Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 94

Sự Sống Lại & Sự Sống

(Resurrection & Eternal Life) -- Giăng 11:25

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

March 30, 2002

11:25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

Introduction

* Câu Chuyện "Còn thiếu 1 điều" - Có một nhà điêu khắc gia nổi tiếng kia

- đã nắn được một pho tượng rất đẹp, rồi ông đem pho tượng ra phòng triển lãm

Nhiều người dừng chân bước tới xem, ai nấy đều trầm trồ khen tặng tác phẩm lạ lùng này, có ng muốn mua nữa

làm nhà điêu khắc rất hãnh diện và thỏa lòng với năng khiếu khéo léo tài ba mình có.

> Nhưng trong số những người đến xem, có một người đến đứng trước & nhìn pho tượng thật lâu -- nhưng chẳng nói 1 lời nào....1 hồi sau - thì ng đàn ông này chỉ thốt lên có 1 câu thôi:

"Thật tiếc quá! Tiếc quá! Chỉ còn thiếu có một điều nữa thôi." - rồi ông bỏ đi

> Nhà điêu khắc gia nghe vậy thì chăm chú nhìn lại pho tượng của mình - từ đầu đến chân của nó

và tự hỏi pho tượng này còn thiếu điều gì nữa đây -- mà ta không thấy?

> Ông suy nghĩ 1 hồi lâu - mà vẫn không tìm ra được điều gì thiếu xót - ở tuyệt tác phẩm của mình.

> Cuối cùng nhà điêu khắc gia phải chạy đi tìm ng đã phê bình pho tượng mình hồi nãy và hỏi:

"Thưa ông, hồi nãy trong lúc triển lãm, khi ông nhìn pho tượng chạm trỗ của tôi, ông đã nói tác phẩm này còn thiếu có 1 điều. Tôi thật thắc mắc & băng khoăn, nhìn kỹ lại pho tượng, nhưng lại không thấy thiếu chỗ nào.

...Như vậy xin ông chỉ cho thấy điều gì nó thiếu ở đây?"

> Nhà phê bình trả lời: "Rất tiếc, tác phẩm của anh chỉ còn thiếu có sự sống mà thôi."

I. Không Ai Sống Mãi

> Có lẽ trên đời này không có gì quí cho bằng sự sống cả

-- vì nếu thiếu nó... c/ta chẳng còn "làm ăn".... hay hưởng được 1 điều gì nữa

> Sống trên đời này - Ai lại không muốn được sống vui, sống mạnh, sống sung sướng và sống lâu!

# C/ta thấy - mỗi khi đến tết nguyên đán hay năm mới - ai cũng mong nhận được ~lời chúc: nào là "Ngũ phúc lâm môn" hay "Phước/lộc/thọ" -- nhưng trong tất cả ~phứơc này -- "Thọ" có nghĩa là sống lâu - là điều phải có trước

> Nếu không có thứ này - thì mọi thứ khác -- kể cả tiền 401K chỉ là vô ích cho mình mà thôi!

> Nhưng điều đáng tiếc... là không ai sống mãi được cả...

không ai có quyền năng để kéo dài được sự sống của mình

# Internet có địa chỉ: www.deathclock.com - đánh vào vài chi tiết về tuổi tác, đời sống cá nhân của bạn: hút thuốc..? thì máy sẽ tiên đoán bạn sẽ còn sống được bao lâu & đồng hồ bắt đầu chạy - cho bạn biết còn bao nhiêu giây nữa!

# Trong lịch sử loài ng có ai đã thắng tử thần và sống mãi được chưa: ~ng nổi tiếng thời xưa như Napeleon của pháp, Alịch-sơn đại đế của Hylạp cũng chết... hay ~ng nổi tiếng thời này như công Chúa Diana, John Kennedy cũng bị tử thần bắt lấy, ~kẻ ác như Adolph Hítle đã giết gần 6 triệu ng do thái -- rồi cũng chịu thua ông thần chết,

hay ng tốt lành như masơ Têrêsa cũng phải nằm xuống... rồi cuối cùng cũng đến mỗi c/ta mà thôi

# Trong tháng qua - tôi được cơ hội ra thăm mộ 2 lần và hôm qua đi dự 1 đám tang của 1 ng bạn

thấy rõ trực trạng của sự chết -- mà không ai thoát được

# Tục ngữ/ca dao ng Việt Nam có câu để dậy đời rất hay: "Rắn già rắn lột"... nhưng "người gìa thì ng chết!"....

chứ đâu có ai "lột vỏ" để sống mãi đâu.... chắc là chỉ có ở trong ~phim "khoa học gỉa tưởng" mà thôi

# Có ~ng khi biết mình sắp sửa có cuộc hẹn với thần chết -- sắp chết... thì sẵn sàng trả bất cứ giá nào

- để "kéo dài" sự sống đưọc thêm 1 thời gian nữa -- vì biết rõ khi tử thần gọi tên mình

- thì phải "ra đi" bỏ lại tất cả & chẳng còn mang gì theo với mình được

# Ngày xưa, nữ Hoàng Elisabét của Anh Quốc, khi đến tuổi "xế chiều"

> Có nhiều bịnh tật, biết mình "sắp sửa đi đong" - thì đã loan báo rằng:

"Nếu ai chữa bịnh cho bà sống thêm được vài năm nữa -- thì bà sẽ cho ng đó ½ đế quốc của mình?"

