Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 147

Ba Thập Tự Giá

(Three Crosses)

Giăng 19:18

www.vietnamesehope.org

"Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người,

còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa."

(Here they crucified him, and with him two others; Ïone on each side and Jesus in the middle.)

* Tôi đã sống bên nước Mỹ này hơn 30 năm... còn lâu hơn là thời gian mình sanh trưởng lớn lên ở bên Việt Nam

> Điều mà làm tôi rất kinh ngạc nhất... khi sống bên 1 nước văn minh tiện nghi này

phải là vấn đề quảng cáo thương mại

> Có lẽ không có 1 quốc gia nào mà người ta bỏ ra tiền nhiều nhất

để quảng cáo ~sản phẩm của mình... cho bằng nước Mỹ, phải không?

> Nhất là khi có ~c/trình đặc biệt... như Supper Bowl mỗi năm, có ~công ty sẳn sàng trả cả triệu bạc

chỉ để quảng cáo ~sản phẩm của mình... trong vòng có vài giây mà thôi

[PP] > Đặc biệt là ~công ty quảng cáo này rất khéo léo và thường dùng "~nhãn hiệu" đặc biệt

(tiếng Anh gọi là logo -- dấu tốc ký) để biểu hiệu cho ~sản phẩm của mình...

[PP] > Logo (ký hiệu) này là 1 dấu hiệu đơn giản... nhưng đặc biệt/độc nhất

... để giúp đỡ ~người mua khi thấy... thì nhận ra ngay là sản phẩm của họ

# Chẳng hạn như dấu hiệu Air Nike... chỉ giống như 1 dấu phết mà thôi... nhưng hầu hết mỗi người trên thế giới ngày nay, khi thấy dấu phết này... thì biết ngay đó là loại giầy tennis shoes nổi tiếng

> Một đôi giầy bình thường, nhưng nếu có gắn dấu tốc ký của Air Nike này

thì tự nhiên gía của nó có thể đắt gấp hơn đến 3 hay 4 lần

> ~Nhà lực sĩ thể thao nổi tiếng luôn có ~dấu tốc ký đặc biệt cho chính mình

# Nhà lực sĩ thể thao nổi tiếng như Micheal Jordan

... có dấu ký nổi tiếng của 1 người bay trên không trung và sắp sửa đập banh vào rổ

[PP] Nhưng câu hỏi để c/ta suy gẫm buổi tối hôm nay - đó là... còn đối với Chúa Giê-xu... thì c/ta nghĩ "dấu tốc ký" nào thì thích hợp nhất đối với Ngài?

[PP] > Câu trả lời phải là cây thập tự gía... là nơi Chúa đã chịu chết cách đây gần 2000 năm ở nơi ngọn đồi Gôgôtha

I. Thập Tự Giá của Chúa Giê-xu

> Đối với nhiều người ngày nay, TTG hình như chỉ là 1 vật trang sức bề ngoài... mà người ta hay dùng để khoe khoang sự giàu có của mình chăng? ~TTG bằng vàng, nạm kim cương mà nhiều người đeo trên cổ hay làm bông tai

> Có người xâm ~hình TTG trên chính thân thể của mình... để thiên hạ thấy mình như là 1 người "chịu chơi"

biết đi theo đúng mốt của xã hội ngày nay

> Người khác lại xem TTG như là 1 cái bùa hộ mệnh... mà họ treo trong xe, đeo vào người,

hoặc để ở đầu giường của mình... mong xua đuổi được ma quỉ hay ~điều xui xẻo

> Người khác thì lại nhìn TTG như chỉ là 1 dấu hiệu của sự nhục nhã, thua kém, và bất lợi...

[PP] > Nhưng thật ra ý nghĩa của TTG chính là nơi Cứu Chúa Giê-xu đã 1 lần chịu chết

để ban cho nhân loại quyền phép của sự rỗi linh hồn

# I Côr. 1:18 - "Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời." (For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.)

