Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 115

Châm Rễ Đức Tin

(Deepening the Roots of Faith) Côlôse 2:4-7

www.vietnamesehope.org

March 6, 2005

"Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ."

* [PP] Buổi sáng hôm nay c/ta tiếp tục lắng nghe lời Chúa trong ~loạt bài giảng về chủ đề - "Làm thế nào đời sống của 1 người cơ đốc ảnh hưởng (influence) được đạo vào đời... thay vì bị ảnh hưởng bởi ~thói tục của thế gian?"

> Vài phút ôn lại theo thứ tự hẳn hòi ~gì c/ta đã học được cho đến hôm nay:

[PP] 1) Bước thứ nhất -- muốn bắt đầu ảnh hưởng thế gian -- c/ta phải hiểu rõ mình là ai trong Chúa Giê-xu (Who Am I?) dựa trên lời Chúa Giê-xu đã nói trong Math. 5:13-16: đó là c/ta là muối của đất & là ánh sáng của thế gian

-- ở khắp nơi c/ta đi: trường học, sở làm, sống trong gia đình, trong H/T... hay là ngồi trong bàn tiệc

[PP] 2) Bước thứ hai -- tư tưởng, tâm thần bên trong phải được đổi mới (Transformation of the Mind -- Rôma 12:2)... dần dần vất đi ~sự suy nghĩ trần tục của con người cũ

... mặc lấy lẽ thật của lời Chúa -- là lời đáng tôn, đáng kính

[PP] 3) Hôm nay là bước thứ 3 -- châm rễ đức tin vững vàng

(Nếu ai là con cái của Chúa đã vắng mặt trong ~ngày Chúa Nhật qua, mà chưa được nghe bài giảng số 1 & 2, xin vui lòng xin anh Dũng 1 băng cassette về nhà để nghe -- vì nếu c/ta không học bài số 1 & 2... theo thứ tự hẳn hòi

thì sẽ bị mất căn bản... và rất khó hiểu và làm được bài học số 3 hôm nay

I. Sự Hiểu Lầm

> Có 1 điều c/ta cần giải tỏa trước khi học bài học thứ 3 này -- đó là có 1 số người vẫn còn có sự thắc mắc & lẫn lộn: "Nếu lời Chúa lúc nào cũng dậy tôi phải tránh xa thế gian, tránh xa bạn bè hết... thì làm sao tôi ảnh hưởng đạo của Chúa cho họ được? Muốn làm chứng đạo cho 1 người... thì tôi cần phải gần gũi, quen thân với họ

-- thì mới có thể làm chứng ~điều thuộc linh được chứ?"

> Sự lý luận này không có sai... đương nhiên muốn làm chứng cho 1 người c/ta thường phải "làm quen, làm bạn" với họ trước, nhưng cùng 1 lúc c/ta cũng đừng quên 1 điều Kinh Thánh dạy rất quan trọng -- "Bạn bè xấu làm hư nết tốt"

> Có nghĩa là nếu "~cá tánh xấu" của người bạn mình muốn làm quen mạnh hơn nết tốt/đức tin của mình... thì điều hay nhất là nên tránh ~ng bạn bè xấu đó

... cho đến khi "nết tốt" của mình được vững vàng, mạnh mẽ hơn nết xấu của họ

[PP] Hay nói 1 cách khác -- lẽ tự nhiên là c/ta phải vâng lời Chúa đi khắp thế gian giảng đạo, truyền bá Tin Mừng cho mọi người... với 1 điều kiện -- đó là đức tin của c/ta phải được vững vàng trước

-- không khẻo chính c/ta lại bị họ ảnh hưởng mà học đòi theo ~thế tục chăng?

# Có lắm ~ng bị chết đuối vì muốn cứu 1 người chết đuối khác... bởi vì chính mình không đủ sức để cứu họ

> Some of you don't have the kind of faith that is strong enough to make the kind of friends that you have now

... because their bad characters will slowly influence your weak faith

> The first thing you need to do is to build up your faith strong... and as the Holy Spirit leads you

... you make friends with them, so you can influence them -- and not let them influence you!

