Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 103

Tránh Lòng Tham Tiền Bạc & Của Cải

(Master the Greed of Money) - I Timothy 6:9-10

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

February 23, 2003

6:9 Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 6:10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

Introduction

* Trên màn ảnh TV ngày nay có rất nhiều ~shows mới lạ, xem rất hứng thú và đang thu hút rất nhiều người

> Chẳng hạn như là c/trình "Fear Factor," sau này có "Survivor series," the "Mole in Hawaii"... mà ~ng thi đua

phải chịu đựng đủ mọi sự thử thách: từ chỗ phải ăn ~con bọ, con dun, ruột heo, óc bò, phải chịu ở trong rừng, bị muỗi đốt, có thể bị rắn cắn, bị ~ng khác sỉ nhục... Câu hỏi là tại sao họ có thể chịu đựng được tất cả ~điều cực khổ này?

> Câu trả lời là cũng vì sức mạnh của đồng tiền

> Thưa ACE, 1 triệu đồng không phải là 1 con số tiền nhỏ... hay dễ kiếm ở trên đời này....

# 1 lần xem TV, họ có cuộc thi đua mà ai bằng lòng uống nước đổ vô trong 1 chiếc giày tennis shoes cũ rách hôi hám & trong nước đó có 1 con cá vàng nhỏ -- thì sẽ được thưởng ngay tờ giấy 100$...

người ta xếp hàng đua nhau để lấy được 100$ tiền mặt đó...

> Nhiều người sẵn sàng làm "bất cứ điều gì"... để thâu lượm được tiền bạc, không cần biết danh dự của mình là gì nữa

# 1 Thống kê cho biết -- khi hỏi nếu cho 10 triệu $ thì người ta sẽ sẵn sàng làm ~gì:

> 25% người dám bán gia đình - vợ con của mình (@ E-bay có người đăng bán vợ & 2 con với giá 5M$)

> 25% người làm thống kê sẵn sàng bỏ đạo và nhà thờ mình

> 16% người sẵn sàng bỏ đi quốc tịch Mỹ

> 16% sẵn sàng bỏ người phối ngẫu của mình

> 7% người sẵn sàng đi ám sát 1 người mình không quen biết

> Chắc ACE đang nghĩ... chỉ có ~ng ngoại đạo thì họ mới sẵn sàng làm điều này thôi?.... Có chắc không đó?

> Tôi thiết nghĩ "lòng tham tiền bạc" có thể ở trong chính đời sống của con cái Chúa...

vì sức mạnh của đồng tiền là 1 tên khổng lồ mà ít có ai thắng được nó -- không cần biết người đó là ai!

# C/ta có thể không vi phạm tội giết ng... không phạm tội tà dâm hay ngaọi tình... không biết nói ~lời tục tiũ...

nhưng hiếm có ai không ít thì nhiều - có chứa lòng tham tiền bạc hay của cải vật chất?

> Nhưng c/ta là người cơ đốc -- con cái của Chúa... c/ta cần có 1 khái niệm, 1 cái nhìn đúng gì về tiền bạc?

I. Ơn Phước Chúa Ban Cho

# Trong Kinh Thánh có ghi chép lại có tất cả ~48 ẩn dụ (parables) Chúa Giê-xu đã dùng để dạy dỗ...

thì trong ~ẩn dụ này thì đã có 16 ẩn dụ Chúa đã đề cập đến tiền bạc (money)

# Trong Kinh Thánh có khoãng 500 câu nói đến sự cầu nguyện...

thì đã có tới 2,000 câu Kinh Thánh khác đề cập đến tiền bạc hay về của cải vật chất

> Như vậy tiền bạc hay của cải vật chất phải là 1 trong ~điều quan trọng lắm cho cuộc sống này... mà c/ta cần phải học hỏi, hiểu rõ và làm chủ nó... hầu mới có thể sống làm 1 chứng nhân tốt lành & hữu dụng cho Chúa được!

