Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 117

Sự Thánh Khiết

Holiness

(I Phiêrơ 1:15-16)

www.vietnamsehope.org

"... như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,

bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh."

[PP] * Nếu phải tóm tắt 2 đặc tính chính của ~ng cơ đốc (Christians)... thì c/ta có thể nói về 2 điều rất thực tế

[PP] đó là đời sống của họ phải biểu lộ: 1) tình yêu thương... và 2) sự thánh khiết

[PP] > Tình yêu thương là 1 đề tài dễ nói đến, hay thường được giảng dạy... nhưng sự thánh khiết là 1 đề tài ít được đề cập đến... vì ít có ai thích nghe, và ít ai muốn giảng dạy... vì khi nghe đến thường sẽ thấy rất khó chịu

(Holiness seems to be an untouchable/unattractive subject

... because many have viewed it as just a bunch of rules: do & don't)

# Nếu ACE lên internet mà search cho chữ "love"... thì có đến trên 500 triệu địa chỉ liên hệ đến tình yêu

nhưng nếu tìm chữ "holiness" thì chỉ có khoãng 5 triệu địa chỉ mà thôi (ít hơn 1/100)

[PP] > Thật ra "thánh khiết"... hay theo nghĩa thông thường là chữ "tinh sạch" (pure-ness, clean-ness)

là 1 vấn đề rất liên hệ và cần thiết cho đời sống hằng ngày của mỗi người c/ta

# Mỗi khi c/ta uống nước... ai trong c/ta cũng tìm nước sạch mà uống (Kentwood)

... chứ đâu có ai chịu uống nước dơ, phải không?

# Ng Việt c/ta nhiều khi có câu nói "Ở dơ sống lâu!"... nhưng là chỉ nói mà thôi... vì thật sự mỗi lần c/ta vào các tiệm ăn, mình luôn đòi hỏi là ~món ăn mình order... phải được chuẩn bị đàng hoàng và sạch sẽ; nội chiếc đũa, hay cái muỗng không được sạch thôi là c/ta đã phàn nàn người chủ nhà hàng đó rồi, phải không?

# Chính phủ Mỹ bỏ ra cả tỉ bạc mỗi năm... cho ~c/trình chống ô nhiễm không khí

vì họ biết không khí trong lành là điều cần thiết cho cuộc sống lâu dài của con người...

> Đề tài thánh khiết có lẽ là 1 đề tài ít được nói đến nơi các bàn ăn, trong ~cuộc hội hè

... vì đây là 1 đề tài không ai muốn đụng đến hay muốn nghe

> Nhưng "thánh khiết" chính là bản chất tự nhiên phải có và phải phản ảnh qua đời sống của mỗi con cái Chúa

vì Kinh Thánh có chép rõ "Hãy nên thánh, vì ĐCT là thánh"... và c/ta là con của Ngài...

I. Chấp Nhận Tội Lỗi

[PP] > Điều thứ nhất, tôi thiết nghĩ lý do xã hội ngày nay... và kể cả trong vòng H/T của Chúa rất ít đề cập đến đề tài thánh khiết... là vì c/ta đã tự thay đổi định nghĩa của 2 chữ "thánh khiết" theo đúng tiêu chuẩn của lời Chúa

> Hay nói 1 cách khác... đó là vì xã hội ngày nay đã thay đổi định nghĩa của 2 chữ "tội lỗi"

(Our world today is redefining holiness... by reducing sins... to as the normal way of life)

[PP] > Có biết bao nhiêu ~điều ác đã chép rõ trong Kinh Thánh... thế nào là tội lỗi... khi c/ta phạm nghịch đến

... nhưng thế gian ngày nay đang coi ~điều xấu xa đó như là không có tội chi hết... chỉ là 1 nếp sống bình thường

> Có ~c/trình TV comedian shows, phim ảnh, video games, hình ảnh trên internet, chuyện vui tục, 1 số nhạc Ráp

... bây giờ đã được xem như là ~màn giải trí, giúp vui cho mọi người... chứ đâu có gì sai đâu

