Love is not Self Seeking
(I Côrinthian 13:5b)
www.vietnamsehope.org
"Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi,
chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ."
[PP] * Mỗi lần nghe đến 2 chữ "Cơ Đốc" (tiếng Anh là chữ Christian)... thì điều gì gợi vào trí óc của ACE?
[PP] > Mong rằng khi nghe đến 2 chữ "Cơ Đốc"... thì "sự yêu thương" gợi vào trí óc của c/ta
lý do là vì con cái của Chúa phải có sự liên hệ trực tiếp với tình yêu thương
[PP] # Giăng 13:35 có chép chính lời của Chúa Giê-xu: "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." (By this all men will know that you are my disciples, if you love one another.)
[PP] > H/T chính là ~con cái của ĐCT... và nếu ĐCT là sự yêu thương... thì điều tự nhiên cho ~ng cơ đốc
là phải biết bày tỏ tình yêu thương của Chúa... qua đời sống hằng ngày của mình...
> Câu hỏi tiếp đó là tình yêu thương của Chúa... có điều gì khác biệt với sự yêu thương ở đời này không?
[PP] > 1 Điều chắc chắn khác biệt về tình yêu thương của Chúa phải là chứa đựng tính chất "xả kỷ, thương người và rộng lượng"... chứ không thể nào ích kỷ, hẹp hòi được... vì lời Chúa có chép rõ: "Tình yêu thương chẳng kiếm tự lợi"
[PP] (One other side of God's love in us is that... it does not seek its own way - it's not selfish)
> Định nghĩa của chữ "ích kỷ" là chỉ biết đến mình, chỉ nghĩ và tìm lợi ích riêng cho mình
mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì... kể cả làm hại đến ~ng khác, để chiếm đoạt điều mình ham muốn
> Định nghĩa theo tiếng Anh chữ "selfish hay egoist" là "Only Me, Mine, Myself"
là self-seeking, demanding its own way... no matter what the cost...
I. Bản Năng Tự Nhiên
[PP] > Thứ nhất, tánh ích kỷ là bản năng tự nhiên của loài người
# 1 Em bé sanh ra đời có biết "share" (chia xẻ) đồ chơi với ~đứa bé khác không?
Hay lúc nào cũng dành dựt... và thủ kỹ ~món đồ chơi của mình, mà không cho ai đụng đến
> Làm cha mẹ, c/ta đâu có cần dậy dỗ con em mình tánh ích kỷ, nhưng phải luôn dậy c/nó biết "share" đồ chơi với ~đứa khác... vì bản năng tự nhiên của con người là ích kỷ
# Khi cầm 1 tấm hình chụp chung trong H/T, thì thường c/ta tìm ai trước tiên trong hình đó? Điều tự nhiên là c/ta tìm ngay xem mình như thế nào ở trong tấm ảnh đó: có ăn ảnh không, chứ đâu có chú ý đến ~ng khác trước,
vì bản tánh vị kỷ tự nhiên ở trong mỗi người c/ta, phải không?
# Khi lái xe vào 1 parking lot, c/ta luôn tìm chỗ đậu xe gần nhất cho mình
... chứ có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dành chỗ đó cho người tới không?
> Bản năng tự nhiên của con người là luôn muốn được nâng cao, được chú ý, được tôn trọng, được hầu hạ... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội phóng túng và tiện nghi (hi-tech) ngày nay... lúc nào cũng đề cao sự hưởng thụ vật chất và thỏa mãn tư dục... thì lại càng dễ cho chúng c/ta sống ích kỷ hơn
> Xem qua ~quảng cáo trên TV, c/ta thấy xã hội văn minh này luôn mời mọc mọi người hãy tìm kiếm tư lợi cho mình, tranh dành gặt hái... để trở nên "No. 1"... "me first"... chứ ai muốn mình No. 10 đâu?
> Lúc nào cũng thúc dục mọi người phải có thêm, có hơn và có hết... chứ bằng thiên hạ cũng không được!
# Chuyện nghụ ngôn có con chó đang gặm 1 miếng thịt bò... và nó đang đi qua sông, sắp sửa ăn
> Thì bỗng nhiên nó thấy cái bóng của nó... thì tưởng rằng có 1 con chó khác đang gặp 1 miếng thịt lớn hơn
> Con chó bèn mở miệng để cắn con chó trong bóng đó, hầu để dựt lấy được thêm 1 miếng thịt nữa cho mình
> Nhưng khi mở miệng, thì chính miếng thịt bò của mình bị rớt xuống sông mất tiêu...
