Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 114

Tâm Linh Biến Hóa

(The Transformation of the Mind) Rôma 12:2

www.vietnamesehope.org

February 27, 2005

"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình,

để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào."

Introduction

* [PP] 1 Trong ~c/trình nóng bỏng nhất trên màn ảnh TV hiện nay

đó là c/trình "Extreme Make-over Home Edition"

> Đây là c/trình của 1 toán ~ng chuyên môn xây cất và trang hoàng nổi tiếng cùng với các công ti giàu có như Sears hiệp tác và chọn đi đến thăm viếng 1 gia đình nào đó... mà căn nhà của họ đang sống... ở trong tình trạng rất tồi tàn... thì toán người chuyên môn này hứa sẽ giúp thay đổi/sửa chữa lại ngôi nhà/chỗ ở của họ hoàn toàn

... mà họ không phải tốn 1 đồng nào hết

> Không phải chỉ xây lại căn nhà mà thôi... nhưng còn cung cấp ~phương tiện như là hồ tắm, máy nhạc, sân bóng rổ

... đáp ứng mọi sở thích riêng của mỗi người trong gia đình đó nữa...

> Đòan người này gồm có trên 100 nhân viên chuyên môn trong nghề xây cất... họ dùng ~máy tractor lớn ủi sạch xuống hết ngôi nhà cũ... và xây lại hòan toàn một căn nhà mới (A dream home) cho gia đình đó...

trong vòng khoãng 1 tuần lễ... mà thường cần trung bình đến 4 tháng mới xây xong

> Nếu ai đã xem c/trình này thì thấy lúc "excited" và cảm động nhất là khi ~ng sống trong gia đình đó... sau khi đi nghỉ mát trở về và nhìn thấy được căn nhà mới của mình lần đầu tiên, thưởng thức từng mỗi phòng riêng của mỗi người... thì gương mặt của họ bày tỏ sự vui mừng, và sung sướng thế nào

> [PP] Có rất nhiều người mừng rỡ đến nỗi họ rơi nước mắt, nhẩy múa như là 1 người điên... vì sự thay đổi lạ lùng của ngôi nhà mình, và tấm lòng hảo tâm của nhóm người đã xây cất căn nhà mới cho gia đình mình...

> Có lẽ biết bao nhiêu người xem c/trình TV show này... cũng ước mong 1 ngày mình sẽ được may mắn giống vậy!

I. Có sự Thay Đổi gì?

> Khi xem c/trình TV show với tính chất "reality" (hiện thực) này... tôi cũng suy nghĩ đến 1 vấn đề liên hệ tới sự đổi mới... không phải sự đổi mới của nhà cửa, không phải sự đổi mới của sắc đẹp bên ngàoi

... nhưng là sự đổi mới của tâm linh trong đời sống của 1 con cái Chúa (The spiritual transformation of our life)

> Tôi cũng khám phá ra 1 điều rất đúng đó là sự đổi mới tâm linh bên trong của 1 người cơ đốc "có hay không"

nó liên hệ "nhiều hay ít" đến sự ảnh hưởng "đạo" của đời sống người đó... đến với ~ng xung quanh mình

[PP] ...và đây sẽ là đề tài của bài giảng thứ hai: "Đổi mới Tâm Linh" trong ~loạt bài giảng về chủ đề

"Làm thế nào đời sống người cơ đốc ảnh hưởng... thay vì bị ảnh hưởng của thế gian..."

[PP] -- Nếu còn nhớ? Bài giảng đầu tiên để c/ta bắt đầu có đời sống ảnh hưởng đạo đến ~người khác

là c/ta đừng quên mình là ai trong Đấng Christ -- câu Kinh Thánh gốc là? (Math. 5:13-16)

> Hôm nay là bước thứ hai!

> Mỗi người c/ta ai là con cái của Chúa hãy thành thật tự trắc nghiệm một câu hỏi - đó là

"Sự ảnh hưởng của Đạo Chúa Giê-xu qua chính đời sống hằng ngày của tôi... đang đạt được đến mức độ nào?"