> Thế giới từ từ chấp nhận ~điều xấu xa... trở thành ~điều bình thường... vì đã thay đổi định nghĩa của tội lỗi

> Không phải người đời mà thôi, nhưng kể cả con cái của Chúa, trong ~gia đình cơ đốc: họ cho phép con em mình chơi ~trò chơi video bạo động và tục tĩu, xem ~c/trình TV shows/phim ảnh cổ động sự bạo lực không đáng xem

... mà coi như là ~chuyện giải trí bình thường ở đời này

> Họ đã dán 1 bản hiệu mới trên tội lỗi... và tự cho phép mình làm ~điều xấu xa

# Thay vì nói láo là tội... thì họ đã đổi thành là "khiếu ăn noí khôn ngoan tự nhiên tùy theo hoàn cảnh"

# Thay vì là tội ngoại tình (vì có vợ lớn, vợ bé) họ cho là theo truyền thống, lối sống phong tục Việt Nam

# Thay vì uống beer rượu, cờ bạc... họ nói chỉ là cách xã giao ở đời này

> Giới trẻ thì xem thường sự trinh khiết ngày nay... và coi vấn đề tình dục ở ngàoi phạm vi vợ chồng, sống với nhau không cần cưới hỏi... như là việc bình thường... của thế giới tân tiến này... vì đã thay đổi định nghĩa của tội lỗi

> Có người tự xưng mình là tín đồ... nhưng lại sống chẳng khác chi với ~người ngoại... họ làm việc trong ~sòng bài casino, họ vẫn bán beer, rượu, thuốc lá trong ~tiệm grocery của mình, trốn thuế, mua vé xổ xố - mà chẳng thấy có điều chi lương tâm bị cáo trách hay áy náy chi hết

... vì tự nghĩ rằng đó là lối sống bình thường ở trong xã hội ngày nay

[PP] > Ng ta không còn biết "thánh khiết" là gì nữa... lý do là vì không chịu học lời Kinh Thánh

... nhưng chỉ sống theo tư dục riêng của mình... và chạy theo tiêu chuẩn của thế tục

# Năm vừa rồi tôi có thay cái nền title từ 1 mầu nâu đậm ở phòng bếp... đổi thành lót gạch mới màu xám nhạt...

> Ai đến nhà sẽ đều thấy gạch ceramic mới này rất đẹp, và làm sáng sủa căn bếp lên

> Nhưng khổ 1 cái là vì nó quá sạch, quá sáng sủa... làm cho dễ thấy ~vết dơ trên nền nhà (1 sợi tóc cũng thấy được)

... nên dạo này tôi phải lau chùi mỗi tuần

> Cũng vậy, nếu c/ta cứ so sánh theo ~tiêu chuẩn tối tăm của xã hội tân tiến ngày nay... thì sẽ xem mọi việc xấu xa như là ~điều bình thường mà thôi... nhưng cho đến khi nào c/ta so sánh dưới ánh sáng của lời Chúa

... thì mới thấy ~vết dơ, ~con vi trùng tội lỗi của mình... mà biết vất bỏ đi...

# Thi Thiên 1:1-2 - người thánh khiết là người yêu mến lời Chúa... thì tự nhiên sẽ "chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng" (Those who delight in the law of the LORD, and meditates day and night does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers)... Ngược lại, ai ít học lời Chúa... không "lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va..." thì dễ dàng chạy "theo mưu kế của kẻ dữ, đứng trong đường tội nhân, hay thích ngồi chỗ với ~kẻ nhạo báng"

Điều này có khó hiểu không?

II. Định Nghĩa Thánh Khiết

[PP] > Như vậy định nghĩa của chữ "thánh khiết" là gì và tại sao nó tối quan trọng trong đời sống của ~người cơ đốc?

