Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 100

Thuốc Giải Độc cho Sự Lo Lắng

The Antidote for a Worry Life -- Mathiơ 6:24-34

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

6:24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. 6:25 Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? 6:26 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? 6:27 Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? 6:28 Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 6:29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. 6:30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 6:31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 6:32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 6:34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Introduction

> Trong sách Kinh Thánh Math. 13 có chép về ẩn dụ của người gieo giống

- Trong ẩn dụ này... Chúa Giê-xu nói đến 4 loại đất mà ~hạt giống được rớt vào

> "Đất" đây biểu hiệu cho tấm lòng của ~người đã nghe & tiếp nhận đạo của Chúa, là ~hạt giống tăng trưởng lên như thế nào...

> Trong 4 loại đất này thì có 1 laọi đất tốt & từ đất này mà ~hột giống rớt vào đã nẩy mầm, sanh cây, ra nụ, hoa và kết được 30, 60, 100 hột khác

> Còn 3 loại đất còn lại thì vì có ít đất, nhiều đá sỏi hay ~bụi gai mà khi hạt giống tốt nẩy mầm

thì đã bị chẹt -- làm cho không thể lớn lên hay sanh trái được

> Ẩn dụ này cho c/ta thấy rõ ý muốn của Chúa trong đời sống của mỗi người Cơ Đốc là phải được tăng trưởng/sanh trái nhiều hơn mỗi ngày...

> Gián tiếp đây cũng dạy c/ta 1 bài học -- đó là nếu c/ta muốn hột giống của mình sanh trái/kết thêm nhiều hột khác

- thì tấm lòng/đời sống của c/ta phải loại bỏ đi ~viên đá sỏi hay phải nhổ đi ~bụi gai nhọn - đang làm ngẹt ngòi sự tăng trưởng của hạt giống

> Trong ~loạt bài giảng tới đây, tôi cậy ơn Chúa Thánh Linh sẽ chia xẻ với ACE về ~viên đá sỏi/~bụi gai

mà có thể đang cản trở c/ta không ít thì nhiều... trong sự tăng trưởng đức tin và sanh trái nhiều hơn cho Chúa....

> Mong rằng lời Chúa sẽ giúp c/ta nhận diện ra ~tên khổng lồ nhỏ xíu này & để cậy ơn Chúa mà diệt bỏ nó...

hầu cho đời sống của mỗi người c/ta được hữu dụng hơn cho Chúa trong năm mới này...

> ~Viên đá sỏi c/ta sẽ lần lượt suy gẫm đó là: Sự lo lắng của đời này, lòng tức giận, tham lam, tánh ích kỷ, ghen tương, sự trễ nãi/thờ ơ.... và c/ta sẽ học cách thế vào đó: đức tin, sự tiết độ, thỏa lòng và lòng nhiệt thành hầu việc Chúa...

> Buổi sáng hôm nay c/ta sẽ học về cách làm thế nào để giải độc cho mọi sự lo lắng trong cuộc sống mỗi ngày - là 1 trong ~điều lớn nhất thiết nghĩ đang cản trở đời sống đức tin của c/ta lớn lên và sanh thêm trái cho Chúa....

I. Những Vấn Đề Lo lắng Hiện nay

> Có lẽ chưa bao giờ hết c/ta đang sống trong tình trạng thế giới điêu linh, điêu đứng, lộn xộn nhất mà làm nhiều người thật đang lo lắng

1) Nền kinh tế sa sút ở Mỹ đang đem đến nan đề thất nghiệp ở khắp nơi

# Bên California -- nghe nói có nhiều người bị mất Job & vì không có tiền trả bill nhà... bị nhà bank tịch thâu nhà cửa

-- họ phải đeo bản... đi bộ ra đường đứng... xin việc làm

# Tổng thống Bush đang đưa ra chiến dịch giúp đỡ mỗi người bị thất nghiệp với số tiền là ~3,000$ để giúp họ có thể kiếm ngay được việc làm

# C/trình không lấy thuế của tiền lời của ~công khố phiếu & mong rằng sẽ giúp phục hồi lại nền kinh tế

2) Chiến tranh gần kề giữa Mỹ & Iraq mà đang làm thế giới lo lắng & bối rối

# Nội cuối tháng nay có thể có đến trên 500,000 lính Mỹ cùng ~vũ khí tối tân (như máy bay B-1 Bomber)

đã được chuyển qua Trung Đông... để sửa soạn cho cuộc chiến này....

