Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 107

Sach Nợ

- Debt Free (Châm Ngôn 22:7) -- ngày 13 tháng 1 năm 2002

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

22:7 Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.

Introduction

* Hy vọng lời Chúa qua bài giảng tuần trước với chủ đề "quản lý tài chánh" đã bắt đầu giúp ích cho ACE....

1) Có 1 khái niệm đúng về chỗ đứng & giá trị tạm thời của tiền bạc

2) Đã giúp ACE hiểu: sự thịnh vượng/đầy đủ không chỉ có nghĩa là c/ta làm lương cao bao nhiêu mỗi năm...

nhưng c/ta tiêu xài thế nào trong cuộc sống hằng ngày # Prosperity comes depending not just on how much you make... but how do you spend your money! Nhiều người làm 20$/hr vẫn than chưa mấy là đủ

3) Mỗi gia đình cần phải có ngân qũy tiêu xài rõ ràng... nhất là phải ép mình sống trong giới hạn của đồng lương,

ngân qũy tài chánh của gia đình mình -- để tránh không phạm ~điều gian ác: như là tội ăn trộm của Chúa....

4) Mong gia đình ACE đã thực hành, đã bắt đầu xếp đặt ngân qũy đàng hoàng

& hứa nguyện sống kỷ luật áp dụng ~kế hoạch đặt ra... nếu không thì ~lời ACE nghe & hiểu là vô ích chăng?

> Sáng nay - Bài giảng thứ 2 trong ~loạt bài giảng về "tiền bạc"

c/ta sẽ suy gẫm xem Kinh thánh dạy gì về vấn đề nợ nần & làm sao để "vỡ nợ" để có 1 cuộc sống tự do thật!

* Đời sống tại Mỹ là 1 đời sống hay đua đòi vật chất, xe xua & đầy dẫy ~lôi kéo, thu hút: của ~thứ tiện nghi,

máy móc tân tiến, giàu sang phú qúy... hay ~"kiểu mốt" phải có - để được nổi tiếng & chấp nhận

> Không phải thế thôi, vì đây là 1 nước tư bản

-- nên người ta còn có ~phương tiện rất dễ dàng - để cho c/ta hưởng ngay được ~điều mình muốn có

>Dù cho không có tiền trong túi đi nữa -- ai cũng có thể dùng thẻ tín dụng (Credit cards) -- theo lối "mua trước trả sau"

# Mỗi năm có khoảng trên 2 tỉ ~lá thư gởi đến nhà của nhiều người - để mời mọc họ mở ~account credit card

- tuy con số người đáp ứng lời mời chỉ dưới 1.5% thôi... vẫn là 1 con số rất lớn: 30 triệu ~account credit card mới

# Mỗi tuần lễ là tôi nhận được tối thiểu 1 lá thư mời mở 1 account credit card mới với họ -- đã được pre-approved!

Cách họ mời thật là hấp dẫn -- giống như trên đời này chỉ có mình được chọn trong cái "special offering" này

# Trong Eaton Internet -- người ta có thể chấp thuận a new credit card account trong vòng dưới 15 giây?

> C/ta đang sống trong 1 thế giới đầy dẫy sự mời mọc, ~quảng cáo thu hút & lôi kéo c/ta vào ~hưởng thụ

"nay xài, mai trả"... không cần phải đợi lâu... nhưng có thể có ngay - để bắt kịp với xã hội tân tiến!

I. Sự Ràng Buộc của Nợ

* Nếu không cẩn thận làm chủ lòng tham không đáy & tránh xa ~sự mời mọc, đua đoì, ~lôi kéo này

> c/ta sẽ dễ máng vào ~nợ nần -- để rồi cuộc sống của mình, gia đình mình -- cứ bị thiếu hụt & nghèo hoài

# Không phải người Việt Nam c/ta đã có 1 câu nói: "Nợ là vợ của nghèo" sao?

có nghĩa là khi mắc nợ -- giống như c/ta cưới về nhà 1 người vợ nghèo về nhà... nợ nó sống chung với ta & làm khổ sở