> Trong mỗi người c/ta, có cái tôi to tướng... đủ cỡ (Small, medium, large, extra large...) mà sống trong xã hội này
càng ngày càng dễ nuôi nó lớn ra hơn... vì có biết bao nhiêu ~sự đòi hỏi, mời mọc của vật chất ở xung quanh c/ta
# II Tim. 3:1-2 - Lời Chúa cho thấy, càng gần đến ngày tận thế, con người sẽ càng trở nên ích kỷ hơn nữa...
"Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính..." (But mark this: There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy...)
# II Tim. 4:3-4 - Lời Chúa còn cho thấy thời kỳ cuối cùng, không phải chỉ đi tìm lợi riêng cho mình mà thôi
mà con người còn chỉ thích nghe ~điều tư dục của mình muốn nghe mà thôi!
"Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn"
(For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths)
II. Cội Rể Sanh Tội Lỗi
[PP] > Sự ích kỷ không phải là bản năng tự nhiên của con người mà thôi... nhưng cái ích kỷ còn là gốc rễ
mà từ đó sanh ra nhiều tội lỗi... nếu không biết làm chủ nó
# Có người nói rất đúng: "We have met our enemy; and he is inside us"
> Tạm dịch là: "C/ta đã đối diện với kẻ thù của mình; và hắn đang ở chính bên trong lòng mình" - đó là cái tôi và ~tư dục của nó... mà từ đó sanh ra biết bao nhiêu tội lỗi, bại hoại và đổ vỡ: Tham của mắt, tham của xác thịt & cái kiêu ngạo của đời... từ cái tôi mà ra
[PP] 1) Sự ích kỷ có thể phá hoại hạnh phúc trong gia đình giữa tình nghĩa vợ và chồng...
> Nếu 2 vợ chồng sau khi cưới nhau về... mà ai nấy cứ còn lo đeo đuổi ~ước mơ, ~tham vọng của riêng mình... không để thì giờ chăm sóc nhu cầu của nhau... thì hạnh phúc của gia đình sẽ đi đến đâu? Có sẽ tồn tại lâu dài được không?
2) Ích kỷ sẽ sanh sự tranh chấp... và sự tranh chấp sẽ phá hoại sự hiệp một trong H/T Chúa
# Giacơ 4:1-3 - "Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình."
(What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have, because you do not ask God. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures)
# Tôi không thích thảm mầu xanh - tôi muốn mầu đỏ, tôi không thích ông MS giảng về tội lỗi, dâng hiến; tôi không thích làm việc chung với người đó, tôi không thích ăn món đó, tôi không thích con nít
... nên tôi bỏ, tôi nghỉ, tôi đi nhóm chỗ khác...
# Mác 10:35-37/41 - có chép về sự ích kỷ của 2 môn đồ Chúa như sau:
"Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả... Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng"
(Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask."What do you want me to do for you?" he asked. They replied, "Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory... When the ten heard about this, they became indignant with James and John)
> Vì sự ích kỷ của Giacơ và Giăng chỉ nghĩ đến chỗ đứng riêng của mình
mà làm cho có sự tranh chấp trong vòng các môn đồ của Chúa Giê-xu
# Thái độ "My way or highway..." là thái độ phải tránh... vì không thể xây dựng sự hiệp nhất trong H/T Chúa
3) Vì cái tôi, sanh ra ~cái tồi, làm ~điều tối tăm... hậu quả cuối cùng là thành ra tội lỗi xấu xa
ô uế, luông tuồng, nói giối, ăn trộm...
# II Samuên 11 - Vua Đavít muốn thỏa mãn cái tư dục của mình... mà phạm tội ngoại tình với Bátsêba
và sau đó sanh ra tội giết người - thủ tiêu chồng của bà để cưới người làm vợ mình
# Guiđa Íchcariốt vì tham 30 đồng bạc... mà bán Chúa mình bằng 1 nụ hôn
# Malachi 3:9-10 - vì tham lam... con dân Chúa phạm tội ăn trộm 1/10 phần của ĐCT...
"Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!"
(You are under a curseỤthe whole nation of you... because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this," says the LORD Almighty, "and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it)
# Có MS giảng có lẽ đúng: "Nhà c/ta đang ở, xe c/ta đang lái là ~thứ mình đang ăn trộm?"
vì nhà đó, xe đó... c/ta mua là do mình ăn trộm phần 1/10 của ĐCT...
