Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 118

Sự Vui Mừng

The Fruit of Joy

(Galati 5:22)

www.vietnamesehope.org

"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an,

nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ."

* Trong mỗi kỳ trại hè hay Thanksgiving camp... lúc thích thú nhất là đêm "talent" show (đêm diễn kịch...)

[PP] > Năm nay trong đêm "talent" show của trại hè (sport camp)... mỗi đội phải đóng 1 màn kịch

để diễn đạt lại 1 trong 9 trái của Đức Thánh Linh có chép trong Galati 5:22 (đọc)

> Các bạn thanh niên đã có nhiều ~sáng kiến rất hay... để diễn tả cho rõ trái Thánh Linh của đội mình

qua ~màn kịch thật hay, vui nhộn, và đầy ý nghĩa

[PP] > Khi xem đóng ~màn kịch ngắn này... lời Chúa cứ nhắc nhở tôi 1 điều

có lẽ đang cần thiết nhất cho cuộc sống của mình - đó là trái của sự vui mừng

I. Định nghĩa chữ "vui" là gì?

> Sống ở đời này... có lẽ ai cũng mong tìm được niềm vui và hạnh phúc... vì không ai muốn bị đau khổ hết!

[PP] > Nếu sống mà không có sự vui sướng... thì còn thiết sống làm gì nữa? Có người nghĩ "thà chết thì sướng hơn?"

# Có 1 ng đã đặt 2 câu thơ như sau & tự hỏi cuộc sống có ích gì... nếu không vui:

"Coi đời là giấc mộng to... sống mà lao khổ âu lo ích gì?"

> Nếu c/ta nhận xét - thì thấy người ta sống trên đời này... lúc nào cũng tìm kiếm đủ mọi cách để được vui

# Ở Mỹ này, có biết bao nhiêu là ~Comedy shows (hài kịch) trên nhiều đài TV

... mỗi ngày từ sáng đến tối... để chọc cho người ta cười...

> Trong ~shows này -- người ta còn xếp đặt sẵn ~ng ngồi đó "cười trước & cười đúng lúc"

... hầu để giúp cho ~khán gỉa đang xem... biết khi nào phải cười

> Điều cần thiết để có 1 cuộc sống sung mãn, có ý nghĩa... là phải có niềm vui...

1) Mặc dầu ai cũng muốn được vui sướng... nhưng trên thực tế

đời sống loài người từ xưa đến nay... "ngày vui thì ít... còn ~ngày gian nan, khổ cực thì nhiều hơn!"

# Đặc biệt cho ~dân tộc như dân tộc Việt-nam của c/ta -- đã triền miên trong chiến tranh biết bao nhiêu năm

> Nào là bị "Ngoại xâm của Tàu, của Pháp"... rồi nội chiến... thì có mấy ngày vui/hoà bình...

vì thế nhiều người Việt hay than thở câu nói: 'đời là bể khổ' (life is full of burdens)

2) Một điều nhận xét nữa đó là... cho dù sống mà có nhiều ~vui sướng đi nữa... thì sự vui cười của thế gian cũng thật ngắn ngủi và tạm bợ mà thôi -- vì cuộc sống loài người của c/ta là "phù du, mỏng manh và chóng qua"

mà có người đã ví cuộc đời "như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao"

# Vì chóng qua và tạm bợ... nên người ta mới thường nói câu:

"Ngày vui qua mau... hay cuộc vui chóng tàn...." là vậy!

