Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 104

Giết Chết Lòng Dục Xấu Xa

(Put to Death Lust) - Côlôse 3:5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

March 9, 2003

3:5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:

Introduction

* Bài giảng hôm nay sẽ là bài giảng cuối cùng trong ~loạt bài giúp c/ta "lột bỏ được con người cũ"

-- để "mặc lấy con người mới"... là người ở trong Đấng Christ

> Như đã giải thích trong lời của Chúa -- khi c/ta ăn năn tội & đến tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình

-- thì ngay lúc đó c/ta trở nên làm con cái của ĐCT

và bắt đầu 1 cuộc hành trình (a journey) của 1 con người mới trong Đấng Christ

> Nếu không được đổi mới & biến hóa...

thì cuộc đời c/ta không thể nào trở thành 1 chứng nhân tốt & sống cho Chúa được...

> Làm sao được đổi mới? Đổi mới ~điều gì? Có 5 điều c/ta đã học mà cần phải được chinh phục hay diệt bỏ nó:

... 5 điều này chính là 5 tên "khổng lồ" của tánh xác thịt - đó là:

1) Làm chủ sự lo lắng, 2) kiềm hãm sự tức giận để không phạm tội, 3) bỏ đi tánh trì hõan, 4) xa lánh lòng tham tiền bạc và của cải, 5) (tuần trước) diệt bỏ lòng ganh ghét... hôm nay kết thúc với chủ đề "giết chết dục vọng xấu xa" -- chủ đề theo tiếng anh là "put to death lust"... dựa trên Kinh Thánh câu gốc Côlôse 3:5

> Có lẽ dục vọng tham muốn xấu xa (lust) là tên khổng lồ lớn nhất trong tất cả ~thói nết của con người cũ...

vì nó có sức mạnh quyến rũ khủng khiếp

# Trong lịch sử loài người -- đã có rất nhiều người nổi tiếng, thông minh, tài giỏi, thành công... nhưng không có mấy ai thắng được tên khổng lồ của sự tham muốn tình dục ô uế, hay gọi là "dục vọng xấu xa"

# Many great & powerful men have conquered great kingdoms, command great armies, control great nations

.... except sometimes lack the ability to control themselves -- their own bodies, their own lust!

And the scary thougth is that.... It can happen to anyone of us -- at any time

# Không chừa 1 ai từ hàng vua chúa, đến bực tổng thống, lực sĩ nổi tiếng... và kể cả ~ng giữ chức vụ đạo đức đến hàng MS, giám mục nổi tiếng... cũng có thể bị thua trận chiến với tên khổng lồ này...

> Dục vọng xấu xa giống như là 1 "lưới nhện lớn"... mà hình như ai cũng bị máng vào

- không ít thì nhiều, không phân biệt tuổi tác -- người gìa cũng như người trẻ

> Khổ một điều là dục vọng xấu xa là nan đề trầm trọng cho đời sống của c/ta... nhưng thường lại ít khi được dạy dỗ... kể cả trong H/T Chúa cũng ít khi giảng về chủ đề này...

> Nhưng đây là 1 tên khổng lồ mà c/ta cần giết chết... bằng cách học rõ ~ảnh hưởng tai hại nó có thể đem đến & khích lệ nhau cùng đứng lên diệt bỏ nó -- hầu để mỗi c/ta sống 1 đời sống thánh sạch cho Chúa...

chứ không thể nào cứ để nó nằm yên trong lòng...!

# Khi 1 người bị ung thư (e.g. ruột)... không thể để yên khúc ruột bị ung thư trong người đó được -- dù đi ở chỗ nào đi nữa... mà nghĩ rằng 1 ngày ~con vi trùng ung thư sẽ biến mất được...

nhưng cần phải được giải phẩu -- cắt đi khúc ruột bị ung thư mà dục nó đi...

> Cho nên buổi sáng hôm nay -- c/ta hãy cùng nhau suy gẫm xem lời Chúa nói gì về tên khổng lồ của tình dục ô uế,

hay dục vọng xấu xa này... và làm sao tìm cách để giết nó chết... (đọc)

I. Dục Vọng Xấu Xa là gì?

> Cũng như tiền bạc -- "tính dục" -- sự ham thích của xác thịt (~sex) tự nó không phải là một điều xấu xa...

nhưng là 1 cảm xúc, sự thu hút, sự đòi hỏi cần có trong cuộc sống tự nhiên của con người

> Tại sao sau khi dựng nên Ađam người nam... thì ĐCT sau đó lại dựng nên người nữ Êva

và ban cho 1 sự thu hút, hấp dẫn tự nhiên nào đó - giữa nam & nữ...