> ~Ng hàng xóm, ~ng bạn: bạn trai/gái, người làm cùng chung 1 công xưởng, ~ng sống dưới chung 1 mái nhà - họ có biết mình là người Cơ đốc (Christians) không? và nếu họ biết thì họ có biết gì về Chúa Giê-xu Christ của c/ta?

> "Nói thật thì mất lòng"... nhưng điều đáng buồn cho nhiều con cái của Chúa đang sống giữa thế gian... mà không ai biết họ là người cơ đốc, có khi ~ng xung quanh biết được... là ~ng cơ đốc... thì lại còn là 1 điều ngạc nhiên nữa

... là bởi vì đời sống của c/ta từ ngày tin Chúa... chưa thấy có ~thay đổi lạ lùng hay khác biệt chi hết?

> Biết bao nhiêu con cái của Chúa đang sống chẳng khác gì ~ng chưa có đức tin...

# Vào bàn tiệc vẫn cụng ly rượu mạnh ào ào: mắt họ cũng đỏ lên, mặt hồng và rồi phát ra ~lời nói tầm bậy -- đâu có khác ai đâu? Họ thấy ~người tín đồ cũng hay lo lắng chỉ biết cặm cụi làm ăn "đầu tắt mặt tối" giống như mọi người khác thôi? Họ thấy ~ng cơ đốc này cũng biết lợi dụng thời cơ ăn gian, hối lộ, gỉa mạo giấy tờ cũng như người đời; Họ thấy người cơ đốc cũng ham mê mua vé số để cầu may? Chỗ nào có dạ vũ/party/ca nhạc thì ~ng gọi là tín đồ cũng chẳng bao giờ vắng mặt... cho dù là sáng Chúa Nhật? Họ cũng xe xua đua đòi như mọi người khác, cũng hay đi xem ~phim ma quái không tốt như ~ng khác... người cơ đốc có gì khác biệt đâu?

> Can you influence the world the gospels of Jesus... when your left hand has a whiskey bottle, your right hand carries a series of kung-fu movies & PBN videos, in your pockets is full of lottery tickets... and on your T-shirt is adverising about the Casino Rouge... and you say to your friend: "Why don't you trust your soul in Jesus & come visit our church!"

II. Thử Ý Chúa

> C/ta sẽ không thể nào bắt đầu ảnh hưởng "đạo vào đời"... cho đến khi nào đời sống của c/ta có sự biến đổi từ bên trong... hay nói cách khác là c/ta chỉ bắt đầu ảnh hưởng "đạo" vào đời

khi nào lối sống của c/ta là 1 lối sống "ngược đời"

> "Ngược đời" đây không có nghĩa là sống "ngang ngược, kỳ quái" (unruling)... nhưng là 1 lối sống không chìu theo ~điều xấu xa của trần gian mà đi ngược với ~mạng lệnh của Chúa đã dạy trong Kinh Thánh...

> [PP] Không phải sứ đồ Phaolô cho c/ta 1 bí quyết căn bản trong Rôma 12:2 để làm sao đời sống mình ảnh hưởng đạo đến thế gian - đó là khi c/ta sống ở trong ý muốn tốt lành của Chúa mỗi ngày

(We cannot influence the world around us... until we submit our life in the good will of God)

> Câu hỏi là làm sao c/ta biết được ý Chúa cho đời sống mình?

> Sẽ có 1 tiếng phán từ trời xuống mỗi ngày để báo cho c/ta biết ý Chúa cho mình là gì không?

> Sẽ có 1 e-mail của Chúa gởi đến máy điện toán của c/ta mỗi ngày để bảo c/ta phải làm gì không?