> Trong xã hội ngày nay có rất nhiều người đang chối bỏ hay coi thường TTG... nhưng lại không hiểu rằng TTG chính là c/trình đã định sẵn của ĐCT trước buổi sáng thế... để cứu chuộc nhân laọi ra khỏi sự phán xét của tội lỗi

> TTG là nơi Chúa Giê-xu Christ đã đổ huyết... và nhờ huyết đó mà loài người được sự tha tội

# Hêb. 9:22 - Kinh Thánh có chép rõ... "Theo như luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch; không có huyết thì không có sự tha thứ." (According to the law, one may almost say, allthings are cleansed with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness)

[PP] 1) Từ ngàn đời, dấu hiệu trong c/trình cứu rỗi nhân loại của ĐCT... luôn là dấu hiệu của huyết

# STK 3:21 - sau khi Ađam và Êva phạm tội và thấy mình lõa lồ... thì ĐCT đã giết 1 con thú làm áo mặc cho 2 người - huyết con thú đã phải bị đổ... thì mới có áo che đậy sự lõa lồ của tổ phụ loài người - do tội lỗi gây nên

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho."

(The LORD God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them.)

# STK 22:13 - Đến đời Ápbraham, ĐCT muốn ông giết con trai mình là Ysác để làm của tế lễ cho Ngài

... chứ không muốn dâng thổ sản, là ~vật không có huyết

> Tuy trong sự kiện này ĐCT chỉ muốn thử đức tin của Ápbraham mà thôi... và khi Ápbraham đang sửa soạn cầm giao giết con mình... thì ĐCT đã sai 1 thiên sứ xuống cản lại... và Ngài cho 1 con chiên đực gần đó, để đổ huyết thay thế cho Ysác... vì thời điểm của "Chiên Con" phải gánh lấy tất cả tội lỗi của cả nhân loại chưa đến

"Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình." (Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son.)

# XEDTK 12 - Thời người Do thái bị làm nô lệ cho dân Ai Cập gần 400 năm

... ĐCT sai Môise đến giải cứu dân Ngài, đem họ ra khỏi xứ nô lệ này... mà đi đến đất hứa Canaan

> Trong đêm trước khi họ ra đi... thì ĐCT thiết lập lễ Vượt Qua... đêm mà họ sẽ phải giết 1 con dê, hay chiên đực đúng 1 tuổi, không tì vít (không có 1 bịnh tật nào), lấy thịt ăn vội vã... còn huyết thì phải bôi trên cửa mình... thì khi thiên sứ chết của ĐCT đi qua... thấy dấu của huyết thì không vào hành hại gia đình nhà người đó

... mà gia đình đó được thoát, để ra đi

> Tất cả ~điều này đã có trước và nói trước trong Cựu Ước... là ~dấu hiệu của huyết Con ĐCT sau này sẽ phải bị đổ ra trên cây TTG, 1 lần là đủ cả, để cung cấp, che đậy, cứu thoát nhân loại khỏi sự phán xét của tội lỗi

> Huyết mầu nhiệm của Chúa Giê-xu đổ ra trên cây TTG... có quyền phép làm sạch mọi tội của nhân loại

# Quảng cáo xà bông Tide... mấy đứa trẻ đá banh trong bùn lầy... làm dơ dáy đồng phục màu trắng của nó

> Hình 1 người mẹ vui vẻ lấy xà bông Tide ra để giặt dũ... và chỉ dưới 1 tiếng đồng hồ

... ~bộ đồng phục hồi nãy dơ dáy và đen thui... đã trở lại trắng tinh và thơm tho

> Quảng cáo này muốn nói đến "quyền năng" của xà bông Tide... có thể lấy đi tất cả ~chất dơ của bùn lầy

và làm cho bộ quần áo trở nên sạch lại

# Côlôse 1:14 - nhờ huyết của Chúa trên cây TTG... có quyền năng để làm nhân loại được cứu chuộc

và xưng công bình lại với ĐCT thánh khiết vẹn toàn

"... trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội." (... in whom we have redemption,the forgiveness of sins.)

