Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 121

Một Nếp Sống Tạ Ơn

(A Lifestyle of Thanksliving)

Giăng 12:3

www.vietnamesehope.org

"Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá,

xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó."

* C/ta đã thật sự bước vào ngày lễ Cảm Tạ... của năm 2005

> Tối nay có lẽ ở khắp nơi... nhiều gia đình "đoàn tụ xum họp lại"... để ăn mừng ngày lễ Thanksgiving...

> Kể cả H/T của c/ta ở đây... cũng đã sửa soạn buổi lễ này... với bữa cơm gia đình theo sau đó

> Có lẽ ai trong c/ta cũng rất thích ~ngày lễ lớn như vậy... vì thường c/ta được nghỉ việc... mà vẫn còn được ăn lương

> Các em học sinh cũng thích ~ngày lễ quan trọng này... vì được nghỉ học... có khi cả đến 1 tuần lễ...

# Chắc chỉ có 1 loài vật ghét nhất ngày lễ này mà thôi... đó là ~con gà tây

vì có biết bao nhiêu con gà tây sẽ bị mần thịt... để làm thành ~bữa ăn ngon miệng cho nhiều người...

> Mặc dầu vậy -- c/ta biết ý nghĩa của ngày lễ này - không phải chỉ là việc người ta xum họp gia đình lại để ăn "gà tây," xem football mà thôi... nhưng chính nó có 1 ý nghĩa đặc biệt... mà c/ta sẽ suy gẫm buổi tối hôm nay

[PP] > Trước hết -- c/ta nên để vài phút ôn lại lịch sử của ngày lễ này -- xem coi bắt nguồn từ đâu...

> Nguồn gốc/cội rễ của lễ Cảm Tạ bắt đầu vào khoảng năm 1620... khi ~ng Anh quốc đầu tiên di dân đến nước Mỹ

-- tìm tự do... (gọi là ~ng Pilgrims)... là vì sự cưỡng bách, bắt bớ của tôn giáo lúc đó tại nước Anh

> Chiếc thuyền Mayflower dài ~90 thước tây là chiếc thuyền đầu tiên

từ Anh quốc trốn lánh qua Mỹ -- trên đó có tất cả là 102 người cùng ~ng thủy thủ

> Trong số 102 người này, có ~44 người là cơ đốc (Christians)... họ có danh xưng là" Separatists" - có nghĩa là "phân ra" vì tín ngưỡng... và phần còn lại là ~người "ngoại" cùng đi trên chiếc thuyền này

> Trong ~ngày tháng đầu tiên cặp đến đất mới -- tại bờ biển Massachussette.... họ đã phải bị trải qua rất nhiều khó khăn... vì đúng nhầm vào mùa đông... bị thiếu thức ăn, và mắc phải nhiều bệnh tật

> Có đến lúc trong đoàn của họ... chỉ còn có 7 người là đủ sức... để đi tìm củi sưởi ấm,

lo kiếm thức ăn và chăm sóc ~người đau ốm...

> Đến mùa xuân năm sau đó -- thì đã có ~46 người bị chết...

> Tuy gặp nhiều khó khăn, ~ng cơ đốc này rất bền lòng, mỗi buổi sáng và tối

họ đều để thì giờ ra cầu nguyện và cảm tạ ĐCT... vẫn còn duy trì sự sống của 1 số người còn sống sót lại

> Sau này -- với sự giúp đỡ của ~người mọi da đỏ ở vùng đó... giúp họ trồng bắp, săn và bắt cá

& mùa màng hoa lợi của năm theo đó được tốt đẹp - nên họ đã vượt qua được ~khó khăn này

> Vào mùa Thu năm đó -- tháng 11, năm 1621 - họ đã bắt đầu có 1 truyền thống -- đó là cứ mỗi khi đến mùa Thu

sau khi gặt hái mùa màng được tốt đẹp xong... thì họ để dành ra 1 ngày đặc biệt để nhớ ơn ĐCT...

