Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 102

Kết Liễu Tật Hay Trì Hoãn

Ending Procrastination) Giăng 9:4

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

February 2, 2003

9:4 Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.

Introduction

* C/ta đã thật sự bước vào 1 năm mới âm lịch... Buổi sáng Chúa Nhật hôm nay đã là mùng 2 Tết...

> Phong tục "ăn tết" của người Việt thì c/ta biết... nó không phải là đơn giản chỉ trong vài ngày... như năm mới dương lịch của ~người Tây phương ở đây đâu... nhưng nào còn có ~tục lệ như: chúc tết, lì xì, đốt pháo, xông nhà, múa lân...

và ăn đủ ~món ăn đặc biệt... như bánh chưng, củ kiệu, hạt dưa, các loại mứt...

# Thống kê trong website của H/T cho biết - trong tất cả ~phong tục này thì phong tục lì xì là điều mà các em Thanh Thiếu Niên thích nhất...

ngoại trừ ông Mục Sư... # Hơn 60% ~người đã vote (làm thống kê)... cho biết thích nhất lì xì

> Còn theo phong tục của người Tây phương ăn tết dương lịch - thì là đơn giản hơn nhiều...

vì người ta chỉ thường chúc nhau vọn vẹn có 3 chữ "happy new year"... rồi vui chơi 1 buổi tối là xong...

> Mặc dầu vậy -- tôi thấy người tây phương có 1 phong tục rất hay mà c/ta cần bắt chước họ trong năm mới...

đó là họ thường ngồi xuống đặt ra những ước vọng... hay ~mục tiêu mới... mà họ muốn đạt được trong năm tới đây

> ~Điều này tiếng Anh gọi là ~"resolutions" hay tạm dịch là ~tâm nguyện mới mẻ trong cuộc sống...

# Có người thì đặt mục tiêu cho mình xuống cân bớt... bằng cách có c/trình ăn uống cho điều độ hơn; người khác thì đang xúc tiến học cho xong & mong ra trường kiếm được việc làm; người khác thì lo đi tìm được vợ, gả được chồng cho con cái mình, người thì đặt c/trình xây cất nhà cửa trước khi tiền phân lời interrest tăng lên lại... có người thì có ~c/trình mục tiêu self-improve... tạm dịch là ~c/trình cải tiến cá nhân

> Điều căn bản ở đây là nếu ai trong c/ta muốn được thay đổi/tiến bộ hơn trong năm mới này

thì phải biết bỏ đi ~cái cũ... để sắm sửa/trau dồi ~điều mới mẻ...

> Là con cái Chúa... về phương diện của con người thuộc linh bên trong cũng vậy...

c/ta cũng cần đặt cho chính mình ~mục tiêu thay đổi mới cho Chúa trong năm nay...

> Không biết ACE có c/trình hay mục tiêu đổi mới thuộc linh nào chưa?

> Nếu chưa - sáng nay tôi muốn hướng dẫn ACE 1 cá tánh mình cần sửa đổi mà trong c/ta ai cũng có...

không nhiều thì ít -- đó là bỏ đi cá tánh hay "trì hoãn"... Tiếng anh gọi là "Procras-tination"

> Rất nhiều người đã đặt ra biết bao nhiêu ~resolutions/mục tiêu rất hay mỗi năm: Nào là sẽ bắt đầu có c/trình đọc Kinh Thánh mỗi buổi sáng, cầu nguyện 30 phút mỗi ngày, mỗi tháng sẽ đọc 1 cuốn sách đạo... để tự huấn luyện cho mình, bỏ tật hút thuốc, giảm uống nước sođa lại -- nhưng muốn tập uống nhiều nước lã, Đặt c/trình v/c sẽ thường đi ra tâm tình với nhau mỗi tháng tối thiểu 1 lần... để giữ tình nồng ấm, bớt xem TV lại, bớt đi shopping -- tiêu tiền phí phạn, hạn chế thì giờ chơi video game, chát trên internet..., tập tánh "mau nghe chậm nói & chậm giận," tập làm chủ sự lo lắng ... nhưng rồi trong suốt năm chẳng hề đụng đến/ xúc tiến ~mục tiêu này... mà mình đã đặt ra

> Lý do là vì ở trong c/ta có 1 tên khổng lồ tên là "thằng Trì hoãn" nó cứ cản trở/chi phối c/ta bận rộn trong nhiều ~thứ khác... mà không cho c/ta tiến hành... bắt đầu làm ~kế hoạch mình đã đặt ra từ đầu năm...