[PP] 3) Nhưng trái của sự vui mừng mà ĐTLinh ban cho ~ng thuộc của Đấng Christ

... thì không phải là sự vui sướng ngắn ngủi, mỏng manh, hay tạm bơ... như của thế gian đang cho

> Niềm vui Chúa Thánh Linh ban cho không phải là 1 cảm xúc lẹ... chóng qua, "Nay còn... mai có thể mất được"

> Người Việt c/ta có nhiều chữ khác nhau... để diễn tả ~niềm vui sướng khác nhau

> Chẳng hạn như: 1) Vui sướng -- trong phương diện vật chất (physical state), 2) vui lòng (vui thỏa) -- toại nguyện, hài lòng, 3) vui vẻ -- bày tỏ, lộ ra trên gương mặt, 4) vui chơi -- giải trí, thích thú, 5) vui vầy -- sum vầy, quay quần thông công bên nhau trong tình bạn thân mến, 6) vui tươi -- có sự phấn khởi....

> Còn người Mỹ thì chỉ có 2 chữ căn bản... để diễn tả niềm vui: đó là chữ "happiness" và chữ "joy"...

[PP] > Khi chữ "happiness" thường nói đến niềm vui trong thế gian, lệ thuộc nhiều vào hoàn cảnh bên ngoài

còn chữ "joy" nói đến niềm vui tìm ẩn bên trong... và là 1 ơn Chúa Thánh Linh ban cho con cái của Ngài

[PP] > Như vậy trái của sự vui mừng (Joy) mà Chúa Thánh Linh ban cho này là gì? Có ~đặc chất gì?

# Khi qua thăm người chị ở bên California kỳ nghỉ hè vừa qua... tôi giúp chị làm bánh fruit cake - Zuchini

... cần nhiều ~ingredients (đặc chất) như là bột, đường, sữa, bơ, nho khô, Zuchini... mới thành cái bánh thơm & ngon

> Trái "vui mừng" của Chúa TLinh ban cho cũng chứa đựng nhiều ~ingredients của nó như sau:

[PP] a) Chứa đựng 1 mối liên hệ đời đời với Thiên Chúa -- mối liên hệ chẳng hề thay đổi hay đánh mất đi được

vì Chúa là "Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn không hề thay đổi"

> Khi trái đất chưa thành - ĐCT đã có... đến ngày cuối cùng lúc trái đất ngừng quay - ĐCT vẫn còn...

> Mối liên hệ không lệ thuộc vào ~cảm xúc bên trong... hay hoàn cảnh hay thay đổi bên ngoài...

- cũng chẳng bị giới hạn bởi thời gian, hay ngăn cách bởi không gian...

[PP] > Làm sao 1 người tội nhân như mỗi c/ta... lại có được mối liên hệ với Chúa... để từ đó có sự vui mừng?

> Mối liên hệ c/ta có với Chúa... bắt đầu từ ngày c/ta nhận được sự cứu rỗi của Ngài

ban cho qua chính Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu...

# Giăng 1:12 - "Hễ ai đã nhận Ngài... thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên làm con cái của ĐCT..."

> Sự vui mừng cho ~ng cơ đốc... luôn bắt đầu... và "đi đôi" với sự cứu rỗi

....đó là khi mọi tội lỗi của c/ta được gội sạch, mọi món nợ tâm linh được Chúa thanh tóan -- trả xong!

# Ngày xưa, vua Đavít trong TThiên 51 -- sau khi phạm tội ngoại tình & sát nhân ... ông đã ăn năn & cầu xin gì?

"Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa"...

> Lý do là vì vua Đavít biết rõ chỉ khi nào tất cả ~vết nhơ tội lỗi của mình được gội sạch, đượcxóa hết

... để có lại được mối tương giao với ĐCT... thì vua Đavít mới có được sự vui vẻ/bình an cho tâm hồn của mình!

> Sự cứu rỗi c/ta nhận được qua Cứu Chúa Giê-xu... chính là nguồn gốc của mọi sự vui mừng... cho Cơ đốc Nhân

[PP] b) Đặc chất thứ hai của ~ng có sự vui mừng của ĐTLinh ban cho

đó là họ có sự thỏa lòng trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh

> Thỏa lòng là 1 tính chất "tìm ẩn" bên trong lòng, khó lay động... chứ không chỉ lệ thuộc bởi hoàn cảnh bên ngoài:

nhà ở đâu, trị gía bao nhiêu, lái xe hiệu gì, làm lương bao nhiêu một năm...