# Thống kê cho biết - tình trạng phá sản (bankruptcy) trong nước Mỹ này đang đến đà rất là nguy hiểm...

> Tới tháng 10 năm 2001, tin tức cho biết số người khai phá sản có thể đến hơn 1.5 triệu đơn xin phá sản tại Mỹ

so sánh với con số 0.8 triệu trong năm 95's.... và tỉ số phá sản này càng ngày càng tăng lên

> Có biết bao nhiêu người nợ tiền, không trả được -- chỉ còn 1 cách phải khai phá sản...

dù cho mình sẽ bị "bad credit" đi nữa

> Không phải nợ mang đến sự nghèo nàn, thiếu thốn thôi -- mà còn gây nên ~bối rối, nhức đầu & lo lắng...

# Có người khi đương ngủ nằm mơ đến nợ - đến nỗi nửa đêm thức dậy -- tóat ra mồ hôi

-- khi nghĩ đến ~món nợ mình chưa trả xong!

> Nhiều khi chính nợ nần sanh ra ~sự cãi cọ, lục đục, đổ lỗi nhau giữa vợ chồng & làm mất hạnh phúc gia đình

> Chưa nói đến ~tội phạm khác: như ăn trộm của Chúa, lường gạt ~người khác -- bị mang tiếng, trốn tránh ~người cho mình nợ vì chưa có tiền trả, rồi có khi phải thất hứa... làm mất danh dự của mình & của gia đình...

> Nhưng điều tai hại nhất nợ nần đem đến cho c/ta -- kéo c/ta vào cái bẫy của sự nô lệ, ràng buộc vào người khác

? Có biết bao nhiêu con cái Chúa đang bỏ nhóm -- phải làm O.T. trong ngày Chúa Nhật -- để trang trải ~nợ nần?

? Có biết bao nhiêu ccái Chúa phải đi làm ngày Chúa nhật - để trả tiền cho ông chủ, bà chủ của các cửa tiệm

-- là ~người mình đã mượn tiền để mua sắm -- nhưng chưa thanh toán xong?

? Có biết bao nhiêu con cái Chúa phải chiều ~người bạn & sẵn sàng làm ~điều trái phép, không được phép làm

vì còn nợ ơn, nợ nghĩa, nợ tiền của ~người này.... để rồi làm ô danh Chúa!

# Châm Ngôn 22:7 -- "kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ mượn"

có nghĩa là kẻ nào còn máng vào nợ nần -- kẻ đó đang đánh mất sự tự do!

II. Chúa Giê-xu Đã Buông Tha Chúng Ta

* Khi Chúa Giê-xu trút linh hồn - chết trên TTG & chuộc tội cho c/ta bằng chính huyết của Ngài

-- Ngài cứu c/ta ra khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi -- không phải chỉ cho đời sau thôi...

nhưng ngay ở trong cuộc sống hiện tại này nữa... Ngài trả tự do/buông tha c/ta hoàn toàn

> Sống là điều tốt... nhưng sống được tự do hay không -- đó mới là điều đáng sống!

> Trong c/ta nhiều người không còn sống ràng buộc trong ~trại tù cải tạo / ~trại tị nạn nữa... nhưng thật sự nhiều người đang sống ở bên đây -- là chỗ thiên đường -- nhưng vẫn còn sống mất tự do

- vì đang sống trong biết bao nhiêu sự ràng buộc của vật chất, của nợ nần, lệ thuộc vào ~người khác

# Có người đã nói.. mình thoát khỏi tay cộng sản... để lọt vào ~cái ràng buộc khác: sự ràng buộc của vật chất

là ~sự đòi hỏi của đời sống tiện nghi tân tiến này?