> Cuộc chiến giữa do thái & người Palestian càng ngày càng trầm trọng...

hầu như mỗi tuần đều có ~vụ suicide bommer mà không còn "control" được nữa...

3) C/ta ở bên đây sống có lẽ cũng đang lo sợ không biết còn có ~vụ khủng bố nào nữa không, nếu cuộc chiến với Iraq xẩy ra

4) Chưa nói đến cả trăm ~điều c/ta thường lo lắng mỗi ngày trong cuộc sống như là: sợ máng phải ~bệnh tật hiểm nghèo, sợ Serial Killer mà cảnh sát chưa bắt được, lo lắng về tương lai của con cái mình, lo về cách ăn cách mặc, lo cho thời buổi này học xong ra trường không biết có tìm được job không, lo không biết người hàng xóm nghĩ gì về mình, cho đến ~vấn đề lo lắng lặt vặt như sợ mập... lo lắng của ~cái mụt nhọn xuất hiện trên gương mặt mình...

II. Tại sao c/ta lo lắng?

> Tại sao c/ta thường hay lo lắng? Là vì 2 lý do chính sau đây:

1) Vì c/ta không biết tương lai sẽ có gì xẩy ra.... Vì nếu biết rõ để đề phòng/sửa soạn thì đâu còn lo nữa, phải không?

# Có lẽ vì vậy mà trong thời buổi này -- có lắm người đi xem bói, xem quẻ tay... đọc tử vi, gọi ĐT số 1-900...

vì muốn biết định mệnh tương lai của mình như thế nào - để mong được yên lòng chăng...

nhưng thật sự mình đã để biết bao nhiêu ~ông thầy bói đang tha hồ hốt bạc, làm giàu... trong lúc này

2) C/ta lo lắng vì không thể điều khiển được tương lai -- vì nó ở ngàoi tầm tay nhỏ bé hay khả năng của mình

C/ta thấy mình thật bất lực, không đủ sức đối diện với ~biến cố trong tương lai

> We are worry for two main reasons: 1) The future is uncertain and 2) We cannot control what happens in the future

> Điều trước hết Lời Kinh Thánh trong c. 27 giúp c/ta hiểu rằng: sự lo lắng cho tương lai sẽ không giúp ích gì cho c/ta được -- "không làm cuộc đời c/ta dài thêm 1 khoảng khắc nữa"... nó sẽ không cộng thêm cho c/ta thêm 1 ngày hay 1 tiếng đồng hồ nữa để sống, mà ngược lại còn làm cạn đi năng lực sống của mình trong ngày hôm nay nữa

> Hay nói cách khác -- sự lo lắng nó có thể làm cho cuộc sống của c/ta bị thu ngắn lại vì thường gây ra ~bệnh tật

.... Nào là sự mất ngủ, hay bị nhức đầu, đau bao tử, máu áp huyết cao, tóc mau bị bạc....

# Gia đình của 2 vợ chồng kia... bà vợ trong nhiều năm cứ bị mất ngủ - vì tối đến là bà sợ 1 ngày ăn trộm vào nhà...

> 1 hôm đang sắp sửa đi ngủ thì có 1 tên ăn trộm vào nhà thật... ông chồng mừng quá chạy xuống lầu, ra phòng khác và năn nỉ tên trộm: "Xin ông vui lòng lên lầu gặp mặt vợ tội 1 lần cho bà yên lòng... vì vợ tôi đã mất ngủ đợi ông suốt 10 năm nay rồi..."

