Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 127

Tình Yêu Thương Hay Nhơn Từ

(I Côrinhtô 13:4b)

www.vietnamesehope.org

"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ..."

[PP] * Lời của Chúa trong Kinh Thánh là tiêu chuẩn, là chân lý cao đẹp cho đời sống của con cái Chúa

... và 1 trong ~tiêu chuẩn cao đẹp nhất... đó chính là tình yêu thương...

# Trong Math. 22 - Chúa Giê-xu tóm tắt 2 điều răn lớn nhất cho loài người... đều dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu thương... đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn... và yêu thương người khác như chính mình...

> Kinh Thánh còn cho c/ta biết... tình yêu thương thì còn tồn tại mãi mãi... vì đức tin 1 ngày sẽ chấm dứt, lỗi thời... khi mặt c/ta đối với măt vinh hiển của Chúa; và sự trông cậy 1 ngày sẽ không còn cần nữa... khi ~điều c/ta trông mong, chờ đợi sẽ thành hình...

> Tình yêu thương ra là 1 điều trừu tượng (an abstract) mà khó có thể định nghĩa rõ ràng được

# Có 1 bài hát với lời nhạc như sau: "Làm sao định nghĩa được tình yêu?"

> Trong I Côrinhtô 13 - sứ đồ Phaolô giúp định nghĩa, phân tích tình yêu qua ~hành động cụ thể

... mà mắt thấy, hay tai nghe được

> Cách đây ~2 tuần lễ... trong BG đầu tiên, lời Chúa đã giúp c/ta thấy được tình yêu thương hay nhịn nhục

1) Nhịn để sống 1 đời sống thánh khiết

2) Nhịn để giữ hạnh phúc trong gia đình, và sự hòa thuận trong H/T của Chúa

3) Nhịn để hiệp tác với nhau mà làm được ~việc khó và lớn cho Chúa... cho sự vinh hiển của Ngài

[PP] > Sáng nay c/ta tiếp tục suy gẫm tình yêu thương không chỉ hay nhịn nhục... nhưng còn "hay nhơn từ..."

[PP] > Tình yêu thương và sự nhơn từ có liên hệ với nhau như thế nào?

[PP] > Hình như chữ "nhơn từ" luôn đi đôi (dính lẹo) với chữ "yêu thương... giống như 2 AE ruột sinh đôi vậy!

> Có nghĩa là ai có lòng yêu thương, thì cũng phải tự nhiên có lòng nhơn từ

... vì 2 điều này không thể ngăn cách ra được

> Theo Từ Điển Việt-nam thì có định nghĩa vắn tắt của 2 chữ "nhơn từ" là lòng thương ngườì

> Hay giải nghĩa cho rõ là ~lời nói và hành động... mà c/ta đối xử tử tế với ~ng khác xung quanh

# Chữ "nhơn" (hay "nhân") là người... chữ "từ" là tử tế.... đối xử nhơn từ với nhau là đối xử tử tế với nhau...

> Trong mấy ngày nay tuy c/ta thấy có ~tin tức đen tối trên TV... về ~người lợi dụng cơn bão Katrina mà gây sự phá họai, rối loạn, cướp bóc, bắn giết, kể cả bắn vào ~hội từ thiện đến cứu giúp... nhưng cùng 1 lúc c/ta cũng thấy được biết bao nhiêu ~hình ảnh nhơn từ... mà người ta giúp đỡ nhau 1 cách tận tình tử tế... qua tài chánh, thực phẩm, thì giờ, sức lực...

> Chính họ cũng đang giúp đỡ chính ACE của c/ta ở đây, đến từ các H/T Chúa ở khắp nơi, tình đồng bào: cơ quan tự nguyện Red Cross, Salvation Army... mà c/ta không kể hết được

> Còn theo tiếng Hylạp (Greek) là ngôn ngữ nguyên gốc của Kthánh Tân Ước

... thì chữ nhơn từ được viết là "chrẽstotes"

> Dịch ra tiếng anh là chữ "kindness" - mang ý nghĩa của 1 sự yêu thương thật lòng

> Có nhiều chỗ trong Kthánh Tân Ước mà chữ "chrestotes" này được dùng... để nói lên tình yêu thương thật

> Chẳng hạn như ở giữa vòng ACE trong Chúa... thì lời Chúa trong Êphêsô 4:32 - có chép nhơn từ (chrestotes)... liên hệ đến chữ thương xót và tha thứ nhau: "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy."