> Một số ~loại bạn bè các bạn trẻ cơ đốc đang có ngay bây giờ -- c/ta nên tránh xa họ... vì tánh xấu của họ quá mạnh, còn đức tin của các bạn thì quá yếu... thì không thể nào bạn ảnh hưởng họ đạo Chúa được;

nhưng ngược lại bạn càng ngày sẽ trở nên giống ~ng bạn xấu nết đó

> Điều hay nhất (nói theo kiểu phim kiếm hiệp) là bạn hãy "lên núi" luyện tập đã...

cho đến khi nào đủ "nội công"... thì mới xuất hành, xuống núi... thi hành nghĩa vụ

> Tỉ dụ như so sánh đức tin của ~người thanh niên Christian và người thanh niên theo đạo Mặc-môn (tà giáo)

# Trong gia đình của ~ng tôn sùng đạo Mặc môn -- họ đào tạo đức tin con em của mình từ hồi còn nhỏ, mới sanh

> Nếu 1 đứa bé mới sanh ra đời... thì cha mẹ đứa bé đã bắt đầu mở sẵn 1 bank account cho đứa nhỏ & bỏ tiền vào

> Tiền này để làm chi vậy? Để giúp nó đi truyền giáo trong 2 năm khi cháu lớn lên

> Ngàoi việc mặc đồng phục, đạp xe đạp đi khắp nơi giảng đạo, còn phải đi ra nước ngaòi truyền giáo tròn 2 năm

# Tỉ dụ như anh Fred -- là kỹ sư trong Exxon bỗng nhiên biến mất -- xin Exxon đi qua Nhật truyền giáo 2 năm

> Tiền ở đâu mà có? Đâu có học bổng nhà thờ họ cho... nhưng tiền cha mẹ để dành ra từ hồi mới sanh ra đời

> Trong vòng 2 năm trời -- dậy sớm 6:00 để cầu nguyện, đi làm chứng cho đến tối -- mỗi ngày chỉ có 1 giờ break

> Không được liên hệ với gia đình chỉ ngoại trừ 2 lần mỗi năm: Mother's day & Christmas

> Các em này ra đi là ~chàng thanh niên trẻ tuổi... sau 2 năm trở về thành ~ng đàn ông chững chạc, trưởng thành

Họ biết rõ mình tin gì? và tại sao mình tin ~điều như vậy!

> Tỉ dụ như bây giờ nếu cho 1 số các bạn trẻ tin lành ở đây... sống chung trong 1 căn nhà với ~ng trẻ Mặc môn này trong vòng 2 năm... thì ACE nghĩ con em mình sẽ tin & giống như người Mặc-môn... hay là ~ng đó trở nên Christians?

> I hope that I paint the picture clearly enough for you to understand that if you want to influence the world, your friends (boy/girl), your co-workers... First -- the faith inside you must be STRONGER than their beliefs, bad characters... You must clearly know what you believe about Jesus... and why do you believe in Him!

> Cho nên câu hỏi đáng hỏi là "Làm sao tôi xây dựng 1 đức tin được vững vàng đây

... để bắt đầu ảnh hưởng trần thế?"

II. Rễ Cây

> [PP] Trong câu Kinh Thánh gốc Côlôse 2:7 -- sứ đồ Phaolô cho c/ta thấy hình ảnh của 1 bí quyết... để làm thế nào đức tin c/ta được vững vàng -- đó là hình ảnh của rễ cây đâm sâu xuống dưới lòng đất -- làm cho đức tin vững bền

1) Điều thứ nhất -- về sự "châm rễ" nói lên sự trưởng thành đức tin của c/ta là 1 tiến trình từ từ mỗi ngày

> Không có 1 rễ cây nào mà đâm sâu được xuống lòng đất qua 1 ngày 1 đêm hết

... nhưng mà chắc chắn rễ cây sống thì cứ lớn dần lên, lan rộng ra, đâm sâu xuống - mỗi ngày, mỗi phút,

để tìm ~mạch nước cho cây mình... đến nỗi có thể làm nứt xi-măng ra nữa...

# Ai mua nhà cũng thường coi chừng điều gì? Có ~cây xồi nào gần căn nhà không? vì theo thời gian đến 1 ngày

chính rễ cây của cây xồi đó có thể lan rộng ra, tìm mạch nước... và làm hư hại nền nhà của mình

> Đặt đức tin nơi Chúa để nhận sự cứu rỗi thì ngay tức khắc

... nhưng muốn có đức tin trưởng thành thì cần có cả cuộc đời của 1 người mới gặt hái được nó

> Have faith in Jesus to become God's children is an immediate change; but growing to a matured faith takes a lifetime

Matured faith is not liked "instant noodles" - you cannot just boil the water, pour into the bowls and enjoy!