> Tính dục là 1 ơn phước Chúa ban cho để gắn liền 1 người nam & 1 nữ - trở nên "1 thịt" (one flesh) thành vợ chồng

mà không có 1 mối liên hệ nào có hết...

> Sự thu hút của tính dục (tình dục) trong phạm vi của vợ chồng đem thêm hương vị cho hạnh phúc gia đình

& tự nó không có chi là sai hết... nhưng lại là 1 trong ~phước lành Chúa ban cho loài người

> Sự hấp dẫn (thu hút xác thịt) giữa 1 người nam & nữ trong hôn nhân giúp 2 người gắn bó & cam kết sống với nhau trọn đời -- và đây là điều đã được xếp đặt (design) ở trong c/trình của Thiên Chúa khi Ngài dựng nên loài người....

(Đương nhiên c/ta lập gia đình không phải chỉ vì & cho lý do của tình dục xác thịt mà thôi...)

> Có ~sự thèm muốn chân chính (righteous desire, or passion) mà tự nó không có gì sai hết!

# TT 42:1-2 -- "Linh hồn tôi mơ ước Chúa... như con nai cái thèm khát suối nước" -- sự thèm khát chân chính

> Nhưng khi "tính dục của xác thịt chân chính" mà Chúa ban cho đi ra khỏi ý muốn / c/trình của Ngài -- step over the forbidden line... thì phước lành mà ĐCT dành cho hạnh phúc trong gia đình giữa vợ chồng đã trở thành tội lỗi...

tính dục đã trở thành "dục vọng" là sự ham muốn xác thịt bất chính

> Sự thèm khát dục vọng xấu xa chỉ còn là sự chế ngự ích kỷ để thỏa mãn "xác thịt" của mình

mà không còn biết ý Chúa... không care hậu quả là gì... hay kính trọng phẩm hạnh của người bên kia nữa...

> C/ta đang sống trong 1 xã hội mà dục vọng và tình yêu đã bị lẫn lộn... & nhiều người đang xem 2 thứ này như là 1

# Bằng cớ cho thấy - Lối sống ăn ở với nhau - khỏi cần phải bị ràng buộc trong phạm vi hôn nhân

đã trở thành 1 lối sống "bình thường" cho xã hội ngày nay

# Phong trào "Thay chồng đổi vợ" đã trở thành 1 "style -- mốt" được yêu chuộng & đề cao

của ~tài tử nổi tiếng Hollywood chiếu trên TV

> Sự ảnh hưởng của phim ảnh, TV, quảng cáo, nhạc lý, báo chí, Internet đầy ~địa chỉ có chứa ~hình ảnh khiêu khích sự ô dâm (> 100,000 địa chỉ... ~200 địa chỉ mới/ngày) mà không cần phải ra chợ mua nữa

-- nhưng ~thứ này có thể đến ngay nhà, ngay căn phòng yên lặng 1 mình -- free of charge - 1 cách dễ dàng...

# Porn business là 13 tỉ $ mỗi năm... ~tiệm bán sách & phim ảnh đồi trụy nhiều hơn là tiệm McDonald ngày nay

# Cho lứa tuổi thiếu niên lớn lên ở Mỹ này -- mỗi năm người ta ước lượng các em có thể xem ~40,000 hành vi ô dâm trên prime time TV... chưa nói đến đầy dẫy ~bài nhạc kích động khiêu khích dục vọng xấu xa...

> Dần dần thay đổi tư tưởng về dục vọng -- ham muốn của xác thịt là điều tư nhiên, quyền tự do, xả láng của con người mà thôi -- mà không phải bị lệ thuộc trong 1 phạm vi, 1 giới hạn, hay luật lệ nào hết....

> Từ từ xã hội đã chối bỏ đạo đức & xem ĐR thứ 7th của Chúa: "Ngươi chớ phạm tội tà dâm" là 1 điều lỗi thời rồi...