# Người ta nói "Đời là bể khổ"... nhưng thật sự nói cho đúng hơn thì phải nói là "đời là bể nợ"

# Giăng 10:10 -- Chúa Giê-xu đã 1 lần phán: "Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết & hủy diệt; còn Ta đã đến,

hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật"

= Chúa Giê-xu không phải chỉ ban cho c/ta sự sống đời đời trên thiên đàng 1 ngày mà thôi...

nhưng còn sự sống dự dật tự do ở dưói đất nữa

... và cuộc sống tự do đây có nghĩa là 1 cuộc sống không còn bị máng vào ~nợ nần vô lý

> Trong Kinh Thánh tất cả ~người đến với Chúa Giê-xu thành thật đều được trả tự do &

được giaỉ thoát khỏi nhiều sự ràng buộc:

# Xachê -- sau khi tiếp Chúa Giê-xu -- Ông đã bỏ đi lối sống cũ... không còn lừa lọc, ăn gian, bóc lột ~người khác nữa - nhưng bắt đầu 1 cuộc sống tự do -- không còn bị điều khiển bởi lòng tham lam tiền bạc nữa

# Bà Mari Mađơlên = 1 người kỵ nữ (~điếm)... sau khi đến với Chúa Giê-xu

đã thay đổi cuộc đời... ngày Chúa chết -- bà dám đứng ở dưới chân Thập tự giá để bênh vực Ngài

# Lêvi là người trước kia lamø nghề thâu thuế -- cả đời chỉ biết ăn gian, lường gạt ~người khác

nhưng khi gặp Chúa & được Chúa gọi mình >thay đổi 180o -- theo Chúa & trở thành môn đồ > viết sách PÂm Mathiơ

# Mác 5 -- người bị quỉ ám sống điên khùng trong nghĩa địa: ngày đêm kêu la, lấy đá đánh bầm mình, bị xiềng xích, không mặc quần áo... nhưng sau khi gặp Chúa: tinh thần minh mẫn, đầy trí khôn sáng suốt lại, mặc quần áo đàng hoàng & trở nên chứng nhân cho Chúa Giê-xu...

# Biết bao nhiêu lời làm chứng của ~tướng cướp, ~người trong băng đảng, ~người dùng xì ke ma túy, ghiện rượu, thuốc, cờ bạc, ham thích tình dục bậy bạ, hay nóng giận, cộc cằn, ăn noí thô tục, đánh vợ, hay chửi mắng ccái, hung dữ... khi đến biết Chúa Giê-xu - đã từ bỏ ~lối sống cũ xấu xa & bắt đầu sống 1 đời sống dư dật & tự do thật!

> Nếu quyền năng cứu rỗi chưa có thể thay đổi được c/ta gì hết -- thì ACE tin Chúa Giê-xu làm chi > vô ích chăng?

> Nếu đã nói mình tin Chúa rồi mà chưa dần dần từ bỏ được ~dục vọng, tánh noí xấu, chưởi tục, kiêu ngạo, xấc xược, khoe khoang, ích kỷ -- chỉ lo nghĩ đến mình, mau nóng giận, thờ hình tượng, ham mê tiền bạc, ~nghiện ghập

- thì phải xem lại đức tin ban đầu của mình - có thành thật không? có sự ăn năn tội thật chưa?

> Nhiều người nghĩ sai -- tin Chúa là mắc nợ thêm 1 tôn giáo? Nhưng lại không hiểu - có biết bao nhiêu người đã tin Chúa -- không còn mắc nợ nhiều thứ trên đời này... nhưng được giải thoát & bắt đầu kinh nghiệm sự tự do thật

- làm chủ được ~lôi kéo, đoì hỏi xấu xa của xác thịt, tham lam tiền bạc - mà trước kia không làm chi được

III. Phương Cách làm Sạch Nợ

* Khi Chúa Giê-xu đến & ngự trong lòng c/ta -- Ngài giải thóat c/ta khỏi mọi sự ràng buộc

& 1 trong ~sự giải thoát thực tế đó là Chúa sẽ giúp c/ta được trả tự do khỏi ~nợ nần của vật chất, của tiền bạc...

> Cuộc sống mới trong Đấng Christ - phải là cuộc sống "sạch nợ"

-- để làm 1 dấu chứng tốt cho mọi người thấy được quyền năng tái tạo của Chúa Giê-xu....

