Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 129

Tình Yêu Thương Chẳng Nghi Ngờ Sự Dữ

Love keeps no Record of Wrong

(I Côrinthian 13:5c)

www.vietnamsehope.org

"Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi,

chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ."

* Khi c/ta mua sắm 1 vật gì quí gía... thì điều tự nhiên ai trong c/ta thường hay để ra nhiều thì giờ xem xét kỹ càng

... chứ không có ai lại "nhắm mắt" không thấy mà mua đại... để rồi sẽ bị người ta quịt tiền mình sao?

# Chẳng hạn như đi mua 1 chiếc nhẫn cưới... đôi tình nhân để rất nhiều thì giờ ra chọn lựa kỹ càng, phải không?

> Họ chọn xem tiệm bán nữ trang nào nổi tiếng, màu sắc hình thù của chiếc nhẫn như thế nào

thử đeo vào ngón tay, ngắm nghía kỹ càng...

# Muốn sắm 1 chiếc xe mới... c/ta đi xem nhiều chỗ, chọn lựa màu chiếc xe cho thật thích hợp,

lựa ~features đặc biệt mình muốn có trên chiếc xe đó, và lái thử nhiều lần xem chiếc xe có vừa ý không?

> Có người đi lại nhiều lần, chọn lựa và trả gía từng tí một... trước khi ký check ra trả tiền mua

... vì chiếc xe là 1 vật rất đắt tiền và quí gía trong đời sống của hầu hết c/ta

# Cũng như mua hay xây 1 căn nhà mới... c/ta cũng rất kỹ càng chọn vùng, kiểu xây, giá cả và ~nhu cầu thích ứng

từng ly từng tí 1... trước khi quyết định mua... vì nó quan trọng lâu dài cho đời sống c/ta...

> Còn nếu hỏi về phương diện thuộc linh, thì điều gì quí gía cho đời sống của mỗi con cái Chúa

... mà Ngài đã ban cho c/ta

> Câu trả lời đó phải là "tình yêu Thiên Chúa" đang sống động trong đời sống của mình...

> Nếu điều này là quí gía, là ưu tiên... thì việc tự nhiên c/ta cũng cần hiểu rõ... ch8am sóc kỹ càng

tình yêu của Thiên Chúa là thể nào... để mình luôn biết sống làm đẹp lòng Ngài

I. Điều Khó Làm Hơn

> Trong ~ngày tháng qua, c/ta đã nghe đến 6 bài giảng - đào sâu về ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa

mà sứ đồ Phaolô đã diễn tả trong I Côrinhtô 13

[PP] > Sáng nay c/ta tiếp tục suy gẫm 1 chiều sâu nữa, 1 khía cạnh khó làm hơn của tình yêu thương

đó là "Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự dữ..."

# Trong ~bản dịch Kinh Thánh khác thì có chép thêm như sau... để giúp c/ta hiểu thêm về ý nghĩa của nó:

"Tình yêu thương không ghi nhớ việc ác"... hay "tình yêu thương không chấp trách"

[PP] # Còn theo tiếng Anh thì có chỗ dịch: "Love does not keep score of the sins of others"

(không ghi nhớ ~tội lỗi của người khác)

[PP] > Đây là 1 chiều sâu hơn của tình yêu Chúa... và là 1 việc khó làm hơn

... là bởi vì việc c/ta nói ~điều tốt lành hay lời khích lệ cho ~người mình yêu mến... thì còn là việc dễ làm...

[PP] > Nhưng việc mình không ghi nhớ hay xóa bỏ đi ~việc ác người khác đã làm hại đến mình, đã làm mình khó chịu, làm mình nhiều lần "phát ghét"... thì thật là 1 điều rất khó làm chừng nào, phải không ACE?