II. Hậu Quả của Dục Vọng

> Cũng như lòng ganh ghét sanh ra ~tai hại khủng khiếp... thì dục vọng xấu xa cũng sanh ra ~hậu quả khủng khiếp

1) Ng rớt vào sự tham muốn dục vọng xấu xa giống như người "nghiện ma túy"... sẽ không bao giờ được thỏa mãn... nhưng mỗi ngày cứ chìm sâu hơn trong sự đam mê nô lệ xấu xa,

và đến 1 lúc nào đó mà không còn thoát đi hay cưỡng lại sự đoì hỏi của nó được nữa...

> Lust is a longing desire for something forbidden and eventually to the point that we loose the ability to say "No"...

... because the more we feed lust... the greater our hunder for gratification! It'll never stop!

# Ng Eskimo muốn giết mấy con chó sói để làm da mặc....làm "~lolly pops" bằng tuyết....dùng 1 con giao thật bén - tẩm máu của các thú vật nhiều lớp bên ngoài - giống như icecream vậy.... cắm giữa đất...

> chó sói đánh mùi đến liếm, hết lớp này đến lớp nọ... không ngừng được và rồi nuốt giao vô họng,

sáng hôm sau nằm chết hồi nào không biết..

# So sánh lòng dục xấu xa giống như "nước biển" -- trông thật là xanh tươi và trong vét...

nhưng càng uống sẽ càng khát.... & cuối cùng sẽ dẫn đến chỗ chết mà thôi...

> Sức mạnh lôi cuốn kinh khủng vào tham dục giống như thuốc phiện -- sẽ không ngừng được... càng xanh thêm tội..

# II Samuên 11 - Sau khi Đavít phạm tội ngaọi tình với Bếtsêba -- Đavít có dừng ở đó được không? Có thỏa mãn chưa? Không! Đavít còn lập thủ đoạn giết chồng của bà để chiếm lấy người nữ đó hoàn toàn cho mình...

> There is no stopping point for lust... very destructive! It's just get deeper each time & sinking in sins & more sins!

2) Dục vọng xấu xa dẫn đến ~sự tồi bại khác - mà không còn nhận biết "tình nghĩa tự nhiên" được nữa...

# Rôma 1:25-27 -- Họ đã đánh mất tình nghĩa tự nhiên mà ung đốt tình dục giữa nam với nam & nữ với nữ - ĐTLA....

> Dục vọng xấu xa nó đã phá hủy lương tâm của 1 người

- mà không còn biết phân biệt được giữa điều sai và đúng nữa

a) Sanh ra biết bao nhiêu ~tội ác khác - như nan đề "phá thai" mà không còn ý thức đó là việc "giết người "

# Tại Mỹ mỗi ngày 2,800 em thiếu nữ máng thai vì sự dục vọng xấu xa -- trong đó có 1,100 vụ phá thai

chưa kể ~4,200 người bị máng ~bịnh STD mỗi ngày -- trong số đó có ~bịnh STD không chữa được

b) Ng máng bịnh STD ở Mỹ đang ở tỉ số mỗi 5 người là 1 người bị máng

-- Mỗi năm ~20 triệu người bị máng STD's & 68% ~ng bị máng ~bịnh này từ 15-24 tuổi...

c) Chưa đề cập đến nan đề HIV & bịnh AIDS... 1 căn bịnh chưa có thuốc antibotic nào chống lại được

> Cảm cúm thì tự nhiên thể xác c/ta tạo ra ~antibodies để chống lại -- mạnh hơn vi trùng cúm... nhưng HIV thì antibodies c/ta không đủ sức chống lại mà Immune system c/ta càng ngày bị hư hại -- dẫn đến chổ chết mà thôi!

> C/ta biết vi trùng HIV không thể bị lây bởi sờ, đụng, ho, hắt xì, uống nước chung, qua không khí, hay muỗi đốt... nhưng truyền qua nhau chỉ bởi 3 phương cách chính: 1) Truyền qua bởi sự tiếp máu... hay lúc dùng cùng chung 1 ống chích của nhau... 2) qua tình dục chăn gối bậy bạ... và 3) qua lúc ~người mẹ đã bị HIV cho con bú

3) Dục vọng xấu xa làm thỏa mạ (degrading) danh dự của ~ng phụ nữ...

coi họ trở thành 1 động vật... thay vì là 1 con người có linh hồn mà ĐCT đã dựng nên

# Chúa Giê-xu có lần phán: "Hễ nhìn 1 người đàn bà mà động lòng ham muốn -- thì đã phạm tội tà dâm rồi"

> Tại sao "nhìn 1 người đàn bà".... mà không nói "nhìn 1 người đàn ông?'