2) Điều thứ hai -- rễ cây đem đến sự vững vàng của cái cây...

> Đây là điều rất cần thiết... nhất là khi giông tố kéo đến khắp 4 phương trời

# Show a picture of my blowing shed during the Andrew storm -- tại sao cái kho bằng tôn bị tróc gốc cuốn đi, nhưng cái nhà vẫn còn nguyên? Vì ~con ốc giữ nhà tôn theo thời gian bị rỉ sét... không còn giữ được nhà tôn khi gió bão đến

# Câu chuyện của 1 sư phụ và 3 tên học trò đi trên 1 con đường -- đứa học trò cứ hỏi thầy mình

sức mạnh của đức tin là sao? Ở chỗ nào?

> Ông sư phụ bảo đứa học trò thứ nhất - nhổ 1 cọng cỏ... nó nhổ 1 cách dễ dàng... rồi đi tiếp

> Đi 1 khoãng, ông bảo đứa học trò thứ hai - nhổ 1 cây non... tuy hơi khó

... nhưng hì hục 1 hồi thì tên học trò thứ hai cũng nhổ được

> Đi 1 khoãng nữa, ông thấy 1 cây xồi lớn và bảo tên học trò thứ ba nhổ cây xồi lên

tên học trò đến ôm cây xồi... và rồi chỉ lắc đầu chịu thua mà thôi!

> Ông sư phụ kết luận -- sự vững vàng của đức tin là ở cái rễ của nó -- các con hiểu chưa?

3) Điều thứ ba -- rễ cây là nguồn đem nhựa sống, thức ăn nuôi dưỡng cho cái cây từng giây từng phút một...

# Giêrêmi 17:8 -- "Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng,

chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt."

> Rễ cây đâm sâu dưới lòng đất -- tìm đến ~mạnh nước sâu

> Rễ đều đặn hút nhựa sống từ đất lên... để nuôi thân cây tăng trưởng từng giây, từng phút một

> Rễ cây nó không có hút nước hôm nay cho cây... rồi ngày mai nó đi "nghỉ mát" không làm nữa được không?

# Trong ẩn dụ "Nho & nhánh" của Chúa Giê-xu cũng cho c/ta hiểu điều này Giăng 15:4-5

"Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được."

> Động từ "cứ ở, hay dính vào" nói lên 1 mối liên hệ thường xuyên, không gián đoạn... giữa nhánh & gốc nho

> Sống ở đời bí quyết thành công của 1 người là sự tập luyện đều đặn... từ ~môn thể thao đến ~năng khiếu chuyên môn... thì cũng vậy muốn đức tin vững vàng -- thì c/ta phải nuôi dưỡng đức tin đó đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần...

4) Điều thứ tư -- vì được nuôi nấng (nourish) bởi rễ cây... cây ra lá xanh và trái tốt

# Trong TThiên 1:2-3 -- cũng cho c/ta hình dung được 1 cây lớn lên xanh tươi đầy hoa trái là tại sao vậy?

"Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng."

> Vì cây được trồng gần dòng nước... để cho rễ có thể đều đặn hút chất dinh dưỡng từ đất tốt, nước sâu

... lên cho thân cây

> ~Trái của cây đức tin trong đời sống của c/ta chính là ~nết tốt, đức hạnh

mà sẽ có sức mạnh ảnh hưởng thế gian, và đến với ~ng xung quanh

> Nếu ACE trồng 1 cây ăn trái... mà nó không ra trái... thì ai thèm ngó đến nó nữa làm gì

cây đó có gì để thu hút nữa, phải không?

> Người đời khi họ nhìn thấy đời sống của ~ng cơ đốc họ có thèm muốn ~đức hạnh mình đang có không? Đó là bình an, vui vẻ, kiên nhẫn, dễ chịu, lòng thương người, lễ độ không? Hay là họ chẳng thấy ham điều chi hết?

III. Tăng Trưởng Đức Tin

> [PP] Rễ cây đây có thể biểu hiệu cho tấm lòng/đời sống của 1 người cơ đốc

và đời sống của c/ta phải châm rễ sâu thể nào để đức tin bên trong được tăng trưởng đây?