> Vấn đề ở đây cho c/ta suy gẫm... là làm sao mình thắng được cái tật "trì hoãn" này đây - để siêng năng hơn trong công việc Chúa?

I. Định Nghĩa "Trì Hoãn"

> Trước hết c/ta cùng nhau định nghĩa 2 chữ "trì hoãn" có nghĩa là gì? Cái cội rể của nó ở đâu?

> Theo tự điển chữ "Procras-tination" được định nghĩa là -- "To put off doing something, especially out of habitual carelessness or laziness"....

tạm dịch là "Tánh hay kéo dài thời gian - vì theo thói quen của tật làm biếng"

# Trong tiếng latin chữ "pro" có nghĩa là "of"... còn phần chữ "Crastinus" có nghĩa là "tomorrow" -- "of tomorrow"

như vậy là tật hay dồn ~điều quan trọng cần phải làm hôm nay... cho ngày mai...

# Có người đã nói: "Tôi biết tánh trì hoãn là tội lỗi. Nó chỉ đem đến cho tôi sự buồn khổ mà thôi.

Tôi phải thay đổi, phải diệt bỏ nó... nhưng thôi để ngày mai hãy làm..."

# 1 thí dụ trong Kinh thánh ở trong sách XEDTK 8:1-10 -- khi ĐCT giáng tai hoạ thứ 2 đến cho dân Êdíptô

để vua Pharôn xuôi lòng... mà cho phép dân do thái ra khỏi xứ để đi đến miền đất hứa

> Đây là tại hoạ thứ 2 là lúc ĐCT làm cho ~con ếch nhái sanh ra ở khắp mọi nơi... trong xứ của người Êdíptô...

...nào là trên đường đi của họ, sông hồ, trong cung điện, trên giường, buồn tắm, hồ piscin, xe ngựa...

không thiếu chỗ nào hết; chắc là họ mỗi ngày ăn "frog legs" mệt nghỉ

# Ngày nào cũng sáng ra thì có món frog leg cereals, trưa thì frog leg sandwich, tối thì frog leg steak... ăn mệt nghỉ...

> Vua Pharaôn & dân Êdíptô khổ sở vì ~con ếch nhái này... thì Môise đến và hỏi vua... "sẽ quyết định khi nào thì mới cho phép dân Ysơraên ra đi... thì ĐCT sẽ dừng ngay tai họa này?" (You set the time, Pharoah...)

> Kinh Thánh chép vua Pharaôn trả lời như thế nào? "Để ngày mai"... vì còn trì hõan, còn tiếc của là 2 triệu người nô lệ đang làm việc cho mình - chưa chịu quyết định dứt khoát ngay cho ngày hôm đó...

> Biết bao nhiêu điều mỗi người c/ta cần làm hôm nay cho Chúa: học Kinh Thánh, học TCN, nhóm thờ phượng, cầu nguyện, làm chứng đạo, thăm viếng, bỏ đi ~thói hư tật xấu; hay ~c/trình truyền giáo mà H/T cần làm năm nay... nhưng c/ta lại cứ dồn cho ngày mai, cho năm tới...

II. Đặc Tính của Tật "Trì Hoãn"

1) Nếu nhìn kỹ thì thấy "Tật trì hoãn" liên hệ đến tánh làm biếng...

# Bên Nam Phi châu có 1 con súc vật có tên là "Sloth" -- có nghĩa là "Con Lười"... lý do là vì nó đi đứng rất là chậm chạp & ngủ suốt ngày....