> Chữ "redemption" đây mang ý nghĩa của sự trang trải, trả gía để chuộc lại 1 điều gì mà mình đã 1 lần đánh mất

# ACE có bao giờ đánh mất 1 vật gì... chẳng hạn như đậu xe ẩu và xe mình bị kéo đi (towing)

và rồi mình phải đến văn phòng giao thông, trả một số tiền... hầu chuộc lại chiếc xe hơi của mình..

# Hay là có 1 người thân nào phạm lỗi, bị cảnh sát bắt giam vào tù

và rồi mình phải bỏ tiền ra, mua ~cái bail bonds... để chuộc người thân đó ra khỏi tù.

> ĐCT phải trá 1 giá rất đắt... đó là Con một của Ngài phải chịu hình phạt đớn đau, nhục nhã

và bị đóng đinh trên cây TTG... để chuộc (redempt) nhân loại lại với Ngài

# I Phiêrơ 2:21-24 -- Đấng Christ đã chịu khổ vì anh em, Ngài gánh tội lỗi của c/ta trên thân thể của Ngài

bởi ~lằn roi đòn của Chúa mà anh em được lành bịnh... vì Chúa yêu thương c/ta

"Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Ịấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Ịấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh." (To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps. "He committed no sin, and no deceit was found in his mouth." When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness; by his wounds you have been healed.)

[PP] 2) Không phải chỉ đòi huyết phải bị đổ ra để làm gía chuộc tội cho nhân loại mà thôi

nhưng còn phải là huyết của chính Cứu Chúa Giê-xu mới được...

> Vì chỉ 1 mình Chúa Giê-xu mới có huyết vô tội là huyết sanh ra không máng dòng dõi của tội nhân Ađam ban đầu...

> Chính Ngài khi sanh ra đời cũng sanh ra trong lòng của 1 người nữ đồng trinh

và chính Ngaì khi sống ở trên đất này cũng chưa hề phạm 1 tội gì

# Giăng 8:46 - chính Chúa Giê-xu đã 1 lần thách hỏi các người do thái Guiđa

xem họ có cáo được Ngài 1 tội ác gì không? Và họ không kiếm được 1 điều ác nào...

"Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta?"

(Can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me?)

# Luca 23:4/14 - Trong ngày thứ Sáu bị bắt và xét xử... chính quan Lamã Philát đã 2 lần, sau khi tự tra hỏi Chúa Giê-xu... thì cuối cùng công bố là Chúa chẳng có phạm 1 tội nào hết... để đáng bị xử hình

"Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người nầy có tội gì."

(Then Pilate announced to the chief priests and the crowd, "I find no basis for a charge against this man.")

"Các ngươi đã đem nộp người nầy cho ta, về việc xui dân làm loạn; nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo" (and said to them, "You brought me this man as one who was inciting the people to rebellion. I have examined him in your presence and have found no basis for your charges against him.)

# Luca 23:40-41 - Đến chính 1 tên tử tội bị xử án ngay bên cạnh Chúa... rồi cũng xác nhận Ngài chẳng có 1 tội gì cả

"Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác."

(But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong.")

# Rôma 3:24 - Nhờ huyết vô tội của Con Ngài... c/ta mới được xưng là công bình

vì tiêu chuẩn của ĐCT là thánh khiết vô tội trọn vẹn... mà chỉ có Chúa Giê-xu mới có quyền phép này thôi

"... nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ," (and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.)

> Tiêu chuẩn thánh khiết của ĐCT không phải như nhiều người tự nghĩ... như là 1 thuyết "đền bù"

> Có nghĩa là nếu sống ở đời này mình cố gắng làm đủ nhiều ~điều lành hơn là ~điều ác... thì họa may mình có thể lấy ~điều lành mà đền bù được cho ~điều ác mình lỡ phạm... và rồi tự cho mình là được "yên thân"

> Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn thánh khiết trọn vẹn của ĐCT?