1) Thứ nhất, sự thánh khiết tối quan trọng... vì đó là 1 trong ~thần tính chính của ĐCT

là Cha Thiên Thượng của c/ta

> Bản tánh ĐCT là thánh sạch, là vô tội... trong Ngài 100% không có 1 tội nhỏ hay con vi trùng của nó

# Xà bông Ivory ra 1 quảng cáo và họ rất hãnh diện... vì loại xà bông Ivory của họ tinh chất đến 99.44%

nhưng 99.44% đây vẫn chưa được gọi là thánh khiết... vì theo tiêu chuẩn của Chúa tinh chất phải là 100.00%

> Thánh khiết là ngôn ngữ ở trên nước thiên đàng của ĐCT... là nơi mà chẳng có 1 tội lỗi xấu xa nào hết

# Có lẽ bài hát chính ở trên thiên đàng sẽ là bài số 1 "Thánh Thay..."

> Thánh khiết là tính chất của lời ĐCT... vì thế c/ta gọi cuốn sách này là Kinh Thánh

[PP] 2) Đ?nh nghĩa của chữ "thánh" có nghĩa là "biệt riêng ra, khác biệt khỏi mọi th? khác"

(The root meaning of the word "holy" means to separate, to set apart, to be distinct, to be different...)

[PP] 3) Vì ĐCT là Thánh khiết... nên bất cứ điều gì Ngài làm, hay dựng nên... cũng đều là thánh

i) Ngày xưa, chính ĐCT dựng nên 1 ngày nghỉ... và đặt là ngày thánh cho dân sự Ngài - gọi là ngày Sabát

# STK 16:23 - "Ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Mai là ngày nghỉ, tức ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va..." (He said to them, "This is what the LORD commanded: 'Tomorrow is to be a day of rest, a holy Sabbath to the LORD...)

ii) Chính ĐCT dựng nên 1 chỗ gọi là đền thánh... cho dân Ysơraên biết thờ phượng Ngài

# XEDTK 26:33 - "Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía trong màn để hòm bảng chứng; màn nầy dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh" (Hang the curtain from the clasps and place the ark of the Testimony behind the curtain. The curtain will separate the Holy Place from the Most Holy Place)

iii) ĐCT đặt 1 phần của sự dâng hiến, gọi là 1 phần 10... là thánh, thuộc riêng cho Ngài

# PTLLK 27:30 - "Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va." ('A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the LORD; it is holy to the LORD)

(Ai mà ý thức 1 phần 10 này là thánh... tôi tin rằng c/ta sẽ không dám đụng đến, hoặc ăn trộm phần này của Chúa

vì là phần thánh không phải thuộc của mình)

iv) Dân chọn riêng của Chúa được gọi là dân thánh

# XEDTK 19:6 - "Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên." (You will be for me a kingdom of priests and a holy nation.' These are the words you are to speak to the Israelites."

III. C/ta Là Thánh

[PP] 1) Tất cả ~người đã ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu là ~ng được thánh hóa

... và được gọi vào hội của ~ng thánh - gọi là H/T

> Theo từ nghữ của tiếng Hylạp chữ "holy church" mang ý nghĩa là "a called out assembly"

1 nhóm người được gọi riêng biệt ra từ thế gian cho Ngài, cho mục tiêu thánh của Ngài

# I Phiêrơ 2:9 -- "Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài" (But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light)

# Someone said: "The greatest miracle that God does... is to take an unholy man out of an unholy world,

and make that man holy... and put him back into that unholy world... and keep him holy in it!"

> H/T được ĐCT gọi là "dân thánh" để biệt riêng ra cho Ngài

[PP] > Làm sao có điều mầu nhiệm này được? Làm sao mình là ~tội nhân mà được gọi là thánh đồ được?

> Vì huyết vô tội của Chúa Giê-xu là Đấng Thánh... là Đấng chẳng hề phạm 1 tội, huyết của Ngài đổ ra trên cây TTG... mới có thể làm sự thánh hóa này cho c/ta được

# Hêb. 4:15 -- "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội" (For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we areỤyet was without sin)

# II Côr. 5:21 -- "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God)

> Điều khó có thể cảm nhận được Chúa đã sống lại từ cõi chết... nhưng điều có lẽ còn khó hơn nữa

là 1 người sống trên trần gian này 33 năm... mà chẳng hề làm 1 điều xấu xa?