> Cho đến sau này đến năm 1865 - chính tổng thống Abraham Lincoln... đã tuyên bố ngày lễ Tạ ơn đầu tiên

ngay giữa lúc cuộc chiến tranh nội bộ (civil war) đang xẩy ra

> Truyền thống này được duy trì cho đến năm 1941

-- Quốc hội Mỹ đã chính thức... dành 1 ngày riêng ra mỗi năm... để tạ ơn Thượng Đế

> Bây giờ đó là ngày thứ Năm của tuần lễ thứ 4, trong tháng 11 mỗi năm... và được gọi là ngày lễ Thanksgiving

I. Nếp Sống Mỗi Ngày

> Ngày tháng trôi qua... nhưng ý nghĩa của ngày lễ Thanksgiving vẫn không thay đổi... vì đó là ngày c/ta biệt riêng ra... để tạ ơn Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa đã ban cho mỗi người c/ta sự sống... và cung cấp sức sống mỗi ngày

> Có lẽ... c/ta phải là ~người biết tạ ơn Thiên Chúa nhiều hơn ~người di dân đầu tiên trên chiếc thuyền Mayflower đến Mỹ... vì c/ta hiện nay đang được sống trong 1 thời đại rất là tiện nghi và đầy đủ

> Tôi tin chắc rằng, khi ~người di dân đầu tiên đến Mỹ - họ không thể tưởng tượng được... nếp sống sung túc,

sự di chuyển văn minh, nền điện tử, thức ăn dư dật... mà c/ta có được ngày hôm nay trên đất này, phải không?

[PP] > Lòng biết ơn Thượng Đế phải là 1 cá tánh tự nhiên của mỗi c/ta

... vì "Trăm sự nhờ Trời"... mà c/ta có để hưởng lấy

[PP] > Nhưng thiết nghĩ lòng biết ơn... không phải chỉ là dành cho Chúa một năm 1 ngày để tạ ơn mà thôi

... nhưng lòng biết ơn Chúa phải là 1 nếp sống tự nhiên trong đời sống mỗi ngày của mỗi c/ta

[PP] > Đây là 1 nếp sống... mà mỗi người c/ta phải tập làm mỗi ngày...

[PP] > Câu hỏi cho buổi tối hôm nay đó là

"Làm sao c/ta có được đức hạnh này, 1 nếp sống luôn biết ơn Trời mỗi ngày?"

[PP] 1) Muốn có 1 nếp sống biết tạ ơn Chúa mỗi ngày

... trước hết c/ta phải ý thức rằng mọi ơn phước c/ta có được... đều là do Chúa ban cho

# Mọi ơn phước Chúa ban cho là vì thứ nhất trong Thi Thiên 24:1 có chép: "Đất và muôn vật trên đất, thế gian và ~kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giêhôva" (The earht is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it)

[PP] # Điều thứ hai, Thi Thiên 118:1 có chép: "Hãy cảm tạ Đức Giêhôva vì Ngài là thiện; sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời" (Give thansk to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting)

# Điều thứ ba, trong Giacơ 1:17 (Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights...) "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống..." Ngài là Đấng tốt lành... thích ban mọi phước cho con cái của Ngài

# Có một người cha kia làm việc ở trong một hãng dầu hỏa, một hôm cho đứa con trai mình 10 đồng để đi mua bánh kẹo... Cùng một lúc, người cha nhắc con mình là phải biết cám ơn Đức Chúa Trời.

> Cậu bé thơ ngây hỏi lại: "Tại sao con phải cám ơn Trời... khi chính ba là người cho con 10 đồng này?"

> Người cha hỏi lại đứa con mình: "Ở đâu ba có 10 đồng này để cho con?"

> Đứa bé trả lời: "Ba có 10 $này cho con là vì ba làm việc ở hãng dầu hỏa và người ta trả lương cho ba mỗi tháng"

> Người cha hỏi tiếp: "Thế thì ở đâu hãng dầu hỏa này có tiền để trả lương cho ba?"

> Đứa bé suy nghĩ một hồi và nói: "Người ta biết cách khai thác các mỏ dầu nằm ở dưới lòng đất,

rồi lọc thành xăng nhớt, bán những sản phẩm này, thâu lợi và có tiền phát lương cho ba."