> Vì muốn cái tôi được nổi danh, được giàu sang, được hơn ~người khác xung quanh
.. mà biết bao nhiêu người đang sẵn sàng làm việc gian dối
# Có ~lực sỉ thể thao thì dùng "steriods" - loại kích thích bắp thịt để tăng cường sức mạnh
# Làm business thì lo việc trốn thuế... mà không còn thấy lương tâm cắn rứt 1 chút nào nữa...
# Cọp dê bài... để khỏi bị bị con D mà xấu hổ sao?
III. Con Người Mới
[PP] > Nhưng khi 1 người có Chúa Giê-xu đến ở trong đời sống mình... thì bắt đầu không còn sống ích kỷ nữa
... vì đang có con người mới sống ở trong mình
# II Côr. 5:17 - "Vậy, nếu ai ở trong Ịấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!)
> Từ khi c/ta tin Chúa Giê-xu... trong c/ta có thêm 1 con người mới nữa... như vậy có đến 2 con người đang sống bên trong c/ta: người cũ là xác thịt với ~tư dục, ích kỷ của nó vẫn còn... cộng thêm con người mới trong Đấng Christ
[PP] > 2 Con người này luôn chọi nhau... vì lý do đó sau khi tin Chúa
... c/ta sẽ tự nhiên thấy lương tâm khó chịu... khi làm ~điều xấu xa - trái với lời Chúa dậy
# Rôma 7:18-19 - Sứ đồ Phaolô diễn tả sự chống chọi này giữa 2 con người trong c/ta
"Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ (~điều ích kỷ) mình không muốn" (I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do; no, the evil I do not want to do... this I keep on doing)
> Con người mới biết ~điều lành muốn làm... nhưng không làm được
ngược lại đi làm ~điều xấu xa, của con người cũ vẫn cứ xuí dục mình làm
> Như vậy làm sao sống theo con người mới... để diệt bỏ lòng ích kỷ
... và mặc lấy sự xả kỷ, yêu thương, lòng thương người, và sự rộng lượng đây?
IV. Học Nơi Chúa Giê-xu
[PP] > Bí quyết đó là học ở nơi Chúa Giê-xu... là Đấng phản ảnh gương yêu thương, lòng thương người trọn vẹn
# Philíp 2:5-8 - "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death... even death on a cross!)
[PP] > Động từ "tự bỏ mình đi" (made Himself nothing hay là emptied Himself) phải hiểu là Ngài đã bỏ cái gì?
> Chúa Giê-xu là ai trước khi Ngài đến mặc lấy hình con người và sanh ra trong gia đình của 1 người thợ mộc Giôsép?
# Giăng 1:1 - Chúa (Ngôi Lời) là ĐCT... với mọi sự vinh hiển của Đấng Sáng Tạo
nhưng Ngài đã bằng lòng cởi bỏ, chẳng nắm giữ, để trở nên người và chịu chết trên TTG cho con người
> Chúa Giê-xu không đến thế gian như 1 vị vua để được hầu hạ... nhưng như 1 người để hầu hạ người khác!
# ACE hãy suy nghĩ đến ~của báu c/ta đang hiện có: Biệt thự, xe mới, tiền bạc trong bank, người yêu, bằng cấp danh vọng... mà bây giờ phải bỏ đi... để đến ở chung và hy sinh hầu hạ cho ~kẻ terriosts (phá hoại)?
[PP] > C/ta có làm được việc phi thường này không phải dễ... nhưng trước hết phải có đồng tâm tình (attitude) như Đấng Christ... xem cái tôi của mình thật là rẻ... hơn là mục đích của Chúa cho đời sống mình...
> "Attitude" có nghĩa là "thái độ hay quan điểm" của 1 người
[PP] > Thái độ của 1 người rất quan trọng... vì nó không phải chỉ là 1 sự suy nghĩ, 1 cái nhìn (a perspective)
nhưng từ thái độ sẽ theo sau là ~hành động và định đoán tương lai của người đó
(Attitude is everything... it follows with actions and can define the future of the person has that attitude)
# Nếu ai sống trong hôn nhân với quan điểm "chồng chúa vợ tôi" thì sẽ không tìm hạnh phúc trong gia đình
vì sẽ không bao giờ thỏa lòng... hoặc có mối liên hệ mật thiết giữa người vợ và chồng trong gia đình đó
# Nếu sống trong thái độ "chưa thỏa lòng" với công ăn việc làm hằng ngày của mình, lúc nào cũng phàn nàn
... thì mỗi ngày đi làm việc chỉ là ~gánh nặng cho đời sống, và khó mà làm việc bất cứ chỗ nào được lâu dài
# Nếu sống mà chỉ nghĩ rằng mỗi Chúa nhật mình chỉ cần đến đây nhóm vài tiếng đồng hồ là đủ bổn phận của "tôn giáo" cho mình suốt cả tuần rồi... thì đời sống tâm linh sẽ vô vị
... vì sẽ chẳng kinh nghiệm được 1 mối liên hệ tương giao chi với Chúa Giê-xu hết
(Attitude can shape up the future of a person, a family, or a church of God....)