> Cách c/ta biết được ý Chúa cho đời sống mình là lòng tin nơi Chúa, học biết lời của Ngài, và bắt đầu thử ý Chúa... để xem ý định tốt lành và trọn vẹn của ý Chúa là thể nào? (Ngàoi ra không có 1 câu trả lời nào hay cho bằng)

> Đời sống đức tin của 1 số con cái Chúa vẫn chưa được tăng trưởng... vì chưa có thay đổi

mà sứ đồ Phiêrơ có so sánh giống như ~đứa bé... chưa ăn đồ cứng nổi, cừ còn uống sữa hoài

> Có 2 lý do sau đây... mà sẽ làm cho c/ta cứ ở trong tình trạng em bé hoài mỗi khi c/ta đến nhóm:

1) Khi mình đến nhà thờ nghe lời Chúa giảng dạy... c/ta cứ tự nghĩ là lời đó dành cho người bên cạnh, cho vợ mình, chồng mình... cho nên c/ta không làm gì hết

... rồi tuần tới c/ta đến nhóm -- đời sống tâm linh vẫy y nguyên như tuần này

2) Cho dù lòng 1 số người trong c/ta được cảm động và biết rằng lời đó cho chính mình... nhưng khi ra về c/ta chưa dám thử ~lời ĐTL đã cáo trách & thách thức mình

... cho nên đức tin thụ động cứ đứng yên "dặm chân" 1 chỗ hoài...

III. Tiến Trình Biến Đổi

> [PP] Đời sống của 1 con cái Chúa đến mức độ dám thử ý Chúa không phải là dễ...

nhưng Phaolô cho thấy trong Rôma 12:2 là nó bắt đầu bằng sự đổi mới tâm thần bên trong của mình mỗi ngày

(You don't change overnight and become a spiritual giant... testing God's will... like Abraham, Joseph, David...

... it takes small changes in our mind everyday!)

> Thay đổi tâm thần đây chính là sự thay đổi ~tư tưởng/sự suy nghĩ bên trong lòng mình của con người cũ

> Là con cái Chúa... c/ta phải hiểu 1 GLCB đó là khi mình ăn năn và đến tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng

thì ngay lúc đó trong c/ta được dựng nên người mới là người trong Đấng Christ và trở nên làm con cái của ĐCT

> Nhưng mỗi người c/ta vẫn còn mang trên mình con người cũ xác thịt

& còn sống trong thế gian trần tục tối tăm này

> ~Tục tánh của người cũ nó không có biến mất ngay sau lúc đó (I hope so!)

... nhưng "hắn" vẫn còn, kể cả ~tư tưởng/sự suy luận theo lối trần tục của "hắn"

vẫn còn nằm yên trong trí óc, tư tưởng của mình

> Nhưng c/ta cũng phải hiểu rõ 1 điều mà sứ đồ Phaolô đã nói trong sách Rôma -- đó là xác thịt nó không còn làm chủ đời sống của mình nữa, vì mình nay có quyền năng của Chúa TLinh... để dần dần được đổi mới & biến hóa

# Nếu bắt 1 con heo, c/ta tắm rửa nó thật sạch sẽ, mặc quần áo đàng hoàng, xức nước thơm, mang tất vào chân

nhưng khi bỏ nó xuống gần vũng bùn... thì con heo tự động lại lăn vào bùn... lý do là vì nó vẫn là con heo

> C/ta không phải như vậy sau khi đến tiếp nhận Chúa... nhưng trong c/ta bắt đầu có quyền năng siêu nhiên để có thể nói với xác thịt rằng: từ nay mày không còn làm chủ tao được nữa... mày không còn cứ dụ tao xa vào vũng bùn tội lỗi nữa... vì tao nay có người Chủ mới -- đó chính là Đức Chúa Thánh Linh

# Cứ tưởng tượng hình ảnh của 2 thái cực: 1 bên là trần tục thế gian: sự tham lam của mắt, sự tham lam của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời; còn bên kia là Đức Thánh Linh... đời sống con cái của Chúa... là 1 sự tiến trình thay đổi từ từ đi từ bên phía trần tục... mà tiến dần dần mỗi ngày đến sự cai trị của Đức Chúa Thánh Linh

trở nên giống như Đấng Christ hơn!