# Nhà triết gia nổi tiếng Voltaire cũng vậy -- đã 1 lần tuyên bố: "ai chữa bịnh cho tôi sống, tôi sẽ cho ½ gia tài?"

> Nếu có ai chế ra được 1 thứ thuốc bổ "trường sinh" -- thì ng đó chắc chắn sẽ trở nên giàu có biết mấy

-- Có lẽ nhà tỉ phú giàu có nhất thế giới - là ông Bill Gate sẽ đến tìm ng đó ngay?

> Sự sống & sự chết là ~điều huyền bí của con ng -- nhưng sự huyền bí hơn nữa

-- đó là có sự sống lại & sự sống vĩnh cửu bên kia cánh cửa của đời này? và nếu có - thì sự sống đó ra sao?

> Đây là điều thật Huyền bí nhất.... là vì chưa có ai đã trở về "từ cõi chết"

-- để chiếu cho c/ta xem 1 cuộn video về thế giới bên kia như thế nào?

II. Lời Tuyên Xưng của Chúa Giê-xu

> Nhưng tối hôm nay c/ta kỷ niệm 1 ngày lễ quan trọng nhất cho ~ng tin Chúa Giêsu -- là Đấng khi còn sống trên thế gian này -- đã tự xưng về mình 1 điều - mà từ lúc khai thiên lập địa đến giờ - chưa ai dám xưng

-- đó là khi Ngài nói: "Ta là sự sống lại & sự sống -- kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi"

> Không phải Giê-xu này chỉ "nói xuông".. như ~ng điên trong bệnh viện tâm thần -- hay tự xưng lắm ~điều vô lý về mình... nhưng Ngài đã chết, bị chôn trong mộ đá... nhưng sau 3 ngày

- đã sống lại & sống đời đời y như lời Ngài đã noí trước

> Có rất nhiều ng trên thế gian đã tuyên bố nhiều câu bất hủ...

nhưng lại không giữ được ~lời mình đã tuyên bố -- mà có làm được đi nữa thì chỉ là ~điều bình thường mà thôi...

# Giống như tổng thống Jimmy Carter? khi lên làm Tthống đã tuyên bố "sẽ không bao giờ tăng thuế" -- ông đã nói 1 câu nhớ đời: "read my lips" -- nhưng lại đã Xcó khả năng giữ lời hứa đó & đã đánh mất sự tín nhiệm của dân Hoakỳ

# Martin Luther King Jr. tuyên bố 1 câu bất hủ: "I have a dream" -- nhưng ông đã không thấy được ước mơ của mình

trước khi ông qua đời....

Nhưng ngược lại -- Giê-xu là 1 Đấng độc nhất vô nhị - tuyên bố 1 điều phi thường về sự mầu nhiệm của sự sống đđời

và chính Ngài đã bày tỏ quyền năng của sự sống lại - khi sau 3 ngày trong phần mộ bước ra & sống đđời

III. Đấng Ban Cho Sự Sống

> Để có thể hiểu được lẽ mầu nhiệm về lời phán này của Chúa GS -- c/ta cần trở lại 3 niềm tin căn bản

-- nếu không có... c/ta sẽ không thể hiểu & chấp nhận được lời Chúa đã phán về mình & đã sống lại...

1st) Câu hỏi thứ nhất cần phải được trả lời -- đó là sự sống con ng bắt nguồn từ đâu & ai đã phú ban cho nó?

Hay nói cách khác -- có Thượng Đế không? là Đấng đã sáng tạo nên sự sống & ban cho nhân laọi?

> Khái niệm về sự hiện hữu của 1 Đấng Sáng Tạo...

thì hầu như ai cũng có hết... ngoại trừ ~ng vô thần như cộng sản mà thôi...

> Tuy danh từ về Đấng Sáng Tạo có thể khác nhau như: Tđế, Đức Chúa Trời, hay ông Trời....

Nhưng trong lương tâm mỗi ng đều xác nhận có 1 Đấng độc nhất vô nhị - đã dựng nên sự sống của muôn làoi

> Trong thâm tâm c/ta nhận biết -- sự sống không ngẫu nhiên mà có... nhưng phải có 1 Đấng đã dựng nên & ban cho

> Điều này thíchhợp với sự suy luận căn bản của người Việt c/ta cũng có câu nói: "Gieo gió thì gặt bão; không có lửa sao có khói," là vì người xưa tin rằng mọi sự xẩy ra trên đời này đều phải có căn cơ, hậu quả, có khởi thủy & chung cuộc... vì đây là nguyên lý "nhân quả" tự nhiên của ~người Đông phương.

> Như vậy nếu c/ta còn sống hôm nay đây, phổi còn thở, đi đứng bình thường

thì chính là chứng cớ đương nhiên về sự hiện hữu của 1 Đấng tối cao... đã ban cho mình sự sống này

> Không phải vậy thôi -- c/ta hãy quan xát xung quanh & thấy chính Ngài cũng là Đấng ban cho sức sống

-- hầu để duy trì sự sống của c/ta mỗi ngày....

# Người nông dân VN tuy một số không học cao hiểu rộng, chưa bao giờ thấy điện thoại không dây (cell phone) hay dùng thẻ nợ và cũng chưa bao giờ đi máy bay, nhưng họ vẫn nhận biết có một "Ông Trời" ban cho họ sức sống mỗi ngày; vì thế họ đã có câu ca dao như: "Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm...."

> Tđế là "Cội Nguồn" ban mọi ơn phước cho sự sống của c/ta... từ không khí để thở, nguồn nhiên liệu để dùng... cho đến sự di chuyển của vũ trụ, của mặt trời & mặt trăng theo đúng chu kỳ của nó

-- để duy trì sự sống của muôn loài trên trái đất

# Có một người cha kia làm ở trong một hãng dầu hỏa, một hôm cho đứa con trai mình 5 đồng để đi mua bánh kẹo. Cùng một lúc, người cha nhắc con mình phải biết cám ơn Đức Chúa Trời.