> Điều thứ nhất c/ta phải hiểu là "tự đồng tiền - nó không có gì là sai...hay xấu xa hết..."

# Kinh Thánh nói rõ trong Giacơ 1:17 -- "Mọi ân điển, cùng sự ban cho trọn vẹn (ơn phước tốt lành) đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà ban xuống" & tiền bạc là 1 trong ~ơn phước đó...

> Nhưng cùng 1 lúc c/ta chớ có hiểu lầm rằng nếu mình không được giàu có, không trở nên là 1 nhà tỉ hay triệu phú

không thắng được ~sweeptake, ~lottery (vé số) - thì chắc mình không có phước của Chúa...

> Đây là sự suy nghĩ sai lầm mà 1 số người -- kể cả ~vị mục sư trên màn ảnh TV đã lạm dụng

- để lừa bịt nhiều người chỉ biết đến tin nhận Chúa... để được Ngài ban cho sự giàu có...

> Tiền là 1 trong ~phương tiện rất tốt để đem đến nhiều ích lợi cho cuộc sống con người:

a) Có tiền để trả bills, đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày cho mình và cho chính gia đình mình...

> Không có tiền thì sao có điện dùng, nước để uống & thức ăn ở trong tủ lạnh....

> Không có tiền thì sao nấu 1 nồi cháo vịt - đãi ACE mình... trong 1 buổi học Kinh Thánh tại gia?

> Không có tiền thì sao có cơ hội đi học cao hơn, phương tiện di chuyển, mua sắm ~thứ cần thiết...

b) Tiền bạc giúp đỡ xây dựng "nhà của Chúa," lo ~công tác truyền giáo Chúa giao cho H/T: In sách đạo, gởi các giáo sĩ đi khắp nơi giảng đạo, bố thí... vì lý do đó mà H/T c/ta mỗi Chúa Nhật có phần "dâng hiến" là vậy!

c) Có tiền mới giúp đỡ ~ng khó khăn, làm việc từ thiện được...

> Điều tôi cũng thật mong và hằng cầu nguyện cho mỗi ACE là được Chúa ban ơn vật chất cho thật đầy đủ mỗi ngày như lời Ngài hứa, không 1 ai thiếu thốn điều chi... mà còn dư dật hơn nữa -- để có phương tiện giúp đỡ ~ng khác...

II. Cái Bẫy Tinh Vi của Ma Quỉ

> Tuy tiền là phương tiện tốt... lời Chúa cũng dạy dỗ c/ta phải coi chừng nó...

vì chính đồng tiền cũng có thể là 1 "cái bẫy cám dỗ"... kéo c/ta vào ~sự lầm lạc... mà rồi khó thoát ra được...

# Luca 12:15 --Chính Chúa Giê-xu phán: "Hãy giữ cẩn thận vì sự sống của người ta

không phải cốt tại (chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào) của cải dư dật của mình đâu..."

1) C/ta phải luôn canh chừng & cẩn thận làm chủ tiền bạc... chứ chớ để nó làm chủ cuộc sống mình...

> Tiền bạc phải là đầy tớ của c/ta... chứ nó không phải là ông chủ sai khiến hay điều khiển cuộc đời của mình...

> Cái khó ở đây cho ~ai tham tiền đó là chính mình không biết... tiền bạc đang điều khiển cai trị mình

... giống như 1 người ghiện ngập 1 thứ gì đó... thì đâu có biết mình mắc bịnh nghiện!

> Cái bẫy nguy hiểm nhất của tiền bạc là nó thay đổi ~tư tưởng, ~quan niệm sống... mà làm cho c/ta nghĩ rằng:

"Tiền bạc là tất cả! Tiền bạc giải quyết được mọi việc trên đời này... và mua được cả đến tiên nữa"

# Vì thế mà đã có biết bao nhiêu người tự sát

-- khi mất hết tiền trong ~công khố phiếu... mà mình đã đầu tư biết bao nhiêu năm!