> Tiêu chuẩn thánh khiết vẹn toàn của Ngài đó là bạn có bao giờ phạm 1 tội nào chưa?

vì chỉ 1 tội thôi... cũng đủ để phân rẽ c/ta khỏi ĐCT thánh khiết đời đời, kiếp kiếp trong hồ lửa địa ngục

# Cyanide là 1 chất độc rất nguy hiểm... mà bạn đâu cần bỏ nhiều vào nước mới giết chết mạng sống

nhưng chỉ cần vài phần triệu (ppm) thôi... là đủ "lethal" - gây ra chết người

II. Hai TTG Bên Chúa

[PP] # Giăng 19:18 - có chép không phải chỉ có TTG của Chúa Giê-xu trong ngày thứ Sáu cách đây gần 2,000 năm thôi... nhưng trên ngọn đồi sọ Gôgôtha đó... có đến 3 cây TTGs

"Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa." (Here they crucified him, and with him two others; Ïone on each side and Jesus in the middle.)

1) Hai tên tử tội trên cây TTG ở 2 bên Chúa Giê-xu lúc đó đang cay nghiệt... vì bị hành hạ bởi ~tội ác mình đã làm

[PP] # Luca 23:39 - trong giữa sự cay nghiệt này... một đứa đã có thái độ chống nghịch và nhạo báng Chúa Giê-xu

"Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!" (One of the criminals who hung there hurled insults at him: "Aren't you the Christ? Save yourself and us!")

> Thay vì nó chấp nhận lỗi của mình... nó lại thách Chúa - nếu là Chúa thật

có ngon... thì hãy xuống TTG đi và cứu nó nữa... để nó được trở lại với đời sống cũ xấu xa

[PP] > Tên tử tội phía bên này chẳng bày tỏ 1 thái độ ăn năn sám hối nào hết

mà lại chế diễu, nhạo báng Chúa... khi bị cùng treo trên cây TTG với Ngài

> Anh đã đánh mất cơ hội ngàn vàng là người được gần với TTG của Chúa hơn nhiều người khác

nhưng lòng cứng cõi của anh... lại như xa nguồn ơn phước cứu rỗi cả ngàn ngàn dặm

> Ngày hôm nay, trong nhiều nơi... c/ta thấy quyền lực chống đối ĐCT cũng đang hiện hữu ở khắp nơi

> Nhất là tại 1 đất nước giàu có, văn minh, phong phú... như nước Mỹ mà c/ta đang sống ngày nay

> Người ta cứ lấy lý do là vì "quyền tự do cá nhân"... để rồi cứ từ chối và đẩn ĐCT từ từ ra khỏi đời sống mình

với mục đích biến đổi quốc gia này trở thành 1 nước vô thần 1 ngày

> Nào là cấm cầu nguyện trong các trường học công cộng... nhưng lại cổ động dạy thuyết tiến hóa trong các trường học, họ cấm treo 10 Điều Răn của ĐCT ở các tòa án, họ kiện cáo đòi dẹp bỏ chữ "God" trong bài quốc ca của nước Mỹ là đất nước ban đầu được sáng lập lên bởi chân lý của Cơ Đốc

> Bây giờ lại có ~cuốn sách hay ~phim ảnh sắp sửa chiếu ra ở ngaòi rạp... với ~tài tử nổi tiếng như Tom Hank

như cuộn phim "Da vinci code"... để lừa dối đánh đổ chân lý Tin Lành của Chúa Giê-xu

> Vì quyền lực chống cự, không ăn năn sám hối này... mà tên tử tội phía bên này đã đánh mất ơn cứu rỗi cho chính linh hồn của mình trong lúc đó... và rồi anh đã bước vào hồ lửa hỏa ngục đời đời, chịu hình phạt công bình của ~tội ác mình đã làm... và tội lớn nhất đó là từ chối Con của ĐCT

[PP] 2) Kinh Thánh có chép thêm một tên tử tội nữa bị treo trên cây TTG phía bên kia của Chúa Giê-xu

# Mác 15:32 - có chép tên tử tội phía bên kia cũng chẳng khác gì với tên tử tội phía bên này

> Hắn mới đầu cũng mắng nhiếc Chúa Giê-xu... trong giữa sự đau đớn và cay nghiệt của mình

"Hỡi Đấng Christ, Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin! Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa." (Let this Christ, this King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe." Those crucified with him also heaped insults on him.)