> Cậu bé thơ ngây hỏi lại: "Tại sao con phải cám ơn Trời khi chính ba là người cho con 5 đồng này?"

> Người cha hỏi lại đứa con mình: "Ở đâu ba có 5 đồng này cho con?"

> Đứa bé trả lời: "Ba có năm đồng này cho con là vì ba làm việc ở hãng dầu hỏa và người ta trả lương cho ba mỗi tuần." Người cha hỏi tiếp: "Ở đâu hãng dầu hỏa này có tiền để trả lương cho ba?"

> Đứa bé suy nghĩ một hồi và nói: "Người ta biết cách khai thác các mỏ dầu nằm ở dưới lòng đất, rồi lọc thành xăng nhớt, bán những sản phẩm này, thâu lợi và có tiền phát lương cho ba."

> Người cha hỏi tiếp: "Như vậy, ai đã cung cấp những mỏ dầu hỏa cho người ta khai thác?"

> Đứa bé nghĩ một hồi rồi gật đầu và nói: "Thôi con hiểu rồi! Chính Ông Trời là Đấng đã ban cho chúng ta mọi nguồn nhiên liệu để sống, nên cuối cùng chúng ta phải biết cảm tạ Ngài."

# Ở Louisiana, ai thích ăn món boiled crawfish thì thích nhất mùa này -- là mùa bắt đầu có bán Crawfish -- ăn ngon & béo... nhưng quí vị có biết - mùa crawfish của mỗi năm có tốt hay xấu -- đều lệ thuộc nhiều vào ~cơn mưa đầu mùa... tùy theo ông Trời ban cho mà thôi...

2nd) Niềm tin căn bản thứ nhất là c/ta phải chấp nhận có sự hiện hữu của 1 Đấng Sáng Tạo

đã ban cho con ng sự sống & cũng là Đấng đang duy trì sự sống đó mỗi ngày

Vậy thì 1 câu hỏi huyền bí thứ 2 tới cho c/ta suy gẫm - đó là tại sao lại có sự chết?

& Nguyên nhân của sự chết của con ng từ đâu đến?

> Muốn trả lời câu hỏi này -- c/ta cũng cần chấp nhận 1 điều căn bản về thần tính thánh khiết & công bằng của Tđế - đủ mọi thẩm quyền phán xét công bằng & chánh trực

# Ng Việt c/ta cũng tin về thần tính này của Tđế nên đã có câu: "Thuận Thiên gĩa tồn, nghịch Thiên gĩa vong"

có nghĩa là: Ai theo ý trời còn sống... nhưng ai nghịch ý trời thì bị chết = hư vong mà thôi....

> Như vậy lý do căn bản mà con ng nếm sự chết là vì c/ta đã sống nghịch với ý trời

-- hay nói 1 cách khác là con ng đã phạm tội nghịch cùng ĐCT

> Con ng nghịch với Tđế ở đâu? Làm sao c/ta biết được điều này? # Kthánh là sách mầu nhiệm,

là lời của ĐCT ban cho... có chép về nguồn gốc tội lỗi của nhân laọi nghịch cùng Chúa như sau:

> Trong sách STK có chép - Ngày xưa từ lúc ban đầu -- ĐCT dựng nên 2 ng đầu tiên là Ađam & Eâva = tổ phụ loài ng

> Ađam & Eâva sống sung sướng trong vườn sự sống Eâđen -- không hề biết sự chết & được ăn mọi hoa quả trong vườn... Ngaọi trừ cây ở giữa vườn - là cây biết điều thiện & điều ác - thì ĐCT nói họ chớ có ăn

-- nếu ăn thì một mai sẽ chết > danh từ "chết" lần đầu tiên đến với 2 ông bà

> Trong vườn sự sống đó Ađam & Eâva có 2 sự chọn lựa:

1) thuận = vâng lời -- đừng đụng đến trái của cây cấm thì được phước sống mãi...

còn 2) nghịch -- không vâng lời thì sẽ bị chết

> Nhưng ông bà đã nghe theo lời dụ dỗ của quỉ satan trong hình của 1 con rắn

và đã không vâng lời - ăn trái của cây cấm... nghịch lại cùng Chúa

> Từ đó Kthánh chép rõ - sự chết đã bắt đầu xen vào đời sống của tổ phụ loài ng...

> Có 2 cái chết họ đã phải lãnh chịu:

a) Sự chết thể xác khi ông bà bị ĐCT rủa = 2 ng sẽ 1 ngày trở về với tro bụi -- vì thể xác con ng từ đó mà ra

b) Sự chết tâm linh = sự phân rẽ khỏi sự vinh hiển của TChúa

Hình bóng này được thấy - khi 2 ng bị ĐCT đuổi ra khỏi vườn -- xa cách sự hiện diện của Tđế....

> Nguồn gốc của sự chết đến từ đó -- do tội lỗi của Ađam & Eâva & ngày nay đã lan truyền đến dòng dõi nhân loại

> Trong mỗi c/ta ai cũng có bản năng phạm tội nghịch cùng Chúa -- vì ai theo đường nấy! và chẳng ai tìm kiếm Chúa

> Trên thực tế -- ng ta đang hưởng sự sống Tđế ban cho: ăn cơm trời, thở không khí trời cho, sống nhờ trời... than thở với trời mỗi ngày... nhưng ngược đời 1 cái - là nhiều ng lại không thờ ĐCT... lại đi thờ ~vật thọ tạo

có phải là c/ta đã tự từ chối Ngài & phạm tội rồi chăng?