* Câu hỏi để suy gẫm -- đó là làm sao sạch được nợ -- nếu đang còn mắc nhiều nợ nần?

1st) Ý thức rằng, sống trên đời này - có ~cái nợ cần thiết, phải có -- không muốn cũng không được

> Nợ tiền trả thuế cho chính phủ là điều phải có;

là bổn phận của 1 người công dân mà c/ta không thể trốn tránh được

# Rôma 13:6-7 -- "Aáy cũng bởi lẽ đó mà AE nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của ĐCT, hằng giữ việc ấy.

Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc; nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp...."

> 1 người tín đồ tốt phải là 1 công dân tốt -- 1 công dân tốt phải là người chu toàn trách nhiệm đóng thuế đầy đủ!

2nd) ~Cái nợ cần thiết cho cuộc sống căn bản: nợ tiền nhà, nợ tiền xe hơi

là ~điều cần phải có thì mới có phương tiện sinh sống...

> ~điều này tuy coi là nợ... nhưng dần dần sẽ trở thành tài sản lâu dài của mình -- thì coi như là ~việc "đầu tư"

> Có ~cái nợ tốt để đem lợi ích cho tương lai -- nợ tiền đóng học phí... để có được học thức bằng cấp

-- hầu đem lại tài chánh, cơ nghiệp vững vàng hơn cho tương lai -- cũng là công việc đầu tư cho tương lai

> So sánh với ~thứ đầu tư điên rồ vào ~vé sổ số... hay ~ván bài casino...

chỉ đổ tiền ra ngoài đường cho người khác lấy

3rd) Là ccái Chúa -- c/ta phải có 1 thái độ "sợ nợ" vì lời Chúa dạy trong Rôma 13:8 -- "đừng mắc nợ ai chi hết..."

> Đây không có nghĩa là đừng bao giờ mượn tiền... nhưng đừng bao giờ mượn tiền mà mình biết sẽ không thể trả nổi & không thể trả đúng kỳ hẹn... hay mượn mà đã có ý định muốn dựt luôn

? Câu hỏi là làm sao biết mình không trả nổi? Phải có ngân qũy tiêu xài rõ ràng (đã học tuần trước)

- thì mới biết được... có nên mượn nợ không & nếu mượn thì có thể nợ bao nhiêu!

# ~Nhà cố vấn về tài chánh giỏi đưa ra 1 "rule of thumb" -- định luật căn bản về số tiền mượn...

đó là tổng số tiền nợ nần của 1 gia đình phải kém hơn 40% của tiền lương gia đình....

> Tỉ dụ lương gia đình mình 2000$/tháng -- như vậy 40% của 2000$ là 800$

- tất cả ~tiền nợ nhà, xe hơi, big sceen TV, học phí, furniture mỗi tháng không được quá 800$

> Nếu mình đang mượn nhiều hơn - c/ta đang sống trong cái vòng nguy hiểm -- coi chừng ~tai họa đang đeo đuổi mình

> Nợ nần có thể OK - khi nào mình biết rõ gia đình mình có khả năng... hay có tài sản bù đắp lại món nợ

-- nhỡ trường hợp gặp phải khó khăn xẩy đến.... như là mất job... nếu không -- xin đừng nợ!

# H/Thánh c/ta mới mua chiếc xe van mới... vì có nhiều lý do chính đáng

1) Xe van cũ đã gần 85kmile -- sắp về hưu

& cũng không muốn bị nằm đường trong ~chuyến đi truyền giáo hay sinh hoạt

2) Số tiền mặt của H/T có trong nhà bank - còn đủ gần gấp đôi giá tiền của chiếc xe mua

& nhỡ có gì đi nữa... H/T c/ta vẫn có thể làm trọn trách nhiệm trả đủ món nợ này

3) Cơ hội 0% tiền lãi (save có thể từ 5-6K$) -- nếu mua xe mới & trước năm 2002....

> It's not wrong to borrow money... but it's wrong to go into debts when you know you can not afford it!

