Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 119

Sự Trông Cậy Đời Đời

(The Eternal Hope) Giăng 11:25

www.vietnamesehope.org

March 27, 2005

"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống;

kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi..."

I. Sự Huyền Bí

[PP] > Sống ở trên đời... đôi khi c/ta đối diện với ~sự huyền bí... mà chưa có câu trả lời nào cho nó

# Cách đây vài tuần trên TV đài ABC do Peter Jennings tường trình & diễn đạt lại hoạt cảnh của 4 người cảnh sát khi họ lái xe ban đêm đi tuần... thì chứng kiến được "dĩa bay" từ 1 hành tinh khác (Tiếng Anh gọi là UFO -- Unidentified Object)... Họ cố gắng đuổi theo "vật lạ" này... nhưng rồi tự nó đã biến mất

> UFO là 1 trong ~vần đề thật huyền bí của câu hỏi là "Có còn sự sống nào nữa ở các hành tinh khác không?"

hay trái đất chỉ là nơi duy nhất có sự sống...

> Có lẽ vì vậy mà loài người thích chế biến ~hỏa tiễn tối tân... để phiêu lưu khám phá không trung và vũ trụ

nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ai ở trên mặt trăng... hoặc 1 sinh vật nào ở trên hỏa tinh MARS là hành tinh đỏ

[PP] > Nhưng trong tất cả ~sự huyền bí ở trên đời này... có lẽ 1 sự huyền bí nhất cho loài người c/ta

... đó là sự huyền bí của sự sống

> Tôi không nói đến sự sống này... vì nếu mỗi người c/ta đã sanh ra đời và đang sống ở đây... thì đâu còn có gì là huyền bí nữa... nhưng tôi muốn nói đến sự huyền bí của sự sống lại sau cái chết và sự sống vĩnh cửu đời sau

... nếu thật sự sẽ có ~điều này

> Hay hỏi 1 cách khác... đó là "Sau khi con người 'qua đời' rồi

... thì còn có sự sống đời sau nữa không... hay 'chết sẽ là hết'?"

> Câu hỏi huyền bí này... từ cổ chí kim... vẫn chưa có ai thật sự có câu trả lời cho chính đáng!

II. Sự Chết

[PP] > Trước khi trả lời câu hỏi huyền bí của sự sống lại & sự sống đời đời

... tôi thiết nghĩ, trước hết c/ta phải trả lời câu hỏi: "Tại sao lại có sự chết?"

> Tại sao ai sanh ra đời, rồi 1 lúc nào đó cũng trở nên gìa nua, mắt kém, tóc bạc, da nhăn, răng rụng, có khi còn mắc phải ~bệnh tật... và rồi cuối cùng là sự chết chia tay phũ phàng... chứ có ai sống mãi được đâu?

# Nếu chưa thấy được thực trạng này của sự chết... thì bạn hãy chịu khó đi vào các viện dưỡng lão, các nhà thương, đọc mục chia buồn phân ưu trên các tờ báo... hay đi viếng ~nghĩa trang... thì biết rõ "chết là chắc"?

# Tuần lễ qua... tôi & gia đình có cơ hội về Florida thăm 1 người thân yêu

bị bịnh ung thu... nằm mê man trong 1 viện dưỡng lão

> Hơn 7 ngày vào thăm người thân yêu này trong viện dưỡng lão... tôi chứng kiến được biết bao ~ng bị bệnh tật phải ngồi trên ~xe lăng, có người bị cụt cả cái chân đến đầu gối -- chắc vì bịnh tiểu đường, có người yếu đuối đi đứng không còn được nữa... nên phải mặc tã và được đút cho ăn, có người nằm trên giường bịnh thều thào chờ chết

... tôi thấy rõ được thực trạng của sự chết là thể nào!