> Ng có tánh trì hoãn thường không muốn làm gì hết: sẽ không chịu học bài -- nhưng chỉ thích gian lận, copy notes của ~người khác; sẽ không bao giờ gởi 1 tấm thiệp cám ơn ~ng đã gíup đỡ mình; Nếu có đi restroom mà gần hết giấy thì cũng ráng để chừa lại 2 mảnh, cho người tới phải lo đi lấy cuộn giấy mới; người có tánh trì hõan thích đi mua ~cái vé số "lottery" để mong trúng số độc đắc -- không phải làm việc chi nữa...

> Lúc nào cũng tìm "shortcuts, loopholes" để tránh mọi công việc...

# Chuyện con mèo chết bị phạt xuống âm phủ vì tội lười -- ma vương xử và chỉ cho nó 1 điều mà thôi...

> Nó xin có 1 đốm trắng ở gần mép của nó -- chi vậy? Để ~con chuột thấy thì tưởng là hạt cơm tới gần

thì mèo chỉ mở miệng đớp chuột thôi -- khỏi phải đi săn chuột chi cho mệt!

2) Thật ra ~ng có tật "trì hõan" không phải là không làm gì hết đâu... nhiều khi rất bận rộn/siêng năng với nhiều việc...

nhưng ~việc này cuối cùng không giúp ích chi mấy cho ý nghĩa đích thực của cuộc sống này...

> Có ~ng trì hoãn rất siêng "thức khuya suốt sáng thâu đêm" trước máy diện toán Internet chơi games, chát, nghe nhạc...

mà không cảm thấy mệt chút nào

> Cả 5-6 tiếng đồng hồ mỗi ngày ngồi trước cái "tube" (máy TV) -- xem hết c/trình này đến ~c/trình kia

xem hết ~shows này đến ~cuộn phim video kia... luyện chưởng 24/24 trong ~ngày weekend!

# TV bây giờ mà có bắt "super cable" thì có trên 200 đài -- nội "bấm đi bấm lại" cái remote control thôi để kiếm đúng channel/đài mình muốn xem... cũng mất cả tiếng đồng hồ mỗi ngày...

> Cả buổi họ có thể siêng ngồi trước cái máy CD -- nghe đi nghe lại ~bản nhạc "thất tình"... có ~câu như "tình vỡ tan như lá bèo trôi sông..."

> Có người tốn trên 3000 phút mỗi tháng (50 tiếng đồng hồ) nói chuyện trên cell phone với người bạn trai, bạn gái của mình... mà vẫn chưa thấy đủ

> Trì hoãn không nhất thiết là không làm gì hết... nhưng nhiều khi lại rất bận rộn làm quá sức

nhưng ~việc làm này lại không đem đến mục đích hay ích lợi chi hết... cho cuộc sống của mình & ~ng xung quanh

3) Tánh trì hoãn thường sanh đẻ ra ~thói khác... như tánh hay "đổ thừa / đổ lỗi" cho ~ng khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh

> Sai làm cái gì thì cũng "dạ, dạ" ngon lắm -- nhưng rồi lẻn đi đâu mất....

khi hỏi lại.. thì đổ thừa cho cái này, cái nọ... cho người này người nọ... cho Mục Sư, cho ban lãnh đạo...

# Ẩn dụ Talâng trong Math . 25 - người có 1 talâng (= trên nửa triệu $) lại đem đi dấu... why? vì làm biếng....

> Khi đến ngày tính sổ -- thì lại kiếm cớ đổ lỗi cho người chủ mình là người khó tánh... nên sợ đem dấu

-- để rồi bị quở trách và đánh mất phần thưởng!

4) Người trì hõan giỏi đặt ra ~lý do để bào chữa không làm ngay... nhưng cứ để dồn đến cho ngày mai...

# Có em học sinh không chịu làm homework -- bị bà thấy giáo tra hỏi tại sao?

> Em trả lời: "Con có nuôi 1 con chó & tối hôm qua con chó nó vô ý nuốt bài homework của con rồi...."