> "Sợ nợ" cũng có nghĩa là coi chừng "con mắt" của mình -- có thể dẫn vào "lòng tham không đáy"

mua sắm không đắn đo, không suy nghĩ kỹ càng... thấy người ta quẹt -- thì mình cũng phải quẹt lia lịa!

# Xã hội Mỹ: People buy what you don't need... w/ the money they don't have -- to impress those they don't even know! Tạm dịch: truyền thống tiêu xài của ~người ở Mỹ là thích mua ~thứ mình không cần,

bằng tiền không phải của mình - để lấy le ~người mình không biết!

> Nợ vô thì dễ; dứt ra thì khó... giống như "gain weight" thì dễ... "loose weigth" thì khó!

- Đòi hỏi sự kỷ luật trong vấn đề tiêu xài mua sắm > để khỏi bị máng nợ....

> C/ta phải coi chừng ~món hàng "đại hạ gía" hay ~quảng cáo hấp dẫn trên TV.... Mà nó cứ mời mọc c/ta phải lật đật chạy đi mua ngay -- sợ hết... để rồi bị rớt vào cái bẫy của tiền lời cắt cổ... và bị "ràng buộc" lâu dài

# Châm Ngôn 21:17 -- "Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khổ, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu"

~Ai ham cell phone (3000'...), big screen TV, Xe hơi sport đời mới... mà ngân qũy gia đình không có đủ mua

> 1) sẽ bị nghèo thiếu.... hay 2) là bị khổ -- mất nhiều phước vì có thể bỏ Chúa!

> Muốn tránh nợ -- phải có tinh thần sáng suốt trong lúc mua sắm

... phân biệt rõ món hàng mình sắp mua là điều "muốn hay điều thật cần"... Is it "Need or greed"?

> Coi chừng ~lời mời mọc nghe thật là mát tai -- xuí c/ta mua ngay & phải có ngay....

# Chú ý tiệm ăn McDonald với số thâu lợi cả triệu bạc mỗi năm -- nổi tiếng về 1 lời mời chỉ có 6 chữ:

"Would you like fried w/ that?" - "Oh yes! absolutely & I want it & I want it now!"

> They come out with "happy meals" để dụ con nít

# Con gái tôi hồi nhỏ chỉ muốn ~món đồ chơi trong túi giấy... nhiều hơn là thức ăn trong đó

> Điều hay nhất của 1 tinh thần "sợ nợ" đúng là hãy về nhà dứt khoát -- cắt đi ~credit cards & dục vào thùng rác

> This is Biblical! # Math. 5:30 - "nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội -- thì hãy chặt và liệng nó cho xa ngươi đi..."

- Chứ đừng có để trong freezer, băng đá -- còn có lúc dùng lại được

4th) Bắt đầu có 1 c/trình dành dụm tiết kiệm để trả nợ cho ~ai mình đang nợ....

# Thi Thiên 37:21 -- "Kẻ ác mượn, mà không trả lại; còn người công bình làm ơn & ban cho"

> Nếu c/ta mượn mà không lo trả lại -- c/ta được xếp hàng của ~kẻ ác -- tương đương với ~tên ăn trộm

> Là con cái Chúa -- c/ta phải lo trả cho song nợ của mọi người c/ta nợ

& đây phải là mục tiêu của mỗi người Christian nếu thật sự muốn kinh nghiệm sự tự do, a happy new year

# Có người mắc nợ và ngồi nghĩ: "Ôi! số tiền nợ lớn quá... trả sao nổi - thôi cứ quên đi"

Nghĩ như vậy là thái độ của kẻ bất công -- giống như "ăn trộm" tiền của người khác rồi chi nữa....

> Nhưng phải bắt đầu có 1 c/trình trả nợ - cho dù bằng 1 con số nhỏ cũng được... nhưng phải bắt đầu...

- Mỗi tháng - nhất quyết để ra 1%, 2%, 5% của tiền lương ra để thanh toán nợ...