1) Điều thứ nhất cần học "đạo" và hiểu rõ đạo

> "Đạo" (doctrines) chính là ĐCT, Chúa Giê-xu và ĐTL... học & hiểu đạo có nghĩa là học biết ~lẽ thật về Chúa

> Nếu không biết lẽ thật thì sao c/ta nhận ra ~lời dối trá, ~lý thuyết sai lầm của ma quỉ... mà bị lẫn lộn đi theo

# Math. 24:24 -- Chúa Giê-xu nói trước cho c/ta biết về tình trạng của thời kỳ sau rốt -- sẽ có nhiều tiên tri, giáo sư gỉa nổi lên... với ~lời ngọt dịu, kể cả ~phép lạ nữa... mà dẫn dụ nhiều người đi vào con đường hư mất

... cũng vì họ không biết rõ lẽ thật

"Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ,

nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn."

> Không phải chỉ ~người ngoại (không có đức tin) mà thôi... nhưng cả ~ng được chọn nữa... vì đức tin yếu, rễ cạn

# Thống kê cho biết 1 điều đáng sợ là 1/3 thiếu niên ở Mỹ ngày hôm nay không tin có địa ngục;

½ thiếu niên Mỹ tin rằng Chúa Giê-xu đã có lần phạm tội -- Ngài không có thần tánh vô tội

# I Phiêrơ 3:15 -- Sứ đồ Phiêrơ nói gì về sự học "đạo"? Là con cái của Chúa c/ta phải sẵn sàng gì: "nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ..."

> ACE có học kỹ "đạo" để sẵn sàng biết trả lời ~câu hỏi khó chưa?

> C/ta có biết rõ ~GLCB của đạo để đối đáp với ~lời dẫn dụ sai quấy dỗ dàng của hàng xóm, bạn bè chưa?

> Nếu phải dậy 1 lớp GLCB -- thì mỗi người c/ta là con cái của Chúa có làm được không?

> Trong c/ta ai cũng muốn mình và con cái mình lớn lên được khôn ngoan, lanh lẹ... để không 1 ai qua mặt mình được

... Đâu có ai muốn mình là 1 người khờ dại, phải không? Nhưng còn về đời sống của 1 người cơ đốc

c/ta là 1 người khờ dại chẳng biết gì hết, hay là 1 người khôn ngoan lanh lẹ trong ~GLCB?

> Tại sao c/ta khờ và làm sao c/ta khôn? Tùy ở chỗ mình có ham mến & đều đặn học & hiểu đạo không?

Vững vàng trong ~GLCB của "đạo"

> Khi 2 người đã bị "mất căn bản" thì đức tin của họ không thể xây dựng cao được lên nữa

> C/ta bị mất căn bản vì thiếu sự đều đặn ăn nuốt lời Chúa... # Hôm nào rảnh thì đi nhóm, hôm nào bận có tiệc tùng thì c/ta bỏ nhóm... bỏ bê, xem thường giờ học lớp TCN... vì vậy 1 số c/ta bị "thiếu căn bản" của đạo là vậy

... để rồi cứ bị đời này dẫn dụ c/ta đi sai lệch đường lối Chúa... mà cũng không biết!

2) Điều thứ hai -- phải có thì giờ tĩnh tâm mỗi ngày

> Đức tin được tăng trưởng có nghĩa là có mối liên hệ gần gũi giữa mình với Chúa

càng ngày càng đậm đà thấm thiết hơn

> Suy gẫm về lời đã học, đem ra thử nghiệm và rồi kinh nghiệm được quyền năng và sự ngọt ngào của đạo

# Thống kê cho biết trung bình các em tuổi Thiếu Nhi bên Mỹ này xem TV, phim ảnh ~21 tiếng đồng hồ mỗi tuần

... chưa kể thì giờ các em để ra nghe nhạc, dùng Internet, hay chơi video games

> So sánh với thì giờ các em đi nhà thờ học lớp TCN, hay đọc Kinh Thánh ở nhà thì quá ít...

vì thế khi con em c/ta lớn lên chưa có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu là vậy! ... nhưng ngược lại, các con em c/ta lại có 1 mối liên hệ rất gần gủi với cái máy TV, cell phone, video game và internet

3) Điều thứ ba -- gia nhập cùng với ~nhóm nhỏ để hổ trợ nhau, bắt chước nhau, nâng đỡ nhau

# Người đời còn nói: "Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chum lại lên hòn núi cao... "

c/ta không biết sức mạnh của số đông sao?

# Sequoia tree bên miền California có thể cao đến 300 feet

> Điều lạ là loại cây này không có rễ sâu, chỉ mọc gần mặt đất... nhưng lan rất rộng để hút hơi nước trên mặt đất

> Với rễ không sâu như vậy thì làm sao loại cây Sequoia này đứng vững trong ~trận gío bão được?