# 1 nhà Bác sĩ đã nói 70% của ~bệnh nhân đến khám bịnh là bởi sự lo lắng gây nên.... > Nếu các bệnh nhân này mà cố gắng làm chủ được sự lo lắng, ~nỗi lo sợ của mình - thì có lẽ khỏi phải đến phòng mạch của ông

> Sự lo lắng không đem ích lợi đến cho cuộc sống mình...

# Có người so sánh giống như 1 con chuột sống trong 1 cái lồng -- mà 1 người đã ứơc đoán nó chạy vòng vòng trong cái bánh xe quay đến ~9,000 dặm trong cuộc đời của nó... nhưng rồi suốt cuộc đời của con chuột này vẫn còn ở trong cái lồng... chưa đi đến đâu hết!

> Sự lo lắng là kẻ thù số 1 của đức tin -- nó là tên khổng lồ dữ nhất làm "nghẹt ngòi" hạt giống tốt của đạo trong đời sống con cái Chúa...

# Bà Corrie Ten Boom đã tuyên bố 1 câu: "Worry does not empty tomorrow sorrows, it empties today strength" - Tạm dịch là: "Sự lo lắng không làm vơi bớt ~nỗi đau buồn của ngày mai, nhưng chỉ làm cạn đi sức sống của ngày hôm nay"

> Sự lo lắng nó cướp đi niềm vui của cơ đốc... và khi mất vui rồi thì công tác làm chứng đạo của c/ta sẽ không còn hữu dụng nữa... vì c/ta đâu còn thì giờ để nghĩ đến công việc truyền bá Tin Mừng của Chúa nữa

> Thiết nghĩ ai trong c/ta ở đây cũng muốn làm chủ được sự lo lắng phải không?

Thuốc giải độc ở đâu và làm thế nào đây? Chia xẻ với ACE 3 bí quyết trong lời của Chúa

III. Quyết Định Tin Cậy vào Đấng Giữ Tương lai

> Bí quyết thứ nhất để có 1 cuộc sống bình an, không còn lo lắng (Trẻ mãi không gìa)

-- đó là c/ta phải quyết định đặt đức tin hoàn toàn vào ĐCT là Đấng giữ tương lai mình...

# Khi c/ta còn lo lắng là lúc c/ta còn ở trong 1 cuộc chiến thuộc linh giữa sự lưỡng lự

chưa quyết định tin cậy nơi Chúa... và lúc đó c/ta chưa có sự bình an

# c. 24 -- Chúa Giê-xu phán muốn giải quyết sự lo lắng trong cuộc sống của mình -- nó sẽ trước hết đòi hỏi 1 sự quyết định chọn ai làm Chủ cuộc đời mình: 1) ĐCT hay 2) Mamôn = ~của cải vật chất, tiền tài của đời này...

# Chữ "lo lắng" từ chữ "Merimnao" trong tiếng Hylạp mà ra -- mang hình ảnh của sự phân chia trí -- "divided mind"

giữa sự lo lắng của đời này hay là chọn sự bình an trong Chúa...

> Cho đến khi nào c/ta quyết định tin cậy Chúa hoàn toàn... thì lúc đó sự lo lắng mới chấm dứt...

# George Muller (Nhà truyền giáo nổi tiếng) -- "The beginning of anxiety is the end of faith; and the beginning of true faith is the end of anxiety" -- tạm dịch là: "Sự bắt đầu của lo âu buồn phiền là sự kết thúc của đức tin... ngược lại - sự bắt đầu của đức tin nơi Chúa sẽ kết liễu sự lo âu buồn phiền..."

> Cho đến ngày nào c/ta quyết định tin cậy nơi Chúa... thì ngày hôm đó ~sự lo lắng mới "quấn gói ra đi..."

.... còn không nó cứ còn vấn vương ở lại -- làm nghẹt ngòi đời sống đức tin của c/ta... kể cả sức khỏe của mình nữa

# 1 Bài hát đỏan ca c/ta thường hát: "Trao cho Chúa" dựa trên câu Kinh Thánh I Phiêrơ 5:7 -- "Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em - Cast all your burdens to Jesus because He cares for you"...