[PP] 2) Không phải Chúa làm c/ta trở nên thánh mà thôi... nhưng trong I Tês. 4:3-5 - ý muốn của Chúa là c/ta phải được thánh hóa đều... cho đến mức trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ - "Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời" (It is God's will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God)

> Không phải sau khi tin nhận Chúa Giê-xu là xong đâu... nhưng chỉ là bắt đầu của 1 cuộc hành trình thánh hóa đời sống... từ ~lời nói, thói quen, việc làm, cách ăn nết ở... cho đến ~sự suy nghĩ của c/ta

# Hình ảnh báptêm của 1 người được dìm xuống nước - biểu hiệu con người cũ tội lỗi đã bị chết đi rồi... và khi ra khỏi nước là bắt đầu 1 đời sống mới (tái sanh) thánh hóa dần mỗi ngày... cho đến ngày vinh hiển gặp mặt Chúa

> C/ta là ~ng mang ảnh tượng thánh khiết của Chúa, chứa đựng ~nét thánh sạch của Ngài

... như vậy đời sống của c/ta, cùng cách ăn nết ở của c/ta phải xứng đáng với chỗ đứng của mình là ~ng thánh

# Trong bóp và trên bàn làm việc cũa tôi có tấm ảnh chụp chung với 2 đứa con

tôi rất được vui... khi có ai vào xem ảnh và thấy 2 đứa có ~nét giống như mình là cha của nó...

(Nếu hỏi bé Emily, Joshua giống ai? Bé Mica có ~nét giống ai?)

> Chẳng lẽ Chúa Giê-xu đã chuộc c/ta bằng chính huyết của Ngài

... giờ đây mình cứ muốn quay trở lại bùn lầy của tội lỗi sao?

[PP] # Có người nói rất đúng: "Because we are saints.. then we should live as saints!"

[PP] "như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,

bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh."

> Nếu là~ng thánh... thì c/ta phải bắt đầu ghét ~điều Chúa ghét... và yêu chuộng ~điều Chúa yêu...

# Êphêsô 4:17-24 - nhắc nhở c/ta phải sống với 1 nếp sống mới - thánh khiết "Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời... Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật."

(So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts... You, however, did not come to know Christ that way. Surely you heard of him and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of your minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness)

> Là ~ng thánh c/ta phải bỏ khỏi, phải lột bỏ ~tánh của con người cũ... và phải chấm dứt ~việc làm của nó

3) Cuộc sống mới với mục đích thánh khiết không phải dễ sống... vì xung quanh c/ta có biết bao nhiêu ~sự cám dỗ của thế gian, cùng ~tư dục của xác thịt của con người cu vẫn còn ở bên trong c/ta:

nào là cái tham lam của mắt, tham lam của xác thịt và kiêu ngạo của đời

[PP] > Chúa biết c/ta không thể sống thánh khiết bởi tự năng sức của mình được

... nên Ngài đã ban cho c/ta Đức Thánh Linh...

(God would not command us to do anything

... w/o also enabling us with the power to do it... the power of the Holy Spirit))

> ĐTL là Đấng có quyền năng thánh khiết để dạy dỗ và giúp sức cho c/ta thắng được ~tư dục của con người cũ,

và thúc đẩy c/ta bước đi theo con người mới thánh sạch...

> Ngài thánh hóa c/ta từ bên trong ra ngoài... và Ngài thánh hoá c/ta mỗi ngày...

> ĐTL dùng chính lời Chúa... như "gươm hai lưỡi" thánh hoá từng mỗi tư tưởng, cách ăn lối ở của c/ta

... mỗi ngày trở nên giống như Đấng Christ hơn... chứ không giống như ~ng của thế gian nữa

> Như vậy muốn được thánh hoá, c/ta phải tìm kiếm và nhờ cậy nơi Đức THÁNH Linh....