> Người cha hỏi tiếp: "Như vậy, ai đã cung cấp những mỏ dầu hỏa cho người ta khai thác?"

> Đứa bé nghĩ một hồi rồi gật đầu và nói: "Thôi con hiểu rồi! Chính Ông Trời là Đấng đã ban cho chúng ta mọi nguồn nhiên liệu dầu hỏa để sinh sống, nên cuối cùng chúng ta phải biết cảm tạ Ngài."

# Có người còn nói 1 câu rất đúng: "Mỗi người c/ta còn sống ngày nào thì ngày dó phải biết cảm tạ Trời 26,000 lần

... vì đó là con số khoảng chừng mỗi người c/ta thở ra hít không khí vào mỗi ngày"

> Cứ tưởng tượng đi 1 ngày tôi và ACE không thở ra hít vào được nữa... vài phút, thì chuyện gì sẽ xẩy ra?

[PP] 2) Muốn tập có 1 nếp sống tạ ơn mỗi ngày... c/ta phải tập sống 1 nếp sống thỏa lòng

> Hay nói ngược lại, nếu cuộc sống của 1 người chưa biết thỏa lòng về ~ơn phước mình đang có

... thì làm sao người đó bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn Chúa được

# I Tim. 6:6 - (But godliness with contentment is great gain) "Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn."

> Lợi lớn này không dễ gặt hái được... là vì xã hội c/ta đang sống ngày nay... có biết bao nhiêu là ~bon chen, "được voi -- đòi tiên"... mời mọc của vật chất... mà ai cũng muốn thêm, muốn nhận, muốn có hết... mà khó được thỏa lòng

# Có 2 người bạn gặp nhau -- người này thấy người kia sao mặt rầu rĩ thì hỏi: "Tại sao bạn buồn vậy?"

> Anh kia trả lời: "Mày không biết chứ tháng trước ông cậu tao qua đời & để lại cho tao 1 cái di chúc 30,000$"

> Người bạn nghe vậy ngạc nhiên nói: "Như vậy bạn còn muốn chi nữa!"

> Anh kia nói tiếp: "Chưa hết, tuần trước đây 1 bà cô của tao rất giàu có - mà chưa bao giờ biết mặt

- bỗng nhiên qua đời và để lại cho tao 1 gia sản trị giá 50,000$."

> Người bạn lại nói tiếp: "Như vậy là nhất rồi - còn muốn chi nữa.... mà sao bạn buồn vậy!"

> Anh kia nói tiếp: "Hâôm qua tao nhận được cái check 10,000$ từ ông bác tao

là triệu phú bên Cali - vừa trúng mối làm ăn và cho mỗi đứa cháu..."

> Người bạn lại thốt lên: "Được gần 100,000$ - Sướng như vậy mà tại sao mặt bạn còn buồn rầu vậy"

> Anh kia thều thào nói tiếp nữa: "Nhưng mà hôm nay - tao chưa nhận được tiền ai cho hết!"

> C/ta đang sống trong 1 xã hội... mà điều làm c/ta lo lắng buồn phiền... không phải là vì c/ta thiếu thốn, đói khát

nhưng chính là vì c/ta chưa có đủ ~tài sản... để được bằng ~người bên cạnh, ~ng hàng xóm của mình?

[PP] > Muốn sống 1 nếp sống thỏa lòng.... c/ta phải canh chừng lòng tham tiền bạc... vì nó chính là cội rễ sanh ra nhiều tội ác... và có lẽ tội lớn nhất đó là sự vô ơn bất nghĩa...

# I Tim. 6:10 "Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn."

> Sức mạnh của đồng tiền thật là kinh khủng... mà nhiều người ngày nay sẵn sàng làm "bất cứ điều gì"

... để thâu lượm được nó, không cần biết danh dự của mình là gì nữa....