> Có nghĩa là tất cả ~gánh nặng, lo âu nào c/ta quyết định dâng lên cho Chúa - thì c/ta sẽ được nhẹ ~gánh nặng đó... nhưng ~gánh nặng/lo lắng nào c/ta chưa quyết định dâng lên cho Ngài... còn giữ lấy thì nó sẽ vẫn cứ ở với c/ta... nhiều khi nó "sanh con đẻ cái" làm khổ c/ta hơn nữa

> Bước thứ nhất để thắng được sự lo lắng là phải quyết định đặt trọn niềm tin nới Đấng giữ tương lai mình

chọn Chúa Giê-xu làm Chủ cuộc đời và linh hồn mình....

> Lo thì ai không phải lo -- nếu không thì làm sao chu toàn trách nhiệm của mình...

> Lời Chúa không có dạy c/ta đừng lo lắng; Chúa không có dạy c/ta sống 1 đời sống lười biếng, bê trễ công việc hằng ngày # II Tês. 3:10 -- "Nếu ai không muốn làm việc -- thì cũng đừng ăn"....

> c. 34 - Lời Chúa dạy ở đây là hãy quan tâm lo cho ngày hôm nay thôi...

nhưng đừng lo cho ngày mai... vì c/ta không điều khiển được "tương lai" vì tương lai thuộc của Chúa...

# Bái Thánh Ca số 297 -- "Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai" -- có câu hát: "Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, vì tôi biết Người đi trước tôi"....

> Nhiều khi c/ta chưa nuốt xong miếng cơm hôm nay thì đã lăn xoăng lo ~việc cho ngày mai... là nhiều việc mà chưa chắc nó sẽ xẩy ra

# Thống kê cho thấy 100 điều ng ta lo lắng - thì 60 điều sẽ không bao giờ xẩy ra, 20 điều đã xẩy ra trong quá khứ và sẽ không trở lại nữa, 10 điều không quan trọng gì hết -- make no difference trong cuộc sống mình, 5 điều sẽ xẩy ra nhưng c/ta chỉ bó tay -- sẽ không làm chi được, chỉ còn ~5 điều còn lại là ~điều c/ta có thể giải quyết được mà thôi

> Lý do đó mà sự lo lắng nó lấy cạn đi năng sức sống của 1 người

-- vì c/ta phí công sức cho 95% ~điều lo lắng mà sẽ không xẩy ra hay c/ta không thể làm gì được...

# Anh sinh viên ngồi lo nghĩ: ngày mai mà tôi không thi đậu final, chắc tôi sẽ bị rớt -- bị loại ra khỏi trường học; bị loại ra khỏi trường thì tôi sẽ không kiếm được việc làm; không kiếm được việc làm thì không thể mua nhà cửa được; không có nhà cửa thì tôi không thể lập gia đình được...không lập gia đình thì sẽ bị người ta chê cười... rồi anh cứ ngồi đó lo đi nghĩ lại ~điều mà chưa chắc sẽ xẩy ra... thay vì tại sao không mở sách ra học bài thi ngay hôm nay đi...

# Most people spend so much time regretting the past and worrying about the future, they have no time to enjoy and be thankful for today!

# Bài đoản ca c/ta cũng thường hay hát: "This is the day that the Lord has made -- let's us rejoice in it"... chứ đâu có nói - let's worry for tomorrow đâu?

> Khi c/ta lo lắng là lúc c/ta gián tiếp tuyên bố rằng - Chúa không có đủ khả năng để cung cấp mọi nhu cầu cho c/ta ngày mai

> Mâu thuẫn chăng khi c/ta đến nhà thờ hát bài: "Lớn Bấy Duy Ngài"... nhưng ra về lại dìm mình trong ~sự lo lắng ngay; Sự lo lắng và đức tin trong Chuá không thể nào trộn lẫn với nhau được -- như dầu và nước do not mix...