[PP] > Nhưng Phaolô nói... c/ta phải có tâm tình giống Đấng Christ... đó là phải xem cái tôi của mình là rẻ tiền, phải chịu buông tha ~điều tư dục muốn... để trở nên ~ng hầu việc, giúp đỡ, chăm sóc, lo lắng cho ~ng khác
# Math. 25 - Làm sao c/ta hầu hạ ~kẻ khác như cho kẻ đói ăn được, kẻ khát uống, thăm viếng kẻ tù, tiếp kẻ lạ... nếu suốt cả 1 tuần lễ 7 ngày, mình chỉ biết kiếm tiền, thâu tiền, đếm tiền, và xài tiền cho "cái tôi" của mình mà thôi?
> Ngày nào "cái tôi" còn qúa lớn... thì Chúa Giê-xu sẽ còn rất nhỏ trong đời sống của mình; ngược lại nếu cái tôi bị dìm càng nhỏ đi, thì Chúa Giê-xu ở trong c/ta càng tỏa sáng... có điều gì là khó hiểu đâu?
# Mỗi người ai là con cái của Chúa hãy tự hỏi: trong suốt 7 ngày qua, c/ta đã sống cho ai?
Có bao nhiêu giây, phút... c/ta đã sống cho ~người khác, vì người khác?
> Biết Chúa Giê-xu như vậy rồi... nhưng câu hỏi vẫn là
làm sao có đồng 1 tâm tình giống như Chúa để "tự bỏ mình" được đây?
> Không có bí quyết nào hết bằng cách phải tập gần gũi với lời Chúa, có mối liên hệ với Chúa Giê-xu mỗi ngày
... chứ không phải chỉ ngày Chúa Nhật vài tiếng đồng hồ mà thôi!
# Câu chuyện 1 người tù trưởng da đỏ chia xẻ với 1 nhóm thiếu niên...
> Ông nói ở bên trong mỗi người c/ta lúc nào cũng có sự tranh đấu giữa tốt & xấu - ông so sánh giống như có 2 con chó: 1 con chó dữ luôn muốn làm điều ác, ích kỷ cho xác thịt; còn 1 con chó hiền thì thích làm ~điều lành
> 1 Em thiếu niên giơ tay lên hỏi: "Thế thì làm sao biết con nào cuối cùng sẽ chiến thắng trong sự tranh đấu đó"
> Ông tù trưởng trả lời 1 cách rất khôn ngoan: "Tùy theo con chó nào mà em đã thường cho nó ăn..."
> Con người nào sẽ mạnh hơn: con người cũ với ~tự dục, ích kỷ của nó... hay con người mới trong Đấng Christ đầy lòng thương người và rộng lượng... là tùy ở chỗ mình đang nuôi cho con người nào ăn uống đều độ?
> Nếu con người mới chỉ cho nó ăn mỗi tuần có 1 lần, vài tiếng đồng hồ sáng Chúa Nhật... sau đó ra về dục cuốn sách Kinh Thánh lên kệ; và rồi trong suốt ~ngày trong tuần chỉ biết nuôi con người cũ no nê với ~tham vọng, bon chen, tranh dành ở đời này... thì hèn chi con người mới đó chỉ có "da bọc xương" là phải...
> Vì "da bọc xương" cho nên 1 cơn gió thổi... hay trận bão cám dỗ đi qua... là xập ngay!
# Tại sao bờ đê của thành phố New Orleans bị vỡ mà làm lụt cả 1 thành phố... lý do là vì ~ng kỹ sư xây nó lúc ban đầu đã không xây nó đủ cao, đủ dầy, đủ sức mạnh... để cản được bão đến mức category 3
> Cũng vậy, nếu đời sống tâm linh c/ta chỉ cho nó ăn ~món "diet" 1 lần mỗi tuần trong ngày Chúa Nhật thôi... thì đến khi gặp phải cơn bão cám dỗ category No. 3... thì điều tự nhiên mình sẽ bỏ cuộc, chịu thua... vỡ bờ đê!