> Cái bẫy mà khi c/ta bị lọt vào lòng tham tiền bạc rồi... thì không còn có cách nào ra khỏi được nó nữa...

# Câu chuyện loài khỉ đuôi cong (ring tailed) ở miền Zulus nước Phi châu... là 1 loài khỉ rất lanh & khó bắt được

> Nhưng ~ng Zulus vùng đó học biết về loài khỉ này

-- đó là nó rất thích ăn hạt dẻ ở trong ~trái dưa (melons) trong vùng đó

> Họ bèn đục ~lỗ nhỏ trên ~trái dưa này -- chỉ vừa đủ để ~con khỉ này thò tay vào lấy ~hạt dưa trong đó mà ăn...

> Ng ta noí ~con khỉ này rất tham lam, khi thò tay vào và nắm được ~hạt dẻ này rồi - muốn lấy cho nhiều

thì không kéo tay ra được nữa vì cái lỗ bây giờ nhỏ hơn nắm tay của nóù... nhưng vì không muốn bỏ mồi... nó sẽ khôngchịu buông ~hạt dẻ ra... thế là bị ~ng Zulus vùng đó - đến đằng sau bắt được dễ dàng

> Coi chừng sức mạnh thu hút của tiền bạc mà khi c/ta đã để nó làm chủ mình thì khó thoát ra lắm...

hay có thoát ra được thì cũng "trầy da tróc vẩy..." nếm 1 bài học đau thương ân hận suốt đời!

2) C/ta cần suy gẫm câu hỏi: Thế nào là bắt đầu tham lam tiền bạc -- bước qua quá mức của nó?

> Một vài điều c/ta có thể tự xét... để biết c/ta đang ở đến mức độ tham lam nào? "đèn Green, Yellow hay Red" rồi?

a) Thứ nhất, ai tham tiền bạc thường hay "Quên ơn Chúa..." vì trong lòng của họ không còn có Chúa làm Chủ nữa...

> Ng Việt có câu nói thấm thía -- "Báo vật, vật trả ơn, báo nhân, nhân trả óan"

-- Tánh con người hay bội ơn, hay quên ơn!

# PTLLK 6:10-12 -- Trước khi vào đất hứa mà Chúa hứa ban cho họ -- Môise nhắc nhở gì với dân sự Chúa?

> Có nhà cửa, đầy đủ các thứ -- thì khá giữ lâý kẻo ngươi quên Đức Giêhôva là Đấng đã đem ngươi ra khỏi vòng nô lệ

> Khi c/ta tham tiền.. thì tự nhiên mình không còn để Chúa làm Chủ trong lòng c/ta nữa!

# Math. 6:19-21 -- Chúa Giê-xu có phán: "của báu của các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó..."

Của báu ở trong lòng của c/ta là ai ngay bây giờ?

> Nếu Chúa không đang ngồi trên chiếc ghế lòng... thì 1 thứ nào đó đang ngồi trên nó -- the chance is it's Money!

> Ai đang là số 1 trong lòng c/ta?

# 1 cách dễ biết thôi - nếu c/ta chịu khó check lại cái "check book", và thời khóa biểu mỗi ngày của mình...

c/ta đang dùng thì giờ cùng của cải vật chất và tiền bạc ưu tiên cho ai ?

b) Thứ hai - Ai tham tiền bạc hay của cải vật chất là người hay sẽ xem thường ~điều răn của ĐCT...

> Chẳng hạn như Điều răn thứ 4th -- "giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh!"

> Nếu tham tiền thì sẽ xem ~công việc hái tiền làm thêm O.T. trong ngày Chúa Nhật là quan trọng hơn?

> Vấn đề ở đây nhiều khi là vì nhiều lúc c/ta chưa cho Chúa dự phần trong mọi sự quyết định của mình?