> Hôm sau bà giáo bèn phải cho em bài homework qua hệ thống máy điện toán...

> Hôm sau bà giáo hỏi -- tại sao cũng chưa làm bài? ... em nhanh miệng đổ thừa

là vì "máy computer em có con virus "the worm" tối hôm qua nuốt mất homework của em rồi!"

# Châm Ngôn 26:13 -- Ng lười đến nỗi đổ thừa có con sư tử ở ngàoi đường -- không muốn đi ra làm việc!

# Câu chuyện về 10 người lính được gọi nhập ngũ học lớp huấn luyện... nhưng ai cũng đến trễ và có lý do bào chữa...

> Ng thứ nhất -- Tối hôm qua tôi đi chơi khuya, sáng nay lỡ dậy trễ, mất chuyến xe lửa điện, đành phải mướn xe taxi, xe taxi đi nửa đường bị hư -- tôi đành phải mua một con ngựa để cỡi đến đây, nửa đường ngựa lâm bịnh -- lăn đùng ra chết... thế là tôi đành phải lội bộ... mới tới trễ hôm nay...

> Thêm 8 người nữa cũng lấy lý do y hệt: chơi khuya, dạy trễ, mất chuyến xe lửa, taxi bị hư, con ngựa lâm bịnh & chết, đành phải lội bộ...

> Đến người thứ 10 vào cũng bắt đầu nói: nhưng khi noí đến phần mướn xe taxi... vị sĩ quan chặn lại nói: "tôi biết rồi - phải xe taxi bị hư, rồi anh phải mua 1 con ngựa, nửa đường ngựa lâm bịnh chết, anh phải lội bộ đến đây, phải không?

> "Dạ không phải -- nhưng lý do đến trễ là vì xe taxi của tôi bị ngừng lại trên đuờng đến 9 lần lận

vì gặp phải 9 cái xác chết của ~con ngựa nằm chặn đường -- nên tôi mới đến trễ hôm nay..."

> Khi lười biếng, không muốn làm chi hết... thì không thiếu ~lý do bào chữa... để đổ thừa cho hoàn cảnh...

# Benjamin Franklin có nói 1 câu: "People who are good of making excuses, are rarely good at anything else"

- tạm dịch: "~ng nào mà thường giỏi lấy ~lý do bào chữa, thì thường là ~ng không giỏi chi hết..."

III. Làm Việc Mau

1) Nhưng c/ta phải ý thức là - Có rất nhiều điều quan trọng mà c/ta cần phải làm mau đi - vì nếu không sẽ không còn cơ hội trong 1 ngày nữa...

> Công tác & sứ mạng vĩ đại nhất Chúa giao cho Hội Thánh là gì?

# Math. 28:18-20 -- "Hãy đi dậy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con & Đức TLinh mà làm phép báp têm cho họ

và dạy họ giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi..."

> Trong đây rõ ràng có 4 động từ: đi, dạy dỗ, làm báptêm, và huấn luyện họ... trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu...

? C/ta đã làm trọn ~kế hoạch này chưa? trong sự huấn luyện, thăm viếng, làm chứng, giúp đỡ để có cơ hội làm quen -- nói về Tin Mừng... vì nhỡ mà Chúa Giê-xu trở lại trong năm nay -- Năm qúy mùi... thì H/T sẽ không còn cơ hội nữa...

> Có còn căn nhà của người Việt Nam nào trong Baton Rouge -- mà chưa được gõ cửa và chia sẻ Tin Mừng không?

> Có ~điều răn gì của Chúa mà c/ta chưa lo tròn trách nhiệm dạy dỗ, huấn luyện con cái Chúa không?

> Có ~tánh nết gương mẫu cơ đốc cá nhân nào mình chưa bắt đầu tập tành không?

# Thanh niên có còn nhớ I Tim. 4:12 -- Trong 5 khu vực chính: sự yêu thương, Lời nói, cử chỉ, đức tin & trong sạch?

> Có ~điều nào mình cần phải làm để xây dựng/trau dồi lại hạnh phúc cho gia đình của mình không?