> Rồi cơ hội đi ra nghĩa trang dự "lễ hạ huyệt"... tiễn đưa người thân về với Chúa

nhìn thấy thân xác con người từ từ bị chôn vùi vào lòng đất sâu... trở về với tro bụi

> Nếu không có sự chết... thì c/ta đâu cần câu trả lời cho sự sống lại và sự sống đời sau, phải không?

Nhưng sự chết bắt đầu từ đâu?

> Từ khi tổ phụ loài người đã phạm tội trong vườn địa đàng... thì tên tử thần/sự chết (death) sanh ra đời

> Và từ lúc đó, tên tử thần này nghênh ngao đi khắp nơi, đến khắp chỗ... và cướp lấy đi sự sống của từng người một... > Dù là ~người giàu sang/phú qúy, danh tiếng đến đâu đi nữa... cho đến những kẻ nghèo nàn, ít học... thần chết nó chẳng ngán 1 ai & cũng không tha 1 người nào... ngoại trừ chỉ có Ênóch và tiên tri Êli thì được thoát mà thôi!

# Thật đúng như Benjamin Franklin đã 1 lần nói: "Death takes no bribes."

> Tạm dịch là "Không ai có thể lấy 1 vật gì ở đời này để hối lộ với thần chết... mà được thoát khi nó gọi tên mình..."

> Loài người phải chết và chịu thua tử thần... là bởi vì mọi người sanh ra từ dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên

> Như lời Kinh Thánh đã khẳng định... trong sách Rôma -- đó là

"Mọi người đều đã phạm tội... và tiền công của tội lỗi là sự chết!"

[PP] > Theo từ nghữ tiếng hylạp (Greek) của Kinh Thánh - chữ "chết" là Thanatos

... nó mang tối thiểu ý nghĩa của 2 sự phân rẽ

[PP] 1) Sự phân rẽ thứ nhất... là sự phân rẽ của linh hồn lìa khỏi xác....

vì xác thịt từ tro bụi... thì theo định luật tự nhiên... 1 ngày sẽ phải trở về với tro bụi

> Đây là sự chết phần xác... hay Kinh Thánh gọi là sự chết lần thứ nhất (First Death)

2) Nhưng chữ "thanatos" còn mang đến 1 sự phân rẽ kinh khủng hơn nữa... đó là khi con người sẽ bị phân cách khỏi ĐCT, Đấng Sáng Tạo của mình đời đời... vì loài người tất cả đều đã phạm tội

> Đây là sự chết phần hồn... mà Kinh Thánh gọi là sự chết lần thứ hai (Second death)

> Chẳng có điều gì tốt khi thần chết đến... vì nó sẽ chấm dứt tất cả những điều tốt lành của c/ta

đã thâu lượm ở trên đời sống tạm bợ chóng qua này... và dẫn c/ta đến 2 sự phân rẽ này

(The word "Death" in Greek means "thanatos" which describes at least two separations:

The separation of the soul from the body, and the separation from God -- our Maker... forever)

[PP] > Chẳng có 1 ai tìm được con đường thoát lưới tử thần

... kể cả nhà thám hiểm người Tây Ban Nha tên Ponce de Leon

# Khi lái xe từ Florida trở về lại Louisiana.... c/ta tôi lái xe qua 1 thành phố được đặt tên là Ponce de Leon

-- nhắc lại tiểu sử của tiểu bang Florida

> Ponce de Leon là 1 nhà thám hiểm nổi tiếng (explorer) người Spain... ông đã 2 lần lái thuyền từ Spain để đi tìm "Fountain of Youth" có nghĩa là "Suối tuổi trẻ"... gọi là "Bimini"

vì ông tin rằng... ai mà uống được nước suối này... sẽ không bao giờ trở nên gìa nua

> Khi đặt chân đến vùng đất phiá Nam của Florida vào tháng 3 năm 1513, có lẽ gần vịnh St. Augustine bây giờ

thì ông thấy đất mới này có nhiều hoa... nên đặt tên chỗ đó là "Florida" theo tiếng Spain... nghĩa là "flowers"

