Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 99

Giới Thiệu Cứu Chúa Giê-xu với Bạn Bè

(How to Introduce Jesus to Your Friends)

I Côrinhtô 2:6-7

www.vietnamesehope.org

June 12, 2005

"Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai quản đời nầy, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.."

* Bài gỉang cho buổi sáng hôm nay sẽ là bài giảng cuối cùng

trong ~loạt bài về chủ đề "Truyền giáo cá nhân" (Personal Evangelism)

> Truyền giáo chính là đại sứ mạng... mà Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đồ của Ngài ngày xưa

trước khi Chúa thăng thiên về trời, và cũng là đại mạng lệnh cho H/T Chúa ngày nay

> Tất cả 4 bài giảng trước đều nhắm mục đích dẫn đến bài gỉang cuối cùng này - đó là làm thế nào để c/ta có cơ hội giới thiệu Cứu Chúa Giê-xu với mọi người xung quanh... trong mối liên hệ cá nhân mỗi ngày

> Trước hết, c/ta hãy để ra vài phút... ôn lại ~điểm chính trong 4 bài giảng trước đây:

> [PP] Trong BG #1 - lời Chúa đã giúp cho c/ta hiểu định nghĩa đơn sơ của 4 chữ "truyền giáo cá nhân"

đó là "Đi nói cho người khác biết... về Chúa Giê-xu là ai" và đây là trung tâm điểm của sự truyền giáo

> Mạng lệnh này không dành riêng cho một nhóm người nào cả... nhưng cho mỗi con cái của Chúa

(In the first sermon, it helps us to understand the simple definition of the big word "evangelism" is "to go & tell others about Jesus" and this is the job of everyone who claim to be Christians)

> Trong BG #2 - lời Chúa giúp cho c/ta thấy sự quan trọng trong vai trò của Chúa Thánh Linh

(The important role of the Holy Spirit... in the personal evangelism)

> ĐTL là Đấng đi trước cáo trách lòng ~kẻ tội nhân về sự phán xét của tội lỗi, về sự công bình của Chúa Giê-xu, và cảm động lòng của họ biết ăn năn đến tin nhận Ngài... khi c/ta làm chứng cho họ

> Như vậy - muốn làm chứng đạo hữu hiệu - c/ta phải thường cầu nguyện nhờ cậy quyền năng của ĐTL...

> Trong BG #3 - nhắc đến 3 điều c/ta phải sửa soạn để làm chứng 1 cách hiệu qủa (3 preparation steps)

1) Cách ăn nết ở (our conducts) phải "xứng đáng" với đạo Tin Lành

- Đời sống cơ đốc không thể mâu thuẫn với lời của Chúa dạy được

2) Ham mến làm ~việc lành (gơd work)... vì đó là cánh cửa lớn nhất trong sự truyền giáo

# Hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình... trong ~việc lành... đến nỗi người ta sẽ thắc mắc hỏi "tại sao?"

để rồi c/ta có cơ hội làm chứng... động cơ nào mà cảm động c/ta làm ~điều lành này

3) Sẵn sàng câu chuyện về cuộc đời mình từ khi gặp Chúa Giê-xu

- Làm chứng Ngài đã làm gì cho đời sống của mình...

(Your life story is the proof that... "Believing" in Jesus is really work)

4) Trong BG #4 - lời Chúa giúp cho c/ta hiểu phương pháp hữu hiệu nhất trong sự làm chứng đạo cá nhân...

đó chính là xây dựng 1 mối liên hệ bạn bè với ~người chưa tin Chúa (gọi là Friendship Evangelism)

> C/ta phải có 1 tấm lòng yêu thương ~kẻ tội nhân... mà biết bước ra khỏi 4 bức tường của nhà thờ

... làm bạn và hướng dẫn bạn mình đến biết Cứu Chúa Giê-xu

> Tất cả ~điều này đều có mục đích cuối cùng đó là để giới thiệu Cứu Chúa Giê-xu cho bạn bè mình

và đó chính là chủ đề của bài giảng sáng hôm nay

I. Sự Hiểu Lầm

> [PP] Có 1 sự hiểu lầm lớn về sự truyền giáo... mà nhiều con cái Chúa đang có trong tâm trí mình