> Có ~công tác nào mà chính mình cần dự phần trong nhóm nhỏ của mình không?

2) Trong câu gốc Giăng 9:4 -- gợi cho thấy hình ảnh của 1 người nhà nông....

> Tối đến là người nhà nông lo đi ngủ sớm? để ngày mai thức dậy sớm sửa saọn ra cầy cấy khi ánh sáng mặt trời vừa ló dạng... phải tận dụng tối đa...

> Lý do là vì họ biết khi mặt trời hạ bóng... thì không làm chi được nữa... vì không còn ánh sáng nữa....

> Cơ hội chỉ còn... khi c/ta còn sống trên đời này thôi...

chứ còn khi xế chiều -- nhắm mắt xuôi tay rồi thì đâu còn sức lực hay cơ hội nữa để hầu việc Chúa

# Bài thánh ca: "Lo làm việc mau đêm đến kia..."

# Châm Ngôn 27:1 -- "Chớ khoe khoang về ngày mai... vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì..."

# Ông Bà giáo sĩ có 1 người con gái nuôi... hồi còn trẻ cứ không chịu nghe lời khuyên - giúp hầu việc Chúa cho đến khi cô lâm bịnh vào nhà thương... Ô/B đến thăm đem tặng 1 bó hoa, nhưng mỗi ngày đem về cho đến ngày thứ 3 đã bị héo tàn...thì mới tặng; cô gái thắc mắc hỏi tại sao? Như bó hoa còn tươi thì tặng... chứ đâu có đợi đến khi đã héo- thì cuộc đời con cũng vậy -- khi còn trẻ, còn cơ hội thì lo hầu việc Chúa... đến khi già yếu, bệnh tật thì đâu còn cơ hội nữa!

> Cơ hội sẽ không phải lúc nào cũng có hết đâu.... và"số ngày" của cuộc đời mỗi người c/ta đã được định sẵn rồi...

sẽ có lúc cây "đèn cầy" của chính mình bị tắt ngủm... đôi khi lúc mình không thể ngờ được!

# 7 người phi hành gia nổi tiếng trên chiếc hỏa tiễn Columbia - có ngờ rằng hôm qua là ngày cây đèn cầy mình hết cháy không?

> Remember there is always a time limit!

# Trận đấu Superbowl... 3rd quarter -- đội Raiders đã thua nặng đội Tampa Bay (34-9)...

... đến quarter thứ 4 chỉ còn 15 phút nữa -- họ cố gắng hết sức... nhưng rồi không còn đủ thì giờ để gỡ điểm lại...

và rồi đánh mật phần thưởng của giải vô địch football năm nay!

> Đừng đợi "nước tới chân mới chạy"... là lúc qúa trễ rồi....

# Ng phụ nữ ở 1 mình bên thành phố St. Louis thuộc tiểu bang Missouri -- thấy ong làm tổ trên trần nhà mình

-- nhưng cứ trì hõan để yên đó... cho đến 1 ngày cả trần nhà trở thành 1 tổ ong lớn và bị xụp suống

vì sức nặng của cả trăm lbs mật ong... cùng với trên ngàn con ong....

IV. Vấn Đề Ưu Tiên

1) C/ta phải luôn ý thức rõ vấn đề ưu tiên trong cuộc sống của mình là gì?

# Math. 6:33 -- tìm kiếm nước của ĐCT.... C/ta có đang tìm kiếm việc ưu tiên này không? Làm sao biết?

> Đo lường bằng thì giờ, tiền bạc và năng sức của mình đang đổ vào đâu thì biết?

... C/ta chưa tìm kiếm nước ĐCT có lẽ vì c/ta chưa thấy giá trị trường tồn của ~của báu trên thiên đàng chăng?

> Có thấy công việc/sứ mạng Chúa giao là việc cấp tốc -- phải làm ngay không?