- Từ chỗ chọn công ăn việc làm, đi học, tiêu sài, mở tiệm, kết bạn... c/ta có cầu nguyện hết lòng trong ~sự chọn lựa hằng ngày này không... để theo ý Chúa...hay là c/ta tự làm theo ý riêng mình

-- rồi sau này đổ lỗi cho hoàn cảnh... mà chưa giữ được ~điều răn của Chúa

# Trong ẩn dụ Talâng -- nhớ người có 1 talâng -- đào lỗ chôn...

và rồi đến ngày túnh sổ thì lại đổ lỗi cho chủ mình là người khó tánh

(Hãy đặt mình nếu là người chủ đó -- đưa cho 1 người hơn ½ triệu $ làm ăn -- mà người đó không ngó ngàng gì hết

còn đổ lỗi cho mình nữa - ACE nghĩ sao, có chấp nhận được không?)

c) Thứ ba - C/ta cũng có thể checkup on - Mối liên hệ giữa mình với ~ng xung quanh như thế nào

-- để biết mình có đang tham lam điều gì không?

# Relationship is not free -- it costs a lot of time!

Mối liên hệ có gía phải trả (không có của chùa) -- gía đó là thời gian!

> C/ta đang có đủ thì giờ cho con cái mình không... hay là quá lo lắng đến của cải vật chất?

> Mối liên hệ giữa v/chồng có nồng ấm thêm hơn mỗi ngày không... hay đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc hái tiền?

> Mối liên hệ giữa vòng ACE trong H/T có tha thiết/gần gũi hơn không... hay càng ngày càng sa sút?

> Nếu câu trả lời là chưa -- thì có lẽ c/ta đang lẫn lộn về sự ưu tiên... với ~điều vật chất kém quan trọng hơn chăng?

d) Lòng tham tiền bạc thường sẽ cướp mất đi sự vui mừng trong cuộc sống của c/ta... Lý do là vì lòng tham và sự lo lắng là anh em ruột.... và 2 thứ này ở chung 1 với nhau! Và khi lo lắng nhiều thì sự vui mừng không thể có được!

# Ng đời có câu nói: "You pay now or pay more later..." khi 1 người sống thiếu sự vui mừng, vui vẻ...

coi chừng hay máng ~bịnh tật hiểm nghèo... mà sau này thắc mắc tại sao mình lại bị máng phải?

> Cũng vì mình thường đã sống lo lắng về tiền bạc quá sức: đến nỗi ăn uống thất thường, không đủ thể dục thể thao, hay thức khuya dậy sớm... thì theo định luật tự nhiên... bệnh tật 1 ngày sẽ bắt kịp được c/ta mà thôi...

You don't need to be a doctor to understand this!

> Khi 1 người còn tham lam điều gì... thì chắc chắn c/ta sẽ chưa có sự thỏa lòng được...

và nếu chưa được thỏa lòng thì làm sao có được 1 cuộc sống vui vẻ?

# 1 người tâm lý thử nghiệm cho ~con gà ăn... ông cho đều đặn cứ 1 phút là bỏù 1 hột bắp vào dĩa & gà cứ mổ ăn mỗi 1'... Ông đổi không cho ăn mỗi 1 phút nữa... mà cứ mỗi 1 tiếng đồng hồ là cho 1 nắm bắp...

nhưng ~con gà vẫn cứ theo thói quen... mổ mỗi 1' cho dù không có thức ăn trong dĩa - đến lúc nó kiệt sức lăn ra chết...

> Ng chưa thỏa lòng cũng vậy, cứ mổ hoài... cho dù không được là bao nhiêu!

III. Càng Thêm Hậu Qủa

> Không phải ~hậu qủa hiện tại mà thôi... nhưng lòng tham tiền bạc ảnh hưởng đến đời sống tâm linh nữa...

là ~điều thuộc về sự sống đời sau...

1) Trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu có phán: Người giàu có nhiều của - khó có thể vào nước ĐCT...

so sánh còn khó hơn như 1 con lạc đà đi ngang qua lỗ kim vậy!

> Lý do tại sao khó vậy? vì người giàu có thường khó đặt sự tin cậy nơi Chúa mà nhận sự cứu rỗi linh hồn...

