Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 110

Sống Hòa Thuận

(Living in Harmony with One Another)

Rôma 12:18

www. vietnamesehope.org

"Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người."

"If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone."

> Buổi sáng hôm nay c/ta nhóm lại để thờ phượng, ca ngợi và dâng lời cảm tạ ĐCT... là Đấng hằng ban mọi phước lành cho con cái của Ngài... cùng một lúc c/ta tìm kiếm ý chỉ của lời Chúa cho đời sống của mình

... hầu để sống 1 nếp sống làm đẹp lòng Chúa

> Một trong ~điều chắc chắn sẽ làm Chúa vui lòng... đó là khi c/ta là con cái của Ngài

... biết sống hòa thuận với nhau, hiệp nhất mà hầu việc Chúa

> Có gia đình nào mà cha mẹ không vui lòng, thỏa dạ, sung sướng

... khi thấy mỗi đứa con của mình biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, phải không?

> Với mục đích này, c/ta sẽ bắt đầu ~loạt bài giảng mới... với chủ đích học lời Chúa... để biết sống hòa thuận với nhau, biết cách đối xử và gỉai quyết ~xung đột như thể nào... hầu để làm đẹp lòng Chúa của c/ta

[PP] > Bài giảng sáng nay là bài giảng đầu tiên... mong sẽ giúp c/ta hiểu ý muốn và mạng lệnh của Chúa cho H/T,

cho mỗi con cái của Ngài... đó là c/ta phải biết ăn ở hòa thuận với nhau (đọc)

I. Ý Chúa

> Lý do thứ nhất c/ta phải ăn ở hòa thuận với nhau... là vì Chúa của c/ta là Chúa của sự bình an

[PP] > Trong từ nghữ tiếng Hêbêrơ (Hebrew) có chữ "shalom" hoặc trong tiếng Hylạp (Greek) có chữ "eirene"

có nghĩa là "hòa bình" mà người do thái thường hay dùng để chào thăm nhau

> Khi nói đến chữ "hòa bình" (peace) c/ta phải hiểu nó nói lên 1 trong chính ~đặc tánh của ĐCT

1) ĐCT là Đấng đã sáng tạo nên vũ trụ, muôn loài... là ông Trời; Ngài là Đấng thánh khiết, quyền năng, tối cao và đầy lòng yêu thương... nhưng ĐCT còn có thêm 1 đặc tánh nữa

đó là Ngài cũng là Đấng Hòa Bình, là Chúa Bình An (God of Shalom, God of Peace)

# I Côr. 14:33 - "Vả ĐCT chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc... bèn là Chúa sự bình an..."

(For God is not a God of disorder... but of peace...)

> ĐCT là Đấng yêu mến sự hòa bình... và thỏa lòng khi thấy con cái của Ngài luôn sống trong sự hòa thuận với nhau

> C/ta thấy có rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh khi nhắc về danh xưng của ĐCT

... thì Ngài thường được xưng là "ĐCT của sự bình an"

# Philíp 4:9 - "Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi,

thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em."

(The things you have learned and received and heard and seen in me,

practice these things and the God of peace shall be with you.)

# Rôma 15:33 - "Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! A-men."

(May the God of peace be with you all. Amen.)

# II Côr. 13:11 - "Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình,

ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em."

(Finally, brothers... rejoice, be made complete, be comforted, be like-minded, live in peace;

and the God of love and peace shall be with you)

> Our God is the God of peace!

[PP] 2) ĐCT mà c/ta đang thờ phượng, ca tụng và hầu việc chính là ĐCT của sự bình an... Ngài muốn mọi người sống trong sự bình an, thuận hòa với nhau... đến nỗi Ngài đã bằng lòng hy sinh chính Con Ngài chịu chết trên TTG

hầu cho qua Con ấy... mà c/ta có sự hòa thuận lại với ĐCT... và có quyền năng để sống hòa thuận với nhau

> Muốn hiểu được lẽ mầu nhiệm này... c/ta trước hết phải ý thức rằng mình vốn là "kẻ thù"ø của ĐCT

... vì tất cả mọi người c/ta đều là ~kẻ tội nhân đã phạm tội

> C/ta là ~tội nhân vì c/ta ai nấy đều sanh ra từ dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên - chính là Ađam và Êva