# Philíp 4:4 - ai đã nói: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn"... và người đó đã nói khi nào?

> Trong thư Philíp -- chỉ có 4 đoạn thôi -- có tất cả ~17 lần -- Phaolô đề cập đến chữ "vui mừng & hớn hở"

> Dấu hiệu nào để c/ta biết được 1 người đang có sự thoả lòng?

> ~Người thỏa lòng... là ~ng ít khi than thở, phàn nàn, lo lắng, trách móc, chê bai

... nhưng luôn thoả mãn với ~gì mình đang có, luôn đếm ~phước lành Chúa đang ban cho mình với lòng biết ơn...

# Câu chuyện của 1 ng đàn ông sống với 1 vợ và 2 con trong 1 bộ lạc người da đỏ... ông lúc nào cũng phàn nàn là vì gia đình không có gì hết... ông đến với 1 ng trưởng lão khôn ngoan để hỏi ý kiến..

> Người trưởng lão nói: "hãy đem 1 con gà trống vào trong lều của anh cho nó sống chung

... rồi 1 tuần sau đến thăm tôi lại

> 1 Tuần sau... người trở lại và phàn nàn cuộc sống còn tệ hơn nữa... vì con gà trống ồn ào và làm lều ở bị dơ dáy

> Thôi đem vào lều thêm 1 con bò nữa, đến gặp tôi 1 tuần lễ nữa...

> Tuần sau "Đem vào 2 con dê... rồi tuần sau 3 con chó..."

> Đến 1 ngày người đàn ông chịu không nổi nữa... đá hết tất cả mấy con súc vật ra khỏi lều... chỉ còn lại vơ & con.... và từ đó ông thấy gia đình đuọc sự yên tĩnh và cuộc sống gia đình ông bắt đầu vui vẻ trở đi....

> Cuộc sống ngày nay ở bên Mỹ thật đầy đủ tiện nghi... không thiếu 1 thứ gì... c/ta muốn mua gì cũng được

> Vấn đề của cuộc sống ở đây không phải là sự thiếu thốn... nhưng là chưa thỏa lòng với ~điều mình đang có...

> Người có sự thỏa lòng ý thức được sự vui mừng và hạnh phúc của cuộc sống không chỉ lệ thuộc vào ~của cải vật chất ở đời này mà thôi... nhưng còn là mối liên hệ với Chúa và tình người với nhau

> Đến nỗi cho dù gia đình không giàu có... nhưng trong gia đình đó con cái biết hiếu kính cha mẹ, vợ chồng biết yêu thương và thỏa lòng trong mọi sự: "đầu tôm nấu với ruột bầu, vợ chan chồng húp gật đầu khen ngon"

[PP] c) Đặc chất thứ 3 -của sự vui mừng mà ĐTLinh ban cho con cái Chúa

còn chứa đựng sự trông cậy của 1 quê hương đời đời... mà Chúa Giê-xu đã hứa cho mỗi người c/ta

# Khi còn sống trên trần thế, Chúa Giê-xu đã hứa gì? Giăng 14:1-3: "Lòng các ngươi chớ hề bối rối: hãy tin ĐCT, hãy tin Ta nữa... Trong nhà Cha Ta có nhiêù chỗ ở: bằng chẳng vậy- Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi 1 chỗ. Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi 1 chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó"

> Đây là niềm trông cậy của ~ng tin theo Chúa... vì biết "chết chẳng phải là hết"

nhưng là bắt đầu của 1 đời sống sung mãn, thỏa mãn trọn vẹn đời đời với Chúa của mình

> Sự trông cậy 1 quê hương đời đời -- nơi mà Kinh Thánh có chép:

không còn sự tối tắm, không còn đau khổ, hay nuớc mắt, sự chết nữa

> Sự vui mừng trong Chúa... đi đôi với niềm hy vọng chờ đợi nuớc Tđàng vinh hiển...

dù đang phải đối diện với 1 hoạn nạn, sự thiếu thốn hay hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa...