> Vì không tìm được suối tuổi trẻ, ông lại chèo thuyền trở về lại Spain

> 5 Năm sau, vào tháng 2 năm 1521, Ponce de Leon lại trèo thuyền cùng với 200 thủy thủ khác

... trở lại Florida để tìm Bimini - "nguồn suối nước trẻ"

> Khi vừa cặp bến, thì "suối nước trẻ" đâu không thấy... nhưng bị người thổ dân ở đó đổ ra tấn công

và rồi 1 mũi tên đã bắn trúng ông

> Ông bị thương... nên phải chèo thuyền qua Cuba... tại đó -- Ponce de Leon qua đời vào tháng 7, năm 1521...

> Chẳng ai sống mãi... mà cũng chẳng ai tìm được 1 lối nào để thoát sự chết được cả

mọi người hết thẩy rồi sẽ phải đứng xếp hàng... đi chung 1 con đường... dẫn đền sự chết phũ phàng!

III. Chúa Giê-xu & Sự Sống Lại

[PP] > Cho tới khi 1 người đã đến hơn 2000 năm trước đây và xưng danh là Giê-xu

> Ngài đã đến và tự xưng: "Ta là sự sống lại và sự sống! kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi..."

> Không phải tự phán điều huyền bí này về chính mình mà thôi... nhưng Chúa Giê-xu còn làm chứng về quyền năng

của sự sống lại... qua chính sự chết, chôn và sống lại của mình

[PP] > Thập tự gía c/ta thấy treo ở khắp nơi... chính là bằng cớ Chúa Giê-xu đã 1 lần thật sự bị chết & bị chôn

> Thứ Sáu ngày hôm qua... gọi là "Good Friday" là ngày mà ở khắp nơi,

người người kỷ niệm sự thống khổ, sự chết & chôn của Chúa Giê-xu...

1) Sự chết của Chúa trên cây thập tự là 1 sự chết bất công... vì Ngài chịu chết không vì tội của mình

2) Nhưng là Chúa Giê-xu đã chết để đền tội và chuộc tội cho cả nhân loại

... vì loài người không 1 ai tự cứu thóat mình khỏi lưới hái của tử thần

[PP] > Nhưng Chúa Giê-xu chết và bị chôn rồi... không phải là hết...

# Trong Kinh Thánh Khải Huyền 1:18 chép rõ Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết -- chiến thắng tử thần

và nay tay Ngài đang "cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ..."

# Kinh Thánh trong I Côr. 15:55 khi Phaolô nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu, ông hỏi: "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?" (O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?)

> Chúa đã chết & bị chôn trong mộ đá... nhưng sau 3 ngày, Ngài đã từ phần mộ bước ra, sống lại vinh hiển

... vì tử thần/âm phủ không giam giữ được Ngài

# Trong 1 lớp học Kinh Thánh, có 1 giáo viên cố gắng giải thích cho các em thiếu nhi

là sau khi Chúa Giê-xu chết Ngài đã mượn mồ của 1 người để được chôn

> Thì có 1 em bé gái lớp 5th dơ tay và noí rằng em biết tại sao Chúa mượn mộ đá của người khác

... là vì Chúa Giê-xu chỉ ở trong đó có 3 ngày mà thôi...

> Không có ai trong c/ta mà đi mướn mồ mả cho mình... nhưng mua mồ mả... vì khi c/ta qua đời thì mình sẽ nằm trong đó cho đến lâu dài... nhưng Chúa chỉ mượn mồ mả của 1 người thôi

... vì sau 3 ngày Ngài đã sống lại rồi -- chiến thắng tử thần

[PP] Ngày tử thần sanh ra đời... là ngày sau khi tổ phụ loài người phạm tội

ngày tử thần chết là lúc... Chúa Giê-xu sống lại từ phần mộ, bước ra vinh hiển

(Death was born the day after Adam & Eve sinned;

but the day death died is the moment Jesus resurrected & came out of the tomb)

> Chúa Giê-xu đã chết & sống lại để chứng tỏ cho c/ta tối thiểu 4 lẽ thật:

