Love does not boast
(I Côrinthian 13:4d)
www.vietnamsehope.org
"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị,
chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo..."
[PP] * Nếu muốn biết 1 người có phải là Christian không... thì theo ACE
có ~dấu hiệu nào... có thể giúp c/ta nhận biết được? (What are some of the marks of Christianity?)
[PP] > Một trong ~dấu hiệu rõ ràng nhất... đó phải là tình yêu thương... bày tỏ qua nếp sống của người Christian đó
vì sự yêu thương... có liên hệ trực tiếp với ĐCT, với Chúa Giê-xu
[PP] # Kinh Thánh trong I Giăng 4:8 có chép rõ: "ĐCT là sự yêu thương..." (God is love!)
> ĐCT bày tỏ sự yêu thương nhân laọi đến đỗi đã hy sinh chính Con một của mình... là Cứu Chúa Giê-xu - giáng thế chịu chết chuộc tội thay thế cho nhân loại... vì Ngài không muốn 1 ai bị hư mất trong hồ lửa hỏa ngục
... nhưng được hưởng sự sống đời đời trong nước thiên đàng 1 ngày
> Trong ~tuần qua c/ta đã bắt đầu suy gẫm ~loạt bài giảng dựa trên lời Chúa trong sách Kinh Thánh I Côrinhtô 13
là đoạn Kinh Thánh nổi tiếng nhất... nói về tình yêu thương
> Qua đoạn Kinh Thánh này, c/ta thấy sứ đồ Phaolô đã diễn tả tình yêu thương bằng ~hành động cụ thể
> Trước hết là ~điều tốt lành... tình yêu thương sẽ làm cho người khác
... như là tình yêu thương hay nhịn nhục, hay nhơn từ (nghĩa là hay thương người)...
> Rồi sau đó lời Chúa cũng giúp cho c/ta thấy thêm nữa yêu thương là không làm ~điều xấu, làm hại đến ~ng mình thương... chẳng hạn như tình yêu thương chẳng ghen tị... mà c/ta đã suy gẫm tuần trước đây
[PP] > Sáng hôm nay c/ta tiếp tục suy gẫm 1 điều nữa, c/ta sẽ không làm... nếu mình nói mình yêu thương Chúa và ~người khác... đó là tình yêu thương chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo (đọc)
I. ĐCT Ghét Nhất Tánh Kiêu Ngạo
[PP] # Trong sách Kinh Thánh Châm Ngôn 6:16-19 - có chép về 7 điều ĐCT rất ghét...
[PP] ... và điều đầu tiên trong 7 điều này... chính là con mắt kiêu ngạo (haughty eyes)
"Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội. Lòng toan những mưu ác, Chân vội vàng chạy đến sự dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em."
(There are six things the LORD hates, seven that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies and a man who stirs up dissension among brothers)
> Có phải tình cờ ĐCT nhắc đến sự kiêu ngạo trước hết không, hay đây là tội lớn nhất trong 7 tội lỗi xấu xa này
... Chính nó là cội rễ sanh ra nhiều điều xấu xa khác nữa, và đem đến ~hậu qủa tai hại lớn nhất chăng?
[PP] > ACE có biết - tội kiêu ngạo là tội lâu đời nhất không... (the oldest sin) nếu không tin thì hỏi quỉ satan mà xem
# Êsai 14:12-15 - ngày xưa satan, còn có tên là Lucifer... thiên sứ của ĐCT... đã làm gì?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, ta làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!"
("How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations! You said in your heart, "I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High." But you are brought down to the grave, to the depths of the pit.")
> Trong ~câu Kinh Thánh này, c/ta thấy satan dùng 5 lần chữ "ta"... để tự nâng mình lên... cho được bằng ĐCT...