> 1 Số cứ nghĩ là nếu mình đi biếu cho 1 người tờ báo Hướng Đi, hoặc 1 truyền đạo đơn

... là mình đã làm xong trọn việc truyền giáo rồi đó

> Hay là nếu mình đi thăm 1 gia đình người ngaọi, ngồi tán dốc, nói chuyện thời sự, thông công, hỏi thăm sức khỏe, có khi cầu nguyện cho họ trước khi ra về nữa... là đã làm xong đại sứ mạng Chúa giao cho rồi đó

> ~Điều này tuy cần thiết và quan trọng trong sự làm chứng... nhưng đây chỉ là phần giới thiệu/mở đầu

cho việc bày tỏ rõ ràng Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu là gì...

# Cũng giống như không có ai đi xem xinê... mà chỉ xem phần giới thiệu (pre-view)

rồi tự nói là mình đã xem phim đó rồi?

(It takes a lot of effort and persistence to clearly present the Gospel of Jesus to someone...

you don't just give them a tract, a Huong Di magazine, or a casual/social visit & say to yourself - it's done!)

II. Tin Lành

> Như vậy Tin Lành của Chúa Giê-xu là gì... mà mình cần biết để giới thiệu với bạn bè của mình

> Tin Lành hay gọi là Tin Mừng chính là tin tức tốt lành về Cứu Chúa Giê-xu

... hay nói cách khác... chính Chúa Giê-xu là Tin Lành

> Khi c/ta giới thiệu Tin Lành cho bạn bè mình... nghĩa là c/ta giới thiệu Cứu Chúa Giê-xu cho họ...

> [PP] Khi đi ra truyền giáo... c/ta phải hiều tâm lý chung của thiên hạ là họ luôn thắc mắc: "Chúa Giê-xu là ai? Có liên hệ gì đến tôi không? Tại sao AC muốn giới thiệu Ngài cho tôi?

Ngài có cao hơn ~thần thánh tôi đang thờ lạy không?"

> Như vậy là con cái Chúa... thì điều tự nhiên đầu tiên c/ta phải hiều rõ Chúa Giê-xu của mình là ai

để biết giới thiệu cho bạn bè mình

> ACE không thể nào giải thích ~điều bạn không có... hay chưa hiểu, phải không?

# Có ai làm thầy dậy tóan... mà không biết cộng trừ nhân chia là gì, được không?

# Có Christian nào muốn giới thiệu đạo Christ cho ~ng khác mà không biết gì về Chúa Christ, được không?

> [PP] Có nhiều cách giới thiệu cho mọi người biết về Chúa Giê-xu

... hôm nay chỉ trình bày 1 phương cách đơn giản thôi

> Vì thường dạy lớp Thiếu Nhi - trình độ hiểu biết không như người lớn... tôi thường suy nghĩ làm sao giải thích Tin Lành đã chép trong Kinh Thánh 1 cách đơn sơ cho các em hiểu về Chúa Giê-xu là ai

... thì tôi có thể tóm tắt trong 3 chân lý này cho dễ hiểu...

[PP] 1st) Kinh Thánh giúp c/ta hiểu Chúa Giê-xu là Đấng Sáng Tạo mặc thể thành Người

(The Bible helps us to know that Jesus is God the Creator... Who had incarnated in the flesh)

[PP] 2nd) Kinh Thánh giúp c/ta hiểu Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc cho cả nhân loại

(The Bible helps us to know that Jesus is God the Savior for the whole world)

[PP] 3rd) Kinh Thánh giúp c/ta hiểu Chúa Giê-xu là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa

và Ngài sẽ tể trị đời đời...

(The Bible helps us to know Jesus is God the King of kings and Lord of lords

and He will reign forever)

> THE CREATOR, SAVIOR and THE KING!

III. Đấng Sáng Tạo

[PP] > Thứ nhất Chúa Giê-xu chính là ĐCT (Đấng Sáng Tạo) đã mặc thể thành nhân

> Đối với người Việt-nam c/ta - đại đa số đều biết có Ông Trời

là Đấng đã dựng nên vũ trụ, vạn vật và loài người

# Không ai nhìn lên... mà nói là ông địa hết... nhưng là ông Trời - là Đấng tối cao

> Đấng ban cho nắng cho mưa, ban cho mùa màng, sức sống cho muôn laòi mỗi ngày...