# Nếu c/ta muốn khám bịnh, mình không đến với ông luật sư... nhưng vị bác sĩ

# Nếu c/ta muốn sửa xe, mình không đến với vị bác sĩ, nhưng tìm người thợ máy

# Thì cũng vậy, nếu c/ta muốn có 1 đời sống thánh khiết, c/ta không đi tìm ~tài tử Hollywood

nhưng tìm đến Đức Thánh Linh

IV. Ích Lợi của sự Thánh Khiết

[PP] > Một điều nữa, tôi thiết nghĩ c/ta chưa đeo đuổi sự thánh khiết, không phải bởi vì c/ta chưa ý thức mình là ~thánh đồ... nhưng cũng là vì c/ta chưa nhận thức rõ ~ích lợi của của 1 đời sống thánh khiếtù

> ĐCT tạo nên loài người và cho c/ta có trí khôn để định đoán, xem và biết đeo đuổi ~điều có lợi ích

# Nhiều người biết bỏ đi cả 1/2 cuộc đời cực nhọc, vùi đầu trong sách vở... để gặt hái được 1 nền học vấn, 1 bằng cấp cao... lý do là vì c/ta thấy rõ ích lợi lâu dài của nó cho cuộc sống của mình

# Có người bỏ công sức làm lụng 7 ngày 1 tuần lễ, vì thấy ích lợi của tiền bạc

... có thể mua được cả đến "tiên ông tiên bà"

> Nhưng là con cái của Chúa, c/ta cũng phải khôn ngoan và ý thức rằng... mọi thứ ở trên đời này đều là tạm bợ, gía trị của nó chóng qua... nhưng c/ta còn phải biết đeo đuổi ~điều có gía trị trường tồn nữa

> 1 Trong điều có gía trị trường tồn mà c/ta cần đeo đuổi... đó là sự thánh khiết...

[PP] 1) Sự thánh khiết là cánh cửa lớn để c/ta kinh nghiệm được sự hiện diện

và quyền năng của Chúa... trong đời sống mỗi ngày của mình 1 cách rõ rệt

# Math. 5:8 - "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!"

(Blessed are the pure in heart, for they will see God.)

# Một cháu gái hỏi bà ngoại mình tại sao mỗi khi bà hát thánh ca thì lại cứ nhắm mắt lại?

Bà cụ trả lời "để bà thấy được Chúa!"

> Không thấy Chúa bằng mắt trần được... nhưng bằng con mắt đức tin... đi đôi với 1 đời sống thánh khiết

# Có khi nào ~bóng đèn xe head-line của bạn bị mịt mờ, ra yếu ánh sáng không?

... vì đèn bị nứt và có chứa nhiều nước mưa trong đó, và kính của nó đang bị đóng nhiều chất dơ

> Năng lực của đèn sáng tỏa ra vẫn không thay đổi... nhưng vì kính bị dơ, bóng bị đục... nên không tỏa sáng được!

> Nhiều khi c/ta không thấy Chúa... không phải vì Ngài không hiện diện,

nhưng vì lòng c/ta chưa trong sạch đủ để thấy Ngài... để kinh nghiệm quyền năng của Chúa

# ACE có bao giờ ước mơ mình sẽ được gặp và ngồi nói chuyện với tổng thống Bush không?

> Nếu có cơ hội... thì ACE sẽ vui mừng và hãnh diện thể nào... vì gặp được 1 nhân vật quan trọng ở trên đời này?

> Huống gì... nếu được gặp và tương giao với ĐCT và thấy ~công việc lạ lùng Ngài làm thì còn phước như thế nào?