đã 1 lần phản nghịch lại ĐCT, mà đi nghe theo lời của ma quỉ... ăn trái của cây cấm

> C/ta là ~tội nhân vì mỗi người c/ta khi khôn lớn lên... đã tự làm ~điều nghịch lại ~điều răn và mạng lệnh của Chúa

không phải chỉ ~điều không được phép làm mà thôi... nhưng còn là ~điều phải làm... mà c/ta chưa làm trọn

# Làm chứng Steven (8-9 tuổi) khoe để dành được rất nhiều tiền ~300$, nhưng bị ai lấy mất 1 số... em nói: "MS, ăn cắp là điều không đúng phải không MS? vì 10 điều răn của Chúa đã dạy là "không được ăn cắp""

> Trong 10 điều răn của ĐCT, không phải có 8 điều c/ta không được phép làm mà thôi... bắt đầu bằng chữ "chớ"

... nhưng còn có 2 điều c/ta phải làm nữa... bắt đầu bằng chữ "hãy": đó là điều răn thứ 4th: "Hãy giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh" và điều răn thứ 5th: "hãy hiếu kính cha mẹ ngươi"... mà nếu c/ta chưa làm trọn 2 điều này

... thì đã phạm tội rồi... cho dù c/ta chưa làm 1 điều gì ác độc hay sai quấy

# Rôma 3:23 & 5:10 - "mọi người" là ~kẻ tội nhân... vì đã phạm tội, và c/ta trở nên kẻ thù nghịch cùng ĐCT...

> ĐCT dựng nên c/ta, ban cho sức sống mỗi ngày... nhưng bản năng tội lỗi của c/ta lại không tìm kiếm Chúa mà thờ lạy... lại đi thờ ~vật thọ tạo... thì điều đó là tội lỗi... và làm c/ta trở thành ~kẻ thù nghịch cùng Chúa

[PP] > Nhưng vì ĐCT là Đấng yêu thương, là Đấng yêu chuộng sự hòa bình... nên Ngài đã bằng lòng hy sinh Con một của Ngài - chính là Cứu Chúa Giê-xu đến trần thế... chết trên TTG để trả mọi gía chuộc tội lỗi cho mỗi c/ta... hầu nhờ huyết của Chúa Giê-xu đổ ra... mà c/ta được xưng công bình, tòan hảo ... như ~ng chưa hề phạm 1 tội chi hết

... mà được hòa thuận lại với ĐCT và nhận được sự sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài 1 ngày

# Côl. 1:19-20 - "Vì chưng ĐCT đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài

mà hòa thuận cùng chính mình ĐCT."

(For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him (Jesus) to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.)

> Our God is the God of peace... and He wants all of us to know peace... through His Son Jesus!

II. Tìm Kiếm Sự Hòa Bình

[PP] > ĐCT là Đấng yêu mến sự hòa bình... và Ngài cũng ra mạng lệnh cho con dân của Chúa

đó là c/ta phải tìm kiếm sự hòa bình... bằng cách ăn ở với nhau cho hòa thuận...

# Rôma 14:19 - "Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau."

(Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification.)

# II Côr. 13:11 - "... ở cho hòa thuận..." (live in peace)

# I Tês. 5:13 - "... hãy ở cho hòa thuận với nhau..." (live in peace with one another)

> Xã hội Mỹ ngày hôm nay càng ngày càng trở nên bạo động hơn... người ta ưa thích ~hành động bạo ngược, hung hăng... để giải quyết ~xung đột... hơn là ~lời nói phân trần, mềm mại với nhau

# Trong 1 vụkẹt xe, có 2 người lỡ đụng nhau... họ bước ra cãi lộn với nhau

... saú hồi thì 1 người quá tức giận đi vào lại xe lấy ra 1 khẩu súng... bắn người kia chết ngay tại chỗ

# Tuần qua khi đi đón các em đi học VBS... vì không đủ chỗ để chở hết các em đi... có 1 em ~10 tuổi không được đi

thì lên tiếng hăm dọa: "không cho tôi đi lần tới gặp tôi - tôi sẽ liện trứng vào xe..."