# 1 Thống kê cho biết -- khi hỏi nếu cho 10 triệu $ thì người ta sẽ sẵn sàng làm ~điều gì:

> 25% người dám bán gia đình - vợ con của mình (Trên E-bay có 1 lần có người đã đăng bán vợ & 2 con với giá 5M$)

> 25% người làm thống kê sẵn sàng bỏ đạo và nhà thờ mình

> 16% người sẵn sàng bỏ đi quốc tịch Mỹ mình có

> 16% sẵn sàng bỏ người phối ngẫu của mình

> 7% người sẵn sàng đi ám sát 1 người mình không quen biết

> "Tự đồng tiền... nó không có gì là sai...hay xấu xa hết..." vì tiền đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống

nhưng chính nó cũng có thể là 1 "cái bẫy cám dỗ"... kéo c/ta vào ~sự lầm lạc... mà khó thoát ra được...

> Ai tham tiền bạc... thường hay "Quên ơn Chúa và quên ơn người..."

Họ vì chỉ lo uống nước... sẽ không thỏa lòng và không còn nhớ đến nguồn của nó từ đâu ban cho nữa

> Dâng lời tạ ơn Chúa không phải chỉ dành riêng cho Chúa 1 lần mỗi năm trong ngày lễ Thanksgiving mà thôi

... nhưng phải là 1 nếp sống tự nhiên mỗi ngày trong đời sống của c/ta

> Làm sao tập có nếp sống này:

1) Phải nhận thức mọi ơn phước c/ta đang hưởng mỗi ngày là từ Chúa ban cho... vì Ngài là thiện và nhơn từ

2) Canh chừng lòng tham tiền bạc... để tập có 1 nếp sống thỏa lòng với ~ơn phước Chúa ban cho...

[PP] > Bây giờ câu hỏi cuối cùng, mình có thể làm gì... để bày tỏ lòng biết ơn Chúa mỗi ngày đây?

II. Bày tỏ lòng Biết Ơn mỗi ngày

[PP] 1) Muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa... thì điều thứ nhất c/ta phải sống "chậm lại"... để có thì giờ đếm các phước lành Chúa ban cho mình, cho gia đình mình, cho H/T mình... mà lớn tiếng cảm tạ Ngài

# Xã hội càng tân tiến... cuộc sống con người càng vội vã, ai nấy sống "đầu tắt mặt tối"... vì bị đồng đôla nó vật

> Bí quyết để sống 1 nếp sống tạ ơn Chúa mỗi ngày là phải tập sống chậm lại (slow down) mà muốn chậm lại

thì phải tập sống 1 đời sống đơn giản... (simple lifestyle) đừng cầu kỳ, xe xua, đòi hỏi đủ thứ

để rồi mình bị mắc kẹt, mắc nợ, mắc bịnh... mà không còn thì giờ để tạ ơn Chúa

# Bài TC số 386: "Hãy Đếm các ơn phước Chúa ban" nhắc nhở c/ta điều gì?

Chậm lại thì mới có thì giờ đếm, phải không?

# Ai trong c/ta cũng thích "đếm tiền, đếm xe, đếm của cải"... nhưng còn việc đếm các phước Chúa ban cho thì sao?

> Phải tập để dành thì giờ ra để đếm các phước lành Chúa ban cho mình, gia đình và H/T của mình mỗi ngày

mà dâng lời cảm tạ Chúa trong ~lời cầu nguyện...

[PP] 2) Muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa... hãy trước hết tự hỏi - Chúa Giê-xu thích gì nhất?

[PP] > Câu trả lời sẽ là Chúa thích sự thờ phượng bằng tấm lòng thành của c/ta dâng lên cho Ngài nhất...

> Thờ phượng Chúa là thể nào? Hãy xem 1 thí dụ qua đời sống của Mari... (đọc Giăng 12:1-8)

[PP] > Sự thờ phượng của Mari có 1 điều chính: 1) Xác nhận Chúa của bà là ai

và 2) sự dâng hiến hết lòng ~gì tốt đẹp nhất của mình có

i) Mari là ai? là em của Laxarơ và Mathê - gia đình này là ~ng bạn thân của Chúa sống tại làng Bêthani

> Một hôm, họ đãi tiệc Chúa và các môn đồ Ngài

ii) Mari đã làm gì trong giữa bữa tiệc đó?