[PP] 1) Lẽ thật thứ nhất -- đó là có ĐCT hiện hữu là Đấng không hề chết (The immortal God -- bất tử)

> Chúa Giê-xu chính là ĐCT... Đấng Sáng Tạo, Ngài là Đấng Tự có, hằng có & có đời đời

Ngài không thể chết đời đời được... nhưng Chúa đã sống lại

[PP] 2) Sự Chúa Giê-xu chịu chết để chứng tỏ tình yêu vô hạn của ĐCT đối với nhân loại -- không muốn 1 ai bị hư mất đời đời trong lửa hỏa ngục... nhưng được vào nước thiên đàng của Ngài 1 ngày,

nên đã hy sinh chính Con Một của mình

# Kinh Thánh Giăng 3:16 -- chép: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài,

hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất... mà được sự sống đời đời."

[PP] 3) Điều chứng tỏ thứ ba về sự Chúa sống lại để chứng minh có sự sống lại & sự sống đời sau cho loài người

> Chúa Giê-xu sống lại để chứng minh sự huyền bí nhất đó là "chết không phải là hết"

nhưng là cánh cửa để bước sang cõi đời đời

> Loài người sẽ sống lại... vì loài người có linh hồn là phần được dựng nên giống hình ảnh của ĐCT từ lúc ban đầu

và là phần bất diệt... không hề chết mất

IV. Sự Trông Cậy Đời Đời

[PP] 4) Và điều thứ 4 - Chúa Giê-xu sống lại là để đem đến cho nhân loại sự trông cậy của sự sống đời đời

> Định nghĩa 2 chữ "trông cậy" nghĩa là trông đợi 1 điều gì ... mà chắc chắn sẽ xẩy đến trong tương lai

# I Côr. 15:19 -- sứ đồ Phaolô nói rõ... nếu c/ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ ở trên đời này mà thôi... nhưng không có sự trông cậy của sự sống đời sau... thì thật chúng ta là ~kẻ bất hạnh hơn hết

(The ressurection of Christ gives us a sure hope... beyond the grave)

> Lời phán của Chúa Giê-xu tự xưng về mình cùng sự chết & sự sống lại của Ngài

chính là cái neo chắc chắn cho sự trông cậy của c/ta (the anchor of our hope)

# Đi câu cá, sau khi lựa 1 chỗ câu tốt rồi... thì phải thả neo để bắt đầu câu

nếu không chiếc thuyền sẽ bị đưa đi đây đó theo ~ngọn sóng... đến ~chỗ mình không muốn

# Trên đời này, khi c/ta đi mua bảo hiểm... thì lúc nào cũng cần 2 điều căn bản:

1) Hãng bảo hiểm đó đã hứa hẹn điều gì... mà mình mong muốn được "cover" (bảo đảm)

và 2) Hãng bảo hiểm đó có đủ khả năng để làm ~điều họ đã hứa cho mình không?

> Không ai lại dại dột đi mua bảo hiểm mà không có hứa hẹn gì hết

... hay không có khả năng để làm ~điều họ đã hứa, phải không?

# Kinh Thánh trong Giăng 5:24 -- chép rõ Chúa Giê-xu hứa gì cho ~ai dám tin nhận Ngài: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời,

và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết... mà đến sự sống."

[PP] 1) ĐCT hứa ban cho ~kẻ dám tin Con Ngài thì sẽ được sống lại với 1 thân thể mới vinh hiển... mà không hay hư nát nữa... chứ không có đầu thai thành ~con bọ, côn trùng, hay súc vật

> Sống lại 1 thân thể vinh quang... giống như khi Chúa Giê-xu đã sống lại

... mà không có thứ gì có thể ngăn cản mình được nữa, và cũng không có 1 điều gì mà c/ta không hiểu biết được nữa