> Sự vui mừng giúp c/ta luôn nhận thức rõ rằng mình chỉ là ~ng khách lữ hành - tạm dừng chân ở trái đất mà thôi

cho đến khi được cấp bờ bến bình an trọn vẹn, tốt đẹp hơn

# Bài Thánh Ca: Trần thế này "chẳng phải quê hương đời đời của mình" -- cho dù mình đã vào quốc tịch Mỹ hay chưa

d) Từ sự vui mừng chờ đợi với sự trông cậy này... tự nhiên sanh ra 1 đời sống đầy năng sức để hầu việc Chúa...

> Người có sự vui mừng thật không phải chỉ biết ham vui ~điều ở đời này... nhưng vui vẻ trong công việc Chúa

> Và sự vui mừng chính là "năng sức" (Fuel) cho sự hầu việc Chúa

# Máy phản lực khi đốt cháy jet fuel, đẩn được ~pistons

... phát ra năng lực mà có thể nâng chiếc máy bay lên không trung

# Khi có sự vui mừng rồi... thì có chuyện gì mà c/ta không làm được không?... công tác gì mà không lo xong?

... nhưng khi người buồn rồi... thì cảnh có vui đâu bao giờ!

> Sự vui mừng trong Chúa sẽ giúp c/ta thấy - công việc H/T là cơ hội đầu tư & thâu trữ của cải ở trên trời

... thay vì là ~trở ngại, mắc công cho cuộc sống!

> Thấy sự nhóm lại là ơn phước... thay vì là 1 gánh nặng; Thấy sự dâng hiến là cơ hội bày tỏ lòng biết ơn cảm tạ... thay vì là sự mất mát; Thấy bị chê cười, bắt bớ là 1 phần thưởng danh dự... thay vì là 1 điều bất hạnh; Thấy thời gian học Kthánh và cầu nguyện thật ngắn ngủi... thay vì tốn thì giờ vô ích

> Sự vui mừng trong Chúa giúp c/ta sẵn sàng ra đi - hầu việc Chúa trong nuớc mắt, cực khổ và mồ hôi...

nhưng biết 1 ngày sẽ trở về trong vinh quang đời đời....

> Vui mừng là trái Thánh Linh phô trương/biểu lộ và có ảnh hưởng nhanh nhất... tỏa mùi thơm lẹ nhất trong các trái?

> Có lẽ là trái "mở cửa đạo nhanh nhất"... vì thường ai cũng muốn vui hết?

> Đạo Chúa được gọi là "Tin Mừng"... và sự vui mừng trong c/ta

là dấu chứng rõ ràng nhất về sự hiện hữu của Chúa - trong cuộc sống của c/ta mỗi ngày

II. Kẻ thù của sự vui mừng

[PP] > Để giữ được trái vui mừng, ĐTLinh ban cho... c/ta cũng cần ý thức 1 kẻ thù dữ nhất

luôn muốn cướp lấy sự vui mừng của mỗi người c/ta...

[PP] # Math. 6:24-34 - là tên khổng lồ phá hoại sự vui mừng trong tâm hồn của c/ta

chính là ~lo lắng, buồn phiền... trong cuộc sống mỗi ngày

"Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy."

> Sống ở đời này... ai mà không phải lo; Nếu không lo... thì làm sao chu toàn trách nhiệm của mình...

> Lời Chúa không có dạy c/ta đừng lo lắng; Chúa không có dạy c/ta sống 1 đời sống lười biếng,

bê trễ công việc hằng ngày

> c. 34 - Lời Chúa dạy ở đây là hãy quan tâm lo cho ngày hôm nay thôi...

nhưng đừng lo cho ngày mai... vì c/ta không điều khiển được "tương lai" và tương lai thuộc của Chúa...