> Nhưng tên tử tội này, Kinh Thánh chép, đã thay đổi và ăn năn thống hối

> Không biết rõ điều gì đã làm cho lòng hắn thay đổi - có lẽ nó đã mở mắt thấy Chúa bị xử hình tàn nhẫn thể nào... nhưng lại không phát ra 1 lời rủa sả nào hết, có lẽ nó đã mở tai nghe người ta cáo tội Chúa... nhưng Chúa yên lặng chẳng chống đối lại, và nhất là khi nó nghe tiếng Chúa cầu nguyện tha thiết trên cây TTG - có chép trong Luca 23:34 "Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ... vì họ không biết điều mình làm"... (Father, forgive them for they do not know what they are doing) mà làm cho nó tỉnh nghộ và ăn năn

# Luca 23:40-42 - c/ta thấy rõ có vài dấu hiệu về 1 tấm lòng ăn năn thật của tên tử tội này

"Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!" (But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom.")

a) Nó dám bênh vực Chúa bằng cách trách tên tử tội phía bên kia tại sao dám nhạo báng Chúa

b) Nó nhận ~tội ác mình đã làm... vì đó là điều công bình

c) Nó hướng mặt về Chúa... và xưng Ngài là Giê-xu - Đấng thánh khiết vẹn toàn, Đấng Cứu Chuộc

d) Nó mở miệng cầu xin Chúa nhớ đến nó... khi Ngài trở về nước thiên đàng của mình

[PP] > Ví nó ăn năn và cầu xin Chúa Giê-xu... chính Ngài đã hứa gì cho nó?

# Luca 23:43 -- "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi." (Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise.")

> Chữ "Barađi" là hình ảnh biểu hiệu đến 1 cảnh vườn đẹp của vua chúa thời xưa

> Ngày xưa, ai là khách quí của vua... thì thường được đi bộ, dạo với vua trong cảnh vườn đẹp này

biểu hiệu "chỗ đứng danh dự" của người đó được ở bên cạnh vị vua đó mà khó có ai được

> Ngày hôm đó, Chúa hứa tên tử tội đó sẽ được cùng đi với Ngài... và chính Ngài sẽ giới thiệu với ĐCCha của mình, người đó ngày trước là 1 kẻ trộm cướp... nhưng nay đã được trở nên làm con cái của ĐCT, vì huyết Chúa đã rửa sạch

III. Ơn Cứu Rỗi

[PP] > Qua hình ảnh 3 TTG này giúp cho c/ta thấy ~chân lýđơn giản của đạo Chúa

... mà c/ta không cần phải đi học các lớp thần học mới hiểu được

[PP] 1) TTG chính giữa của Chúa Giê-xu biểu hiệu rõ ràng tình yêu thương của ĐCT ban cho nhân loại

con đường cứu rỗi qua chính Con một của Ngài - phải bị đổ huyết làm gía chuộc tội

# Giăng 3:16 - tóm tắt rõ chân lý này: "Vì ĐCT yêu thương thế gian..."

[PP] 2) Ơn cứu rỗi Chúa ban cho tất cả mọi người - cho bất cứ ai - kể cả ~người ác và xấu xa nhất trong xã hội

> 2 Tên tử tội này chắc phải là "thứ dữ, khét tiếng lắm" mới bị tử hình bởi treo trên TTG

có lẽ cũng là cùng bọn với tên cướp khét tiếng "Baraba" mà được tha thay cho Chúa Giê-xu

> Đây là chân lý cứu rỗi toàn vẹn... mà không có 1 tôn giáo trên đời này có cả

đó là ĐCT yêu thương nhân loại... cứu mọi người không điều kiện, kể cả ~kẻ ác độc xấu xa nhất

> Không có tội nhân nào quá xấu xa, mà ĐCT không tha thứ được, chỉ có cái là người đó có muốn nhận không?