> Ngày hôm nay thuộc của c/ta -- hãy làm phần mình; tương lai là của Chúa nắm giữ -- hãy quyết định trao cho Chúa

> C/ta phải tin rằng không có gì "surprise" với Chúa hết... Ngài thấy trước & biết rõ ~gì sẽ xẩy ra 5, 500, 5000 năm nữa... ĐCT không bị giới hạn bởi thời gian & thần tính của Chúa là Ngài biết rõ tương lai của mỗi người c/ta rồi...

# Con số tóc trên đầu của mỗi người c/ta Ngài cũng có trong "database" trên thiên đàng rồi

vậy thì c/ta hãy quyết định hôm nay trao tương lai cho Đấng đang nắm giữ ngày mai...

IV. Đấng Cung Cấp

> Không phải tin cậy nơi Chúa là Đấng giữ tương lai của mình thôi... bí quyết thứ hai là c/ta

phải tin rằng Chúa sẽ cung cấp và chăm sóc mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của c/ta...

# c. 26, 28-30 -- Chúa Giê-xu lấy thí dụ về loài chim nó đâu có phải gieo, gặt, tồn kho tích trữ đâu mà có con nào thiếu ăn không, loài hoa huệ ngaòi đồng có phải làm việc khổ nhọc, O.T. không mà có thứ gì sánh bằng nó -- cho dù áo của vua salômôn đi nữa... vì ĐCT luôn sắm sẵn cho mọi loài, mọi vật... huống gì c/ta là con cái yêu dấu của Ngài... mà Chúa đã hy sinh chính Con Ngài để chuộc lại c/ta

> ĐCT là Đấng giàu có -- God is so Good! và là Đấng hay chúc mọi phước tốt lành đến cho con cái của Ngài... thì "lo gì?"

# TT 23 -- Đavít kinh nghiệm đến nỗi không còn muốn chi nữa... vì nhận được mọi phước của Chúa ban cho mình...

> Không phải cung cấp nhu cầu cần thiết cho c/ta thôi... nhưng Chúa còn hứa sẽ ở cùng với c/ta cho đến tận thế...

> Tôi không biết tương lai năm 2003 này sẽ có ~biến cố gì...

nhưng Chúa Giê-xu khuyên c/ta - "Đừng sợ, vì Ngài luôn ở cùng và che chở con cái Ngài..."

# Con cái mình nó có bao giờ đến với c/ta và lo lắng hỏi c/ta: không biết ba má có cung cấp cho con đủ áo mặc, đủ thức ăn ngày mai không? Không bao giờ! Như vậy tại sao c/ta lại lo lắng Chúa sẽ không cung cấp mọi sự cần dùng cho c/ta ngày mai... nhiều khi c/ta là ~ng lớn nên bắt chước như ~đứa trẻ -- có 1đức tin đơn sơ vào cha của mình...

> C/ta chẳng lo cho ngày mai cho dù nếu phải đối diện với sự chết đi nữa... vì Chúa đã thắng từ thần rồi...

# MS có sợ chết không? Hồi xưa chưa tin Chúa thì hay lo sợ... nhưng sau khi tôi tin Chúa thì chẳng còn lo sợ nữa

> Tại sao? Sự chết giống như 1 con sông ngăn cách giữa cuộc sống này bên bờ này với cuộc sống bên kia bờ...

nhưng Cha tôi là người làm chủ cả 2 bên bờ sông... thì tôi lo lắng làm gì... đi đâu cũng sẽ có Ngài!

V. Tìm Kiếm Nước Trời

> Bí quyết thứ 3 -- c. 33 - tìm kiếm trước ~điều có giá trị trường tồn...