# Bái Thánh Ca số 297 -- "Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai" -- có câu hát: "Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, vì tôi biết Người đi trước tôi"....

> Ngày hôm nay thuộc của c/ta -- hãy làm phần mình; tương lai là của Chúa nắm giữ -- hãy quyết định trao cho Ngài

[PP] > Nhiều khi c/ta đánh mất niềm vui... vì chưa nuốt xong miếng cơm hôm nay... thì đã vội lăn xoăng lo ~việc cho ngày mai... là nhiều việc mà chưa chắc nó sẽ xẩy ra

# Thống kê cho thấy 100 điều ng ta lo lắng - thì 60 điều sẽ không bao giờ xẩy ra, 20 điều đã xẩy ra trong quá khứ và sẽ không trở lại nữa, 10 điều không quan trọng gì hết -- make no difference trong cuộc sống mình, 5 điều sẽ xẩy ra nhưng c/ta chỉ bó tay -- sẽ không làm chi được, chỉ còn ~5 điều còn lại là ~điều c/ta có thể giải quyết được mà thôi

> Lý do đó mà sự lo lắng nó lấy cạn đi năng sức sống của 1 người -- vì c/ta phí công sức đến 95% sức lực của mình trong ~điều lo lắng mà sẽ không xẩy ra hay c/ta không thể làm gì được...

# Bà Corrie Ten Boom đã tuyên bố 1 câu: "Worry does not empty tomorrow sorrows, it empties today strength" - Tạm dịch là: "Sự lo lắng không làm vơi bớt ~nỗi đau buồn của ngày mai, nhưng chỉ làm cạn đi sức sống của ngày hôm nay"

# Most people spend so much time regretting the past and worrying about the future,

they have no time to enjoy and be thankful for today!

[PP] 1) 1 Trong cái bẫy nguy hiểm nhất trong cuộc sống văn minh ngày nay... mà ma quỉ giăng trên lối đi của ~ng tin Chúa... làm ghẹt ngòi đạo - đó là gieo ~sự lo lắng, phiền muộn: Lo cho tương lai, lo công việc làm ăn quá sức

# Thế gian lúc nào cũng thúc c/ta với ~slogans của nó: "You can have more, Be the No. 1, buy now; pay later..."

để rồi đưa đẩy biết bao nhiêu người vào ~lo lắng, nợ nần, cực nhọc của đời này... mà mất vui

[PP] 2) Đi đôi với ~lo lắng, ma quỉ gieo vào lòng c/ta nhiều ~nỗi lo sợ

sanh ra sự nghi ngờ Chúa, từ từ đánh mất đi niềm tin, yếu sức trong sự sốt sắng hầu việc Chúa

> Sự lo lắng là kẻ thù số 1 của đức tin -- nó là tên khổng lồ dữ nhất

làm "nghẹt ngòi" hạt giống tốt của đạo trong đời sống của con cái Chúa...

3) Lo lắng qúa sức có thể sanh ra bệnh tật... mà làm cuộc đời c/ta bị ngắn lại...

# Gia đình của 2 vợ chồng kia... bà vợ trong nhiều năm cứ bị mất ngủ - vì tối đến là bà sợ 1 ngày ăn trộm vào nhà...

> 1 hôm đang sắp sửa đi ngủ thì có 1 tên ăn trộm vào nhà thật... ông chồng mừng quá chạy xuống lầu, ra phòng khác và năn nỉ tên trộm: "Xin ông vui lòng lên lầu gặp mặt vợ tội 1 lần cho bà yên lòng

... vì vợ tôi đã mất ngủ đợi ông suốt 10 năm nay rồi..."