> Hãy xem ~c/trình bạo động trên TV như WWF - người ta đánh nhau chẩy máu đầu... và các em nhỏ xem thì bắt chước... có 1 đứa bé trai tập 1 đòn đô vật trên đứa em mình như đã chiếu trên TV làm thằng bé bị gẫy cổ chết

> ~Phim ảnh ma quái ngày nay càng ngày càng nhiều cổ động sự bạo cường, ác độc... cùng với ~trò chơi video games hung bạo giết người không gớm tay... chưa nói đến ~hình ảnh dâm dục trong ~video games này

> Nhưng c/ta phải nhớ rằng mình ở trong thế gian... nhưng không thuộc của thế gian, không giống như họ

# H/T của Chúa không phải là c/trình như của "Jerry Springer" show

... mà người ta lên TV cãi lộn, chưởi bới, rủa sả, có khi đánh lộn với nhau... để làm trò cười cho thiên hạ

> C/ta là con cái của ĐCT là Chúa của sự bình an... thì hãy sống chiếu rọi ánh sáng của sự bình an,

hòa thuận trong thế gian... để mọi người biết về Cha thiên thượng của mình

[PP] > C/ta phải yêu chuộng sự hòa thuận... như Cha trên trời của c/ta yêu chuộng vậy

... và tìm mọi cách để giữ gìn sự hòa thuận, hiệp nhất với nhau... vì đó là mạng lệnh của ĐCT, Cha c/ta....

> Tại sao c/ta lại phải yêu chuộng sự hòa thuận và phải luôn giữ sự hiệp nhất?

[PP] > Lý do là vì c/ta có cùng 1 lý tưởng, 1 chí hướng... và 1 sứ mạng của Chúa trong đời sống

> Lý tưởng là được thánh hoá trở nên giống như Ngài, chí hướng là được hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng với Chúa 1 ngày, và sứ mạng đó là đem đạo của Chúa cho đến cùng trái đất...

# Êphêsô 4:1-6: "Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người."

(As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit-just as you were called to one hope when you were called. one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all.)

> Trong đoạn Kinh Thánh này... có tất cả đến 8 chữ "một" ở đây

để nói lên sự yêu chuộng của sự hòa thuận... giữ dây hòa bình... vì sự hòa thuận dẫn đến sự hiệp nhất...

# Trò chơi "Tribond" game: đưa ra 3 thứ... coi ai tìm ra điểm tương đồng (common bond) mà 3 thứ này đều có...

> Thí dụ như: Con người, con cá sấu và giây thắt lưng có gì tương đồng? Thì câu trả lời là cả 3 thứ đều có "da" (skin)

> C/ta cũng vậy - tuy khác nhau trong nhiều phương diện: khác sở thích, tên tuổi, trình độ đức tin & học vấn, nghề nghiệp... nhưng đều có ~sự tương đồng (common bonds) giống nhau... mà phải cố gắng sống hòa thuận

đó là c/ta có cùng 1 Chúa, 1 đức tin, 1 hy vọng... và 1 mục đích

1) C/ta có cùng 1 Cha Thiên thượng ở trên trời... mà 1 ngày mỗi người c/ta sẽ nhận phần cơ nghiệp ĐCCha ban cho

... và cùng 1 Chúa Thánh Linh là Đấng hướng dẫn, dậy dỗ, cáo trách c/ta mỗi ngày

# Chủ đề của VBS năm nay là "Teach me, show me, and guide me"

- Tạm dịch là "Dạy tôi, chỉ tôi và hướng dẫn tôi trong đường lối Chúa"

> Ai dạy, ai chỉ, ai hướng dẫn? Chính là cùng 1 ĐTLinh

2) C/ta có cùng 1 đức tin để được sự cứu rỗi... qua bởi 1 Đấng Cứu Chuộc đó là Chúa Giê-xu

3) C/ta có cùng 1 hy vọng, cùng 1 sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời trong nước thiên đàng

4) C/ta có cùng 1 sứ mạng, 1 mục đích đó là làm ánh sáng - chiếu rọi tình yêu thương và sự thánh khiết của Chúa

đến cho mọi người... để nhờ đó mà họ được cứu khỏi địa ngục... nhưng vào được nước thiên đàng

> Như trong thân thể của c/ta có cả ngàn ~tế bào khác nhau (1,000 different cells)