V. Bí Quyết Vui Mừng
> Phải có tâm tình xả kỷ, hy sinh, yêu thương như Chúa Giê-xu vì đó là bí quyết để tìm được ý nghĩa
và sự vui mừng cho cuộc sống ở đời này
> Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài dạy dỗ nhiều điều mới nghe... chưa tìm hiểu sâu sẽ thấy rất là ngược đời...
nhưng khi chịu khó thử nghiệm nó... thì mới thấy là chân lý và lẽ thật dẫn đến phước hạnh tâm linh
[PP] > 1 Trong ~điều "ngược đời" Chúa Giê-xu dạy đó ở trong CVCSĐ 20:35 -
"Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh" ('It is more blessed to give than to receive)
> Đây là 1 điều thật là ngược đời... vì làm sao cho mà có phước hơn là nhận được?
# Tôi tin rằng xã hội đầy đủ tiện nghi c/ta đang sống ngày nay nhưng lại có ~nan đề như chán đời (depression), tự tử (suicidal), tinh thần phàn nàn (60% ~ng đang có job tại Mỹ không vừa lòng với việc làm mình đang có), trách móc than phiền trong vòng con cái Chúa... lý do là vì c/ta còn đang sống ích kỷ... chỉ nghĩ đến mình, mình được gì, thâu lượm được gì... thay vì mình có thể cho gì, dự phần được gì, giúp đỡ được cho ai?
> C/ta mất đi niềm vui của cuộc sống... vì chỉ nghĩ và tìm kiếm tư lợi... nhưng cho đến khi nào c/ta biết tìm lợi ích của ~ng khác, c/ta mới thật sự tìm được ý nghĩa và sự vui mừng cho cuộc sống này
[PP] > Đúng như phương pháp ưu tiên của 1 người đã đặt ra rất hay để có sự vui mừng
- dựa trên chữ "JOY" có nghĩa là: 1st là Jesus, 2nd là Others, rồi 3rd mới là You!
> ACE muốn tìm được sự vui mừng, thỏa lòng cho đời sống... thì hãy tập thay đổi quan điểm, thái độ sống của mình đi
mà có đồng 1 tâm tình hy sinh, chăm sóc, giúp đỡ ~ng khác... giống như Đấng Christ
[PP] # Tập ngay tại nhà mình: thay vì đòi hỏi vợ hay chồng của mình phải đáp ứng nhu cầu của mình
... thì ngược lại hãy để ý, chăm sóc đến nhu cầu của người phối ngẫu (spouse) của mình đi
(# Anh thấy dạo này em hơi gầy... vì vừa phải lo đi làm giống anh mà còn phải lo nấu nướng mỗi ngày cho gia đình nữa, còn lo cho con caí nữa... anh đề nghị mình nên ăn uống đơn giản thôi - sandwiches cũng được, còn anh sẽ giúp rửa chén... để cho em có thì giờ nghỉ ngơi - vợ mình sẽ phản ứng như thế nào và hạnh phúc có tăng thêm không?)
# Tập có tâm tình giống như Chúa... không phải đến H/T đây mỗi Chúa Nhật để "xem lễ" mà thôi... rồi ra về phê bình bài giảng của MS, người hát như thế nào, người dạy lớp TCN? nhưng phải tự hỏi tôi sẽ làm 1 việc gì cho H/T của Chúa sáng hôm nay... mỗi khi bước đến nhà thờ? Tôi có thể làm 1 việc gì cho ACE mình trong tuần tới này được đây
thì H/T hạnh phúc biết mấy?)
# Tập ngay tại sở làm - thay vì phàn nàn trách móc, so sánh với người này, bon chen với người nọ... sao chán quá; nhưng hãy nhìn đó như là 1 cái phước Chúa ban cho còn có công ăn việc làm... mà cả triệu triệu người đang chết đói...
> Cuộc sống đời này chỉ là tạm bợ, sự vui mừng thật không ở tại ~gì c/ta thâu lượm đâu
nhưng là ở trong ~mục đích của con người mới... trong Đấng Christ!
> Đời sống của c/ta là ~ng Cơ Đốc (Christians) có đang sống mâu thuẫn với tình yêu Thiên Chúa không?
chỉ biết lo nghĩ đến riêng mình thôi không?
> Không thể như vậy được... vì tình yêu thương chăng kiếm tự lợi riêng...