> Theo luật công bằng -- vì máng tội - Mỗi ng trong c/ta đều phải trải qua sự chết thể xác - là "bóng" của tội lỗi...

và sự chết tâm linh đđời 1 hình phạt 1 ngày trong hồ lửa địa ngục....

# Timothy McVeigh ng ta xử án tử hình vì thủ đoạn giết 168 ng tại Oklahoma

& Hoa kỳ lêân bản án cho Osama Bin Laden với giá là 5 triệu $ phần thưởng chết hay sống... vì khủng bố phá hoại

mà c/ta không hiểu con ng phạm tội - thì phải lãnh hình phạt của ĐCT sao?

3rd) Nhưng 1 Lẽ thật căn bản nữa mà c/ta cần phải hiểu đó là không phải Đấng Sáng Tạo có quyền ban cho sự sống thôi... nhưng Ngài còn có quyền năng để cứu lấy sự sống nữa -- mà tội lỗi đã 1 lần phá hủy...

> Lẽ thật đây là ĐCT, Tđế không phải chỉ là 1 Đấng Thánh khiết & công bình thôi...

nhưng Ngài còn là 1 Đấng Yêu thương nữa # I Giăng 4:8 -- "... ĐCT là sự yêu thương"

> Từ ngàn đời xa xưa -- sau khi tổ phụ loài người phạm tội

-- Tđế yêu thương đã có 1 c/trình cứu rỗi duy nhất cho dòng dõi nhân laọi

> Phương pháp duy nhất đó là Ngài sẽ sai "Con Một" của Ngài xuống thế gian, đổ huyết chịu chết thay thế cho nhân laọi - hầu để đem nhân laọi trở lại địa vị nguyên thủy - nghĩa là được liên kết/hòa thuận trở lại với ĐCT

# Tối hôm qua -- c/ta đã suy gẫm sự đau đớn và sự chết nhục nhã của Chúa GS trên TTG

để làm của lễ chuộc tội cho c/ta -- hầu c/ta có sự tha tội & được xưng công bình = vô tội trước mặt ĐCT

> Tại sao Tđế lại ban cho con đường cứu rỗi duy nhất vậy? Mà không ban nhiều đường khác?

... Vài điều căn bản cần hiểu

1) ĐCT vô hạn phải ban cho con đường giải thoát - vì con ng bị giới hạn -- không thể tự cứu mình được

> Tôn giáo nào cũng thường dạy con người cậy sức tu hành của mình để tự giaỉ thoát...

> Nhiều ng tin & tự nghỉ mình có thể làm được nhiều điều tốt lành - để "bù đắp" ~điều xấu xa của mình & tự cứu mình được - nhưng đây chỉ là vì đi theo tiêu chuẩn riêng của mình mà thôi

-- chứ nếu rọi dưới tiêu chuẩn thánh khiết của ĐCT.... thì ai dám tự nhận mình là có đủ sự "thiện lành"?

> Tiêu chuẩn của ĐCT là tiêu chuẩn vẹn tòan = nếu phạm 1 điều thôi -- cũng như đã phạm hết cả luật pháp

? Ađam & Êva đã phạm mấy tội mà bị đuổi ra khỏi vườn sự sống? chỉ có 1 tội không vâng lời mà thôi

# Câu chuyện - nhà sư bỏ đậu đen & trắng... sau 1 tháng: đậu đen thì cả hũ... còn đậu trắng thì chưa đầy 1 nắm tay

> Không phải ng ta cũng có câu nói như sau sao: "Chung Thân Hành Thiện, Thiện như bất túc --Nhứt Nhựt hành ác, ác tự hữu dư" có nghĩa là "suốt đời làm việc tốt lành, lành đâu vẫn chưa đủ...

nhưng 1 ngày làm ác thì việc ác có dư rồi!"

> Vì trong c/ta chẳng có ai sanh ra đời là trọn lành vô tội -- để có đủ quyền năng cứu ~kẻ có tội & vì chẳng có ai trong c/ta tự làm đủ mọi điều thiện lành -- để có thể giải thoát nhân loại

-- cho nên ĐCT đã phải ban Con Một của Ngài - là Đấng vô tội từ Trời xuống cứu c/ta....

2) Con đường gỉai thoát này của ĐCT - khác với tất cả ~con đuờng khác... với lý do sau đây

> Tất cả ~con đườùng của tôn giáo đều là từ ~con ng giới hạn - tự sức mình đi lên -- tìm Đấng vô hạn...

nhưng con đường của Chúa Giê-xu là con đường duy nhất từ Tđế giáng xuống ban cho nhân laọi -- không phải sức người -- để đem con ng trở về với Tđế (2 chiều khác nhau & 2 con đường khác nhau)

# Ng đời thường tin có 1 Tđế ở trên cao -- giống như là Ngài "ngồi trên 1 cái núi cao"...

> Ng ta tự nghĩ - Lên núi thì có nhiều con đường đến đó: con đường tắt, con đường dài, con đường cong queo

-- nhưng rồi cuối cùng mọi con đường cũng đến núi mà thôi > danh từ "đường nào cũng về Lamã"

# Có tôn giáo còn hay hơn nữa -- như đạo Bàhai = là 1 "tôn giáo đại đồng" -- tổng hợp mọi chủ giáo, mọi con đường

vì tự nghĩ rằng - nếu vị này không cứu... thì vị kia sẽ cứu mình?