2) Sống lại 1 thân thể thuộc về trời... không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa... không còn bị đau đớn, kêu ca, khóc lóc, buồn rầu nữa... cho nên thân thể mới sẽ không còn bị chết nữa... nhưng sẽ sống đời đời

# Câu chuyện xẩy ra tại thành phố ở Philadelphia,

> Trong 1 ngày có 1 công ty ~luật sư mở 1 văn phòng mới (new law firm office) và cùng 1 lúc ở 1 nhà xác (funeral home) -- cả hai chỗ đều đặt mua hoa ở 1 nhà bán hoa... (florist)

> 2 chậu hoa được cắm thật đẹp và để vải băng thật lớn: 1 cái đề ~chữ như sau: "phân ưu, chia buồn cùng tang quyến"

cái kia để "Chúc mừng bạn đã dọn đến một chỗ mới"

> Nhưng khi gởi hoa đi thì tiệm bán hoa bị nhầm lẫn địa chỉ... chậu hoa có gắn ~chữ "phân ưu, chia buồn cùng tang quyến" thì được gởi đến văn phòng mới của các vị luật sư

... còn chậu hoa có gắn ~chữ "Chúc mừng bạn đã dọn đến 1 chỗ mới" lại được gởi đến nhà tang xác

> Câu chuyện thật buồn cười này... nhưng đã nói lên 1 lẽ thật về sự trông cậy của ~ng chết trong Chúa

> Sự chết của họ không phải là hết... nhưng là bắt đầu của 1 đời sống vinh hiển đời đời

... vì "dọn đến 1 chỗ mới"... trên thiên đàng với Đấng Sáng Tạo

> Có người nói rất đúng: "For Christians, that day, which you fear as being the end of all things,

is the birthday of your eternity."

> Tạm dịch là: "Ai cũng sợ chết vì viết ngày tử là ngày sẽ chấm dứt tất cả mọi việc ở trên đời này... nhưng đối với ~ng có sự trông cậy nơi Chúa Giê-xu... thì sẽ là ngày sinh nhật bắt đầu của 1 đời sống vĩnh cửu"

> "Chết là chắc'' -- có sống thì cũng sẽ chết?

[PP] > Nhưng sau cánh cửa của đời này... bạn có còn sự trông cậy nào không? Rồi linh hồn bạn sẽ ở đâu đời đời?

> Chúa Giê-xu đến, Ngài chịu chết chuộc tội cho tôi & bạn... và Ngài đã sống lại để ban cho bạn & tôi sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời -- đó là tất cả ý nghĩa của lễ Phục Sinh mà c/ta kỷ niệm tối hôm nay & ngày mai

> Bạn có muốn sự trông cậy này không? Hãy đặt lòng tin nơi Cứu Chúa Giê-xu ngay tối hôm nay

> Đức tin và sự trông cậy đi đôi với nhau (Faith & hope are brothers... they always go together!)

[PP] > Bạn muốn có sự trông cậy... bạn phải đặt lòng tin nơi Chúa là Đấng hằng sống

(If you want the eternal hope... then you must put your faith in the ressurected Christ -- Who once overcamed death

and have the power to give you the eternal Life)

> Thật mong bạn đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu -- đêm hôm nay!

[PP]: Powerpoint presentations in English are available: Contact www.vietnamesehope.org

---------- Lời Mời Gọi

> Chết là chắc! Có sống thì chắc sẽ chết... không ai thoát được lưới hái của tử thần...

# Châm ngôn của người Serbian nói rất đúng: "There is only one way to be born... and a thousand ways to die."

> Tạm dịch: "Chỉ có 1 cách c/ta sanh ra đời... nhưng có cả ngàn cách con người phải ra đi... từ gĩa cuộc đời này"

# Ng ta chết đủ kiểu: trên 175,000 người chết bất thình lình ở các vịnh Châu Á trong tháng 12 năm ngoái bởi ~ngọn sóng thần; có người chết vì bịnh tật... như bà MS Nguyễn X. Hảo trong tuần qua; 15 người chết bất thình lình trong 1 cuộc nổ xẩy ra trong hãng dầu hỏa BP ở tại Texas mấy ngày qua,;9 người chết trong trường Red Lake Highschool bên Minnesota bởi 1 học sinh điên cuồng đem súng vào trường bắn giết; Terry Schiavo đang nằm chờ chết... vì ống dẫn thức ăn đã bị rút ra khỏi người

> Sự chết dậy c/ta nhiều điều... và có lẽ bài học hay nhất của nó... đó là sự sống thật là quí gía!