# 1 vị sĩ quan huấn luyện lớp pháo binh vào năm 1958 -- lính ai nấy phè phởn, ngủ gục -- kho giữ được sự chú ý...

... nhưng cũng cùng 1 lớp huấn luyện đó nhưng xẩy ra vào năm 1965 -- vị sĩ quan đó nói: ai nấy đều tỉnh táo, chú ý...

lý do là vì họ biết chỉ còn 6 tuần nữa... họ sẽ phải ra trận chiến - mặt đối mặt với kẻ thù mình ở bên Việt Nam...

2) Phải biết hy sinh chịu khó -- vì mọi thứ có cái gía phải trả....

# Đầu năm c/ta thường chúc nhau "an khang, thịnh vượng, phát tài"... nhưng c/ta biết ~điều này đâu phải tự nhiên mà đến... c/ta phải siêng năng làm lụng, đầu tư, thức khuya dậy sớm... thì mới gặt hái được

# Không phải người Việt Nam c/ta có câu; "Có công mài sắt, có ngày nên kim sao?"

> Thì đời sống thuộc linh cũng vậy -- không chịu khó, cam kết, hy sinh, chịu huấn luyện - thì làm sao gặt hái được sự thạnh vượng thuộc linh?

# Châm Ngôn 13:4 -- kẻ làm biếng thì sao? "chẳng có chi hết"... còn người siêng năng thì gặt hái gì? "sẽ được no nê."

# Vé Super bowl first place giá của nó là $5,250 sẽ khác với ~ghế hạng chót -- ngồi tuốt trên cao là 2,000$

> Muốn bỏ tật "trì hoãn" phải quyết định ra khỏi cái ghế salon đang đặt trước máy TV,

phải quyết định tắt đi máy CD hay điện toán... để đến nhà thờ tập hát, học và dọn bài TCN...

> Phải quyết định cắt bớt điện thoại cell phone xuống 1,000 phút... để có 2,000 phút kia học Kinh Thánh, cầu nguyện & đi thăm viếng

> Phải quyết định giảm bớt giờ làm việc O.T. để lên dự phần với nhóm nhỏ xây dựng nước Chúa -- thì 1 ngày mới được "lãnh lương" trên thiên đàng

3) Phải hay làm gương, khích lệ & nhắc nhở nhau -- khi ngày đó càng gần rồi...

# Hêb 10:25 -- "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau,

và hễ AE thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy..."

> Ngày gì đó -- ngày Chúa Giê-xu trở lại trả lương...

# KHuyền 22:12 -- Ngày Chúa đến đem theo phần thường để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm

> Có ai trong vòng c/ta không thích được trả lương không?

> Vậy bây giờ mỗi người hãy tự nghĩ xem... khi Chúa Giê-xu trở lại mình sẽ được phần thưởng gì đây?

được khen là "Đầy tớ trung tín & ngay lành" không? vì mình đã trung tín trong công việc Chúa không?

> ~Việc nhỏ nhất của c/ta là giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh và dâng hiến 1/10... mà c/ta đã làm trọn chưa?

thì sao đòi phần thưởng, đòi trả lương... chẳng lẽ Chúa là người Chủ bất công sao?

# Côl. 3:23-24 -- "Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,

vì biết rằng AE sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng..."

# Câu chuyện 1 người phụ nữ tín đồ giàu có... nhưng rất keo kiệt...

> Sau khi chết được thánh Phiêrơ cho đi xem ~căn nhà trên thiên đàng.

> Trước hết thếy căn nhà thật đẹp của đứa đầy tớ gái.

> Bà tự nghỉ -- đầy tớ mình mà cón được 1 căn nhà đẹp như vậy thì mình phải có biệt thự... nhưng ngạc nhiên thấy là 1 cái chòi -- bà hỏi tại sao?

> Phiêrơ trả lời -- là vì với ~vật liệu bà gởi lên cho c/tôi khi còn sống ở trên trần giàn -- c/tôi trên này chỉ có thể xây 1 cái chòi như vậy mà thôi...

> Những điều cần làm ngay hôm nay cho Chúa... thì đừng trì hoãn... Việt Nam có câu: "Chớ để ngày mai..."