[PP] > Theo từ nghữ tiếng Hêberơ... chữ "kiêu ngạo" có nghĩa là "to lift up" hay "to puff up"
nghĩa là tự nâng mình lên 1 chỗ đứng... mà chỗ đứng đó không thuộc của mình, không phải của mình
> Kiêu ngạo làm "cái tôi" trở thành 1 "ông chúa"
Self-pride makes a "self" becoming a "god" - The center of universe
[PP] > Không phải chỉ cho các thiên sứ mà thôi... nhưng cả đến tổ phụ của loài người
cũng đã bị cám dỗ vì tội "kiêu ngạo" - nếu không tin thì hỏi bà Êva (là mẹ của loài người) mà xem
# STK 3:1-7 - bà Êva bị satan trong hình con rắn cám dỗ ăn trái cấm trong vườn địa đàng
> Mắt bà không phải thấy trái cấm trông ngon miệng mà thôi... nhưng lòng còn muốn ăn trái đó... vì được trở nên giống như ĐCT (to be liked God)... để rồi phạm tội... mà từ đó tội lỗi đã xen vào dòng dõi của loài người
"Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân."
(What a thought to become like God, knowing all goods and evils!)
> Kiêu ngạo là điều ĐCT rất ghét và Ngài sẽ không thể để yên 1 chỗ đâu!
# C/ta còn nhớ sự kiện trong sách Kinh Thánh STK 11:1-4 - có chép ngày xưa có 1 thời con người rất thông minh
nên đã lên mình kiêu ngạo... và ĐCT đã làm gì?
"Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-nê-a, rồi ở tại đó. Người nầy nói với người kia rằng: Hè! chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng: Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất."
> Họ rủ nhau xây 1 cái tháp (a tower): 1) cho chính mình - làm cho rạng danh mình
và 2) tự nghĩ rằng mình sẽ cao lên đến "đụng được Trời," bằng Đấng Tạo Hóa
> ĐCT Ba Ngôi đã không có ngồi yên... Ngài làm lộn xộn ngôn nghữ của họ, cho họ nghe không được tiếng nói của người nhau... rồi, từ đó Đức Giê-hô-va đã làm cho loài người bị tản ra khắp trên mặt đất, và họ không làm xong công việc xây cất thành... Vì thế cho đến ngày nay tháp đó được gọi là tháp "Babên"
có nghĩa là "ĐCT làm cho ngôn nghữ của loài người bị lộn xộn"
> Nếu c/ta biết "kiêu ngạo" là điều ĐCT ghét nhất... thì ai là người khôn thì phải biết tránh xa khỏi tội này...
II. Hậu Quả của Kiêu Ngạo là Tai Họa
[PP] > Không phải là tội ĐCT rất ghét mà thôi... nhưng Kinh Thánh cũng chép về hậu qủa của tội kiêu ngạo
là chỉ cuối cùng đem đến ~bại hoại vô ích mà thôi, chẳng có ích lợi gì hết
# Thật đúng như lời Chúa có chép trong sách Châm Ngôn 16:18 -
"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã."
(Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall... Humpty, dumpty will take a fall!)
# Nhớ 1 câu chuyện ngụ ngôn về 1 con ruà đất... muốn đi qua 1 con sông lớn
> Rùa nó rấtø khôn ngoan... bèn noí với 1 con chim đại bàng:
"Bạn ơi hãy gặm 1 nhánh cây và cho tôi cắn vào nhánh cây đó; Rồi bạn bay qua sông, đem tôi theo"
> Chim đại bàng nghe vậy bèn nói: "Ruà ơi! mày khôn ngoan quá -- ý kiến rất hay - ta sẽ giúp mày!"
> Đang lúc bay qua sông -- có 1 người ngư phủ đứng trên chiếc thuyền thấy vậy... thì lớn tiếng trầm trồ khen
-- "Ai mà có sáng kiến hay quá vậy?"
> Con rùa nghe thấy đã lỗ tai... bèn mở miệng ra để khoe: "Sáng kiến của tôi.... tội... !" (AFLAC)
> Sau đó mọi người chỉ nghe 1 tiếng "tủm"... như 1 vật gì nặng rớt xuống sông... chìm mất mà thôi!