# Vì vậy mà người Việt c/ta bẩm sinh đã có ~câu nói như: "Trời sinh, Trời dưỡng; Trời sinh voi, sinh cỏ..."

> Không phải ông Trời ban cho sức sống mà thôi... mà người Việt còn biết Ngài là Đấng tể trị, phán xét

... vì Ngài thấy tất cả mọi tấm lòng, Ngài có quyền trên mọi sự

# Có người đã nói: "Đèn Trời soi xét" hay "Lưới Trời lồng lộng... nhưng khó có ai thoát được" là vậy

# Hay câu nói: "Mưu sự tại nhân... nhưng thành sự tại thiên" - mọi sự do Trời định (He has the final sayings)

> Nhưng sự hiểu biết về Đấng Sáng Tạo của người Việt nói riêng... hay cả nhân loại nói chung rất hạn hẹp, sơ đẳng... vì chỉ là sự hiều biết qua sự mắt thấy ~vật thọ tạo thiên nhiên xung quanh mà thôi

> Có thể nói như là chỉ thấy bóng mà thôi... nhưng chẳng rõ ông Trời là ai

và làm thế nào mới biết sống "hợp với ý Trời"

> Đây là 1 sự huyền bí từ ngàn đời... mà thế gian qua mọi thời đại đều luôn thắc mắc

và tìm kiếm muốn thấy & hiểu được ông Trời hơn...

> Kinh Thánh trong I Côrinhtô 2:6-7 - cũng nói về sự huyền bí này đã bị dấu kín và trải qua ngàn đời... cho đến khi đúng thời điểm thì được bày tỏ ra... đó là lúc khi Chúa Giê-xu đầu thai sanh ra đời trong lòng của 1 người nữ đồng trinh, sống ~33 năm trên đất... và cuối cùng chịu chết trên thập tự gía...

> Cái bóng của sự huyền bí về ông Trời đã được tỏ sáng... hay gọi là thành hình

khi chính Con Một của Ngài... mặc thể làm Người sanh ra trong thề gian...

> Làm sao chuyện này có thể xẩy ra được? Làm sao Đấng Sáng Tạo của cả vũ trụ được "thu nhỏ" thành một em bé hài nhi sanh ra đời được - điều này qúa huyền bí và cao siêu...

> Nhưng cám ơn ĐCT... vì qua lời Kinh Thánh đã giúp cho con người hiểu được sự mầu nhiệm này như sau:

1) Thứ nhất trong Côlôse 1:15-17 có chép về Chúa Giê-xu như sau: "Ấy chính Ngài (Giê-xu) là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài."

> Kinh Thánh cho c/ta thấy chính Chúa Giê-xu đã có trước từ muôn thưở

và chính Ngài là ĐCT, là Đấng đã sáng tạo nên mọi loài và muôn vật...

> Hay nói 1 cách khác Kinh Thánh khẳng định hài nhi sanh ra trong lòng của người nữ Mari trên 2,000 năm trước đây tại làng Bếtlêhem, xứ Guiđa... chính là Đấng Sáng Tạo - là ông Trời tự có từ trước muôn đời

# Bài Thánh ca số 143 có câu: "Khi xem muôn vật"... từ ~cây cổ thụ vĩ đại cho đến ~con côn trùng nhỏ bé (con rắn, nhện mà các em thấy hôm qua...) đều là do chính ĐCT mặc thể trong Chúa Giê-xu đã dựng nên

2) Không phải Kinh Thánh chép thôi... nhưng chính Ngài cũng đã tự xưng mình là ĐCT

... mà chưa có ai dám xưng

# Trong bài cầu nguyện chung Math. 6:9 - Chúa dạy các môn đồ điều gì?

Cầu nguyện như sau: "Lạy Cha chúng con ở trên Trời.."