IV. Tâm Linh

> Tâm linh, tâm hồn, tâm thần, tư tưởng bên trong của mỗi người c/ta rất là quan trọng... vì chính ~điều gì c/ta chứa ở trong lòng, trong tư tưởng mình

... sẽ là định mệnh cho đời sống của 1 người & kể cả thế hệ sau này của c/ta nữa

> [PP] Có người nói rất đúng: "I am NOT what I eat... but I am what I THINK"

... vì từ ~điều mình suy nghĩ bên trong lòng... thì nó sẽ tự động sanh ra việc làm, 1 nếp sống bên ngoài

# [PP] Sách Châm Ngôn 23:7 có chép rất đúng: "Vì hắn tưởng trong lòng thể nào... thì hắn quả thế ấy..."

# Chính Chúa Giê-xu cũng nói trong Math. 15:19 -

"Vì nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn."

> We are under-estimate the power of the mind... our thougth and our thinking

# Đi khám bịnh bên Hawaii... người ta treo 1 dọc trên tường nào là me chua, mứt chanh, khế, cam... tại sao vậy?

giúp lấy nước miếng của ~ng bệnh nào mà miệng họ bị khô - khó lấy được nước miếng!

> Thứ Sáu học Kinh Thánh tại gia... c/ta cũng đã thấy lời Chúa Giê-xu dạy điều này trong Math. 6:22-23

"Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!"

> Nếu mắt c/ta thấy ~sự sáng láng... thì lòng & tư tưởng của c/ta là sáng láng... thì tự nhiên sẽ sanh ~điều tốt

> Nhưng nếu mắt c/ta thấy toàn ~sự tối tăm... thì lòng & tư tưởng của c/ta là tối tăm... thì sẽ sanh ~hành động xấu xa

> Đúng như người Việt c/ta cũng có nói: "Con mắt là cửa sổ của ~gì ở ngaòi... đi vào linh hồn" c/ta... và ~điều vào nằm, làm tổ trong tấm lòng và tư tưởng của chúng ta sẽ tự động sanh ra hành động: 1 là xấu hay 2 là tốt

1) Nếu một người chỉ thích nhìn tiền, thì sẽ nghĩ "tiền là tất cả"... và cả cuộc đời người đó sẽ bỏ ra đầu tư chỉ để kiếm $, đếm $, thâu $... và không còn biết gì nữa

... và từ đó mà sanh ra cội rễ của mọi điều gian ác: đó là tham lam, lường gạt, chối bỏ đạo...

# Bên California -- có người đàn bà chết cháy trong chiếc xe limousine của mình, bà mặc chiếc áo lông đắt tiền cùng đeo vòng vàng nữ trang đầy trên người... bà bị cháy rụi... còn mọi thứ bà mặc cũng bị đốt cháy đen

-- đó là sự kết thúc của người đàn bà chỉ nghĩ đến của cải vật chất là tất cả

2) Nếu 1 người chỉ thấy thú vui vật chất/xác thịt là lẽ sống của mình

... thì người đó sẽ bỏ cả thì giờ mình có ra... để thoả mãn mọi dục vọng trong người đó

3) Nếu một người chỉ thích xem ~hình ảnh dâm dục, xem ~phim "con heo"

... thì tự nhiên trí óc của họ lúc nào cũng nghĩ đến ~việc làm bậy bạ... rồi 1 ngày sẽ sanh ra ~hành động tồi tệ...

4) Ngược lại, ai thích nhìn Kinh Thánh là ~điều công bình, chân thật, đáng kính, đáng tôn

-- thì tự nhiên đời sống người đó sẽ có lời nói thánh sạch & đời sống người đó là hữu ích

5) Hay 1 người thấy được gía trị của ~của báu trên thiên đàng

... thì sẽ bỏ hết sức lực, lòng nóng cháy làm sao đạt cho được ~mão triều thiên đó 1 ngày

# Có người nói với tôi -- "Sao lạ quá MS, ở bên đây con cái lớn lên là nó đổi tánh

mà đổi tánh xấu nhiều hơn là học tánh tốt!

> Thật ra tôi thấy chẳng có gì lạ... là vì khi nó lớn lên

-- c/ta đã vô tình để con em mình hấp thụ ~cái xấu nhiều hơn điều tốt lành mà thôi

> [PP] Today, many of our kids these days are programmed by MTV, ~địa chỉ Internet không được thánh sạch cho lắm, phim ảnh xấu xa, nhạc acid rock kích thích làm bậy, video game bạo động, ~quảng cáo đua đòi... còn bị cha mẹ chỉ biết thúc con đeo đuổi danh vọng, tiếng tăm vật chất... thì thử hỏi sao con em c/ta không "đổi tánh" được?