> Mới nghe thì thấy khôn ngoan và có lý... nhưng chịu khó cởi mở suy nghĩ thì thấy là điều vô lý

> Vô lý là ở chỗ -- nếu 1 trong ~vị mà ng ta đang tổng hợp đó - đã có lời phán rõ: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha" = chỉ có 1 con đường giải thoát duy nhất về trời

-- thì nếu c/ta tổng hợp vị ấy vào chung ~con đường khác -- thì đạo c/ta đang theo là 1 sự mâu thuẫn rõ ràng sao?

> C/ta không thể nói con đường nào cũng đến núi & cùng 1 lúc tuyên bố chỉ có 1 con đường duy nhất thôi!

3) Ng đời cũng thường nói: "đạo nào cũng tốt"... Đạo nào cũng dạy con ng ăn ngay ở lành

-- chớ có đạo nào dạy ng ta ăn gian ở dữ đâu? mà phải chỉ cần đến Chúa GS mới giải thoát được thôi sao?

# Nhiều ng nghĩ - Phật, Môhamét, Khổng tử, quan công, Chúa GS cũng chỉ là 1 mà thôi -- ai cũng tốt hết?

> C/ta không ai từ chối "đạo nào cũng tốt"...

nhưng không thể đạo nào cũng giống nhau trong con đướng giaỉ thoát được

a)Nếu 1 tôn giáo dạy từ chối có sự hiện hữu của Tđế... nhưng dạy động lực giải thoát là sức tu của mỗi ng

-- thì không thể nào giống sự dạy dỗ của 1 đạo khác... như đạo Cơ đốc -- tin về sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo & con đường giải thoát bằng đức tin ở nơi Ngài -- 2 sự giải thoát khác nhau: Sức tu & đức tin... không thể cùng là 1 được

b) > Nếu 1 tôn giáo dạy sức tu qua nhiều kiếp cho đến khi ngộ đạo, nhưng Cơ Đốc lại dạy chỉ có 1 đời hiện tại để sống, để quyết định cho cõi đời sau -- thì 2 niềm tin hay gọi là 2 con đường giải thoát không thể cùng là 1 được

> Không ai từ chối "đạo nào cũng tốt"... nhất là sống bên Hoakỳ này vấn đề "tự do tín ngưỡng" được đề cao và bảo vệ... và mỗi ng c/ta phải tôn trọng nhau - nhưng nếu c/ta chịu khó cởi mở tìm hiểu - thì phải chấp nhận

Không phải đạo nào cũng đều dạy con đường giải thoát giống nhau được

IV. Con Đường Cứu Rỗi

> Như vậy - con đường nào đúng đây? c/ta mỗi ng phải chọn con đường duy nhất nào đây?

> Điều căn bản để chọn đúng con đường đó là tùy theo sự chân thật, chính xác, chính đáng (validation)

về ~lời tuyên bố & việc làm của Đấng hứa ban cho Con đường giải thoát đó

> Ng đó đã tuyên bố điều gì, hứa điều gì & có làm được điều đó không?

# Trong tuần qua -- tôi đi mua bảo hiểm xe hơi - đổi qua 1 hãng mới... trước hết tôi gọi ĐT, xem xét giá cả kỹ càng

không phải vậy thôi mà còn đoì họ phải fax cho tôi bằng cớ ~giao kèo đã đồng ý trên phone -- tôi mới tới mua

# Có ai mua bảo hiểm nhân thọ mà không đọc kỹ xem -- giao kèo hứa đền bao nhiêu ngàn $ không?

> Nếu Chúa GS dám phán "Ta là con đường duy nhất đến với Tđế" & "Ta là sự sống lại & sự sống"

thì Ngài đã làm gì để chứng minh Ngài có quyền năng phán điều này....

> ~Điều sau đây chứng minh -- Chúa Giê-xu là con đường giải thoát duy nhất -- đến từ trời mà Kthánh đã khẳng định:

A) Chúa GS giáng trần trong thân xác của 1 ng nữ đồng trinh Mari

> Đây 1 sự kiện mầu nhiệm mà khoa học không giải thích được -- vì làm sao từ chỗ "nothing" mà ra bầu thai được?

# Kể cả vấn đề ng ta đang muốn làm "human cloning" ngaỳ nay - cũng phãi bắt đầu bằng ~tế bào

-- thì mới chết ra 1 ng gép khác được... chứ đâu có bao giờ từ "hư không" mà có được

> Nhưng Chúa Giê-xu sanh ra đời là 1 mầu nhiệm... không bởi sự kết hợp của ng nam & nữ

- Sự mầu nhiệm này để bày tỏ 2 lẽ thật:

1) Chúa GS là Tđế thành ng -- vì Ngài có thần tính "tự có, tự hữu"

> Thử hỏi -- có ai ở trên thế gian này dám xưng mình là Tđế chưa -- vì ai cũng biết mình sanh ra từ sự kết nối giữa tinh trùng của cha mình & trứng của mẹ mình? Chứ đâu có ai "tự có" mà sanh ra?

2) Chúa sanh ra đồng trinh để bày tỏ thần tính của Ngài là Đấng vô tội

-- vì Ngài không mang dòng máu tội lỗi của tổ phụ loài ng = Ađam & Eâva

> Chúa không từ thế gian mà đến.... Nhưng từ trên giáng xuống trong lòng của 1 ng nữ đồng trinh

mà mỗi mùa giáng sinh... hầu hết cả thế giới ăn mừng

B) Quyền năng vô hạn của Chúa GS qua ~phép lạ Ngài đã làm --được ghi chép hẳn hòi trong TKinh:

1) Thiên nhiên phải vâng phục Ngài - để chứng tỏ Ngài là Đấng sáng tạo nên mọi loài,

2) Mọi bệnh tật Ngài đều chữa lành -- quyền năng vô hạn của Tđế duy trì sự sống,

3) Trừ tà ma quỉ ám -- thế giới tối tăm & huyền bí cũng phải đầu phục Chúa GS,

4) Kể cả đến "làm kẻ chết sống lại" -- 3 lần Chúa làm phép lạ - mà từ lúc khai thiên lập địa có ai đã làm được chưa?