... Nhưng đó chính là chiều sâu và chiều cao của tình yêu thương

> Điều lạ lùng... tình yêu thương diễn tả qua sứ đồ Phaolô

... mà c/tacàng đào sâu thì sẽ thấy càng ngày đưa c/ta lên 1 bật cao hơn, 1 bậc trưởng thành hơn

[PP] > "Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự dữ" không còn là loại yêu thương dàng cho ~"em bé" tín đồ nữa... nhưng đây là loại yêu thương của ~ng trưởng thành (grown-ups) ngày càng lớn lên trong Đấng Christ

... vì việc "chẳng nghi ngờ sự dữ về người khác" là việc càng khó làm hơn

II. Khuynh Hướng Thích Nghe Điều Dữ

[PP] 1) Trước hết, 1 điều nhận xét chung thì c/ta thấy rõ là con người

thường có khuynh hướng thích nghe ~điều dữ... hơn là ~điều lành về người khác

[PP] > Nếu có việc xấu xa, tội lỗi của ai đã làm... thì mọi người thích họp lại, tụ 5 tụ 7... để xì xầm, gossip

và ~tin xấu này thường sẽ được lan ra rất lẹ - Lúc nào cũng bắt đầu bằng câu: "Bạn có biết không..."

> Còn ~điều lành, ~việc tốt của người khác... thì ít khi c/ta lại để ý... và thường được loan ra chậm rì như là"rùa bò"...

> Không biết tại sao? Có lẽ vì bản tánh xấu ở trong mỗi con người của c/ta - ai cũng có không nhiều thì ít

> C/ta dễ thấy và hay xét đóan ~lỗi lầm của người khác... hơn là nhìn thấy chính lỗi lầm của mình chăng?

> Vả lại, ~điều xấu của người khác được loan ra... thì có lẽ mình thích... vì tự mình sẽ được nâng lên cao

... vì gián tiếp mình cho mọi người khác thấy rằng mình đâu có làm ~điều xấu xa đó đâu... như người bên kia

# Ẩn dụ Chúa Giê-xu trong Luca 18:9-12 - kể về 2 người vào đền thờ để cầu nguyện:

1 người pharisi và 1 người thâu thuế (đọc)

> Người Pharisi chỉ thấy ~điều tốt lành của mình đang làm: nào là ông kiêng ăn mỗi tuần lễ 2 lần, thường bố thí... cùng 1 lúc người ghi nhớ và kể lễ ra ~điều xấu người thâu thuế kia đã làm:. nào là tham lam, bất nghĩa, gian dâm

để tự nâng đạo đức bên ngaòi của mình lên cao

[PP] 2) Không phải khuynh hướng thích nghe ~điều dữ mà thôi

... nhưng con người noí chung còn có khuynh hướng hay nhớ dai ~điều xấu của người khác ở trong lòng mình

> Có biết bao ~gia đình đang sống chưa có hạnh phúc... là vì vợ chồng chưa chịu bỏ qua ~lỗi lầm của nhau từ đời cổ lỗ sĩ nào rồi; nhưng cứ mỗi lần giận dỗi là lại cứ nhắc đi nhắc lại, moi ra lại ~việc cũ ngày xưa

... mà làm mai một hạnh phúc của họ

# "Anh còn nhớ không... hồi mới quen nhau... sao anh lại...

# "Em còn nhớ không... khi mình mới quen nhau... cha mẹ em đã đối xử với anh thế nào...

> Biết bao nhiêu người chưa tìm được hạnh phúc cho cuộc sống này... vì trong lòng họ giống như 1 căn phòng, và ở trong căn phòng đó có biết bao nhiêu ~hộp sắt xếp kỹ càng, có ổ khóa... và trong ~cái hộp sắt đó... có chứa biết bao nhiêu là ~cay đắng họ còn giữ kỹ... của ~ng khác đã đối xử tệ bạc với mình như thế nào

> Họ vẫn chưa quên được ~điều dữ này... nhưng vẫn còn sống trong ~quá khứ đau thương

# C/ta hay chọc ~ng lớn tuổi là vì họ có tánh hay quên lãng... mới nói đây đã quên rồi

> Nhưng "tánh hay quên" có lẽ là 1 tánh tốt... nhất là hay quên ~việc dữ người khác đã làm hại mình, phải không?