... nhưng hiệp lại vẫn chỉ là 1 thân mà thôi (but one body and one life only)

> Mỗi người khác biệt nhau nhiều thứ, khác nhau trong nhiều ơn tứ... nhưng đều gom lại để chỉ thành 1 thân thể của Đấng Christ... vậy thì c/ta phải ưa chuộng và tìm kiếm sự hòa thuận với nhau

III. Ích Lợi của sự Hòa Thuận

> Không phải là mạng lệnh của Chúa mà thôi... nhưng c/ta cũng phải hiểu rõ ~ích lợi gặt hái được

... khi mỗi con cái của Chúa cố gắng gìn giữ sự hòa thuận trong Chúa -- xin chia xẻ tối thiểu 2 điều

[PP] 1) Thứ nhất - khi H/T Chúa biết giữ gìn sự hòa thuận thì sẽ tạo được sự hiệp nhất

... và khi c/ta có sự hiệp nhất... thì sẽ làm chứng tốt cho ~người ngoại xung quanh...

# Giăng 13:35 -- Dấu hiệu nào để ~ng ngoại biết c/ta là môn đồ của Chúa?

"Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của Ta"

> Điều kiện gì phải có trước... thì c/ta mới có thể yêu thương nhau được? Phải có sự hòa thuận & hiệp một

... vì sự yêu thương & hiệp một luôn đi đôi với nhau...

> Yêu thương thì tự nhiên có sự hiệp nhất; ganh ghét nhau thì tự nhiên sẽ chia rẽ -- đó là định luật tự nhiên!

# CVCSĐ 2:46 -- H/T ban đầu có ~dấu kỳ phép lạ xẩy ra ở giữa vòng họ... là vì họ sống hòa thuận và có sự hiệp nhất

> Kinh Thánh chép "Ngày nào cũng chăm chỉ đến nhà thờ; còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà... đến nỗi làm đẹp lòng cả thiên hạ nữa..."

> Ngược lại, nếu c/ta cứ cắn xé, bắt chẹt, tranh chấp nhau

... thì thể nào làm chứng tốt cho ~ng xung quanh, cho thiên hạ được

> Thế gian lúc nào cũng quan xét H/T Chúa từng giây, từng phút một: chuyện tốt của H/T thì ít khi họ để ý đến...

nhưng chỉ cần 1 chuyện xấu xẩy ra... là họ loan ra lẹ lắm... lấy cớ để dèm chê đạo Chúa đủ điều...

# Lời chứng của 1 người Đại Hàn... nói về có 2 người cơ đốc cãi lộn với nhau dữ dội, trong 1 quán càphê

... đến nỗi sắp sửa đánh lộn nhau...

> Thì ông chủ quán càphê nhận ra 2 người này thuộc của 1 H/T của Chúa ở gần đó

... ông chạy ra và nói: "Các anh đừng gây gỗ trong quán của tôi, ở đây đâu phải là nhà thờ đâu!"

> Sự hiệp nhất làm sáng danh Chúa; ngược lại sự xung đột, tranh chấp vô trật tự... làm tối danh Ngài...

[PP] 2) Ích lợi thứ hai - đó là sự hòa thuận, bình an sẽ đem lại sự hiệp một trong vòng con cái Chúa

và ích lợi của sự hiệp một trong H/T của Chúa... đó là c/ta sẽ làm cho nước Chúa được mở rộng và mau đến...

> Sức khỏe và sự tăng trưởng của H/T Chúa là tùy ở sự hiệp một trong H/T đó

(The health and growth of a church depends strongly on the unity inside that church)

> C/ta có làm được nhiều việc lớn và khó cho Chúa hay không là do quyền năng của ĐTL ban cho

và sự hiệp một trong nhà của Chúa...

[PP] > Một H/T của Chúa rất khó tăng trưởng... nếu có nhiều sự áp bức, bắt bớ quá sức từ ở bên ngoài

thì huống gì sẽ tăng trưởng được... nếu có sự tranh chấp, bất hòa ở bên trong được sao?

> Chính Chúa Giê-xu cũng đã 1 lần nói gì trong Mác 3:24-25? "Nếu một nước tự chia nhau,

thì nước ấy không thể còn được; lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được."