> Lý do là vì đặc tính của người nam thì dễ bị khích thích tình dục xấu xa bởi "visuality/hình ảnh, sự thấy"...

hơn là ~ng nữ... vì vậy mà hầu hết tất cả ~sách báo ô dâm bán đều là để thu hút phái nam...

> Dục vọng xấu xa không còn nhận biết được người nữ đó là vợ của 1 người khác, ~đứa con gái hay chị em của 1 người khác - nhưng chỉ biết thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi

4) Dục vọng xấu xa sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình, sự vui mừng, cả đến sức khỏe, công ăn việc làm -- mất jobs...

sanh chia rẽ, li dị, đổ vỡ, xấu hổ, đau thương

-- đem đến đau khổ cho chính mình và cho ~ng xung quanh (đến cho con cái, cha mẹ, ACE, ~ng thân yêu)

> Chưa hết -- đánh mất đi danh dự, phẩm cách của 1 người -- ân hận suốt đời

5) Nếu là con cái Chúa -- dục vọng xấu xa sẽ cản trở c/ta trở thành 1 chứng nhân hữu dụng cho Chúa

> Tình dục xấu xa giống như là 1 "bức tường" thành cao - ngăn cách mối liên hệ giữa mình với Chúa...

# Math. 5:8 -- Phước cho ~kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy ĐCT...

hay có nghĩa là nếu c/ta cứ ở trong tình dục xấu xa -- không thể nào còn có sự tương giao với Chúa được nữa...

> Còn máng vào nó thì sẽ không thể nào kinh nghiệm được quyền năng hay phép lạ của Chúa nữa...

> Có thể đó mà là 1 trong ~lý do c/ta không kinh nghiệm ~phép lạ xẩy ra ngày hôm nay: ~bịnh tật được chữa lành,

nhiều linh hồn được cứu & cộng vào nước của ĐCT... vì thần linh của Chúa không ở với c/ta?

> Đời sống tâm linh bị thất bại, không còn hữu ích cho Chúa nữa...

III. Giết Chết Dục Vọng Xấu Xa

> Câu hỏi là làm sao giết được nó đây?

1) Phải luôn canh chừng "con mắt" của mình...

> Khi "thấy thì lòng dấy," nếu cứ nuôi cái sự muốn đó thì ~tư tưởng thèm khát 1 ngày sanh ra ~thủ đoạn để đạt điều ham muốn của xác thịt, và cuối cùng khi ~thủ đoạn đã trọn thì sanh ra hành động ô uế xấu xa...

a) CQX 16 -- Samsôn là 1 lực sĩ có sức mạnh kinh khủng: Giết con sư tử tơ bằng 2 bàn tay không, dùng 1 hàm lừa đánh lại với 1000 người Philíttin (giống như mấy phim kiếm hiệp) -- nhưng lại rất yếu đuối & dễ xa vào sự phạm tội tà dâm - vì không control "con mắt" của mình...

# 16:1 -- xuống xứ Thimma thấy 1 người nữ đẹp là đòi lấy người đó ngay -- không cần biết luật pháp của Chúa & đức hạnh của người đó ra sao; xuống chỗ khác như xứ Gaza thấy 1 người kỵ nữ là vào ngay nhà nàng...

b) I Samuên 11:2 -- vua Đavít phạm tội ngoại tình cũng vì đã thấy Bết sêba tắm... & rồi cứ nuôi lòng dục đó...

# Ng ta nói "Con mắt" là cửa sổ của linh hồn

-- là cánh cửa dẫn thế giới bên ngàoi đi vào thế giới tâm linh bên trong của mình

> Nếu không canh giữ -- cứ cho phép hay nuôi ~điều tham muốn xấu xa ô uế tự do đi vào...

thì tự nhiên con người bên trong 1 ngày sẽ trở nên ô uế và dần dần sanh ra ~điều ố uế xấu xa...