> Bà lấy 1 bình dầu cam tùng hương rất quí gía... mà Guiđa Íchcariốt định gía đến 300 đơniên

(Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume; she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume.)

# 1 Đơniên bằng khoãng tiền lương 1 ngày... nên bình này tính ra trị gía trên $10,000 trong lúc này

(Có anh nào đang "fall in love" bây giờ... mà dám phí phạn 1 bình nước hoa trên $10,000 cho người yêu của mình?)

[PP] > Bà lấy dầu xức chân Chúa... chứ chẳng phải là xức đầu... như theo phong tục của thời đó - tại sao?

> Đây là 1 hành động thờ phượng rõ ràng... vì Mari tôn Chúa Giê-xu không chỉ như 1 người khác vào nhà mình mà thôi... nhưng tôn thờ Chúa như 1 vị Cứu Tinh của đời mình... mình chỉ xứng đáng xức chân Ngài

[PP] > Chưa hết, Mari đã không lấy khăn mà lau chân Chúa

... nhưng lấy chính mái tóc của mình mà lau chân cho Ngài

# Maí tóc của người phụ nữ thời đó biểu hiệu tất cả danh dự của 1 người đàn bà trong thời đó

> Mari muốn tận hiến cả đời sống, linh hồn của mình cho Chúa Giê-xu... để bầy tỏ lòng biết ơn Ngài

iii) Ơn gì đây? Nếu đọc trong đọan 11 - c/ta sẽ thấy ơn Chúa Giê-xu đã cứu sống anh Laxarơ mình từ phần mộ sống lại

> Không có ơn gì lớn lao ĐCT ban cho c/ta bằng ơn sự sống... vì nếu không sống thì tất cả là vô ích phải không?

> Khi Mari bày tỏ sự thờ phượng này thì Chúa Giê-xu có bảo Mari đừng làm không

... nhưng Ngài vui vẻ nhận sự thờ phượng của Mari dành cho Ngài

> Cũng vậy, mỗi người c/ta phải tập thói quen để thì giờ thường xuyên ra mỗi ngày trong sự tĩnh tâm, thờ phượng Chúa mỗi buổi sáng... cảm tạ Ngài mỗi buổi tối... trong lời cầu nguyện... vì điều đó Chúa thích nhất

# Trong Bài cầu nguyện chung, c/ta thấy Chúa Giê-xu dạy việc đầu tiên không phải là cầu xin Chúa ~nhu cầu của mình... nhưng là thờ phượng: "Lạy Cha chúng con ở trên Trời - Danh Cha được tôn thánh"

> C/ta phải tập có thói quen trong sự nhóm lại chung thờ phượng Chúa mỗi tuần... để bày tỏ lòng biết ơn Chúa

... cùng mang theo ~của lễ tốt nhất và trước nhất... mà dâng lên cho Ngài... vì ~gì Chúa ban cho c/ta

[PP] > Món quà lớn nhất ấy chính là sự hy sinh của Con Ngài... cho tội lỗi của mỗi c/ta

để nhờ đó mà c/ta được vào nước của Ngài 1 ngày

# Giăng 3:16 - chép rõ: "Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Ngài...."

> Lễ cảm tạ có ý nghĩa nhất... khi c/ta mở lòng để tiếp nhận món quà này...

> Nguyện xin Lời Chúa tối hôm nay giúp đỡ mỗi người c/ta hiểu được rằng 1 tấm lòng cảm tạ Chúa không thể bị giới hạn trong 1 ngày, 1 lần mỗi năm mà thôi... nhưng phải là 1 nếp sống tự nhiên mỗi ngày trong đời sống của mỗi c/ta

> Và điều Chúa thích nhất để mình bầy tỏ lòng biêt ơn Ngài đó là sự thờ phượng Chúa bằng tấm lòng thành mỗi ngày, mỗi tuần nhóm lại ngợi ca, lắng nghe tiếng Chúa và dâng cho Ngài của lễ tốt nhất...