C) Cuộc sống của Chúa chẳng hề làm 1 điều ác, phạm 1 tội nào

-- Ngài không bao giờ Cnguyện xưng tội vì Chúa không có tội

> Đến ngày Chúa chết -- như c/ta đã nghe bài giảng tối hôm qua -- ng ta không tìm được 1 tội để kết án Ngài

> Ng do thái chỉ tìm 1 tội lên án Chúa đó là phạm thượng -- dám xưng là "Con của ĐCT" -- nhưng đó chính lại là sự thật - Chúa Giê-xu là Con của ĐCT - xuống thế gian cứu chuộc nhân laọi -- mà họ cứng lòng không tin

> Ng la mã cũng không tìm 1 cớ để lên án tử hình Chúa -- nhưng cho phép tử hình Chúa là vì sợ dân chúng nổi loạn...

D) Nhưng bằng cớ lạ lùng nhất đó là sự sống lại của Chúa GS -- như lời Ngài đã tự phán về mình

> 1 vài ~ Dấu chứng để cho c/ta biết Chúa đã thật sống lại:

1) Ngôi mộ trống -- Chúa không có chết như ~chủ giáo khác - mà ng ta còn tìm được ~mảnh xương hay tóc của chủ giáo mình... nhưng Cơ đốc không có 1 dấu tích gì về xác của Chúa -- vì Ngài đã sống lại thật rồi

? Với kỹ thuật điện toán tối tân -- sao ng ta không kiếm được xác của Ngài?

> Cách đây vài năm -- ng ta kiếm được 1 tấm vải liệm thấm máu... tin rằng đây là vải đã quấn xác của Chúa GS

dấu chứng Ngài đã chết thật... nhưng lại không tìm được 1 mảnh xương hay tóc của Ngài -- vì Chúa sống lại rồi?

> Có ng đã tuyên bố -- nếu thế giới ngaỳ nay ng ta tìm ra được xác của Chúa Giê-xu - thì đạo Chúa xụp đổ ngay

giống như chiếc tàu "Titanic" và c/ta hãy cứ còn chờ đợi 1 Đấng Cứu thế khác chưa đến

2) Vì sự thay đổi cuộc đời của tất các môn đồ của Chúa.... vì đã thấy Chúa Giê-xu sống lại & hiện ra

> Kinh Thánh ghi chép låi cĩ tÃt cä hƯn 10 lÀn Chúa Giê-xu hiŒn ra v§i các mơn ÇỊ sau khi Ngài sĨng låi...

Chính mắt các môn đồ đã thấy Ngài, tai họ đã nghe được tiếng của Chúa phán

& tay họ đã rờ vào ~vết thương/dấu đinh trên tay của Chúa GS > họ đã tin.... và thay đổi cuộc đời 180 độ

# Trong ngày Chúa ch‰t, các môn đồ là ~kẻ hèn nhát: ng thì chối thầy mình bằng ~lời thề, kẻ thì bỏ quần áo chạy toán loạn vì sợ bị bắt... NhÜng sau này khi đã thấy Chúa GS sống lại...

chính ~ng này lại mạnh dạn ÇÙng ra gi»a ch® làm chÙng vŠ s¿ ch‰t và sĨng låi cûa Chúa Giêsu.

# Theo truyền thống cho biết -- tất cả các ~môn đồ (ngoại trừ sứ đồ Giăng) đã tử vì đạo: Ng thì bị tử hình đóng đinh ngược đầu, ng thì bị cưa làm đôi, ng thì bị chặt đầu, ng thì bị buộc vào đuôi ngựa và bị kéo đi cho đến chết

-- vì tội chứng đạo Chúa GS của họ đã sống lại...

> Theo lë t¿ nhiên ª Ç©i này, khơng cĩ ai dåi gì mà s¤n sàng ch‰t cho nh»ng ÇiŠu mà mình bi‰t là giä tåo cä?

# Charles Colson là nhà cố vấn gia của Tthống Nixon -- ngày mai đây đến nhà tù Angola gần c/ta giảng đạo

> Ông là ng bị bắt, lên án & bỏ tù vì vụ "Watergate"... ông nói trong vụ này có tất cả 12 ng đang nắm trong tay quyền lực lớn nhất của nuớc Hoakỳ... nhưng đã không che đậy được lời dối trá trong 3 tuần lễ -- mọi sự lòi ra hết

thì làm sao các môn đồ của Chúa có thể che đậy sứ dối trá -- nếu Chúa thật sự đã không sống lại & hiện ra

# Nhà bác học Faraday trước giờ tử nạn nằm trên giường, ~ng bạn hỏi xem ông còn có ý kiến gì nữa không về thế giới tương lai? Y kiến của tôi cho tương lai là "I will rest my soul in the empty tomb"

-- có nghĩa là tôi sẽ đặt trọn linh hồn tôi nơi sự sống lại của Chúa GS.... I bet my future life for it!

> Cho đến nay -- sự sống lại của Chúa GS đã thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu ng

-- kể cả chính tôi đây & vẫn cứ thay đổi -- cho đến ngày Chúa trở lại

# Có ng nói 1 câu rất hay:"Nếu đạo mình đang theo mà không thay đổi cuộc đời của mình

- thì mình nên thay đổi đạo đó!"