# Luca 12:16-21: Ng nông dân giàu có -- ruộng sanh nhiều lợi, tự nói mình sẽ phá kho tàng để xây kho lớn hơn

tự nghĩ "Linh hồn ơi! Hãy vui vẻ và nghỉ ngơi..."

> Chúa Giê-xu nói ông là người dại -- không phải vì ông giàu... nhưng vì sự giàu đã làm ông đã bị mù mắt

không thấy & không cần đến Chúa... vì cái nhìn của ông chỉ là "Tiền bạc là tất cả!" thì cần Chúa nào nữa?

> Dại là vì ng nông dân này chỉ biết sống cho chủ nghĩa vật chất -- mà phủ nhận linh hồn bất diệt của mình

> Dại vì không thấy sự phán xét cuối cùng đang chờ sẵn.... bên kia cuộc sống này

> Sự tham lam tiền bạc muốn giàu có cho thật lẹ qua ~sòng bài, ~vé số, Powerball...

sẽ làm khổ c/ta & chỉ phí tiền mà thôi!

# I Tim. 6:9-10 -- chép rõ hậu qủa của sự tham tiền là sẽ đẩy con người vào ~dục vọng hủy hoại diệt vong & tai hại...

# Ở Miss. mới nghe chuyện về 1 người Việt -- ông vào casino chơi & thắng ~150,000$

> Ng manager của Casino đến offer ngay cho ông "free Hotel & thức ăn cho 1 tháng..."

> 1 tháng sau - người việt đó mất hết số tiền 150,000$ lại cho sòng bài... mà còn bán tiệm, bán tàu mình đi luôn!

# Êphêsô 4:28 -- "Đừng ăn cắp, nhưng hãy làm ăn lương thiện"

2) Cho con cái của Chúa điều tai hại của nhất của sự tham lam tiền bạc là

nó cản trở c/ta thành ~ng chứng nhân sống hưũ dụng cho Chúa...

? Có bao giờ ACE thấy 1 người tham tiền mà cùng 1 lúc cũng là 1 chứng nhân hữu ích lâu dài cho đạo Chúa không?

> Lý do là vì Chúa Giê-xu đã dạy Math 6:24

- c/ta không thể nào làm tôi được cả 2 chủ (Chúa và của cải vật chất) cùng 1 lúc được....

# Đã 1 thời trong cuộc đời tôi "lo cắm đầu cắm cổ làm việc dữ lắm...

vì trong Exxon lúc đó đang có cơ hội (opening) "để được tăng lương và tăng chức..."

> Ngày nào cũng từ 6 sáng sớm cho đến 9 giờ tối -- 3 giờ là ra lo mua hamburger vào hãng ăn rồi làm tiếp...

> Bỏ học Kinh Thánh, cầu nguyện và chẳng khi nào nói cho ~ng khác biết về Chúa hết.... hay nghĩ đến công việc H/T

> Bao nhiêu ~lời hứa tôi đã hứa với Chúa thì lúc đó tan bay theo mây gió... tôi không thể làm tôi 2 chủ được!

> God cannot use a person... who is greedy & never satisfied for His Kingdom!

# Yêu Chúa nhiều > tham tiền ít; Yêu Chúa ít > tham tiền nhiều; Không yêu Chúa > Tiền là tất cả!

3) Lòng tham tiền có khi dễ xuí c/ta làm ~điều ác... mà làm ô danh Chúa...

# I Tim. 6:10 -- là cội rễ sanh mọi điều gian ác... kể cả đến sự "bội đạo" nữa...

# Bài hát Châm Ngôn 30:7-9 -- khi quá giàu (no đủ) thiø khinh Chúa dễ dàng... còn khi nghèo đói quá thì lo nghĩ đến việc ăn cắp, lường gạt -- mà làm xấu hổ danh Chúa -- tác gỉa xin gì? "Nuôi tôi đủ vật thực hằng ngày là hay nhất!"