để rồi Tết năm tới đến... mọi mục tiêu cá nhân không vẫn còn y nguyên... mà mất lấy cơ hội

> Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại -- there is no "Rewind" button trong máy video của Chúa...

# Trong thời 60's -- khi Billy Graham đã là 1 nhà giáo sĩ nổi tiếng..

cùng thời với 1 nữ tài tử rất nổi tiếng đó là cô Marilyn Monroe... đã làm chứng

> 1 đêm kia, Graham không ngủ được -- thức dậy nửa đêm để cầu nguyện cho cô tài tử Marilyn Monroe

> Sáng hôm sau -- Billy Graham nhờ 1 nhân viên của mình liên lạc với cô tài tử - để có 1 cuộc hẹn nói chuyện làm chứng đạo...

> Bên đầu giây điện thoại bên kia người nhân viên của Marilyn Monroelàm khó dễ, từ chối... và nói "không được ngay bây giờ... có thể 2 tuần nữa thì mới gặp Marilyn được".... Chưa tới 2 tuần lễ thì cô tài tử nổi tiếng Marilyn Monroe đã tự sát chết....

> 1 số người sẽ không có 2 tuần lễ nữa, 1 số khác không có 2 năm hay 20 năm để hầu việc Chúa đâu...

và rồi quá trễ mà mình sẽ đánh mất cơ hội để thâu trữ của cải trên thiên đàng....

> Năm mới là cơ hội tốt để đổi mới cuộc đời -- dẹp đi ~cái cũ...mà mặc lấy ~điều mới mẻ...

> Đừng trì hõa nữa... hãy quyết định & xúc tiến ngay ~điều mình cần phải được đổi mới...

> Đổi mới mối liên hệ sơ xài mình đang có với Chúa mỗi ngày, mỗi tuần... xem thường ~ĐR của Chúa...

> Đổi mới đời sống cá nhân -- say goodbye ~thói hư tật xấu...

> Đổi mới cách c/ta đối xử với nhau trong gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái

> Đổi mới giữa vòng con cái Chúa với nhau -- bỏ đi mọi nghi kỵ, xích mích -- mà thế vào đó sự tha thứ, hiệp một, yêu thương nhau...

Và ~sự đổi mới này phải bắt đầu từ ngay hôm nay.... Xin Chúa TLinh giúp đỡ mỗi người c/ta....

Lời mời Gọi ---------------------------

Am I a lazy Christian? Or a faithful & hard-working one?

Không phải không làm chi hết... nhưng ~điều c/ta đang làm có ích chi cho Nước của ĐCT không?

> Có ~điều gì cần "từ bỏ" hôm nay không? Smoking, tật uống rượu, xem TV / phim ảnh quá độ, làm việc quá độ mỗi ngày mà chẳng lo nghĩ đến sứ mạng Chúa gọi mình... không?

> Có ~điều gì cần làm ngay cho Chúa hôm nay không? dự phần vào trong ~nhóm nhỏ không?

> ~Điều c/ta đã học trong các lớp huấn luyện đã đem ra xử dụng chưa?

> Có ~món nợ nào c/ta cần thanh toán không?

> Bao nhiêu lời c/ta đã hứa hẹn với Chúa, với người thân yêu trong gia đình, với H/T hãy mau làm ngay...

vì ngày mai chưa chắc c/ta còn có cơ hội

> Đầu năm mới là cơ hội đánh giá trị lại cuộc đời...

> Cuộc sống chỉ có ăn uống, hưởng thụ thôi sao... còn việc đầu tư thâu trữ của cải trên thiên đàng thì sao?

chẳng lẽ dại dột chỉ lo thâu lượm của cải có giá trị tạm bợ mà quên phần thưởng trên thiên đàng sao?

------------

> Hôm nay là ngày cứu rỗi -- là thì thuận tiện... chớ trì hõan nữa

> Không có gì hay bằng bắt đầu 1 năm mới ở trong Chúa và có sự bảo đảm của sự sống đời đời?