> Có biết bao nhiêu người cơ đốc ngày nay đang có đạo... nhưng chưa thật sự thấy Ngài, chưa kinh nghiệm 1 mối tương giao mật thiết... vì còn máng trong ~tội lỗi vấn vương... làm máng chân, máng cổ

> Càng thánh khiết... càng có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa và càng thấy Ngài rõ hơn; Ít thánh khiết... thì chỉ là 1 mối liện hệ sơ xài, vô vị; không sống thánh khiết... thì chẳng còn biết Chúa là ai nữa

... buông luông trong ~ô uế của đời này

[PP] 2) Ích lợi nữa của sự thánh khiết là con đường dẫn đến 1 đời sống vui mừng, thỏa lòng

và dạn dĩ trong sự làm chứng đạo cho Chúa

> Không thể nào có 1 người sống 1 đời sống ô uế mà dạn dĩ làm chứng đạo cho Chúa được

nếu được thì gọi là gỉa hình... mà 1 ngày sẽ bị lòi ra...

> Ngược lại, người sống thánh khiết chẳng sợ ai, chỉ kính sợ Chúa... và luôn dạn dĩ nói & làm việc Chúa

# Giaco 5:16 -- "The prayer of a righteous man is powerful and effective!

"Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều..."

> Người thánh khiết, công bình sống có quyền năng... đụng đến đâu đều được Chúa ban phước cho

làm gì cũng thịnh vượng, có kết qủa, thắng lợi...

-------------------

# Hầu hết ai trong c/ta cũng khai thuế mỗi năm... ghét nhất là vấn đề bị IRS audit (kiểm tra)

> Người lương thiện thì không sợ... nhưng chỉ mất thì giờ thôi

> Người ăn gian thì lo lắng... và sẽ cố gắng tìm mọi cách để che đây được điều gian dối của mình

> Có ~hãng xưởng khi sắp bị audit thì họ đi mua ngay 1 cái máy "shred" machine (máy xé nhỏ)

để thủ tiêu ~giấy tờ không muốn IRS biết...

[PP] > Nếu hôm nay ĐTL kiểm tra đời sống tâm linh của tôi và ACE ở đây... thì có điều gì c/ta phải lo "shredding" nó bây giờ không: ~loại sách báo mình đang xem, ~TV shows mình hay coi, ~phim ảnh PBN mình đang có, ~băng CD hay DVD mình đang dấu, ~địa chỉ internet mình thường vào, cuốn check book của mình đang xài ~gì, ~chỗ ô uế mình còn đến, ~nghề nghiệp mình còn làm

có điều gì không thánh sạch không... mà cần "xé nhỏ" đi... mà không bao giờ trở lại được nữa

> Tôi cầu nguyện nhiều cho sự phục hưng H/T... cho chính đời sống tôi... vì thấy H/T ở đây sa sút nhiều

> ĐTLinh chỉ dạy cho tôi 1 điều: "H/T của Chúa sẽ chưa có thể nhận được sự phục hưng được... cho đến khi nào hội phải được thánh hóa, tinh sạch dần trước" Cho đến khi nào đời sống của mỗi hội viên trong HTBTHV này được thánh hóa các ăn nết ở của mình...

> Có người nói rất đúng: "There are mainly 3 kinds of people in the world: the saints, the gentiles, and the hyprocrites... tạm dịch là trên đời này có 3 loại người căn bản: ~thánh đồ, ~người ngoại và ~kẻ gỉa hình

> C/ta không phải là ~ng ngoại đạo nữa... vì đã được chuộc bởi huyết của Chúa; c/ta không thể nào là ~kẻ gỉa hình được... nhưng phải là ~thánh đồ... đã được sạch bởi huyết của Chúa Giê-xu... và sống bày tỏ sự thánh khiết của Ngài

> C/ta phải ý thức rằng... mình là ~thánh đồ mà sống xứng đáng với danh xưng đó

[PP] > Lời cầu nguyện đẹp lòng: "Lord, may others see your likeness reflected in me;

may my life reveal to the worldhow lovely and pure you are!"

> Tạm dịch: "Nguyện xin Chúa giúp đỡ đời sống con

... luôn phản chiếu tình yêu và sự thánh sạch của Ngài trong mọi việc"

> Mong rằng mỗi thánh đồ thành tâm cầu nguyện điều này

... và mỗi buổi sáng trước khi c/ta bước ra đời làm bất cứ điều gì... cho sự vinh hiển và thánh khiết của Chúa

Lời Mời Gọi ----------------------

> C/ta là ai? C/ta có biết rõ mình là ai không?