(If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.

If a house is divided against itself, that house cannot stand.)

> Nhưng sự hiệp 1 chỉ đến với H/T... khi mỗi 1 người trong H/T đó

ưa chuộng và giữ gìn sự hòa thuận với nhau... ngoài ra không có 1 bí quyết hay nào nữa...

> Ích lợi của sự hiệp một là giúp c/ta cùng làm được ~việc khó và lớn cho Chúa

# Người đời mà còn biết sự quan trọng của "1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại lên hòn nuí cao"... huống gì c/ta là con cái khôn ngoan của ĐCT... lại không biết sự ích lợi "lên hòn núi cao" của sự hòa thuận & hiệp nhất sao?

> Hai sứ mạng chính Chúa Giê-xu giao cho H/T trước khi Ngài thăng thiên về trời đó là

1) Đi rao truyền đạo Chúa cho tới cùng trái đất... và 2) chăn chiên, chăm sóc H/T chiên của Ngài trên đất

> Hai sứ mạng này không phải là ~việc dễ làm... và không thể hoàn tất bằng 1 cá nhân riêng rẽ được

... nhưng cần sự hiệp tác của mỗi tín hữu chia xẻ gánh nặng cho nhau

mỗi người một tay, một chân dự phần với nhau... tùy theo ~ân tứ ĐTL đã ban cho mỗi người

# C/trình VBS trong tuần qua - có đến gần 60 em trong 5 đêm đến đây để học biết về đạo, về Cứu Chúa Giê-xu

> 1 số em đã dơ tay tiếp nhận Chúa Giê-xu vào tấm lòng đơn sơ của mình

... vì các em nay đã hiểu được mình là ai và Chúa Giê-xu là ai

> C/trình VBS này không thể hòan tất mỹ mãn bởi 1 người được... dù cho người đó có là "super Christian" đi nữa...

> Nhưng nhờ sự giúp đỡ, hổ tương của nhiều người hiệp tác lại: dùng ơn dạy dỗ, ơn nấu nướng, ơn hướng dẫn, ơn nhạc lý, ơn lái xe đưa đón, dọn dẹp... mà có thể hòan tất được 1 tuần lễ VBS tốt đẹp

... làm sáng danh vinh hiển của Chúa...

> Có em đã nói với tôi: "I can't wait until next year VBS..." mặc dầu các giáo viên chưa ready yet!

> Đây là bằng cớ cụ thể trước mắt... đó là khi c/ta hòa thuận và hiệp tác với nhau

thì đem đến bao nhiêu ích lợi lớn lao cho Chúa..

--------------------------

> Nước Chúa cần được mở rộng... nhiều linh hồn cần được cứu rỗi...

> ĐCT đã trả gía rất đắt bằng cách hy sinh chính Con Ngài... và gọi c/ta vào 1 hội của ~ng thánh - gọi là H/T

> Ngài ban ơn cho mỗi người c/ta... để mở rộng nước của Ngài

[PP] > Muốn như vậy thì c/ta phải sống hòa thuận, ưa chuộng và gìn giữ sự hiệp nhất

thì mới có thể hòan tất được đại sứ mạng này...

> C/ta phải hết lòng và hết sức tìm kiếm sự hiệp nhất... giữ dây hòa bình với nhau

hổ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ nhau... để mở rộng nước Chúa... vì c/ta mỗi người cần có nhau

[PP] > C/ta đang yêu chuộng, đang nhiệt thành, và đang đeo đuổi ~gía trị quí giá nào?

Có phải là sự hòa thuận trong nhà của Chúa không?

> Đó là điều đáng cho mỗi người c/ta đeo đuổi, gắng hết sức

và đó cũng là mạng lệnh Chúa trao cho H/T... và ích lợi để "Ý Cha được nên" ở đất như trời!

[PP]: Powerpoint presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.

----------------- Lời Mời Gọi

> C/ta đang ưa chuộng ~điều gì ở trên thế gian này?