> Lý do là vì loại cây này không bao giờ mọc chỉ 1 mình... nhưng thường mọc theo từng đám (cluster) chung với nhau

và rễ cây của ~đám cây này "đan, lẫn lộn với nhau" (interweave) để giúp đỡ nhau chống đỡ lại ~cơn gió lớn

> C/ta cũng cần "đan" với nhau, hổ trở nhau -- hầu đứng vững được trong đức tin

> Vì thế Chúa Giê-xu ban cho H/T... đến nỗi satan cũng chẳng thắng được hội!

> C/ta có sốt sắng trong sự sinh hoạt với ~ACE cùng 1 niềm tin không? Hay là thì giờ c/ta để ra với ~ng bạn đời nhiều hơn, hèn chi mỗi ngày c/ta trở nên giống như họ -- từ tướng đi, cách ăn mặc hở hang, cho đến việc phá luật pháp uống alcohol khi c/ta chưa đến 21 tuổi trong bàn tiệc nữa...

4) Điều thứ tư -- tập thực hành ~điều đã học

> C/ta dạy học thì giỏi... nhưng thiếu sự thúc dục bước đến sự thực hành

# Tôi mở lớp dậy chơi bóng rỗ... cách thẩy banh, cách dòng banh, cách bắn banh, cách cản... xong rồi ra về - từ tuần này đến tuần nọ, thì thử hỏi ACE có chán không? vài tuần là bỏ lớp hết...

> Huống gì c/ta dạy "đạo" cho con em c/ta... từ tuần này đến tuần nọ, nhưng chẳng bao giờ đem c/nó ra sân chơi hết?

# Giacơ 2:17 -- lời Chúa nhắc c/ta - "...nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết."

> Dạy con em c/ta đem "đạo" vào đời -- sống cho niềm tin bên trong của mình

# Cách hay nhất là để ý & dự phần ~cơ hội hầu việc Chúa trong chính H/T nhà của mình

> Như là ~ngày dọn dẹp nhà thờ, đi thăm viếng chung, các chương trình đặc biệt, giúp đỡ trong các lớp TCN

> Nếu hồi nhỏ mà chưa tập làm ~việc nhỏ... thì làm sao khi lớn lêm làm "đại sự" cho Chúa đây?

IV. Những Thử Thách trong Đời

> [PP] Làm sao biết sức mạnh của đức tin của tôi... đến mức nào đây?

# Người đời có câu nói: "Có gió tông... mới biết tòng bá cứng..."

# Còn trong Math. 7:24-26 -- thì Chúa Giê-xu dạy - có bão mới biết căn nhà đức tin của mình vững vàng

... còn không thì "ai cũng như ai mà thôi"?

"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát."

> Những cơn mưa sa, gío động nào trong đời sống... để c/ta nhận biết đức tin mình mạnh thế nào?

1) Cho các bạn trẻ -- đó là lúc mới biết lái xe, mua xe

-- hãy tự hỏi xem sự nhóm lại của mình từ đó có bị sa sút không?

2) Cho các bạn Thanh Niên -- đó là lúc bắt đầu bước vào cái vòng tình yêu có bạn trai & gái

-- sự nhóm lại học lớp TCN của mình có sa sút không?

3) Một số khác có thể là ~sự cám dỗ xung quanh: từ 1 cuộn phim, máy video game mới, cho đến ~lời mời mọc tiệc tùng trong ngày Chúa Nhật... mà làm c/ta sẵn sàng bỏ nhóm, bỏ học lớp TCN không?

thì tự c/ta có thể định gía trị của đức tin mình...

4) Cho 1 số người khác là lúc bước vào 1 nghề nghiệp hay 1 ngành học

-- sự học Kinh Thánh, tĩnh tâm mỗi ngày có bị sa sút không? Cây không còn sanh trái tốt nữa...

5) Hay ~lúc c/ta gặp phải ~hoạn nạn, đau ốm, xui xẻo (sickness, accidents...) thì đức tin có còn đứng vững không

hay bị lay chuyển với nhiều sự nghi ngờ...

# Trong 1 trại tù cải tạo của Đức quốc Xã... người ta còn tìm được 1 câu của 1 người tù nhân khắc trên tường:

"I don't see the sunlight, but I believe in the Son of God"

- tạm dịch là "Tôi không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng tôi tin Con của ĐCT..."