# Trong Côlôse 3:12 - đức nhơn từ thường hay đi chung với ~đức hạnh khác như... sự khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục... "Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục... "

# Trong Galati 5:22 - đức nnhơn từ là 1 trong 9 trái của Chúa Thánh Linh ban cho và tưới trồng trong đời sống của 1 con cái Chúa... để Chúa làm Chủ mình... "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ"

[PP] > Sáng nay, c/ta sẽ đào sâu thêm ý nghĩa của đức nhơn từ qua 4 điều: 2 điều sẽ gíup cho c/ta hiểu đức nhơn từ không phải là; và 2 đặc tính của nhơn từ là...

I. Không Nóng Giận

[PP] > Thứ nhất, người nhơn từ là người không mau nóng giận (A kind person has a long fuse... and is slow to boil...)

> ~Cá tánh tự nhiên của con người... ai cũng có "không ít thì nhiều"...đó là máu hay nóng giận, ích kỷ và tự cao

> Đàn ông thì mau giận dữ... còn đàn bà thì hay giận dai...

> Tất cả ~điều này là ~kẻ thù / đối nghịch với đức "nhơn từ"... mà trong Êphêsô 4:31-32 sứ đồ Phaolô nhắc con cái Chúa phải bỏ: đó là ~sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc... nhưng phải thế vào đó: sự nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau... như Chúa đã tha thứ ACE trong Đấng Christ vậy

> Điều kiện đầu tiên trong đời sống của 1 ng cơ đốc muốn sanh trái của đức nhơn từ... thì trước hết phải cậy ơn Chúa giúp mình bỏ khỏi ~cay đắng, bực mình, mau nóng giận... để dọn chỗ cho sự nhơn từ ... nếu không ơn nhơn từ không thể bắt đầu phát triển và sanh trái được

# Câu chuyện 1 người bị đem ra toà... vì tội vả má 1 người đàn bà đi trên xe lửa. Ông toà hỏi tại sao anh làm vậy?

> "Tôi lên xe lửa, ngồi đối diện với 1 bà cụ gìa... Ng bán vé còn ở tuốt đằng sau xe... chưa đến lấy tiền...Thế mà bà ta cứ cuối xuống giỏ để ớ dưới chân mình, lấy ra 1 cái sách tay, lôi từ trong cái xách tay ra 1 cái ví, mở ví ra lấy giấy 10 đồng, bà bỏ cái ví lại trong xách tay, rồi bỏ xách tay vào trong giỏ.

> Bà nhìn 10 đồng, bà lại cúi xuống lấy giỏ, lại moi cái sách tay ra, lấy ví ra trong xách tay, bỏ vào tờ 10 đồng, rồi lấy 2 tờ 5 đồng. bà bỏ cái ví lại trong xách tay, rồi bỏ xách tay vào giỏ.

> Chưa đầy 1 phút, bà lại cúi xuống lấy giỏ, lấy sách tay ra, moi cái ví ra trong xách tay, bỏ vào 2 tờ 5 đồng, rồi lấy ra 10 tờ 1 đồng... bà bỏ cái ví lại trong xách tay, rồi bỏ xách tay vào giỏ.

> Ông toà ngắt lời... "Anh nói chi dài dòng dậy, anh có biết là làm ~ng nghe bực mình không?"

> "Dạ tôi biết chứ... quí vị chỉ nghe tôi nói thôi... mà quí vị đã thấy tức mình rồi ... huống cho tôi phải thấy như vậy trước mắt - thì không bực sao được... nên tôi cho bà này 1 vả tai"

> Câu chuyện khôi hài... nhưng nói lên 1 điểm: ng có lòng thương xót... không dễ bị tức mình ~chuyện đâu đâu

... nhưng bỏ khỏi trước tánh ưa cau có, hay buồn giận, hay bực tức, khó chịu ng khác

> Nếu đời sống của c/ta thường để Chúa Thánh Linh tể trị... hay gọi là "dũa" mình qua ~họan nạn, khó khăn ... để bỏ bớt tánh "khó chịu", tánh ưa đòi hỏi, thói hay chê trách, tánh mau nóng giận

... thì tấm lòng của c/ta mới bắt đầu có "đất tốt" - để trồng được trái của sự nhơn từ

II. Không Mau Xét Đoán

[PP] > Điều thứ 2, người có lòng nhơn từ là người "không mau xét đoán ~ng khác" cho dù mình có quyền xét xử họ

> Có lẽ chữ "từ" trong 2 chữ "nhơn từ" từ đó mà ra... có nghĩa là "từ từ" ... đừng có vội vã lên án ~ng khác... không hấp tấp "bới lông tìm vết"... nhưng đối xử với nhau cách nhơn từ

# Sự kiện trong KThánh Giăng 8:3-11 - có chép về 1 người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm và người ta đem người phụ nữ đó đến trước mặt Chúa và họ cứ hạch hỏi Chúa: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm ... trong luật pháp Môise có truyền cho c/ta nên ném đá ~hạng người này...còn thầy thì nghĩ sao?"

> Chúa Giê-xu chẳng trả lời họ... nhưng Ngài cứ từ từ lấy ngón tay viết trên đất? [Không biết Chúa viết gì? có lẽ viết 10 điều răn ĐCT chăng? Không được phạm tội tà dâm, ăn cắp, tham lam của ng ta, noí dối, bất hiếu với cha mẹ...]

> 1 Hồi lâu... Ngài ngước lên và phán: "Ai trong các ngươi là kẻ vô tội

... hãy trước hết, ném cục đá đầu tiên vào người!"

> Hay nói 1 cách khác... ai mà hồi đó đến giờ chưa bao giờ phạm 1 tội gì

... thì có quyền bắt đầu ném đá ng đàn bà này!

> Kthánh chép sau khi nghe Chúa phán như vậy... thì mọi người bỏ ra về.. kế nhau từ ng lớn tuổi trước cho đến ~ng trẻ ... vì mọi ng đều đã phạm tội... chẳng 1 ai xứng đáng ném đá người đàn bà này hết

> Sau đó, chỉ còn 1 mình Chúa và người đàn bà phạm tội... Chúa noí: "hỡi người kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu?"

> "Lạy Chúa, không ai hết"... Chúa trả lời: "Ta cũng không định tội ngươi;" [tuy rằng chỉ có Chúa là người vô tội có quyền đóan phạt lúc đó] nhưng Chúa đã phán tiếp: "hãy đi, và đừng phạm tội nữa..."

> C/ta chớ có hiểu lầm... là Chúa Giê-xu đã đồng ý với việc ác "tà dâm" của người phụ nữ này đã làm

> ĐCT là Đấng Thánh Khiết, ghét tội... đến nỗi đã bằng lòng treo Con Ngài trên TTG... đổ huyết chuộc tội cho nhân loại hầu cho không 1 ai bị bỏ vào hỏa ngục

... nhưng được sạch tội và có đủ điều kiện để vào được nuớc thiên đàng của ĐCT

> Tuy Chúa Giê-xu ghét tội lỗi... nhưng Ngài bày tỏ lòng thương xót, nhân từ vô hạn của ĐCT

... yêu thương kẻ có tội đã ăn năn

> Ngài có quyền xét đoán ng đàn bà xấu nết "đáng chết" này... nhưng đã không làm! vì sự thương xót, nhơn từ của Chúa lớn hơn quyền của Ngài... và Chúa đã đổ hết hình phạt tội lỗi của người và của mỗi c/ta - lên chính thân xác của Ngài... ở trên TTG

> Và vì lòng thương xót lớn này của Chúa... mà đời sống của biết bao nhiêu người khi gặp Chúa

đã & đang được biến đổi lạ lùng ... vì họ có thể "lập lại cuộc đời"... từ bỏ được nhiều điều gian ác...

> Thiết nghĩ 1 trong ~lý do chính mà nhiều người đến với Chúa Giê-xu... là bởi vì họ biết mình sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi... mà không có chủ giáo nào đã hứa ban cho loài người điều này...

# Câu chuyện về 1 H/T kia... có 1 ng phụ nữ đến nhóm... nghe lời Chúa giảng

... cô cảm động... bước lên tin nhận Chúa Giêsu

> Cô đã có 1 quá khứ rất xấu... vì ngày xưa là 1 người ghiền rượu (alcoholic), ma túy và hành nghề điếm...

> Sau khi tin Chúa đời sống cô thay đổi hẳn... qua nhiều năm trở nên rất trung tín với Chúa, sốt sắng nhóm lại & hầu việc... sau này được bổ nhiệm dạy lớp TCN cho nhóm thiếu nhi

> Sau nhiều năm đưá con trai của vị MS quản nhiệm yêu thương và cuối cùng đính hôn cùng với ng nữ này

> Vì thành tích xấu xa của ng nữ trong quá khứ nên H/T sanh tranh cãi dữ dội ... vì có 1 số tín đồ tự nghĩ rằng con của ông MS không thể làm điều đó được

> Trong 1 buổi họp... con cái Chúa đang tranh cải nhau... Họ moi móc ra ~lỗi lầm qúa khứ xa xưa của ng nữ này

> Ng phụ nữ bật tiếng khóc... thì người con của vị MS đứng lên và nói: "Ngày hôm nay, vấn đề của c/ta đang lên án ở đây... không phải là ng vợ sắp cưới của tôi có xứng đáng không? Nhưng vấn đề c/ta đang lên án là Huyết của Chúa Giê-xu có đủ quyền năng để rửa sạch và biến hóa đời sống của 1 kẻ có tội đã ăn năn không?" Câu hỏi của tôi cho ACE - là c/ta có thật sự tin rằng Huyết của Chúa có quyền năng đó hay không?

> Cả H/T yên lặng, 1 hồi sau... 1 số ccChúa bắt đầu bật lên tiếng khóc Họ đã ăn năn... vì biết mình đang lên án quyền năng của Huyết cứu rỗi của Chúa Giê-xu...

> Kind people can see very deep... they can see through the wounds, the broken heart, the judgement

and see the power of God that can regenerate and change a life of a sinner who repented!

# Don't you know - more people have been brought into the church... and stay in church

... because of the kindness, compassion and mercy of real christians who receive them as sinners...

> In the opposite, there are many people have been driven away from the church

... because of the hardness, condemnation and judgment of some people of God!

III. Thông Cảm

> Ng có lòng nhơn từ... không phải chỉ không mau xét đoán, nhưng còn "hay thông cảm"... nỗi khó khăn của ng bị nạn > Thông cảm đến nỗi như chính họ là nạn nhân ở ngay giữa hoàn cảnh khó khăn, đau khổ đó...

[PP] > C/ta có thể thông cảm qua sự mau nghe... và nhìn thấy nhu cầu để đáp ứng...

> Ai trong c/ta cũng có 2 lỗ tai, 2 con mắt... nhưng mỗi người c/ta nghe và có cái nhìn có thể khác nhau... phải không? > Nhưng là con cái của Chúa - Đấng nhơn từ... thì c/ta phải tập nghe và nhìn với lòng nhơn từ ... giống như đôi tai và cặp mắt của Chúa Giê-xu

> Tánh tự nhiên của con người là hay xét đóan... hay "finger pointing"... như c/ta thấy trong ~ngày qua có 1 số người cứ lo đổ lỗi cho nhau trong sự trợ giúp cho ~nạn nhân của bão Katrina... thay vì lại không sắn tay áo lên mà cứu trợ... > Nếu không mau nghe để thông cảm... nhưng lại chỉ mau nói ~lời xét đóan, phàn nàn, chê trách

thì chỉ cản trở công việc mà thôi... chẳng có ích lợi chi hết

> Người nhơn từ thì cũng hay để ý và thấy được nhu cầu của ~người khác mà đáp ứng, giúp đỡ...

# Bà masơ sống ở trong 1 trại cùi... có người đến phỏng vấn hỏi:

"Làm sao bà có thể hy sinh cả 1 cuộc đời của mình sống ở trong trại cùi này được?"

> Bà masơ lấy ra 1 tờ giấy trắng và vẽ ~đốm đen đủ cỡ... và rồi hỏi: "Các ông thấy gì?"

> "Phần tôi, không phải chỉ thấy ~đốm đen mà thôi

... nhưng còn thấy "tờ giấy trắng" trong mỗi đời sống của ~ ng cùi này"

> Kind people have special eyes.... Not just 20/20 vision

... not just feeling pity for man's problems But do something to help man with his problems!

# Trong Luca 10:29-37 - có chép lại 1 trong ~ẩn dụ nổi tiếng của Chúa Giê-xu đó là ẩn dụ về ng Samari nhơn lành:

> 1 Người đi từ Giêrusalem đến thành Giêricô thì chẳng may bị cướp tả tơi

... mình mẩy thương tích... nằm đó thều thào như sắp chết

> Có 3 nhân vật trong ẩn dụ này... (1 người Lêvi, 1 thầy tế lễ, và 1 người ngoại bang dân Samari) đi ngang qua và cả 3 người đều có mắt thấy người bị nạn nằm đó... nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại không noí ng Lêvi hay thầy tế lễ nhơn từ ... nhưng lại nói người Samari nhơn lành?

> Vì người samari có hành động nhơn từ cụ thể... mà người bị nạn có thể thấy, đếm, cảm nhận và nếm được...

> Có lẽ 1 vợ 5 con đang chờ ở nhà... với ~món ăn bất hủ... đã dọn sẵn... nhưng người Samari này lại chịu khó dừng bước xức dầu cho vết thương, băn bó người bị nạn, rồi còn cho cưỡi lừa mình, tìm đến quán, trả tiền cho

... giúp đỡ tận tình

> Người Samari nhơn lành có "con mắt" khác với ng Lêvi & thầy tế lễ

... mặc dầu cả 3 cùng thấy 1 hòan cảnh giống nhau

> Ng việt c/ta có câu nói hay: "Tốt khoe xấu che" và thiết nghĩ đây là cá tánh đặc biệt của ~ng hay nhơn từ

có con mắt đặc biệt để thấy ~cái xấu của người khác... mà che vì tình yêu thương

# Trường hợp 1 em trai mới đi học lần đầu tiên... chẳng may có 1 ngày em bị "accident"... đái dầm ra quần

> Em sợ bạn bè thấy, cười... cứ đứng riêng ra 1 chỗ, không vào xích đu chơi với ~đứa bạn khác

> Thì có 1 em bé gái để ý và thấy... trong giờ ăn trưa, em bé gái này lại ngồi gần và cố ý làm đổ 1 ly nước vào quần của em trai kia... thế là em có lý do "chính đáng" để được ra xích đu chơi với các em khác

... đúng là lòng nhơn từ hay để ý mà thấy "xấu thì che"

> Đây không có nghĩa là c/ta chấp nhận tội lỗi hay ~điều ác... đi ngược với luật pháp của Chúa

> Nhưng người có lòng nhơn từ thì "khéo" che đậy lỗi lầm của ng khác, có khi trong trong nước mắt và trong sự cầu nguyện... để người bị nạn đó đến biết đến Chúa nhơn từ... mà ăn năn quay trở về cùng Ngài, tiếp nhận ơn cứu rỗi...

IV. Giúp Đỡ

[PP] > Người có đức nhơn từ... không hay xét đoán, không hay phàn nàn, chê trách, không mau nóng giận... nhưng nghe và thấy để "thông cảm" hoàn cảnh của người bị nạn... nhưng không phải thấy rồi để yên đó ... nhưng lòng cảm động mà sanh ra ~hành động giúp đỡ thực tế cho ~người bị nạn

# Có người nói rất đúng: "Kindness is the special Language... that the blind can see and the deaf can hear! It's not only sounds, words... but actions!"

> Sự khác biệt rõ ràng giữa chữ "tội nghiệp" và chữ "thương xót"

> Tội nghiệp chỉ là 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu ốc... nhưng sự thương xót đâm sâu vào con tim của 1 người

... xáo động tấm lòng... và từ đó sanh ra hành động

> C/ta thấy rõ ĐCT nhơn từ... Ngài yêu thương c/ta bằng ~hành động cụ thể...

# Rôma 5:8 - "khi c/ta còn là kẻ có tội... thì Cứu Chúa Giê-xu đã vì c/ta chịu chết trên TTG" chứ Ngài không có ngồi trên thiên đàng huýt sáo, rung đùi...

# Luca 5:13 - Chúa GS thương xót người bị bịnh phung... Ngài đưa tay ra và rờ đến, để chữa người khỏi bịnh

chứ không có đưa cho người 1 bài kinh và nói cứ tụng đi

# Mác 8:2 - Chúa GS thương xót đoàn dân đông đang đói bụng... chính Ngài đã ra tay làm phép lạ và cho 5,000 người ăn no nê... chứ không sai Red Cross, Salvation Army đem thức ăn đến cho họ

# Mác 9:27 - Chúa thương xót người bị quỉ ám... và trừ quỉ cho... chứ không noí: Hôm nay Chúa bận lắm..."

# Bài Thánh Ca số x - "Khi Giê-xu qua..." Ngài luôn dừng bước để giúp đỡ mọi người...

[PP] > 1 Điều nữa c/ta cần ý thức... ai muốn bày tỏ sự nhơn từ thì có khi phải chịu bị tốn nhiều điều

... vì có sự nhơn từ hy sinh nào mà không có sự trả gía của nó không?

> Kindness will always cost us something... sometimes it costs us a lot ... there is time we have to put aside our own needs... to meet others' needs

> Có khi điều tốn nhất là thì giờ quí báu của c/ta...

[PP] # Có người nói 1 câu rất đúng: "If you are busy to be kind... you are too busy!"

> Sự bận rộn trong cuộc sống hằng ngày... là kẻ thù của sự nhơn từ

... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội văn minh và tiện nghi với biết bao nhiêu ~đòi hỏi

> Là con cái Chúa... c/ta phải làm chủ sự bận rộn... để có thì giờ làm việc nhơn từ, chúc phước cho ~ng khác

# Câu chuyện về 1 vị vua ra chiếu chỉ 1 cuộc đua có thưởng...

> Những lực sĩ chạy đua phải chạy trên 1 con đường từ xa về đến cung... cả ngày mới đến

> Vua cố ý để 1 người ăn mày ngồi trên đống đá... ngay ở giữa đường...

> Vì đường xa... ai nấy chạy phải mang theo nước uống

> Khi thấy đống đá và người ăn mày thì ai cũng tránh và đi vòng qua... để được chạy về sớm lãnh thưởng

> Sau 1 hồi thì ai cũng về được đến mức hết... ngoại trừ có 1 người lực sĩ thì lâu không thấy về

... mà mọi người phải đợi

> Cuối cùng thì họ thấy người lực sĩ này về... thân xác rã rời, bầm dập... và trên vai vác 1 túi gì đó...

> Anh nói: "Tôi đang chạy thì thấy 1 người ăn mày ngồi dưới ánh nắng mặt trời trên 1 đống đá

... thấy tội nghiệp, nên đã quyết định trèo lên đống đá để cho ông 1 ngụm nước

> Sau khi cho ông nước uống xong... khi tôi trèo xuống - chẳng may bị vấp té xuống... thấy có ~tia sáng kim loại trong đống đá... tôi đào ~cục đá ra thì tìm được 1 bao vàng..."

> Không ai ngờ 1 bao vàng dưới đống đá đó chính là phần thưởng vua đã dành cho người đã bày tỏ lòng nhơn từ

> ACE có ý thức được rằng phần thưởng trên thiên đàng không thuộc ~gì c/ta biết, học, hiểu hay để trong trí óc khi còn sống trên đời này mà thôi... nhưng là qua ~hành động nhơn từ... mà c/ta làm mỗi ngày

... mỗi "khi vấp phải ~đống đá..."

> We receive rewards on heaven not because we saw the rocks

But because we stumbled on it... and showing kindness to the people around us!

V. Bắt Lấy Cơ Hội

> Bài học này không phải cho Chúa Nhật từ 10:45 đến 12:15 mà thôi... nhưng phải là 1 bài "thực tập" trong đời sống của mỗi người c/ta... khi c/ta "vấp phải" ~ng đang gặp hoạn nạn, hay khó khăn ở xung quanh mình

> Tôi tin rằng sẽ có biết bao nhiêu ~cơ hội trong ~ngày tháng tới đây để cho c/ta bày tỏ lòng nhơn từ cho ~nạn nhân của cơn bão Katrina: Nào là việc tiếp khách lạ trong chính căn nhà của mình, dâng hiến rộng rãi cứu trợ, giúp đỡ bằng sức lực, thì giờ, khả năng (nói được cả 2 thứ tiếng để giúp lo giấy tờ cho đồng bào...) dù không có tài gì thì cũng có thể dọn dẹp, lái xe, nấu nướng, nói lời yên ủi... mà quí vị đang làm

[PP] > God is kind to us... so we need to be kind to others....

[PP] > Hãy bắt lấy ~cơ hội ngàn vàng trước mắt c/ta... để thâu trữ của cải trên thiên đàng... là của cải qúi gía mà Chúa Giê-xu nói ăn trộm không lấy được... hoặc mối không khoét được

# Mathiơ 25 - phần thưởng của con cái Chúa sẽ tùy theo ~việc làm nhơn từ của mình... khi còn sống ở trên qủa địa cầu này... chứ không phải chỉ nghĩ đến ~ng bị đói, khát, thiếu mặc, cô đơn, ~khách lạ ... nhưng là cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, thăm kẻ tù tội, tiếp kẻ lạ...

[PP] > Hãy bắt lấy ~cơ hội này... không khẻo nó sẽ bay qua và không bao giờ trở lại...

> Nguyện xin Chúa giúp mỗi người c/ta hiểu... và sẽ bắt chước Chúa Giê-xu nhơn từ của c/ta mà làm theo:

hay thương xót, đối xử nhơn từ và tử tế với mọi người xung quanh mình!

------------------------------ Kêu gọi

> Người do thái hay lầm nhẫn giữa chữ "chrestotes" và "Christos"... vì phát âm gần giống nhau...

> Nhưng thật ra 2 chữ này có liên hệ với nhau vì ĐCT là sự yêu thương, tình yêu thương hay nhơn từ

... thì Christos không thể nào nhầm lẫn với "chrestotes" được

> Là con cái Chúa. c/ta phải sống như thể nào... để mọi người không bao giờ bị nhầm lẫn được

... nhưng ngược lại thấy rõ được "Christos" qua ~hành động "chrestotes" lòng nhơn từ của c/ta

> Con cái Chúa cũng phải ý thức... sự nhơn từ có sức ảnh hưởng rất mạnh như lâm châm... trong sự truyền bá Tin Mừng ... (most effective tool to reach people with the gospel)

> Tin Mừng (Gospel) chính là Chúa Giê-xu... khi c/ta bày tỏ lòng nhơn từ, tử tế

... thiên hạ thấy rõ được Chúa Giê-xu của c/ta là ai...

> Họan nạn có khi là cơ hội tốt để rèn luyện đức tin

... nhưng cùng 1 lúc là ~cơ hội để bày tỏ lòng nhơn từ đối với mọi người...

> Tô tin rằng sẽ có nhiều cơ hội trước mắt... để c/ta bày tỏ lòng thương người... trong danh Chúa Giê-xu

vậy thì hãy để ý mà bắt lấy cơ hội, chia xẻ với nhau...

# Cơ hội làm giàu (hãng C-K) Federal funds of 15+ tỉ $... không bắt lấy... sẽ mất cơ hội này

> Cho c/ta là con cái Chúa... còn ~cơ hội để làm giàu trên thiên đàng thì sao?

c/ta có sẽ bắt lấy để bày tỏ lòng thương người không... cho sự vinh hiển của Chúa

> Nhóm ở đây chỉ là bắt đầu, học tập... nhưng ra khỏi nhóm... c/ta phải cố gắng cậy ơn Chúa tập tành ~điều đã học...

> Để Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống mình...

# Ai là con cái Chúa để Ngài làm Chủ nhiều... sống nhơn từ nhiều, ai để Chúa làm Chủ ít

... thì sống nhơn từ ít ai chẳng có Chúa làm Chủ... chẳng hiểu rõ "nhơn từ" là gì?

> C/ta giống Chúa GS không phải ~gì c/ta biết, hiểu mà thôi... nhưng ~gì c/ta làm theo điều Chúa dạy

> Khi về thiên đàng, c/ta được nhận phần thưởng... không phải ~gì c/ta đã nghe rồi để đó

... nhưng ~gì c/ta đã nghe... và làm theo!

---------------------------------------

> Sự nhơn từ có sức mạnh của Tin Mừng... Tin Vui

> Bày tỏ tình yêu thương nhơn từ vô hạn của Chúa đã vì c/ta chịu chết trên TTG...

> Kthánh cho c/ta biết ĐCT là đấng Nhơn từ yêu thương c/ta với tình yêu không đời đổi... Everlasting!

> Đấng hay thương người... đối xử tử tế

... khi c/ta đáng chết thì chính Ngài sai Con một chết thay thế cho mỗi c/ta trên TTG

> Hình ảnh rỏ ràng và cụ thể... ấy là TTG... ban cho không điều kiện... 1 tặng phẩm miễn phí...

> Không có gì quí gía cho bằng Chúa đã hy sinh chính mạng sống của mình... cho bạn

# "Ân Điển" là ơn đẹp... Chúa ban cho bạn như 1 món quà miễn phí... bạn phải tự nhận lấy cho mình

# Chính phủ Mỹ cho foodstamp, $2,000 mà bạn không chịu điền đơn nhận thì làm sao có được

> Cũng vậy, ĐCT đã sắm sẵn, ban cho 1 cách như không

mà bạn không chịu xè bàn tay đức tin ra nhận thì sao có được?

> Hãy mở lòng tiếp nhận sự nhơn từ yêu thương của Chúa... để nhận được sống đời đời...

> How? Rôma 10:9-10?

> Đừng trì hõan... bạn bè cười chê tôi!

> Ngày sau rốt họ không có đón tiếp bạn đâu... chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi... thì sợ gì!

[PP]: Powerpoint presentations are available in English. Contact www.vietnamesehope.org.

Love is kind (I Corinthians 13:4b)

What are some of characteristics of kindness? How is kindness related to love? They look like the twin-brothers. First, a kind person has a long fuse and is slow to boil. A kind person is also not quick to judge or criticize. Kind people have special ears and eyes to understand and feel the pains and sufferings of others. Their compassion produces practical actions to rescue the troubled and broken heart ones. Kindness is the language that the blinds can see and the deafs can hear. The greatest enemy of kindness is busyness. It is true that someone has said: "If you are too busy to be kind, then you are too busy!" We also need to recognize that kindness will cost something. As Christians, we should remember that kindness is the most effective tool to reach others with the Gospel. Gospel is Jesus and people can see Jesus through our kind acts. We should also not forget that there are many opportunities of kindness that we can invest for the eternal treasures in heaven. If God is so kind to us in Christ Jesus, we need to be kind to one another. Do something today!