3) Sự truyền bá đạo của Ngài - cứ diễn tiến cho đến ngày nay -- đến khắp quả địa cầu này

# Cuộn phim Jesus được dịch ra trên 500 thứ tiếng & được chiếu đến ~vùng hẻo lánh ở phi châu, các bộ lạc

- mà chưa có 1 cuộn phim nào được chiếu ở đó

> Với kỹ thuật Internet -- đạo Chúa có thể đến ~nước vô thần... mà không vào được bằng cửa chính

V. Sự Lựa Chọn

> Tối hôm nay -- tất cả c/ta đã nghe lời Kthánh giải bầy & bây giờ c/ta phải đối diện với 1 sự chọn lựa

1) Nhận Chúa GS chính là con đường giải thoát -- cứu rỗi linh hồn... hay 2) sẽ tiếp tục từ chối Ngài....

# Ai làm thuế năm nay sẽ có 1 câu hỏi mới về cái "Rebate check" năm ngáoi -- có ng được 300, 500, 600$

> Nếu ACE nhận được mà không chịu "cash nó"... nhưng đi dụt sọt rác thì $ đó sẽ không bao giờ thuộc của

-- tuy quí vị đã có check trên tay... có tên mình hẳn hòi

> Được cứu hay không sẽ không phải do công đức của mình... nhưng là 1 sự chọn lựa...

> Câu chuyện mà tôi thích nhất để nói lên quyền tự do chọn Chúa hay cứ tiếp tục từ chối Ngài

là câu chuyện cẫu bé nghịch ngợm với con chim sẽ & cụ gìa khôn ngoan

# 1 làng kia -- có 1 ông cụ gìa rất khôn ngoan -- cái gì ông cũng biết & cái gì ông cũng có câu trả lời

1 cậu bé nghịch ngợm tìm cách đến để bêu xấu ông cụ gìa...

kéo ~đưá bạn cùng với nó đến ông cụ... và ở torng tay nó cầm sẵn 1 con chim sẻ nhỏ

> Nó hỏi: "nếu cụ là ng khôn ngoan - hãy cho con biết con chim sẻ trong tay này sẽ sống hay sẽ chết...."

> Ông cụ khôn ngoan biết -- nếu mình nói chim sẽ sống - thì thằng bé sẽ bóp chết con chim -- rối chế diễu mình

Còn nếu mình nói con chim sẽ chết - thì cậu bé sẽ buông tay ra cho chim sẻ bay đi....

> Nhưng ông cụ trả lời: "Con ơi! Con chim sẻ ở trong vòng tay con -- nó sống hay chết đó là tùy ở con mà thôi"

> Thưa các bạn, cũng như vậy... các bạn đến đây đã nghe được lời Chúa giảng và mời gọi chính mình

Nhưng bạn sẽ nhận được sự sống hay không sẽ tùy thuộc vào tấm lòng của bạn thôi... sẽ tiếp nhận hay từ chối Ngài

> Nếu bạn đến đây chỉ để tìm ~lý lẽ riêng -- bào chữa & để rồi cứ tiếp tục từ chối ơn của Chúa ban cho Xđiều kiện

-- bạn sẽ Xbao giờ nhận được món quà sự sống đời đời -- món quà miễn phí Chúa ban cho

> Ngược lại nếu ngay tối hôm nay -- bạn bằng lòng ăn năn tội và tiếp nhận Cứu Chúa GS đến từ Trời

đã đổ huyết chuộc tội cho mình...Và tin rằng Chúa đã sống lại từ cõi chết - để bảo đảm sự lại & sự sống đời đời cho mình -- thì bạn chắc chắn sẽ được ơn cứu rỗi này ngay tối hôm nay

> Ơn cứu rổi linh hồn & sự sống vĩnh cửu trên tđàng của Chúa ban cho đang ở trong bàn tay bạn hôm nay

-- như con chim sẻ ở torng bàn tay của đứa bé nghịch ngợm kia & bạn có hay không sẽ tùy ở bạn

> Được ơn cứu rỗi của Chúa không phải là công sức "làm lành lánh dữ"

... nhưng là 1 sự lựa chọn... chọn Chúa Giê-xu -- con đường giải thoát duy nhất cho mình....

> Chỉ có bạn mới có thể quyết định lựa chọn được trong giờ phút này....cho chính mình

Mong bạn sẽ quyết định tin Chúa Giê-xu hôm nay.... Khi bạn còn cơ hội!

Kêu g†I:

* Ng đời thường có câu nói "Sinh hữu hạn, tử vô kỳ" = ngày sinh thì ai trong c/ta cũng biết

Nhưng thường ngày tử không ai biết hết & có khi nó đến 1 cách bất ngờ -- không chừng được...

> Nhưng sự huyền bí hơn nữa là có sự sống lại & sự sống đđời -- sau cái chết không? Muốn trả lời câu hỏi này

1) Điều thứ nhất c/ta phải tin có Đấng Tối cao đã ban cho con ng sự sống ban đầu & duy trì sức sống ấy

2) Nhưng nếu vậy - thì tại sao lại có sự chết?

# Kthánh cho thấy rõ con ng phải bị chết... vì từ lúc ban đầu con ng đã phạm tội nghịch lại cùng ĐCT

> Mỗi ng c/ta đang sống đây...nhưng theo lời Kthánh cho biết

-- c/ta đang đi dần vào cõi chết đời đời - trong hồ lửa hỏa ngục

3) Nhưng cảm tạ Chúa vì Kthánh cho c/ta thấy lẽ thật nữa -- đó là chính tđế là Đấng nhân từ & hay thương xót....