- 20$, 50$, 100$ / tháng cũng được... nhưng phải bắt đầu... nếu không thì nợ bao giờ mới trả xong....

# Tục ngữ c/ta có câu: "nợ có trả mới mòn, con có nuôi mới lớn" phải không!

> Trả nợ cũng phải khôn ngoan (nhất là 1 số quí vị đã mua nhà): nợ credit card phải trả trước nợ nhà... why?

vì tiền lãi của credit cards thường cao hơn nhiều & tiền lời mua xe thường không được trừ thuế - như tiền lời mua nhà

d) Bắt đầu lại 1 đời sống đơn giản -- "liệu cơm mà gắp mắm"... như hồi mới qua Mỹ...

# I Tim. 6:6-8 -- sự thỏa lòng là 1 điều lợi lớn... để khỏi phạm ~điều gian ác!

- Tuyệt đối & nhất quyết sẽ không mua ~mặt hàng tiêu thụ quảng cáo - như big screen TV, CD 8 dĩa, máy quay phim... mà trong lúc đó còn mắc kẹt ~món nợ khác

> Nhưng hãy thoả lòng với cuộc sống căn bản Chúa đang ban cho c/ta...

# Máy giặt hư -- không giặt quần áo được 1 tuần lễ... thấy khó chịu vô cùng

- Mua được cái máy giặt mới > cầu nguyện cám ơn Chúa... mà 14 năm rồi mới làm

# Mấy ngày nay bị freeze - Nước bị đông lại -- không rửa mặt, đánh răng, flush toilet...

sáng hôm đó mới thấy nước thứ tầm thường lại là vật quí giá...

> Nghĩ đến ~điều căn bản này để thoả lòng... không có được voi đòi tiên

-- sao TV mình nhỏ hơn TV ông hàng xóm vậy!

> There is Nothing wrong w/ many things we want...

but when we mix up the priorities of values, of needs vs. wants -- it is wrong!

> Làm sao có sự thỏa lòng để giữ sự ưu tiên trong cuộc sống cho đúng vị trí? Để Chúa làm Chúa đời mình qua sự

Học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, Cầu nguyện với Chúa, nhóm tphượng Chúa thường xuyên...

> Mình phải làm phần của mình... phải cố gắng đến với Chúa & để Chúa làm Chủ đời sống mình

# Chuyện con mèo -- chết xuống địa ngục xin có 1 đốm trắng ở nơi cặp môi

-- để mấy con chuột tưởng "hạt cơm" mà đến gần -- thì mèo chỉ cần mở miệng ra đớp chuột thôi... Thật là lười!

> C/ta muốn sống tự do -- thoát khỏi mọi sư ràng buộc... mà không chịu siêng làm phần của mình thì sao có được?

Tại sao c/ta siêng trong mọi việc... mà lại không siêng trong sự nhóm lại... có lẽ chưa thấy giá trị trường tồn của nó?

> Mục tiêu cho mỗi c/ta (nhất là ~cặp vợ chồng trẻ) năm nay -- phải là đựơc "sạch ~món nợ vô lý"... và nhất quyết không máng vào ~món nợ mới nữa -- để rồi không bị ràng buộc vào nhiều điều, nhiều ng... nhưng được tự do trong sự hầu việc Chúa!

> Nhớ c/ta là con cái của vị Vua rất lớn & giàu có trên Trời...

mình không thể nào sống trong sự thiếu thốn nợ nần... hơn ~người ngoại được!

? Làm sao c/ta làm chứng tốt cho người khác -- khi sáng Chúa nhật c/ta mặc quần áo đẹp -- để đi nhà thờ

nhưng chiều về bị người chủ nhà đến đòi tiền nợ nhà -- sao dám mở miệng mơì người chủ đi thăm nhà thờ mình?

> Danh từ "Handicap?" dành cho ~người bị tàn tật, bị giới hạn -- không haọt động toàn vẹn như người thường...

Đức tin của c/ta đôi khi cũng vậy - bị "handicap" vì còn sống trong nợ nần như "chúa chổm"...