> Đức tin c/ta có mạnh mẽ, vững vàng châm rễ... đến nỗi 1 ngày dù chỉ thấy ~đám mây đen

nhưng c/ta vẫn có thể đứng vững... vì biết ĐCT là Đấng tể trị mọi điều... sẽ đem mình qua khỏi đám mây mù?

# Ai ở Florida thì biết điều này, năm nào mà mùa đông càng lạnh

... thì ~ng nhà nông trồng cam biết là mùa cam tới sẽ ngọt hơn... có lẽ vì rễ cây cam đâm sâu xuống hơn?

> Nếu c/ta vẫn còn đứng, trung tín hầu việc Chúa... khi mọi người khác xung quanh đang ngã xuống, thờ ơ

thì mình tự biết đức tin của mình thể nào, phải không?

> Không có lúc nào H/T cần ~ng lãnh đạo đức tin vững vàng cho bằng ngày hôm nay... là thời kỳ mà đức tin của con cái Chúa nguội lạnh, dửng dưng... và họ sẽ có lúc bịt tai, chẳng còn muốn nghe đến lẽ thật... đi theo tự dục của mình... nhưng người lãnh đạo vững vàng sẽ không bỏ cuộc, chịu thua... không ùa theo đám đông!

> Lời Chúa sáng nay thách thức c/ta hãy châm rễ đức tin mình trong Cứu Chúa Giê-xu... trở nên ~ng anh hùng của đức tin... giống như Cassie Barnell trong thời đại của c/ta

# Nhớ lại sự kiện shooting trong trường Highschool Littleton Columbine, Colorado... mà khi súng kề vào đầu và cô Cassie Barnell bị hỏi: "Do you believe in God?" thì Cassie Barnell sẵn sàng trả lời: "Yes! I beleive in God"

để làm chứng đức tin của mình và rồi cô đã bị bắn chết!

> Từ ngày đó không biết bao nhiêu ~bạn trẻ, ~thanh thiếu niên đã đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu

vì gương sáng của đức tin của cô có trong Chúa

# Nội trong ngày đám tang của cô, có 75 thanh thiếu niên đã đến tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu

> 1 Người nằm xuống... nhưng đức tin của họ là cớ cho cả trăm người khác tìm được con đường vào thiên quốc

đó mới chính là 1 đời người đáng sống... vì đã ảnh hưởng đạo đến ~người khác

# Cũng nhớ lại lời chứng của MS Tôn Thất Bình về sự qua đời của người anh rể và người chị ruột

cùng với 1 số giáo sĩ nữa qua Việt Nam truyền giáo và bị cộng sản ám sát

> Sau khi 2 anh chị của mình qua đời... MS Bình không hiểu được tại sao lại có chuyện này xẩy ra?

> Cho đến khi ông chứng kiến được cả 1 cái làng người Việt (2-3 ngàn người) ở vùng mà các giáo sĩ đó đã truyền giáo nhiều năm đến tin nhận Chúa Giê-xu... vì họ thấy được niềm tim và sự hy sinh của ~ng Mỹ cơ đốc này

> Đó là 1 đời sống đức tin thật đáng sống!

> [PP] Mỗi người tự xét lấy chính mối liên hệ của mình với Chúa Giê-xu như thế nào? và hãy châm rễ lập nền đức tin của mình vững vàng... hầu có thể ảnh hưởng ~ng khác đạo của Chúa... thay vì bị ảnh hưởng

[PP]: PowerPoint presentations in English are available -- Contact www.vietnamesehope.org

--------------- Lời Mời Gọi

> How valuable is your faith? Cheap, ok, or expensive? Rẻ tiền, gía trung bình hay là 1 loại đức tin vô gía?

> How do you know? You need tests... Nếu không thì ai cũng như ai mà thôi!

> Why they give you tests at school? Why don't just give you a passing grade?

> If your faith is tested now... will it stand?

> The key is that our faith must be stronger in order to influence others around

if not, we will be influenced?

> Do you want to have a strong faith? It needs a lot of hard work and discipline

> You must start with a daily devotional time with Jesus

> You must discipline yourself to attend the Sunday school and worship each Sunday -- no matter what

> You must stick w/ your small cell group... more that with the friends in the world

> You must learn to serve God now... so the root of your faith can go deep and stable

> If not... one day when the storms of life come... your house of faith will be washed away

> Be a hero of faith... dream high -- Be what you should be in Christ!

> Go home and start living, practicing of what you believe inside you... and not just hearing only!