3 tháng X 30 ngày) = 1.11%

- có nghĩa là trong vòng 100 người (mỗi người đóan 1 ngày) thì may ra chỉ có 1 người đoán trúng

b) [pp] - Vừa đoán trúng ngày mà còn đoán đúng giờ Mỹ bắt đầu dội bom: 1 / (3 X 30) / (24) = 0.046% hay 4.6 X 10-4 - có nghĩa là trong vòng ~50,000 người thì may ra có 1 người đóan trúng

c) [pp] - Thêm nữa -- đó là đóan xem ngày nào chiến tranh sẽ chấm dứt (cho là không quá 3 tháng): 1 / (3 X 30) / (24) / (3 X 30) = 0.00051% hay 5.1 X 10-6 (hay trong vòng 5000,000 người may ra 1 người đoán trúng)

d) [pp] - Đúng giờ nào sẽ chấm dứt: 1 / (3 X 30) / (24) / (3 X 30) / (24) = 0.000021% hay 2.1 X 10-7 (Hay 2 triệu)

e) [pp] - Sẽ có bao nhiêu người lính Mỹ phải bị tử trận (Cho không quá là 500) : 1 / (3 X 30) / (24) / (3 X 30) / (24) / (500) = 0.000000107% hay 1.1 X 10-9

> Sự kiện Chúa Giê-xu đến chịu chết trên TTG đúng giờ, đúng ngày, đúng lúc... không phải là 1 chuyện tình cờ

nhưng là 1 "phép lạ" mầu nhiệm, 1 c/trình đã được xếp sẵn của Thiên Chúa -- mà không thể nào từ chối được.....

II. Những phép lạ gần Thập Tự (Miracles near the cross)

> Điều lạ lùng hơn nữa là trong ngày Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên TTG còn có ~phép lạ khác xẩy ra cùng 1 lúc

ở gần TTG nơi Chúa chết nữa... Đây là sự mầu nhiệm về sự Chúa phải chết -- để chuộc tội cho nhân loại

1) [pp] -- Trong sách Kinh Thánh Luca (Luke) 23:44-46: ngay khi Chúa Giê-xu tắt hơi thở cuối cùng thì trời đất ở xứ Guiđa đó trở nên tối tăm - từ giờ thứ sáu của người do thái (~là giữa trưa)... cho đến 3 tiếng đồng hồ

(This is a miraculous Darkness)

> Trời tối mờ này chỉ trên miền đất xứ Giu-đa mà thôi (Limited to Judea land)

# Giống như ngày xưa trong sách XEDTK 10:21-22 (Exodus) khi ĐCT giáng tai họa thứ 9 trên người Êdíptô... là tai họa làm mặt trời tối tăm đến 3 ngày & người ta không thấy nhau được -- thì chỉ ảnh hưởng đến xứ Êdíptô mà thôi...

> Sự trời đất ở xứ Guiđa bị tối mờ này không phải là sự kiện của nguyệt thực (eclipse) là hiện tượng mà mặt trăng bị trái đất che mất ánh sáng mặt trời -- làm tối đi.... vì c/ta biết nguyệt thực chỉ xẩy ra trong vòng vài phút mà thôi...

chứ đâu có đến 3 tiếng đồng hồ được -- như lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng?

> Vả lại ngày Chúa Giê-xu chịu chết là lúc lễ "Vượt qua" -- có nghĩa là khi lúc trăng tròn

> Đây là 1 phép lạ và p hép lạ này xẩy ra để biểu hiệu điều gì ở đây?

> [pp] - "Bóng tối" thường biểu hiệu cho tội lỗi & đi đôi với nó là sự đoán xét... như c/ta đã suy gẫm tuần trước: "Mọi người đều đã phạm tội..." và ĐCT là Đấng công bình & Thánh Khiết -- có nghĩa là ai phạm tội -- thì chắc chắn sẽ phải lãnh hình phạt

> [pp] -- Nhưng sự kiện trời đất trở nên tối tăm mù mịt khi Chúa Giê-xu trút linh hồn trên TTG - để làm chứng sự Đức Chúa Cha đã đoán xét Con Ngài là Chúa Giê-xu.... lúc đó đang gánh thế mọi tội lỗi của cả nhân loại ở trên thân xác của Chúa Ngài khi bị treo trên TTG...

vì Ngài yêu thương thế nhân

2) [pp] -- phép lạ thứ 2 có chép tiếp trong sách Mathiơ (Matthew) 27:51 về sự cái màn ngăn cách giữa nới thánh & nơi chí thánh trong đền thờ bị xé rách từ trên xuống dưới (The tearing of the Curtain)