> Lòng tham tiền bạc có thể sanh ra sự lừa lọc, ăn gian, hối lộ, trốn thuế, gỉa mạo giấy tờ, nói dối có nghệ thuật, hà tiện, keo kiệt... để rồi có ~quyết định điên rồ...

# Câu chuyện ông nhà giàu đang đi ghe bị té xuống sông -- ông không biết bơi...

> Ông lái đò bơi được đến bờ nói sẽ cứu ông với giá là 5 xu; Ông người giàu hụp lên hụp suống nhưng còn mặc cả cho là 1 xu thôi... Ông lái đò noí thôi 3 xu đi: người nhà giàu hụp lên rồi nói: "3 xu còn đắt quá - chết sướng hơn..."

IV. Làm Chủ Tiền Bạc

> Bí quyết là hãy xá lánh ~điều cám dỗ c/ta tham lam

& phải nhờ cậy ơn Chúa mà sống khôn ngoan làm chủ được đồng tiền...

1) Khôn có nghĩa là phải ý thức rằng Cuộc sống này chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi...

rồi 1 ngày mình sẽ "nhắm mắt xuôi tay" thì bỏ lại tất cả... để trở về "nhà Cha"

> Nếu vậy thì c/ta có nên bỏ hết sức lực & thì giờ để đi kiếm tiền hay thâu lượm của cải ở đời này thôi chăng?

# Vua Alịchsơn rất nổi danh của nước Hylạp -- gần chiếm hết các nước Aâu Châu trong cuộc đời thống trị của mình

1 hôm biết mình không sống được nữa -- nhắn nhủ với ng nhà: "Sau khi tôi chết đi, hãy khoét 2 cái lỗ ở 2 bên quan tài của tôi; sau khi để tôi vào hòm -- thì lấy 2 bàn tay xỏ vào hai lỗ đó -- để chìa ra ngoài & đưa quan tài tôi đi vòng các đường phố để tỉnh thức mọi ng rằng -- tôi đã tay trắng đến trần thế, rồi thì cũng trắng tay mà ra đi.

> Tất cả ~vinh hoa phú quý, hoàng cung mỹ nữ, vàng bạc châu báu, danh thơm tiếng tốt,

1 chút tôi cũng không mang theo được với mình"

> Ng khôn muốn làm chủ $... thì phải luôn ý thức rằng của cải vật chất đời này có giới hạn

- khi mỗi người c/ta "nằm xuống -- nhắm mắt xuôi tay"...

# Khi nắp quan tài đóng lại thì mọi người c/ta như nhau mà thôi... lúc đó $ & của cải có còn gía trị gì nữa không?

2) Tin cậy nơi Chúa không phải chỉ ý thức gía trị tạm bợ của của cải đời này thôi

mà còn ý thức - Mình chỉ là người quản gia tiền bạc cho Chúa... Nhưng Chúa làm Chủ tất cả...

# TT 24:1 -- cả trái đất.... PTLLK 10:14 -- Trời cao, đất và mọi vật đều thuộc Đức Giêhôva

> Nhưng mình sẽ nhận được phần thưởng đời đời bên kia cuộc sống này

- tuỳ theo mình quản lý số talâng Chúa ban cho đời này ... và 1 trong ~talâng đó là tiền bạc

> 1 Ng quản gia lý tưởng sẽ không hỏi câu hỏi:

"How much of my money should I give... but how much God's money that He wants me to keep?"

> Như vậy hãy khôn ngoan mà đầu tư tiền bạc đời này - lo tậu "Nước Chúa mau đến"....

# Có ng nói 1 câu rất hay: "You cannot take money to heaven when you die... but you can send it on ahead!

Tạm dịch là "C/ta không thể đem theo tiền bạc khi mình chết, nhưng c/ta có thể gởi lên đó trước khi chết"

> Đây có nghĩa là biết đầu tư dùng tiền bạc bây giờ để gặt hái của cải đời đời trên thiên đàng 1 ngày... How?