# Math. 6:22-33 -- Con mắt là đèn soi sáng c/ta... nếu nó bị xấu rồi thì sẽ dẫn c/ta đến sự tối tăm mà thôi

> Phải canh chừng "con mắt" của mình; phải lọc khỏi ~điều xấu xa ô uế -- không cho nó lọt vào tâm linh, tư tưởng c/ta

> Không phải tránh ~hành động dâm dục mà thôi.... Nhưng điều khó hơn nữa là còn phải tránh & làm chủ ~ý tưởng gian dâm - ở trong đầu óc của mình nữa -- mà không ai biết hết!

# Math. 5:28 -- Chúa Giê-xu có 1 lần phán: "Song Ta phán cho các ngươi biết:

Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi"

> Có người cứ tự nghĩ -- mình đâu có làm chuyện gì bậy bạ đâu

-- chỉ xem ~tranh ảnh hay cuộn phim đồi trụy thôi mà - có hại đến ai đâu? It's safe then I'm Ok!

Nhưng lời Chúa Giê-xu phán: Nếu có ~ý tưởng thèm muốn tình dục với 1 người nữ hay người nam trong trí thôi

cũng là phạm tội tà dâm rồi... There is no such thing as "safe sins"

2) Thứ hai -- nếu có đã lọt qua "con mắt" rồi thì phải biết dập tắt lửa tình ô uế un đốt bên trong

a) Trước hết cho ~người độc thân/chưa có gia đình

# Trong I Côr. 7:8-9 -- Phaolô chép: "vậy tôi nói với ~kẻ chưa cưới gả & kẻ goá bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng tự chủ mình được, thì hãy cưới gả... vì thà cưới gả - còn hơn để cho lửa tình un đốt"

> Nếu không control/không tự chủ được cái sự tham muốn tình dục ô uế, không dập tắt được lửa tình dục ô uế bên trong lòng... thì nên cầu nguyện với Chúa & nên lập gia đình - để tránh hậu quả tai hại của tội tà dâm....

# Marriage is not just about sex -- but if you cannot control the sexual sins... the the Bible says -- go & get married!

b) Còn cho ~ai đã lập gia đình rồi - I Côr. 7:4-5

-- nhắc trách nhiệm của vợ chồng phải nhớ & đáp ứng nhu cầu tình dục của nhau

> "Vợ không có quyền tự chủ thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, khẻo quỉ satan thừa khi anh em không tự chủ được mình - mà cám dỗ chăng?"

> Vợ chồng phải nhận biết nhu cầu "tình dục" của nhau...& lời Chúa dạy "đừng từ chối nhau" về vấn đề này (ngoại trừ cho việc cầu nguyện) - không khẻo satan lấy cơ hội cám dỗ người chồng hay vợ...

mà phạm tội ngoại tình chăng?

# ACE - C/ta đang sống trong 1 xã hội quá bận rộn: Công ăn việc làm chiếm hết thì giờ quí báu của c/ta: sau đó là thì giờ giải trí, xem phim, TV, dùng máy điện toán, chát... & vợ chồng hình như không còn thì giờ để đáp ứng nhu cầu tình cảm & tình dục chân chính cho nhau nữa

> Mỗi ngày -- cả 2 người đi làm về là "mệt đừ" (kiệt sức) -- thì còn sức đâu mà đáp ứng nhu cầu này của nhau...

& cứ như vậy từ ngày này đến ngày nọ, tuần, tháng... nhu cầu này thiếu được thoả mãn & rồi chuyện gì xẩy ra?

> Mối liên hệ gần gũi/gắn bó giữa vợ chồng bắt đầu từ từ bị rời rạc... rồi 1 ngày cảm thấy "chán nhau"

...dễ đưa đến ngaọi tình & cuối cùng không khéo sẽ dẫn đến sự đổ vỡ, chia tay!

# Phaolô nói: khi c/ta nói 2 chữ "I do" -- từ lúc đó "thân thể" của c/ta không thuộc của mình nữa... nhưng phải để ra đáp ứng nhu cầu của người phối ngẫu mình... là điều mình muốn làm và tự nguyện vâng phục nhau

- vì thương yêu nhau -- chứ không vì sự bắt buộc

3) Nhận diện ra "nguồn" của mọi sự cám dỗ dục vọng xấu xa mà tránh xa nó

# Math. 5:29-30 -- Nếu mắt người phạm tội - móc mắt và chặt tay -- thì có lẽ H/T toàn là người mù và qùe quặt hết...

> Ý nghĩa là phải có sự quyết định dứt khoát tránh xa tất cả ~gì đang cám dỗ dẫn c/ta vào dục vọng xấu xa