# Bối cảnh về đền thờ của người do thái:

a) Đền thờ chỉ dành riêng cho ~ng do thái mà thôi... ~người ngoại không được phép vào

i) Phần ở ngàoi trời cùng các hành lang là dành riêng cho phụ nữ: có 1 bàn thờ làm bằng đồng (a bronze altar) và cái thùng đựng nước (laver) để các thầy tế lễ lo việc rửa tay chân - tinh sạch... trước khi thi hành các nghi lễ

ii) Phần bên trong là nơi thánh... là nơi các thầy tế lễ vào đó lo việc tế lễ mỗi ngày... trong đó có bàn để bánh trần thiết (Golden table of shewbread), chơn đèn vàng (golden stick) và bàn thờ xông hương (Altar of incense)

iii) Nhưng phần chí thánh là phần ở trong cùng -- không ai được phép vào hết (cũng không cần người clean-up)

... ngoại trừ 1 năm 1 lần vào ngày "đại lễ chuộc tội" thì vị thầy tế lễ thượng phẩm (president) của tất cả các thầy tế lễ vào đó & phải đem theo huyết của ~con chiên không tì vết mà cầu thay cho chình mình và cho dân Chúa...

> Trong phần này có để hòm giao ước (the ark of covenant )

> [pp] - Phần chí thánh là phần biểu hiệu cho sự hiện diện & tương giao tuyệt nhất với ĐCT thánh khiết... (The holy of hollies represents the intimate communication w/ God) thì có 1 chiếc màn -- dầy khoảng 6-8", được chép trong XEDTK 26: 31-33... [pp]- chia đôi & ngăn cách giữa nơi hiện diện của ĐCT thánh khiết trọn vẹn với tất cả ~phần bên ngaòi - (The curtain symbolizes the barrier of complete fellowship w/ God)

> Con người tội lỗi không thể đến gần, đến thẳng được với ĐCT thánh khiết toàn vẹn

ngaọi trừ có 1 Đấng trung bảo, trung gian đến cầu thay thế cho....

> Nhưng điều mầu nhiệm ở đây là sau khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng

-- thì 1 phép lạ xẩy ra đó là chiếc màn ngăn cách này đã bị rách từ trên xuống dưới

> Tấm màn vẫn còn treo đó... nhưng nay đã bị rách & ai bây giờ ở bên ngaòi cũng có thể nhìn thẳng vào được nơi chí thánh được...

> [pp] - Hay nói cách khác -- bây giờ bất cứ ~kẻ có tội nào cũng được đến thẳng trực tiếp với Thượng Đế mà không cần phải qua 1 trung gian hay còn sự cản trở nào nữa (We sinners now can freely come into the presence of God)

> Bởi vì huyết vô tội của Chiên Con không tì không vết -- đó là Chúa Giê-xu đã đổ ra làm gía chuộc tội cho cả nhân laọi - 1 lần là đủ cả... từ đây không còn cần phải giết 1 con chiên nào nữa làm của tế lễ chuộc tội

3) [pp] - Phép lạ thứ 3 được chép trong sách Mathiơ (Matthew) 27:51 là có 1 cuộc động đất rất lớn (The miraculous Earthquake)

> Sự động đất này đã làm chiếc màn ngăn cách giữa đền thánh và nơi chí thánh bị xé rách, nhưng không làm xập đền thờ (The earthquake caused the temple curtain to tear, but did not destroy the building) > Sự động đất này kinh khủng đến nỗi làm cho đá lớn bể ra (rocks splited)

-- giống như trái bomb 5,000 lbs của Mỹ đã thả tại Iraq

> [pp] - Đến nỗi làm ~người lính la mã đang đứng đó phải phát sợ (the romans soldiers were terrified)

> [pp] -- Sự kiện động đất này là ám chỉ đến lời tuyên bố cuối cùng về "mọi sự đã được trọn"...

"Gía chuộc tội lỗi" cho cả nhân loại đã được trả xong

# Có bao giờ vào tòa mà sau khi xử xong thì ông tòa lấy cái búa dáng xuống bàn -- để đánh dấu cuộc xử án đã xong rồi....

> Sự động đất lớn làm dấu -- c/trình cứu rỗi -- trả giá cho tội lỗi đã hoàn tất

Huyết của Đấng vô tội đã đổ và "paid in full" & từ đây không còn cần 1 vật tế lễ nào nữa!