# [PP] Có người nói rất đúng: "If you sow a thought you reap an action, habit, character, destiny"

> Tạm dịch: C/ta gieo 1 tư tưởng... thì sẽ sanh ra 1 hành động, thói quen, cá tánh, định mệnh cuối cùng của 1 người

> Cho nên ma quỉ nó làm đủ mọi cách cho c/ta cứ còn ở trong ~tư tưởng cũ... nó cám dỗ c/ta mọi thứ

để c/ta không chịu loại bỏ ~sự suy luận theo tánh xác thịt của con người cũ... thì nó thắng cuộc & thành công rồi!

> [PP] Có 1 số ~tư tưởng xác thịt (theo sự suy nghĩ riêng của con người cũ) -- đôi khi c/ta vẫn còn giữ... mà cần phải bỏ đi, đừng bao giờ nói đến... hay đừng đề cập đến... vì nó không phải là ~lẽ thật trong Kinh Thánh

1. "Đạo nào cũng tốt... con đường nào rồi cũng dẫn mọi người lên núi mà thôi!"

2. Khi bước vào tình yêu với 1 người khác niềm tin... thì "Đạo ai nấy giữ" cũng được rồi! Tại sao phân biệt làm chi?

3. Thiên hạ, đám đông làm được -- có nghĩa là đâu có gì sai đâu? Số đông lúc nào cũng đúng!

4. Ăn ở với nhau không cần cưới hỏi, không cần lời cam kết chi hết... miễn là 2 người yêu nhau là được rồi

5. "Có thực mới vực được đạo" -- tôi không đi làm Chúa Nhật... thì làm sao có $ giúp đở dâng hiến cho H/T của Chúa

6. Việc dạy đạo đức... đâu phải của tôi -- đó là việc hoàn toàn dành riêng cho các thầy cô lớp TCN

7. Đại sứ mạng truyền bá đạo Chúa đâu phải của tôi -- tôi không có ơn - việc đó dành cho MS hay ~ng lãnh đạo

8. Chúa mà cho tôi trúng số năm nay... thì H/T được lời -- ý tốt mà

9. Tôi tin Chúa, đi nhà thờ mỗi tuần từ 10:45 đến 12:15 là đủ "đạo" cho cả gia đình tôi rồi!

10. Dâng hiến bằng tấm lòng là được rồi... số lượng đối với Chúa không thành vấn đề

Với Chúa 1$ cũng như 100$ mà thôi!

1) Giacơ 1:21 -- "Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại,

đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em."

> C/ta phải "get rid" (vất bỏ đi) ~junkies này ra khỏi tấm lòng của mình

... ngày nào ~điều cũ này còn nằm trong đó... ngày đó c/ta chưa có thể bắt đầu ảnh hưởng đạo vào đời

# Mấy tuần trước đây H/T c/ta có c/trình "spring cleaning" (Thank you ~bạn Thanh thiếu Niên đã lên giúp đỡ)

> Thấy tội nghiệp cho ~ng đổ rác... ~đồ junk của H/T đem ra ngàoi đường chất 1 đống như cái núi

(quên chụp ảnh để chiếu cho ACE xem)

> Càng nhiều rác rến đồ junk dục đi... càng làm tôi thấy mát con mắt

> Dọn xong trước khi ra về, tôi còn bật đèn lên ngắm xem cái phòng vừa dọn lần cuối cùng, và thật thỏa lòng vì nhà của Chúa phải được gọn gàng như vậy! Vì rác rến nhiều qúa sẽ làm ổ cho bọ, dán, và chuột...

> C/ta muốn đời sống có sự ảnh hưởng đạo mạnh mẽ -- c/ta mỗi người cần "spring cleanning" mỗi ngày và nhất là sáng sớm Chúa Nhật... và thì giờ đó Kinh Thánh gọi là giờ xưng tội, giờ ăn năn

2) [PP] Không phải vất bỏ ~tư tưởng cũ kỹ mà thôi... nhưng còn phải đặt trong lòng mình ~lẽ thật nữa

# Philíp 4:8 - cho c/ta thấy lẽ thật chính là lời hằng sống của ĐCT, là Kinh Thánh

"Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến."