[PP] > Người kiêu ngạo sẽ không thấy rõ con người thật của mình... là 1 con người bất toàn,
... người kiêu ngạo không thấy được ~sự giới hạn của mình
# Ngày xưa có nhà phi hành gia Nga Sô vô thần? lần đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng
và khi về được phỏng vấn anh thấy gì trên đó... thì anh nói: "Tôi không thấy có ĐCT nào ở trên mặt trăng!"
> Nhưng người này lại không thấy mặt trăng mà mình đặt chân lên đó... chỉ không bằng "1 hạt bụi" trong vũ trụ vĩ đại
... có cả triệu triệu ~ngân hà (galaxies).... mà ĐCT đã dựng nên và cho vận hành 1 cách tinh vi mỗi ngày
> C/ta lên mình kiêu ngạo là bởi vì mình so sánh với nhau...
# Chuyến đi thăm H/T Chicago... đi bằng máy bay - mỗi lần máy bay cất cánh là tôi được nhìn xuống trái đất...
> Điều thấy thật buồn cười... đó là khi mình còn ở dưới đất
thì c/ta có thể phân biệt so sánh được ~loại xe hơi đắt tiền khác nhau, thấy ~căn nhà lầu biệt thự đẹp lộng lẫy
> Nhưng khi bay lên cao rồi... càng cao bao nhiêu thì ~chiếc xe đắt tiền, hay ~căn nhà lầu đều giống như nhau
chỉ giống như ~hạt bụi, chẳng ra gì hết!
> Nhiều khi c/ta đã quên rằng... cho dù mình lái xe đắt tiền, ở nhà lầu có lớn biết mấy, ăn mặc đẹp thế nào hay nổi danh đến mấy đi nữa... nhưng khi mỗi nắp quan tài đậy lại
... thì ai cũng như ai - sẽ phải đứng xếp hàng trước tòa phán xét của ĐCT
[PP] > Người lên mình kiêu ngạo chỉ biết "focus"... chú tâm đến mình: Me, mine, myself...
Họ không biết kính sợ Chúa là gì...
[PP] > Và cũng sẽ chẳng dâng cho ĐCT 1 lời ngợi khen cảm tạ nào hết... vì chỉ thấy có "cái tôi" của mình mà thôi
[PP] > Ai kiêu ngạo thì thường sẽ chẳng lưu tâm đến ~lời khuyên răn hay hướng dẫn của người khác
... để rồi từ từ dẫn đến chỗ hư mất
# Trong lịch sử và cũng là 1 phim nổi tiếng nhất đó là cuộn phim của chiếc tàu "insinkable" Titanic
> Chiếc tàu này được đóng vào năm 1912 với tất cả ~kỹ thuật tối tân nhất lúc đó
về khoa hoạc sonar (năng lực mặt trời), satellite trácking (kỹ thuật vệ tinh), deep diving
> Cũng là 1 chiếc tàu đẹp, lớn và sang trọng nhất thời đó - tài sản lúc đó trên 600 triệu $ ở trên tàu lúc đó
> Những người kỹ sư xây tàu cũng hãnh diện với kỹ thuật của mình... và tự nghĩ rằng tàu này không thể chìm được
cho nên họ không thèm đem đủ ~chiếc thuyền cứu cấp (lifeboats)
> Vào ngày 14 tháng Tư... đang trên đường từ Southampton đến New York, sau nhiều lần thuyền trưởng bị cảnh cáo là sẽ đụng vào ~tảng đá... nhưng ông vẫn xem thường
[PP] > Cho đến khi tàu đụng vào 1 mảnh đá (an iceberg) - show the picture...
...để rồi trong đêm đó có trên 1,500 người bị thiệt mạng, chìm xác mình trong đáy biển...
III. Checklist Để Dò Xem Tôi Kiêu Ngạo
[PP] > Điều khó nhất cho ~ng lên mình kiêu ngạo... là giống như 1 người mù
không nhìn thấy được tội kiêu ngạo của mình
> Tôi đọc thấy có 1 checklist rất hay - gồm có 7 câu hỏi
... để giúp mỗi người c/ta tự xét lấy xem... mình có đang lầm lỗi này không?