4) [pp] -- Trong sách Kinh Thánh Mathiơ (Matthew) 27:52-53 có chép về 1 điều mầu nhiệm nữa - đó là sự sống lại của linh hồn ~ng đã chết trong ~mồ mả ở nơi đó trong ngày Chúa chết (The revivals to life in the Graveyard)

> Kinh Thánh chép rõ đây chỉ là mồ mã của những người Thánh -- là ~ng đã chết trong Chúa mà thôi -- khi cơn động đất làm mồ mả bị mở ra (Only the graves of saints)

> [pp] - ~Mồ mả này được mở ra, linh hồn của ~ng thánh được sống lại... nhưng thân xác của ~ng thánh này sẽ không có sống lại & đi vào thành - cho đến ngày thứ ba... sau khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại vẻ vang....

(Graves were opened at the moment of Christ's death, the bodies did not rise till after Christ's resurrection)

# Trong Kinh Thánh chép rõ -- Chúa Giê-xu phải là "trái đầu mùa" của sự sống lại: sự sống lại của hồn và xác & sống đời đời - có nghĩa là không ai được sống lại vinh hiển cả xác lẫn hồn linh... cho đến khi chính Ngài sống lại trước hết

> ~ng thánh sống lại đi vào thành & mọi người nhận ra họ là ~đã chết... nhưng nay đã sống lại -- 1 điều hết sức là mầu nhiệm!

> [pp] - Sự sống lại của các linh hồn của người thánh này là dấu biểu hiệu/ là "bóng" / là lời hứa - cho quyền năng phục sinh của Chúa....

mà Ngài đã hứa ban cho ~kẻ dám tin Ngài

# ~phim ảnh thường có phần "preview" -- cho thấy trước để thu hút khán gỉa đền xem phim mình đóng

# Trong Giăng 11:25 -- sau khi Chúa Giê-xu tự phán "Ta là sự sống lại và sự sống -- kẻ nào tin Ta thì sẽ sống dù đã chết rồi"... sau khi phán điều này... thì Chúa làm phép lạ cho Laxarơ sống lại... bày tỏ quyền năng của Ngài

> Nhưng sự sống lại của Laxarơ chỉ là "tượng trưng," dấu ám chỉ cho quyền năng của Chúa Giê-xu thôi... vì tuy là Laxarơ đã sống lại thật sau 4 ngày trong mộ... nhưng sau này ông đã phải chết lại như mỗi người c/ta và đang chờ ngày sống lại đời đời -- không hề chết nữa....

> Sự chết của Chúa đã mở mồ mả của ~ng thánh để làm dấu chứng về quyền năng của Chúa Giê-xu đã phá hủy được quyền lực của sự chết & đem đến cho c/ta sự trông cậy - chờ ngày vinh hiển

... (Christ's death opened the graves and destroyed the power of death by the act of ressurection)

-------------------------

> Câu hỏi cuối cùng là tại sao tôi có thể đặt lòng tin trong 1 người đàn ông tên Giê-xu, đã 1 lần sống ở bên nước do thái, đã 2,000 năm xưa rồi... mà chính tôi chưa bao giờ thấy mặt, được nói chuyện với?

> Tại sao tôi không tin đấng khổng tử, phật tử và Môhámét -- có tốt hơn không, gần với người việt mình hơn không?

> Càng suy gẫm Kinh Thánh càng sâu... tôi càng có câu trả lời như thế này:

i) Lý do tôi không thể đặt linh hồn tôi tin cậy nơi khổng tử được - vì sự ra đời của khổng tử không có ứng nghiệm

1 lời tiên tri nào mà đã được tiên đoán & chép xuống trong giấy trắng & mực đen như Chúa Giê-xu hết;

ii) Tôi cũng không thể tin cậy vào Môhamét được

- vì ông chưa hề làm 1 phép lạ nào mà đã được ghi chép xuống trong giấy trắng & mực đen hết

iii) Tôi cũng không thể tin cậy vào phật tử được - vì ông đã không chết 1 cách lạ lùng & mầu nhiệm mà được chép xuống trong giấy trắng & mực đen... như Chúa Giê-xu đã chết - để ứng nghiệm từng chấm, từng nét của các lời tiên tri đã tiên đóan trước đó hơn 1,000 năm... cùng với ~phép lạ nhiệm mầu xẩy ra trong ngày Chúa chết...

> Đọc đi đọc lại... tôi đã quyết định tin Chúa Giê-xu -- Đấng đáng cho tôi tôn thờ, kính phục & hầu việc...

> Còn bạn thì sao?

> [pp] - Sự ứng nghiệm của ~lời tiên tri và ~phép lạ gần thập tự có thuyết phục được lòng bạn chưa

hầu bạn dám bước đến tin nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình? hay là bạn vẫn còn cứng lòng?