Như vậy thì ai muốn làm Christian -- giống như c/ta đây?

> H/T sẽ làm chứng tốt ra sao -- nếu tài chánh cứ bị thiếu hụt, nợ nần nhiều... quyền năng của Chúa c/ta ở đâu?

IV. Chúa Giê-xu Trả Nợ Tội Lỗi cho Chúng Ta

* Nhiều người chưa làm được điều này -- vì Chúa Giê-xu chưa làm Chủ đời sống mình

? Chúa làm Chủ mình bắt đầu khi nào? Từ khi Ngài đến và trả món nợ tội lỗi cho mỗi người c/ta....

> Ai sanh ra đời cũng bắt đầu nợ ơn Thượng đế....

a) C/ta sống được ngày nào là nhờ ơn Trời -- ban cho không khí để thở, thực phẩm hằng ngày để sống,

sức khỏe để hoạt động bình thường.... # vì vậy người việt thường nói: "Sống nhờ Trời"

b) Chưa hết -- còn nợ Ngài ơn cứu chuộc mà ĐCT đã hy sinh Con Một của Ngài vì tội lỗi của c/ta

# Rôma 3:23 -- "mọi người sanh ra đều đã phạm tội -- thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT.... và tiền công của tội lỗi là sự chết" = mỗi người c/ta có món nợ của sự chết đđời - mà không 1 ai có đủ khả năng để trả món nợ này

> Món nợ tội lỗi này dù có làm lành suốt đời: Ăn chay, ép Xác, đánh mình, tụng kinh, đi nhà thờ, học thuộc lòng hết cuỗn KT -- cũng sẽ không đủ để trả....

Vì "cả đời làm lành, sự lành đâu không đủ... nhưng 1 ngày làm ác -- sự ác có dư rồi?"

# Có người đã ví loài người & tội lỗi như biển & cá: biển là tội... con người là ~con cá bơi trong biển tội đó?

> Trong tất cả ~tội.... tội lớn nhật là tội không nhận biết & thờ lạy Đấng đã tạo dựng nên mình?

- Đây là Tội bất công -- vì đụng 1 chút c/ta hay than "Trời Ơi... nhưng lại không thờ Trời!"

> Trong Kinh Thánh Rôma -- sứ đồ Phaolô nói đến 2 định luật chính:

1) Luật công bằng của tội lỗi > đưa đến sự phán xét -- đó là sự chết đời đời...

2) Nhưng cảm tạ Chúa -- Phaolô nhắc đến 1 định luật khác nữa? Luật yêu thương...

đó là nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ... buông tha khỏi luật công bằng mà được trả sạch nợ

/ được giải phóng khỏi bản án tử hình của sự chết đời đời?

# Galati 3:13 - c/ta được trả tự do -Vì mọi sự rủa sả & đoán phạt... đã được đổ lên/thanh toán bởi người bi treo trên cây gỗ - đó chính là Cứu Chúa Giê-xu.... > Ai ở trong Ngài thì chẳng còn có sự đoán phạt nào nữa

> vì tên của ~kẻ tin đã được ghi chép trong Sách của sự sống

- là danh sách của ~người đã trả sạch nợ do Chúa Giê-xu làm cho mình

# Bài Tca -- "Christ trả xong tội lỗi" = Jesus paid it all! -- Ngài chết trả sạch song món nợ này cho c/ta

# II Côr. 8:9 -- Chúa Giê-xu vốn giàu có... nhưng vì AE đã tự nên nghèo -- bỏ tất cả xuống thế làm ng...

để chi -- AE được nên giàu có -- làm con của Vua Thánh trên Trời!

Chúc ACE không phải chỉ A happy, properous year thôi!

Thêm nữa -- a free-of-debt year -- vì Chúa Giê-xu đã buông tha c/ta rồi...

ACE có muốn kinh nghiệm 1 cuộc sống dư dật không

Hãy để Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống mình, gia đình mình, H/T mình

- để Ngài dự phần trong mọi quyết định... và nhất là vấn đề tài chánh... Amen!