# I Tim. 6:11 -- "Hãy tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục & mềm mại..."

# Côl. 3:1 -- Là con cái của ĐCT thì c/ta "hãy tìm các sự ở trên trời..." -- Heavenly things...

a) Đầu tư vào các công việc truyền giáo, gỉang đạo cứu linh hồn con người -- mở mang nước trời

b) Nhắm công việc hiệp tác xây dựng H/T Chúa lớn lên, công tác "môn đồ hoá", chăm sóc chiên của Chúa

-- chuẩn bị cho con em mình trở nên ~lãnh đạo tương lai...

c) Bằng cách trung tín trong sự dâng hiến trước 1/10 tiền của cho công việc Chúa

3) Bí quyết để làm chủ đồng tiền là hãy rộng rãi cho tiền bạc & của cải -- để giúp đỡ ~ng khác

# I Tim. 6:18 -- Hãy làm điều lành -- dùng tiền bạc làm việc phước đức, hay ban phát và phân chia của mình có...

> Nhớ rằng : Tất cả ~gì mình giữ cho mình

-- ngày sau sẽ không còn gía trị nữa; nhưng ~cái gì mình cho người khác trong danh Chúa sẽ còn tồn tại mại...

# Ông triệu phú giàu có nhưng rất là hà tiện... trước không chết bỏ vào 1 túi tiền cho ông hưởng

> Lên thiên đàng đứng trước cổng thấy người ta bàn thức ăn - cái gì cũng rẻ quá -- 1 xu á!

> Ông tự nghĩ - Với túi tiền ta có sẽ sống cả đời chưa hết... vớ lấy tô súp, ổ bánh mì...

> nhưng khi ra trả tiền thì cô cashier không chịu nhận -- vì trên đây c/tôi chỉ nhận ~đồng tiền nào mà ông đã dùng để

giúp đỡ ~ng khác vì danh Chúa Giê-xu mà thôi -- còn tất cả ~thứ khác đều không có gía trị ở trên đây!

# Trong CVCSĐ 20:35 có chép 1 bí quyết để tìm được hạnh phước cho cuộc sống mà nhiều người chưa kinh nghiệm:

"Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh" tại sao? và đây là bí quyết mà tiền bạc sẽ không thể nào làm chủ mình được!

# Câu chuyện về người -- khi 23 tuổi đã thành triệu phú, khi 50 trở thành nhà tỉ phú.đầu tiên

nhưng điều bất hạnh cho ông là khi đến 53 tuổi ông lâm bịnh nặng

> Tóc ông bị rụng hết... ông có thể ăn hay mua bất cứ thứ gì ở trên đời lúc đó...

nhưng nhà tỉ phú này lúc đó chỉ có uống được sữa và ăn bánh lạt (crackers) mà thôi.

> Ng ta kể lại nhà tỉ phú này không còn nở 1 nụ cười nào nữa. Bác sĩ chuyên môn của ông tiên đoán ông chỉ còn sống được thêm 1 năm nữa thôi... Nhưng từ lúc đó nhà tỉ phú này ý thức được rằng mình không làm chủ số mệnh của mình nữa dù có biết bao nhiêu tiền... nên ông gọi các tay quản gia của mình, loan báo và bắt đầu lấy của cải tiền bạc mình có để biếu cho các nhà thương từ thiện, các công ty Reserach tìm ra thuốc mới, và ~công tác truyền giáo...

> Từ đó người ta đã có phương tiện tìm ra thuốc penicillin và ~thuốc mới trị lao phổi

và nhiều chứng bịnh khác qua sự giúp đỡ tài chánh của cơ sở ông...

> Nhưng điều lạ lùng hơn từ ngày ông tỉ phú này bắt đầu lấy của cải mình và đem cho các công ti từ thiện

thì thân thể ông khỏe mạnh trở lại...

> Nhiều người trước đó nghĩ rằng ông sẽ chết lúc 53 tuổi... nhưng nhà tỉ phú này sống được đến 98 tuổi...