> Ngài dậy c/ta cầu nguyện đến "Ông Trời" như là 1 người Cha - ĐChúa Cha ở trên Trời

# Trong Giăng 10:30 - Chính Chúa Giê-xu tự xưng gì: "Ta với Cha là một"

... như vậy chính Ngài là ĐCT... hay nôm na theo người Việt-nam thì chính Chúa Giê-xu với ông Trời là Một

# Giăng 14:8-10a - sự kiện khác khi 1 môn đồ hỏi Chúa cho thấy được ĐCCha... thì Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? "... Hỡi Phi-líp, Ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao?..."

> Vì lý do đó mà Kinh Thánh nói đến sự huyến bí và mầu nhiệm kín dấu được bày tỏ ra trọn vẹn... khi ông Trời mặc thể thành nhân (Giăng 1:12 - trở nên xác thịt) như một người giống như c/ta vậy

để chịu chết chuộc tội cho nhân loại!

3) Không phải Kinh Thánh nói Ngài là ĐCT, hay tự Ngài xưng mình với ĐCT là một mà thôi

nhưng qua đời sống của Chúa Giê-xu - Ngài chứng tỏ mình có quyền năng của ĐCT qua ~phép lạ

# Trong Kinh thánh có ghi chép lại ~34 phép lạ Chúa Giê-xu đã làm

mà trên đời này chưa có ai làm được như vậy... chỉ có "ông Trời" mới làm được mà thôi

> ~ Phép lạ này có thể liệt kê trong 5 phạm vi chính:

a) Ngài có quyền trên các bênh tật - không có 1 căn bịnh nào mà Chúa Giê-xu bó tay không chữa được

b) Ngài đuổi quỉ ám ra khỏi ~người bị ám... mà không có con quỉ nào chống cự lại được Chúa hết

Chứng tỏ Ngài có quyền cả trên thế giới mờ tối... từ các từng trời sa xuống

c) Ngài làm cho kẻ chết sống lại trong 3 phép lạ... chứng tỏ Ngài tể trị trên cả thần chết

d) Ngài hoá bánh ra cho trên 5,000 người ăn, làm ~phép lạ đánh cá lạ lùng không thể tưởng tượng được

để chứng tỏ Ngài là Đấng cung cấp sức sống thuộc thể cho laòi người

e) Ngài làm phép lạ ngừng được cả ~cơn giông bão... mà chẳng ai làm được

để chứng tỏ Chúa là Đấng Sáng Tạo... đến nỗi thiên nhiên phải vâng phục Ngài

> Chúa Giê-xu cao hơn mọi chủ giáo khác... Tỉ dụ như so sánh với Môhamét... là chủ giáo của đạo hồi

thì trong sách Koran chẳng có chép lại 1 phép lạ gì mà Môhamét đã làm?

4) 1 Điều nữa mà Chúa Giê-xu có quyền năng để chứng tỏ Ngài là ông Trời

... là vì Chúa có quyền tha tội lỗi... mà chỉ có ông Trời mới làm điều này được

> Có lẽ điều đặc biệt nhất mà nhiều người đến tin nhận Chúa Giê-xu... là vì khi Ngài đến

- Chúa có quyền năng giải quyết 1 vấn đề tận gốc rễ của loài người - đó là vấn đề tội lỗi...

# Mác 2:5 - 1 Sự kiện Chúa chữa bịnh cho người đau bại... Ngài đã phán gì?

"... Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha"... mà làm ~ng do thái lúc đó giận dữ, két án Ngài là phạm thượng vì họ biết chỉ có 1 mình ĐCT làm được điều này!

[PP] > Như vậy đạo của Chúa Giê-xu chính là đạo Trời... vì Chúa Giê-xu là Con ĐCT và Ngài với ĐCT là một

> Tin Chúa Giê-xu chính là tin vào ĐCT; và thờ phượng Chúa Giê-xu chính là thờ phượng ĐCT...

IV. Đấng Cứu Thế

[PP] > Điểm thứ 2 để giới thiệu Chúa Giê-xu với bạn bè mình đó là

Chúa Giê-xu là Đấng Cứu cuộc cho cả nhân loại - đây có nghĩa là sao?