(Have these prophecies and miracles about the cross persuaved you to trust Christ or your heart is harden?)

> Hãy mềm lòng sáng nay & tiếp Đấng Cứu Thế của cả nhân loại vào lòng mình -- ngay hôm nay

# Giáo sĩ Billy Graham có nói 1 câu: lời Chúa giảng ra giống như ~tia nắng ấm rọi xuống -- có thể làm đèn cầy (chất sáp) chẩy ra.... nhưng cũng có thể làm đất sét bị cứng lại....

> Thật mong rằng lòng bạn được mềm ra khi nghe về sự chết lạ lùng & mầu nhiệm của Chúa Giê-xu

mà bằng lòng ăn năn tội -- tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu ngay hôm nay....

[pp] -- Powerpoint Presentations

Kêu Gọi

> Bạn còn cần bao nhiêu phép lạ nữa thì mới tin?

> Khi nhìn thấy TTG -- bạn nghĩ đến gì? Có phải chỉ là 1 trong ~phương cách người ta trang sức hôm nay thôi không?

> TTG là hình ảnh của sự chết... là hình phạt của sự đoán xét của tội lỗi đời đời...

là bản án rõ ràng cho mỗi người c/ta... vì mọi người đều đã phạm tội...

> Nhưng Chúa Giê-xu đã đến từ Trời & chết làm giá chuộc tội cho c/ta... vì ĐCT qúa yêu thương thế gian

# Tại sao tôi đến với Chúa Giê-xu -- tuyệt điểm chính là sự tha thứ tội lỗi trọn vẹn của Ngài

và đem đến cho tôi niềm hy vọng trông đợi của sự sống đời đời!...

> Sự chết lạ lùng & mầu nhiệm vì đã ứng nghiệm từng chấm từng nét của ~lời tiên tri nói trước đó đến 1,000 năm

> Chưa hết -- có đến tối thiểu 4 phép lạ nhiệm mầu cùng xẩy ra trong ngày Chúa trút hơi thở để làm dấu chứng về

1) Hình phạt công bình của ĐCT giáng trên Con Ngài.... vì Ngài quá yêu nhân loại

2) Ân điển lạ lùng mà Chúa ban cho không điều kiện

-- qua sự kiện mầu nhiệm về cái màn chia nơi chí thánh bị xé rách

3) Lời tuyên bố của sự trả nợ tội lỗi đã xong -- qua hiện tượng động đất... có nghĩa là từ lúc đó

-- con người không còn cần 1 người trung gian nào nữa -- ngoại trừ chính Chúa Giê-xu mà thôi

4) và hiện tượng về sự sống lại của các thánh ở vùng đó là dấu chứng về niềm hy vọng trông đợi của sự sống lại vinh hiển 1 ngày cho ~ai tin nhận Chúa...

> Còn gì nữa không để ĐCT giúp c/ta chú ý đến Ngài & tìm kiếm sự sống đời đời ở nơi Ngài...

> Mời bạn đến tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng ngay hôm nay....

-------------

> Chúa đã chết để c/ta được sống

> Qua sự chết của Ngài -- mọi tội lỗi của c/ta được xóa sạch....

> Câu hỏi là -- c/ta sẽ sẳn sàng làm gì để bày tỏ lòng biết ơn của Chúa đây?

# Rôma 12:1-2 -- hãy đổi mới tâm thần & sống trong ý muốn của Chúa -- đó là vâng giữ các điều răn của Ngài

# Trên 6,000 người ả-rập sẵn sàng chết làm suicide bommers cho lý tưởng của mình... Không dám nói việc làm của họ là sai hay đúng? Nhưng điều ở đây là họ sẳn sàng trả gía cho lý tưởng của mình

> Còn c/ta thì sao? Nếu TTG là lý tưởng của mình... mình sẽ sẵn sàng trả gía gì không?

> 1 ngày Chúa Nhật trọn thì giờ để thờ phượng Chúa -- chẳng lẽ mình không làm nổi sao?

> Tận hiến 1/10 của cải mà Chúa đang ban phước 9/10 còn lại cho mình mà làm không nổi sao?

> Dự phần trong 1 công việc nhỏ trong nhóm nhỏ của mình mà cũng chưa làm được sao?

> Làm 1 việc lành nhỏ vì danh Chúa - mỗi ngày cho ~ng xung quanh đi...

> Chúa không có bắt c/ta trở thành ~suicide bommers -- chết oan uổng cho Ngài....

Chúa muốn c/ta... sống mỗi ngày cho lý tưởng TTG... cho đến ngày Ngài trở lại!