& nhà tỉ phú đó không ai khác hơn là ông John D. Rockefeller

> Hay nói cách khác John Rockerfeller đã tìm được bí quyết hạnh phúc của đời này

đó là "Ban cho" chứ không chỉ nhận lãnh, thâu lượm mà thôi!

> Cái nhìn của con cái Chúa về tiền bạc không thể nào là "Tiền Bạc là tất cả" được... nhưng "Chúa là Tất cả đời tôi"

và khôn ngoan đầu tư nó cho của cải đời đời đời trên thiên đàng bằng cách rộng rãi ban cho hơn là nhận lãnh!

> Xin Chúa Thanh Linh dạy dỗ c/ta bí quyết này...

Lời Mời Gọi ----------------------

> Hồi xưa trước khi c/ta tìm biết Chúa -- ai cũng nghĩ là "Tiền bạc là tất cả"...

... nhưng bây giờ c/ta đã tin Chúa rồi -- c/ta phải ý thức: "Tiền bạc là điều cần thiết... nhưng không phải là tất cả"

> Sự sống đời đời với Chúa mới là tất cả...

> Gía triï của ~phần thưởng trên thiên đàng mới là vĩnh cửu lâu dài...

> vậy thì c/ta cứ còn để hết năng sức ở đời này để thâu trữ chỉ của cải đời này thôi sao...

để rồi khi "nắp quan tài của mình đóng lại" thì chỉ còn sự nuối tiếc ở bên kia cuộc đời này chăng?

> 1 bài thánh ca có tựa đề là "Hướng lên Trời Cao"... nhắc nhở mỗi người hãy hướng về sự sống vĩnh cửu

> Cuộc sống thế gian này chỉ là phù du, chóng qua & tạm thời mà thôi... hãy hướng lên!

# Sách Hêb. Có chép rõ: "Như đã định cho loài phải chết 1 lần rồi chịu phán xét..."

> Ngày sau rốt -- c/ta sẽ chịu phán xét -- có nghĩa là chịu trách nhiệm với tất cả ~ơn phước Chúa đã ban cho mình

và mình đã đầu tư ~gì chưa cho "Nước của ĐCT?"

> Hãy lánh xa sự tham lam tiền của... nhưng khôn ngoan đầu tư nó cho của báu trên thiên đàng

> Bằng cách hãy bắt chước chính Chúa c/ta -- Ngài đã ban cho tất cả

> God owns everything but empty Himself for us in Christ... so that we can have eternal life...

# Giăng 3:16 -- "Ban cho"....

> Đời sống chưa kinh nghiệm 1 đời sống hạnh phước

-- cũng chỉ vì c/ta chưa đi theo ~tiêu chuẩn của Chúa đã đặt ra trước

--------------------------------------

> Câu hỏi vẫn luôn là -- bạn có muốn kinh nghiệm được 1 đời sống hạnh phước không?

Không phải chỉ là thâu lượm được nhiều của cải sung túc...

vì tất cả ~thứ này tuy cần thiết -- nhưng theo thời gian sẽ hư mất...

Nhưng bắt đầu tìm được ý nghĩa cho tâm hồn mình... c/ta biết chắc mình sẽ đi về đâu đời đời...

> Chính Chúa Giê-xu đã đến và ban cho c/ta câu trả lời & ý nghĩa này...

Ngài nhắc c/ta đến 1 chỗ ở trên thiên đàng -- 1 sự sống hạnh phước đời đời...

Và Ngài đã chết để chuộc cho mỗi người c/ta 1 chỗ ở trên đó rồi.... TTG là món quà miễn phí...

> Vần đề là bạn có sẵn sàng tiếp nhận món quà miễn phí đó không?

> Chúa ban cho không điều kiện... free thì bạn cũng cần nhận lấy freely thì mới có được cho mình

> Nhận bởi lòng tin và miệng xưng ra.... tôi sẽ hướng dẫn bạn xưng ra...

Nếu sáng nay lòng bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu!