Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 125

Tình Yêu Thương hay Nhịn Nhục

I Côrinhtô 13:1-4a

(Love is Patient)

www.vietnamesehope.org

"Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục..."

* Có lẽ 1 trong ~đề tài thường hay được nói đến ở trên đời này nhất... phải là đề tài về tình yêu

> Có không biết bao nhiêu ~bài hát... cũng như ~bài thơ đã được sáng tác... để ca tụng tình yêu

mặc dầu 1 số ~bài hát đã diễn tả tình yêu đổ vỡ 1 cách rất là thê thảm...

> Không phải chỉ là1 đề tài để nói đến mà thôi... nhưng tình yêu là thứ mà mọi người đều cần có để sống

> Sống mà không yêu... hay không được yêu... thì sống làm chi nữa

... mặc dầu có khi biết đường vào tình yêu có "trăm lần vui... nhưng đến vạn lần buồn?"

I. Tình Yêu Thiên Chúa

> Nếu nhận xét thì c/ta sẽ thấy có nhiều loại tình yêu khác nhau

... tuy rằng tình yêu nào cũng thường dùng cùng chung 1 chữ

> Theo từ nghữ tiếng Hylạp (Greek), c/ta thấy có 3 loại tình yêu chính: Phileô (Tình yêu thương trong mối liên hệ bạn hữu, anh chị em thân thuộc, cha mẹ với con cái), Eros (tình ái giữa nam và nữ, giữa trai và gái)

... nhưng còn 1 chữ nữa - đó là chữ "Agape" dùng để diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa...

[PP] > Tình yêu của nhân thế có khác với tình yêu của Thiên Chúa không?

> So sánh với tình đời... thì thường lúc nào cũng là tìm lợi ích riêng cho mình (self-gains)... hay thường có ~điều kiện theo sau... # Là loại mà "buy one... để get another one free!"

> Nhưng tình Chúa (agape) là laọi tình yêu không điều kiện... không phải là tình yêu "nếu anh giàu"... hay cũng không bởi "vì em đẹp"... nhưng là tình yêu vô điều kiện của Chúa ban cho "bất cứ ai" - già, trẻ, lớn bé, giàu ngèo, ác hay lành, da trắng hay vàng... không phân biệt... vì hễ bất cứ ai bằng lòng ăn năn tội và kêu cầu Chúa... thì nhận được sự cứu rỗi, sự tha tội của Ngài, và sự sống đời đời ... vì tình yêu thương của Chúa ban cho là 1 tặng phẩm miễn phí!

[PP] 1) Thứ nhất - Kinh Thánh cho thấy tình yêu thương của Chúa bắt nguồn từ chính Ngài

... vì trong I Giăng 5:8 có chép rõ "ĐCT là sự yêu thương" (God is Love!)

> Tình yêu thương là bản tánh tự nhiên của ĐCT...

> Vì yêu thương nhân loại Ngài đã tự dựng nên loài người c/ta... giống hình ảnh của chính Ngài

và ban phước cho chính sanh khí của mình... để loài người có 1 mối liên hệ đời đời với Ngài

> Kinh Thánh chép rõ cũng vì yêu thương loài người, cho dù c/ta đã phạm tội... Ngài đã hy sinh chính Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu... đã đến thế gian để chịu chết chuộc tội thay thế cho nhân loại

# Giăng 3:16 - tóm tắt rõ tình yêu này... "Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi..."

(For God so loved the world that he gave his one and only Son,

that whoever believes in him shall not perish but have eternal life)

[PP] 2) Thứ hai, tình yêu thương của Chúa là 1 điều trừu tượng... (an abstract) khó mà định nghĩa được

... nhưng chỉ có thể "biểu dạng" (demonstrate) mà thôi...

# Trong I Côr. 13 - sứ đồ Phao đã không giải thích tình yêu là gì... nhưng diễn tả ~hành động cụ thể của tình yêu

(Paul didn't define the agape love in I Cor. 13... he described how God's love works....)

> Ngày hôm nay, tình yêu thương đó được chứng tỏ, biểu dạng ở đâu?

> Sự yêu thương của Chúa phải là 1 điều tự nhiên... được phản ảnh qua đời sống của ~ng mang ảnh tượng Ngài

[PP] 3) Thứ ba, tình yêu thương của Thiên Chúa là 1 đức hạnh lớn nhất (greatest gift)

mà được nhắc đến nhiều nhất trong Kinh Thánh

> Tình yêu thương là điều quan trọng nhất... và cũng là điều phải có trước và luôn có... trong tất cả ~đức hạnh... vì đức tin 1 ngày sẽ chấm dứt... khi "mặt đối mặt" với Chúa; hy vọng sẽ không còn nữa... khi ~điều mình đang trông đợi sẽ thành hình... nhưng tình yêu thương thì còn tồn tại mãi muôn đời

> Để hiểu rộng thêm về chiều sâu và chiều cao của tình yêu thương Thiên Chúa là như thế nào

... bắt đầu ~loạt bài giảng suy gẫm trong I Côr. 13 - mà sứ đồ Phaolô giúp đỡ c/ta thấy được

> Mỗi tuần c/ta sẽ suy gẫm về 1 phần, 1 khía cạnh, 1 chiều sâu của nó...

[PP] > Sáng hôm nay, c/ta suy gẫm tình yêu thương hay nhịn nhục... là gì?

I. Bản Tánh Nhịn Nhục của ĐCT

[PP] > Vì ĐCT là Đấng yêu thương... nên Ngài cũng là Đấng hay nhịn nhục

# Rôma 15:5 - có chép "ĐCT hay nhịn nhục, chịu đựng và kiên nhẫn... " (God who gives endurance...)

1) Qua biết bao nhiêu đời... từ đời Ađam & Êva -- sau khi tổ phụ loài người đã phạm tội... không tin vào lời Chúa...

ĐCT cũng vẫn nhịn nhục, không tiêu diệt cả nhân laọi... nhưng còn bảo tồn và có c/trình để cứu rỗi nhân loại

2) Rồi qua đời Nôe.... loài người chối bỏ ĐCT, Đấng Sáng Tạo... chỉ biết ăn uống và cưới gả... khinh thường ~lời cảnh cáo của Ngài... nhưng ĐCT đã nhịn nhục, không diệt bỏ cả loài người... nhưng cứu sống 8 người còn sót lại

3) Trong sách Kinh Thánh Cựu Ước, ĐCT nhịn nhục với tiên tri Giôna... khi ông đã không vâng theo lời Ngài để qua xứ Ninive giảng đạo... thì Chúa cho 1 con cá lớn nuốt Giôna vào bụng... rồi cho ông có cơ hội lại lần thứ hai đi giảng đạo, ĐCT còn dùng 1 cây dưa phủ bóng để kiên nhẫn dạy dỗ Giôna... và cuối cùng 120,000 người được cứu

4) ĐCT kiên nhẫn với Môise... khi sai ông lãnh đạo dân sự ra khỏi vòng nô lệ của xứ Êdíptô... thì Môise cứng đầu từ chối không chịu làm... vì lấy lý do mình không có tài ăn nói

... thì ĐCT kiên nhẫn sai Arôn (anh Môise) trở nên làm người xuớng ngôn viên cho ông...

5) Philíp 2:7 - ĐCT nhịn nhục... nên Ngài đã bằng lòng mang hình hài trong Cứu Chúa Giê-xu

vào đời để chết chuộc tội cho nhân loại

6) Trong I Phiêrơ 3:9 - ĐCT nhịn nhục ngay bây giờ... chưa cho ngày tận thế đến ngay phút này

hầu nhiều người còn cơ hội để được cứu...

(Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn)

(The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance)

[PP] > Nếu ai là con cái của Chúa... thì có Chúa ở trong lòng mình...

mà nếu Chúa ở trong lòng mình... thì điều tự nhiên c/ta phải phản chiếu lòng nhịn nhục đối với mọi người

> Sự kiên nhẫn, nhịn nhục phải là 1 phần trong nếp sống đạo đức của ~con cái Chúa

vì ĐCT của c/ta là Đấng hay nhịn nhục...

(Patience must be one of our Christian characters...)

II. Nhịn Nhục là gì?

> Hãy đào sâu thêm để hiểu sự nhịn nhục có nghĩa là gì?

> Tiếng Việt-nam c/ta rất hay vì hay dùng chữ kép (đouble word)... để gỉai nghĩa mọi điều 1 cách rất rộng rãi...

[PP] > Trong chữ "nhịn nhục' có 2 chữ: "nhịn" và "nhục":

Nhịn là nhường nhịn (yielding) và nhục là chịu nhục (long-suffering, forbearance, enduring...)

> Nhường đã không phải là điều tự nhiên ở đời này rồi... vì người đời này, ai nấy đều cổ động tánh "agressiveness" (háo chiến, xông xáo), look out for No. 1, đừng bao giờ để 1 ai ăn hiếp, lấân át mình... mà bây giờ còn có thêm màn "chịu nhục, chịu khổ" nữa... thì là 1 điều hết sức là "ngược đời"

> 2 Chữ "nhịn nhục" theo bản Kthánh tiếng Anh... được dịch là chữ "Patience"... hay là "Long suffering"

> "Patience" có nghĩa là sự kiên nhẫn... là trông mong hay chờ đợi 1 điều gì đó...

> Còn định nghĩa của chữ "Long suffering" là "the ability to endure pain over a long period of time"

-- Năng sức chịu đựng sự đau khổ... 1 cách lâu dài!

III. Ích Lợi của sự Nhịn Nhục

[PP] > Tại sao con cái Chúa cần có đức hạnh này... nhường nhịn để làm gì? chịu khổ có ích lợi gì không?

... c/ta hãy suy gẫm về 1 vài sự ích lợi của đức hạnh nhịn nhục...

[PP] 1) Thứ nhất "nhịn" để sống 1 đời sống thánh khiết

> C/ta đang sống trong 1 xã hội mà đạo lý suy đồi (morality) 1 cách thật nhanh chóng... vì có quá nhiều ~sự cám dỗ, mời mọc xấu xa xung quanh... mà hầu như 2 chữ thánh khiết... không còn ở trong từ điển của xã hội ngày nay nữa

> Nhìn xung quanh, c/ta thấy có biết bao nhiêu sự tác động của 1) phong trào "hưởng thụ tối đa" cùng với

2) ~chủ nghĩa tự do cá nhân (personal freedom) như "If it feels good -- just do it!"... tự do thoả mãn tình dục bậy bạ... rồi 3) còn biết bao nhiêu cơ hội cám dỗ tình dục bừa bãi đầy trên ~màn quảng cáo, báo chí, internet...

... thì khó có thể sống 1 đời sống thánh khiết... nếu không có sự nhịn và sẵn lòng chịu khổ

> Thiết nghĩ 1 vấn đề khổ nhất (có lẽ cho giới trẻ cơ đốc trong xã hội ngày nay) là việc phải giữ mình/ kiềm hãm/nhịn mỗi ngày... để khỏi bị máng vào tình dục tà dâm bậy bạ... ở ngoài phạm vi vợ chồng...

# Thống kê cho biết trên 70% các em thiếu niên ở Hoakỳ này trước khi ra trường Trung học

đã tối thiểu thử nghiệm tình dục bất chính 1 lần...

> Điều thật quái gỡ ngày nay trong các trường học công cộng, người ta cổ động và quảng cáo các học sinh phải nhớ dùng "áo mưa" (condoms) để khỏi bị mắc ~ căn bịnh như AIDS, STD's... do tình dục bậy bạ...

thay vì dậy dỗ tuổi trẻ "abstinance" (đức kiêng cử) xác thịt khỏi ~tình dục ô uế?

> Gìn giữ sự tinh khiết/trong sạch... cho đến lúc lập gia đình... là điều mà ~người cơ đốc phải sẵn sàng tranh đấu, chịu khổ và nhịn... để sống 1 đời sống thánh khiết... vì Chúa của c/ta là Đấng Thánh Khiết

# Nhớ lại gương sáng của ông Giôsép trong sách Kinh Thánh Cựu Ước

> Giôsép bị ~người anh mình bạc đãi, sau đó bị bán qua xứ Êâdíptô...

> Làm việc cho 1 người chủ... thì chẳng may bà vợ của chủ thấy Giôsép có hình dáng đẹp trai

nên bà đâm ra "35"â chàng

> 1 Ngày khi không có ai ở gần... bà chủ ép Giôsép ngủ cùng mình... để thỏa mãn tình dục xác thịt....

> Giôsép không chịu... (nhịn) đến nỗi tuột áo, bỏ chạy... hậu quả là ông bị vu oan

và cuối cùng bị bỏ tù.... chịu khổ để giữ sự thánh khiết

> Là con cái Chúa -- c/ta không thể chiều theo ~tư dục của xác thịt được... nhưng phải chịu khổ, biết hãm mình... hay gọi là "nhịn" để sống 1 đời sống thánh khiết làm đẹp lòng Chúa của mình

# Ngày nay cũng còn có ~ng anh hùng giống như Giôsép

> Trong tờ báo Avocate ở Baton Rouge có 1 lần đăng về 1 nhà lực sĩ thể thao nổi tiếng Ben Halminton

... Anh chơi cho đội football của trường đại học Minnesota... 1st trong đội của All American league lúc đó

> Mỗi năm nhà sách "playboy"... là 1 trong ~sách báo đồi trụy xấu xa ở Mỹ

-- thường tuyển chọn ~ng lực sĩ thể thao nổi tiếng, ngôi sao sáng... để đăng quảng cáo cho báo mình

> ~Ng nào được chọn... sẽ được 1 số tiền lớn và nhất là được nổi tiếng (# Micheal Jordan đã 1 lần được đăng)...

> Nhưng khi họ mời anh Ben Halminton để được đăng lên báo... anh đã từ chối... vì anh là 1 người cơ đốc....

> Anh biết khi từ chối "cơ hội ngàn vàng" này -- mình sẽ mất lợi tức, mà có lẽ còn bị người ta mỉa mai là "stupid!"

> Nhưng khi được phỏng vấn, anh đã nói: "Đây là 1 sự quyết định khó khăn cho tôi... vì là 1 cơ hội tôi sẽ được nổi tiếng... nhưng tôi muốn sống theo niềm tin của mình

... Việc được nổi danh trong 1 tờ báo như vậy.... không đúng với lương tâm tôi"

> Đời sống của Ben Halminton đã dạy c/ta 1 bài học: thiên hạ thật sự kính trọng mình

... khi mình sống theo niềm tin của mình... chứ không phải chạy theo đám đông!

(You earn the respect of the people on how you live on what you believe in... not by following the crowd!)

> Young people need to know that as a christian, we need to make every effort to obtain the virtue of "long Suffering" (self-restraint, espcially in the area of sexuality outside marriage)

because it will help to keep us pure and holy... as our God is holy!

[PP] 2) Ích lợi thứ hai, nhịn nhục, nhẫn nại, chịu cực, chịu khổ... để cho "ý Cha được nên"

> Là con cái Chúa, không ai sống 1 mình... c/ta được gọi vào trong 1 hội của ~ng thánh

(gọi là Hội Thánh)... để cùng hiệp tác và chăm lo xây dựng nước của ĐCT...

> Công việc xây dựng H/T Chúa trên đất này là phần và trách nhiệm của mỗi con cái Chúa, mỗi gia đình cơ đốc

> Và c/ta cũng phải ý thức rằng muốn "lo công việc Chúa" cho trọn vẹn... c/ta phải biết nhịn nhục và chịu khổ

> Công việc "đem người vào nước ĐCT" là công tác đòi hỏi nhiều mồ hôi và nước mắt

# Có Bài hát Thánh Ca..."Người đi ra gieo trong nước mắt... đi về với vui tươi"

> C/ta muốn 1 ngày gặt hái sự vui tươi... H/T tăng trưởng, con cháu đầy dẫy đức hạnh cơ đốc

... mà không nhịn nhục hay chịu khổ... thì sao có được?

i) Như 1 người nhà nông -- phải chịu khổ, thức khuya dậïy sớm, dầm mưa dãi nắng... để cầy đất, gieo giống, tưới nước

rồi mới mong được một mùa gặt tốt, thâu được nhiều lợi tức cho mình

ii) Như 1 người lực sĩ thể thao - phải có 1 nếp sống kỷ luật, kiêng cử, "bầm dập", chịu khổ, ngaỳ đêm tập luyện ... để rồi khi ra đấu trong thế vận hội... lãnh được huy chương vàng & lá cờ của quốc gia mình được bay cao phất phới

> Nếu c/ta hiểu được hình ảnh về sự nhịn nhục/chịu khổ của người nhà nông và người lực sĩ thể thao...

... thì sao c/ta lại không hiểu rằng muốn hầu việc Chúa trọn vẹn cho đến cùng, xây dựng nước ĐCT lớn lên

1 trong ~đức hạnh c/ta cần có -- đó là tánh hay nhịn nhục nhau và sẵn sàng chịu khổ

> 1 số H/T không lớn lên được nữa, không phải là vì thiếu ~ng có tài, hay thiếu tài sản

... nhưng là vì thiếu ~người bằng lòng chịu khổ, nhịn nhục... đứng ra lãnh trách nhiệm hầu việc Chúa

> Thiếu ~ng lãnh đạo có tánh hay nhịn nhục... có nghĩa là không dễ để 1 lời nói chê trách, 1 lời phê bình của người khác (criticism), 1 sự hiểu lầm... mà làm mình bị chạm tự ái... không tiếp tục vác TTG của mình đi theo Chúa nữa...

> H/T tăng trưởng không phải chỉ cần ~ng lãnh đạo giỏi... có ~kế hoạch vĩ đại mà thôi nhưng cần rất nhiều người sẵn sàng nhịn nhục, chịu khổ... đứng đằng sau, làm ~tiểu sự: cầm chổi, tắt đèn, đóng cửa, xếp tờ c/trình, tiếp khách...

[PP] 3) Ích lợi thứ 3, nhịn nhục để gìn giữ, duy trì hạnh phúc trong gia đình và trong H/T Chúa

# One minute of patience...ten years of peace. (Greek Proverb )

> Tạm dịch: "1 phút kiên nhẫn, nhịn nhục... sanh 10 năm hòa bình"

> Câu châm ngôn này nói lên gía trị quan trọng của sự nhịn nhục... để giữ hạnh phúc trong gia đình

> Biết bao nhiêu lần vì không chịu nhịn... để nghe cho kỹ đầu đuôi câu chuyện... mà cứ hấp tấp nói, cãi, hạch hỏi

để rồi sanh ra biết bao nhiêu ~xích mích, bất hòa, hiểu lầm trong gia đình của Chúa... mà không lấy lại được

> The lack of patience has damaged so many relationships...

> Nhiều gia đình sống với nhau được lâu dài... là vì vợ chồng biết nhường nhịn nhau

> Đúng như người Việt c/ta có câu thơ như sau: "Chồng giận thì vợ bớt lời; Cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê"

> Nếu không biết lấy bí quyết của "1 sự nhịn... sanh 9 sự lành"... thì làm sao hạnh phúc gia đình được tồn tại

hay công việc Chúa được tiến tới

> Khi c/ta biết nhịn nhục nhau trong gia đình... thì hạnh phúc của gia đình được bảo tồn

> Khi hạnh phúc trong mỗi gia đình của H/T được bảo tồn... thì hạnh phúc, sự hòa thuận trong H/T được bảo vệ...

và điều này mà thiên hạ biết c/ta là con cái của ĐCT

IV. Rèn Luyện Đức Hạnh Nhịn Nhục

> Sự nhịn nhục là 1 đức hạnh rất quí gía... là 1 phần của tình yêu Thiên Chúa

và cần có trong đời sống của mỗi con cái Chúa

[PP] > Nhưng ai muốn có... thì phải biết tập tành qua ~họan nạn, khó khăn trong cuộc sống hằng ngày

# Rôma 5:2-5 - "họan nạn sanh nhịn nhục..." (tribulation brings about perserverance...")

> Phải tập tành sự kiên nhẫn trong ~khó khăn nhỏ trước

... thì mới có sức nhịn nhục, chịu đựng để làm ~việc khó & lớn cho Chúa sau này

# "Have patience! All things are difficult before they become easy." (Persian Proverb )

> Tạm dịch là: "Bạn hãy kiên nhẫn... vì mọi việc đều bắt đầu khó... trước khi nó thành dễ dàng..."

> Có lắm người cứ muốn lãnh đạo... nhưng lại không trước hết sẵn sàng chịu nhục, chịu khổ

... có nghĩa là chưa sẵn sàng chịu làm ~việc nhỏ và được huấn luyện trước... thì sao thành công lớn được?

> Chả thà làm việc với ~người lãnh đạo ít tài... nhưng sẵn sàng chịu khổ/chịu nhục... chịu dìm mình huấn luyện

... còn hơn là người có nhiều tài, có kinh nghiệm... nhưng lại chưa chịu bỏ tự aí, dẹp tự hào,

chấp nhận cả nghịch lý để học hỏi và thuận phục.....

# Hội truyền giáo London Missionay Society 1 lần - tuyển chọn 1 người giáo sĩ đi qua nước ấn độ truyền giáo

> Có nhiều người đã đến phỏng vấn -- nhưng chưa ai đủ điều kiện....

> 1 ngày kia có 1 chàng trai trẻ mới ra trường tại 1 viện thần học nổi tiếng

đến văn phòng đúng giờ -- để mong đuọc phỏng vấn... đi làm giáo sĩ

> Vị MS phỏng vấn anh thanh niên này - cố ý để cho anh ngồi đợi gần nửa ngày và đói meo -- anh vẫn kiên nhẫn đợi

> Sau khi ăn trưa -- vị MS phỏng vấn bước vào -- không 1 tiếng xin lỗi... và bắt đầu hỏi

"Anh có muốn làm GSĩ bên ấn độ không? Anh có yêu mến Chúa Giê-xu hết lòng không?" "Anh có bằng cấp / học vấn gì không?" Anh đánh vần cho tôi chữ "mèo, chó", anh có biết 2+2 là mấy không?

> Chàng trai trẻ vẫn bình thản, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một... mà không 1 chút bực tức...

> Cuối cùng vị MS phỏng vấn chỉ nói với anh hãy về đi... rồi sẽ cho anh biết kết quả sau...

> Trong cuộc đề nghị cuối cùng để chọn 1 người GSĩ đến ấn độ... vị MS đã nói với ban phỏng vấn và đề nghị chọn chàng trai trẻ tuổi này... với lý do sau đây: "Tôi đã thử sự kiên nhẫn của anh, nhục mạ kiến thức của anh - nhưng anh không bị chạm tự ái, không nổi giận. Tôi tin rằng... anh thanh niên này sẽ là nhà truyền giáo thành công tại ấn độ!"

-----------------------------------------------------------

[PP] > Làm thế nào để thiên hạ biết c/ta là con cái của Chúa?

> Dấu hiệu nào để ~ng xung quanh thấy được tình yêu thương của Chúa... trong đời sống của c/ta?

[PP] > 1 Trong ~dấu hiệu đó là khi họ thấy được sự kiên nhẫn, nhịn nhục phản ảnh qua đời sống của c/ta mỗi ngày

nhất là khi có ~họan nạn, khó khăn xẩy đến

> Hay nói 1 cách khác - thiên hạ sẽ không thể nào biết Chúa qua 1 đời sống "thiếu kiên nhẫn" trong c/ta

[PP] > Như vậy mỗi người c/ta hãy nhờ cậy ơn Chúa, ra về, tập tành và thực hành đức tánh kiên nhẫn, nhịn nhục

... trong chính gia đình mình, tại sở làm, trong H/T Chúa, đang lúc lái xe, lúc đợi mua hàng, khi dạy dỗ con cái

... để tình yêu thương của Chúa được phô diễn 1 cách cụ thể và danh Ngài được vinh hiển!

[PP]: Powerpoint presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.

Lời Mời Gọi

> Ai sống ở miền Đông Nam Hoakỳ... cũng đều phải biết đến sức mạnh của ~cơn giông bão

... như là c/ta đang chờ cơn bão Krastina sắp đến

> ~Cơn giông bão này có sức mạnh tàn phá kinh khủng: có thể làm sập ~căn nhà biệt thự đồ xộ,

vặn ~chiếc xe bus như cọng bún, làm mất mùa màng, hư hại tài sản rất nhiều

> Nhưng có 1 loại giông bão nữa... cũng rất kinh khủng mà có thể phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình

và sự bình an của H/T Chúa... đó là tánh thiếu kiên nhẫn, thiếu nhịn nhục, và thiếu sự nhẫn nại

> Vì thiếu kiên nhẫn, nhịn nhục mà 1 số gia đình bị đổ vỡ...

> Vì thiếu kiên nhẫn, chịu khổ mà nhiều giấc mơ của H/T Chúa không được thành hình

> Sự kiên nhẫn là 1 ơn rất quan trọng và cần thiết cho cuộc sống người cơ đốc

> Nó có vẻ chậm chạp, thua kém... nhưng sức mạnh thành công của nó rất lớn

> Nó có thể giúp giữ dìn hạnh phúc trong gia đình, sự hòa thuận trong H/T Chúa lâu dài

> Sự nhịn giúp c/ta sống đời sống thánh khiết... làm đẹp lòng Chúa

> Sự kiên nhẫn là dấu chứng rõ ràng để làm chứng 1 loại tình yêu đắt gía... tình yêu Thiên Chúa

> Đây là đức hạnh mà mỗi con cái Chúa phải ham muốn và đeo đuổi nó...

> Muốn có tánh hay nhịn nhục... c/ta phải biết bắt chước chính Chúa Giê-xu....

Ngài đã đi trước làm gương... bây giờ cho c/ta đi sau mà làm theo...

> Chúa Giê-xu với ĐCT là 1... nhưng Ngài nhịn nhục bước vào đời, sanh ra trong 1 gia đình nghèo nàn

> Khi lớn lên, Ngài sống 1 đời sống đơn sơ/tâm thường.... # "con cáo có hang, chim trời có tổ...."

> Cuối cùng bị vu oan, đánh đật thậm tệ, sĩ vả nhục mạ, bị nhổ nước miếng vào mặt, và bị đóng đinh trên TTG,

bị đâm cho đến chết... hầu để mở cửa thiên đàng cho loài ng được hòa thuận lại với ĐCT...

> Nếu Chúa Giê-xu không nhịn nhục để bước vào đời

... thì loài người sẽ cứ còn sống trong tối tăm, tuyệt vọng

> Khi bị bắt... nếu Chúa Giê-xu không nhịn nhục nhưng biện hộ để mình được tha

... thì sao con người được hoà thuận và được xưng công bình với ĐCT

> Nếu Chúa Giê-xu không nhịn nhục, chịu đựng trên cây TTG cho đến hơi thở cuối cùng... nhưng gọi các thiên sứ đến can thiệp, giải cứu Ngài trên TTG, khỏi đau đớn... làm sao c/ta có được sự cứu rỗi?

> Muốn thấy sự nhịn nhục của ĐCT... hãy thường nhìn TTG -- look at the cross...

> Muốn có sự nhịn nhục... hãy để Chúa Giê-xu là Đấng hay nhịn nhục - cai trị đời sống của mình hoàn toàn

Love is Patient (I Corinthians 13:1-4a)

How can one describe God's love? The Bible declares that love originates from God because He is love. Love is also the greatest gift listed in the Bible, because faith and hope will end one day, when everything we believe and hope for becomes reality. It's a natural thing that God's love must be channeled through His people. In I Corinthians 13, Paul did not define love, but described how love works. One way it works is that love is patient. God is love so He is patient. Patience must then be one of our Christian characters. Patience carries the meaning of yielding, and long-suffering. Why do need patience and what are its benefits? Long-suffering helps to keep us living a pure and holy life. Patience also helps us to accomplish God's will. Patience maintains happiness in the home and peace in God's church. Patience virtue can be shaped by tribulations. How can you tell a difference between a Christian and a non-believer? One way to know is by God's love shining through his/her patience and long-suffering. Ask the Holy Spirit to bless you with the gift of patience today, then go and practice it!