> C/ta lo lắng vì chỉ lo tìm kiếm thâu lượm ~điều tạm bợ, chóng qua mà thôi... là ~điều không đáng đổ hết năng lực vào để đeo đuổi - để rồi 1 ngày nó sẽ bị chấm dứt và làm c/ta thất vọng mà thôi

# Biết bao nhiêu ~"stock brokers" đau khổ trong thời buổi này -- đã có người tự vận chết đi mà thôi!

# C/ta lo lắng cho cách ăn lối mặc, trang sức của con người bên ngàoi... nhưng lại ít chú tâm đến ~đức hạnh, nết na bên trong

# C/ta lo lắng cho nhà cao cửa rộng, đồ xộ và tiện nghi... nhưng lại ít chú tâm đến sự xây dựng 1 hạnh phúc mái ấm gia đình trong căn nhà đó

# H/T Chúa đổ hết sức lực tiền của để tu bổ địa ốc, thánh đường

nhưng lại ít chú tâm đến sự khích lệ hiệp một, đùm bọc, nhường nhịn, yêu thương nhau sao?

# C/ta lo thâu lượm nhiều của cải trên đời này... nhưng lại ít chú tâm đến phần thưởng đời đời trên tđàng...

> Nhiều khi c/ta lo lắng & bị khổ sở là vì chưa đeo đuổi ~điều có gía trị trường tồn, ~điều đem lại ý nghĩa thật cho cuộc sống này...

# Câu chuyện 1 người lái xe BMW... ông bị 1 cái xe truck 18 bánh đụng văn cánh cửa xe của mình...

> Khi cảnh sát & hãng bảo hiểm đến thì cho biết là xe không còn dùng được, phải bị phế thải

> Ng chủ xe BMW thốt lên -- làm sao các anh phế thải chiếc xe BMW yêu quí của tôi được -- không được!

> Ông cảnh sát nói -- anh nằm xuống đi, đứng lo lắng... anh đã mất máu nhiều lắm rối... vì xe truck đụng văn cánh tay trái của anh ra rồi.... Ng kia la lên -- "Ôâi thôi rồi! còn cái đồng hồ đeo tay Rolex của tôi nữa..."

# Thật đúng khi có người đã noí: "Worms eat you when you're dead; worries eat you when you're alive."

"~con sâu bọ đục khóet xác thịt của c/ta khi mình chết rồi; nhưng sự lo lắng đục khoét c/ta khi mình còn sống"

# C/ta mỗi người có 2 con mắt: 1 con mắt xấu chỉ thích nhìn ~khát vọng, ~điều tạm bợ, ích kỷ cho chính mình

- 1 con mắt tốt khác đeo đuổi ~điều của Chúa....

> c. 33 -- Muốn tìm được 1 đời sống thoát khỏi ~sự lo lắng -- phải tập làm chủ con mắt xấu của mình

và để con mắt tốt luôn đeo đuổi ~điều thuộc về nước của ĐCT....

> 2 điều quan trọng nhất liên hệ đến nước của ĐCT mà c/ta cần đeo đuổi theo...

1) Muốn được vào nước của Ngài... vì sao? "Nếu có được cả thiên hạ... mà mất linh hồn -- không được vào nước thiên đàng - thì nào được ích gì?"

# II Côr. 4:18 -- sứ đồ Phaolô khích lệ c/ta hãy chăm sự không thấy được, đó là nước thiên đàng...

vì ~sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời vậy...

> Làm sao 1 người được vào nước của ĐCT -- có đòi gía hay điều kiện công đức cá nhân nào không?

> Câu trả lời khẳng định là không! vì không có gía nào trả đủ hay công trạng nào tốt đủ để có thể đổi chác được nước thiên đàng... nhưng Chúa Giê-xu chỉ phán có 1 điều mà thôi: "Hãy tin Ta"

# Ai cũng muốn vào quốc tịch Mỹ -- vì có nhiều quyền lợi cá nhân cho c/ta... nhưng 1 ngày mọi quyền lợi này sẽ chấm dứt khi tử thần gọi tên c/ta... và rồi lúc đó c/ta sẽ ở trong nước nào?

> Chỉ còn lại 2 nước mà thôi: thiên đàng hay hỏa ngục...bạn muốn chỗ nào thì hãy chọn ngay hôm nay đi -- khi bạn còn có cơ hội...

2) Muốn nước của Ngài mau đến -- có nghĩa là muốn mọi người cũng được vào nước Trời và nhận sự cứu rỗi như c/ta đã có....

# Bài cầu nguyện chung: "Nước Cha được đến"? không chỉ có nghĩa là cầu xin Chúa mau trở lại...

nhưng là mong mọi người được vào nước thiên đàng... trước khi cửa của thời kỳ ân điển đóng lại...

> Đây phải là trọng tâm của mỗi con cái Chúa -- đó là luôn mong ước nhiều người đến tin nhận Chúa, được rỗi linh hồn... và luôn hiệp sức nhau truyền bá Tin Mừng cho đến cùng trái đất

> Làm sao c/ta có thể luôn giữ được "trọng tâm" về "Nước Cha được đến" đây?

a) Tìm kiếm/đeo đuổi ~điều công bình của Chúa - qua sự gần gũi & gắn bó với lời Kinh Thánh....

# 1 thể thao đội sắùp ra đấu giải vô định lần đầu tiên... ~câù thủ ai nấy đều lo lắng...

> Ông huấn luyện viên lấy 1 cây gỗ 2X4 để trên 2 cái ghế và bảo ~ng lực sĩ bước qua...

hầu hết đi qua nửa chừng là bị té xuống đất... vì có khoảng cách giữa ghế và nền nhà

> Sau đó ông để miếng gỗ 2X4 ngay xuống đất... thì ai nấy đều đi qua được... "Đừng sợ, c/ta đã gần thắng rồi -- hãy tự tin nơi mình!"

> Cũng vậy - Lý do thường làm c/ta lo sợ là vì "khoảng cách" c/ta xa lời Chúa -- càng xa lời Chúa bao nhiêu thì càng sợ, càng lo... ngược lại nếu c/ta sống càng gần với lời Chúa bao nhiêu thì sự lo lắng sẽ bị đánh tan đi....

b) Bí quyết để chiến thắng tên khổng lồ lo lắng là đặt đức tin trọn vẹn trong Chúa

qua lời cầu nguyện tìm kiếm ~điều công bình của Ngài... mỗi ngày cho đời sống c/ta

> Có bao nhiêu con cái của Chúa còn có thì giờ mỗi buổi sáng thức dậy và thành thật cầu nguyện

"Xin ý Cha được nên trong đời sống con hôm nay?" không

> Có lẽ vì vậy mà H/T của Chúa đang sống trong nhiều thất bại hơn là thành công chăng?

Phòng nhóm còn nhiều ghế trống chăng? vì c/ta chưa thật sự để Chúa làm Chúa cuộc đời của mình....

# Cuộc đời sóng gío của Đaniên bị lưu đầy qua xứ lạ... nhưng Đaniên lại gặt hái nhiều thành công vĩ đại.... ông trở nên thủ tướng của nước Babylôn - bí quyết của Đaniên ở đâu? vì ông cứ 3 lần mỗi ngày, mở cửa sổ hướng về Giêrusalem - cầu thay với ĐCT của mình...

# Lời cầu nguyện hay nhất mỗi buổi sáng phải là: "Lạy Chúa! ~điều gì Chúa muốn ngày hôm nay, Chúa muốn khi nào, Chúa muốn ở đâu... thì đó chính là ~điều con cũng muốn..."

# Câu chuyện ngày xưa về đại đế la mã Augustus (63BC -- 14AD) thường có chứng bịnh mất ngủ

> Vua nghe thuật lại có 1 người nổi tiếng là rất dễ ngủ, lên giường là nghủ như chết -- cho dù cho đời sống của ông có rất nhiều nợ nần

> Nhà vua mừng lắm đi tìm cho được người đó và trả gía rất cao để mua cho được cái giường của ông này ...

> Nhưng đem về đại đế chỉ tốn tiền vô ích thôi vì cái giường không giúp ích gì được cho bệnh mất ngủ của vua chút nào

> Nhiều người trong c/ta cũng vậy -- cuộc sống vẫn còn đầy ~sự lo lắng, buồn phiền mà nó đang đục khoét sự vui mừng, sức khỏe của mình... cũng chỉ vì mình chưa tìm được đúng đối tượng... mà sẽ ban cho mình thuốc giải độc

> C/ta hãy tìm đến Chúa Cứu Chúa Giê-xu và quyết định tin cậy nơi Chúa hoàn toàn là Đấng giữ tương lai và hay săn sóc c/ta và cùng 1 lúc hãy tìm kiếm nước Ngài và sự công bình của Chúa -- thì chắc chắn c/ta sẽ bắt đầu sống 1 đời sống thoải mái, vui tươi, không còn lo lắng nữa

-- Bạn có muốn phước hạnh này không?

Lời Mời Gọi

> Trong năm tới đây - sẽ có ~gì xẩy ra? Có lẽ sẽ có nhiều ~điều xấu hơn là ~điều tốt lành sẽ xẩy ra chăng?

> Sẽ có ~vụ máy bay nào rớt xuống nữa không... như đã xẩy ra ở N.C. tuần qua mà bất thình lình lấy đi mạng sống của 21 người

> Nhiều ngòi nổ chiến tranh đang được mồi sẵn

> Còn ~nan đề kinh tế sa sút nào nữa không....

> Nhưng ~điều đó không mấy làm c/ta lo lắng cho lắm... vì Chúa Giê-xu là Đấng nắm giữ tương lai...

và chính Ngài là người Cha yêu dấu của c/ta... như vậy thì "lo gì?"

Cứ hãy sống bình an, vui thỏa cho ngày hôm nay

Cứ hãy sống với lòng biết ơn Chúa... và chu toàn sứ mạng truyền bá đạo của Chúa trong ngày hôm nay... Và dâng ngày mai trong tay Chúa...

> Chúa Giê-xu đã có lần phán: "c/ta là Ánh Sáng của thế gian... "

> Dấu chứng của sự sáng đó là gì? là sự bình an, vui thỏa trong đời sống của mỗi con cái Chúa...

> Thử hỏi nếu thiên hạ chỉ thấy c/ta sống giống như họ -- 1 cuộc đời bon chen, đầy lo lắng, lo sợ, buồn phiền

thì làm sao họ thấy được Ánh Sáng thật -- đó là cứu Chúa Giê-xu -- vị cứu tinh của cả trần thế?

> Tối thiểu nếu c/ta chưa làm 1 việc lành gì... thì hãy làm chứng sự sáng của Chúa qua 1 đời sống bình an và vui mừng... không hay lo lắng chứ...

---------------------------

> Điều lo lắng nhất mà nhiều người lại không lo sửa soạn -- đó là nếu bạn qua đời trong năm nay

thì bạn có biết linh hồn mình sẽ được yên nghỉ ở đâu đời đời không?

> Tại sao c/ta lo đủ thứ từ miếng ăn cho đến sự nghiệp tương lai của ngày mai... mà thật sự chưa chắc nó đến

... còn sự chết là 1 điều thực tế mỗi người c/ta không trước thì sau sẽ đối diện -- tại sao c/ta không sửa soạn cho nó

> Phải tìm cho đúng đối tượng -- đừng đi tìm mua cái giường giống như đại đế la mã... mà nghĩ rằng sẽ giúp mình rỗi linh hồn 1 ngày... nhưng hãy tìm Đấng đã chiến thắng thần chết... đã sống lại vinh quang và hứa sẽ ban cho c/ta sự yên nghỉ đời đời trong nước thiên đàng

> Điều quan trọng nhất cho c/ta đeo đuổi... phải là nước thiên đàng và sự công chính của Chúa... là điều sẽ tồn tại đời đời.....

> Hãy quyết định mời Chúa vào ngự trị làm Chủ cuộc đời của mình ngay hôm nay...