(nghĩa là put them in your mind)

# Hêb. 4:12 -- "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng."

> Lời Chúa có sức mạnh như 1 con dao bén nằm trong tay vị Bác Sĩ tài ba để cắt đi ~tế bào cancer ung thư của tội lỗi

> Tôi bị "brainwash" từ hồi nhỏ cứ nghĩ là đạo "Tin Lành" là tà giáo... mà chưa bao giờ tiếp xúc hay bước đến nhà thờ Tin Lành... cho đến khi chính mắt tôi thấy, lòng tôi cảm động được nếp sống của ~ng Tin Lành không phải là tà giáo... nhưng họ chính là người đang đi theo và sống cho lẽ thật...

> Có 1 điều gì "đặc biệt, quí gía, lạ lùng" trong đời sống của ~ng Mỹ Báptít này... mà tôi chưa có

... nhưng tôi muốn có -- nên tôi đã quyết định "đổi đời" và đã "đổi đạo"

> Và bây giờ không có thứ gì quí gía mà có thể đổi được con đường tôi đang đi trong Lẽ Thật

-- và lẽ thật đó chính là Chúa Giê-xu như Ngài đã tự xưng "Ta là con đường, là lẽ thật, là sự sống!"

> It's the greatest ride in the life time.... to follow the truth and serve the living God!

# Thích xem c/trình của Steve Irwin - The crocodile hunter -- ông là người thích bắt rắn và cá sấu

> Điều tôi thích c/trình của ông là vì thường ~show của ông là "reality" (hiện thực) mà không có sự xếp đặt, giả bộ...

> Tôi không hiểu 1 điều là tại sao ngày nay ông vẫn chưa bị rắn độc cắn hay cá sấu làm thịt... quá gần với sự chết

> Thế gian họ chỉ có thể bị cảm động khi thấy được sự thay đổi thành thật trong đời sống của mình

chứ còn nếu tôn giáo như là 1 chiếc áo c/ta mặc vào sáng Chúa Nhật từ 10:45 đến 12:15, rồi trưa đến cởi ra ngay

thì có quyền năng ảnh hưởng ai được?

> Phải chịu khó nghe lẽ thật, chấp nhận lẽ thật... và sống làm theo lẽ thật

> Biết bao nhiêu người biết lẽ thật, nhưng chưa chấp nhận lẽ thật... cứ tránh lẽ thật

cho nên đời sống cơ đốc của họ chưa "nhúc nhích" ai được hết

# Câu chuyện "On the roof"

> Bà vợ đang trên chuyến máy bay từ Paris về New York... bà gọi chồng mình và hỏi thăm "con mèo" của mình

> Ông chồng trả lời: "Rất tiếc em ơi! Con mèo đã chết và chôn hơn 1 tuần lễ rồi!"

> Bà vợ la lên kinh hoảng: "Tại sao anh lại nói như vậy! Tại sao anh không biết điều từ từ cho em biết lẽ thật chứ! Đáng nhé khi em còn ở Paris thì anh phải nói là "Con mèo nó trèo lên nóc nhà trước" rồi khi em sắp về Mỹ thì anh phải nói là "con mèo nó không được khỏe" rồi khi em đến phi trường NewYork thì anh hẵng nói là nó đau ốm phải đem đi bác sĩ, rồi đến khi em bước vào nhà thì anh mới nói là "con mèo nó đi ngủ rồi"

... chứ anh nói thẳng như vậy... em nghe chịu sao được!"

> Ông chồng cũng dễ tính trả lời: "Thôi được rồi! Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn!"

> Bà vợ hỏi tiếp: "Còn má sao anh, khỏe không?"

> Người chồng yên lặng 1 hồi và trả lời: "Má đang ở trên nóc nhà..."