Đã ban cho loài ng 1 con đường cứu rỗi duy nhất & con đường giải thoát đó chính là Con Ngài = Chúa GS

> Chúa GS đã đến thế gian... không phải Nj dåy c/ta "làm lành tránh d», ỉn chay ép xác, džc kinh NJn t¶i..."

NhÜng mục đích chính Chúa GS đến để làm con sinh tế -- đổ huyết chuộc tội thay thế cho c/ta...Và Ngài đã sống lại sau 3 ngày

Để 1) chứng tỏ Ngài là sự sống lại & Sự sống đời đời

và 2) để bày tò chính Chúa có quyền năng để ban cho sự hy vọng của sự sống lại & sự sống đời đơì cho ~kẻ dám tin danh Chúa

# TC 117 -- vì Giê-xu sống....

> Khi bܧc qua cánh cºa cûa cu¶c Ç©i này... cho ~ ai Çã tin nhỈn Chuá GS - thì là lúc c/ta së cùng Çi v§i Chúa vào nuớc Thiên đang.... chÙ không cĩ nåp mång cho tº thÀn...vì sự chết đã bị Chúa hủy diệt... khi Ngài từ phần mộ bước ra

? Bån Çang tin ai, nŠn täng hy v†ng cuĨi cùng cûa linh hon bån ª Çâu? Vị cứu tinh cho linh hồn bạn sau cánh cửa đời này là ai?

Đấng đó có quyền năng gì không? có đã hứa cho bạn điều gì -- sau cái chết không?

> Sự chết là điều thực tế mà ai cũng sẽ phải đối diện... nhưng có ai sẽ đón c/ta khi bước qua đời này không?

và khi sống lại -- linh hồn c/ta sẽ đi về đâu đđời?

Tơi moi g†i bån hãy ÇĨi diŒn v§i th¿c t‰ và sºa s†an/chuÄn bỴ cho nĩ.... vì không co ai sĨng mäi Çu†c het?

Vấn đề then chốt của cuộc đời này -- không phải chỉ là để hưỡng thụ vật chất trong cuộc sống này thôi...

Nhưng là để sửa soạn cho cuộc sống đđời nữa...phía bên kia cửa của cuộc sống này

? Tại sao c/ta bận rộn mua nhà tậu cửa, mua đủ mọi loại bảo hiểm: sức khoẻ, cửa tiệm, đồ nữ trang

-- mà không có bảo hiểm cho linh hồn 1 chỗ yên nghỉ đđời - Thì thật là 1 điều thiếu sót quá lớn chăng....

> Hôm nay bạn có cơ hội sửa soạn cho linh hồn mình 1 chổ ở trên tđàng

-- bằng cách hãy tiếp nhận món quà miễn phí của ĐCT - ban cho.... trong cứu Chúa GS

? Có lẽ bạn nghĩ -- lời Chúa hứa ban cho... Nghe sao dễ quá vì ơn này ban cho không...

nhưng thật ra khó lắm... vì nó đòi hỏi 1 quyết định lựa chọn cá nhân -- mà chỉ có bạn làm được điều này

> Tôi mời bạn hãy đến nhận món quà này trong tối hôm nay... khi bạn còn có cơ hội...

B¢ng cách ỉn nỉn t¶i mình với Chúa ... và ljn ti‰p nhỈn Chúa GS vào lịng bu°i tĨi hơm nay

> đìêu kiŒn Nj làm con cái Chúa là gì? Khơng lŒ thu¶c và LÜƯng b°ng / salary cûa bån làm bao nhiêu con sĨ

không phải là có bao nhiêu bằng cấp treo trên tường -- hay bao nhiêu cửa tiệm... lái xe Ç©i mấy hay đang theo tôn giáo nào

-- nhưng là bạn có đã chọn Cứu Chúa GS không? Vì l©i Chúa cĩ chép rõ - "Ai kêu cÀu danh Chúa thì së ÇÜ®c cÙu"

-----------------------------

> Có 1 ng đã tìm được ánh sáng nơi Chúa GS.... và làm chứng như sau:

> Tôi chọn Chúa GS làm con đường cứu rỗi cho mình là vì:

1) Nếu lời Chúa dạy đúng -- tôi nhận được sự cứu rỗi đđời... còn 2) Nếu lời Chúa dạy sai: tôi chỉ lỡ 1 kiếp tu

> Còn nếu tôi không chọn Chúa GS:

1) Nếu là lời Chúa dạy đúng: tôi sẽ mất sự cứu rỗi & linh hồn tôi sẽ ở trong hồ lửa địa ngục đdời

2) Nếu lời Chúa dạy sai -- tôi sẽ đến niết bàn chỉ sớm được hơn 1 kiếp tu mà thôi...

> Hãy đắn đo cho kỹ càng... nếu bạn từ chối không chọn ơn cứu rỗi này thì hậu quả sẽ ra sao?

còn nếu mình tin Chúa GS tối hôm nay -- bạn sẽ được ngay ơn gì?

> Có lẽ 1 số noí: "Để suy nghĩ lại" -- khi mình bước ra khỏi cánh cửa này... sẽ có nhiều áp lực cản trở bạn vì ma quỉ cũng có thật... Và chưa chắc bạn còn có cơ hội để được mềm lòng như tối hôm nay nữa -- để tiếp nhận Chúa

> "Chớ để ngày mai" -- ngày hôm nay khi còn cơ hội - thanh toán cho ngày hôm nay -- ai biết ngày mai sẽ ra thế nào?