[PP] 3) Lẽ thật nữa c/ta biết - nếu lòng c/ta chứa tòan là ~điều dữ

... thì Kinh Thánh chép điều tự nhiên từ lòng đó sẽ sanh ra ~việc & lời dữ...

# Mathiơ 15:19 - (For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander) "Vì nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn"

# Còn sứ đồ Gaicơ thì nói trong Giacơ 3:11-12 - (Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water.) "Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa"

> ~Hành động tốt hay xấu sanh ra... chỉ là ~kết qủa của 1 tấm lòng lành hay ác ở bên trong mà thôi!

> Từ 1 tấm lòng mà nếu c/ta chỉ hay chứa ~điều ác... thì tự nhiên nó sẽ sanh ra ~nghi kỵ, ngờ vực ~ng khác

... sống không còn theo facts (căn cứ theo sự kiện rõ ràng)... nhưng chỉ dựa theo cảm gíac xấu của mình

# Người kia chưa nói ra 1 tiếng... là tự động mình đã nghi kỵ cho là người kia sắp sửa muốn nói móc, nói xấu mình rồi

nên là c/ta sửa soạn mở súng ra, nạp đạn... để phòng thủ

# 1 Sự kiện trong II Samuên 10:1-19 - vua Đavít gởi sứ gỉa của mình lên để làm ơn cho vua Hanun của nước Ammôn... vì cha người đã 1 lần làm ơn cho Đavít. Nhưng vua Hanun lại nghi kỵ tưởng Đavít gởi ~do thám đến dò thám nước mình. Vua Hanun hạ nhục ~sứ gỉa của vua Đavít... và đuổi họ về

sau này có cuộc đổ máu lớn & chính mình bị giết chết...

(In the course of time, the king of the Ammonites died, and his son Hanun succeeded him as king. David thought, "I will show kindness to Hanun son of Nahash, just as his father showed kindness to me." So David sent a delegation to express his sympathy to Hanun concerning his father. When David's men came to the land of the Ammonites, the Ammonite nobles said to Hanun their lord, "Do you think David is honoring your father by sending men to you to express sympathy? Hasn't David sent them to you to explore the city and spy it out and overthrow it?" So Hanun seized David's men, shaved off half of each man's beard, cut off their garments in the miđle at the buttocks, and sent them away...)

"Sau việc ấy, vua dân Am-môn băng, và Ha-nun, con trai người, kế vi Đa-vít nói: Ta muốn làm ơn cho Ha-nun, con trai của Na-hách, như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy, Đa-vít sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người; các tôi tớ của Đa-vít đến trong xứ của dân Am-môn. Nhưng các quan trưởng của dân Am-môn nói cùng Ha-nun, chúa mình, rằng: Ông tưởng rằng Đa-vít sai những kẻ an ủi đến cùng ông là vì tôn kính cha ông sao? Đa-vít sai những tôi tớ người đến cùng ông, há chẳng phải vì muốn xem xét thành, do thám nó đặng phá diệt đi chăng? Vậy, Ha-nun bắt các tôi tớ của Đa-vít, cạo phân nửa râu họ, cắt phân nửa quần áo cho đến nửa thân mình; đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại việc ấy cùng Đa-vít; người bèn sai kẻ đi đón mấy người ấy, vì họ lấy làm hổ thẹn lắm..."

> Kết qủa của nghi kỵ là trạnh canh... theo sau là sự đổ vỡ...

III. Giữ ~Điều Lành

[PP] > Nhưng là con cái của ĐCT - Đấng thiện lành, Đấng nhơn từ, hay thương xót, Đấng hay nói điều lành, làm điều lành, và hay chúc phước lành... thì c/ta phải sống tập bỏ đi ~điều dữ của người khác ra khỏi tấm lòng của mình...

[PP] > Câu hỏi là làm sao xóa bỏ được đây?

[PP] 1) Bước thứ nhất để làm điều này... là c/ta phải tập đừng để cho ~điều dữ lẻn vào lòng của mình

# Châm Ngôn 4:23 - (Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life)

"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra"

# Đi qua thành phố Biloxi thấy hình của 3 con khỉ: 1 con bịt mắt, 1 con bịt miệng, và 1 con bịt tai... nhắc tôi ý nghĩa của nó là: "See no evils, speak no evils, and hear no evils" - có lẽ đây là phương pháp phải tập!

> Giữ kỹ tấm lòng mình khỏi ~nghi kỵ... bằng cách đừng nghe, đừng thấy, đừng nói... đừng để ~điều dữ

lẻn vào lòng mình và làm ổ trong đó - sanh con đẻ cái

# Sau biến cố 911 - ở hảng dầu hỏa Exxon, đằng trước cổng chính... họ có đặt ~tảng đá xi măng thật lớn, bên cạnh là ~người lính cầm M16, và 1 chiếc xe nhà binh trên đó có gắn 1 khẩu súng đại liên... đã nạp đạn sẵn sàng - để chi vậy?

... để không 1 tên khủng bố nào dám lẻn vào... phá hoại nhà sản suất dầu hỏa

[PP] > Làm sao giữ tấm lòng mình khỏi ~điều dữ của người khác đây?

Trước hết c/ta phải biết cai trị cái tự ái của mình

> Phải bỏ khỏi ACE tánh hay bị chạm tự ái, mà làm mình dễ giận và mau giận...

# Ông chồng đi làm về thấy người vợ mệt mỏi... bèn nói: "Thôi hôm nay mình đi ăn nhà hàng 1 bữa?"

> Bà vợ nghe vậy quát lên: "Bộ anh chê tôi nấu ăn dở sao... mà đòi đi ăn nhà hàng?"

[PP] > Có nhiều điều qúa nhỏ nhặt... c/ta không cần quan tâm đến... để mà bị chạm tự ái... sanh ra cay đắng...

> C/ta còn dễ bị chạm tự ái... là vì cái tôi của mình còn to lớn qúa mà thôi!

# Nhất là cho ~ng lãnh đạo... ai muốn hầu việc Chúa, trước hết phải học qua lớp "nhịn nhục"

vì ai hầu việc Chúa... c/ta biết mình thường nghe ~lời chê bai, phàn nàn hơn là ~câu nói khích lệ, phải không?

> Mà nếu c/ta cứ để bị chạm tự ái hoài... đụng 1 chút là "tôi bỏ"... thì làm sao hầu việc Chúa lâu dài được?

> Vì lý do đó mà chính Chúa Giê-xu đã phán - trước khi ai muốn vác thập tự gía mình... để đi theo Chúa

thì phải biết "liều mình" có nghĩa là coi "cái tôi" của mình rẻ tiền... thì mới làm được điều khó này

[PP] 2) Bước thứ hai... nếu tự xét mà thấy trong lòng còn giữ ~điều ác của người khác

... thì phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh làm 1 cuộc giải phẩu - lấy ~điều dữ này ra và vất hết đi...

# Êphêsô 4:31 chép gì? "Phải bỏ khỏi AE ~sự cay đắng đáng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác..." (Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be out away from you, along with all malice)

> Có ~con vi trùng cancer tâm linh... không dễ lấy ra được... vì đã nằm sâu trong lòng

... mà phải cần ~vị bác sĩ chuyên môn, mới có thể giải phẩu lấy ra được

# Hồi bác Luyến ở đây bị đau tim... ông không đi tìm 1 vị bác sĩ gia đình tổng quát để mổ tim cho ông

nhưng tìm 1 vị bác sĩ mổ tim chuyên môn... và nay được lành

> Không phải là việc dễ làm... nhưng cần thường vào phòng riêng đóng cửa lại

và nhờ cậy ĐTL trong sự cầu nguyện mỗi ngày... thì mới có thể làm được điều này, bỏ khỏi ~điều ác được

# Kinh Thánh có chép trong Thi Thiên 103:12 - "Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu"... vậy thì c/ta cũng phải làm giống như vậy đối với ~ng xung quanh

bỏ khỏi ~điều dữ của họ khỏi tấm lòng mình, đừng cứ nhắc đi kể lại ~chuyện cũ hoài!

[PP] 3) Bước thứ ba... sau khi lòng được sạch sẽ khỏi ~điều dữ của người khác rồi

thì phải bỏ trong lòng mình đầy dẫy ~điều lành, gương tốt của người khác...

# Math 12:43-45 - Chúa Giê-xu có nói đến điều quan trọng này: (When an evil spirit comes out of a man, it goes through waterless places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first...)

"Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước..."

> Nếu lòng c/ta mà chứa đầy ~điều lành rồi... thì còn chỗ nào nữa cho ~điều dữ có thể chen vào, phải không?

đó là bí quyết!

> Hãy bỏ vào lòng c/ta ~điều lành Chúa đã làm cho mình... mà hay dâng lời cảm tạ Chúa luôn

# Chuyến đi Mission của các bạn Thanh Niên tại Biloxi... nhìn thấy và cảm nhận được biết bao nhiêu ơn phước Chúa đang ban cho mình: Thành phố đèn sáng, sạch sẽ - không có muì hôi, nước nóng, nhà ấm, giường êm!

> Hãy nhét đầy trong lòng c/ta ~gương tốt, ~điều lành của ACE mình... mà hay dâng lời cảm tạ người đi

# Chứ đừng có đợi đến ngày đám tang của họ... thì mới kể lễ ra ~việc tốt lành của họ đã làm

... thì quá trễ rồi, thử hỏi có ích lợi gì nữa cho người đã nằm xuống?

# Có vị MS kia hầu việc Chúa trung tín... mà chẳng ai lo giúp đỡ hay nói lời khích lệ; 1 ngày ông qua đời

> Các vị chấp sự đề nghị với H/T mua 1 vòng hoa thật đẹp, lộng lẫy, đắt tiền và có gắn chữ:

"Thương tiếc MS và nhớ ơn ~gì MS đã giúp đỡ cho chúng tôi"

> Khi người vợ của vị MS nhận được thì bà thốt lên: "Hoa đẹp, lời hay

... nhưng tiếc thay chồng tôi đã không nghe được ~lời hay này và thấy được hoa đẹp... khi ông còn sống!"

[PP] 4) Bước thứ tư... tập tánh nghĩ ~điều tốt nhất về người khác, hay trong mọi hòan cảnh

(Learn to believe in the best of others and situations)

# Nhìn khung cản tàn phá đổ vỡ trước mắt... c/ta phải tin rằng tại vùng Biloxi

... 1 ngày tại đó sẽ được dựng lại 1 H/T mới, khang trang hơn, đông đúc con dân Chúa hơn

# Hãy tin tưởng rằng qua ~họan nạn của bão Katrina, sẽ có ~ng anh hùng của Chúa được gọn lọc

và được đào tạo lớn lên... để làm ~công việc khó và lớn cho Ngài

# Câu chuyện bà masơ sống trong 1 trại cùi -- 1 ngày có người đến phỏng vấn bà và hỏi:

"Động cơ nào đã cảm động bà hy sinh cả cuộc đời mình cho ~ng cùi này?"

> Bà lấy 1 tờ giấy trắng và vẽ trên tờ giấy trắng đó ~đốm mực đen đủ hình thù và hỏi: "Các ông thấy gì?"

> Họ trả lời thấy ~đốm đen... hình vuông, hình tam giác, hình tròn...

> Sau 1 hồi bà masơ hỏi lại: "các ông chỉ thấy ~đốm đen thôi sao... nhưng còn tờ giấy trắng thì sao... Sao các ông không thấy? Riêng tôi, Chúa cho tôi còn thấy linh hồn quí giá của ~ng cùi này nữa... nên tôi sống ở đây với họ!"

> C/ta mỗi người hãy tập lấy ra 1 tờ giấy trắng, rồi chọn 1 người trong nhóm này đi, và tập viết xuống hết ~việc tốt lành họ đã làm... không vẽ xuống ~đốm đem của họ... thì tôi tin rằng lúc đó c/ta thật sự hiểu và kinh nghiệm được

"Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự dữ" là gì!

--------------------------

[PP] > ACE và tôi có muốn sống 1 đời sống "nhẹ cân" không?

> Sống ở bên đây hầu hết ai cũng muốn được xuống cân, phải không?

> Có biết bao nhiêu ~c/trình "loose weight" trên TV, cùng với ~máy thể dục quảng cáo trên TV

để giúp người mua, đem về tập để xuống cân

> Vì c/ta biết nặng cân thì di chuyển rất khó khăn, nhiều mở không tốt cho sức khỏe, dễ sanh ra ~bệnh tật...

> Nhưng còn đời sống tâm linh của mỗi c/ta thì sao? Có muốn được "nhẹ cân" không?

> Có nghĩa là sống không còn ~gánh nặng tâm hồn... vì ~cay đắng, bực bội, tức mình

hay ~điều dữ của người khác... mà mình còn thâu trữ trong lòng mình, từ ngày này đến ngày nọ...

> Sáng nay hãy dâng mọi điều này cho Chúa Thánh Linh... và bắt đầu chỉ ghi chép ~điều lành vào lòng mình

# Chúa ban cho mỗi người c/ta bộ óc thông minh, 1 tấm lòng trắng trong... từ khi c/ta đến biết Chúa Giê-xu... vậy hãy store (thâu trữ) trong đó... ~điều tốt lành, để rồi mình sẽ kinh nghiệm được 1 đời sống dư dật như lời Ngài đã hứa

[PP] > Đời sống của con cái Chúa phải là 1 đời sống vui tươi, thỏa lòng, và bình an

chứ không thể nào là 1 cuộc sống ghi nhớ toàn là ~nghi kỵ, cay đắng, bực bội được...

> Hãy tập quên đi ~điều đáng quên; và tập ghi nhớ ~điều đáng nhớ

... đó chính là bí quyết để tìm hạnh phúc cho cuộc sống

# Nhà thơ nổi tiếng Elizabeth Barrett -- khi cưới ông Robert Browning... cha mẹ giận & không thèm liên lạc nữa

> Trong suốt 10 năm Elizabeth đã viết thư hầu như mỗi tuần gởi đến cho cha mẹ mình -- xin sự thương xót & nối lại

> Sau 10 năm, cô nhận được 1 hộp thơ lớn gởi đến từ cha mẹ mình -- trong đó chứa tất cả ~lá thư mà cô đã gởi cho cha mẹ mình trong suốt 10 năm -- nhưng ~lá thư này chưa bao giờ được cha mẹ cô mở ra đọc...

> Sau này c/ta biết ~lá thư này đã trở thành 1 phần quan trọng trong văn chương cổ của người Hoa-kỳ...

điều đáng buồn... cha mẹ cô đã từ chối đọc ~lá thư tình yêu này... qua suốt bao nhiêu năm!

> Những điều lành lại không đọc và không ghi nhớ, để sống vui tươi! thì thật uổng quá!

[PP] > Mỗi ngày là 1 ngày mới luôn... hãy bắt đầu 1 ngày mới hôm nay... xóa bỏ mọi điều dữ của ~người khác

nhưng thâu trữ ~điều lành của họ... để rồi c/ta thật sự kinh nghiệm được "tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự dữ" là gì!

Lời Mời Gọi ----------------------

> Bí quyết để sống 1 đời sống vui tươi là gì?

> Bí quyết để gặt hái hạnh phúc gia đình là gì?

> Bí quyết để kinh nghiệm 1 H/T đầy ơn phước của Chúa là gì?

> Câu trả lời là "tình yêu Thiên Chúa" sống động trong lòng mỗi c/ta... Đây có nghĩa là sao?

> Lời Chúa giúp c/ta thấy: Có nghĩa là "Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự dữ của ~ng khác"

> Nếu lòng mình chỉ chứa ~điều dữ... thì tự nhiên sẽ sanh ra ~việc làm dữ

> Ngược lại, nếu lòng chỉ tòan chứa ~điều lành... thì tự động sanh ra việc lành và sự vui tươi

> Mỗi người c/ta hãy tự nghĩ - lòng mình ngay bây giờ đang chứa ~thứ gì?

# Có chứa toàn ~rác rến... như c/tôi thấy ở trên nhiều con đường tại Biloxi

hya đang chứa ~điều thiện lành của ACE mình....

> 1 Số bạn trẻ kinh nghiệm rác rến là thể nào, hôi thúi và do dáy như thế nào, phải không?

Có ai thích sống với rác rến không? hay c/ta mogn đổ ra xa nhà của mình?

> Hãy nhờ cậy ĐTL mà làm sạch khỏi lòng mình ~rác rén nghi kỵ, bực bội, tức mình, kêu rêu...

nhưng bỏ trong đó toàn là ~điều tốt lành của người khác...

> Nếu Chúa Giê-xu đã đến và thanh toán mọi rác rến tội lỗi của mỗi c/ta

thì c/ta cũng cần làm giống vậy với ~ng xung quanh...

> Và hãy đặt trong lòng mình và luôn ~ghi nhớ ~ơn lành Chúa và ~ng khác đã làm cho mình

mà đời sống đầy dẫy sự tạ ơn...

----------------------

> ĐCT yêu thương bạn... Ngài đối xử nhơn từ với bạn

# Rôma 5:8 - "ĐCT tỏ lòng yêu thương Ngài đối với c/ta, khi c/ta còn là kẻ có tội, thì Đấng Christ vì c/ta chịu chết"

> Bạn hãy đáp ứng lại sự ban cho của Ngài... bằng cách mở lòng mình mà tiếp nhận Con Ngài

# I Giăng 5:12 - "ĐCT ban sự sống cho c/ta trong Con Ngài

Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con ĐCT thì không có sự sống"

[PP]: Powerpoint Presentations in English are available. Contact www.vietnamesehope.org.

Love Keeps No Record of Wrong (I Corinthians 13:5c)

What is the tougher side of God's love? It's easier to say good things to the people we love; but it's more difficult to not keep score of people's sins whom we dislike. This is no longer an "ABC" kind of love, but for the grown-ups. Human nature tends to take pleasure in gossips. Bad news normally travel fast; but good news move liked "a turtle." Human nature also tends to remember negative thoughts longer. Our actions are the results of the heart, either bad or good. But God's love does not keep score of others' sins. How can one have this kind of love? First, learn to guard your heart from all evils. Secondly, learn to control your ego because love is not overly sensitive and does not quickly take an offense. There are many little things in life that we should not get emotionally irritated. Thirdly, we should ask the Holy Spirit daily in prayer to clean all junkies in our heart. Fourthly, learn to store only good things about the people. The basic secret is if we fully store good things in our heart, the sins of others cannot infiltrate. Love also believes the best in people and situations. Christians' life should be free from fears, resentments, and suspicions of others, but full of thanksgivings. Do you want to live "light"? Our memory should only keep the good things about the people.