> Nếu sự sống tạm bợ, chóng qua ở đời này mà còn quí giá như vậy

... thì huống gì sự sống lại & sự sống đời đời còn quí báu đến mức nào

> Nhưng sự sống lại & sự sống đời sau là 1 điều rất huyền bí

> Ai có câu trả lời cho nó? Muốn tìm câu trả lời này... c/ta đi tìm người đã chết mất

.. hay đi tìm Đấng đã sống lại từ cõi chết?

# A Muslim in Africa became a Christian and some of his friends asked him why.

> He answered: Well, it is like this: suppose you were going down a road and suddenly the road forked (tẻ ra) in two directions. And you didn't know which way to go. If you met two men at the fork

-- one dead and one alive -- which one would you ask to show you the way?"

> Chúa Giê-xu đã đến chết chuộc tội cho tôi và bạn... nhưng Ngài đã sống lại từ cõi chết

> Ngài có câu trả lời cho sự huyền bí của sự sống đời sau

... và Ngài còn có quyền năng ban cho c/ta sự sống vĩnh cửu đó nữa

> Sự sống lại của chính Ngài là bằng cớ bảo đảm cho sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu trong nước của ĐCT....

> Bạn có muốn sự trông cậy này không? Hãy tin nhận Chúa!

> Bạn đang tin cậy ai? Vị cứu tinh cho linh hồn bạn sau cánh cửa đời này là ai?

Đấng đó có quyền năng gì không? có đã hứa cho bạn điều gì -- sau cái chết không?

> Vấn đề then chốt của cuộc đời này -- không phải chỉ là để hưởng thụ trong cuộc sống này mà thôi...

Nhưng là để sửa soạn cho cuộc sống đời đời nữa...phía bên kia cánh cửa của cuộc sống này

? Tại sao bạn bận rộn mua nhà tậu cửa, mua đủ mọi loại bảo hiểm: sức khoẻ, cửa tiệm, đồ nữ trang, làm đủ mọi Extreme Makeover: nhuộm tóc, tẩy răng trắng, hút mỡ bụng, sửa mũi & sắc đẹp... mà lại không lo bảo hiểm cho linh hồn mình là phần sẽ sống mãi... thì thật là 1 điều thiếu sót quá lớn chăng?

> Tối hôm nay bạn có cơ hội để sửa soạn ngay cho linh hồn mình 1 chỗ ở trên thiên đàng

nếu bạn bằng lòng tiếp nhận món quà miễn phí của ĐCT ban cho... trong cứu Chúa Giê-xu

? Có lẽ bạn nghĩ -- lời Chúa hứa ban cho... nghe sao dễ quá... sao chẳng tốn gì hết... chỉ có tin mà thôi...

nhưng thật ra khó lắm... vì nó đòi hỏi 1 quyết định lựa chọn cá nhân -- mà chỉ có bạn làm được điều này

> Tôi mời bạn hãy đến nhận món quà (Ơn Cứu Rỗi) này trong tối hôm nay... khi bạn còn có cơ hội...

> Hãy tiếp Chúa Giê-xu vào lòng mình... bằng lời cầu nguyện thành tâm... Chúa Giê-xu Ngài đang lắng nghe bạn!

> Lời Kinh Thánh chép rõ: "Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu!"

> "Chớ để ngày mai" -- ngày hôm nay khi bạn còn có cơ hội -- hãy làm ngay cho ngày hôm nay

-- ai biết được ngày mai sẽ ra thể nào?