1) Trước hết c/ta cần trở lại nguồn gốc ban đầu của loài người... đã được chép trong Kinh Thánh sách STK

> Ban đầu ĐCT dựng nên 2 người đầu tiên là tổ phụ của nhân laọi

> ĐCT ban cho họ mọi sự cần dùng... kể cả sự sống đời đời và quyền tự do chọn lựa

> Nhưng cũng trong vườn sự sống đó - Ađam & Êva đã tự chọn phản nghịch cùng Ngài

> 2 Người đã nghe theo lời của satan... mà ăn trái cấm... từ đó tội lỗi đã xen vào dòng dõi của nhân loại

trong đó có mỗi người c/ta ngày nay...

> Tội lỗi là căn nguyên tại sao c/ta cần giới thiệu Cứu Chúa Giê-xu cho mọi người

# Triết lý của Phật tử đưa ra là phương thức tự giải quyết hậu quả của sự đau khổ ở đời này đó là tu trì "diệt dục"... thì linh hồn sẽ được thiêu soát ra khỏi vòng lẩn quẩn... mà đến được niết bàn..."

> Nhưng phật tử không giải thích hay tìm ra đâu là cội rể phát xuất ra cái vòng lẩn quẩn của ~ác dục này...

> Đó chính là tội lỗi từ lúc ban đầu... mà chỉ có lời của ĐCT và Chúa Giê-xu mới có thể xóa đi được

... bởi chính huyết vô tội của mình ở trên thập tự giá

2) Để hiều Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

.. c/ta cũng cần hiểu ĐCT là Đấng công bình, thưởng phạt công minh

# Sự công bình thánh khiết của Ngài có chép trong Êxêchiên 18:4 - "... Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết..."

> Tiêu chuẩn trọn vẹn của Chúa là nếu ai làm ~điều ác, nghịch với điều răn của Ngài thì sẽ bị đóan phạt...

> C/ta hết thẩy đều đã phạm tội vì đã làm ~điều gian ác... đi ngược với ~tiêu chuẩn thánh khiết của Đấng Sáng Tạo... như là không được nói dối, không được ăn cắp, không được tà dâm, không được tham lam của người khác, không được giết người, nhưng phải hiếu kính cha mẹ...

> Không phải khi mình làm điều ác mới là phạm tội mà thôi... nhưng tiêu chuẩn phạm tội... cũng là khi c/ta chưa làm trọn mọi điều lành... thì coi như là ~kẻ có tội rồi

... và 1 trong ~điều lành quan trọng nhất là tìm kiếm Chúa để tôn thờ

# Vì thế 1 định nghĩa 2 chữ "tội lỗi" nghĩa là "miss the perfect mark" (không trúng trung tâm điểm trọn vẹn)

> Tiêu chuẩn thánh khiết của ĐCT là thánh khiết trọn vẹn

... Ngài không có "curve" khi chấm điểm c/ta để xem coi ai xứng đáng

# Người nào không được đúng 100 điểm... all the time... thì được coi bằng như người zero điểm vậy

# Sách Giacơ 2:10 - "Vì người nào giữ trọn cả luật pháp,

mà đã phạm 1 điều răn... thì cũng đáng tội như đã phạm hết thầy..."

> C/ta có thể so sánh với người thấp kém hèn hạ khác, thì luôn thấy mình tốt hơn, khá hơn

... nhưng so sánh với tiêu chuẩn trọn vẹn của ĐCT

... thì chẳng có 1 ai là trọn vẹn... để đủ điều kiện vào Nước thiên đàng

# Trong Rôma 6:23 - có chép rõ về sự đoán phạt của tội lỗi phải chịu đó là: "Tiền công của tội lỗi là sự chết..."

> Sự chết đây không phải là sự chết phần thể xác mà thôi... nhưng sự phân rẽ khỏi Đấng Sáng Tạo

cả hồn lẫn xác sẽ ở trong lửa địa ngục đời đời

# Vào thăm tù thường xuyên... thấy 1 phần hình ảnh của sự đoán phạt về sự phân rẽ là thể nào: Có đầy ~bức tường, hàng rào sắt đầy giây kẽm gai, lính canh, máy dò... mà ~tù nhân sống trong đó bị phân rẽ cô lập khỏi thế giới bên ngàoi... Họ sống mất tự do, họ phải ăn với ~thứ ng ta nấu sẵn cho mình ăn, phải mặc đồng phục màu cam luôn, phải ở trong khu vực đã định... vì ~tội mình đã phạm... vì điều này là tự nhiên và công bình

> ĐCT là công bình... không thể để tội lỗi đi vào chỗ hư không... vì Ngài không phải là Đấng bất công được!