# Tắt TV đi nếu cần thiết -- để khói bị lôi kéo vào ~c/trình như là "The temptation island, Baywatch" -- tốt hơn nữa là cho TV người khác; Cắt đi "super cable" để tránh xem ~phim ảnh ô dâm không tốt; Có mua computer thì dùng filter software (lọc) khỏi ~địa chỉ xấu xa -- nhất quyết không để máy computer trong phòng riêng 1 ai nhưng để ra giữa phòng khách... để khỏi lỡ phạm tội

# I Côr. 6:18 & II Tim. 2:22 - Flee from temptation -- Tránh khỏi tình dục trai trẻ!

# Người ta kể lại cuộc đời của St. Augustine: cuộc sống cũ đủ thứ "tứ đổ tường": 4 thứ tệ hại nhất trong cuộc sống: cờ bạc, rượu chè, thuốc hút & gian dâm...nhưng sau này Augustine tin Chúa & thay đổi cuộc đời

- trở thành 1 vị linh mục rất được ơn

> Người ta kể có 1 ngày kia, Augustine đi trên đường - gặp phải 1 cô thiếu nữ mà hồi đời trước mình giao du ô uế với

- St. Augustine thấy cô kỵ nữ này thì không noí 1 lời... nhưng cắm đầu bỏ chạy

> Cô thiếu nữ đuổi theo Augustine & la lên -- "Augustine, Augustine! Sao không nhận ra em - Anh biết em mà?"

> St. Augustine vừa chạy xa & cũng vừa la lên -- "Đúng rồi - Nhưng bây giờ cô không biết con người mới của tôi đâu"

# Khi nghĩ đến 1 người ngoại đã đến tin Chúa mà chưa dẹp được ~bàn thờ - điều làm c/ta rất khó chịu và buồn!....

> Nhưng trong chính đời sống của 1 số con cái Chúa: có thể đang còn ~cuộn phim video đồi trụy, ~địa chỉ Internet ô uế, ~tấm ảnh của 1 người phụ nữ mặc đồ hở hang treo trên tường... lại là ~bàn thờ nho nhỏ -- mà nó đang điều khiển cuộc đời c/ta... mà c/ta đang bị nô lệ - thờ lạy & qui phục nó...

... C/ta phải quyết định dẹp bỏ ~bàn thờ đó xuống - tránh xa nó!

> Tránh xa ~ng bạn hay cổ động xuí dục sự ham muốn tình dục xấu xa... không khẻo sẽ hối hận 1 ngày

kể cả ~ng bạn c/ta đang chát trên internet xuí dục làm ~điều bậy bạ...

> You lay down w/ the dogs, you get up w/ the fleas!

# Thống kê cho biết thường sau 300 tiếng đồng hồ 2 người quen nhau... rồi thì sẽ dẫn đến sự đụng chạm xác thịt xấu xa... Mình mà không muốn rớt vào sự tà dâm... thì người kia cũng sẽ có thủ đọan lừa mình vào sự dâm dục

> Các cô thanh niên thiếu nữ nghe cho rõ: "Đừng bao giờ đi Date 1 mình với 1 người nam nào mà mình chưa biết rõ họ là ai, gia đình họ như thế nào" -- cách hay nhất là mời người đó đến sinh hoạt chung với H/T 1 thời gian,

... nếu sau này có muốn tiến đến việc hẹn hò... thì điều hay nhất là do "double date"

> Đừng bao giờ ở trong hoàn cảnh 1 mình với người đó... và phải coi chừng ~thứ mình ăn và uống trong lúc với họ...

... để rồi khỏi bị mang thai hoang, rồi tính chuyện phá thai, nhục nhã... mà có thể máng bịnh HIV nữa...

> Ng ta nói "Lửa gần rơm" thì thế nào cũng sẽ cháy... nếu không dập tắt lửa được....

thì đừng để rơm đến gần lửa... It's that simple!

# Có người nói: "Nhưng mà Chúa Giê-xu thường hay ngồi chung với ~kẻ tội lỗi

& phường điếm" chứ Ngài đâu có tránh xa họ...