1) Khi nói chuyện với ~ng khác... tôi có thường dùng nhiều chữ "tôi"â không? Tôi thế này, ý kiến của tôi thế kia...
(Chỉ chú ý đến mình, mà ít để ý đến ~người khác)
2) Khó chấp nhận lỗi lầm của mình?
> Đây là thái độ của ~người Pharasi - ít khi "soi mặt mình trong gương" nên dễ thấy lỗi lầm của ~ng thâu thuế
3) Không thích bị ai sửa lưng mình và dễ bị chạm tự ái?
Đụng 1 chút là "tôi bỏ, tôi quit... vì không làm theo ý tôi!" - để rồi ông MS phải đi năn nỉ
4) Thường không thích thay đổi... vì nghĩ rằng chỉ có ý kiến mình là hay hơn hết?
5) Thiếu kiên nhẫn với ~lỗi lầm của người khác... hay không vui khi người khác thành công hơn mình
6) Không vui lòng, khi mình làm ơn cho ai 1 điều gì... mà không được nghe lời khen, để ý của ~ng xung quanh?
7) Rất ít khi nhờ ai giúp đỡ, hay không thèm lắng nghe lời khuyên răn có ích của ~ng khác?
> Khi đọc qua 7 câu hỏi này và tự xét thì thấy thật như Kinh Thánh Rôma 3:23 có chép
"Mọi người đều đã phạm tội... tội kiêu ngạo..." không nhiều thì ít - phải không?
IV. Mặc Lấy Đức Khiêm Nhu
[PP] > Mỗi người hãy tự xét lấy mình... và xưng tội ra cùng Chúa...
> Mỗi lần c/ta đi nhà thờ, nghe lời Chúa mà chưa thấy con người thật của mình... thì thật là 1 điều thiếu xót
> Đây là lúc c/ta cần "take out the trash!" trong con người kiêu ngạo bên trong của mình
# Hồi còn nhỏ sống trong gia đình... công việc "đổ rác" là việc mà má tôi giao cho tôi luôn
[PP] Không phải "đem rác ra" mà thôi... nhưng còn phải mặc lấy đức khiêm nhường (humility) vào nữa
> Đức khiêm nhường là gì... và ở đâu có?
[PP] 1) Học ở nơi Cứu Chúa Giê-xu - Chúa c/ta... là Đấng khiêm nhường trọn vẹn...
(Jesus is the perfect and greatest example of God's humility - how do I know?)
[PP] a) # Philíp 2:5-8 -- "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự."
(Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross!)
> Khiêm nhường là tự hạ mình xuống, để làm đầy tớ cho nhau
> Sự hạ mình hy sinh của Chúa Giê-xu thật là cao thượng
> C/ta phải ý thức có nhiều mức độ khác nhau trong sự hy sinh: mức độ bình thường, nhưng cũng có mức cao thượng
> Nếu c/ta hy sinh ~gì "dư thừa" mình có... cho người khác... thì cũng tạm là 1 điều tốt
> Nếu c/ta hy sinh ~gì quí gía mình có... cho người khác... là điều tốt hơn
> Nhưng nếu c/ta hạ mình hy sinh chính mạng sống của mình... thì là điều cao thượng
... nhất là khi mình hy sinh cho ~người thấp hèn hơn mình
> God did not send a robot to earth; He did not send an angel... but He sent His only begotten Son Jesus... to die for whom? for sinners, undeserved, "A wretch like me" John Newton... liked you and me!
That's the greatest example of humility?
> Bạn có sẽ dám hy sinh cuộc đời mình cho ~kẻ Terrists (khủng bố phá hoại) được không?
b) Trong Giăng 13 - khi còn ở tại thế, trọn đời sống của Chúa Giê-xu luôn bày tỏ và làm gương cho sự khiêm nhường
qua việc làm của ~ng đầy tớ
> Trong đâm Ngài sắp sửa bị nộp... Chúa Giê-xu cuối xuống rửa chân cho tất cả 12 môn đồ của mình
... luôn cả Íchcariốt là người Chúa biết sẽ chối mình trong đêm đó
> Việc luôn dễ hơn là khi c/ta đứng chỉ tay ra lệnh, đưa ~ý kiến hay...
> Nhưng việc khó hơn là khi mình tự hạ mình xuống: sắn tay áo, quấn khăn ngang lưng, đổ nước vào chậu
và rửa chơn cho ACE mình... gánh ách chung với nhau
# 1 Trong ~hình ảnh trước kia đã giúp tôi đến biết Chúa Giê-xu... thật ra không phải là vì tài ăn nói của 1 người nào...
> Nhưng là tấm gương của 1 ông hiệu trưởng trường Parkview nổi tiếng tại Baton Rouge, ông cao trên 6'
nhưng thường quì gối xuống đất và lau cầu tiêu... cho anh em mình
> Điều này đã cảm động tôi muốn tìm biết đến Chúa của họ là ai
... mà họ có thể hạ mình làm được điều cao mthượng này
> Don't tell me how maturity you are by the number of times you go to church
show me your Christian maturity by how many times you bend down and wash other people's feet
[PP] 2) Bí quyết và phương pháp của sự khiêm nhường mà c/ta học được ở Chúa Giê-xu
... là sự "hạ mình xuống chỗ thấp hơn" để cho Chúa được nâng cao và ACE mình được phước
# Trong phần KTĐĐ Luca 14 có chép về ẩn dụ để dạy c/ta sự khiêm nhường bằng cách đừng tìm chỗ ngồi cao
... nhưng hãy tìm chỗ thấp nhất... để dành chỗ tốt hơn cho người khác
> Mà muốn làm được như vậy thì phải coi "cái tôi" của mình rẻ tiền (nothing)... như Chúa Giê-xu đã làm
[PP] 3) Ai muốn có đức khiêm nhường cũng phải thường cầu nguyện xin Chúa ban cho đủ hoạn nạn
... vì hoạn nạn rèn luyện đức khiêm nhường, gọt dũa "cái tôi" của mình
# Katrina, Rita, ~vụ cháy rừng, động đất thiên tai... hay kể cả biến cố 75's hay 911 đã giúp ích gì không?
> Có ~điều mầu nhiệm của ĐCT, tôi không có câu trả lời qua ~thiên tai này... nhưng cùng 1 lúc có thể là ~bài học nho nhỏ... ĐCT cho phép xẩy ra... để giúp cho loài người thấy rõ sự bất lực của mình... và rồi tôi và bạn mới có thể thốt lên câu: "Chúa ơi! c/con cần Ngài!" (We need you Lord!)
> Đôi khi điều c/ta không muốn, nhưng cần thiết - đó là ~họan nạn vừa sức để giữ mình ở trong đức khiêm nhường!
[PP] 4) Điều cuối cùng để có đức khiêm nhường đó là "Draw nearer to God"
Hãy tập đến gần với Chúa mỗi ngày... để rồi tánh kiêu ngạo sẽ từ từ chết mất
# Câu chuyện về 1 người phi công lái maý bay
> Sau khi cất cánh... anh nghe có tiếng sột sạt ở trong dàn máy
... giống như 1 con vật nào đó đang gặm ~sợi giây điện...
> Anh phi công lo lắng -- vì nếu ~sợi giây điện cao su bị gặm nát... thì điện sẽ bị trục trặc - gây nguy hiểm
nhất là bay ngang qua biển như thế này thì không có chổ nào để đáp máy bay xuống....
> Anh nghĩ ra 1 kế... anh cho máy bay bay cao độ hơn... cho đến khi ~tiếng gặm nhấm chấm dứt
> Sau khi đáp xuống đất... người ta mở máy ra thì thật thấy 1 con chuột lớn, nhưng nó đã nằm chết từ hôí nào...
> Lý do là khi máy bay bay cao lên... con chuột nó chịu không nổi áp xuấp cao của không khí... thì đã bị chết
> Câu chuyện này nói lên 1 lẽ thật -- khi c/ta đưa cuộc sống tâm linh của mình lên cao độ có nghĩa là gần với Chúa qua sự cầu nguyện và học lời Chúa thường xuyên mỗi ngày... thì tự nhiên ~tật hư nết xấu, ~điều không công bình như "con chuột" kiêu ngạo sẽ bị chết đi... để nhường chỗ cho tình yêu thương của Chúa ngự vào
[PP] > Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta biết nâng cao đời sống tâm linh của mình gần Chúa mỗi ngày... để c/ta bắt đầu yêu Ngài và yêu thương nhau... diệt bỏ tánh lên mình kiêu ngạo!
[PP]: Powerpoint presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.
Lời Mời Gọi ----------------------
> Điều c/ta đã nghe... bây giờ sẽ làm gì đây?
> Không phải nghe mà thôi... bắt đầu gần gủi với Chúa Giê-xu, với lời của Ngài
> Gần lới Chúa nhiều thì sự khiêm nhường sẽ tăng lên; gần lời Chúa ít thì sự khiêm nhường sẽ tăng ít
không gần lới Chúa... thì chỉ biết lên mình kiêu ngạo mà thôi... giống như ~ng thế gian
> Lời mời gọi đến với các bạn thân hữu... những ai đang tìm kiếm chân lý
> 1 Trong ~cản trở lớn nhất đó là thái độ "tôi không cần Chúa nào hết!" tôi đủ cả rồi!
... để rồi bạn đánh mất cơ hội nhận được sự cứu rỗi trong ngày hôm nay
# Loài người khôn ngoan bắt lấy cơ hội làm giàu: FEMA có ~projects cả tỉ bạc....
> Tất cả chỉ là tạm thời, chóng qua... nhưng còn cơ hội nhận được sự sống đời đời... chẳng cần phải đợi xếp hàng, điền đơn, chờ đợi... nhưng bạn có ngay hôm nay; nến bạn bằng lòng tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng
> C/ta là loài người bé nhỏ... chẳng ra chi hết
> Chỉ 1 con vi trùng nhỏ, hoặc 1 trận bão lớn... con người c/ta cũng phải bó tay chịu trận
> Huống gì khi bạn đối diện với tên tử thần hung dữ... làm sao c/ta thắng được nó
> Phải nhờ cậy Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót... mới có thể cứu c/ta được
> ĐCT yêu thương bạn...
# Rôma 5:8 - "ĐCT tỏ lòng yêu thương Ngài đối với c/ta, khi c/ta còn là kẻ có tội, thì Đấng Christ vì c/ta chịu chết"
> Hãy vất bỏ lòng tự ái, kiêu hãnh cá nhân... nhưng đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu...
bằng cách tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng hôm nay
> Get rid pride... and trust Christ for your salvation!
> Làm sao?
# I Giăng 5:12 - "ĐCT ban sự sống cho c/ta trong Con Ngài
Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con ĐCT thì không có sự sống"
Love Does Not Boast (I Corinthians 13:4d)
What are the seven things that God hates? The first on His list is the "haughty eyes" or called "self-pride." Don't you know that self-pride is the oldest sin. Why did satan and devils come to exist? What had motivated Eve to sin? Self-pride is when we lift ourselves up to become better than we really are. Here is the check list to see if you have this deadly virus:
1) Is much of my conversation filled with "I"?
2) Don't I like to be corrected or change?
3) Do I find it's difficult to admit that I am wrong?
4) Are my feelings easily hurt?
5) Am I impatient with other people's mistakes?
6) Am I offended if I rendered a service and don't receive a "thank you" or praise?
7) Do I seldom ask for help, because I always believe that I can do the job better myself?
Proud people have no fear of God. They do not give God all the credits that only belong to Him. The Bible clearly said that "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall." So, we should get rid self-pride; but put on God's humility. Jesus Christ is the greatest example of God's humility. Jesus "lowered Himself" from heaven to earth to become a servant. His "washing feet" life demonstrated His teaching about humility. And His cruel death for the sins of the world was the perfect example of total submission and humility. If anyone wants this virtue, we also need to know that humility is refined through adversities. We should learn to draw ourselves nearer to Jesus, then we will experience the true love of humility. Get rid self-pride, and trust Christ today!