> Cũng không có 1 tội nhân nào quá tốt... mà không cần đến Chúa Giê-xu Christ, để được rỗi linh hồn

[PP] 3) Tên tử tội mà đã biết ăn năn và được cứu

... nói lên thời điểm - chẳng có bao giờ quá trễ để 1 người được cứu

> Nhiều người còn tự nghĩ tôi lớn tuổi rồi, chưa làm được đại sự, việc lành nào gì cho Chúa, mà còn nhiều tội ác qúa

... thì chắc không được cứu đâu - thôi quá trễ rồi!

> Tên tử tội biết ăn năn lúc đó bị treo trên TTG rồi... đâu còn cơ hội nào để làm 1 việc lành nào nữa đâu

không còn có lúc để nhận lễ Báptêm, gia nhập H/T, làm của bố thí... nhưng được cứu bởi lòng tin nơi Chúa

> Chỉ trễ là khi c/ta cứ trì hõan, bỏ lãng cơ hội được cứu... khi đã đến với mình mà thôi

[PP] 4) Sự cứu rỗi đến bởi đức tin... đó chính là sự chọn tin Chúa... chứ chẳng bởi 1 việc làm lành nào cả...

# Rôma 10:9-10 -- "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." (That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved.)

> Chúa Giê-xu sửa soạn chết chuộc tội sẵn cho 2 tên tử tội bên cạnh mình, nhưng chỉ có tên tử tội biết ăn năn sám hối... chọn tin Chúa mà thôi! chứ không phải ai rồi cũng sẽ lên thiên đàng hết đâu! Đừng để bị lừa dối!

--------------------------------------

[PP] > Bạn đang đứng ở bên phía nào của TTG gía Chúa Giê-xu?

> Bên phía TTG mà mình còn tự nghĩ là 1 người tốt lành, kiên ngạo, chẳng biết kính sợ Đấng Sáng Tạo nên mình, thái độ chẳng cần đến Ngài làm gì... vì tự tin vào sức năng của mình, của cải mình có...

> Hay là bạn đang đứng bên phía TTG của tên tử tội biết ăn năn sám hối

hướng lòng về Cứu Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài cứu rỗi linh hồn mình?

> Bạn có muốn được rỗi linh hồn không? Vào Barađi với Chúa 1 ngày không thay vì hồ lửa địa ngục?

> Hãy mở lòng tiếp nhận Con Trời... Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình ngay buổi tối hôm nay!

[PP] -- Powerpoint Presentations. Contact www.vietnamesehope.org.

Kêu Gọi

> What does the cross mean to you?

> The most controversy question during this time is "Who really killed Jesus?"

The answer is not just the Jews, the romans, but all sinners - there are you and me

> Do you see your face in the crowd? You are standing there and shouted "Crucify Him!"

> I saw my face there... but thank you Jesus for saving the repented criminal... that gives me hope

> Do you have hope? Do you want hope?

> Are you carrying the cross and following Jesus? How do you know?

> How do you live your life for Jesus?

Have you invited anyone? Have you prayed for anyone? or "business as usual?"

> Do you have the spirit of rebellion? or the heart of true repentance?

> Oh! no, you don't deny Him... but you don't want to have Jesus in any part of your life:

your career, your job, your boy/girl friend, your leisure times...

------------------------------

> Khi nhìn thấy TTG -- bạn nghĩ đến gì? Có phải chỉ là 1 trong ~cách người ta trang sức hôm nay thôi không?