1. Tiền bạc - nên c/ta bỏ ra rất nhiều thì giờ... lo kiếm cho thật nhiều tiền...

2. Chiếc xe hơi mới mua... không dám đậu gần ~xe khác... mỗi tuần rửa chùi đánh bóng thường xuyên

3. Căn nhà lầu của mình - bỏ ra nhiều tiền để sắm sửa cho thật đẹp... để khoe với bạn bè, bằng người hàng xóm

4. Ưa chuộng được nổi danh - bỏ ra cả cuộc đời... để mong lấy được ~mảnh bằng có gía trị...

5. Có người mê xem phim chưởng... từ cuộn này đến tuồng kia... mà không thấy mệt

6. Có người ưa chuộng nghe nhạc tình yêu... băng CD, DVD mới ra là bỏ tiền mua ngay

7. Thích chơi video games... không màng thức khuya để làm sao thắng hết ~levels của nó... beat the machine!

> C/ta ưa chuộng điều gì... thì c/ta bỏ hết sức lực, thì giờ và của cải vào đó... vì đó là điều tự nhiên...

# Đội bóng rổ San Antonio tuần qua lâý hết sức "trầy da tróc vẩy" để đoạt cho được giải vô định bóng rổ NBA

vì ưa chuộng sự nổi tiếng... cùng chiếc nhẫn vô địch đeo vào ngón tay mình

> Là con cái của Chúa... lời Chúa còn nhắc nhở... c/ta phải ưa chuộng sự hòa thuận, hiệp nhất nữa...

> Tôi và ACE có đang bỏ "hết sức" để giữ gìn sự hòa thuận và hiệp nhất chưa?

> Đó phải chính là bổn phận của mỗi con cái của Chúa... qua từng lời nói, từng ý nghĩ và từng 1 hành động

> C/ta có biết "giữ gìn sự hòa thuận" là mạng lệnh Chúa giao cho H/T không?

> C/ta có biết giữ sự hòa thuận với nhau là điều làm Chúa vui lòng không?

# Ai làm cha mẹ biết rõ 1 điều -- đó là không có gì làm c/ta vui mừng cho bằng khi thấy ~đứa con của mình biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, phải không? Đây là niềm vui của cha mẹ có... mà tiền bạc không thể mua được...

thì ĐCT cũng vậy sẽ vui lòng khi nhìn xuống thấy con cái của Ngài ăn ở hòa thuận với nhau

> C/ta phải cố gắng hết sức mà hòa thuận nhau... vì c/ta là ACE có cùng 1 Cha ở trên trời;

1 thân thể có cùng 1 đầu... là Đấng Christ, cùng 1 đức tin, 1 sự trông cậy... và 1 mục đích cho cuộc đời

> C/ta cần có nhau -- không có ai có thể nói: "Tôi không cần Anh, chị, em, ông, bà..."

> C/ta có thấy rõ được ~ích lợi của sự hòa thuận, hiệp nhất không? Để có thể làm ~việc lớn & khó

> Hãy hết sức mà giữ sự hoà thuận với mọi người

> Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chính mình trở nên khí cụ -- đem đến sự hoà thuận trong nhà của Ngài

hầu danh Chúa được vinh hiển

---------------------

> Một thứ rất quí gía ở trên đời - sự Bình An... (Peace)

> Bạn có biết "Know God, know Peace - No God, no peace!" because God is the God of peace

> Bạn có thể "know God" bằng cách "Know Jesus"... mà các em đã học biết trong c/trình VBS tuần qua

> ĐCT yêu thương bạn và hy sinh Con Ngài... TTG là bằng cớ rõ ràng

hãy mở lòng và tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình ngay hôm nay!

Living in Harmony with One Another (Romans 12:18)

What is God's will for His people? One of God's wills is that He delights when His children live at peace with one another. God loves peace because it's one of His characters. He wants the world to know peace by sacrificing His only Son to die for our sins. Through the blood of Jesus, we can experience peace with God and with one another now and forever. God also commands His people to seek peace and make all effort to maintain peace and unity. Although we are diversity but we have common bonds in one God, one faith, one hope, and one purpose. The harmony shown among God's people is one of the greatest testimonies to the chaotic world. It's virtually impossible for the church of God to be healthy and growing when there are internal divisions. We need one another to do the greater works for Jesus, our Lord. So what are you zealous for? Are you pursuing peace and harmony among your church? Make all effort to live at peace with one another. Pray that God will use you as the instrument of peace where ever you go this week. May the God of peace be with you all!