> C/ta có hiểu tại sao Chúa Giê-xu hy sinh đổ huyết trên cây TTG cho Hội Thánh với mục đích gì không?

> C/ta có biết ĐCT là ai không?

> C/ta có muốn thấy Ngài... và kinh nghiệm 1 đời sống vui mừng và thỏa lòng không?

> C/ta đang sống theo tiêu chuẩn của ai?

> Sáng nay... hãy tự xét lấy chính đời sống của mình là ~thành đồ... có thánh khiết theo lời của ĐCT không?

hay nói 1 cách ngược lại có điều gì không thánh sạch mình cần từ bỏ, chấm dứt ngay bây giờ không?

> Nếu Chúa Giê-xu đến thăm & ở trong nhà c/ta bất thình lình 1 ngày - thì thử hỏi có ~điều gì mình phải thánh sạch không?

> Có ~việc làm, vật dụng nào, lời nói nào, c/ta phải vất đi, shred off, ~ng bạn nào ngừng không liên lạc?

hay là c/ta chỉ lấy nghe làm đủ mà thôi?

> Đời sống của ~ng cơ đốc phải tỏa ánh sáng của tình yêu thương và sự thánh khiết của Chúa

chứ c/ta không thể sống mỗi ngày giống như ~ng thế gian? Nếu vậy thì c/ta có hữu ích gì cho nước của ĐCT

> Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi là sự sáng của thế gian?" có phải ánh sáng neon light tỏa ra chăng?

nhưng là sự sáng của tình yêu thương và sự thánh khiết

> ~Ng xung quanh đang thấy gì qua đời sống của c/ta?

> Họ có thấy c/ta chẳng khác gì họ không? cũng bon chen, tranh dành, sống chỉ biết tìm tư lợi cho mình

hay đời sống của c/ta chứa đựng ~nét yêu thương và hình ảnh thánh khiết giống như Đấng Christ...

> C/ta là ~ng mới mang ảnh tượng thánh khiết của Chúa Giê-xu

vậy thì phải sống xứng đáng vơí ảnh tượng của Chúa mình

> Hãy tìm kiếm và nhờ cậy Chúa thánh Linh... mà "shred" đi ~điều cần bỏ

# You cannot walk with God... and at the same time run with the devil.

> C/ta là thánh đồ... c/ta không phải là ~ng ngoại, cũng không thể là ~kẻ gỉa hình được...

nhưng là ~ng mới thánh sạch được dựng nên trong Chúa Giê-xu Christ

[PP]: Powerpoint Presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.

Holiness (I Peter 1:15-16)

What is the subject that is preached the least among the churches these days? I would guess the subject of "holiness." Although holiness may be an "untouchable" subject at the table conversation, "pureness" is really in every common necessity of our life, from drinking water to ordering a meal at the restaurant. The reason we don't hear a lot about holiness because the world is redefining sins. Many immoralities have become as the norms and acceptable behavior today because they have been labeled with different names. We sin thoughtlessly from watching immoral TV shows to modest drinking. We may even carelessly laugh at sins as a mean of an entertainment. But holiness is one of the main moral characters of God and the language of His kingdom. The root meaning of the word "holiness" means "to set apart, to be different, or to be distinct." Everything the holy God did, do, and will do is holy from the holy Sabbath to holy temple. The church today is His holy nation, setting apart for God's eternal purpose. We are called "saints" because we have been washed by the sinless blood of the Lamb. Moreover, God's will is that we should continuously be sanctified. Someone said nicely: "If we are saints, then live as saints." It's not easy and that's why Jesus sent the Holy Spirit as our Helper. Another reason that people don't pursue holiness is because they don't know its benefits. Holy people can see God. Holy people experience the power and fullness of a joyful life. So if the Holy Spirit audits our heart today, what are some of the unholy things we need to "shred" off? May the Holy Spirit help us who are saints to live a life reflecting God's love and holiness; even nobody is watching.