> Rất đúng... nhưng cùng 1 lúc Chúa cũng thường cầu nguyện suốt đêm... chứ không như c/ta lâu lâu mới làm

> Rôma 14 -- đừng gây cớ / làm dịp cho ACE mình phạm tội... bằng cách chính mỗi người c/ta (nhất là ~phụ nữ) phải cẩn thận trong cách mình ăn mặc quần áo cho thật kín đáo và lịch sự

-- đừng hở hang mà làm dịp cho người khác phạm tội...

# Mốt quần áo của c/ta không thể nào đi theo thế gian được, nhưng phải theo ý của Chúa -- Not Gucci but God...

3) Nuôi con người tâm linh cho thật mập mạp -- để có sức mạnh nội tâm chống lại sự cám dỗ tình dục xấu xa

# Philíp 4:8 - ~gì đáng kính, đáng yêu chuộng... hãy nghĩ đến & hãy nuôi tâm hồn mình...

# Câu chuyện 1 người tù trưởng da đỏ chia xẻ với 1 nhóm thiếu nhi... ở bên trong c/ta lúc nào cũng có sự tranh đấu giữa tốt & xấu - so sánh giống như có 2 con chó:

1 con chó đen luôn xúi làm điều ác, còn 1 con chó trắng thì thích làm điều lành

> 1 em thiếu niên giơ tay lên hỏi: "thế thì làm sao biết con nào cuối cùng sẽ chiến thắng"

> Ông tù trưởng trả lời 1 cách rất khôn ngoan: "tùy theo con chó nào em đã thường cho nó ăn..."

> Thay vì nghe ~bản nhạc đời hay Karaoke có ~hình ảnh kích thích lòng dục... thì hãy tập nghe nhạc Christian

> Thay vì xem ~cuộn phim Rated R... thường có 5-10 phút khêu gợi tình dục bậy bạ...

thì hãy xem ~phim lành mạnh... như Mr. Bean mà các TN xem thật là vui trong tuần qua...

> Thay vì đọc ~sách chuyện Romance thường có ~khúc thêu dệt lòng dục xấu xa -- thì hãy đọc Kinh Thánh

để luôn có lời Chúa trong lòng mà thắng sự cám dỗ của tình dục

# Cô gái tín đồ rất xinh trong 1 H/T thì có 1 chàng thanh niên muốn làm quen rủ đi date...

nhưng cô nhất quyết không chịu vì anh chưa phải là con cái Chúa

> Chúa nhật hôm sau anh đến thăm nhà thờ của cô này

& sau khi nghe giảng bỗng nhiên anh bước lên tin nhận Chúa

> Vài ngày sau anh chàng mới tin Chúa này đến & rủ cô này đi hẹn hò với mình...

> Trong buổi tối đó anh chàng có hành động không tốt.. thì ra cô mới biết anh này chỉ gỉa bộ tin Chúa để lấy lòng cô

> Trong bóng tối - Cô yêu cầu ãnh "bật đèn xe" lên, sau đó cô móc ra cuốn Kinh Thánh và bắt đầu đọc từ sách Mathiơ... và cứ đọc không ngừng... cho đến khi anh kia hết hứng, chịu không được nữa

thì đành phải chở cô về nhà... từ đó anh không bao giờ đến nhà thờ nữa

> Nếu không gần gũi với lời Kinh Thánh & có mối liên hệ mật thiết với Chúa

thì làm sao c/ta có sức mạnh đủ để tháng sự cám dỗ của tình dục xấu xa?

# 1 Thống kê cho biết: 84% con cái Chúa thắng sự cám dỗ của tình dục qua sự cầu nguyện

76% tránh thương lượng với ~mồi cám dỗ tình dục xấu xa... nhưng tránh xa nó

66% dìm mình trong sự học Kinh Thánh

52% chịu trách nhiệm với 1 số người khác (H/T và MS quản nhiệm)

Tóm tắt:

1) Canh chừng "con mắt" của mình -- đừng cho ~điều ô uế dâm dục xấu xa đi vào trong tâm hồn của mình

2) Chủ động dập tắt lửa tình un đốt bên trong lòng & tư tưởng để không phạm tội cùng Chúa

3) Nhận ra "nguồn" của sự dâm dục xấu xa mà tránh xa nó

4) Nuôi con người tâm linh được khỏe mạnh bằng lời Chúa và với 1 mối liên hệ mật thiết với Ngài mỗi ngày...