3) Điều thứ 3 - Không phải trong c/ta không ai trọn vẹn (perfect) mà thôi

... nhưng chính c/ta không có khả năng để tự cứu mình ra khỏi hậu quả hư mất của tội lỗi được...

> Công đức của mỗi c/ta cộng lại chỉ là vô ích mà thôi...

> Nổ lực, sự cố gắng của mình cuối cùng chỉ dẫn đến con đường tuyệt vọng;

không đủ để cứu linh hồn mình khỏi chốn hư mất trong địa ngục...

# Êsai 64:6 - "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp..."

# Câu chuyện huyền thoại của 1 người đàn ông rất đạo đức qua đời và đứng trước cửa thiên đàng

... gặp được sứ đồ Phiêrơ đứng xét vé.

> Phiêrơ nói: "Tôi phải kiểm tra lối sống của ông khi còn ở dưới trần gian

... nếu đủ 100,000 điểm thì sẽ được vào tđàng."

> Ng đàn ông tự hào & nói: "tôi là 1 người rất đạo đức ông khỏi lo... trước đây tôi đi nhà thờ mỗi tuần, là giáo sư dạy học TCN trên 40 năm nay. Phiêrơ nói: "OK, thế thì ông được 1 điểm."

> Ng đàn ông ngạc nhiên nói tiếp: "tôi là 1 ng chồng và 1 nngười cha rất gương mẫu, chưa bao giờ "lăng nhăn" với ai cả & lúc nào cũng dạy dỗ đạo đức lễ độ cho con cái tôi." Phiêrơ nói: "OK, được thêm 1 điểm."

> Ng đàn ông thấy lo lắng & bắt đầu nói tiếp: "tôi dâng hiến nhà thờ mỗi tuần... đã giúp đỡ tài chánh để xây nhiều nhà thờ ở ~vùng lân cận nữa." Phiêrơ nói: "OK, được thêm 1 điểm."

> Ng đàn ông run rẩy noí tiếp: "Tôi giữ chức vụ chấp sự trong nhà thờ, là cánh tay phải của vị MS trên 10 năm qua." > Phiêrơ nói tiếp: "OK, được thêm 1/2 điểm."

> Sau 1 hồi lâu - ng đàn ông cố gắng moi móc ra tất cả ~công đức tốt lành của mình

... nhưng chỉ được có 12 điểm."

> Ông rất thất vọng & thốt lên: "Khó như vậy thì - ai mà có đủ điểm... để vào được nước thiên đàng được đây

... chắc chỉ phải nhờ ơn của ĐCT mà thôi"

> Sứ đồ Phiêrơ nghe vậy bèn la lớn lên: "Điều đó đáng được 100,000 điểm"

> Mọi công đức ngàn đời, ngàn kiếp cộng lại vẫn không đủ... có nghĩa là ~vẫn thiếu

vì thế Rôma 3:23 - "... mọi người đều đã phạm tội... thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT"

4) Vì không có khả năng này... c/ta phải nhờ cậy đến Chúa Giê-xu

là Đấng Cứu Chuộc trọn Vẹn (Perfect) là vậy!

> Kthánh CVCSĐ 4:12 - "Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để c/ta phải nhờ đó mà được cứu"... chỉ có 1 Đấng để c/ta nhờ đó có đủ điều kiện được vào nước thiên đàng...

> Chúa Giê-xu có quyền năng cứu rỗi là vì chính Ngài là ĐCT... và Ngài có huyết vô tội đổ ra trên thập tự gía

thì mới cứu được ~kẻ có tội...

# Hêb. 4:14-16 - "Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng."

> Chúa Giê-xu không phải chỉ có quyền năng cứu chuộc vài người hay 1 thế hệ mà thôi...

nhưng Kinh Thánh trong Giăng 1:29 - Giăng Báptít khẳng định gì: "Chiên Con cứu chuộc cho cả nhân laọi"

> Có nghĩa là ai đã sanh ra, đang sống và sẽ sanh ra đời... cho đến ngày phán xét cuối cùng

thì Chúa Giê-xu có quyền năng cứu rỗi linh hồn tất cả mọi người

[PP] > Chỉ có 1 mình ĐCT, Đấng Sáng Tạo mới cứu được con người

có nghĩa là chỉ có 1 mình Chúa Giê-xu mới cứu được nhân loại khỏi chốn hư mất...