# Nếu ACE đi khám sức khỏe vì thấy mình bị ho ra máu, lên cơn sốt... ACE có muốn vị bác sĩ nói:

"Bạn đừng lo! X-ray is clear, thôi về uống 2 viên Tylenol là cũng được rồi!"

> Noway! C/ta muốn biết lẽ thật, phải không?

> Mỗi người c/ta để ra bao nhiêu thì giờ mỗi ngày để hấp thụ lẽ thật - so sánh với bao nhiêu thì giờ c/ta cho phép ~thứ junkies bước vào tâm hồn của mình... phát ra từ ~cái máy TV, MP3, Internet?

# TThiên 119:11 -- "Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa."

> Tôi khen ngợi ~thầy cô dạy TCN... và các bậc cha mẹ tập con em mình học Kinh Thánh câu gốc... từ hồi nhỏ

giống như là mình bỏ tiền vốn vào nhà bank... không luống công đâu... tiền lời lớn lắm!

> Ngược lại, có ~bậc cha mẹ lại nghĩ học thuộc lòng lời Kinh Thánh là qúa khó cho con mình

> Nhưng tôi nghĩ nếu các con em c/ta mà biết chơi ~video games phức tạp

... thì việc học thuộc lòng lời Kinh Thánh đâu có gì là khó?

> Let's me tell you the truth... it's just the matter is what is in your heart!

> Người ta có câu nói rất đúng: "If there is a will, there is a way... nowill then noway!"

# Chẳng hạn như nếu 1 người yêu mến lời Chúa, sự nhóm lại... nhỡ 1 Chúa Nhật họ bị đau ốm không đi nhóm được, hay phải giữ nhà trẻ, dạy học thiếu nhi... thì tối thiểu họ cũng xin 1 băng casette bài giảng không tốn tiền mua về

để nghe & suy gẫm... mà khỏi thiếu 1 bài học nào, phải không?

> ACE có phải trả 1 đồng nào cho ~băng cassette này không? Nó tất cả đều là "free"

... mà cũng không thèm... thì điều đó mình sẽ phải trả lời với Chúa... khi Ngài trở lại 1 ngày mà thôi!

> Let's me tell you the truth... it's just all about what is in your heart and mine! There is a will, there is a way!

> We talk a lot about revival, we pray a lot about revival... but we have to understand that the revival must begin w/ many changes -- most of the time is the changes of our heart and mind

> I believe with all my heart this year is the year of revival for the VHBC -- are you with me?

> It may be a rocky year... you & I may have to hear some hard sayings from the word of God, some tough preaching,

some heart surgery may even happen... before we can restore the health, passion and love for God...

> We talk too much, we pray too much... it's time that we have to repent and change heart!

Vì muốn nếp sống có sự ảnh hưởng mạnh mẽ cho đạo Chúa thì

~tư tưởng cũ phải được vất đi & lẽ thật của Chúa phải đi vào & ở trong tâm linh của mỗi c/ta...

[PP] -- xin Chúa Thánh Linh bước vào tâm linh của c/ta... và đổi mới tư tưởng của mình

để cuộc sống mình sẽ bắt đầu ảnh hưởng "đạo" vào đời -- làm sáng danh vinh hiển Chúa c/ta!

[PP]: Powerpoint presentations in English are available; contact www.vietnamesehope.org

---------- Lời Mời Gọi

> Guard your eyes carefully; choose your thougth carefully

because your destiny will depend on them!

> Đừng để bị "rập khuông" (đóng khung) theo thói tục đời này... nhưng đồi mới tâm hồn, tư tưởng

> We buy new cars, build new homes and shop new clothes, achieve the new degree... but how about our heart?

1) Get rid ~tư tưởng của con người cũ

2) và cho phép Chúa Thánh Linh bước vào để lấy lời Chúa tinh sạch lòng của c/ta

> Bài hát "Xin vô tâm hồn".... (Into my heart)

# Pope is sick and they have to do a surgery -- make a hole in his throat -- so the air can come into his lungs!

Our spiritual body also needs a big hole... so the Holy Spirit can come in and take control!

> Make me clean, Lord! And put in me a new heart

> Make me becoming an instrument of your love and holliness!