> Tình yêu thương là xả kỷ, hy sinh, thương người... như Chúa Giê-xu đã xả thân, từ bỏ sự vinh hiển của mình
hy sinh cứu người... và đó phải là tâm tình, thái độ sống của ~ng tin và theo Chúa mỗi ngày
> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi người đóng đinh con người ích kỷ của mình trên TTG của Chúa Giê-xu
và bắt đầu sống cho người khác, cho H/T Chúa, cho chính Chúa Giê-xu, Chúa c/ta!
Lời Mời Gọi ----------------------
> Người cơ đốc có đang sống tỏa sáng tình yêu thương của Chúa không
hay mỗi ngày c/ta đang trở nên giống như ~ng thế gian... chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi?
> Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi là sự sáng của thế gian?" có phải ánh sáng neon light tỏa ra chăng?
> ~Ng xung quanh đang thấy gì qua đời sống của c/ta?
> Họ có thấy c/ta chẳng khác gì họ không? cũng bon chen, tranh dành, sống chỉ biết tìm tư lợi cho mình
hay đời sống của c/ta chứa đựng ~nét yêu thương giống như Đấng Christ...
> C/ta là ~ng mới mang ảnh tượng của Chúa Giê-xu
vậy thì phải sống luôn bày tỏ ~nét yêu thương của Chúa Giê-xu qua nếp sống hằng ngày của mình...
> C/ta có đang sống thỏa lòng và vui mừng không?
> Cội rễ của sự chán chường ở đời này... là vì mình chỉ sống nghĩ đến mình mà thôi
> Hãy ra về thử 1 phương pháp mới... hãy tập sống mỗi ngày cho người khác và vì người khác
> Bắt đầu từ trong chính gia đình của mình... giữa vợ chồng với nhau
> Bắt đầu trong vòng ACE, con cái Chúa... hãy để ý xem trong tờ c/trình có điều gì mình giúp đỡ 1 tay không?
> Hãy thay đổi thái độ, quan điểm sống... not "me first" nhưng "others first"
not "my will be done"... nhưng "God will be done in my life"
> Hãy đến nhóm thờ phượng với 1 thái độ mới: sẽ nghe gì, được gì... nhưng tôi sẽ làm gì, hầu ai, lo việc của ai?
> Mỗi ngày đi làm, đi học... hãy tự hỏi tôi sẽ làm phước cho ai, giúp đỡ ai được?
> Nếu mỗi hội viên của H/T này ra về... không lấy nghe làm đủ... nhưng bắt đầu tập sống xả kỷ, thương người, rộng lượng... xứng đáng với Tin Lành của Chúa Giê-xu, thì chắc chắn c/ta sẽ thay đổi xã hội này... từng người 1
> ACE có tin điều này không? ACE có tin vào lời của Chúa dậy về tình yêu thương không?
> Nếu mình tin... thì hãy ra về và tập làm ~điều mình đã học biết!
----------------------
> ĐCT yêu thương bạn... Ngài đối xử nhơn từ với bạn
# Rôma 5:8 - "ĐCT tỏ lòng yêu thương Ngài đối với c/ta, khi c/ta còn là kẻ có tội, thì Đấng Christ vì c/ta chịu chết"
> Bạn hãy đáp ứng lại sự ban cho của Ngài... bằng cách mở lòng mình mà tiếp nhận Con Ngài
# I Giăng 5:12 - "ĐCT ban sự sống cho c/ta trong Con Ngài
Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con ĐCT thì không có sự sống"
[PP]: Powerpoint Presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.
Love is not Self Seeking (I Corinthians 13:5b)
What comes into your mind when you hear the word "Christian"? I hope that the word "Christian" connects with a picture of God's Love. How can God's love be described? One of many sides of God's love is that it does not seek its own way. Selfish is our natural instinct to survive and our parents did not have to teach us. If you don't believe it, observe two kids playing together and how they protect their toys. The worse side of selfish is that it is the root of many sins. Selfish destroys happiness in the home, unity in the church, and breaking many of God's laws. But as Christians, we are created as new creatures in Christ Jesus. This new and unselfish nature opposes to the old nature. We must learn from Jesus to overcome this old nature. Jesus is God, but He emptied Himself to become a man in order to die and save mankind from the eternal judgment. We must have the same attitude as that of Christ Jesus. Christ-like attitude means we must be willing to become servants. This first sounds absurd, but this is the secret of a blessed life because it is more blessed to give than to receive. The formula for finding true "JOY" is putting Jesus first, Others secondly, and lastly You. Have you found the true joy in this life? Go and practice unselfishness at home, work, school and church!