III. Tập Thắng Lo Lắng để Thêm Vui Mừng

[PP] > Làm thế nào để có niềm vui ĐTLinh ban cho? Phải tập làm chủ ~sự lo lắng

> Làm sao làm chủ ~sự lo lắng được? # Philíp 4:4-7 - cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện...

1) Cầu nguyện để cho thể xác, tâm trí... được dừng bước lại mà nghỉ ngơi...

# Máy chạy hoài mà không cho nghỉ... thì sẽ có ngày lột zên...

Phần tâm linh chạy hoài mà không được nghỉ... sẽ có ngày như bộ xương khô

# Công thức rất hay của ĐCT... đó là làm việc 6 ngày... nhưng phải nghỉ 1 ngày

để thờ phượng Chúa, làm ~việc lành, và để thì giờ với gia đình ~ng thân yêu của mình

> Ai giữ công thức này của Chúa hoài... chắc chắn sẽ kinh nghiệm 1 đời sống vui tươi thật sự...

[PP] 2) Sự cầu nguyện còn giúp c/ta refocus lại đúng gía trị ưu tiên của đời sống...

> Chẳng hạn như gía trị "gia đình" phải lúc nào cũng cao hơn là công ăn việc làm

# Khi ACE nghỉ việc ở 1 sở làm... chứng vài tuần sau là ~ng trong sở đó không còn biết đến ACE nữa

nhưng khi ACE đau ốm... ai là người sẽ ở bên cạnh giường ACE để giúp đỡ an ủi mình - chính là gia đình của bạn!

> Như vậy thì tại sao c/ta lại xem thường thì giờ để dành ra cho gia đình mình mỗi ngày?

[PP] 3) I Phiêrơ 5:7 - "Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em - Cast all your burdens to Jesus because He cares for you"... Chúa sẽ "ra tay" can thiệp... khi c/ta cầu nguyện

# 1 Bài đỏan ca c/ta thường hát: "Trao cho Chúa" dựa trên câu Kinh Thánh này

> Có nghĩa là hãy trao cho Chúa tất cả ~gánh nặng, lo âu... thì c/ta sẽ được nhẹ ~gánh nặng đó... nhưng ~gánh nặng/lo lắng nào c/ta chưa quyết định dâng lên cho Ngài... còn giữ lấy thì nó sẽ vẫn cứ ở với c/ta

... nhiều khi nó "sanh con đẻ cái" làm khổ c/ta hơn nữa

> Cầu nguyện là liều thuốc bổ -- chữa nhiều bịnh tâm linh... nhất là sự lo phiền;

ngaòi ra không còn mấy bí quyết hay nào nữa

# Câu chuyện ngày xưa về đại đế la mã Augustus (63BC -- 14AD) thường có chứng bịnh mất ngủ

> Vua nghe thuật lại có 1 người nổi tiếng là rất dễ ngủ, lên giường là nghủ như chết

cho dù cho đời sống của ông có rất nhiều nợ nần

> Nhà vua mừng lắm đi tìm cho được người đó và trả gía rất cao để mua cho được cái giường của ông này ...

> Nhưng đem về đại đế chỉ tốn tiền vô ích thôi

vì cái giường không giúp ích gì được cho bệnh mất ngủ của vua chút nào

> Nhiều người trong c/ta cũng vậy -- cuộc sống vẫn còn đầy ~lo lắng, buồn phiền mà nó đang đục khoét sự vui mừng, sức khỏe của mình... cũng chỉ vì mình chưa tìm được đúng đối tượng... mà sẽ ban cho mình thuốc giải độc

> C/ta hãy tìm đến Cứu Chúa Giê-xu qua sự cầu nguyện và quyết định trao cho Ngài mọi lo lắng trong cuộc đời của mình... thì chắc chắn c/ta sẽ bắt đầu sống 1 đời sống thoải mái, vui tươi, không còn lo lắng nữa

[PP] > Ai càng cầu nguyện nhiều, sẽ càng bớt lo lắng... ai càng bớt lo lắng, tự nhiên sẽ càng thêm sự vui mừng!