> TTG là hình ảnh của sự chết... là hình phạt của sự đoán xét của tội lỗi đời đời...

là bản án rõ ràng cho mỗi người c/ta... vì mọi người đều đã phạm tội...

> Ai có sống thì 1 ngày cũng phải chết... & chờ đợi ngày phán xét để nhận án phạt của sự chết đời đời trong hồ lửa hoả ngục... vì đây là "tiền công" của tội lỗi"... đây là điều công bằng mà thôi!

> C/ta phạm tội vì trái với luật pháp của ĐCT... c/ta phạm tội vì đã từ chối Chúa

-- là Đấng dựng nên sự sống trong mỗi người c/ta và ban cho sức sống mỗi ngày

# C/ta thở không khí Trời, uống nước Trời ban cho mưa, ăn cơm Trời ban cho, đụng 1 chút lại than "Trời ơi!"

nhưng lại không thờ phượng Trời là 1 điều quá bất công

1 điều đáng tội

> Ai cũng sẽ phải đối diện với TTG 1 ngày để lãnh hình phạt...

... nhưng Kinh Thánh khẳng định - ai dám tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng có đủ điều kiện để chết chuộc tội thay thế cho c/ta... thì sẽ không phải đối diện với sự phán xét trong hồ lửa nữa... mà nhận được sự sống đời đời trên thiên đàng

> Nợ của đời này thì còn trả được -- nhưng nợ Trời đó là phạm tội

-- thì chỉ có ông Trời mới trả được cho mình mà thôi

# Ông Trời yêu thương c/ta & đã trả xong mọi nợ tội lỗi nghịch cùng c/ta -- khi Ngài sai Con Một của Ngài

xuống thế gian để chịu đánh đập & cuối cùng bị treo trên TTG -- trả mọi nợ tội lỗi cho c/ta

# Giăng 3:16 -- ai tin Con ấy thì không bị hư mất

nhưng được ssống đđời với Ngài 1 ngày trên tđàng

.

> Chúa Giê-xu không có chỉ nói "I love you" rồi bỏ đi...

nhưng đã giang tay trên TTG, đổ huyết chết thay thế cho mỗi người c/ta

> C/ta sẽ phải đáp ứng gì với TTG đây?

> Bạn có đang tìm sự cứu rỗi linh hồn bằng cách nào ngàoi TTG không?

# Chọn sai đường sẽ dẫn bạn đến sự hư mất

> Bạn có sự tự do chọn lựa... nhưng chỉ có 1 con đường trở về với ĐCT mà thôi -- đó là TTG...

> Mong bạn bằng lòng đến với Chúa Giê-xu là Đấng đã chết cho bạn chuộc tội cho bạn tại TTG

Three Crosses (John 19:18)

What is the purpose of the logos belong to every famous people or products? These represent their own identity and characters. What "logo" would be best to match with Jesus? It must be the cross where Jesus shed His blood to provide the power of redemption for mankind. This had been prophesied many times in the Old Testament about the perfect Lamb Who will take away the sins of the world by His own blood. At the right time, Jesus Christ came and fulfilled these prophecies. Only Jesus has the sinless blood that can justify the sinners before the perfect and holy God. But on that Friday, there were three crosses on the hill of Calvary. Two other criminals were crucified with Jesus; one on each side and Jesus in the middle. The cross of the criminal on one side was the spirit of rebellion. This criminal showed no repentance for the sins he committed and even scoffed at Jesus. The other criminal later admitted his faults, rebuked other robber, turned and confessed Christ, and asked Him for salvation. Jesus did not hesitate to promise the repented criminal a place in paradise. The three crosses showed God's salvation is simple.

1) The cross of Jesus is the evidence of God's love toward mankind.

2) The very worst person on this earth can be saved.

3) It's never too late to be saved while a person still lives.

4) People are saved by choice in trusting Jesus and not by self-effort.

The last question is "what cross are you on tonight?" Open your heart and receive Jesus Christ tonight!