# Thật đúng như lời Thi Thiên 150:6 có chép: "Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giêhôva"

Ngày nào c/ta còn sống... ngày đó c/ta còn có thể bầy tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự thờ phượng Ngài

(Giving thanks cannot be limited in one day of the year called the Thanksgiving day

but it must be a living of thanks to God each day

> The best thing we can express our thanks to God is to worship Him each day through prayer

and gathering each week to give Him praises and offer the best gifts to our Lord and Savior Jesus Christ...)

Lời Mời Gọi

> Ai đã dựng nên loài người? Có phải c/ta từ dưới đất chui lên không? Ai đã dựng nên bụi đất?

Nếu cứ vậy mà tự hỏi... thì cội nguồn của loài người là từ ĐCT ban cho

> Ai ban cho c/ta sức sống mỗi ngày? Tại sao không khí c/ta hít vào thở ra không bao giờ hết?

Tại sao cá tôm ngàoi biển không bao giờ chấm dứt... để cung cấp thực phẩm cho loài người?

> Mọi sự đều do ĐCT là Đấng thiện lành ban cho c/ta

> Chúa là thiện, là nhơn từ, là cội rễ, là nguồn của mọi ơn phước...

> Người ta nói: "Cây có cội, nước có nguồn... ăn trái nhớ kẻ trống cây"

... vậy thì điều tự nhiên c/ta phải biết ơn Trời... và thờ phượng Ngài! Nếu không là 1 đại tội!

> Lời Chúa cũng nhắc c/ta biết phước lớn nhất ĐCT ban cho c/ta... không phải chỉ là sự sống ở đời này mà thôi

nhưng chính là sự sống đời đời trong nước thiên đàng với Ngài 1 ngày... vì đây là mục đích ĐCT dựng nên mỗi c/ta

> C/ta thấy rõ điều này... khi ĐCT đành lòng hy sinh chính Con Ngài... là Cứu Chúa Giê-xu

để chết trên cây thập tự gía... thay thế chuộc tội cho mỗi người c/ta

> Để rồi không ai còn bị đóan xét của tội lỗi nữa... nhưng được quyền phép làm con cái của ĐCT

và được vào nước của Ngài đời đời 1 ngày

# Rôma 5:8 -- Chúa Giê-xu chết thế cho c/ta... từ khi c/ta còn là ~kẻ có tội...

> C/ta có đang biết nhận ơn và bày tỏ lòng biết ơn Chúa không?

> Bạn có thể bắt đầu 1 nếp sống Tạ Ơn ngay hôm nay

... bằng cách mở lòng mình để tiếp nhận món qùa cứu rỗi ban cho không... qua chính Chúa Giê-xu Con Ngài...

> Làm sao? Bằng 1 lời cầu nguyện thành tâm tiếp Cứu Chúa Giê-xu vào lòng... ngay hôm nay!

A Lifestyle of Thanksliving (John 12:1-8)

When did the Thanksgiving tradition begin? The history of Thanksgiving day goes back to 1621. Giving thanks must be one of the natural human behaviors. Also, Thanksgiving cannot be limited to one day of a year, but it should be our daily lifestyle. How can one develop this lifestyle? First, we must acknowledge that all blessings that we enjoy come from the good God. Secondly, we must make an effort each day to count and remember God's blessings. We must learn to be content because the heart of contentment is the root of Thanksliving. This also means that we must guard our heart with the greed of money. How can one give thanks to God each day? It must begin with the question: "What does God like best?" The answer is that God wants our sincere worship from the heart. The life example of Mari showed us worship includes praises and offerings. First, worship is when we proclaim who our God is. At the feet of Jesus, Mari testified that He is more than a guest, but her Savior and Lord. Secondly, Mari offered the best to her Lord without reservation. Thanksgiving also reminds us the best gift of God for us is the sacrifice of His son Jesus. Through Jesus, we escape the judgment of death, and receive the hope of the eternal life. Your thanksgiving can begin today if you response to God's gift.