VI. Vua của muôn vua

[PP] > Điều thứ 3 để giới thiệu bạn bè mình đó là

Chúa Giê-xu còn là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa nữa - đây có nghĩa là sao?

1) Sự chết của Chúa Giê-xu xong rồi không phải là hết

> Nếu Chúa Giê-xu chịu chết và rồi nằm yên dưới lòng đất... thì Ngài chỉ bằng với các chủ giáo khác mà thôi

... nhưng Ngài đã từ cõi chết sống lại... chiến thắng thần chết vẻ vang... mà mọi giáo chủ khác đã chịu thua

# Khải Huyền 1:17-18 - "... ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ."

> Ai có chìa khoá... là người có quyền... Ngài có quyền định ai bị vào âm phủ & ai được vào thiên đàng

vì chính Chúa là ĐCT và đã thắng tử thần... từ phần mộ bước ra vẻ vang

> Ai tin danh Chúa thì được cứu khỏi âm phủ... mà vào nước của ĐCT

2) Ngài sống lại để chứng tỏ quyền năng sống đời đời và tể trị muôn loài, muôn vật... làm Vua Chúa trên đất

# Philíp 2:9-11 - Khi Chúa Giê-xu trở lại làm Vua trên đất thì chuyện gì sẽ xẩy ra? "... Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha."

> Có nghĩa là kể cả tổng thống Bush, Môhamét, Buđđa, khổng, lão, Billy Graham... tôi và ACE

đều quì gối & miệng xưng ra Chúa Giê-xu là Chúa

> Có sự khác biệt - 1 số sẽ quì gối vui mừng tôn thờ Chúa Giê-xu là Vua của mình

... 1 số khác hối tiếc trong sự kinh khiếp... để lãnh bản án đời đời của hồ lửa địa ngục

vì đã từ chối Ngài khi còn cơ hội trên đất

# Trong Khải Huyền 19:16 - khi Chúa trở lại không còn trong thân thể của 1 hài nhi yếu đuối... không phải trong hình của 1 người đàn ông "làm người" như c/ta nữa đâu... nhưng "Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa."

[PP] > Bạn đã chọn mình ở bên phía Vua Giê-xu chưa... trước ngày phán xét cuối cùng sắp đến

để cùng được sống và cai trị với Ngài đời đời?

> Đó là 3 điều căn bản... c/ta cần biết để giới thiệu Chúa Giê-xu cho bạn bè mình...

và mời gọi họ đến tiếp nhận Ngài

[PP] 1st) Kinh Thánh giúp c/ta hiểu Chúa Giê-xu là Đấng Sáng Tạo mặc thể thành Người

(The Bible helps us to know that Jesus is God the Creator... Who had incarnated in the flesh)

[PP] 2nd) Kinh Thánh giúp c/ta hiểu Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc cho cả nhân loại

(The Bible helps us to know that Jesus is God the Savior for the whole world)

[PP] 3rd) Kinh Thánh giúp c/ta hiểu Chúa Giê-xu là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa

và Ngài sẽ tể trị đời đời...

(The Bible helps us to know Jesus is God the King of kings and Lord of lords

and He will reign forever)

V. Cách Dùng Truyền Đạo Đơn

[PP] > Trong mỗi tờ chương trình sáng nay có kèm 1 truyền đạo đơn (Gospel tract)

... tóm tắt Tin Lành của Chúa Giê-xu

1) Chúa Giê-xu có liên hệ đến ĐCT... vì chính Ngài là ĐCT - Đấng Sáng Tạo, là ông Trời

2) Chúa Giê-xu có liên hệ đến sự cứu rỗi linh hồn... vì chính Ngài là Đấng Cứu thế cho cả nhân laọi

3) Chúa Giê-xu có liên hệ đế sự sống đời sau

... vì chính Ngài là vị Vua sẽ ban cho ~ai dám tin danh Ngài sự sống vĩnh cửu trong nước thiên đàng