> 1 Công thức đơn sơ, dễ hiểu... nhưng ít ai lại muốn làm chăng?

[PP] > ACE có muốn phước hạnh của sự vui mừng mà ĐTLinh hứa ban cho không? Hãy ra về... và thử đi!

------------------- Lời Mời Gọi

> Are you happy? Không phải sự vui vẻ trong chốc lát tạm bợ mà thôi...

> Bạn không thể nào có sự vui mừng thật... nếu tâm hồn chưa có Chúa ngự trị... dù cho ở nhà lầu, biệt thự, có flat screen TV trên 120 đài, đạt đuọc mọi bằng cấp treo trên tường đi nữa...

rồi giây phút cuối cùng của đời này cũng chỉ sẽ là ~sự buồn tẻ, trống rỗng của tâm hồn

> C/ta chỉ tìm được niềm vui, sự thỏa lòng, ý nghĩa của cuộc sống này

... khi mình bắt đầu có 1 mối liên hệ lại với ĐCT...

> Nhưng loài người là tội nhân thì làm sao có mối liên hệ với ĐCT chí thánh được?

> C/ta có được mối liên hệ với Ngài... vì được sự tha thứ, cứu rỗi qua chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

> Ngày hôm nay... bạn sẽ có được niềm vui mừng này... thoát khỏi sự phán xét đời đời

mà còn nhận được 1 cơ nghiệp đời đời ở trên thiên đàng... nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu...

--------------

> Nhiều người đã có Chúa Giê-xu rồi nhưng vẫn chưa kinh nghiệm được sự vui mừng mà ĐTLinh hứa ban cho

Tại sao? Vì vẫn còn để ~lo lắng ở đời này làm chủ mình... thay vì trao cho Chúa

> Phương cách để thắng ~lo phiền của đời này chính là khi

c/ta trao cho Chúa ~gánh nặng của mình qua sự cầu nguyện

1) Tâm hồn được nghỉ ngơi... để đánh lại gía trị ưu tiên của cuộc sống

không phải đời này mà thôi... nhưng cõi đời đời nữa...

2) Khi cầu nguyện, c/ta có thể trao cho Chúa mọi gánh nặng lo lắng của cuộc sống

mà tìm được sự yên nghỉ và vui mừng... vì nhẹ gánh

> ACE sẽ bắt đầu có c/trình tĩnh tâm cầu nguyện mỗi ngày không?... hay chỉ lấy nghe làm đủ... để rồi sẽ chưa kinh nghiệm được trái của sự vui mừng... mà DTLinh đã hứa ban cho c/ta?

[PP]: Powerpoint presentations are available in English. Contact www.vietnamesehope.org.

The Fruit of Joy (Galatians 5:22)

What is the second fruit that the Holy Spirit has promised to those who belong to Christ? It's the joy of the Lord. Naturally, everyone seeks happiness in this world because no one likes pains. Is there a difference between the worldly happiness versus the joy in the Lord? The world happiness depends mostly on the outside and temporary circumstances. How about the joy in the Lord, what ingredients does it have? First, Christians have joy because they have a relationship with the eternal and unchangeable God. We can have the relationship with God because we have forgiven through the blood of His Son. Secondly, our joy produces a perfect contentment. Thirdly, the joy of the Lord also contains the ingredient of the hope for an eternal life. What is the greatest enemy of joy? It is the worry in this life. Many thing we worry will not happen nor we have any control over. Satan is trapping many Christians in the world of worries. Worries lead us to many fears and choke our joy in the Lord. The best way to control worries is to pray. Prayer also helps us to refocus our life priorities. We will have less worries when we learn to cast our burdens to Jesus in prayer. The more we pray, the less we worry; and the more joy we have. Go and apply this principle and you will experience the fruit of joy from the Holy Spirit.