> Cách dùng nó:

1) Đọc đi đọc lại nhiều lần... nhớ 1 vài ~câu Kinh Thánh gốc

2) Cầu nguyện xin ĐTL mở đường cho mình gặp 1-2 người bạn để làm chứng

3) Có thể bước đầu tiên, c/ta chỉ biếu truyền đạo đơn cho người bạn mà thôi

4) Hướng dẫn họ đi qua truyền đạo đơn để hiểu rõ Tin Lành

5) Mời gọi và cầu nguyện với họ tiếp nhận Chúa Giê-xu

6) Giới thiệu họ đến Hội Thánh và chăm sóc họ cho đến khi trở thành 1 môn đồ của Chúa Giê-xu

[PP] # Có 1 bảng quảng cáo trên đường I-10 đi về phía Đông của tiểu bang Louisiana

> Có hình Chúa Giê-xu bị đóng đinh... đổ huyết từ trên cây thập tự gía

> Ở dưới có hàng chữ... "Now, It's your move!" Tạm dịch - "bây giờ đến phiên bạn!"

> Câu này không phải mời gọi ~kẻ tội nhân đến với Chúa Giê-xu mà thôi... nhưng còn mời gọi c/ta là ~con cái của Ngài "make your move" - đi ra và giới thiệu Ngài cho ~ng xung quanh, bạn bè của mình nữa

> ĐCT đã nhập thể làm Người và chết chuộc tội cho c/ta....Chúa đã làm phần của Ngài...

> Ngài cũng đã sai tôi tớ của Ngài đứng đây trong hết thẩy 5 tuần lễ... để giải thích và huấn luyện ACE hiểu rõ Tin Lành và phương cách để rao truyền Tin Lành này...

> Now It's your move... bây giờ là phần của ACE, của mỗi người

hãy đi ra và thực hành ~điều mình đã biết và hiểu...

> Nguyện xin ĐTL giúp đỡ mỗi người c/ta làm được điều này từ đây... để danh Chúa Giê-xu được cả sáng!

----------------- Lời Mời Gọi

> Everytime I preach... asking for the present of the fire of the Holy Spirit...

> Fire is one of the symbols of the Holy Spirit...

> Fire when it spreads... it will burn... burn quickly

> Sometimes, Fire will go out... when it speads to the things that cannot be burned

> They may be "cold hearts", uncaring hearts for the lost, indifference hearts about the great commission

> May the fire burn up all of these in our hearts: the coldness, indifference, laziness, the uncaring hearts

> May the Holy Spirit to put back in our heart - the passion for the lost...

by willing to go out and introduce Jesus to everyone we know

> We have learned so much, know so much, hear so much

now it's our move to go into the world... evangelize the Gospel of Jesus and make disciples

> How many will go? Are you willing to go?

> Start with a prayer every morning, pray with the brokenness

... pray and ask the holy spirit "I won't go... until you bless me Lord! a heart of compassion for the lost"

How to Introduce Jesus to Your Friends (I Corinthians 2:6-7)

Who is Jesus and why do I need Him? The first step for Christians wanting to introduce the Gospel to others is that you must know Who Jesus is. Knowing the Gospel is not enough, we must also learn to clearly explain it to others. The Bible helps us to know that Jesus is God. There are three basic truths about the deity of God in Jesus. First, Jesus is God the Creator Who incarnated in the flesh as the Son of God. Jesus claimed to be One with the Father in heaven. He demonstrated God's power through many miracles. Jesus forgives sins that only God can do. So, believing in Jesus is believing in God; Worshipping Jesus is worshipping God. Secondly, Jesus is God the Savior of the whole world. We need the Savior because "In the Beginning" sin had entered into the world. God is holy and just and will judge sinners. No one has the power to save his/her own soul by good works. Therefore, Jesus became the perfect Lamb to sacrifice His sinless blood once to pay for the sins of the whole world. Only God can save means only Jesus can save us. Thirdly, Jesus is God the King of kings, and Lord of lords. He had resurrected from the death to prove that He has the power of the eternal life. He promised to return one day and to reign forever as the King and Lord. Have you decided to trust Jesus today? Jesus has done His part, it's our move to introduce Him to the lost world until He comes again.